CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 121 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 20.12.2006 22:26:32 (permalink)
0
XÚC CẢM VỀ EM
 
Tặng cho ai ? Khi tôi chẳng biết...
 
Em cho tôi chút tình yêu
Em cho tôi chút buồn hiu đứng nhìn
Em cho ánh mắt làm thinh
Em cho nước mắt đứng nhìn em đi
 
Em cho tôi chút sầu bi
Em cho tôi những bước đi vô hồn
Em cho giấc mộng vùi chôn
Em cho hết những gì xôn xao lòng
 
Em cho tôi biết ngóng trông
Em cho tôi biết long đong tình buồn
Em cho hết thẳng tay buông
Em cho đi hết lệ tuôn chiều về
 
Em cho tôi phút đê mê
Em cho tôi phút sầu thê lương buồn
Em cho nhức nhối luôn luôn
Em cho nuối tiếc xuống xuồng sang ngang
 
Em cho tôi chút vương mang
Em cho tôi phút ngổn ngang tơ vò
Em cho đi chẳng đắn đo
Em cho hết cả buồn xo tôi nhìn
 
Em cho tôi ánh bình minh
Em cho tôi cả mối tình hôm sau
Em cho tôi nốt đớn đau
Em cho tôi hết lệ trào trên mi
 
Em cho tôi chọn đường đi
Em cho tôi biết tình si là khờ
Em cho tôi sống chơ vơ
Em cho tôi sống vật vờ tháng năm
 
Em cho giá buốt lặng căm
Em cho ai hết tiếng tăm nụ cười
Em cho bóng khuất cùng người
Em cho tôi giữ nụ cười chua cay
James Jee 21.12.2006 18:13:07 (permalink)
0
LỜI BUỒN THÁNH
 
Bài thánh ca đó còn nhớ không em......
 
Lời buồn thánh nghe sao tim tan vỡ
Lời nguyện cầu không ứng nghiệm linh thiêng
Khi đường tình chia cắt giấc mơ tiên
Đêm lạnh giá phố buồn tôi cất bước
 
Nhớ năm nào giáng sinh ôi tha thướt
Bước bên em bên yêu dấu mặn nồng
Chỉ hai ta dù thế giới rất đông
Bờ môi ấm trao nhau trong đêm lạnh
 
Nay còn đâu noel sao hiu quạnh
Chúa trên trời có hiểu thấu lòng con
Trong tim con tình yêu vẫn còn son
Nhưng đã mất phút ấm nồng ngày đó
 
Đường đi lễ ôi ngập tràn màu đỏ
Bóng tình nhân dìu dập bước qua tôi
Có phải là sao kia đã đổi ngôi
Để giá lạnh bước chân côi phiêu bạt
 
Lời cầu nguyện ngân vang trong tiếng nhạc
Thánh ca buồn ngân vỡ trái tim yêu
Để Bêlem hang đá mãi đìu hiu
Lang thang bước đắm mình torng kỉ niệm
 
Nỗi đau ấy một đời tôi chiêm nghiệm
Tuyết phủ đầy vết nứt trái tim tôi
Và thời gian lặng lẽ mãi cứ trôi
Giáng sinh đến rồi đi trong tìm thức
 
Vết thương ấy tháng năm còn đau nhức
Chúa giáng trần lại thức giấc tình yêu
Mùa đông đi mùa đông lại bao nhiêu
Ai đếm được ân tình trong suy tưởng
 
Noel đến lòng tôi lại mường tượng
Bóng em về níu lại bước chân vui
Mơ giấc mơ ngày đó đã chôn vùi
Có phải chúa thương con mà ban phước
James Jee 25.12.2006 00:46:07 (permalink)
0
GIÁNG SINH BUỒN
 
Em đã đến đến trong đêm giá lạnh
Em đã đi như chưa đến bao giờ
 
Giáng sinh năm nào mình được gặp nhau
Mình đã gởi trao qua mùa băng giá
Noel vội vã rồi cũng ra đi
Để lại những khi sầu chơi vơi nhớ
 
Từng làn hơi thở sưởi ấm trong anh
Trái tim còn xanh nhưng nay giá lạnh
Tình yêu chóng vánh vụt đến trong ta
Rồi em mãi xa xa anh mãi mãi
 
Vòng tay tình ái hờ hững đi qua
Còn lại trong ta mơ về quá khứ
Con đường xa xứ chúa có biết chăng
Mưa buồn giăng giăng sầu vương lối bước
 
Dáng em tha thướt tìm kiếm ở đâu
Càng nghĩ thêm sầu chơi vơi ngày tháng
Tình đời chán ngán chẳng giống khi xưa
Hoàn cảnh đẩy đưa em về xứ lạ
 
Thôi xin từ giã một mối tình si
Cất bước lặng đi trên đường hiu quạnh
Biển tình sóng đánh ta mãi rời xa
Năm tháng thiết tha nay đâu còn nữa
 
Trái tim đóng cửa chẳng muốn nhớ thương
Yêu chỉ sầu vương dòng đời ngang trái
Tháng ngày từng trải những lúc thăng trầm
Lặng lẽ âm thầm ta chôn nỗi nhớ
 
Tình yêu muôn thuở vẫn mãi khổ đau
Ngày tháng xa nhau em nào có biết
Phương trời biền biệt em mãi bay xa
Hát khúc hoan ca quên tình xưa cũ
 
Dặn lòng thầm nhủ thôi hãy quên đi
Một mối tình si không còn gì cả
Thánh ca buồn bã sao mãi không phai
Noel năm nay mình tôi lê bước

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 00:48:09 bởi James Carlos >
James Jee 02.01.2007 11:57:14 (permalink)
0
MÀU TRẮNG EM YÊU
 
Viết về em, một người yêu màu trắng
 
Ngày xưa đó em nói yêu màu trắng
Màu trinh nguyên màu tinh túy nhất đời
Và anh ơi dù sau có hai nơi
Em vẫn thế vẫn yêu anh - màu trắng
 
Nghe em nói sao lòng tôi chợt đắng
Tiếng thơ ngây nhưng lại thắm u buồn
Ước gì em tương lai chẳng lệ tuôn
Để anh mãi ngắm em trong hạnh phúc
 
Rồi trên phố rộn chân người đông đúc
Rồi hững hờ năm tháng cuốn trôi mau
Em ra đi trong anh vẫn nỗi đau
Anh khoác áo áo thương đau màu trắng
 
Màu trinh bạch phôi pha trong ánh nắng
Như em yêu mãi mãi chẳng quay về
Không còn rồi những giây phút đam mê
Anh tiếc nuối ngắm màu em yêu dấu
 
Màu ánh nắng màu thủy tinh không giấu
Ánh mắt buồn trăm năm vẫn còn mang
Và một đời anh cứ mãi lang thang
Tìm lại em tìm người yêu màu trắng
 
Và anh biết tìm đâu khi men đắng
Đã thấm vào cuộc sống của riêng anh
Khi em đi hoa lá cũng không xanh
Tim anh héo héo dần trong kỉ niệm
 
Một màu trắng suốt đời anh chiêm nghiệm
Màu yêu đương của đôi lứa ngây thơ
Ngày hôm nay đường đời đã bơ vơ
Anh côi cút bước trên đời cô quạnh
 
Những bước chân đã không còn vững mạnh
Từ khi em giã biệt bỏ quên anh
Để đời anh cùng màu trắng mong manh
Anh ôm suốt một đời anh màu trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 12:00:33 bởi James Carlos >
BĂNG NGUYỆT 02.01.2007 13:24:36 (permalink)
0

Trần gian còn lắm nỗi đau
Ngủ chưa yên giấc, lao đao tinh thần
Giải bài lại với phân trần
Chỉ là phù phiếm xa gần mà thôi



Lâu rồi mới được đọc thơ bạn nhậu a..... Năm mới chúc ông và phu nhân luôn vui ấm êm và hạnh phúc nha

Hỷ lưu triều mộng

Một ngày hai đứa dắt dìu
Đưa nhau vào mộng thủy triều đùa vui
Chia nhau ánh mắt nụ cười
Hoa tình chầm chậm nở mời tình nhân
 
Đưa nhau lạc buớc đường trần
Đêm mình em với tần ngần nhớ mong
Cuộc vui tàn thế là xong
Hoàng hôn cánh én giữa đông phong buồn
 
Giải bày chi để rập khuôn
Đành im lặng với tấm tuồng đã xong!
(Hình như em còn trong mộng)...
Khi lượn vòng trơ trọi giữa phố đông!
 
****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 11:54:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 02.01.2007 17:01:29 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG CỦA ANH
 
Tặng Ct.Ly , quà giáng sinh hơi muộn
 
Đông năm ngóai em về anh vui lắm
Giáo đường khuya chung bước sánh vai nhau
Lời nguyện cầu cho chúa ở trên cao
Mong sao mãi bên nhau vui duyên nợ
 
Ngập ánh sáng tình yêu đường rộng mở
Thiên đường tình hai đứa dắt tay nhau
Hang Bêlem ấp ủ ánh mắt trao
Câu hứa hẹn ái ân đêm đông lạnh
 
Rồi tan lễ thánh đường dù hiu quạnh
Ta vẫn dìu nhau từng lối đi qua
Lòng vẫn thầm cùng nhẩm bài thánh ca
Mơ về đó một tương lai hạnh phúc
 
Rồi đông đến đông đi lòng thôi thúc
Lại một năm rồi vùn vụt qua đi
Chuông đổ dồn báo hiệu như mọi khi
Chúa giáng thế trong mùa đông năm nọ
 
Cành thông tuyết năm nay anh vò võ
Một mình rồi em yêu chẳng về đâu
Em ra đi mất dấu để nỗi sầu
Đêm lạnh giá Noel anh thêm nhớ
 
Nhớ tất cả nhớ từng làn hơi thở
Nhớ giáo đường nhớ tất cả về em
Quạnh vắng sao trong hang đá Bêlem
Bài kinh thánh bỗng dưng anh quên mất
 
Đêm đông lạnh tuyết vẫn rơi lất phất
Phủ đầy tim ôi băng giá tình anh
Một mùa đông hy vọng đã không xanh
Chỉ màu trắng giá băng lời cầu nguyện
 
Từng hơi thở trong đêm nao hòa quyện
Nay còn anh hơi thở lạnh đêm thâu
Trái tim anh băng giá đã rất lâu
Ôm trọn mãi mùa đông nào yêu dấu
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 11:34:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 02.01.2007 18:37:32 (permalink)
0
NHÌN LẠI
 
Tặng cho những mảnh đời nổi trôi
Tặng cho ai đã xem tôi là bạn
 
Tờ lịch cuối cùng cũng rơi đi mất
Mùa đông rồi cũng lặng lẽ qua đi
Đón xuân về ta lại nhớ những khi
Chút tâm sự ngoảnh đầu ta nhìn lại
 
Hãy quay lại một mảnh đời thơ dại
Bước qua cùng những cát bụi trần gian
Bước qua từng bước sau nhưng gian nan
Một ngày mới một ngày ta thêm lớn
 
Trong tình cảm tình yêu không đùa giỡn
Hãy thật lòng yêu một kẻ yêu ta
Nếu không yêu xin bạn nói thẳng ra
Đừng e ngại rồi khổ nhiều người khác
 
Đường sự nghiệp mong ai đừng biếng nhác
Hãy lấy gương kẻ đi trước mà soi
Nếu la cà sớm tối sẽ đơn côi
Nếu chẳm chỉ tiểu phú do cần kiệm
 
Đó những điều giản đơn xin chiêm nghiệm
Mong rằng nhìn lại sẽ vươn lên
Năm mới về phía trước dẫu chông chênh
Đường gian khó đâu làm chân chùng bước
 
Hãy hiên ngang đi thẳng về phía trước
Hãy kiên gan mà chống chọi với đời
Nếu có lòng kết cục sẽ thảnh thơi
Nếu sa ngã suốt một đời ân hận
 
Ta còn trẻ đường đời còn lận đận
Thử sức mình với cám dỗ phù hoa
Hãy từ chối những lối sống bê tha
Hãy quyết chi ta lập nên cuộc sống
 
Năm mới đến ta mong chờ trong ngóng
Chúc cho nhau câu tốt đẹp trao nhau
Nhưng nói phải làm mới có mai sau
Tương lai sáng đang chờ ta phía trước
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 11:29:02 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 03.01.2007 11:36:58 (permalink)
0
ĐIÊN
 
Ta tặng cho ta khi những lúc ta điên
 
Ta điên vì những trái ngang
Ta điên ta mãi lang thang mọi miền
Ta điên nên số truân chuyên
Ta điên nên mãi tình duyên không thèm
 
Ta điên vì mãi yêu em
Ta điên tình đã không thèm ghé thăm
Ta điên môi mãi lặng căm
Ta đi vì đã không chăm sóc tình
 
Ta điên ta trốn bình minh
Ta điên hình bóng đẹp xinh tuyệt vời
Ta điên nên mãi chơi vơi
Ta điên chìm đắm biển khơi vẫy vùng
 
Ta điên sau tấm màn nhung
Ta điên ta hát ta khùng ta ca
Ta điên ai cũng rời xa
Ta điên thui thủi sân ga cuối đường
 
Ta điên nên chẳng ai thương
Ta điên nên chẳng phường nào muốn theo
Ta điên nên muốn trèo leo
Ta điên nên nghĩ tình keo sơn hoài
 
Ta điên nên khổ dài dài
Ta điên ta dại ta say quên người
Ta điên ta khóc ta cười
Ta điên nên muốn làm người thủy chung
 
Ta điên nói chuyên lung tung
Ta điên nên nhảm nên khùng đảo điên
Ta điên nên nói liên miên
Ta điên chếch choáng ngả nghiêng đất trời
 
Ta điên sầu chẳng thấy vơi
Ta điên như thế buồn khơi nỗi buồn
Ta điên mà lệ vẫn tuôn
Ta điên mà vẫn còn buồn vì yêu
Ct.Ly 04.01.2007 05:35:30 (permalink)
James Jee 05.01.2007 16:43:56 (permalink)
0
TẶNG EM
 
Thân tặng Nhất Lan
 
Tặng em một đóa hoa yêu
Cho em một chút yêu kiều thướt tha
Tặng em một đóa nhã ca
Cho em một chút mượt mà người khen
 
Tặng em một đóa hoa sen
Cho em một chút tình men say nồng
Tặng em một đóa hoa hồng
Cho em một chút ước mong phi thường
 
Tặng em một đóa hướng dương
Cho em một chút vấn vương tình đầu
Tặng em một đóa hoa ngâu
Cho em một chút u sầu ngày xanh
 
Tặng em một đóa quỳnh anh
Cho em một chút mong manh diệu kì
Tặng em một đóa trà mi
Cho em một kiếp tình si bên chàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 16:49:31 bởi James Carlos >
James Jee 05.01.2007 18:17:03 (permalink)
0
TẶNG HẾT CHO EM
 
Gửi về...
 
Tặng hết cho em những chuỗi ngày
Tình đầu anh nhớ mãi không phai
Dấu yêu xin mãi còn muôn kiếp
Một kiếp tương tư một kiếp dài
 
Tặng hết cho em trái tim yêu
Một đời mong mỏi kiếp phiêu diêu
Rày đây mai đó vui thế sự
Cùng với thuyền quyên ngắm ráng chiều
 
Tặng hết cho em mối tình đầu
Xin trời cho ta mãi bền lâu
Tuy xa tuy vắng tình không nhạt
Nhớ mãi câu thề chẳng phai đâu
 
Tặng hết cho em những nỗi niềm
Mong chờ ngày tháng trổ lúa chiêm
Cùng nhau ta hát mùa thu hoạch
Dưới ánh trăng xưa trốn và tìm
 
Tặng hết cho em những ưu phiền
Chia cách nhau rồi buổi chợ phiên
Dù xa dù vắng luôn mong nhớ
Ước mộng hòa duyên bến và thuyền
 
Tặng hết cho em tuổi học trò
Chỉ vui và học chẳng biết lo
Mơ về cô gái đôi mắt biếc
Lượn bóng hoàng hôn những cánh cò
 
Tặng hết cho em tập thơ tình
Mong em giữ mãi ánh bình minh
Đừng cho chiều xuống hoàng hôn phủ
Giữ vững tình ta mãi đẹp xinh
 
Tặng hết cho em cả đời này
Nguyện thề một dạ chẳng đổi thay
Mong ngày mai ấy duyên cá nước
Vùng vẫy trời mây ánh trăng đầy
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 10:45:44 bởi James Jee >
James Jee 05.01.2007 18:34:24 (permalink)
0
MƠ TIÊN
 
Tặng Giáng Tiên
 
Mơ về em mãi hỡi nàng tiên
Dáng vẻ thanh tao rất dịu hiền
Mong em sẽ ra từ giấc mộng
Đời anh như tỉnh giấc thiên niên
 
Anh muốn mơ hoài giấc mơ tiên
Muốn thấy em thôi chẳng chút phiền
Nhớ em nhớ lắm rồi mộng mãi
Chẳng biết khi nào hết truân chuyên
 
Nàng biết hay chẳng nếu tôi điên
Cũng vì nhớ em dáng dịu hiền
Đời thực em đâu còn hình dáng
Chỉ còn giấc mộng bất năng miên
 
Tìm em tìm hết buổi chợ phiên
Có thấy em đầu nỗi buồn phiền
Em hỡi em ơi mau giáng hạ
Cho lòng anh hết kiếp mơ tiên
 
Hãy ở bên anh nhé nàng tiên
Kiếp sống trần gian sẽ ổn yên
Mong em kề cận cùng vui sống
Bỏ kiếp tiên đi sẽ không phiền
 
Anh chẳng mơ chi chốn cửa quyền
Chỉ muốn cùng em gá thuyền quyên
Mênh mong sóng giờ đời từng trải
Một kiếp tiêu diêu chẳng bạc tiền
 
Không mong gì cả muốn bình yên
Anh với em như biển và thuyền
Khắng khít không rời dù nửa bước
Tình mình anh tôn trọng thiêng liêng
 
Nhớ nhé em ơi phận thuyền quyên
Đừng mơ em nhé kiếp truân chuyên
Đổ bến anh đây cùng vui kiếp
Trần gian duyên nợ sướng hơn tiên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 18:39:05 bởi James Carlos >
James Jee 06.01.2007 09:31:01 (permalink)
0
SI
 
James Carlos thân tặng Nhất Lan
 
Những buổi hoàng hôn ánh chiều tà
Ga buồn vắng khách chẳng ai qua
U uất một niềm tâm sự chết
Yêu người bạc dạ thấy xót xa
 
E ấp trong tim bản tình ca
Ngày đó nào hay mãi thật thà
Tương tư bóng dáng người xa xứ
Hẹn nguyện trăm năm sẽ một nhà
 
Im lặng vài thu người đã xa
Nhận được tin anh ở sông Trà
Hiểu ra anh đã yên gia thất
Ai thấu nơi này kẻ xót xa
 
Từ đây lòng đã nhuộm phong ba
Lệ ướt hoen mi mỗi chiều tà
Anh phương trời ấy người có biết
Nguyện mãi đợi anh dẫu đã già
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 11:21:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 06.01.2007 10:07:50 (permalink)
0
MỘT ĐỜI YÊU ANH
 
Thân tặng Yến Bình
 
Năm mươi ngày lẻ có bao nhiêu
Bốn buổi hoàng hôn đã nhớ nhiều
Hai phương xa cách người có biết
Không phút nào không nhớ đủ điều
 
Một thiên tình sử đã tiêu diêu
Ba thu mòn mỏi tấm thân kiều
Một phút vấn vương ngàn phút nhớ
Bốn biển quay về nhé anh yêu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/C8C9999DA3FF4E2EAEDA8CF4EB65A49A.JPG[/image]
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 11:19:21 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
James Jee 06.01.2007 23:53:47 (permalink)
0
MÀU TRẮNG HOA QUỲNH
 
Gởi tặng chị Khánh Quỳnh
 
Hoa quỳnh màu trắng kiêu sa
Dáng ai tha thướt mặn mà khó quên
Đêm về thầm nhớ kêu tên
Một bông hoa trắng để trên đầu giường
 
Mộng mơ hồn mãi vấn vương
Trắng trong một kiếp anh tương tư rồi
Tuyệt vời ánh mắt bờ môi
Cho anh mộng tưởng một ngôi sao tình
 
Em là ánh sáng bình minh
Soi anh trọn kiếp mong mình bên nhau
Vụng về chẳng dám gởi trao
Câu yêu thương ấy mà sao ngại ngần
 
Gặp em bỗng thấy chùn chân
Miệng không dám mở phân trần làm sao
Làm sao không biết làm sao
Làm sao để mãi có nhau muôn đời
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 11:13:30 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 121 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9