CẢM XÚC & CẢM TÁC

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 61 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Tác giả Bài
James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 12:39:59
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 
Buồn như một người đi
 
Anh về đi kẻo lỡ
Ngòai trời chiều mưa bay
Đổ làm em hờn dỗi
Khơi đau nỗi lòng này
 
Nhìn nhau xin lần cuối
Rồi mai xa trọn đời
Mỗi người đi mỗi ngã
Tình theo thời gian phôi
 
Ru em hờn mắt ngọc
Cùng nửa quãng đời sầu
Còn lại màu tang tóc
Khóc thầm cuộc tình ngâu
 
À ơi ru nghiệt ngã
Biết mai ta còn gì
Để rồi khi tỉnh dậy
Trách hờn một người đi
 
Đành tạ từ anh nhé
Em nào dám dỗi hờn
Cúi đầu gạt dòng lệ
Biết nói gì thêm hơn
 
Đời không anh buồn lắm
Nhưng đành chấp nhận thôi
 
NuocMatMuaThu


 
BUỒN KIẾP TÌNH SI
 
Tặng VTH
 
Buồn cho kiếp tình si
Em bước đi mãi mãi
Không còn gì bàn cãi
Những tháng ngày bên nhau
 
Giờ còn lại khổ đau
Một mình anh trào lệ
Còn gì cho anh để
Yêu dấu kể tình thơ
 
Sầu muộn cứ chơ vơ
Đêm về mơ một bóng
Mộng rồi hoài cứ mộng
Cứ vậy trống tim côi
 
Cứ vậy mãi bồi hồi
Chuyện tình tôi như thế
Vì là người đến trễ
Ôm về những đau thương
 
Vì vẫn còn vấn vương
Nên đường trường cô quạnh
Từng đêm đông giá lạnh
Một bóng tránh mùa đông
 
Một bóng vẫn còn trông
Em về trong kí ức
Còn đêm dài thao thức
Sực nhớ mình đã mơ
 
Mơ một mối tình thơ
Mơ một mối tình khờ
Để giờ tình đã lỡ
Trở thành kiếp phù du
 
Trờ thành kiếp ngụ tù
Giam con tim ngu dại
Một lần và mãi mãi
Tình phai dấu em đi

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 12:43:41
0
 
Trích đoạn: James Carlos

SẦU NHUỘM TÌNH ANH
 
Sầu nhuộm tình anh em có biết
Hè này về thắm thiết nhớ nhiều hơn
 
Em ơi tình đã ba xa
Ưu tư anh giữ ngã ba tình đời
Phượng buồn năm tháng chơi vơi
Thời xưa anh tiễn xa rời yêu thương
 
Hình em còn vấn còn vương
Nắng mưa sương gió đường trường anh đi
Bóng em pha chút sầu bi
Con đường anh bước một khi về chiều
 
Bóng tà chênh chếch liêu xiêu
Quán ven nhỏ bé tiu đìu mời anh
Xa quê viễn xứ vắng tanh
anh đi quên hết không đành quên em
 
Nhớ ngày xưa đó bên em
Chung vui bên cạnh cùng em tháng ngày
Như ngày xưa đó đã phai
Vì em đã khuất đường dài ra đi
 
Duyên tan lệ thắm hoen mi
Bước sầu anh bước một khi em về
Về bên người mới đam mê
Còn đâu những tiếng vỗ về khi xưa
 
Tháng bảy trời đổ cơn mưa
Giọt tình thấm ướt cả trưa lẫn chiều
Đời anh hai chữ quạnh hiu
Nhớ màu áo trắng ban chiều hôm nao
 
Giờ em nơi chốn sang cao
Cùng ai vui vẻ sầu đau phận này
Ngẫm đời nhìn gió nhìn mây
Còn đây những phút vui vầy bên ai
 
Em đi mang hết đắm say
Còn anh ở lại tháng ngày nhớ thêm
Giọt mưa rơi suốt bên thềm
Mưa bao nhiêu giọt bao đêm nhớ người

 
 
 
 
 
Phố vắng anh
 
Anh ở nơi nào chốn xa xăm
Có biết rằng em đang khóc thầm
Thổn thức từng đêm lòng trăn trở
Khi nhìn lá úa bay quanh sân
 
Sợ lắm khi trời mang bão giông
Là chắc đêm đó giấc chẳng nồng
Dưới ánh đèn vàng hạ bút viết
Ngàn lời thương nhớ ghép chưa xong
 
Tình buồn em biết anh yêu ơi
Lỡ thương chấp nhận cả một đời
Làm sao tránh được tan và hợp
Trách gì thêm nữa đau lòng thôi
 
Xa nhau vũ trụ chợt nhuộm sầu
Lòng em luôn đổ giọt mưa ngâu
Không anh đời bỗng nghe buồn lắm
Hạ vần thơ thức suốt đêm thâu
 
NuocMatMuaThu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 12:53:26
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




 
ÁO DÀI ƠI
 
Áo dài là áo dài ơi
Nhớ em tình cứ như thơ ngày nào
 
Áo dài hỡi áo dài ơi
Có còn nhớ đến một thời học sinh
Còn không có một chữ tình
Cho mình vướng vấp cho mình tương tư
 
Đêm về thầm nhớ hình như
Tình đầu đã đến suy tư tháng ngày
Áo dài trong trí không phai
Xinh trong màu áo dáng ai tuyệt vời
 
Sao không một tiếng gọi mời
Đành đi về muộn chơi vơi cuối đường
Tim sao vấn vấn vương vương
Tim sao cứ mãi nhớ thương ai hoài
 
Anh phía đông em phía đoài
Nhớ thương trọng dạ lay hoay kiếm tìm
Chiều muộn đồi vắng hoa sim
Cùng ai lên đó con tim rộn ràng
 
Ước gì cứ mãi lang thang
Ước gì cứ mãi cùng nàng bước đi
Trái tim ôm mối tình si
Ngập ngừng chẳng vội một khi đêm về
 
Trăng khuya thao thức đê mê
Nhớ ai câu nguyện câu thề chưa trao
Tình này chẳng biết làm sao
Ái dài ơi mãi đi sau bóng người
 
Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười
Nhớ từng chút một của người mình yêu
Thiệt nhiều mơ ước dệt thêu
Âm thầm cứ thế bao nhiêu lần rồi
 
Để tình cứ mãi nổi trôi
Để tình cứ mãi bồi hồi con tim
Em đi biền biệt cánh chim
Áo dài đi mất kiếm tìm ở đâu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 13:08:57
0

Ân tình viễn xứ

Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
Tình yêu sâu kín nỗi niềm
Dễ đâu khiến được trái tim con người.

Thì thôi, em cứ theo người
Về nơi giàu có, cuộc đời đổi thay.
Lời nguyền ước hẹn bấy nay
Thả xuôi theo gió bay bay xa vời

Bến sông lặng lẽ thuyền trôi
Buồn lênh đênh biết phương trời nào mong.
Giờ em cất bước theo chồng
Đắng cay anh mãi ôm lòng sầu bi

Xót xa hai tiếng "chia li"
Anh đi lòng biết nói gì nữa đây?
Mong em hạnh phúc tháng ngày
Đẹp đường danh phận, mẹ thày yêu thương.

Anh đi mang trọn yêu thương
Đêm đêm làm bạn dặm trường trăng sao
Dặn lòng chẳng dám ước ao
Một ngày hội ngộ tình trao ân tình.

 
TÌNH EM!
 
Thân gởi Ngân Giang
 
Em không xin một ân tình bố thí
Một ân tình ủy mị với con tim
Tình em cần nay biền biệt cánh chim
Bay về chốn kiếm tìm đâu nữa chứ
 
Một ân tình àm em không biết giữ
Để phai rồi từ ngữ con tâm linh
Còn đâu anh ôi một ánh bình minh
Chôn chặt trong mối tình không ước hẹn
 
Rồi một đêm trong một lần quá chén
Anh đi về trong một thoáng men say
Để lại em bao nhiêu nỗi đắng cay
Anh cánh chim bay tung trời đi mất
 
Còn lại gì em vội đem đi cất
Những nhớ thương thật dạ của lòng mình
Nay còn đâu một thoáng những ân tình
Bay bay mất bình minh không ló dạng
 
Vào một chiều hoàng hôn vào chạng vạng
Đắm chìm trong hoàn cảnh quá ngu ngơ
Nên đâu còn giữ được mối tình thơ
Nên hơi thở mất đi anh hòa quyện
 
Tình của ta viết thành bao câu chuyện
Vui buồn rồi quyến luyến với thời gian
Anh yêu ơi đường đời lắm gian nan
Em chúc anh trang hoàng tương ai ấy
 
Còn lại em chắc không ai tìm thấy
Những vơi đầy trong cuộc sống yêu đương
Anh yêu ơi em vẫn nhớ vẫn thương
Nhưng mãi mãi xa anh đường em bước
 
Còn đâu nữa anh bước chân đi trước
Mất anh rồi rét mướt cõi lòng em
Tình yêu kia đâu còn nữa anh đem
Đem đi mất em ngồi mong và nhớ

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 13:21:16
0
 
Trích đoạn: James Carlos

CHUYỆN HỢP TAN
 
Xót cho cái phận bèo mây
Hợp tan tan hợp vơi đầy nhớ nhung
 
Xót thương thân phận bèo trôi
Hợp tan mấy nỗi đổi ngôi tháng ngày
Tình xưa giữ mãi không phai
Người đi khuất lấp đêm dài mình ênh
 
Bên người nỗi nhớ không tên
Còn vương còn vấn lầu bền tháng năm
Ánh trăng soi sáng đêm rằm
Cầu cho duyên phận trăm năm được gì
 
Luyến lưu lối bước người
Thuyền tình chất chưa sâu bi ngút ngàn
Thân ai nghìn dặm lang thang
Còn ai ở lai hoang mang đợi chờ
 
Sầu trong đêm vắng chơ vơ
Hợp tan tan hợp thờ ơi đứng nhìn
Cõi tình sầu chết lặng thinh
Còn ta với chỉ một mình ta thôi
 
Ai đi mất hút xa rồi
Còn tôi sầu não bên đồi khi xưa
Giờ đây ai đón ai đưa?
Ai chung lối bước khi mưa chợt về
 
Tình này sao quá đê mê
Nhưng cũng có lắm não nề thương đau
Nguyện câu mãi mãi có nhau
Nhưng đâu có được chao đao thuyền tình
 
Bèo mây gặp ánh bình minh
Xa rời từ đó ân tình nhạt phai
Duyên trời nay đã đổi thay
Người đi đi mãi đắng cay trăm chiều
 
Tháng ngày cứ mãi quạnh hiu
Tháng ngày cứ mãi tiu đìu vì ai
Hợp chi rồi lại chia tay
Tan rồi lại hợp mây bay trôi bèo

 
 
 
 
Tựa cánh bèo trôi
 
Thân em tựa một cánh bèo
Trôi không bến đổ cheo leo giữa dòng
Buồn như chiếc lá sầu đông
Làm sao tránh được má hồng lệ rơi
 
Anh nam nhi chí khắp trời
Em nào dám ngỏ nên lời yêu anh
Sợ mai tình chết chẳng thành
Bỏ chiều nắng vỡ mây xanh nhuộm buồn
 
Để rồi dòng lệ em tuôn
Kẻ nam người bắc hai phương trời sầu
Một mình thức suốt đêm thâu
Năm canh đã điểm trên cầu trăng rơi
 
Ngửa tay ra đếm phai phôi
Mấy lần thu đến nghe bồi hồi đau
Hỏi anh còn nhớ gì nhau
Sân trường áo trắng hôm nào mình chung
 
Dìu nhau qua quãng đường cùng
Bên anh hồn bỗng như dâng sóng cồn
Khẽ môi trao nhẹ nụ hôn
Mà nghe say khướt vẫn còn đâu đây
 
Giờ tình sao nỡ chia hai
Bỏ khung đàn khóc sầu bi đoạn trường
Tích tịch tình tan đàn buông
Khơi em hờn dỗi nghe buồn buồn thêm
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 13:39:18
0
 
James mến;
 
Thu xin mến chào James, James vẫn khỏe :)
 
Thật ra.... Thu rất ngưỡng mộ tài năng họa thơ của Jame thật nhiều, James làm thơ hay và nhanh lắm, làm tội cho Thu, chỉ có mấy chữ mộc mạc thô sơ này làm vốn thôi, ngày nào cũng chạy theo James mém hụt luôn cả hơi, mém xĩu mí lần rồi á hihi :), hông biết bắt đền ai đây nũa :), Thu đùa thôi, thật ra Thu chỉ là một kẻ yêu thơ, chứ hông biết gì về luật thơ cả, Thu chỉ là một cô học trò lười thôi James ơi, nên có gì ,thơ Thu có mùi cóc nhái, xin James thông cảm mang về nấu cháo dùng đỡ qua bữa hở James :), rất cám ơn James cho những bài thơ thật hay, Thu mến chúc James luôn bình an và luôn luôn dễ thương mãi, rất hân hạnh James hông chê bai mấy dòng thơ mộc mạc của Thu, là Thu nghe rất mừng lắm rồi chàng thơ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 13:40:59 bởi NuocMatMuaThu >

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 16:21:58
0

Trích đoạn: James Carlos


TÌNH EM!
 
Thân gởi Ngân Giang
 
Em không xin một ân tình bố thí
Một ân tình ủy mị với con tim
Tình em cần nay biền biệt cánh chim
Bay về chốn kiếm tìm đâu nữa chứ
 
Một ân tình àm em không biết giữ
Để phai rồi từ ngữ con tâm linh
Còn đâu anh ôi một ánh bình minh
Chôn chặt trong mối tình không ước hẹn
 
Rồi một đêm trong một lần quá chén
Anh đi về trong một thoáng men say
Để lại em bao nhiêu nỗi đắng cay
Anh cánh chim bay tung trời đi mất
 
Còn lại gì em vội đem đi cất
Những nhớ thương thật dạ của lòng mình
Nay còn đâu một thoáng những ân tình
Bay bay mất bình minh không ló dạng
 
Vào một chiều hoàng hôn vào chạng vạng
Đắm chìm trong hoàn cảnh quá ngu ngơ
Nên đâu còn giữ được mối tình thơ
Nên hơi thở mất đi anh hòa quyện
 
Tình của ta viết thành bao câu chuyện
Vui buồn rồi quyến luyến với thời gian
Anh yêu ơi đường đời lắm gian nan
Em chúc anh trang hoàng tương ai ấy
 
Còn lại em chắc không ai tìm thấy
Những vơi đầy trong cuộc sống yêu đương
Anh yêu ơi em vẫn nhớ vẫn thương
Nhưng mãi mãi xa anh đường em bước
 
Còn đâu nữa anh bước chân đi trước
Mất anh rồi rét mướt cõi lòng em
Tình yêu kia đâu còn nữa anh đem
Đem đi mất em ngồi mong và nhớ

 
      Anh vẫn bên đời
                     Thân gửi James Carlos

Anh lại về đây, em yêu ơi
Nhớ thương mòn mỏi bước chân côi
Đường đời càng đi càng ngang trái
Chẳng thể nào quên bóng em tôi.

Anh nhớ đến em mỗi chiều buông
Chơi vơi bóng nắng tím hoàng hôn
Nhớ em mỗi đêm trường lạnh lẽo
Thao thức cùng trăng buốt sầu vương.

Đời anh dù sóng gió nổi trôi
Từ nay sẽ trở lại bên người
Dù chẳng được cùng người chung bước
Nhìn người cũng ấm trái tim côi.

Anh sẽ đi bên cạnh cuộc đời
Dù chỉ để nhìn em thôi người ơi.
Chân thành cầu cho em hạnh phúc
Vuông tròn bên cuộc tình xứng đôi.

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 18:42:44
0

Tựa cánh bèo trôi

Thân em tựa một cánh bèo
Trôi không bến đổ cheo leo giữa dòng
Buồn như chiếc lá sầu đông
Làm sao tránh được má hồng lệ rơi

Anh nam nhi chí khắp trời
Em nào dám ngỏ nên lời yêu anh
Sợ mai tình chết chẳng thành
Bỏ chiều nắng vỡ mây xanh nhuộm buồn

Để rồi dòng lệ em tuôn
Kẻ nam người bắc hai phương trời sầu
Một mình thức suốt đêm thâu
Năm canh đã điểm trên cầu trăng rơi

Ngửa tay ra đếm phai phôi
Mấy lần thu đến nghe bồi hồi đau
Hỏi anh còn nhớ gì nhau
Sân trường áo trắng hôm nào mình chung

Dìu nhau qua quãng đường cùng
Bên anh hồn bỗng như dâng sóng cồn
Khẽ môi trao nhẹ nụ hôn
Mà nghe say khướt vẫn còn đâu đây

Giờ tình sao nỡ chia hai
Bỏ khung đàn khóc sầu bi đoạn trường
Tích tịch tình tan đàn buông
Khơi em hờn dỗi nghe buồn buồn thêm

NuocMatMuaThu

 
giọt mưa tình nghĩa
 
tiếng mưa thả giọt bên thềm
 hạt nghiêng theo gió bay lên tay cầm
 lạnh lòng thương giọt mưa tâm
 bỗng dưng bay đến rồi cầm tay ta.
 
mắt buồn dõi mấy chậu hoa
sáng còn thắm nở...giờ là rụng rơi
trách chi ,cũng tại ý trời
dây tơ nguyệt thắm, trao nơi bạc lòng.
 
 sáng nồng nắng đỏ trời trong
 đêm mưa lệ đổ cho lòng bi ai
 tình tang đếm mấy canh dài
 nhạc mưa cô lẻ chia ai nỗi niềm.
 
TAM MA
miềng tới thăm bạn nè NMMT chúc bạn sáng tác nhiều nha
 
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 22:30:00
0

Anh vẫn bên đời
Thân gửi James Carlos

Anh lại về đây, em yêu ơi
Nhớ thương mòn mỏi bước chân côi
Đường đời càng đi càng ngang trái
Chẳng thể nào quên bóng em tôi.

Anh nhớ đến em mỗi chiều buông
Chơi vơi bóng nắng tím hoàng hôn
Nhớ em mỗi đêm trường lạnh lẽo
Thao thức cùng trăng buốt sầu vương.

Đời anh dù sóng gió nổi trôi
Từ nay sẽ trở lại bên người
Dù chẳng được cùng người chung bước
Nhìn người cũng ấm trái tim côi.

Anh sẽ đi bên cạnh cuộc đời
Dù chỉ để nhìn em thôi người ơi.
Chân thành cầu cho em hạnh phúc
Vuông tròn bên cuộc tình xứng đôi.

 
ANH ĐÁNH RƠI TÌNH EM
 
Tình em trao hết cho anh
Anh không giữ lấy sao đành đánh rơi
 
Anh vẫn bên đời em
Sao mà xa xa quá
Anh vẫn là tất cả
Nhưng đã quá xa xôi
 
Anh vẫn là của tôi?
Hay còn là người khác
Nghe từng lời đắng chát
Phũ phùng bạc bẽo thôi
 
Tình yêu anh bôi vôi
Cho tôi về thương nhớ
Từng trong làn hơi thở
Vẫn ngỡ bóng anh về
 
Tình yêu thật não nề
Từ khi anh cất bước
Sao em như đuổi rượt
Vô vọng mối tình anh
 
Từ ngày tình đang xanh
Đến nay đà héo úa
Anh mất dấu bao mùa
Nơi đây chua chát quá
 
Anh tâm hồn sỏi đá
Mất hút con tim em
Những hơi thở em thèm
Đâu còn anh bên nữa
 
Tình yêu giờ tựa cửa
Nhớ mong suốt ngày đêm
Còn đâu những êm đềm
Giờ mình em đêm vắng
 
Tình yêu em trong trắng
Trao tặng hết cho anh
Sao anh yêu nỡ đành
Đánh rơi tình yêu ấy

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 08.07.2007 22:47:02
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 
 
 
Phố vắng anh
 
Anh ở nơi nào chốn xa xăm
Có biết rằng em đang khóc thầm
Thổn thức từng đêm lòng trăn trở
Khi nhìn lá úa bay quanh sân
 
Sợ lắm khi trời mang bão giông
Là chắc đêm đó giấc chẳng nồng
Dưới ánh đèn vàng hạ bút viết
Ngàn lời thương nhớ ghép chưa xong
 
Tình buồn em biết anh yêu ơi
Lỡ thương chấp nhận cả một đời
Làm sao tránh được tan và hợp
Trách gì thêm nữa đau lòng thôi
 
Xa nhau vũ trụ chợt nhuộm sầu
Lòng em luôn đổ giọt mưa ngâu
Không anh đời bỗng nghe buồn lắm
Hạ vần thơ thức suốt đêm thâu
 
NuocMatMuaThu


 
NƯỚC MẮT MÙA THU
 
Thân tặng NMMT, tạ lỗi cùng nàng thơ của anh
 
Mùa thu ơi đừng hiểu lầm anh nhé
Anh sẽ buồn em chẳng ghé thăm anh
Mối tình thơ hai ta vẫn đang xanh
Sao em nỡ ra đi đành đọan tuyệt
 
Đừng thế nhé đừng trời đông phủ tuyết
Anh sẽ buồn nhiệt huyết chẳng còn đâu
Mùa thu ơi đừng để ta thêm sầu
Nhớ em nhé, bền lâu cùng nha nhé
 
Tình anh đó nhưng chỉ là một lẻ
Thơ anh đây mong nhé mãi yêu thôi
Cho lòng ai có xao xuyến bồi hồi
Anh cũng thế cũng bồi hồi xao xuyến
 
Khi nào tim cất lên hòa thành tiếng
Điệu hoan ca nghiêng mình cuối đầu chào
Ta có nhau như ta đã gởi trao
Đừng buồn nhé làm anh đau lòng lắm
 
Mùa thu hỡi mối tình anh say đắm
Thơ anh làm đẫm nước mắt mùa thu
Tim anh đây trói trong chốn ngục tù
Em giải phóng thiên thu anh cảm tạ
 
Nhưng em ơi ta ở xa nhau quá
Phố vắng anh nhưng đã cũng vắng em
Dù xa nhau như anh vẫn còn thèm
Thơ em đó kiêng khem không chịu nổi
 
Đừng Thu nhé những lời Thu vừa nói
Đừng chia tay có lỗi thật là anh
Hiểu lầm thôi xin đừng nỡ sao đành
Đừng ly biệt anh không đành làm thế
 
Nghe anh nói nghe những lời anh kể
Xóa giận hờn về lại nhé em yêu
Tình yêu anh yêu lắm thật là nhiều
Nhớ nhớ nhé em yêu người trong mộng

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 13:34:17
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 
 
 
 
Tựa cánh bèo trôi
 
Thân em tựa một cánh bèo
Trôi không bến đổ cheo leo giữa dòng
Buồn như chiếc lá sầu đông
Làm sao tránh được má hồng lệ rơi
 
Anh nam nhi chí khắp trời
Em nào dám ngỏ nên lời yêu anh
Sợ mai tình chết chẳng thành
Bỏ chiều nắng vỡ mây xanh nhuộm buồn
 
Để rồi dòng lệ em tuôn
Kẻ nam người bắc hai phương trời sầu
Một mình thức suốt đêm thâu
Năm canh đã điểm trên cầu trăng rơi
 
Ngửa tay ra đếm phai phôi
Mấy lần thu đến nghe bồi hồi đau
Hỏi anh còn nhớ gì nhau
Sân trường áo trắng hôm nào mình chung
 
Dìu nhau qua quãng đường cùng
Bên anh hồn bỗng như dâng sóng cồn
Khẽ môi trao nhẹ nụ hôn
Mà nghe say khướt vẫn còn đâu đây
 
Giờ tình sao nỡ chia hai
Bỏ khung đàn khóc sầu bi đoạn trường
Tích tịch tình tan đàn buông
Khơi em hờn dỗi nghe buồn buồn thêm
 
NuocMatMuaThu


 
THÂN EM TỰA CÁNH BÈO TRÔI
 
Thân em tựa cánh bèo trôi
Còn anh đi mất phai phôi tình mình
 
Bèo trôi cứ mặc bèo trôi
Thân em như cánh hoa trôi giữa dòng
Sống trong một kiếp long đong
Anh ơi có hiểu nỗi lòng tháng năm
 
Đêm đông giá buốt lạnh căm
Một mình em vẫn âm thầm như xưa
Chiều hè rả rích cơn mưa
Anh đâu có thấu tình chưa quay về
 
Cho em tiếng khóc não nề
Sao mà vẫn cứ si mê cuộc tình
Anh đi quên chuyện chúng mình
Bèo mây tan rã duyên tình từ đây
 
Gió đưa phiêu lãng đám mây
Còn em cứ thế nơi này thơ than
Nhiều đêm nước mắt hai hàng
Ghép thành lời nói bẽ bàng tiếng ai
 
Tình anh sao cứ phôi phai
Để em sóng gió dặm dài mình ênh
Ngày buồn đêm nhớ không tên
Còn anh đã khuất lênh đênh đường đời
 
Duyên số chắc phải tại trời
Nên bèo tan rã tả tơi giữa dòng
Yêu anh em vẫn phòng không
Tháng ngày mong ngóng buồn trong nỗi buồn
 
Anh đâu hay lệ em tuôn
Vì thương vì nhớ suối nguồn vấn vương
Còn đâu hai chữ yêu đương
Anh đem đi mất dặm trường mình em
 
Chạnh lòng lại thấy chợt thèm
Nụ hôn xao xuyến cho em thưở nào
Còn đâu những phút bên nhau
Còn đâu câu nói ngọt ngào của anh

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 13:39:56
0
CÔNG DANH
 
Công danh đôi chữ bôn ba mãi
Quên cả lời trái phải nghĩa nhân
 
Công danh hai tiếng phiêu bồng
Thao thao thức thức trên dòng thời gian
Nhọc nhằn cộng với gian nan
Một đời đâu được an nhàn tấm thân
 
Ngày xưa vua chúa công thần
Cuối cùng rồi cũng một thần lìa đời
Nay sự nghiệp mới nửa vời
Mà đã kiêu ngạo coi trời bằng vung
 
Ta đây sống kiếp khật khùng
Công danh ta mặc mông lung chẳng màng
Sống đời chẳng biết lầm than
Sống đời vẫn cứ an nhàn như không
 
Trèo cao chẳng dám ngóng trông
Ta đây tứ đại giai không tháng ngày
Cuộc đời đúng đúng sai sai
Ai mà biết được ngày tày bằng gang
 
Thoi đưa vùn vụt thời gian
Đắm mình trong kiếp lụi tàn u mê
Công danh che lấp lối về
Hạ Ngươn đã điểm ê chề âu lo
 
Giữ tiền giữ của bo bo
Cuối cùng ôm nỗi buồn xo một mình
Đâu thấy được ánh bình minh
U sầu vướng bận tâm linh mất rồi
 
Công danh hai chữ nổi trôi
Đừng theo mê mệt sụt trồi truân chuyên
Sống đời đạm như tiên
Còn hơn vật chất uy quyền xiết bao
 
Lời thành xin tỏ cùng nhau
Đừng vì danh lợi phai màu nghĩa nhân
Sống sao cho thật chất chân
Cuộc đời ta sẽ an thân vui vầy

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 20:22:09
0
EM CÓ HAY ?
 
Chỉ hờn chỉ giận một chút thôi
Người ơi là giết cả tôi rồi
Nếu mai không gặp đâu còn nữa
Một lần mãi mãi nhớ hoài thôi
 
Anh thấy sầu vương trong mắt ai
Tiếc chi giấc mộng gót trang đài
Dù ta hai đứa luôn chia cách
Vẫn nhớ về nhau vẫn nhớ hoài
 
Tỉnh lại trời khuya bỗng mưa rơi
Giọt nhỏ đêm thâu lệ ai rời
Là lúc tim anh đang chới với
Em ở nơi nào hỡi em ơi
 
Thu ơi Thu hỡi Thu có hay
Có trong mong ước mộng sum vầy
Ngày mai nào đó ta tìm thấy
Đôi cánh chim trời rộng cánh bay

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 20:27:37
0
TÌNH CHẾT LỊM CON TIM
 
Có một người con trai
Yêu thơ người con gái
Để đêm về vẫn mãi
Họa thơ với trang đài
 
Thơ đi rồi thơ lại
Tình vương bóng hồn ai
Chưa một lần gặp gỡ
Mà ngỡ đã quen rồi
 
Ghép vần thơ nổi trôi
Kết lại thành bối rối
Ân tình sao trăm lối
Lỡ có hiểu lầm nhau
 
Trả chi những nỗi đau
Giữ trong nhau kỷ niệm
Để một đời chiêm nghiệm
Tình chết lịm con tim

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 20:44:37
0
XA NHAU
 
Xa nhau tàn úa hồn anh
Màu xanh chết lịm theo nhành khăn tang
Những ngày ân ái lang thang
Theo ai về cuối trời mang nỗi buồn
 
Gió lay cành đã vội buông
Lá vàng chới với cội nguồn về đâu
Làm sao để được bền lâu
Làm sao để được gối đầu bên ai
 
Nhìn trời chợt mắt thấy cay
Thì ra là lệ rơi dài tình vương
Hỏi cao xanh có nhớ thương
Có vương có vấn đường trường cách xa
 
Đêm đêm ngắm mảnh trăng tà
Địa cầu nửa quả xót xa trong lòng
Nhớ ai mộng mị long đong
Ru mùa thu cũ rêu phong lệ trào

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 20:54:47
0
ẢO ẢNH TÌNH XA
 
Giữ lại dùm anh những nhớ thương
Giữ luôn hơi thở những đêm trường
Tình ta ảo ảnh tương tư nhớ
Sầu nhuộm vàng lời thoáng vấn vương
 
Dẫu biết ngàn mai đời cách ngăn
Vài câu yêu mến gởi em rằng
Dù xa dù cách còn giữ mãi
Thề nguyền lời hẹn dưới ánh trăng
 
Nào dám trách gì kẻo đớn đau
Nhìn em đi mất lệ tuôn trào
Ướt trang kỷ niệm màu thương nhớ
Tình mình chỉ có thế thôi sao?
 
Giờ gom tất cả trả lại nhau ?
Giận chi em hỡi thuở hồm nào
Tình đã trao em không nhận lại
Đêm nằm ru mộng giấc chiêm bao

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 21:13:14
0
VỘI VÃ EM ĐI
 
Em đi để lại mưa rơi
Em đi để lại một thời ái ân
Em đi để lại ngoài sân
Tình đứng đó bần thần con tim
 
Em đi biền biệt cánh chim
Em đi anh biết kiếm tìm đâu ra
Em đi để lại xót xa
Cho anh ôm mối sầu qua kiếp người
 
Em đi để lại nụ cười
Em đi để lại tình người dở dang
Em đi em đã sang ngang
Để tôi đứng đó đò sang muộn rồi
 
Em đi để nỗi buồn trôi
Em đi để mối tình tôi dại khờ
Em đi để lại vầng thơ
Tôi còn đứng ngắm giấc mơ của mình

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 21:37:16
0
LỤC HUYỀN CẦM
 
Đàn ai tích tịch tình tang
Như ru một giấc mơ sang bến bờ
Tình đi rồi đến như mơ
Tình nhơ sướng sớm phủ mờ lòng ta
 
Đàn ai thoát chút gần xa
Gieo cung sầu nhớ tình ta muôn đời
Tình tang buông mấy cung hời
Ru người viễn xứ chơi vơi tháng ngày
 
Đàn ai tấu khúc men say
Cho người quết hết đắng cay phút này
Để vui với gió với mây
Quên đi sầu muộn ngày ngày trôi đi
 
Đàn ai buông tiếng lâm ly
Lục huyền cầm dẫn người đi không về
Sáu dây buông tiếng não nề
Vừa nghe tiếng nấc tái tê cõi lòng

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 22:09:45
0
 
Trích đoạn: James Carlos

EM CÓ HAY ?
 
Chỉ hờn chỉ giận một chút thôi
Người ơi là giết cả tôi rồi
Nếu mai không gặp đâu còn nữa
Một lần mãi mãi nhớ hoài thôi
 
Anh thấy sầu vương trong mắt ai
Tiếc chi giấc mộng gót trang đài
Dù ta hai đứa luôn chia cách
Vẫn nhớ về nhau vẫn nhớ hoài
 
Tỉnh lại trời khuya bỗng mưa rơi
Giọt nhỏ đêm thâu lệ ai rời
Là lúc tim anh đang chới với
Em ở nơi nào hỡi em ơi
 
Thu ơi Thu hỡi Thu có hay
Có trong mong ước mộng sum vầy
Ngày mai nào đó ta tìm thấy
Đôi cánh chim trời rộng cánh bay

 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 22:30:31
0
 
Trích đoạn: James Carlos

TÌNH CHẾT LỊM CON TIM
 
Có một người con trai
Yêu thơ người con gái
Để đêm về vẫn mãi
Họa thơ với trang đài
 
Thơ đi rồi thơ lại
Tình vương bóng hồn ai
Chưa một lần gặp gỡ
Mà ngỡ đã quen rồi
 
Ghép vần thơ nổi trôi
Kết lại thành bối rối
Ân tình sao trăm lối
Lỡ có hiểu lầm nhau
 
Trả chi những nỗi đau
Giữ trong nhau kỷ niệm
Để một đời chiêm nghiệm
Tình chết lịm con tim

 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 22:53:06
0
 
Trích đoạn: James Carlos

XA NHAU
 
Xa nhau tàn úa hồn anh
Màu xanh chết lịm theo nhành khăn tang
Những ngày ân ái lang thang
Theo ai về cuối trời mang nỗi buồn
 
Gió lay cành đã vội buông
Lá vàng chới với cội nguồn về đâu
Làm sao để được bền lâu
Làm sao để được gối đầu bên ai
 
Nhìn trời chợt mắt thấy cay
Thì ra là lệ rơi dài tình vương
Hỏi cao xanh có nhớ thương
Có vương có vấn đường trường cách xa
 
Đêm đêm ngắm mảnh trăng tà
Địa cầu nửa quả xót xa trong lòng
Nhớ ai mộng mị long đong
Ru mùa thu cũ rêu phong lệ trào
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 23:25:13
0
CHIẾC ÁO NGÀY XƯA
 
Áo xưa em bận nay giờ đâu
Để cho lòng đã nhuốm u sầu
Ngày xưa hoa trắng hoa mộng ước
Nay còn lại gì chút nông sâu
 
Áo em xưa đó giờ còn không
Có nghe nhung nhớ ở trong lòng
Tình xưa ấp ủ bao ngày tháng
Em đã qua cầu đã sang sông
 
Áo em ai nỡ chôn vùi đi
Để nghe nước mắt kẻ nhu mì
Tình yêu đem trọn về dĩ vãng
Để lại lòng sầu bước người đi
 
Áo ơi áo hỡi áo nơi nao
Má thắm môi son thắm sắc đào
Kí ức còn trao câu kỷ niệm
Mà người đành đoạn nỡ quên nhau

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 09.07.2007 23:43:13
0
 
Trích đoạn: James Carlos

ẢO ẢNH TÌNH XA
 
Giữ lại dùm anh những nhớ thương
Giữ luôn hơi thở những đêm trường
Tình ta ảo ảnh tương tư nhớ
Sầu nhuộm vàng lời thoáng vấn vương
 
Dẫu biết ngàn mai đời cách ngăn
Vài câu yêu mến gởi em rằng
Dù xa dù cách còn giữ mãi
Thề nguyền lời hẹn dưới ánh trăng
 
Nào dám trách gì kẻo đớn đau
Nhìn em đi mất lệ tuôn trào
Ướt trang kỷ niệm màu thương nhớ
Tình mình chỉ có thế thôi sao?
 
Giờ gom tất cả trả lại nhau ?
Giận chi em hỡi thuở hồm nào
Tình đã trao em không nhận lại
Đêm nằm ru mộng giấc chiêm bao

 
 
 
 
 
Thương lắm ai ơi
 
Giữ mãi tình anh đến muôn đời
Mặc cho giông bão tháng ngày trôi
Em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm
Anh là hơi thở trong hồn tôi
 
Xin được hôm nay đến ngày mai
Nhặt cánh hoa rơi tóc mây cài
Cùng anh xuôi ngược đời còn lại
Ngắm từng chiếc lá thu vàng bay
 
Nhìn nhau ánh mắt ân ái trao
Trong em anh đẹp tựa hôm nào
Vẫn đó ngôi sao vì tinh tú
Soi đường em bước đêm không sao
 
Thương anh nhiều lắm anh có hay
Một phút xa nhau tưởng cả ngày
Không anh hồn thơ em mưa đổ
Nắng cũng hanh vàng chết trên cây
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 23:45:54 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 07:57:45
0
 
Trích đoạn: James Carlos

VỘI VÃ EM ĐI
 
Em đi để lại mưa rơi
Em đi để lại một thời ái ân
Em đi để lại ngoài sân
Tình đứng đó bần thần con tim
 
Em đi biền biệt cánh chim
Em đi anh biết kiếm tìm đâu ra
Em đi để lại xót xa
Cho anh ôm mối sầu qua kiếp người
 
Em đi để lại nụ cười
Em đi để lại tình người dở dang
Em đi em đã sang ngang
Để tôi đứng đó đò sang muộn rồi
 
Em đi để nỗi buồn trôi
Em đi để mối tình tôi dại khờ
Em đi để lại vầng thơ
Tôi còn đứng ngắm giấc mơ của mình

 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 08:00:05
0
 

Trích đoạn: James Carlos

LỤC HUYỀN CẦM
 
Đàn ai tích tịch tình tang
Như ru một giấc mơ sang bến bờ
Tình đi rồi đến như mơ
Tình nhơ sướng sớm phủ mờ lòng ta
 
Đàn ai thoát chút gần xa
Gieo cung sầu nhớ tình ta muôn đời
Tình tang buông mấy cung hời
Ru người viễn xứ chơi vơi tháng ngày
 
Đàn ai tấu khúc men say
Cho người quết hết đắng cay phút này
Để vui với gió với mây
Quên đi sầu muộn ngày ngày trôi đi
 
Đàn ai buông tiếng lâm ly
Lục huyền cầm dẫn người đi không về
Sáu dây buông tiếng não nề
Vừa nghe tiếng nấc tái tê cõi lòng

 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 08:23:00
0

 
Trích đoạn: James Carlos

CHIẾC ÁO NGÀY XƯA
 
Áo xưa em bận nay giờ đâu
Để cho lòng đã nhuốm u sầu
Ngày xưa hoa trắng hoa mộng ước
Nay còn lại gì chút nông sâu
 
Áo em xưa đó giờ còn không
Có nghe nhung nhớ ở trong lòng
Tình xưa ấp ủ bao ngày tháng
Em đã qua cầu đã sang sông
 
Áo em ai nỡ chôn vùi đi
Để nghe nước mắt kẻ nhu mì
Tình yêu đem trọn về dĩ vãng
Để lại lòng sầu bước người đi
 
Áo ơi áo hỡi áo nơi nao
Má thắm môi son thắm sắc đào
Kí ức còn trao câu kỷ niệm
Mà người đành đoạn nỡ quên nhau

 
 
 
 
Áo em huyền thọai
 
Chiếc áo ngày xưa vẫn còn đây
Năm tháng ru xin giấc mộng đầy
Đẹp tựa như là đêm huyền thọai
Ngồi ngắm lá vàng từng chiếc bay
 
Thả hồn mình mãi cứ mộng mơ
Trong trắng tình ta luôn dại khờ
Em áng mây hồng, anh gió cuộn
Góp ánh sao trời đan ý thơ
 
Ngẩn nhìn trời đất một màu xanh
Líu lo chim hót đậu trên cành
Vi vu gió thổi vài chiếc lá
Xào xạc lìa cành bay đi nhanh
 
Đẹp lắm ơi anh giấc mộng thường
Lất phất có vài giọt mưa tuôn
Đổ nhẹ mà hôn làn tóc rối
Có anh đời mãi chẳng còn buồn
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 08:33:34 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 11:38:38
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 13:10:10
0
 
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 13:15:56
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




THƯƠNG EM
 
Thương em một kiếp truân chuyên
Thương em một kiếp mong duyên sắc cầm
Thương em tình cảm âm thầm
Thương em nhiều lắm chiều đăm chiêu nhìn

Thương em tận đáy lòng mình
Thương em thật đấy ân tình đã trao
Thương em mong ước có nhau
Thương em như giọt máu đào bản thân

Thương em thương nghĩa thương nhân
Thương em tình dẫu xa gần như nguyên
Thương em phận gái thuyền quyên
Thương em danh lợi kim tiền chẳng mong

Thương em ngày cứ ngóng trông
Thương em tình cứ long đong tháng ngày
Thương em nhiều lắm không phai
Thương em suột kiếp không thay đổi lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 13:20:48 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CẢM XÚC & CẢM TÁC - 10.07.2007 13:22:37
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 



TÌNH TA
 
Có một người con gái
Yêu một người con trai
Cách trở muôn dặm dài
Vẫn hoài mong thương nhớ
 
Nhớ từng làn hơi thơ
Dù chẳng gặp gỡ nhau
Nhưng tình đã đem vào
Trong tim đầy ngang trái
 
Có một người con trai
Yêu một người con gái
Dù hai ta mãi mãi
Chẳng biết mặt của nhau
 
Vẫn trong anh nỗii đau
Tình âm thầm trong dạ
Vì một lần anh đã
Vội vã viết tên em

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 61 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1807 bài trong đề mục