CẢM XÚC & CẢM TÁC
CHẲNG QUAY VỀ
Gởi cho người ra đi
Một bước đi xa chẳng trở về
Một bầu sương trắng chốn đê mê
Một tình yêu sống trong hoang tưởng
Một thoáng em đi nỗi ê chề
Cuộc tình xưa vẫn thấy đam mê
Mà người đi mãi chốn sơn khê
Có nhớ có thương người xưa cũ
Vẫn ở chốn xưa đợi em về
Bóng em cứ đến cứ như mê
Giấc mộng tan đi thấy ê chề
Mưa thu rơi rớt như khóc nhớ
Kí ức xưa còn lá xum xuê
Em đi đi mãi xa làng quê
Để anh chơi vơ lúc đêm về
Em ơi có nhớ ngày xưa đó
Sánh bước ta cùng thấy đê mê
Thì thôi đành vậy từ nay thế
Đã biết em đi chẳng trở về
Chẳng còn mơ mộng thơ thẩn nữa
Vì biết em đi lỡ câu thề
Em đâu còn nhớ em là thế
Một bước lên mây mãi xa quê
Anh đành ôm mộng về chôn giấu
Thầm gọi tên em lệ đêm về
Em đi đem theo cả cơn mê
Anh chẳng còn chi lời hẹn thề
Bay theo gió thoảng chiều thu lạnh
Bùi ngùi giờ em chốn sơn khê
Em thì vui vẻ tôi vẫn thế
Một mảnh tình sầu phủ gớm ghê
Trong chiều ảm đạm tôi đếm bước
Tôi sẽ ra đi chẳng quay về
Đợi chờ...
Viết cho BN, trong những ngày buồn nhiều
Một lòng mong nhớ người dưng
Qua rồi năm tháng thẳng thừng đi ngang
Sao duyên ta vẫn bẽ bàng
Người sao xa mãi hai hàng lệ rơi
Tháng ngày cứ mãi chơi vơi
"Nhóc" ơi có nhớ "nhỏ" rơi lệ sầu
"Nhóc" đi lâu thật là lâu
Quê nhà "nhỏ" đợi buồn rầu lắm thay
Chuyện đời sao mãi đổi xoay
Đầu sông cuối bến đau thay trong lòng
Chờ "nhóc" "nhỏ" vẫn phòng không
Sao "nhóc" đi mãi xuân đông mấy lần
Tựa người "nhỏ" đứng ngòai sân
Bóng hình "nhóc" vẫn bần thần trong tim
Nhớ ngày đồi thắm hoa sim
Ngày "Nhóc" cùng "nhỏ" đôi tim trao lời
Xa "nhỏ" "Nhóc" chốn biển khơi
Vẫy vùng sóng nước một đời cùng ai
"Nhỏ" còn nhớ "Nhóc" lắm thay
Lệ buồn vẫn chảy thành hai hàng dài
Câu thề trong "nhỏ" chưa phai
Không biết "nhóc" đã có ai chưa kìa?
Thẫn thờ bên gối canh khuya
Mơ màng mà nhớ ai kia thật nhiều
Tháng ngày chẳng biết bao nhiêu
Hè qua thu đến tiêu điều lòng xuân
Chạnh lòng chợt nhớ bâng khuâng
Người đi xa xứ gót xuân đã mòn
Mà lòng "nhỏ" vẫn còn son
Vẫn yêu vẫn đợi hao mòn con tim
Vì yêu màu tím hoa sim
Là màu chung thủy con tim nghẹn lời
Mà lòng "nhỏ" vẫn còn son
Vẫn yêu vẫn đợi hao mòn con tim
Vì yêu màu tím hoa sim
Là màu chung thủy con tim nghẹn lời
Heheheh cảm ơn ông đã hình dung ra tui tuyệt mỹ như thế,...hahah nhưng......bây giờ chắc là khác rồi ông à...

Đợi chờ ko được thì thôi
Vui bên người khác tội gì mà cam heheheh

ĐÂU CÒN NỮA
Cảm tác từ hai câu "
"Vần thơ đói bụng nghiền nát giấy
Anh khát tình yêu nghiền nát em"
Mùa thu ấy cũng là mùa thu ấy
Đến bên anh em vui thật là nhiều
Có anh rồi thế giới chẳng bao nhiêu
Trước mắt em anh đang là tất cả
Cuộc tình đó em thật là vội vã
Yêu thật nhiều mơ mộng thật viễn vông
Và tính yêu sao giống những con sông
Trôi đi mãi theo những dòng nước chảy
Rời bỏ em thế là anh đi mãi
Không trở về chẳng giây phút chia ly
Sao anh yêu lại vội vã bước đi
Em có lỗi ? Hay là gì anh hỡi ?
Hay là anh đi theo tình yêu mới
Mối tình này anh đã chán chê thôi
Và tim anh đã mơ ướt xa xôi
Anh nghiền nát tim em màu máu đỏ
Anh có biết tình yêu người em nhỏ
Tháng ngày qua chỉ biết hiến dâng anh
Và mong chờ đầy hy vọng trong xanh
Anh lại nỡ xóa nhòa đi tất cả
Trong tình yêu lần đầu tiên vấp ngã
Mối tình đầu sao lại cợt trêu em
Tim em giờ như những que kem
Tan chảy giữa một bầu trời oi bức
Rồi đêm vắng không anh em lại thức
Rồi lại buồn lại nhớ bóng hình xưa
Nhớ ngày nào trời chợt đổ cơn mưa
Em tuy lạnh nhưng có anh lại ấm
Nhưng ngày nay anh ở miền xa thẳm
Lạnh hay buồn nay chỉ có mình em
Có những khi thức giấc lại chợt thèm
Vòng tay ấm bên em - Đâu còn nữa
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 14:14:50 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ui, ông bạn già của tui dạo này lo lòm en quá ! lâu lắc lâu lơ mới nhảy vào post một dây rồi lại chạy mất tiêu. Mới thấy online đây, bây giờ cũng chạy đi đâu mất rùi ! hic...hic....
TÌNH THƠ Cuộc sống khó nhọc, đời thường quen rũ bỏ
Chút tình thơ ru ta ấm linh hồn
Ví trên đời cơm áo nuốt hoàng hôn
Ta sẽ chết như tình thơ chết đói !
nhd
Mà ông JC à ! tui thấy ông cũng dễ xương ghê luôn, lâu lâu vào là dắt một lượt 3 đứa con ông nó trôi nỗi đâu ở tận trang 5 trang 7 lên trang đầu ! lại kèm theo dắt mấy đứa con rơi của bà BN lên theo nữa chứ ! đúng là en ở có đứt, vậy mà bà BN bà có thấy thương ông hông hổng biết nữa !
Nhưng ngày nay anh ở miền xa thẳm
Lạnh hay buồn nay chỉ có mình em
Có những khi thức giấc lại chợt thèm
Vòng tay ấm bên em - Đâu còn nữa
Cảm ơn ông nghen JC,..hihi cảm xúc của ông tràn trề ghê á...tui ko biết viết gì nữa hih
NHD ông nghen,... ừa thương James lắm, cảm ơn 2 ông đã dắt dìu mấy đứa con của tui hehehehe...
Tui bây giờ thì như vầy
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi...!
và
Hihiih cạn túi thơ nữa rùi.

mừng sư huynh mới về

bỏ nhà đi lâu quá nhen
lâu lắm rồi anh mới lại về thăm
căn nhà nhỏ như thêm ngàn sức sống
mùa xuân về bên những khung cửa sổ
anh trở về nhà ấp áp như xuân
NHỚ
Nhớ nhiều lắm nhưng mãi không là đủ
Tình tiếc nuối chia tay anh chẳng muốn
Nhưng em đi đi xa mãi thật rồi
Phương trời xa em yêu đã xa xôi
Mong gì nữa duyên nửa đường gãy gánh
Dù sức sống tình yêu đang còn mạnh
Nhưng không em lòng anh đã tiêu điều
Nhưng không hoa bướm cảm thấy buồn thiu
Như không mật ong thấy đời vô vị
Mong trời xa em yêu suy nghĩ kĩ
Về bên anh anh mong đợi từng ngày
Ân tình kia ngàn năm cũng không phai
Đâu một lúc có thể quên là được
Và trong anh bóng em còn tha thướt
Bước trở về trong giấc mộng phù du
Dù cho đời có bảo đó thằng ngu
Anh vẫn chịu vì anh yêu em lắm
Và trong anh tình yêu còn sâu thẳm
Còn mặn nồng như thuở mới vừa quen
Còn thiết tha bao hình ảnh đan xen
Trong tâm trí anh dù trong giấc ngủ
Và tim anh yêu em còn chưa đủ
Anh muốn nhiều thật nhiều với em yêu
Nhưng em nay đâu có muốn yêu nhiều
Em bay đến ước mơ trời xa vắng
Và anh nhớ em những chiều không nắng
Nhớ con diều bay bổng những ngày xưa
Chiều chiều nào anh còn mãi đón đưa
Nay tất cả đã trôi vào kí ức
Đành thôi thế những đêm dài thao thức
Để nhớ về những kí ức ngày thơ
Còn đâu nữa chỉ có những đêm mơ
Theo ta suốt trong dòng đời dao động
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 09:56:24 bởi Huyền Băng >
MỖI NGƯỜI MỘT QUÁ KHỨ
Quá khứ trong anh, quá khứ trong em
Mong tất cả không còn trong quá khứ
Đến với em mang theo nhiều quá khứ
Trong dòng đời mà anh đã từng qua
Từng có những giọng nói thật thiết tha
Và cay đắng trong hành trang kí ức
Còn trong đó những đêm dài thao thức
Còn nơi đây những ấp ủ tương lai
Và em yêu chính là những ngày mai
Anh phấn đấu nguyện cho đời tươi đẹp
Dù dòng đời tiếng sang hèn kìm kẹp
Anh vẫn vẫy vùng vững bước lối đi
Và yêu em anh mong muốn mỗi khi
Được bên em thế là anh đã đủ
Còn em đây một cuộc đời chưa ngủ
Cũng mang nhiều quá khứ của ngày xưa
Cũng ưu tư nhìn song cửa trời mưa
Cũng chìm đắm trong hồi chuông dĩ vãng
Em từng đã hơn một lần lãng đãng
Hơn một cuộc tình với bến thời gian
Hơn một lần em trọn vẹn vương mang
Chữ yêu dấu đã làm em nức nở
Và từng có những ngày em khổ sở
Muốn chôn vùi kỉ niệm với buồn đau
Và một lần chúng ta đã gặp nhau
Không lời hứa không một câu thề hẹn
Đã từng trải đôi ta không e thẹn
Làm lại đời viết lại mối tình thơ
Và cuộc tình ta chẳng sống trong mơ
Những yêu dấu với ta là hiện thực
Thôi từ giã những đêm dài thao thức
Thôi vẫy chào kí ức những buồn vương
Mong tình này ta vẫn mãi yêu thương
Mong tình cuối suốt đời bên nhau mãi
TÌNH ĐẦU ĐAU XÓT
Trong ai không mối tình đầu
Trong ai không chút mang sầu vì yêu
Đêm khuya vắng bên ly cà phê đắng
Tí tách buồn ta nhớ chuyện ngày xưa
Những kỉ niệm nồng ấm những đêm mưa
Tình yêu dấu nay đâu còn em nữa
Rồi ngày tháng ta bên thềm đóng cửa
Cả con tim cả những nỗi mong chờ
Cuộc đời tôi là biển cả vô bờ
Được rồi mất xoay vòng trong vũ trụ
Đêm từng đêm trong nơi tôi trú ngụ
Vẫn u buồn vì thiếu vắng bóng ai
Nhớ những ngày còn mãi mãi trong tay
Nay thưa thớt mình tôi cùng đêm trắng
Quên sao được những ngày trời không nắng
Nhưng chẳng mưa chỉ tí tách lâm râm
Em và tôi cùng ước nguyện âm thầm
Những mơ ước của một thời son trẻ
Những ai biết tương lai còn chữ "sẽ"
Sẽ xa nhau ai đâu biết đâu ngờ
Cũng vì ta tôn trọng mối tình thơ
Cứ tưởng mãi em cũng là như thế
Thôi đành vậy em đi tôi rơi lệ
Dù biết rằng phải cứng rắn trong tôi
Nhưng làm sao không có thể bồi hồi
Khi tất cả thoáng qua rồi đổ vỡ
Và từ đó tình yêu làm tôi sợ
Phân vân hòai giữa những mối yêu đương
Làm sao tìm người thật sự yêu thương
Hay là chỉ qua đường rồi đi mất
Đành gói ghém trái tim rồi đem cất
Cất thật sâu trong tận đáy lòng mình
Rồi ngẩng đầu lạnh giá mãi làm thinh
Vì với tôi ân tình nay đã chết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 01:01:58 bởi James Carlos >
LỜI HẸN THỀ XA XÔI
Trong cuộc đời này có mấy ai hiểu được...!
Lời hẹn đầu em đã trao tôi
Thoáng phút con tim chút bồi hồi
Như hoa như lá trời thu sớm
Hy vọng đời này hết đơn côi
Nhưng sao em yêu mãi xa xôi
Cho dù tôi đây réo gọi rồi
Em còn xa lắm còn xa lắm
Một mảnh tình trao bỗng nổi trôi
Em ở nơi nao thấu cho tôi
Quạnh vắng mái tranh quá đơn côi
Một mình thui thủi mùa đông đến
Cảm xúc con tim trỗi dậy rồi
Tình đời sao lại bạc như vôi
Lời hẹn ngày xưa nỡ quên rồi
Cho dù năm tháng qua đi mãi
Nhưng còn đau mãi mãi trong tôi
Một chút tình si một chút thôi
Để nhớ để thương để bồi hồi
Để rồi sao đó đau như cắt
Lặng lẽ đường về kiếp đơn côi
Từ nay thôi thế tôi chỉ tôi
Một mảnh tình rơi đã thôi rồi
Tan như bọt nước theo cơn sóng
Phập phồng duyên nợ mãi nổi trôi
Tình cảm cho ai lỡ quên rồi
Một đời sầu nhớ chỉ tội tôi
Làm sao biết được yêu là thế
Một chút sầu vương một chút thôi
Đành thế từ nay giã biệt rồi
Yêu không còn nữa bạc như vôi
Tình tôi muôn kiếp còn trôi nổi
Đến bến bờ nào chỉ mỗi tôi
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 14:14:47 bởi BĂNG NGUYỆT >
TÌNH
Tình yêu là cái chi chi
Tình yêu là nhớ là đau khi về
Cuộc đời bạc trắng như vôi
Một đời lam lũ đơn côi một mình
Không mơ không mộng chữ tình
Vì tình đau khổ vì tình chua cay
Cuộc đời đen bạc lắm thay
Sống trên đời mãi đổi thay không ngừng
Tình duyên là chữ đặng đừng
Người đi lúc đó mới bừng tỉnh say
Men tình đầy chất đắng cay
Trái sầu rớt xuống mới hay trúng mình
Đừng van xin một chút tình
Vì tình chẳng muốn cho mình lớn khôn
Vì tình trong dạ bồn chồn
Vì tình ta mãi tâm hồn vẩn vơ
Vì tình ta mãi ngu ngơ
Vì tình ta mãi ngây thơ bị lừa
Trái tim nay chẳng như xưa
Trái tim nay chẳng say sưa tình đầu
Trái tim nay chẳng biết sầu
Trái tim nay chẳng có rầu vì yêu
Yêu nhiều nhưng được bao nhiêu
Trong yêu ai hỏi ít nhiều hơn thua
Tình yêu ai bán mà mua
Đem về trái đắng xót chua tình đời
Dù nay một bóng chơi vơi
Quyết tâm không đụng lời mời tình nhân
Một mình ta chỉ một thân
Vui buồn mặc vậy hơn gần tình đau
Cuộc đời ta đã cho nhau
Đêm về ấp ủ nỗi đau trong lòng
Thôi nay tình đã sang sông
Thôi nay đừng đợi đừng trông chữ tình
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 14:19:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
Dù nay một bóng chơi vơi
Quyết tâm không đụng lời mời tình nhân
Một mình ta chỉ một thân
Vui buồn mặc vậy hơn gần tình đau
Cuộc đời ta đã cho nhau
Đêm về ấp ủ nỗi đau trong lòng
Thôi nay tình đã sang sông
Thôi nay đừng đợi đừng trông chữ tình
Vậy mới có câu
"Vần thơ đói bụng nghiền nát giấy
Anh khát tình yêu nghiền nát em" ra đời á J à,...
Chúc ông luôn vui với hạnh phúc mà ông đang có nha. Cố gắng giữ lấy J à ...
MỐI TÌNH ĐẦU
Tình đầu tiên là mối tình dang dở !
Có ai trọn lời thề chỉ một mà thôi ?
Phượng già ra lá ve ca
Làm tôi nhớ đến thiết tha tình đầu
Tình yêu mang một chữ sầu
Chôn trong kí ức ngày đầu quen nhau
Tình yêu là một chữ đau
Khi tình đi mất lệ trào hoen mi
Tình yêu lả một chữ si
Điên vì tình ái một khi mất nàng
Tình là muôn nỗi trái ngang
Mới yêu đâu biết bẽ bàng mai sau
Khi yêu mật ngọt trao nhau
Hết yêu trái đắng rớt bao nhiêu lần
Tình làm tâm trái bần thần
Tình cho ta một tấm thân điêu tàng
Tình rồi cũng lúc sang trang
Hết duyên em bước hai hàng lệ rơi
Tình yêu đâu phải nói chơi
Khi yêu mới biết rã rời con tim
Tình yêu như những cánh chim
Vụt bay đã mất biết tìm nơi đâu
Vì tình mà trái tim khâu
Đau thương mấy mũi âu sầu thiên thu
Mộng mơ chi kiếp phù du
Với tay tóm lấy chữ ngu cho mình
Van xin đừng nhắc chữ tình
Vì tình mà đã quên mình từ đây
Khi yêu đâu có ai hay
Hết yêu mới biết thân gầy đau thương
Tình yêu một thuở vấn vương
Nhưng mà ngang trái hai đường người đi
Tình yêu đau đớn mỗi khi
Nhắc về người cũ bước đi không về
SÀI GÒN CHIỀU KỈ NIỆM
Viết theo tác phẩm " Sài Gòn mưa " của "Cô gái chăn vịt"
Sài Gòn mưa lại tuôn rơi nữa
Nặng hạt ào ào xuống đường xưa
Nhớ ngày nào đôi ta bước trong mưa
Quen từ đó đường xưa nay lạ quá
Ngày xưa đó một khung trời xa lạ
Bước bên nhau se se lạnh người thưa
Nhưng sao nay vẫn là chốn đường xưa
Nhưng đông quá bước chân người giẫm phải
Hàng cây khẽ đung đưa qua rồi lại
Như con tim đập nhịp điệu tình yêu
Tiếng reo ca trong ánh nắng bang chiều
Nói trong gió tôi yêu em người nhé
Rồi khúc nhạc tình yêu vang khe khẽ
Cho hai người lặng lẽ bước vào yêu
Nhưng sau yêu lại có nỗi buồn nhiều
Nhạc vang lại mang điệu buồn day dứt
Trời lãng mạn cho hồn tôi thao thức
Mưa làm gì để hai đứa gặp nhau
Rồi cách chia chi cho lắm thương đau
Chiều kỉ niệm mưa xưa nay ai nhớ
Thời gian thoáng qua dần trong hơi thở
Chợt trở về trên lối cũ năm xưa
Nhớ lại về ngày đó buổi trời mưa
Giọt tí tách khắc ghi thời mơ mộng
Rồi vỡ mộng tan tành tia hy vọng
Nhạc tấu vang khúc ly biệt ân tình
Người ra đi tôi lặng lẽ làm thinh
Vì biết có nói cũng không thôi im lặng
Thôi đành thế tim này ôm trái đắng
Mưa Sài Gòn nhớ mãi mãi khôi nguôi
Dù ngày sao hai tay có buông xuôi
Quên sao được Sài Gòn chiều kỉ niệm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 19:30:26 bởi James Carlos >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: