CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 121 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 13.10.2006 20:05:50 (permalink)
0
ĐỪNG SỐNG VÌ KÍ ỨC

Viết cho người bạn thân

Tôi mong em thóat ra ngòai kí ức
Đừng sống trong những quá khứ đau thương
Đừng mang theo những lời nói vấn vương
Rồi chôn mình trong nỗi đau dĩ vãng

Tôi mong em một cuộc đời tươi sáng
Nắng huy hoàng chói lọi bước tương lai
Để bên em hạnh phúc đến ngày mai
Và vĩnh viễn ỡ bên em mãi mãi

Dù vẫn biết niềm đau không bàn cãi
Vẫn theo em cho đến suốt cuộc đời
Nhưng xin em chốn dấu tận biển khơi
Để hôm nay vui cuộc đời em nhé

Hãy nghe tiếng bình minh vang khe khẽ
Bên tai em mùa xuân đã đến rồi
Và em ơi em còn có riêng tôi
Luôn cầu chúc cho em luôn hạnh phúc

Nguyện một đời này luôn xin đúng lúc
Em cần tôi hay em chẳng cần tôi
Tôi cũng xin bên em mãi nổi trôi
Mong ngày mới thuyền em thôi trên sóng

Xin một sáng hờn ghen thôi sạch bóng
Cũng chẳng còn buồn bã với thời gian
Chẳng lo lắng chẳng sầu muộn vương mang
Luôn vui sống cuộc đời đầy tươi đẹp

Dù kí ức trong em em không dẹp
Nhưng hãy vùi trong tận trái tim em
Và mong em đừng có lấy ra xem
Đừng thương nhớ những tháng ngày vụng dại

Đừng nhớ nữa tháng năm còn bay nhảy
Cuộc đời này có lúc giáng lúc thăng
Mặt trời sẽ soi thấu mọi giá băng
Mặt trăng sẽ cho em đêm huyền dịu
James Jee 14.10.2006 18:19:25 (permalink)
0
ĐỨA BÉ

Một cảm xúc thật tình cờ trong đời thường

Tôi chợt thấy nó bên đường lầm lũi
Cúi mặt đi đếm bước với thời gian
Suốt một đời đành mang kiếp lang thang
Nuôi sống được chính mình là điều khó

Nhình lại nó thấy tuổi đời còn nhỏ
Đã mưu sinh bươn chải sống qua ngày
Chợt nhói lòng sao cảm thấy thương thay
Một mảnh đời phất phơ bay trong gió

Tôi chợt hỏi ba mẹ sao chẳng có
Nó chợt buồn : Em chẳng biết cha đâu !
Nhắc đến mẹ mặt nó chợt thêm sầu
Đã qua đời khi nó vừa bốn tuổi

Và từ đó cuộc đời em lầm lũi
Sống những ngày cơ nhỡ lắm gian truân
Đối với em em đâu biết ngày xuân
Vì thường nhật em sống đều như thế

Mắt rớm lệ nghe lời em vừa kể
Xót xa buồn sao cuộc sống chông gai
Ước gì có phép màu sẽ đổi thay
Những cuộc sống kéo dài niềm bất hạnh

Ôi kiếp sống không một giây nào rảnh
Cứ chập chờn giấc mộng với âu lo
Mải miết bay thấp thoáng những cánh cò
Mãi lặn lội mưu cầu đời no đói

Ôi cảm thương mủi lòng không tránh khỏi
Tuổi thơ ngây mà đã niếm mùi đời
Chiếc bè nhỏ nơi sóng gió biển khơi
Sao chèo chống đến bến bờ hạnh phúc ?

Vỗ vai em vài lời tôi xin chúc
Cầu cuộc đời em sẽ được ấm no
Mong một ngày em sẽ khỏi phải lo
Đời no đói ấm êm hay khổ sở
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 21:54:10 bởi Viet duong nhan >
James Jee 14.10.2006 19:51:54 (permalink)
0
NGẬM NGÙI

Viết cho B, những ngày yêu vội vã

Em có biết đường đời anh từng trải
Những tháng chết lặng trái tim đau
Yêu em nhiều nhưng chưa dám gởi trao
Đường tình ái anh không hề biết trước

Có những lúc anh âm thầm cố bước
Vì đường đời còn có lắm gian nan
Nước mắt rơi em khóc lúc khuya tàn
Anh ngậm ngùi đem sương về thương nhớ

Anh biết em khát khao tình muôn thuở
Những yêu thương luôn cháy bỏng trong lòng
Nhưng em ơi xin hiểu anh chưa xong
Còn nhiều việc anh làm trong vội vã

Yêu em nhiều nhưng không là tất cả
Anh biết mình còn nhiều việc em ơi
Rồi những đêm nước mắt em có rơi
Anh cũng khóc khóc thầm trong thương nhớ
James Jee 16.10.2006 17:11:32 (permalink)
0
RƯỢU CAY QUÊN TÌNH ĐẮNG

Men đắng quên tình trong phút chốc
Để rồi ta mãi khóc thiên thu


Rượu nồng ta uống quên niềm nhớ
Men đắng cho ta hết đợi chờ
Xóa tan kí ức đau buồn quá
Nghĩ lại là mình thật trẻ thơ

men nồng sầu lắng trăm lần nhớ
Một chuyện tình đầu đẹp như mơ
Âm thầm xây dựng mang hòai bảo
Cho đến giờ mới biết ngu ngơ

Vì ai mà đã mãi đợi chờ
Một đời ôm mộng bóng chơ vơ
Người đi biền biệt chiều sương trắng
Ngồi nhớ mong ai thấy dại khờ

Vì ai mà tôi biết làm thơ
Vẩn vơ dăm chữ người ơ hờ
Đành thôi quên hết tình xưa cũ
Ngâp tràn giọt đắng giết tình thơ

Người đi quên hết mình tôi nhớ
Say chén men nồng dáng phất phơ
Quên đi một phút rồi nhung nhớ
Tỉnh lại âu sầu một giấc mơ

Nào đâu ai biết ngày thương nhớ
Sẽ biệt ly rồi ngủ trong mơ
Nhiều khi thức giấc sầu đêm trắng
Kí ức quay về dạ ngẩn ngơ

Người đi chẳng biết tôi đợi chờ
Để cảnh điêu tàn mãi chơ vơ
Ai ơi có thấu nhiều tâm sự
Hay lại chỉ là nói bâng quơ

Biết rằng men đắng quên tình nhớ
Biết rằng khi say sẽ như mơ
Nhưng mà ai biết khi tỉnh lại
Khóc hận mình mình mối tình thơ
James Jee 28.10.2006 19:47:13 (permalink)
0
NHỚ VỀ EM

Viết cho ngày đã qua, viết cho người đã mất

Anh gom lại kỉ niệm từng trang giấy
Mãi mong chờ nên tạm viết thành thơ
Và trong anh con tim vẫn mộng mơ
Chờ em tới xua màu đen u ám

Em có nhớ buổi chiều màu nắng xám
Màu u buồn cất bước em ra đi
Em yêu ơi em có biết mỗi khi
Trời se lạnh anh nhớ hòai kí ức

Từng đêm trắng từng đêm anh vẫn thức
Vẫn ngậm ngùi gặm nhắm trái sầu thương
Vì con tim anh còn mãi vấn vương
Bóng hình em đâu phai theo ngày tháng

Vắng đi em là những ngày đáng chán
Không còn em anh cô độc đêm về
Không còn rồi ôi giây phút đê mê
Niềm hạnh phúc theo em rời xa mãi

Dù xa cách nhưng vẫn còn khắc khỏai
Em có về về lại với anh không
Đừng để anh cuộc sống mãi long đong
Khi em đã từng yêu anh em hỡi

Xa em rồi con tim anh chới với
Mộng còn đâu ôi nay đã vụt bay
Và từng đêm anh nước mắt cay cay
Khi nhớ đến u hòai nhiều kỉ niệm

Anh gom lại tình yêu và cần kiệm
Góp thật nhiều và chỉ để yêu em
Mong em về và tất cả cho em
Nhớ em lắm thật nhiều không kể xiết

Để mất em là điều anh nuối tiếc
Xin một lần gọm tất cả về đây
Xin một lần gom tất cả đủ đầy
Anh dần đốt nhớ em trong kỉ niệm
James Jee 30.10.2006 21:19:25 (permalink)
0
EM VÀ ANH

Tay ngắn quá nên anh không với tới
Bóng yêu kiều ấp ủ giấc mộng du


Em đi rồi anh nhớ
Những ngày khi xa xưa
Những chiều còn đón đưa
Nay đâu rồi em hỡi

Tay ngắn anh đâu với
Tới được em dấu yêu
Em cuộc sống nhung điều
Anh mộng mơ trăng gió

Những tâm tình anh có
Chỉ em mãi em thôi
Nhưng đời đâu đổi ngôi
Cho anh gần em được

Em tháng ngày tha thướt
Anh vẫn thế lang thang
Và em đã sang ngang
Cho đời anh sông vắng

Ngậm ngùi cho tình đắng
Bỏ mất thuở xa xôi
Cho con tim bồi hồi
Ngày pháo hồng giòn giã

Một cuộc tình nay đã
Tan vỡ mất thật rồi
Cuộc tình anh nổi trôi
Trên dòng đời phiêu bạc

Ôi hai vì sao lạc
Đã mất dấu từ đây
Dù tình vẫn đong đầy
Nhưng em đâu nào biết

Một đời tôi không tiếc
Vì đã trót yêu em
Tim vương bóng hình em
Mang theo đời thương nhớ
James Jee 01.11.2006 23:02:25 (permalink)
0
LỜI TỎ TÌNH ...

Ấp ủ mãi câu yêu thương trong miệng
Ngại ngần hòai nên chẳng dám nói ra


Nhớ một chút rồi mong em một chút
Một chút thôi cho một phút yêu thương
Mong tim ai cùng nhịp đập vấn vương
Cho nỗi nhớ biến thành tình yêu quý

Mong một lần bên em anh thủ thỉ
Tiếng yêu kia cất dấu tự lầu rồi
Mà con tim sao vẫn cứ bồi hồi
Khi gặp mặt ấm a rồi ấm ớ

Ôi em ơi lòng này anh luôn nhớ
Chỉ mình em và chỉ mỗi mình em
Ngòai em ra anh chẳng có ai xem
Em là nhất là một là mãi mãi

Khi yêu em trong anh không bàn cãi
Yêu là yêu tiếng sét của ái tình
Khi gặp em tim đã thấy rung rinh
Thêm tiếng sét đánh ngang tay rồi thế

Xin lỗi nhé đã gặp rồi không thể
Không thể quên không thể chẳng nhớ đâu
Không mong chi cũng không dám yêu cầu
Chỉ muốn gần em thôi từng đôi chút

Thời gian trôi một phút rồi một phút
Yêu một lần rồi thêm một lần yêu
Bóng hình em anh ấp ủ thật nhiều
Em có biết hay là em không biết

Tiếng yêu ấy trăm ngàn lần tha thiết
Nhưng ngại hòai nên miệng nói chẳng ra
Mà lại sợ em sẽ cứ mãi xa
Nên không biết làm sao cho là phải

Khi gặp em tay chân như thừa thãi
Biết làm gì khi cứ đứng nhẩn ngơ
Một chút thôi xin em hãy đợi chờ
Anh nói tiếng yêu em yêu em đó
James Jee 03.11.2006 17:59:41 (permalink)
0
ĐỜI

Nhìn đời sao đau xót, tiếc cho cuộc sống này

Ngẫm sự đời nực cười ôi muôn thuở
Lúc giàu sang rồi lại lúc cơ hàn
Chuyên đổi thay đó ta chẳng dám than
Chỉ ngẫm nghĩ cho con người thay đổi

Thật khác biệt lúc cơ hàn trôi nổi
Chẳng ai thân ai là bạn của mình
Có hỏi ai cũng chỉ thấy làm thinh
Không quen biết không họ hàng thân thích

Nhưng giàu có thì nhiều người quấn quýt
Vây lấy ta như thân thuộc ruột rà
Nào là bạn bà con ở đâu ra
Đông quá xá không tài nào kể xiết

Thấy như vậy sự đời ta nuối tiếc
Tham vinh sang quên nghèo khó cơ hàn
Chỉ biết ai qua danh tiếng vinh sang
Đâu để ý kẻ lang thang đầu ngõ

Nhưng chẳng thế thì thôi ta đành bỏ
Mà cũng còn những chuyện thật chướng tai
Nghèo thì khinh mà giàu cũng chẳng hay
Thêm người nịnh rồi kẻ ganh người ghét

Rồi tọc mạch chuyện riêng tư bốc phét
Vẽ vời thêm lên tới tận mây xanh
Tị nạnh chi khi suy nghĩ lanh quanh
Hạ cho được kẻ - cái gai trong mắt

Ngẫm thế sự ôi cuộc đời chán ngắt
Chẳng làm sao mà vừa ý cho ai
Biết đâu đúng rồi biết ở đâu sai
Sai rồi đúng đúng rồi ai thế mãi

Ôi thế sự quá nhiều lời bàn cãi
Vướng vào đời ôi bao chuyện bi hài
Kể lại nghe cho biết có đổi thay
Ngẫm thế sự ôi chuyện dài khó nói
James Jee 06.11.2006 12:17:03 (permalink)
0
EM ĐI

Em đi mất em còn gì để lại
Chốn hoang tàn nay chỉ có mình tôi


Em đi để lại tôi sầu
Em đi để lại một bầu rượu cay
Em đi để lại ngày mai
Em đi để lại phôi phai tình nồng

Em đi để lại dòng sông
Em đi để lại mùa đông lạnh đầy
Em đi để lại buồn vây
Em đi để lại vơi đầy xót xa

Em đi để lại mình ta
Em đi để lại bài ca u buồn
Em đi để lại lệ tuôn
Em đi để lại chiều buông hoang tàn

Em đi để lại lá vàng
Em đi để lại muôn vàn nhớ thương
Em đi để lại sầu vương
Em đi để lại con đường ngày xưa

Em đi để lại nắng mưa
Em đi để lại lưa thưa tiếng cười
Em đi để lại một người
Em đi để lại nụ cười làm chi

Em đi để lại sầu bi
Em đi để lại lối đi hững hờ
Em đi để lại chơi vơ
Em đi để lại thẫn thờ mình tôi

Em đi để lại xa xôi
Em đi để lại một ngôi sao tình
Em đi để lại bình minh
Em đi để lại sân đình chiều thu

Em đi để lại hoang vu
Em đi để lại ngục tù tình yêu
Em đi để lại bao nhiêu
Em đi để lại cột xiêu bên lầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 11:49:55 bởi James Carlos >
James Jee 15.11.2006 20:56:01 (permalink)
0
MỘNG PHIÊU DIÊU

Mộng chỉ mộng nhưng sao thầm cay đắng
Phiêu diêu đời cho ta mãi trầm luân


Trang giấy trắng mang trên mình dòng chữ
Chữ yêu thương anh xin giữ cho mình
Cho cuộc tình như chút nắng bình minh
Cho một thời anh yêu trong cuồng nhiệt

Rồi hôm nay nghĩ gì tôi chẳng biết
Lật trang buồn tôi viết lại thành thơ
Sao thấy mình có một chút ngu ngơ
Chuyện tình ái của thời còn son trẻ

Ôi ngày đó tình yêu là đủ vẻ
Yêu say mê yêu cuồng nhiệt với đời
Nhưng sao mà tôi chẳng thấy không ngơi
Mãi lạc lối trong vườn hoa tình ái

Rồi có lúc tôi lạnh lùng hái trái
Trái tình yêu mang mật đắng chua cay
Không uống rượu mà sao vẫn thấy say
Say men đắng khi trái tình vừa vỡ

Rồi ngày tháng lất lây tôi khổ sở
Vì tình yêu tôi đã mất còn đâu
Vì tình yêu tôi lại nhuốm thêm sầu
Mang vết khuyết trong trái tim thương cảm

Vì đường đời chông gai không trải thảm
Trên bước đi gai nhọn vẫn vây đầy
Phải vội vàng bước qua chốn bủa vây
Của tình ái của vòng mê tục lụy

Tôi không muốn ôm cuộc đời ủy mị
Làm lại tôi tôi sẽ vẫn là tôi
Vẫn cùng đời ngạo nghễ chút nổi trôi
Thân sóng nước bập bùng trong bão tố

Rồi ngày tháng ta cứ mãi nhấp nhô
Trên sóng nước của dòng đời vẫn chảy
Và ta đã dấn thân này mãi mãi
Phiêu lưu vào giấc mộng của trần gian
James Jee 17.11.2006 12:06:58 (permalink)
0
TÌNH MỘNG

Một giấc mộng hoàng đường ta tưởng thật
Một cuộc tình mà ta vẫn si mê


Một chút yêu một chút thương là mộng
Một chút buồn một chút luyến là vương
Mộng đã vương con tim cũng nhớ thương
Một hình bóng chỉ còn trong giấc mộng

Ta chìm đắm trong cõi đời dục vọng
Ta mơ hồ yêu thật chẳng yêu chơi
Nhưng em yêu như một buổi sớm mơi
Đã ra đi khi mặt trời ló dạng

Và tôi yêu bằng tình yêu chạng vạng
Buổi ráng hồng rực ánh lửa phương tây
Nhưng hoàng hôn đâu vững chắc nơi đây
Đã mất hút khi màn đêm buông xuống

Mất tất cả tôi vội vàng luốn cuốn
Tìm lại gì mà mình đã mất đi
Bước u mê tôi vẫn bước mãi khi
Không thấu hiểu em yêu là chỉ mộng

Mộng ôi mộng sao suốt đời là mộng
Tại sao tôi lại chìm đắm nơi đây
Tại sao tôi luôn mơ ước sum vầy
Khi tất cả chỉ là mơ trên giấy

Nào đâu có một lần cho tôi thấy
Tiếng yêu đương thật dạ với lòng mình
Nào đâu thấy có bóng dáng bình minh
Tình chỉ đẹp khi chỉ mơ và mộng ?

Không, không đúng tình đâu như mơ mộng
Tình vẩn vơ nên đứt chỉ diều bay
Ta bồi hồi chắc lưỡi tiếc tiếc thay
Biết sao được ái tình là như thế

Nay nhớ lại bâng khuâng tôi thầm kể
Chuyện mộng tình ấp ủ bấy lâu nay
Tỉnh lại rồi mà như vẫn còn say
Say men đắng hay say trong tình mộng
James Jee 18.11.2006 12:09:49 (permalink)
0
CHO TÔI

Cho tôi tất cả là cay đắng
Giọt đời thấm ướt phận đắng cay


Cho tôi ánh sáng bình minh
Cho tinh xin chút ân tình hôm nao
Cho tôi câu nói trao nhau
Cho tôi một chút lệ trào trong tim

Cho tôi mãi mãi kiếm tìm
Cho tôi mãi đợi cánh chim miệt mài
Cho tôi một chút men say
Cho tôi lắng đọng chất cay trong lòng

Cho tôi vò võ ngóng trông
Cho tôi một kiếp long đong vì người
Cho tôi hình bóng nụ cưởi
Cho tôi Ngây ngất dáng người trong mơ

Cho tôi ươm những vần thơ
Cho tôi một chút bâng quơ với đời
Cho tôi xin chỉ một lời
Cho tôi yêu dấu của thời thơ ngây

Cho tôi hy vọng ấp đầy
Cho tôi nỗi nhớ như mây về chiều
Cho tôi một chút tự kiêu
Cho tôi một chút tiêu diêu thế trần

Cho tôi mưa đọng ngòai sân
Cho tôi điệu hát bần thần tháng năm
Cho tôi mất hút lặn tăm
Cho tôi tất cả những năm yêu nàng

Cho tôi một chút ngang tàng
Cho tôi nỗi nhớ sang ngang đi rồi
Cho tôi muôn nỗi bồi hồi
Cho tôi một kiếp nổi trôi bồng bềnh

Cho tôi sống phận lênh đênh
Cho tôi cứ mãi chông chênh đường về
Cho tôi lạc bước sơn khê
Cho tôi mặc kệ khen chê thói đời
James Jee 20.11.2006 12:18:28 (permalink)
0
SAY
 
Ta say tình đắng tim rơi rụng
Cùng với đất trời cạn ưu tư
 
Tôi say nên đã quên em
Tôi say nên đã không thèm ái ân
Tôi say nên đã quên thân
Tôi say nên mãi bần thầm sớm mai
 
Tôi say nên chẳng biết sai
Tôi say say mãi cả ngày lẫn đêm
Tôi say men đắng uống thêm
Tôi say nằm ngủ bên thềm mưa xuân
 
Tôi say nên chẳng bâng khuâng
Tôi say nên chẳng phải khuân vác gì
Tôi say chân vẫn bước đi
Tôi say nên chẳng nhớ gì ngày qua
 
Tôi say nên hát nên ca
Tôi say nên mãi la cà sớm trưa
Tôi say cùng với cơn mưa
Tôi say vì bóng người xưa đi rồi
 
Tôi say nên chẳng bồi hồi
Tôi say nên mãi nổi trôi theo đời
Tôi say say giữa biển khơi
Tôi say say cả một thời đáng quên
 
Tôi say nên bước chông chênh
Tôi say nên mãi bấp bênh chiều về
Tôi say từ phố đến quê
Tôi say từ chốn sơn khê quên tình
 
Tôi say chẳng thấy bình minh
Tôi say chẳng thấy ân tình em trao
Tôi say ngày tháng qua mau
Tôi say như núi chất cao giận hờn
 
Tôi say chẳng biết thiệt hơn
Tôi say lúy túy trong cơn đau lòng
Tôi say đời chỉ số không
Tôi say để mãi tôi không nhớ người
James Jee 26.11.2006 12:21:31 (permalink)
0
THIÊN THU TÌNH SẦU
 
Trích nhật kí BN : " Vẫn nhớ lời chia tay hôm ấy, chân trời tím ngắt hòang hôn, xé toan hình hài hạnh phúc, tình mình đi vào thiên thu. Sóng biển tràn về có phải theo gió chăng?! Ai nói được cho nó biết.... Trần gian còn lắm nỗi sầu, sao không ngủ một giấc sâu cho rồi... Khổ nỗi chẳng thể trút trách nhiệm mà miên du ngàn năm được... "
 
Chân trời tím ngắt hòang hôn
Lời chia tay ấy bồn chồn con tim
Người đi biền biệt cánh chim
Con tôi ở lại kiếm tìm tàn tro
 
Nhớ người năm tháng buồn xo
Hình hài hạnh phúc đã cho đi rồi
Chỉ còn tôi mãi bồi hồi
Lưu lời người nói xa xôi bây giờ
 
Ngày xưa ôm mối tình thơ
Nay còn lại mối tình khờ thiên thu
Hỏi trời vậy có phải ngu
Kỉ niệm còn lại trong khu vườn tình
 
Xé toan ánh nắng bình minh
Hòang hôn phủ lấp bóng hình ai kia
Thẫn thờ đêm vắng canh khuya
Nhớ lời ly biệt ngày chia ly buồn
 
Chiều về phủ xuống rèm buông
Sóng tràn mong nhớ lệ tuôn hai hàng
Hỡi người có phải sang ngang
Thôi rồi ân nghĩa phai tàn tháng năm
 
Người ơi đừng có lặng căm
Nói cho tôi biết bao năm đợi chờ
Đổi lại chiếc bóng chơ vơ
Tình yêu tôi đã tôn thờ khi nao
 
Trần gian còn lắm nỗi đau
Ngủ chưa yên giấc lao đao tinh thần
Giải bài lại với phân trần
Chỉ là phù phiếm xa gần mà thôi
 
Đổ tội cho mỗi mình tôi
Tháng năm khổ sở nổi trôi dòng đời
Trách nhiệm nhận lãnh khơi khơi
Ngàn năm vẫn thế chơi vơi thân này
James Jee 27.11.2006 19:54:13 (permalink)
0
BI AI KHÚC
 
Yêu hòang hôn, nhớ vô hồn
Thương hòai một mối tình chôn xuống mồ
 
Chân trời tím ngắt mảnh hòang hôn
Mộng cứ phiêu du chẳng trường tồn
Yêu thì dại lắm như ngày ấy
Vẫn mãi xoay vòng chốn càn khôn
 
Mặt trời đã lặng đến cuối thôn
Nhớ ai trong dạ vẫn bồn chồn
Dù người xa lắm người xa lắm
Ta vẫn nhớ hòai mộng dù chôn
 
Đường tình vẫn bước vẫn cứ bôn
Như người mất trí kẻ vô hồn
Ngu ngơ ôm lấy tình cay đắng
Yêu chỉ một mình bóng độc tôn
 
Yêu chi cho lắm cũng vùi chôn
Nhớ lắm rồi đây cũng mất hồn
Thương rồi ôm hận muôn nghìn kiếp
Nấm mồ tình ái chốn điền môn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 22:28:12 bởi James Carlos >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 121 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9