CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 121 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 09.02.2007 10:21:28 (permalink)
0
EM BÁN TÌNH TÔI ?
 
Tình tôi em bán em đong
Tình em tôi giữ trong lòng muôn năm
 
Em bán tình tôi có phải không?
Cớ sao làm thế em nỡ lòng?
Đem yêu thương kia mà mặc cả
Bán hết cho người chỉ còn không
 
Em bán tình tôi có phải không?
Mối tình tôi xinh tựa bông hồng
Mà em nỡ bán cho người khác
Em giết đời tôi em biết không?
 
Em bán tình tôi có phải không?
Cớ sao không một chút chạnh lòng
Bán đi tất cả điều tôi ước
Để lại cho đời tôi viễn vông
 
Em bán tình tôi có phải không?
Bao nhiêu vậy hả mấy trăm đồng?
Tình tôi ban tặng không mua bán
Em nỡ đem về đếm với đong
 
Em bán tình tôi có phải không?
Cớ sao em lại bán tấm lòng
Yêu em tha thiết và chung thủy
Đổi lại đời em mấy số không?
 
Em bán tình tôi có phải không?
Bán cho ai thế có phải chồng?
Hay là vứt bỏ vô thừa nhận
Để lại đời tôi mãi mùa đông
 
Em bán tình tôi có phải không?
Chắt chiu ấp ủ tháng năm ròng
Tôi đem tặng em, em đem bán
Có biết tôi buồn có biết không?
 
Em bán tình tôi có phải không?
Để tim tôi chết với hoa hồng
Gai đâm rỉ máu theo ngày tháng
Em bán tình tôi có phải không?
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 12:34:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 09.02.2007 10:56:27 (permalink)
0
NGƯỜI VIẾT MƯỚN THƯ TÌNH
 
Nhân đọc tựa đề Topic của Kiên Tâm "Tình Thơ Viết Mướn"
 
Tôi người viết mướn thư tình
Có ai muốn viết thì xin bước vào
Tình làm thế giới lao đao
Tình là đủ sắc đủ màu thế gian
 
Muốn viết thì cứ sang trang
Một trang mới của ngàn trang sử tình
Thư tình tôi viết rất linh
Ai mà đọc được liền xin mang về
 
Đắm mình trong phút đê mê
Men tình say mãi đường quê quên rồi
Muốn viết thì cứ tìm tôi
Chắc rằng thư sẽ ỉ ôi tim nàng
 
Bảo nàng đừng có sang ngang
Bảo nàng cứ mãi một đàng mà đi
Đến ngày xuất giá vu quy
Kiệu hoa đến rước cùng đi song hành
 
Nếu ai muốn viết thật nhanh
Cái yêu thật vội thì đành vào đây
Rồi tôi sẽ cố đắp xây
Cho giấc mộng đẹp ngất ngây một thời
 
Ai người tim đã chơi vơi
Vào đây tôi viết tình khơi lại liền
Giấc mộng ấp ủ triền miên
Cầm thư tình đọc tình duyên đến rồi
 
Mấy dòng quảng cáo vậy thôi
Không tin vào sẽ thấy ngôi sao tình
Ánh tình như ánh bình minh
Sáng soi tim ấy đẹp xinh tháng ngày
 
Một đời sẽ chẳng nhạt phai
Nhớ người viết mướn không hai trên đời
Tình người kết nối như chơi
Tình mình kết mãi lại vơi chẳng đầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 11:06:52 bởi James Carlos >
James Jee 12.02.2007 18:23:02 (permalink)
0
XUÂN VỀ
 
Thân tặng VNTQ
 
Xuân về xóa những ngóng trông
Xuân về xóa những mùa đông lạnh đầy
Xuân về bè bạn sum vầy
Xuân về tất cả đủ đầy ấm no
 
Xuân về xóa hết buồn xo
Xuân về bên cửa chúc cho mọi nhà
Xuân về tiếng hát vang xa
Xuân về tấp nập lời ca vui mừng
 
Xuân về xóa hết dửng dưng
Xuân về đem đến từng bừng hội hoa
Xuân về ra phố la cà
Xuân về xin chúc mọi nhà yên vui
 
Xuân về rượu mở bia khui
Xuân về xin chúc niềm vui phát tài
Xuân về cờ quạt tung bay
Xuân về nâng cốc cùng say một lần
James Jee 12.02.2007 18:57:33 (permalink)
0
CHÚC XUÂN
 
Tí tách...đùng đùng...pháo đón xuân
Chập chập...cheng cheng...lân mừng tết
 
Tiếng pháo nổ... tiếng xèng la... tiếng trống...
Xuân đến rồi trông ngóng đã bao lâu
Xin chúc cho tất cả sẽ sang giầu
Một năm mới đầu xuân tài lộc đến
 
Chúc trẻ nhỏ thật thà người thêm mến
Chúc thanh niên nên sự nghiệp công danh
Chúc các cô, các chú việc toại thành
Chúc các cụ lòng vẫn xanh, cường tráng
 
Lòng mong mỏi tết đến bao ngày tháng
Năm mới về ôi ngời rạng thắm tươi
Pháo hoa kìa khoe sắc đêm ba mươi
Mùng một tết nụ cười môi hàm tiếu
 
Mùng hai tết trẻ con bèn nũng nĩu
Có lì xì xin dắt díu đi chơi
Những ngày nghỉ nhưng chuyện chẳng thấy vơi
Cùng sum họp cùng khơi mào yến tiệc
 
Thôi! Tết đến đừng tham công tiếc việc
Cứ vui chơi còn nhiệt huyết để dành
Ra mùng rồi quyết chí đường công danh
Chúc mọi chuyện sẽ công thành mã đáo
 
Chúc mọi nhà yên vui đường gia đạo
Trong ấm ngoài êm trên bảo dưới nghe
Xuân đang về bao hương sắc cùng khoe
Màu rực rỡ phủ che trời trưa nắng
 
Chúc đôi lứa giữ mối tình trong trắng
Thật trinh nguyên văng vẳng một lời thề
Cùng hẹn nguyền dù dưới suối trên khê
Vẫn như thế mong ngày se duyên thắm
 
Tiễn năm cũ nhìn lại mà suy gẫm
Lại một tuổi rồi ngẫm nghĩ ngày qua
Đón năm mới về vui khúc hoan ca
Mừng xuân mới tiến xa hơn hy vọng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 18:54:31 bởi Viet duong nhan >
Ngo Huu Doan 13.02.2007 09:21:21 (permalink)
0
Hehehe...! cho NHD chuc tet cai nha!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/E667AF7BC528487C80F73F188450F2A9.jpg[/image]
Attached Image(s)
James Jee 13.02.2007 18:39:10 (permalink)
0
cóm on ông Đoàn nhiều nhá. chúc ông cũng vui vẻ trẻ khoẻ nhưng đừng có ghẻ....
James Jee 13.02.2007 18:53:06 (permalink)
0
CÁM ƠN THÁNH VALENTINE
 
Tặng em yêu nhân lễ tình nhân 2007
 
Valentine thánh tình yêu có biết
Người đã cho trái tim thiết tha yêu
Trong lòng con yếu dấu thiệt là nhiều
Vô bờ bến không bao nhiêu là đủ
 
Ngày mười bốn thổn thức lòng thầm nhủ
Tuyệt vời nào rủ được nàng đi chơi
Vui thật vui khi nàng nhận lời mời
Tháng hai này không chơi vơi một bóng
 
Ngày qua ngày bao đêm dài trông ngóng
Thật là mong đến được lễ tình nhân
Vào rồi ra con người quá bần thần
Lòng nôn nao phân vân ôi khó tả
 
Ngày ấy tới trông nàng sao xinh quá
Chiếc đầm thêu mà mượt tuổi trinh nguyên
Chắc là mình cùng với ấy hữu duyên
Nên lễ này được thuyền quyên hội ngộ
 
Tôi chở nàng dạo tà tà trên phố
Trên tay nàng ngồ ngộ lẵng hoa xinh
Tặng cho em kèm theo một chút tình
Thêm tấm lòng của chính mình trao gởi
 
Không còn rồi tháng năm dài chới với
Thánh tình yêu đã khơi dậy tim con
Trúng mũi tên tình ái đỏ như son
Thật hữu hạnh khi con còn tìm thấy
 
Bóng em yêu trên đường đời đầy rẫy
Những vội vàng vung vẩy chút tình mơ
Nhưng tình tôi vẫn đẹp tựa vầng thơ
Vẫn trong sáng trong cuộc đời vẩn đục
 
Dù trên phố bao nhiêu người đông đúc
Tôi tưởng chừng hạnh phúc chỉ mình tôi
Vì từ nay tôi đã có em rồi
Cám ơn thánh tình yêu ôi tuyệt diệu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 18:56:29 bởi James Carlos >
James Jee 13.02.2007 19:20:55 (permalink)
0
MƠ ƯỚC MƯỜI BỐN THÁNG HAI
 
Dù cho tất cả là mơ
Nhưng anh vẫn đợi vẫn chờ tương lai
 
Ngày mai mười bốn tháng hai
Tình yêu tỏa sáng tương lai huy hoàng
Tình ái nay đã sang trang
Ngàn thiên thêm một trang vàng cùng nhau
 
Duyên hồng tình thắm gởi trao
Mong cho mai mốt và vẫn nồng
Không còn những phút long đong
Không còn những lúc mùa đông một mình
 
Xuân về cho ánh bình minh
Valentine thánh cho tình lên hương
Nắm tay cùng mến cùng thương
Cùng vui duyên nợ vấn vương tơ tằm
 
Không còn giá buốt lạnh căm
Không còn những lúc chống cằm buồn tênh
Không còn giây phút chông chênh
Thuyền tình cập bến vượt trên bão bùng
 
Không còn kí ức mông lung
Không còn những lúc rối tung tơ hồng
Chỉ còn bên ấm bên nồng
Chỉ còn những phút nói không nên lời
 
Không còn sóng gió biển khơi
Không còn giống tố cuộc đời cô đơn
Chỉ còn gắn bó keo sơn
Chỉ còn đồng cỏ xanh mơn cuộc tình
 
Ước tình duyên của chúng mình
Vượt trên tất cả đẹp xinh tuyệt vời
Thuyền tình sóng sánh gọi mời
Chung đường chung lối không lơi phút nào
 
Trao nhau câu nói ngọt ngào
Cùng nhau chung hưởng ngôi sao ân tình
Kiệu hoa anh rước về dinh
Ngựa ô anh khớp chúng mình nên đôi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 18:59:20 bởi Viet duong nhan >
James Jee 14.02.2007 09:54:45 (permalink)
0
KẺ VÔ THƯỜNG TRONG TÌNH YÊU
 
Tháng hai mười bốn vui duyên nợ
Trọn kiếp tình khờ trọn kiếp thôi
 
Ngày mười bốn phố đông người nhộn nhịp
Bước chân qua cho kịp lễ tình nhân
Nhưng cô lẻ nên cứ mãi bần thần
Valentine thánh hỡi thân hiu quạnh
 
Ngày tình ái đong đầy thêm sức mạnh
Của tinh thần yêu dấu lạnh bao năm
Trái tim tôi đã buốt giá lạnh căm
Làm sao biết đành âm thầm trọn kiếp
 
Đèn đường đó khuya dần thôi ngủ thiếp
Nhạt nhòa màu trùng điệp giấc mơ hoa
Cho tâm hồn cứ mơ mãi la cà
Đâu biết được xa xa kia là mộng
 
Đành như thế tình yêu không trông ngóng
Lỡ làng rồi vắng bóng chữ yêu thương
Còn đâu nữa khi tim chẳng vấn vương
Tình yêu hỡi chôn sâu đường sâu hút
 
Thánh Valentine - mọi người hạnh phúc
Trên trần gian đông đúc lắm Người ơi
Người bỏ quên chơi vơi con mất rồi
Nên trái tim vẫn còn thôi kiếp đá
 
Tôi đã biết đường đời nhiều dối trá
Nên sợ rằng mình sa ngã mất thôi
Đành ôm tim cho trọn kiếp đơn côi
Đánh dấu một kiếp thôi không vội nữa
 
Nào ai biết, biết sai mà không sửa
Trái tình sầu tựa cửa nhớ còn đâu
Yêu nhiều chi cho hoen ướt mi sầu
Thương chi kiếp đêm thâu còn tuôn lệ
 
Thánh tình yêu thì thôi Người mặc kệ
Tên vô hồn chê kiếp sống yêu đương
Đành làm kiếp vất vưởng kiếp vô thường
Chữ yêu viết trọn đời vươn không tới
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 09:56:38 bởi James Carlos >
James Jee 16.02.2007 16:07:57 (permalink)
0
TIỄN CHÓ ĐÓN HEO
 
Đêm ba mươi, cửa sau tiễn anh chó đốm
Sáng mùng một, nhà trước đón chú heo vàng
 
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã
Trôi qua rồi ôi hỡi gần xa
Nay tiễn chó sau nhà
Rước heo vào cửa trước
Có mấy câu gởi anh cảnh khuyển
Có vài lời nhắn chú heo vàng
 
Chú chó đã:
Có một năm sức sung và lấn lướt
Tuy không triệt để nhưng cũng đã bể mặt quan tham
Đáng cái tội càm ràm khi dân không hối lộ
Còn mấy vụ bán độ ôi tiêu cực kinh hoàng
Không còn làng nhàng cầu thủ mua tỉ số
"Vê kép tê ô" (WTO) sau bao năm mong đợi
Diễn đàn " A Péc" ai cũng ca ngợi Việt Nam
Những chiến công năm rồi chó đã làm
Xứng đáng được biểu dương huân chương sáng chói
 
Tuy nhiên:
Có bề nổi thì cũng có bề chìm
Làm không được đành im
Nên chìm xuồng nhiều vụ
Công trình rút ruột lãnh đủ chỉ bà con
Còn mấy tên ăn ngon cứ nằm khoèo ngủ sướng
Thiên tai lũ lụt ôi quá tan thương
Mại dâm ma túy vẫn chường ra bộ mặt
Lại chuyện phá rừng chặt mấy gỗ quá tay
Ô nhiễm khói bay phố phường còn kẹt cứng
Vào giờ cao điểm chen chúc đứng mà rên
 
Vậy cho nên:
Chú heo phải vượt lên trên mọi thứ
Làm cho thật dữ để tất cả phải kinh
Phải cho thật tinh quét sạch bọn tham quan nhũng nhiễu
Truy kích đủ kiểu để ma túy bớt sinh sôi
Quăng lưới bắt cho rồi bọn mại dâm sinh bệnh
Chém đầu làm lệnh mấy đứa bất lương
Tiêu biểu tuyên dương người có công có sức
Có tài có đức mới được bổ nhiệm làm cao
Rực rỡ anh sao mang vinh quang về cho tổ quốc
 
Chứ đừng:
Như Bát Giới ham ăn và lăn nhăng trai gái
Bỏ bê việc chính quên cái trái tai
 
Mà hãy là:
Tịnh Đàn Sứ Giả quét sạch tà ma cho đất nước ta thoáng đãng
Không hề xao lãng việc cần kiệm công minh
 
Có như vậy:
Đất nước mới đi lên vượt lên trên khổ sở
Mọi người đều cởi mở sống hạnh phúc bên nhau
Có trước có sau mới nên danh nên phận
 
Mong sao:
Năm mới về heo vàng đưa Quốc kỳ ta bay cao rực rỡ
Không còn đói nghèo khổ sở nhân dân sống trong huy hoàng
Không còn cảnh lầm than việc " hành dân là chính "
 
Thôi thì:
Chúc anh heo cất tiếng kêu "ỉn ỉn"
Thì tất cả nghiêm minh Lập chiến công vang dội để đời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2007 16:12:05 bởi James Carlos >
James Jee 25.02.2007 21:33:26 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH TUYẾT
 
Em lạnh giá hay em đang mặc cả
Tuyết mùa đông phủ lấp trái tim em
 
Em sinh ra mang trái tim lạnh giá
Tuyết phủ đầy phủ cả mối tình tôi
Tặng cho em tất cả của riêng thôi
Mang nặng tấm chân tình tôi ai tỏ
 
Em vẫn thế mang nỗi buồn không rõ
Vẫn âm thầm ướp lạnh trái tim yêu
Để tôi đây nhìn ngắm em yêu kiều
Mà đau xót tiu đìu tình tan nát
 
Em là thế là lạnh lùng đắng chát
Là cô đơn là cơn khát tình yêu
Còn tim tôi vì em cứ phiêu diêu
Mối tình chết giá băng nhiều kí ức
 
Tôi yêu em và con tim thổn thức
Em vẫn buồn vẫn hậm hực với tôi
Có tội chi xin em nói ra thôi
Chẳng lẽ thế tôi yêu em là tội
 
Em có biết có hay đời trôi nổi
Em có buồn có tội tấm thân tôi
Em có hay yêu em bao năm rồi
Sao cứ mãi tuyệt tình tôi người hỡi
 
Tôi hy vọng để rồi tôi chới với
Tim mùa đông tuyết phủ tới tâm can
Em chẳng yêu thì em cứ sang ngang
Em vẫn thế tôi lang thang suốt kiếp
 
Rồi một ngày chợt tim tôi ngủ thiếp
Vì dọc đường mỏi mệt kiếp yêu em
Vì mối tình đã trót mang tên em
Những lời nói tôi chẳng thèm để ý
 
Người tình tuyết khi nào mùa đông nghỉ
Để tim em đi vào trái tim tôi
Để mùa xuân xua tan những bồi hồi
Để thật sự tôi có người tình tuyết
BĂNG NGUYỆT 26.02.2007 01:06:39 (permalink)
0
Năm mới ghé thăm ông nè, chúc 2 ông bà luôn hạnh phúc, công việc thuận lợi và may mắn nhiều nha!
@@Cảm ơn 2 ông bà rất nhiều đó,...
 

Tên vô hồn chê kiếp sống yêu đương
Đành làm thân vất vưởng kiếp vô thường

 
 
Kẻ vô thường trong tình yêu
 
Người ta hỏi mình có sầu vương?!
Khi vào ra với mộng lạc đời thường
Xa cách nào ko hờn với giận
Nhìn ai mà mắt lệ tôi tuôn!
 
Chẳng lẽ bảo rằng giận lắm ư!
Thôi thì cứ nói đại một từ

Không có gì đâu, anh vì bận
Chứ là chẳng có nhớ em ư?!
 
Thăm thẳm ngàn xa mình cũng hiểu
Nên ko có trách cái gì đâu
Cho dù thương lắm làm sao níu
Đành một mình em ,,,nhớ cả nhau!
 
 
 
James Jee 28.02.2007 11:03:53 (permalink)
0
LẠC LỐI
 
Tặng những mảnh đời không biết quý trọng bản thân
 
Người ta hỏi cuộc đời có sầu vương
Tại sao làm kiếp lầm đường lạc lối
Nghe câu hỏi bỗng chợt sao bối rối
Rất đời thường sao quá đỗi chua cay
 
Là người tỉnh ai muốn mình sẽ say
Người có tóc ai muốn đầu mình trọc
Tôi đâu có tình yêu thương bảo bọc
Sống với ngọc ngà sống với cô đơn
 
Rồi ngày tháng tôi cảm thấy buồn hơn
Vì mẹ cha thôi người hờn người dỗi
Đường danh lợi bôn ba không còn rỗi
Lo con mình mỗi tối mỗi sớm mai
 
Con đi chơi hay con đang học bài
Cha mẹ ai cũng đâu nào có biết
Tiền cho con phụ mẫu nào đâu tiếc
Tưởng tiền tài bù đắp việc chăm lo
 
Những tháng ngày như thế thật buồn xo
Kiếm đám bạn hội hè cho vui vẻ
Rồi trai gái rồi vũ trường khoe mẻ
Rồi ngập mình chè rượu khói thuốc bay
 
Rồi đắm mình phiêu lãng những cơn say
Viên thuốc lắc phôi phai màu áo trắng
Rồi đường vắng trong ngày hè trưa nắng
Lượn vài vòng tốc độ bắn như tên
 
Rồi từ đó tôi học được chữ quên
Quên tất cả chỉ nhớ trò vui thú
Vô lớp học chỉ gục đầu mà ngủ
Quên bạn bè quên đủ cả thầy cô
 
Rồi dòng đời chợt có đợt sóng xô
Tôi ra đi trong vô vàng tiếc nuối
Mong sao cho tôi là người sau cuối
Đừng ai lầm đường trong buổi bình minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 00:15:16 bởi James Carlos >
James Jee 28.02.2007 12:27:44 (permalink)
0
NGƯỜI YÊU XÓM ĐẠO

Cảm tác nhạc phẩm "Người em xóm đạo"

Xóm đạo tôi có một người yêu
Thướt tha mà mượt dáng yêu kiều
Những buổi tan trường tôi chờ đợi
Gặp nhau ôi vui biết bao nhiêu
 
Dìu nhau chung bước trên đường chiều
Nhặt cành hoa trắng giấc mơ yêu
Cài lên mái tóc em xinh thắm
Mong ước tình yêu ước thật nhiều
 
Xóm đạo ngày xưa một buổi chiều
Giã từ người tình nhỏ em yêu
Làm tròn bổn phận trai thời loạn
Chinh chiến liên miên cảnh tiu đìu
 
Dừng chân đồi vắng thấy quạnh hiu
Thấy đóa hoa xưa thắm sắc chiều
Chạnh nhớ em tôi ngày xưa đó
Năm nào hai đứa nói tiếng yêu
 
Khói lửa không chết người niên thiếu
Nỡ lại mang đi dáng yêu kiều
Ra đi không một lời từ giã
Tôi trở về đây tiếc nhớ nhiều
 
Giặc thù làm tan giấc mơ yêu
Cướp mất em tôi giữa đường chiều
Trường xưa vắng bóng người em nhỏ
Một bóng bên lề dáng liêu xiêu
 
Nhặt cành hoa trắng trên đồi chiều
Cài trên nấm mộ đóa hoa yêu
Không còn hò hẹn không duyên nợ
Không cả tình yêu ước mơ nhiều
 
Xóm đạo giờ đây quá tiu đìu
Xót xa trong dạ biết bao nhiêu
Ôi ngày trở lại sao hoang vắng
Vắng bóng người em buổi về chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 12:34:19 bởi James Carlos >
James Jee 01.03.2007 15:11:20 (permalink)
0
TU THÂN
 
Xa bến đục - đến bến trong
Mong sao đừng có long đong kiếp người
 
Một ngày mới lại bắt đầu
Niềm vui bước đến nỗi sầu đi qua
Mặc cho ai hát ai ca
Riêng ta vẫn mãi tránh xa bụi trần
 
Tránh tham tránh si tránh sân
Tránh dục tránh vọng tránh gần tránh xa
Tránh cho hết kiếp ta bà
Tu thân mà đặng rời xa cõi trần
 
Ngồi đây nói chuyện vần lân
Chuyện đời chuyện đạo thật chân dối lừa
Mong trời ban xuống hạt mưa
Nước cam lộ rưới trời trưa mát đời
 
Dù cho giông gió tơi bời
Mong sao giữ vẹn trọn đời thủy chung
Kiếp tạm bợ nói cho cùng
Tham chi mộng giấc mông lung tháng ngày
 
Mong đời qua hết đắng cay
Hạ Ngươn điểm sổ trắng ngay rõ ràng
Thượng Ngươn lại đến sang trang
Người hiền người đức sẽ sang sẽ giàu
 
Tâm lành câu nguyện gởi trao
Mong người ngộ đạo mà mau quay về
Xa rời bến đục cõi mê
Thuyền sen Bát Nhã không chê bao giờ
 
Ai ơi cõi tạm đừng mơ
Tranh quyền đọat lợi chơ vơ một mình
Con người thì có tính linh
Mong sao hiểu thấu đặng sinh cõi trời
 
Xa rời bể khổ biển khơi
Về bờ Giác Ngộ rong chơi bốn mùa
Mau tu đừng có hơn thua
Đặng cho kịp chuyến đò khua vào bờ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 21:44:42 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 121 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9