CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 121 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 05.03.2007 10:33:17 (permalink)
0
TUYỆT VỌNG
 
Không mơ ước không yêu không thù hận
Không chữ tình chữ nghĩa chữ mông lung
 
Một ngày nữa trôi qua trong bình lặng
Đắng cay nào thêm khoảng trắng lòng tôi
Cuộc tình đầu sao kia đã đổi ngôi
Cuốn đi mất nỗi nhớ thương hạnh phúc
 
Thời gian lướt trong dòng người đông đúc
Lại vô tình bước lên bục yêu đương
Chân bước vào chốn mê mệt vấn vương
Nào đâu biết thương chi rồi đổ vỡ
 
Thêm một lần tình yêu tôi lại nợ
Một ân tình lại bỡ ngỡ qua đi
Tôi lại buồn lại sâu lắng mỗi khi
Nhớ thêm xót sầu bi ngày qua đó
 
Có vui thú có sầu vương lệ nhỏ
Có u buồn có mừng rỡ tương tư
Có tất cả những đêm vắng ngất ngư
Men tình đắng cứ say hoài không tỉnh
 
Ai biết được tại vì sao tôi xỉn
Ai biết mình? Biết được chuyện tương lai
Sống bây giờ đừng nói đến ngày mai
Cứ lây lất cho qua ngày đoạn tháng
 
Kiếp phong trần sau những đêm chán ngán
Muốn quay về sang sửa tấm thân ta
Muốn quay về mà cứ bước trời xa
Cứ bước mãi la cà trong trần thế
 
Rồi tất cả cho ta đều bê trễ
Muốn quên đời đâu dễ cứ nhớ thôi
Dù tình đời cứ bạc trắng như vôi
Vẫn nhắm mắt thả trôi theo dòng nước
 
Nên cứ thế đưa chân rồi cứ bước
Đến đâu dừng ngước thấy bóng chiều xa
Nghe đâu đây văng vẳng tiếng ai ca
Bài tuyệt vọng thiết tha trong chiều muộn
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 21:12:01 bởi Viet duong nhan >
James Jee 09.03.2007 20:37:56 (permalink)
0
TÔI GỞI HỒN TÔI ...
 
Thân tặng Tóc Nâu
 
Tôi gởi hồn tôi theo nắng mai
Thắm sương trên tóc lược em cài
Nhớ em ngây dại con tim nhỏ
Đêm về ấp ủ giấc mơ say
 
Tôi gởi hồn tôi theo gió trưa
Nhớ em thiệt nhớ chẳng sao vừa
Đành ngồi tựa cửa mà mơ mộng
Đêm về giấc ngủ chợt ướt mưa
 
Tôi gởi hồn tôi theo lá thu
Theo cơn gió mát tiếng ca trù
Theo những ngu ngơ thời trai trẻ
Giật mình trở giấc đã hết thu
 
Tôi gởi hồn tôi theo gió đông
Se se chút lạnh trái tim hồng
Mong manh sợi nhớ trong băng giá
Em hiểu tình tôi? Có hiểu không?
 
Tôi gởi hồn tôi theo dáng ai
Ấp ôm giấc mộng giữa ban ngày
Tiếc thay em vẫn vô tư quá
Tóc em hờ hững cứ bay bay
 
Tôi gởi hồn tôi theo gió mưa
Dù tim đau đớn vẫn không chừa
Lưa thưa mong nhớ theo từng giọt
Rơi rớt đem vào giấc mơ xưa
 
Tôi gởi hồn tôi theo tiếng ru
Tiếng mơ tiếng mộng tiếng chim gù
Nhớ em không ngủ từng đêm trắng
Một chút ngập ngừng chút phiêu du
 
Tôi gởi hồn tôi theo nhánh sông
Nương ra ngoài biển để hóa rồng
Để được quên em không còn nhớ
Nhưng nào có được vẫn hoài trông
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 21:47:28 bởi Viet duong nhan >
James Jee 20.03.2007 12:39:53 (permalink)
0
TUỔI MƯỜI TÁM
 
Tuổi mười tám có lẽ là......???
 
Tuổi mười tám có nghĩa là mới lớn
Tuổi vui buồn hờn giận chẳng phân chia
Ấp ủ hoài giấc mộng những đêm khuya
Chợt thức dậy giấc mơ kia bỗng vỡ
 
Tuổi mười tám có lẽ là biết nhớ
Biết vấn vương biết chờ đợi người ơi
Biết dại khờ biết nhung nhớ chơi vơi
Biết nũng nịu biết dỗi hờn với mẹ
 
Tuổi mười tám nghĩa là còn quá trẻ
Những suy tư còn mới mẻ với đời
Biết đâu chừng những sóng gió biển khơi
Mới tập tễnh vơi đầy trang kí ức
 
Tuổi mười tám đêm về là thao thức
Mối tình đầu đầy sức sống mộng mơ
Tuổi tuyệt vời của góc phố hồn thơ
Trinh nguyên quá áo dài đơn sơ đẹp
 
Tuổi mười tám đã bắt đầu khép nép
Biết vẽ vời biết làm đẹp biết yêu
Biết điểm tô biết e thẹn yêu kiều
Biết liếc mắt dệt thêu ngày sắp tới
 
 
Tuổi mười tám đón chào vào ngày mới
Thật xinh ghê mời gọi mối tình đầu
Mối tình mà không có chút lo âu
Đẹp thật đẹp không cầu danh cầu vị
 
Tuổi mười tám mơn man nhiều suy nghĩ
Chớm ưu tư chớm mộng mị mông lung
Từ từ rồi hé mở tấm màn nhung
Rồi biết được tận cùng con tim nhỏ
 
Tuổi mười tám đã biết yêu rồi đó
Biết giận rồi biết nhỏ giọt sầu bi
Biết làm tình làm tội những cây si
Chập chững bước chân đi vào cuộc sống
 
James Jee 26.03.2007 19:05:00 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/F246FEC1D3AA45B589E2A52326384B11.jpg[/image]
BĂNG NGUYỆT
 
Mạn phép thay mặt Lệnh Hồ huynh đệ ti toe một chút
 
Trăng về với gió với mây
Còn sông còn núi nơi này người xưa
Trăng buồn lạnh lẽo đêm mưa
Có còn nhớ đến ai đưa trăng về ?
 
Ôi một phút quá đê mê
Tháng năm vẫn nhớ lời thề hôm nao
Nguyện lời vàng đá ai trao
Trăng giờ về mất xa nhau muôn đời
 
Quảng Hàn cung khuyết chơi vơi
Đâu cầu Ô Thước gọi mời người qua
Tình buồn nhớ nguyệt xót xa
Ánh trăng chênh chếch góc nhà lẻ loi
 
Từng đêm trăng vẫn mãi soi
Thấu chăng tình cảnh hiếm hoi nụ cười
Giờ đây trăng đã xa người
Để lại giá lạnh bằng mười mùa đông
 
Trong một phút hóa thành không
Mộng vàng ấp ủ trong lòng ngàn năm
Trăng sao mãi cứ lạnh căm
Khoe chi ánh sáng băm vằm tim tôi
 
Xót xa trăng đã đi rồi
Quên lời thề hẹn xa xôi hôm nào
Nay trăng vui với vì sao
Nơi này hiu quạnh cùng bao nỗi buồn
 
Nhớ trăng nên giọt lệ tuôn
nay xa cách mãi hơn muôn dặm dài
Môi ngà ngọc gót trang đài
Lạnh lùng khoé mắt đắng cay cuộc tình
 
Mong chờ ánh sáng bình minh
Xoá đi tất cả bóng hình giá băng
Lạnh lùng một nửa vầng trăng
Tên là Băng Nguyệt chiều giăng mây buồn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 19:07:22 bởi James Carlos >
Attached Image(s)
James Jee 26.03.2007 19:36:29 (permalink)
0
EM BÁN LINH HỒN
 
Họa theo thơ Vũ Hoài Phương
 
Em ơi sao em bán linh hồn
Có phải tình yêu đã vùi chôn
Nên không cần nữa linh hồn ấy
Bán rẻ cho rồi khỏi bồn chồn ?
 
Mỗi khắc đời qua quá bồi hồi
Cuộc tình vụt mất lững lờ trôi
Ai giữ dùm tôi màu vĩnh viễn
Giữ một chút thôi cũng được rồi
 
Em bán linh hồn có ai mua ?
Chẳng ai biết tới chẳng được mùa
Trắng đen xanh đỏ thua màu tím
Màu của u buồn vị cay chua
 
Em bán linh hồn em héo hon
Làm sao bán được chẳng vuông tròn
Ba mươi mấy xuân rồi hao tổn
Tim đã bào mòn hết chấm son
 
Thời gian cứ thế mãi trôi qua
Có em ngồi lại đợi chiều tà
Tóc vẫn còn xanh tâm trí đã
Lốm đốm pha màu bạc đã già
 
Em bán được đâu mảnh linh hồn
Về thôi em hỡi hãy vùi chôn
Nhớ chi về thuở xa xôi đó
Đã mất đi rồi một nụ hôn
 
Trả lại nơi đây tháng năm dài
Lận đận đơn côi mãi trắng tay
Em về tìm lại em thuở trước
Tìm lại linh hồn thuở tóc mai
James Jee 27.03.2007 00:08:34 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/897498562F864C1C920D55794C3628D2.jpg[/image]
MUỐN
 
Xúc cảm theo những vầng thơ của Gió
 
Muốn làm biển để tự tình cùng sóng
Sóng bạc đầu cũng vì chữ long đong
Bến bờ xa còn đợi khách má hồng
Sao sóng cứ lênh đênh phong sương mãi
 
Muốn là cát theo bước sóng trải dài
Hôn dấu ấn không phai còn nóng bỏng
Muốn là cát để lắng nghe ước vọng
Của Dã Tràng lấp biển mãi hoài công
 
Muốn là đêm của thời gian mau chóng
Thêm một lần sống lại phút phù du
Vầng trăng kia thánh thót những lời ru
Giọng mê hoặc thiên thu còn ghi nhớ
 
Muốn là ngày xem mặt trời chợt mới
Thắp lửa vàng mời gọi ánh bình mình
Đốt đam mê nuôi sống chút ân tình
Xâm lấn cả chính địa đàng đất thánh
 
Muốn là rừng không còn nơi lẩn tránh
Được khai hoang mạnh mẽ sức thiên nhiên
Ươm mầm yêu xóa hết những buồn phiền
Cây trổ nụ kết trái tiên huyền hoặc
 
Muốn là sông chảy trôi đi khúc mắc
Mang lại nhiều dòng chảy sắc yêu thương
Luyến ái kia ban người chút vấn vương
Cùng lưu lại con đường tình hạnh phúc
 
Hơn một lần khấn nguyện và chúc phúc
Ngôi sao trời sung túc chuyện trần gian
Cho gần hoài những mộng ước đeo mang
Niềm mong mỏi sang trang ngày mai tới
 
Tình nhỏ bé rực lên trong ngày mới
Làm sao mà biết được sợi chỉ hồng
Se cùng ai thôi đành chỉ ngóng trông
Lời vàng đá ước mong người hoàn mỹ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 00:10:08 bởi James Carlos >
James Jee 27.03.2007 00:42:14 (permalink)
0
KHÓI THUỐC
 
Mạn phép múa rìu một tí thôi. Xin đừng có trách khổ thân tôi
Ti toe một chút cùng tâm sự. Một chút vui buồn chỉ chút thôi
 
Khói thuốc làm cay mắt em rồi
Sợi buồn sợi nhớ cũng đành thôi
Ngày xưa em nói ưa gì khói...
Ngày đã xa rồi chỉ mình tôi
 
Khói thuốc chạnh lòng thương xót thôi
Bỏ qua ngày tháng những bồi hồi
Em đi tóc ngả màu chua xót
Xám cả tình yêu cuối nẻo đồi
 
Tôi biết tình ta đã bôi vôi
Từng đêm ấp ủ mối tình tồi
Rã rời từng tiếng yêu ngày cũ
Chợt xót xa lòng tiếng chia phôi
 
Em đã đi rồi đêm tóc rối
Tên em còn nhớ mãi không thôi
Khói mang nhung nhớ từ trăm ngả
Khổ mối tình sầu tôi chỉ tôi
 
Khói nhuộm tình tôi dấu son môi
Khói trong lồng ngực cứ mãi trồi
Nhớ em mộng mị trong đêm vắng
Khói thuốc đưa hồn chốn xa xôi
 
Còn lại gì đâu lời hôn phối
Em đã đi rồi mãi xa tôi
Phố nào chứng kiến ta ly biệt
Nụ hôn sau cùng tắt trên môi
 
Bây giờ phủ quanh màu tăm tối
Khói thuốc làm anh nhớ lại rồi
Lời em còn đó cùng năm tháng
Bóng dáng giờ đây khuất cuối đồi
 
Tôi mang thương nhớ chỉ mình tôi
Hẩm hiu gác vắng mãi đơn côi
Còn vòng khói thuốc làm người bạn
Nhắc nhở hoài tôi những bồi hồi
 
James Jee 27.03.2007 10:23:53 (permalink)
0
TÓC THỀ
 
Tóc thề quấn lấy tim ai
Như thương như nhớ tháng ngày ngẩn ngơ
 
Tóc em có rối có bời
Nhưng cũng đủ để làm vơi nỗi buồn
Tóc em như lệ trào tuôn
Cho vương cho vấn cho buồn thân ai
 
Tóc em xỏa thẳng bờ vai
Suông suông óng ả làm ai nhớ hoài
Nhớ năm nhớ tháng nhớ ngày
Nhớ thôi tất cả không phai bao giờ
 
Những khi bỗng chút ngẩn ngơ
Cũng vì mái tóc vầng thơ bồng bênh
Tháng ngày dù có bấp bênh
Không sao có thể mà quên được cười
 
Tóc thề má thắm môi cười
Làm duyên một chút cho người ngất ngây
Chiều buồn sân vắng nơi đây
Vang lên âm vận chất đầy suy tư
 
Đêm về thao thức viết thư
Muốn trao nhưng cứ giữ hoài trong tay
Lòng buồn theo gió thoảng bay
Có ai hiểu được lòng ai bao giờ
 
Thôi thì vẫn cứ làm thơ
Thôi thì vẫn cứ ngồi mơ tóc thề
Thoáng trong giấc mộng say mê
Nghịch em tóc rối chiều về hoàng hôn
 
Thức dậy nỗi nhớ đành chôn
Vầng thơ dào dạt chiều thôn khói mờ
Tình yêu trống vắng chơ vơ
Gần nhau như thế vẫn vờ như xa
 
Cầu xin cho mối tình ta
Tơ hồng vương vấn bao xa cũng gần
Tóc thề duyên dáng dừng chân
Hoa môn rực rỡ trong sân tóc thề
James Jee 27.03.2007 17:26:38 (permalink)
0
EM - HUYỀN THOẠI
 
Em đi để lại trời thương nhớ
Huyền thoại tình khờ với tháng năm
 
Còn gì sót lại em ơi
Vai gầy nửa gánh rụng rơi mất rồi
Chiều buồn tê dại mình tôi
Gió thu cuốn mất đi rồi hồn em
 
Lật tờ Trinh Nữ vào xem
Nhớ nhiều kí ức của em khi nào
Nhớ câu thề hẹn gởi trao
Xếp trong lưu bút ép vào trong tim
 
Giờ thì riêng lẻ cánh chim
Phương trời vắng bóng còn tìm nơi đâu
Thu phong cuốn hút giọt sầu
Tuổi đời mười tám biết rầu vì yêu
 
Mắt buồn má thắm tiêu diêu
Tuổi em đôi tám cho chiều ngẩn ngơ
Vì em tôi biết làm thơ
Vì em tôi đã biết chờ biết trông
 
Gót ngà yểu điệu thong dong
Hàng mi xanh thắm đang bồng bềnh bay
Không rượu mà vẫn cứ say
Chữ tình mới chớm đâu phai bóng hình
 
Tóc thề tha thướt đẹp xinh
Ngủ trong giấc mộng giật mình nhớ thêm
Thẫn thờ ngồi dưới bậc thềm
Biết em có hiểu? Lòng mềm vì tôi?
 
Lời tình vội tỏ xa xôi
Liêu xiêu vài chữ nổi trôi theo đời
Linh hồn tôi cứ chơi vơi
Ngôn từ lẫn lộn rớt rơi nơi nào
 
Tuổi già hồng hộc theo sau
Tháng năm bươn chải làm đau tim này
Nỗi niềm nào có phân bày
Trở thành huyền thoại ngày nay - muôn đời.
James Jee 27.03.2007 17:44:32 (permalink)
0
TRẢ HẾT CHO ĐỜI
 
Xin trả hết không chút gì giữ lại
Thảnh thơi lòng bay nhảy khắp trời xanh
 
Thôi xin trả hết cho đời
Lời gian lời dối lời mời tình yêu
Trả cho hoa lá tiêu diêu
Đã cùng năm tháng bao điều ấp ôm
 
Trả cho bão tố chiều hôm
Bập bùng sóng vỗ mất hồn ra đi
Trả cho thuyền chút sầu bi
Chơi vơi biển nước đường đi nào về
 
Trả luôn bài hát đê mê
Rảnh tay dứt nợ sơn khê quay mình
Trả cho nắng sớm bình minh
Những gì đạp nhất mà mình đừng trao
 
Trả cho trăng trả cho sao
Nhưng gì huyền dịu đêm nao cùng người
Trả cho em những nụ cười
Những đêm mơ mộng hồng tươi sắc màu
 
Trả cho hoa cỏ vườn sau
Những màu luyến ái nhìn đau đớn lòng
Trả cho cây trái tình nồng
Một thời si dại bên đồng cùng ai
 
Trả tình thơ dại sớm mai
Lỡ lầm một phút đắng cay muôn đời
Trả người hết những chơi vơi
Trả cho em hết những lời ái ân
 
Trả cho xa trả cho gần
Ân tình ngàn kiếp còn thân điêu tàn
Trả cho đời chữ sang ngang
Trả cho tình chữ hai đàng phân ly
 
Trả cho lòng chữ sầu bi
Trả cho tất cả những gì của ta
Trả cho trần thế điêu ngoa
Thảnh thơi ta sẽ rời xa cõi đời
James Jee 27.03.2007 18:12:25 (permalink)
0
NGỠ RẰNG
 
Ngỡ rằng giấc mộng trăm năm
Đâu ngờ một phút băm vằm tim tôi
 
 
Tôi ngỡ rằng tôi đã được yêu
Đã được người ta nhớ nhung nhiều
Ngờ đâu tỉnh giấc tim tan vỡ
Chợt thấy hồn mình quá cô liêu
 
Tôi ngỡ rằng tôi đã được yêu
Đã được trần gian đáp đền nhiều
Bướm đến với hoa rồi bay mất
Để lại hồn chiều chút tiêu diêu
 
Có phải tình tôi quá thật thà
Trong cõi trần đời quá ba hoa
Tình người theo gió bay đi mất
Còn lại một người quá xót xa
 
Có phải tình tôi quá vội vàng
Yêu nhiều mãnh liệt chút hoang mang
Người yêu bội bạc sang thuyền mới
Để lại cuối trời giấc mộng tan
 
Sao chẳng để tôi khóc thật nhiều
Cõi đời oan trái biết bao nhiêu
Lừa chi tình cảm hoa tim tím
Tím cả hoàng hôn buổi về chiều
 
Sao lại để tôi biết làm gì
Hận tình cay đắng chứa sầu bi
Thà xưa chẳng biết yêu thì đã
Chẳng như bây giờ lệ hoen mi
 
Xin để hồn tôi nhớ một lần
Một lần mãi mãi bước chùn chân
Một lần khóc hận tình chôn giấu
Xin một lần thôi chỉ một lần
 
Xin để lòng tôi nhớ một người
Kí ức chợt về lúc đôi mươi
Ấp ôm mãi mãi tình thứ nhất
Chỉ một mà thôi chỉ một người
James Jee 27.03.2007 21:42:26 (permalink)
0
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
 
Thân tặng Vũ Nguyên
 
Cùng trong thế giới yêu và hận
Trân trọng nhau gần gũi với nhau thôi
Cũng như bạn tôi cũng đã yêu rồi
Cũng dang dở cùng bồi hồi xao xuyến
 
Cũng có những ân tình còn quyến luyến
Cảm phục chi khi chuyện quá bình thường
Yêu rồi buồn rồi giận lại rồi thương
Cũng có lúc tưởng với tay hạnh phúc
 
Nhưng đường tình còn quá nhiều đoạn khúc
Có quá nhiều phút yếu đuối ai ơi
Lại thêm vào yêu có lúc đầy vơi
Làm sao biết cuộc chơi nào đến đích
 
Thời áo trắng xa rồi ôi mù mịt
Đánh mất rồi đâu xích lại gần nhau
Có còn chăng đó chỉ là nỗi đau
Đau rất thực không sao mà chôn giấu
 
Giọng nói đó như kim châm khôn thấu
Má thắm tình đẫm lệ dấu ấn xưa
Đôi môi xinh hôn biệt dưới trời mưa
Dáng yểu điệu xóa nhòa trưa nắng xế
 
Nhớ câu hẹn một lần tôi đã để
Để quên rồi trong giấc mộng đời trai
Ai biết rằng đường tình có ngày mai
Là tươi sáng hay là màu tím biếc
 
Rồi rời rạc kí ức nào kể xiết
Quên thật rồi biệt dấu cánh chim xanh
Dấu chấm hết em đã để cho anh
Kết cuộc một cuộc tình mong manh quá
 
Đối với em một cuộc tình từng đã
Không là gì em mau chóng nguôi ngoai
Nhưng trong tôi hình em mãi không phai
Em mãi mãi trong tôi em - huyền thoại
James Jee 27.03.2007 22:05:19 (permalink)
0
NHẬT KÝ CÔ ĐƠN
 
Khi cô đơn nhật ký là bầu bạn
Nhật ký buồn dán lại chữ cô đơn
 
Có nhiều lúc cảm thấy cô đơn quá
Trang giấy hồng đã thắm lệ hoen mi
Cũng vì người đã cất bước ra đi
Nên nhật ký chất đầy dòng tâm sự
 
Ôi nỗi buồn trong tim tôi còn ngự
Đến ngàn đời cùng lữ khách tha hương
Biết làm gì khi chẳng chút vấn vương
Đành chôn giấu sầu thương trong nhật ký
 
Làm sao quên thôi đành không suy nghĩ
Dòng lệ nhòa trang nhật ký cô đơn
Nỗi niềm nào phân biệt được thiệt hơn
Là sai đúng giận hờn hay oán trách
 
Dòng nước mắt hòa mực vào trang sách
Người đi rồi còn lại vách đau thương
Lời tình tự giờ bay khắp bốn phương
Sao nắm bắt chôn vào đường dĩ vãng?
 
Không cần thiết điểm trang cùng năm tháng
Mùa lệ sầu chán ngán chữ phong lưu
Bước vào tình ta đâu tính kế mưu
Sau mới biết cưu mang thêm hờn tủi
 
Người ngoài cuộc chê số mình đen đủi
Đâu ai người hiểu được chuỗi thương đau
Đâu lường được phía trước và mai sau
Tim rướm máu theo ân tình phai dấu
 
Trong bóng tối bình minh sao soi thấu
Chữ lụy tình in dấu trái tim si
Mùa đông dài giá rét tiếng sầu bi
Niềm cô quạnh có khi nào ai biết
 
Đành làm bạn cùng với niềm luyến tiếc
Cho cuộc đời xanh biếc đã phủ mây
Xin an lành đừng phiền lụy bủa vây
Sống như vậy cô đơn cùng nhật ký
James Jee 27.03.2007 23:36:46 (permalink)
0
TÌNH CHẾT
 
Tình tắt lịm trên bầu trời ân ái
Trái đắng rơi oan trái mối tình đầu
 
Có ai đang lắng nghe trăng đang nói?
Bóng diệu kì soi rọi khắp nhân gian
Tìm lại trong kí ức buổi lần than
Dòng cảm xúc dâng tràn trong dĩ vãng
 
Ngày qua ngày rồi năm theo qua tháng
Chạm vào nhau từng quãng của cuộc đời
Nhịp ngừng thở cho tâm trí chơi vơi
Tâm linh hỡi bao giờ thôi ấp ủ
 
Ai lắng nghe thời gian là chưa đủ
Phải bôn ba làm chủ của thời gian
Một phút thôi đó cũng sẽ là vàng
Sâu trong đáy tim tiềm tàng hạnh phúc
 
Vì ai đó ta thắp lên lời chúc
Chúc tình yêu không giây phút rời xa
Ngọn lửa yêu ấm mãi trái tim ta
Tình yêu sống không bôn ba trần thế
 
Hoàng hôn xuống ta lắng nghe chiều kể
Chuyện đời thường về những mối tình si
Bước qua nhau khi chia lối đường đi
Ai biết trước một khi vào tình ái
 
Đường hai ngã mang thật nhiều ngang trái
Đường song song trải dài lối sương giăng
Có về chung lối bước sánh đôi chăng
Không ai biết chẳng ai hay ai nói
 
Ta lắng nghe những lời tình trăn trối
Những vì sao vụt tắt vội trên cao
Để cuộc tình lịm tắt giữa ngàn sao
Màu quan tái bao trùm miền đất lạnh
 
Chẳng còn gì sau những lần bên cạnh
Lại xa nhau tránh mặt mối tình đầu
Vui lắm sao? Hay là cứ chôn sâu
Những nỗi nhớ nỗi sầu trong quá khứ
James Jee 29.03.2007 19:51:02 (permalink)
0
MƠ TÌNH
 
Thân tặng cô bé Tóc nâu
Dù không thấy mặt dù đâu biết lòng
 
Tóc em do mẹ sinh ra
Đậm màu nâu đỏ trời xa về chiều
Em đâu có dáng yêu kiều
Đâu đôi mắt đẹp đăm chiêu tháng ngày
 
Em chỉ chân chất thẳng ngay
Sinh sao để vậy chẳng phai bao giờ
Tính em lại thích làm thơ
Thích người mơ mộng, dại khờ vì yêu
 
Ước ao em mãi dệt thêu
Tương lai em được nuông chiều do ai
Sợ lắm trái đắng trái cay
Sợ đời đen bạc làm chai tim này
 
Chiều thu lá đổ hàng cây
Thẫn thờ dạo bước lòng xây mộng vàng
Chân thì cư mãi lang thang
Lòng thì cứ mộng vương mang tình đời
 
Tình em đầy mãi chẳng vơi
Dù tình có lúc biển khơi xô bồ
Đời thì nhiều đợt sóng xô
Ai nào biết trước ướt khô nơi nào
 
Mối tình em chưa gởi trao
Chờ người trong mộng dắt nhau vào đời
Ước thầm trong buổi sớm mơi
Sẽ có hoàng tử đón mời em đây
 
Tình hồng duyên thắm men say
Phỉ đời bằng mối trầu cay thơm nồng
Từ đây thôi chữ phòng không
Tháng ngày hớn hở bên vòng tay anh
 
Mong đời sẽ mãi luôn xanh
Mong tình sẽ mãi như tranh tuyệt vời
Yêu thương không phút nào ngơi
Cuộc sống như thế tuyệt vời Tóc nâu
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 121 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9