CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 121 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 09.01.2007 19:28:05 (permalink)
0
NỖI LÒNG KHÔNG DÁM TỎ

Tặng mẹ JC
 
Dòng sông luôn chảy về đông
U phiền gói gọn trong lòng em mang
Oanh vàng kêu tiếng thở than
Ngày con còn nhỏ lang thang đường đời
 
Giá băng tâm sự chơi vơi
Mỗi ngày là một biển khơi u sầu
Yêu kiều dáng ngọc còn đâu
Hồng nhan bạc phận đêm thâu bần thần
 
Anh đâu ở chốn dương trần
Nỗi đau em vẫn một thân một mình
Gửi lại em đứa con xinh
U buồn từ dạo chúng mình cách xa
 
Ong qua bướm lại thiết tha
Im lặng em vẫn ở nhà nuôi con
Một mình em giữ lòng son
Em xin trời phật cho con ngoan hiền
 
Mong sao đời bớt truân chuyên
An bình đến với thuyền quyên một mình
Cơ cầu chi ánh bình minh
Oan khiên rồi cũng cho tình khóc thương
 
Người ơi người có tỏ tường
Hận này sao dứt can trường tháng năm
Anh ơi đời có bao lăm
Nén đau em vẫn âm thầm nuôi son
 
Giữ duyên mình giữ cho tròn
Tôn thờ tình ái sắt son của chàng
Oa oa tiếng trẻ vọng vang
Nỗi niềm này để em mang suốt đời
 
Thương con lòng thấy rã rời
Hàng ngày phải chịu lắm lời tạc xuyên
Ong bướm vây mãi cũng phiền
Quyết lòng xa xứ triền miên đi hoài
 
U sầu ngày một ngày hai
Yên lòng khi thấy con nay lớn rồi
Mủi lòng nhung nhớ xa xôi
Em anh xa mấy thu rồi biết không
 
Nơi này em vẫn ngóng trông
Ngày con vững bước thành công huy hoàng
Hai mươi năm lẻ lang thang
Anh ơi có biết lệ chan chứa lòng
 
Trên trời anh có hiểu không
Trần gian em vẫn sống trong u buồn
Rồi đêm mi ướt lệ tuôn
Em thương con nhỏ đâu buông tay chèo
 
Nổi trôi thân phận cheo leo
Thấy con thành trưởng vui reo trong lòng
Rỡ ràng hai họ tổ tông
Anh ơi có biết em không mong gì
 
Nhiêu thôi cũng đủ mấy khi
Dòng đời vùi dập bước đi nhọc nhằn
Oan kia có giải được chăng
In sâu trong dạ cắn răng căm hờn
 
Yêu con nên nghĩ thiệt hơn
Em không dám tỏ giả chơn phân bày
U hoài trong dạ ai hay
Một mình nuốt giận đắng cay riêng mình
 
E dè cho con chúng mình
Mai đây nó biết tội tình con thơ
Uất hận chỉ tỏ trong mơ
Oan kia em phải đợi chờ thế thôi
 
Ngày con thành tựu lên ngôi
Dao to búa lớn thôi rồi cũng qua
Oanh vàng vui tiếng reo ca
In trong kí ức phôi pha ngày buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 19:30:07 bởi James Carlos >
James Jee 09.01.2007 19:31:55 (permalink)
0
TA MUỐN

Thân tặng Trường Phi Bảo
 
Ta muốn tình yêu chẳng ưu phiền
Ta muốn duyên mình chẳng truân chuyên
Ta muốn thuyền quyên và vĩnh cửu
Ta muốn mộng mơ sẽ diệu huyền
 
Ta muốn tình ta chẳng bạc tiền
Ta muốn cùng người sẽ nên duyên
Ta muốn thiên đường đầy hạnh phúc
Ta muốn cùng em mãi chung thuyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 19:33:07 bởi James Carlos >
James Jee 09.01.2007 19:34:14 (permalink)
0
TÌNH TRI KỈ

Gởi Jimmy Lin
 
Tình tri kỉ vuông tròn năm tháng
Đừng quên nhau chán cảnh buồn đau
Lúc đầu có trước có sau
Thì mong phút cuối có sau có đầu
 
Tình bằng hữu vô sầu vô lợi
Qua lại bằng những sợi thủy chung
Mong người phỉ chí anh hùng
Tôi cũng ao ước vẫy vùng trời xanh
 
Trao cho anh tình không gian dối
Anh trao tôi một mực thật ngay
Tình đầu tri kỉ ngất ngây
Tháng năm không nhạt đắm say lạ thường
 
Thuở nhỏ học cùng trường chung bước
Tôi với anh có trước có sau
Thật thà chơn chất trao nhau
Không câu giả dối làm đau bạn mình
 
Rồi năm tháng thình lình đi mất
Ta bây giờ đã cất trò chơi
Lớn lên mỗi đứa một nơi
Tết về hẹn sẽ ôn thời học chung
 
Anh với tôi cũng chẳng ngại ngùng
Hai đứa cùng vẫy vùng cuộc sống
Cố làm như đã từng mong
Ngày xưa đã hứa thành công trong đời
 
Ngày hẹn đầu hai người cùng tới
Bạn bè xưa vơi nỗi nhớ thương
Ôn lại lúc ở trong trường
Hai thằng nhóc quậy chung đường có đôi
 
Mong rằng cuộc sống sẽ lên ngôi
Anh với tôi hai người hai ngã
Nhớ rằng chúng ta từng đã
Tân đầu tri kỉ mặn mà có nhau
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 19:35:40 bởi James Carlos >
James Jee 09.01.2007 19:37:29 (permalink)
0
EM CHO

Xin em một chút xíu thôi
Tình yêu em đó cho rồi anh đi
 
Em cho nửa mảnh trăng ngà
Anh đem về cất chiều tà ngóng trông
Em cho một nửa dòng sông
Anh về anh nhớ nửa dòng bên em
 
Em cho anh một chiếc nem
Anh thì muốn được cả em kia kìa
Em cho anh ánh sao khuya
Anh đem về nhậu với bia đỡ buồn
 
Em cho anh cánh chuồn chuồn
Anh mang về để trong buồng bay bay
Em cho cái hẹn ngày mai
Anh về chải chuốt đẹp trai mơ màng
 
Em cho thương nhớ lang thang
Anh gom về hết thành trang thơ tình
Em cho anh chút bóng hình
Anh về anh mớ thình lình la to
 
Em cho anh nỗi buồn xo
Anh đem về trám vô kho truyện buồn
Em cho anh chút lệ tuôn
Anh liền hốt hoảng cuốn cuồn ủi an
 
Em cho anh chút bàng hoàng
Anh như người mộng mơ màng bóng ai
Em cho anh chút men say
Anh về say mãi tháng ngày bên em
 
Em cho anh chiếc que kem
Anh không phải bé anh thèm em thôi
Em cho anh chút nổi trôi
Vì sao lại bắt tội tôi làm gì
 
Em cho anh bước đường đi
Anh đi không tới, không đi em sầu
Em cho anh giọt mưa ngâu
Anh đem về nhớ em lâu suốt đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 19:39:32 bởi James Carlos >
James Jee 09.01.2007 22:48:13 (permalink)
0
THƠ TÌNH
 
Tặng tri kỷ Trường Phi Bảo nhân xuất bản tập 2 tuyển tập thơ "Hương đồng gió nội"
"Cho em mơ"
 
Mộc mạc thơ văn đượm thắm tình
Mối tình trong trắng ánh thủy tinh
Mưa sa bão táp không thay dạ
Mạnh bước đơn côi chỉ một mình
 
Chờ ngày mai đến ánh bình minh
Chiếu sáng nhân gian sáng chữ tình
Cho lòng thỏa nguyện câu duyên nợ
Chung lối cùng đi đối mặt nhìn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 23:05:26 bởi James Carlos >
James Jee 10.01.2007 18:37:01 (permalink)
0
Thi sĩ : TRƯỜNG PHI BẢO

Tặng Bảo nhân xuất bản tập 5 : Nhà em

JC chúc cho Trường Phi Bảo
Sớm có ngày tạo dựng tiếng tăm
Một ngày nọ ghé sang thăm
Tưởng là đi lộn nhằm nhà người ta
 
Vì Phi Bảo giờ là thi sĩ
Kí tặng tên mệt nghỉ quá rồi
Nhà thì tấp nập trời ôi
Toàn fan hâm mộ Bảo thôi đấy mà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 18:42:07 bởi James Carlos >
Trường Phi Bảo 10.01.2007 20:10:53 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

TIGÔN CHIỀU CẢM TÁC

Đồng cảm mối tình tigôn tím
T.T.Kh chết trong tim
 
Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Cuộc tình thơ ấy hãy quên thôi
Quên cả những đóa tigôn tím
Tím cả tình tím cả hoàng hôn
 
Thôi nhé Tâm ơi Khánh gả rồi
Ân tình năm cũ đã phai phôi
Vì em không biết lời ẩn dụ
Làm cháy tim anh chết tâm hồn
 
Chồng em thì cũng vẫn thế thôi
Chẳng hay chẳng biết chẳng bồi hồi
Ái ân lạt lẽo theo ngày tháng
Mộng đã lỡ làng chẳng nên đôi
 
Tigôn nở muộn chết tình tôi
Thơ ngây làm anh vỡ tim rồi
Thôi thế đành ôm sầu trọn kiếp
Hoa tím trời xanh thoáng bồi hồi
 
Dù gan ruột tơ vò trăm mối
Vẫn nhớ ân tình đã phai phôi
Ngày xưa người sợ hoa tim vỡ
Ấy thế mà nay vỡ thật rồi
 
Tâm ơi cho Khánh lời xin lỗi
Ân tình hai đứa chẳng nên đôi
Vì em đã thuộc về ai đó
Sắc tím tigôn nhuộm thắm đồi
 
Đừng tiếc anh ơi chén ly bôi
Ngày xanh tình đã chẳng lên ngôi
Sầu em mang nặng trăm nghìn kiếp
Tình anh em nhớ mãi không thôi
 
Tigôn xưa vẫn còn trên lối
Mà ta từ nay mất nhau rồi
Ước mong chỉ là điều vô vọng
Em khóc cho tình đã bôi vôi


Ti Gôn Thẳm Sắc Hồng Kỷ Niệm
-Trường Phi Bảo-
 
Sắc tím loang dần chiều ly biệt
Êm nghe mạch máu chảy thành thơ
Run rẫy tay trần, em gắng viết
Câu thương, lời nhớ, tiếng đợi chờ.
 
Tâm hỡi, ngày xưa ví do đâu
Mà duyên tản mác tựa lá sầu
Ngàn thu thôi thế mong gì gặp
Mà gặp chi? trong cảnh bể dâu!
 
Ngày xưa thơ thẩn bên vườn mộng
Ngày nay oanh yến hết tương phùng
Nhặt cánh hoa lòng rơi, rụng vỡ
Đâu còn mơ ước đặn mơ chung
 
Khánh giờ khác hẳn Khánh hôm nao
Im ngay, chớ nhắc kẻo nghẹn ngào
Ngây thơ lùa vào nơi hoang lạnh
Khánh giờ khốn khổ, Khánh lao đao
 
Anh có hiểu lòng của em không?
(Dù vô tình với kẻ là chồng)
Ái ân dăm bửa chưa tròn tháng
Đã rét bên ngoài những mùa đông
 
Đêm nghiêng làm rớt muôn giọt trăng
Người ấy qua sông lỡ đò nàng
Bên bồi bên lỡ dòng trong đục
Tôi về làm vợ chốn nhà Quan
 
Đời đâu thể đẹp như tiểu thuyết
Biết thế vẫn đọc giết thời gian
Tháng năm tăm tối u buồn quá
Ánh sáng bao giờ lại tràn lan
 
Trả hết riêng anh nợ tình vay
Em giữ riêng em cánh hoa này
Ti Gôn thẳm sắc hồng kỷ niệm
Lòng em nào có phút nguôi ngoai...
 
10-1-2007
 
James Jee 11.01.2007 09:18:39 (permalink)
0
CHÚC
 
Tặng TPB nhân tập 03 : "Người mua nỗi buồn" xuất xưởng
 
Chúc bạn văn thơ mãi mượt mà
Trường tồn vĩnh cửu với thơ ca
Phi bút viết nên nhiều thơ nhé
Bảo ơi ! Tên tuổi sẽ vang xa
 
Vang danh thư quán nhất nhà ta
Danh thi xuất bản cứ hằng hà
Thên thời quý trọng người thi sĩ
Hạ bút đề thơ chút cả nhà
James Jee 11.01.2007 17:24:12 (permalink)
0
NGƯỜI CON GÁI TRONG ĐỜI ANH
 
Tặng em, người không đầu tiên nhất
 
Tặng cho em người không đầu tiên nhất
Như cuộc đời này thường nhật đi qua
Tình chúng ta sẽ vẫn mãi thiết tha
Dù anh không ca bài ca vĩnh viễn
 
Có những lúc chợt buồn em suy diễn
Rất nhiều điều hiển hiện trái tim em
Biết em yêu tò mò rất muốn xem
Trái tim anh thèm bao nhiêu cô gái
 
Có những lúc anh không thể giải bày
Tất cả những chuyện em hay hỏi tới
Em có biết không em ơi em hỡi
Mặt sông nào có sóng mới nên sông
 
Rồi những khi đêm giá lạnh mùa đông
Em lạnh cóng khi không anh đi mất
Em bụng dạ suy nghĩ điều bất nhất
Rối cả lên em sắp mất anh rồi
 
Nhưng em ơi anh chỉ có em thôi
Tình này không phôi dù em đến muộn
Không là người đầu tiên anh chiều chuộng
Nhưng là người của muôn kiếp anh yêu
 
Anh biết em yêu anh thật là nhiều
Anh có lúc phiêu diêu nơi cõi mộng
Để em lo ngày ngày em trông ngóng
Một tấm chồng sao thấy quá long đong
 
Nhưng em ơi tình yêu có ước mong
Có nổi sóng có bão bùng giông gió
Có tất cả những gì cần phải có
Rồi cuối cùng nó cũng sẽ ra hoa
 
Trái tình yêu sẽ tỏa ngát bay xa
Hương mãnh nguyện khi chúng ta chung lối
Không còn bâng khuâng không còn giận dỗi
Một lần thôi rồi sẽ suốt cuộc đời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 17:27:22 bởi James Carlos >
Trường Phi Bảo 11.01.2007 19:34:17 (permalink)
0
Cảm Ơn
Trường Phi Bảo
Tặng tri kỷ Jamescarlos
 
Cảm ơn tình bạn tri âm
Tròn như một ánh trăng rằm lầu tây
Đẹp sao nghĩa cử cao dầy
Trăm thương ngàn mến đong đầy lòng nhau
 
Kiếp này hay vạn kiếp sau
Sông kia dẫu cạn tình nào vơi đâu
Cảm ơn trong cảnh bể dâu
Còn người đôn hậu gặp nhau thiệt mừng
 
Trãi lòng trên những bâng khuâng
Cảm ơn người đã ân cần người ơi
Ước mơ canh cánh bên đời
Cảm ơn người đã thắp ngời niềm tin
 
Tỏ làm sao hết thâm tình
Thôi thì thân chúc bạn mình dài lâu
Ngày xuân qua tựa vó câu
Tình đôi ta mãi bền lâu với đời
 
11-1-2007
 
James Jee 11.01.2007 19:40:03 (permalink)
0
EM CÓ TỘI GÌ ?
 
Tặng cho những mảnh đời bất hạnh
 
Trời ơi em có tội chi ?
Tại sao lại phải sầu bi muộn phiền
Cuộc đời em lắm truân chuyên
Đến năm lên bốn mất quyền trẻ thơ
 
Từ đây em đã bơ vơ
Không cha không mẹ trông chờ vào ai ?
Trông chờ vào đôi bàn tay
Hình hài nhỏ bé ngày ngày long đong
 
Người ta đứa ẵm đứa bồng
Còn em côi cút chiều không nơi về
Dòng đời sao lắm nhiêu khê
Em còn nhỏ tuổi mà thê lương buồn
 
Người ta bạc vạn tiền muôn
Còn em chỉ có nỗi buồn vây quanh
Người ta trong trắng ngoài xanh
Còn em chỉ có một manh áo sờn
 
Sao đời lại có thiệt hơn
Bỏ em yếu đuối trong cơn ngặt nghèo
Chiều buông phiên chợ em sèo
Đầu đường xó chợ đói meo thân tàn
 
Đến năm lên tám lang thang
Đầu đồn cuối bến hoang mang một đời
Vẫy vùng giữa chốn biển khơi
Làm sao thoát khỏi mà bơi vào bờ
 
Tương lai nhìn quá hoang sơ
Mồ côi thảm cảnh sao mơ đủ đầy
Người ta có đó có đây
Còn em chỉ có một thây một mình
 
Người ta vườn đẹp nhà xinh
Còn em chỉ có vũng sình dưới chân
Người ta đùa cợt trong sân
Còn em thì phải bần thần kiếm ăn
 
Người ta có nệm có chăn
Còn em chỉ có cái ăn đã mừng
Trời cho cao thấp quá chừng
Tội chi em phải lệ rưng tháng ngày
 
Em đã làm điều gì sai
Tại sao phải chịu đắng cay vô cùng
Đời em kiếp mộng mông lung
Chén cơm hẩm hút chan chung lệ sầu
 
Người ta cuộc sống sang giầu
Còn em cuộc sống là rầu là lo
Người ta đời mãi ấm no
Còn em trời đã ban cho kiếp nghèo
 
Có đêm ngắm mảnh trăng treo
Trung thu cảnh vắng buồn theo năm dài
Đời em là chuỗi u hoài
Đời em là những tháng ngày khổ đau
 
Cha mẹ đang ở nơi nao ?
Hỡi người có thấu lệ trào tim con
Trái tim hãy vẫn còn son
Mà lăn là lóc xuống con đường sình
 
Tìm đâu ra ánh bình minh
Tìm đâu ra những bóng hình thân yêu
Một đời đâu có bao nhiêu
Từ nhỏ đến lớn khổ nhiều thân em
 
Thấy người ta em phát thèm
Thèm cha thèm mẹ và thèm đông vui
Cuộc đời em mãi lui cui
Đói no thân dại chiều xuôi bóng tà
 
Ai là mẹ ? Ai là cha ?
Làm sao em biết đặng mà dung thân
Chiều buồn em đứng ngoài sân
Nhìn người sum họp lệ dâng mi sầu
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 22:19:23 bởi Viet duong nhan >
James Jee 11.01.2007 19:55:19 (permalink)
0
TRƯỜNG LÀNG TÔI

Tặng ngôi trường ngày đầu tôi đi học
 
Trường tôi sau lũy tre làng
Ấm êm tiếng vọng âm vang đánh vần
Những từ những chữ vần lân
Đầu tiên tôi học bên sân ngôi trường
 
Ngôi trường làng nhỏ thân thương
Ra đi tôi vẫn còn vương trong lòng
Phương trời nào vẫn nhớ mong
Một ngày nào sẽ về trong sân làng
 
Vào ngôi trường bước lang thang
Kỉ niệm phút chốc vụt tràn trong tim
Nhớ thời áo trắng hoa sim
Nhớ thời vui vẻ trốn tìm với nhau
 
Trời xa gan ruột cồn cào
Đôi khi nhớ quá trực trào lệ tuôn
Nhưng mà cũng chỉ nhớ suông
Đường đời gian khó mây buồn phủ che
 
Làm sao nhìn được lá me
Bay bay trong gió trưa hè làng quê
Dòng đời khúc khuỷu nhiêu khê
Mong ngày nào đó về quê thăm trường
 
Mang theo một trái tim thương
Vẫn không vấy bẩn bụi đường gió mưa
Nhớ chiều lên lớp ngày xưa
Ê a bài học say sưa thuở nào
 
Nhớ ! Ôi nỗi nhớ dâng cao
Thời thơ ấu ấy nhớ sao nhớ hoài
Mong cho con tạo khéo xoay
Ngày mai về lại lay hoay vui mừng
 
Làm lại đứa học trò cưng
Làm lại một chút tượng trưng tuyệt vời
Làm lại thuở bé à ơi
Làm lại tất cả một thời dấu yêu
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 22:22:54 bởi Viet duong nhan >
James Jee 12.01.2007 11:40:39 (permalink)
0
THẦY ƠI

Tặng thầy Phước, trường Văn Lang năm nọ
 
Người thầy chủ nhiệm năm nao
Giờ đây vẫn nhớ khi nào dám quên
Ơn thầy xin để lên trên
Ngàn đời ghi khắc một bên tim này
 
Ước mơ thầy đã đắp xây
Trời xanh cao rộng áng mây tuyệt vời
Vẫy vùng sóng gió biển khơi
Sức tài chung góp với đời một tay
 
Nhờ thầy con có ngày mai
Nhờ thầy con có tương lai huy hoàng
Nhờ thầy đời đã sang trang
Nhờ thầy cho vốn con mang trong đời
 
Công thầy cực nhọc thầy ơi
Lẻ loi đơn chiếc chơi vơi đêm buồn
Lời thầy suối ngọc trào tuôn
Ấp ôm giấc mộng giữa muôn ngàn người
 
Trò ngoan thầy sẽ mỉm cười
Trò hư thầy sẽ sửa người lại cho
Một đời sách bút chăm lo
Bảng đen phấn trắng cùng kho tâm hồn
 
Ngày ấy dẫu có vùi chôn
Vẫn không quên được ngữ ngôn của thầy
Thầy dạy cảm thấy thật hay
Cố công gắng sức chóng chày sẽ nên
 
Đường thầy đi vẫn bấp bênh
Đường thầy đi vẫn chông chênh tháy ngày
Một lòng tâm huyết hăng say
Trồng người chức phận chẳng thay đổi lòng
 
Trăng tà lấp ló bên song
Tuổi thầy đã lớn theo dòng thời gian
Tóc thầy điểm chút gian nan
Bạc trong bụi phấn vương mang tấc lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 11:44:54 bởi James Carlos >
James Jee 12.01.2007 11:48:32 (permalink)
0
ĐỜI NHÀ GIÁO

Trồng người hai tiếng vẻ vang
Vì thầy đời sẽ viết trang sử vàng
 
Đời nhà giáo có gì vui không nhỉ
Chỉ đơn sơ tập giáo án hăng say
Viên phấn trắng dốc sức kẻ có tài
Vết mực đỏ chảy trong tim mãi mãi
 
Đời cứ mãi mỏi cánh chim bay sảy
Ngàn ngày rồi mà vẫn cứ chơi vơi
Dù kí ức nay xa khuất chân trời
Vẫn in sâu với bóng hình chân chất
 
Hình của thầy trong lòng đầy chất ngất
Giữa trưa hè soi rực rỡ ngất ngây
Bàn tay ấy đã một thời đắm say
Ấp ủ dùm ngày mai ngàn mơ ước
 
Ôi tiếng thầy nhớ sao mà tha thướt
Thật nghiêm khắc thật mà mượt tiêu diêu
Rồi từ ngữ ghép thành câu vần điệu
Bài tính giản đơn dấu hiệu ngày đầu
 
Dù thời gian đã khuất lấp chìm sâu
Đâu chờ đợi nỗi âu sầu năm tháng
Nhưng vẫn thế dù cho có phũ phàng
Thầy vẫn đứng hiên ngang trên bục giảng
 
Lời giáo huấn sao nghe mà phất phảng
Vẫn còn vương trong lời giảng ngày nào
Vẫn nhớ lời thầy dạy buổi hôm nao
Tài với đức đi đôi sao cho vẹn
 
Thật vinh danh cuộc đời không hổ thẹn
Thiên chức trồng người vẹn cả ngoài – trong
Tương lai thầy thầy vứt bỏ bên song
Thời tuổi trẻ đã mang long nhiệt huyết
 
Hiến tất cả một đời thầy không tiếc
Buổi ban sơ tha thiết tiếng học trò
Mãi dắt dìu và mãi cứ chăm lo
Đàn con trẻ bước dò trong ngày mới
 
Đường đời dài học trò rồi đi tới
Ở lại đây nơi kỉ niệm chỉ thầy
Ở nơi đây thầy ở lại nơi đây
Mãi mãi thế vơi đầy dòng tâm sự
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 11:54:59 bởi James Carlos >
James Jee 12.01.2007 17:41:27 (permalink)
0
XUÂN SANG CẢM TÁC

James Carlos gởi cô bảy Việt Dương Nhân
 
J C thơ tặng tỏ bày
An vui cô bảy tháng ngày trong xanh
Một chút tình chút mong manh
Em xin gởi đến trong lành ngày xuân
 
Sang năm mới, hết gian truân
Cửa nhà sang trọng con tuân lời vàng
Anh em hòa thuận đôi đàng
Ruột rà quý mến xóm làng yêu thương
 
Lời hay ý đẹp tơ vương
Ong bay bướm lượn phố phường thắm tươi
Sống trong hoan hỉ vui cười
Giữ thân trong sạch người người kính yêu
 
Oan khiên chấm dứt tiêu diêu
In trong kí ức trời chiều hoàng hôn
Cuối ngày khói tỏa trên thôn
Oa oa tiếng trẻ vùi chôn muộn phiền
 
Bao nhiêu quá khứ truân chuyên
Ao sâu vứt bỏ thân liền hư không
Y như nhẹ tựa lông hồng
Vòng lẩn quẩn bỗng chốc không vướng vào
 
In sâu lời ngọc gởi trao
Em xin ghi nhớ mai sau suốt đời
Thân tâm thanh tịnh tuyệt vời
Dập dìu hoan hỉ đầy vơi cõi trần
 
U sầu khép nép dưới chân
Oan kia xa khuất ngoài sân Giác đình
Nỗi buồn mất hút tâm linh
Gửi thân thuyền Ngộ tính tình vị tha
 
Nhân sinh hát khúc hoan ca
Hiền Ngưu đài Giác thiết tha bến bờ
An bình sống kiếp duyên thơ
Nhàn cư vi nhã đợi chờ Thuyền Sen
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 17:44:35 bởi James Carlos >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 121 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9