CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 121 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 29.03.2007 20:08:09 (permalink)
0
RÊU PHONG
 
Em đi úa ngọn tre làng
Rêu phong con phố hai hàng lệ rơi
 
Đã mấy lần anh về qua phố cũ
Thấy lòng sao vô chủ trái tim côi
Chút đắng cay năm tháng thoáng bồi hồi
Như tỉnh giậc chiêm bao rồi thức dậy
 
Em đã vắng bóng hình đành thôi vậy
Thu qua rồi đầy rẫy lá vàng rơi
Nghe thuỳ dương cất giọng hát đôi lời
Chợt lắng đọng chơi vơi cùng kí ức
 
Phố ngày nào trong ánh đèn thao thức
Rêu phong rồi buồn bực dáng em đi
Từ dạo nào em cất bước vu quy
Hồn anh lạc vất đi cùng năm tháng
 
Tiếng nhạc lòng buông ra lời cảm thán
Nhuộm hồn anh bằng chán ngán yêu đương
Ngang nhà em ôi ngõ vắng đau thương
Chợt nhói lại con tim vương tình cũ
 
Con tim lạnh tự mình tôi thầm nhủ
Rêu phủ rồi lối cũ chúng ta qua
Em về đâu ôi nay đã quá xa
Đàn lỗi nhịp ca bài ca ly biệt
 
Anh cất bước ra đi không tiễn biệt
Mưa gió buồn tê liệt trái tim anh
Gót giầy xưa giẫm dĩ vãng mong manh
Xóa phố cũ trong xanh trong tâm trí
 
Quên hết đi những ân tình chưa phỉ
Để người đi bớt sầu muộn trong lòng
Cuốn hết đi hỡi những ngọn thu phong
Thời gian vá con tim trong thương nhớ
 
Nốt nhạc xưa nghe đâu sao bỡ ngỡ
Chợt chùng người sợ dấu ấn ngày nao
Tiếng đàn xưa đâu còn ai gởi trao
Trời nhật thực đêm nào không soi thấu
James Jee 29.03.2007 20:24:38 (permalink)
0
HÃY MAU
 
Thân tặng cô Bảy
 
( Sẵn tay trộm ý trộm lời
Vài dòng nghuệch ngoạc để đời coi chơi )
 
Ngàn năm vẫn một nụ cười
Ngàn năm vẫn một tình người như xưa
Dẫu rằng trời có nắng mưa
Tình thương ta chẳng bỏ chừa một ai
 
Dòng đời lắm lúc đắng cay
Tình đời có lúc trắng tay ai ngờ
Vẫn tình yêu đó ban sơ
Thiên nhiên vạn vật như thơ thuở nào
 
Tấm lòng đức hạnh trao nhau
Quý trong kiếp sống dạt dào tình thân
Đừng tham đừng si đừng sân
Hãy tu hãy sửa tấm thân của mình
 
Hãy làm đệ tử minh linh
Đạo đời hợp nhất đẹp xinh tuyệt vời
Giữ lòng son mãi không rời
Thương người thương vật ban lời thiết tha
 
Chẳng kể gần chẳng kể xa
Vì cùng chung một mái nhà nhân sinh
Sống cũng vì một chữ tình
Tình thương bác ái bình minh rạng ngời
 
Không còn kiếp sống chơi vơi
Dựa nhau mà tiến mà bơi vào bờ
Thuyền sen bát nhã đang chờ
Người đức người hạnh nương nhờ mai sau
 
Vài dòng gửi gắm trao nhau
Tu đi ai hỡi sang giàu mặc ai
Đời là giấc mộng đắng cay
Đừng tưởng là thật đắm say điêu tàn
 
Đến sau nước mắt hai hàng
Cũng không qua được hai đàng tử sinh
Chỉ còn mình cứu chính mình
Mau tu mau sửa tâm linh con người
James Jee 29.03.2007 20:54:16 (permalink)
0
THU LẠNH
 
Thân tặng Tiểu thư hờn dỗi
 
Đêm thu lạnh lẽo quá người ơi
Giá buốt tim côi dạ rối bời
Sương đêm vây phủ trời thương nhớ
Luyến tiếc chi nhiều để lệ rơi
 
Đêm thu lạnh lẽo quá người ơi
Từ khi người cất bước xa rời
Hồn tôi như ngóng chờ năm tháng
Gió lạnh thổi vào mãi không vơi
 
Mắt trông theo ảo ảnh xa vời
Mơ về mộng đẹp buổi sớm mơi
Nhưng người biền biệt mờ nhân ảnh
Để lại nơi này bóng chơi vơi
 
Người đi người có thấy thảnh thơi
Nơi đây tâm trí vẫn rối bời
Vẫn còn tơ tưởng ngày sum họp
Đợi đến ngàn đời lệ mãi rơi
 
Nhớ ai nhớ đến mãi nghìn đời
Trong tim hình bóng chẳng thấy vơi
Hồn ai có thấu nơi quan ngoại
Có ngóng trông về đó một nơi
 
Đắng cay đến nói chẳng nên lời
Chỉ vầng trăng khóc chỉ lệ rơi
Chỉ có chua xót mời ai oán
Cất chén tình sầu giữa biển khơi
 
Ai đi héo hắt cả một nơi
Đợi ai tôi đợi cả một đời
Có ai thấu được nơi nào đó
Giữ mãi bóng người giữ chẳng lơi
 
Thu phong cuốn hết lá vàng rơi
Tím cả hoàng hôn một góc trời
Mây trôi lờ lững chiều hoang vắng
Nghẹn cả tim côi viết mấy lời
James Jee 29.03.2007 21:01:44 (permalink)
0
LONG ĐONG
 
Tình tôi mãi cứ long đong
Muôn đời viết mãi chưa xong chữ tình
 
Thấp thoáng đời tôi giữa má hồng
Tiếc cho cái phận mãi long đong
Em đâu yêu mến hờn với dỗi
Chỉ tại tôi khờ mãi đứng trông
 
Thấp thoáng chiếu qua những bóng hồng
Suối tóc mượt dài những dòng sông
Lập lờ thoáng lượn qua tâm trí
Ngoảnh mặt lại nhìn thấy hư không
 
Ấp ủ hoài thương mãi trong lòng
Bóng nàng xinh đẹp tựa như bông
Làm ai cay nhẹ trên bờ mắt
Chợt xót xa thay đắng cả lòng
 
Chỉ vì như thế mãi lông bông
Tình duyên chạy mất giữa mùa đông
Mang thân giá lạnh cùng thương nhớ
Ước có vầng thơ với rượu nồng
 
Tình đâu ai có mà cho không
Thân thì như thế mãi đèo bồng
Qua trăm năm thế còn đơn lẻ
Chữ tình viết mãi vẫn chưa xong
 
Má phấn môi son ánh hồng hồng
Thướt tha dìu dập buổi chợ đông
Mà sao hoang vắng con tim mãi
Chẳng kiếm đựơc ai chỉ mủi lòng
 
Nguyện sao cho hết kiếp long đong
Làm sao cho hết khỏi phòng không
Để đừng giá buốt trời mưa đổ
Để ấm trong tim chút tình nồng
 
Chỉ mơ chỉ mộng chút lông nhông
Chỉ thương chỉ nhớ chẳng đèo bồng
Biết mình phận bạc đâu dám nói
Chỉ liếc mắt nhìn - ngắm - chờ trông...
Vũ Nguyên 29.03.2007 21:47:38 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

NHẬT KÝ CÔ ĐƠN
 
Khi cô đơn nhật ký là bầu bạn
Nhật ký buồn dán lại chữ cô đơn
 
Có nhiều lúc cảm thấy cô đơn quá
Trang giấy hồng đã thắm lệ hoen mi
Cũng vì người đã cất bước ra đi
Nên nhật ký chất đầy dòng tâm sự
 
Ôi nỗi buồn trong tim tôi còn ngự
Đến ngàn đời cùng lữ khách tha hương
Biết làm gì khi chẳng chút vấn vương
Đành chôn giấu sầu thương trong nhật ký
 
Làm sao quên thôi đành không suy nghĩ
Dòng lệ nhòa trang nhật ký cô đơn
Nỗi niềm nào phân biệt được thiệt hơn
Là sai đúng giận hờn hay oán trách
 
Dòng nước mắt hòa mực vào trang sách
Người đi rồi còn lại vách đau thương
Lời tình tự giờ bay khắp bốn phương
Sao nắm bắt chôn vào đường dĩ vãng?
 
Không cần thiết điểm trang cùng năm tháng
Mùa lệ sầu chán ngán chữ phong lưu
Bước vào tình ta đâu tính kế mưu
Sau mới biết cưu mang thêm hờn tủi
 
Người ngoài cuộc chê số mình đen đủi
Đâu ai người hiểu được chuỗi thương đau
Đâu lường được phía trước và mai sau
Tim rướm máu theo ân tình phai dấu
 
Trong bóng tối bình minh sao soi thấu
Chữ lụy tình in dấu trái tim si
Mùa đông dài giá rét tiếng sầu bi
Niềm cô quạnh có khi nào ai biết
 
Đành làm bạn cùng với niềm luyến tiếc
Cho cuộc đời xanh biếc đã phủ mây
Xin an lành đừng phiền lụy bủa vây
Sống như vậy cô đơn cùng nhật ký


 
 
CÔ ĐƠN
 
Tối nay có một mình ta đối ẩm ,
Với đăng trình hồi ức đã len qua,
Rượu nhẹ thấm vào tim thôi nồng ấm ,
Bỗng vô tình xa lánh cõi phù hoa.
 
Đời như một chợ phiên say đấu giá ,
Những tình ân hát dạo ở bên đường ,
Đời như gả tiên tri mù sờ soạng ,
Phúc âm hồng còn lu bóng bên gương.
 
Trong vồn vã nhiều khi ra dối trá ,
Thực hư nay mờ mắt kẻ thiệt thà ,
Ta ngỗ nghịch một thời giờ cũng lạ ,
Xem cô đơn ,quán trọ ,chốn quê nhà.
 
Nếu ai thốt điều chi nghe nghịch nhĩ ,
Ta man nhiên đi khất thực ngây khờ ,
Thà làm kẻ dại cuồng nơi suối khổ ,
Hơn bon chen thịnh nộ lẫn sân si.
 
Tối nay còn một mình ta đối ẩm,
Con thạch sùng tắc lưỡi lạnh không gian,
Giữa mênh mang sầu lắc đầu nghèn nghẹn ,
Vẫn cô đơn ôm sắc tối huy hoàng.
 
 
                               Vũ Nguyên
James Jee 01.04.2007 18:55:44 (permalink)
0
ĐỘC ẨM
 
Chén rượu đắng nhấp vào môi khoan khoái
Ngọt ân tình sao trái đắng buồn rơi
 
Đêm khuya tĩnh mịch mình ta
Chén trà chung rượu thiết tha cõi lòng
Mình ta độc ẩm phòng không
Trăng treo đầu ngõ bên song hững hờ
 
Chờ ai còn có để chờ
Quên ai sao vẫn tình thơ nhớ hoài
Tình đời mãi cứ chuyển xoay
Vô tình ta mãi lay hoay với mình
 
Rượu vào làm ấm tâm linh
Phù hoa đời sống chung tình đâu ra
Suốt đời theo bướm đuổi hoa
Chữ tình lướng vướng tuổi già đau thương
 
Hôm nào chợt thấy trong gương
Bóng hình ai đó can trường tháng năm
Bóng chim bay mãi bặt tăm
Em về xóm mới đâu thăm lại làng
 
Cô đơn nước mắt hai hàng
Cùng trà cùng rượu vương mang tấc lòng
Xa rồi má thắm môi hồng
Xa rồi eo thắt lưng ong một thời
 
Đời luôn dối trá người ơi
Tình luôn đắng chát nửa vời tử sinh
Đâu là ánh sáng bình minh
Soi người lạc lối bên tình đã lâu
 
Hòa men đắng với lệ sầu
Đưa lên nhấp chén mà xâu xé lòng
Biết em còn nhớ hay không
Chắc là quên mất lòng không vướng vào
 
Còn lại người cũ nỗi đau
Viết lên khúc nhạc nghêu ngao ngang tàng
Đêm về lạnh giá không gian
Mình ta độc ẩm ngập tràn sầu bi
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 19:50:29 bởi Huyền Băng >
James Jee 01.04.2007 23:59:03 (permalink)
0
NGÀY TRỞ VỀ
 
Ngày em cất bước vu quy
Là tôi cất bước ra đi phương trời
 
Về lại phố cũ vườn xưa
Có con đường vắng lưa thưa bóng chiều
Nhớ ngày thơ ấu tiêu diêu
Nhớ con đò nhỏ đìu hiu xóm làng
 
Về thăm phố cũ lang thang
Mơn man cơn gió rỗi nhàn đến thăm
Trung thu đêm sáng trăng rằm
Cùng nhau vui sống qua năm tháng dài
 
Lớn rồi chí thỏa đời trai
Ra đi bốn hướng đường dài long đong
Tám phương cuối bến đầu sông
Mong ngày thơ ấu long nhong ngoài đường
 
Nhớ sao trăm nhớ ngàn thương
Lũy tre làng cũ mùi hương lúa đòng
Nhớ em má đỏ hồng hồng
Mối tình thơ dại đem lòng vấn vương
 
Bây giờ trên lối dặm trường
Biết người còn nhớ còn thương hay là
Quên hết đám bạn gần xa
Qua cầu đi mấy xuống phà sang ngang
 
Nay về nghe tiếng thở than
Vắng em phố cũ còn mang nỗi buồn
Chiều về nắng tắt đêm buông
Quạnh hiu chén rượu lệ tuôn nhớ người
 
Nhớ ánh mắt nhớ môi cười
Nhớ dáng tha thướt nhớ người tình xưa
Nhớ ngày hiên vắng trú mưa
Cùng nhau trò chuyện dây dưa cả ngày
 
Mối tình thớ ấy không phai
Nay về xóm cũ nghe thay đổi lòng
Đường xưa còn mãi ngóng trông
Người xưa nay đã theo chồng nơi nao
James Jee 02.04.2007 21:10:26 (permalink)
0
NÀY "NHỎ" HỠI
 
Bâng quơ viết vội mấy câu
Hồn mơ đêm vắng canh thâu nhớ người
 
Này "nhỏ" hỡi cứ hồn nhiên đàn hát
Chỗ ta nằm bờ cát trắng thủy tinh
Bóng râm kia che hết cả bình minh
Đâu che khuất bóng hình ai yêu dấu
 
Này "nhỏ" hỡi có hiểu và có thấu ?
Những nỗi sầu thường nhật vẫn theo ta
Qua phố buồn bất chợt hát bài ca
Cho khuất mất và cho xa thương nhớ
 
Này "nhỏ" hỡi có biết trong hơi thở
Mùi hương nào lỡ vướng trái tim yêu
Mùi tóc ai trong gió lúc buổi chiều
Mang thương nhớ phiêu diêu cùng năm tháng
 
Này "nhỏ" hỡi có bao giờ cảm thán ?
Bóng hình nào lảng vãng trái tim kia
Có biết không trời vào tối đêm khuya
Có thổn thức chia lời cùng trăng gió
 
Này "nhỏ" hỡi có nhìn về phía đó ?
Bóng ai ngồi soi rõ dáng "nhỏ" không
Nhiều lần mong một ước vọng hoài trông
"Nhỏ" sẽ nhìn sang sông về bãi cát
 
Này "nhỏ" hỡi biết tim ta đang khát ?
Khát tình yêu phát từ trái tim ai
Khát mộng mơ hiện thực giữa ban ngày
Khát tất cả tương lai ngày mai ấy
 
Này "nhỏ" hỡi một lần em có thấy
Trái tình yêu đầy ấp nở ra hoa
Trái mộng mơ đang tỏa hương vươn xa
Từ tên "nhóc" bay ra màu vương vấn
 
Này "nhỏ" hỡi biết mối tình lận đận
Cây si này vẫn mãi đứng bên ai
Vẫn thế này vẫn mong giọt sương mai
Mang tất cả không phai tình yêu dấu
James Jee 02.04.2007 23:39:11 (permalink)
0
KIẾP KHÔNG CHỒNG
 
Vườn xanh nay đã phủ rêu
Nhớ người cuốc cất tiếng kêu não lòng
 
Khoảng trời mơ mộng trong xanh
Gió lùa đêm vắng mong manh nhịp đàn
Tiếng đàn sao vướng lời than
Tình ai vương vấn trong trang thi sầu
 
Tháng ngày trôi vụt bóng câu
Anh đi xa mất lệ sầu em tuôn
Đêm khuya lặng lẽ nỗi buồn
Vương mang một thuở hình khuôn bóng người
 
Du dương tiếng hát môi cười
Ngày nào còn đó giờ người đã xa
Mỗi khi bóng xế chiều tà
Thơ vương sầu muộn tình ta không còn
 
Nhớ ngày em vẫn còn son
Nhớ ngày trăng vẫn còn tròn trên sông
Nay người đi vắng phòng không
Nay người biền biệt bóng hồng tủi thân

 
Chiều buồn tựa cửa thềm sân
Trông về xa vắng sầu dâng mi mờ
Lệ tuôn khóc nhớ tình khờ
Vẫn mơ về mối tình thơ thuở nào
 
Ấm êm câu nói người trao
Giờ nay thành mối thương đau muôn đời
Lời tình ai vẫn gọi mời
Nhưng còn thật dạ làm rơi rớt tình
 
Nơi đây khuất lấp bình minh
Hoàng hôn vây phủ mối tình buồn vương
Lặng im một cõi yêu thương
Bỏ rơi em mãi can trường tháng năm
 
Mùa đông giá buốt lạnh căm
Không tình không cả người thăm nỗi lòng
Quạnh hiu kiếp sống không chồng
Bóng anh xa mãi tình không quay về
James Jee 02.04.2007 23:54:52 (permalink)
0
EM NHƯ...
 
Em như gió như mây như tất cả
Của lòng anh người đã trót yêu em
 
Em như một giấc mơ xanh
Thắm trong màu sắc mong manh hững hờ
Em như nỗi nhớ chơ vơ
Làm tim tràn ngập vô bờ tình yêu
 
Em như cơn gió cuối chiều
Cuốn đi tất cả tiu đìu hồn anh
Em như chim hót trên cành
Nhơ nhưng tiếng ngọc đêm canh thức hoài
 
Em như những áng mây bay
Trong xanh màu mắt u hoài tình thương
Em như khúc nhạc tơ vương
Xoắn trong tình cảm vô thường thế nhân
 
Em như men rượu lâng lâng
Say trong mong nhớ sầu dâng phím đàn
Em như tiên nữ trần gian
Cho anh nhung nhớ đêm tàn vì ai
 
Em như kí ức không phai
Đường về đếm bước tương lai mai này
Em như năm tháng sum vầy
Mong bên em mãi đủ đầy tình ta
 
Em như một thoáng gần xa
Tưởng như với tới nhưng mà được đâu
Em như một giấc mộng sầu
Mang theo bóng dáng trong đầu trăm năm
 
Em như đông lạnh căm căm
Cho anh tình nhỏ âm thầm phòng không
Em như sóng sánh mặt sông
Cho anh với tới nhưng không được gì
 
Em như bước đường anh đi
Đi về em mãi một khi thấy nàng
Em như giọt lệ hai hàng
Lau trong thương nhớ vương mang một đời
James Jee 03.04.2007 00:13:54 (permalink)
0
TÌNH LỠ
 
Đàn buồn phím nhện tơ giăng
Trầm tư hiu quạnh giá băng tim này
 
Tội tình cơn gió thổi qua
Nỗi buồn vô cớ theo đà đi vô
Hồn em như ngọn sóng xô
Thổi vào sánh sánh nhấp nhô tình hồng
 
Buột mình vào mớ long đong
Vợi vời sầu nhớ "tên không" hững hờ
Để mong để nhớ để chờ
Nẻo về vắng bóng tên khờ thủy chung
 
Muốn quên nhưng nhớ tột cùng
Cô đơn theo tiếng thẹn thùng ý thơ
Gió mang theo chút ngẩn ngơ
Kèm theo hư ảo chữ ngờ ai hay
 
Lòng thì nhung nhớ tháng ngày
Bên vai người ấy đủ đầy mộng mơ
Lời thề ai buột tình thơ
Vấn vương một kiếp ảo mờ thế gian
 
Yêu sao qua đỗi mênh mang
Trầm tư ùa đến lang thang tâm hồn
Khoảnh khắc nay đã buồn chôn
Xa vì tất cả vô hồn người ơi
 
Vì ai ta đã chơi vơi
Nhịp cầu đổ vỡ rụng rơi trái sầu
Ngây ngô kí ức bấy lâu
Trăng khuya lạnh lẽo tình đâu có về
 
Khi yêu thì thấy đê mê
Càng yêu càng thấy ê chề tình ta
Biết gì khi bóng đã xa
Phím đàn cũng đã nhạt nhòa đầy vơi
 
Càng nhung càng nhớ xa vời
Càng yêu càng hận tình tơi tả rồi
Đêm trăng tấu khúc bồi hồi
Quạnh hiu nhung nhớ tình thôi lỡ làng
James Jee 03.04.2007 00:31:48 (permalink)
0
GỞI VỀ EM...
 
Phương xa anh gởi gió đưa 
Tình yêu anh đó vẫn chưa phai mờ
 
Gởi về em giấc mộng vàng thắm thiết
Của tháng ngày biền biệt bóng anh đi
Rạng ngời xuân biếc nhớ mỗi khi
Nhớ nhớ lắm chửa phỉ câu ân ái
 
Gởi về em những nụ cười cảm khái
Xin lỗi vì đã ngây dại xa em
Giờ nơi đây đêm trống vắng anh thèm
Mùi hương cũ tóc em theo năm tháng
 
Gởi về em vài dòng thơ cảm thán
Bóng hình em lảng vảng trái tim anh
Cầu một ngày cho tình mãi trong xanh
Anh sẽ về cùng em... mong manh quá...
 
Gởi về em những ngôi sao cao cả
Như tình anh đã mãi trót trao ai
Long lanh sao đôi mắt thắm mi dài
Ướt lệ đổ tháng ngày ta xa cách
 
Gởi về em tận ngõ cùng ngóc nghách
Tiếng yêu đầu tọc mạch dẫm vào tim
Mà giờ đây anh biền biệt cánh chim
Em quạnh vắng nghe con tim rớm máu
 
Gởi về em sao ý thơ sầu não
Mang mối tình hoài bão những ước mong
Mong ngày về ta sẽ chẳng phòng không
Duyên đôi lứa chung lòng không gian dối
 
Gởi về em chút bồi hồi một cõi
Cõi riêng mang trôi nổi bóng hình anh
Mơ một ngày giương đôi cánh buồm xanh
Anh quay lại buông mành đôi chim hót
 
Gởi về em tất cả lời mật ngọt
Chất chân lòng anh gọt dũa bấy lâu
Xin em yêu bớt thương cảm u sầu
Anh đem về dấu yêu ngày xưa đó
James Jee 05.04.2007 00:11:49 (permalink)
0
EM ƠI!
 
Tình em anh hiểu đã lâu
Ngày sau mai mối cau trầu dạm thưa
 
Em ơi nhung nhớ chơi vơi
Dù xa em lắm rớt rơi tình sầu
Tình em anh biết đậm sâu
Tình anh cũng đã rất lâu mặn nồng
 
Nghe dòng thơ nhớ long đong
Người em quê cũ phòng không vẫn chờ
Người ơi anh vẫn mộng mơ
Người ơi anh vẫn đợi chờ tháng năm
 
Dù đông giá buốt lạnh căm
Nhưng anh vẫn nhớ về thăm quê nhà
Thăm người em nhỏ lòng ta
Nhắc câu duyên nợ xe hoa đợi người
 
Tình anh thật thiệt mười mươi
Vì anh vẫn mãi yêu người như xưa
Tháng năm em giữa nắng mưa
Vườn xưa em vẫn chưa cho ai vào
 
Biết thế anh đã ước ao
Trầu cau đưa lối trao nhau ân tình
Tình anh rực sáng bình minh
Tình em trong trắng đẹp xinh tháng ngày
 
Đẹp duyên một mối trầu cay
Tơ hồng quấn quýt đắm say một đời
Nhớ anh nhớ nhé người ơi
Nhớ em anh sẽ nhớ đời không quên
 
Không còn nỗi nhớ "không tên"
Không còn thương cảm chông chênh dặm trường
Anh về thỏa mối tình vương
Đẹp duyên em đợi can trường đậm sâu
 
Ý em anh hiểu từ lâu
Tình anh vẫn thế mặc dầu cách xa
Thiệp hồng tin báo gần xa
Se tơ kết tóc một nhà với nhau
James Jee 14.04.2007 13:51:20 (permalink)
0
CHO MỘT NGÀY
 
Cho một ngày... một ngày... một ngày nữa
Ngày cuối cùng lần lựa cũng đi qua...
 
Cho một ngày anh mơ thấy đến em
Để dịu bớt nỗi thèm trong tâm trí
Cho một ngày anh thôi không suy nghĩ
Là một ngày bớt đi những buồn vương
 
Cho một ngày em hãy biết nhớ thương
Là ngày đó anh đường trường dấn bước
Cho một ngày không còn ai đưa rước
Em có buồn hay vượt trước nỗi đau
 
Cho một ngày ta không còn thấy nhau
Cho tất cả nháo nhào đi tìm kiếm
Cho một ngày xa xưa còn ngọt lịm
Nay đâu rồi diễm lệ mối tình ta
 
Cho một ngày ta mãi mãi đi xa
Rồi cũng sẽ phôi pha trong kí ức
Cho một ngày lòng ta không thổn thức
Vùi chôn rồi rưng rức nỗi niềm yêu
 
Cho một ngày mơ năm tháng dệt thêu
Nay lồng lộn bay như diều dứt chỉ
Cho một ngày thôi không còn biết quý
Mối tình đầu trong trắng chỉ vì ai
 
Cho một ngày ta biết nếm đắng cay
Biết rượu đắng biết say trong kỉ niệm
Cho một ngày ngồi yên ta chiêm nghiệm
Biết không còn niềm kí ức xa xôi
 
Cho một ngày tôi thật sự quên tôi
Là ngày đó nổi trôi dòng quên lãng
Cho một ngày ta quên đi lãng mạn
Để u buồn đá tảng với thời gian
 
Cho một ngày ta mãi cứ lang thang
Thân vùi dập hoang tàn theo năm tháng
Cho một ngày nhìn đời ta chán ngán
Điên quên đời lãng đãng chút mộng mơ
James Jee 14.04.2007 14:00:43 (permalink)
0
GỬI EM
 
Gửi về em tất cả, những thật giả cuộc đời
Gửi về em người ơi, niềm yêu chơi vơi nhớ
 
Gửi em một chút tình hồng
Mong em nhận lấy long đong thân này
Gửi em một chút đắm say
Mong em chấp nhận tháng ngày yêu đương
 
Gửi em một chút vấn vương
Mong em ban chút tình thương của đời
Gửi em một chút chơi vơi
Mong em biết được sáng ngời tim anh
 
Gửi em một chút mong manh
Như tình anh đó trong xanh mặt hồ
Gửi em một chút sóng xô
Để cho em biết đời vô thập toàn
 
Gửi em trái ngọt hoa xoan
Như tình anh đó hân hoan đó chờ
Gửi em một chút bơ vơ
Để em biết được tình khờ của ai
 
Gửi em một làn gió bay
Mong em luyến tiếc tháng ngày trong xanh
Gửi em một chút duyên lành
Mong em nhận lấy mà dành cho riêng
 
Gửi em nỗi nhớ triền miên
Cho em biết được tình thiêng liêng này
Gửi em vài chút tỏ bày
Mong em hiểu rõ thật ngay tình đầu
 
Gửi em nỗi nhớ đã lâu
Mà em vẫn thế dãi dầu tình ta
Gửi em một mảnh trăng ngày
Mong em hiểu ý nói xa biết gần
 
Gửi em tình mãi thật chân
Nguyện không giả dối bần thần tim côi
Gửi em một chút bồi hồi
Mong em chung bước cùng đôi phỉ nguyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 13:59:01 bởi James Carlos >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 121 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9