CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 121 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
saochoihelen 14.04.2007 14:47:09 (permalink)
0


Cho một ngày... một ngày... một ngày nữa
Ngày cuối cùng lần lựa cũng đi qua...
 

 
 Hi Sư Huynh khoẻ chứ ạ lâu quá mới ghé nhà Sư Huynh nay khang trang quá thể, muội nhìn mém chút không ra
 
Cho một ngày...một ngày nữa...
Em sẽ nhớ dẫu xa nhau vạn kiếp
Yêu thương ơi! một ngày nữa...cuối thôi
Rồi mãi mãi tình yêu ta ly biệt
Một lần đi là ngàn lần vĩnh biệt
Em thét gào nỗi nhớ bỗng...như không
Là yêu đấy nhưng tình không mãi mãi
James Jee 22.04.2007 19:36:43 (permalink)
0
TÌNH ANH

Tình anh là thế em ơi
Mong em giữ lấy khoảng trời hai ta

Tình anh xanh mát bầu trời
Tình anh trong trẻo rạng ngời yêu thương
Tình anh có vấn có vương
Có trao có gởi đoạn đường em qua

Tình anh suối mát chan hoà
Thắm trong tiếng ngọc tiếng ngà anh trao
Tình anh cao thiệt là cao
Tuôn trong hạnh phúc xiết bao anh tình

Tình anh mơ ước bình minh
Cùng em xây mộng đẹp xinh tuyệt vời
Tình anh sóng gió biển khơi
Vẫn mang vẻ đẹp một thời thanh xuân

Tình anh dù có gian truân
Vẫn yêu em mãi ngày xuân dù tàn
Tình anh quyết chẳng sang ngang
Yêu em anh thẳng một đàng yêu thôi

Tình anh xao xuyến bồi hồi
Vương trong ý nhạc cùng trôi theo đàn
Tình anh là trang sử vàng
Viết lên hai tiếng muôn vàn yêu thương

Tình anh anh viết từng chương
Lưu vào kỉ niệm thân thương suốt đời
Tình anh một dạ em ơi
Dù cho vật đổi sao dời chẳng phai

Tình anh có một không hai
Yêu em yêu mãi tháng ngày không quên
Tình anh anh chẳng đặt tên
Chỉ là thương nhớ đặt lên tâm hồn

Tình anh không thể vùi chôn
Khát khao một kiếp nụ hôn mặn nồng
Tình anh như suối như sông
Chảy vào biển lớn mãi không cạn dòng
James Jee 22.04.2007 20:38:28 (permalink)
0
XIN MỘT GÓC TRỜI
 
Cho ta xin một góc trời
Để còn nhớ lại một thời đã qua
 
Xin một góc một góc trời nhỏ bé
Cho anh ngồi lặng lẽ phút suy tư
Để gặm nhắm nỗi đau thoáng cười trừ
Ai biết được như ta từng biết được ?
 
Xin một góc một góc trời tha thướt
Cho em ngồi mà mượt dáng thanh tao
Cho hồn anh bỗng chốc thấy xuyến xao
Trong giây phút cao trào trong tình ái
 
Xin một góc một góc trời thoai thoải
Cho ta ngồi gần lại mãi lay hoay
Cho chúng mình tìm mãi những đắng cay
Mà thuở trước vô tình thay em hỡi
 
Xin một góc một góc trời chới với
Tình ly tan xa vời vợi dáng em
Còn đâu nữa dáng thanh tú buông rèm
Nay chất chứa góc trời em có nhớ ?
 
Xin một góc một góc trời bỡ ngỡ
Đến rồi đi tình lỡ khúc tương tư
Đến rồi đi tình phút chốc bỗng như
Trái đắng chát rơi từ cây bội bạc
 
Xin một góc một góc trời lạnh nhạt
Để ta buồn chất chứa cát phôi phai
Làm Dã Tràng cho ai...? Cứ mặc ai
Xây lâu đài cát ngàn năm cứ mãi
 
Xin một góc một góc trời nắng dãi
Chiếu xuyên tim một góc phải cuộc đời
Cho tình anh muôn kiếp vẫn chơi vơi
Cho tất cả tuyệt vời thành tro bụi
 
Xin một góc một góc trời đắm đuối
Để anh nhìn lần cuối dáng em yêu
Rồi từ đó mây mờ phủ sương chiều
Mang nhung nhớ tiu đìu theo ngày tháng
 
Xin một góc một góc trời chán ngán
Để tạ từ ngày tháng đã ngu ngơ
Để giã từ những năm tháng mộng mơ
Mong tất cả phai mờ trong kí ức 
 
Xin một góc một góc trời thao thức
Những đêm buồn chợt sực nhớ ngày xưa
Những tháng ngày quấn quýt dưới đêm mưa
Còn đâu nữa chuyện ngày xưa xa quá
 
Xin một góc một góc trời ta đã
Ấp ôm nhiều sa ngã một đời hoa
Cho ngày nay nước mắt bỗng chan hòa
Em cất bước rời xa anh mãi mãi
 
Xin một góc một góc trời bay nhảy
Để cuộc đời ngang trái bớt ưu tư
Để cuộc tình phút chót thoáng bỗng như
Chút huyền hoặc gầm gừ niềm đau xót
 
Xin một góc một góc trời chót vót
Để quên đời quên giọt lệ đắng cay
Để quên tình quên tất cả đắm say
Để quên mất tháng ngày không buồn chán
 
Xin một góc một góc trời quên lãng
Để nghĩ rằng ngày tháng vẫn xin tươi
Để tưởng rằng tình yêu mãi tươi cười
Dù thật sự tình người là dối trá
 
Xin một góc một góc trời mặc cả
Mãi đi tìm người đã khiến ta điên
Để quên đi quên lãng những ưu phiền
Cho đời chết riêng ta thì vẫn sống
 
Xin một góc một góc trời trống rỗng
Để trong lòng ta còn chút long đong
Để ta yêu một kiếp phận má hồng
Để ngây ngất tình đời trong ngang trái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2007 19:34:28 bởi James Carlos >
James Jee 23.04.2007 19:30:54 (permalink)
0

...Thà đừng bao giờ có để không bao giờ mất...
Kiếp này để lạc tình nhau, chắc gì đã có kiếp sau mà tìm.
...cupid ơi! đừng khóc...

 
ĐỪNG HẸN KIẾP SAU
 
Thà đừng có để không bao giờ mất
Kiếp này để lạc tình nhau, chắc gì đã có kiếp sau mà tìm
 
Đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa
Tội tình gì yêu giữa đoạn chia ly
Tội tình gì vương lối bước người đi
Đừng khóc nữa khi tình không đoạn kết
 
Thà em nói ghét anh mong anh chết
Sẽ hay hơn sẽ là hết đau thương
Nhưng mà em còn mang chữ vấn vương
Thì anh xót... xót xa đường tình ái
 
Thà đừng có nhau để rồi ngang trái
Thà đừng biết nhau rồi lại chia ly
Đừng nên làm cho hai đứa phân kỳ
Để nước mắt chỉ về trong chất ngất
 
Thà đừng có để đừng bao giờ mất
Khi ân tình lây lất những vết thương
Nhưng nỗi đau trên kia chốn tình trường
Để ân hận tình thương sao bèo bọt
 
Lạc mất rồi tình yêu không mật ngọt
Mà thắm đầy những giọt đắng tình yêu
Say muốn say men rượu thiệt là nhiều
Để quên bớt đời nhiêu khê cay đắng
 
Tìm đâu thấy khi hoàng hôn tắt nắng
Khi đêm về vò võ trắng canh thâu
Mưa thì thầm ôi những giọt mưa ngâu
Mưa tháng bảy làm sầu thêm buồn tủi
 
Và từ đây tháng ngày dài thui thủi
Quên đi em tình yêu buổi ban sơ
Quên đi em tình ái những giấc mơ
Hãy tỉnh giấc đời không như thơ lượn
 
Lạc mất rồi xa nhau ngàn muôn trượng
Kiếp nay đành mường tượng bóng hình nhau
Chắc được gì đã có những kiếp sau
Mà tìm lại manh áo ngày xưa đó
James Jee 23.04.2007 19:58:04 (permalink)
0
MẦM YÊU
 
Anh nuôi mãi một mầm yêu
Chờ em tìm thấy tình yêu chúng mình
 
Vẫn trong anh một nềm thương niềm nhớ
Vẫn trong lòng tơ tưởng dáng em yêu
Chẳng nói ra sợ từ chối buồn nhiều
Đành cứ thế ươm mầm yêu trong dạ
 
Em biết không em sẽ là tất cả
Tình yêu thương anh đã trót trao em
Cùng bên nhau cuộc sống đó anh thèm
Đường đời anh có em cùng chung bước
 
Nhưng sợ quá chỉ "làm đuôi" theo trước
Bước ai đi sao lòng thấy nao nao
Một tình yêu cứ muốn mãi gởi trao
Nhưng sợ rớt ngả màu phôi phai quá
 
Dẫu trái tim anh một lần sa ngã
Vì bóng hình anh vội vã ngày đêm
Thêm một ngày là một chút yêu thêm
Thêm niềm nhớ niềm thương thêm nhiều lắm
 
Dùng hình bóng còn xa anh thăm thẳm
Còn phớt lờ chẳng nhìn ngắm "cái đuôi"
Rồi sợ tình đi ngược chẳng theo xuôi
Rồi rối rắm khôn nguôi niềm thương nhớ
 
Tại sao thế cho một lần gặp gỡ
Để rồi yêu rồi sợ mất tình yêu
Để rồi đêm thao thức dáng yêu kiều
Đổ rồi nhớ trong chiều hoàng hôn phủ
 
Tình cát bụi ngàn đời ru anh ngủ
Nhưng mầm yêu anh nhủ vẫn trông coi
Dẫu tháng năm qua vùn vụt tựa thoi
Anh vẫn thế lẻ loi cùng gió bụi
 
Vẫn mong em ôi những lời an ủi
Để mầm yêu không thui thủi một mình
Vươn cao lên cùng với ánh bình minh
Bám cội rễ vào tim em tình ái
James Jee 23.04.2007 20:11:45 (permalink)
0
CÔ BÉ NGÀY XƯA
 
Thầm yêu bé từ ngày xa xôi đó
Nhưng đâu ngờ vò võ những nhớ mong
 
Ngày xưa đó cô bé còn hờn dỗi
Còn ngây thơ còn trôi nổi vẩn vơ
Và vì bé anh đã viết vầng thơ
Chờ bé lớn anh đợi chờ từng chút
 
Rồi mai đây trên dòng đời đông đúc
Có lối nào hạnh phúc của bé anh
Có lối nào cho tình mãi trong xanh
Nay bé lớn còn anh thì quá tuổi
 
Rồi ngậm ngùi tháng ngày anh thui thủi
Nhìn bé yêu anh tủi phận của mình
Chỉ mong sao trong ánh nắng bình minh
Bé của anh mãi xinh như ngày ấy
 
Anh chỉ muốn thấy bé anh muốn thấy
Tương lai em là đầy rẫy hoa hồng
Tương lai em ấp ủ những mặn nồng
Bé hạnh phúc trong lòng anh vui lắm
 
Anh và bé dù xa nhau thăm thẳm
Lòng vẫn trông vẫn suy gẫm về em
Vẫn mong sao dáng e lệ buông rèm
Sẽ toại nguyện trên của em cùng năm tháng
 
Rồi mai mốt có bé nhớ về dĩ vãng
Có nhớ người đã lãng đãng vì ai
Có nhớ người cho bé bịch ô mai
Mang tình cảm không phai dù xa cách
 
Đời của bé anh tỏ từng ngọc ngách
Vô hình cùng em vạch lối đi riêng
Cho bé của anh tất cả thiêng liêng
Của tình ái một đời miên man quá
 
Còn anh vẫn mộng mơ và sa ngã
Trượt dài trên nỗi nhớ đã phôi phai
Trượt dài trên tình ái gởi trao ai
Cô bé ngày xưa có bao giờ hiểu ?
James Jee 23.04.2007 20:44:08 (permalink)
0
NẾU MỘT NGÀY...
 
Nếu... nếu một ngày... một ngày em chợt mất
Thì hồn anh chất ngất những đớn đau
 
Nếu một ngày có ai làm em khóc
Gió mù sương bảo bọc giọt lệ tuôn
Thấm tim anh dòng suối lệ thật buồn
Anh chất chứa gom về buông chèo vắng
 
Nếu một ngày chợt thức tròn đêm trắng
Vì nhớ em tình đắng có ai hay
Hắt hiu mây nổi trôi những tháng ngày
Vì tình ái phủ vây bờ mi ảo
 
Nếu một ngày tình ta nghiêng chao đảo
Em sẽ buồn anh sẽ bảo em yêu
Hãy vững tin dù có tím buổi chiều
Anh vẫn lái thuyền tình tiêu diêu sóng
 
Nếu một ngày em biết rồi trông ngóng
Anh sẽ về làm đọng giọt sầu vương
Anh sẽ về xóa hết những vấn vương
Cùng bước trên đường tình hạnh phúc
 
Nếu một ngày trên chợ đời đông đúc
Lạc mất nhau em gục ngã thương đau
Phải làm sao anh biết phải làm sao
Mãi cố kiếm niềm đau trong dĩ vãng
 
Nếu một ngày tình rơi vào chạng vạng
Tối niềm tin niềm vui lảng mất rồi
Anh sẽ về để yêu dấu lên ngôi
Để thắp sáng tình không phôi vẫn thế
 
Nếu một ngày chuyện tình ta thôi kể
Mộng yêu đương lời thề nguyện chân mây
Là tình ta đơm kết những sum vầy
Là mãi mãi đủ đầy niềm vui sướng
 
Nếu một ngày ta chung niềm cộng hưởng
Khúc tình nồng mộng tưởng đã thành đôi
Tình chúng ta mộng thật đã lên ngôi
Đừng nếu nữa đúng rồi... là sự thật !!!
James Jee 23.04.2007 21:34:45 (permalink)
0
TÌNH ĐÃ MUỘN
 
Anh vẫn nhớ em dù tình ta đã muộn
Em vẫn như hôm nào, còn luống cuống nỗi đau
 
Tình đã muộn khi ta không chung bước
Anh già rồi khi em tuổi đôi mươi
Còn chi đâu gương mặt méo mó cười
Âm thầm nhớ em - người yêu nhỏ bé
 
Cuộc tình đó anh nhẩm thầm khe khẽ
Đúng là anh qua ngã rẽ cuộc tình
Và đường đời anh tìm kiếm bình minh
Em là một cuộc tình anh yêu dấu
 
Mình gặp nhau sao phôi phai cho dẫu
Vẫn nhớ nhau cho sầu muộn chơi vơi
Vẫn xót xa cho ta ngẫm sự đời
Vẫn tiếc nuối vì cách xa gợi nhớ
 
Vẫn nhớ mãi trong từng làn hơi thở
Tận hai đầu đất nước ngỡ quên nhau
Nhưng em ơi còn đâu đó nỗi đau
Tình chia cách ta trao nhau sầu muộn
 
Tình chợt đến khi đôi ta luống cuống
Đánh rơi tình đã muộn của chúng ta
Nên giờ đây hai đứa phải cách xa
Anh tiếc lắm hát ca trong vô vọng
 
Người đến sau vẫn thế đường còn rộng
Nhưng tuổi đời còn mộng mị thấp cao
Nhưng đường đời giông gió lắm khổ đau
Ta đánh mất lạc nhau trong bể sóng
 
Nhặt lại chút tình yêu còn trong mộng
Anh đem về ấp ủ giọng thê lương
Em ra đi lưu luyến chút buồn vương
Ta hai ngả đoạn trường ôi nước mắt
 
Anh và em sống cuộc đời chán ngắt
Vì chẳng của nhau quay quắt nhớ thương
Đành vậy thôi thao thức những đêm trường
Ôm ấp mộng tương tư ngàn năm nữa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 21:17:55 bởi James Carlos >
James Jee 01.05.2007 21:35:56 (permalink)
0
EM YÊU ĐỪNG GIẬN NỮA
 
Đừng giận nhé em yêu đừng giận nhé
Đừng để lòng se lại chút đau thương
 
 
Nín đi em cho anh lời xin lỗi
Đừng giận hờn đừng dỗi nữa em yêu
Chuyện thường tình như vậy có bao nhiêu
Mà em giận em hờn nhiều như thế
 
Một câu trách câu hờn sao khó dễ
Ghét anh ghê chọc em giận hằng ngày
Rồi ỉ ôi xin lỗi hứa thẳng ngay
Rồi cứ thế phôi phai lời hứa hẹn
 
Như thế nào mới thật là trọn vẹn
Người yêu ơi đừng nghẹn - mắt lưng tròng
Lỗi do anh đời còn lắm long đong
Hãy hờn trách người không tròn lời hứa
 
Đừng nước mắt hoen mi - đừng khóc nữa
Giọt lệ sầu chan chứa xót lòng anh
Phải làm sao em nín khóc thật nhanh
Không còn giận trong xanh lời thánh thót
 
Tình yêu ta hãy đơm đầy mật ngọt
Lỗi lần này anh gọt dũa tháng năm
Tình yêu ta lung linh ánh trăng rằm
Đừng để đêm đông đến thăm giá lạnh
 
Anh hứa nhé sửa lỗi cho chóng vánh
Đừng làm em se lạnh trái tim yêu
Hứa nghe anh yêu em thật là nhiều
Đừng xóa hết bao nhiêu tình ân ái
 
Đừng để ta chia tay trong oan trái
Mà yêu thương dàn trải khắp nơi nơi
Tiếng yêu đương đây đó đang gọi mời
Chờ hai đứa dạo chơi trong vườn thắm
 
Anh yêu em từ tâm hồn xa thẳm
Dù xa cách vạn dặm vẫn còn yêu
Ước mơ này hai đứa sẽ dệt thêu
Ngày trĩu quả cùng dìu nhau vào mộng
James Jee 01.05.2007 22:04:05 (permalink)
0
TÌNH BUỒN
 
Thân gởi GiotNho
 
Nào ai biết lòng mang đầy tâm sự
Ngờ đâu người đã ngự trị trong tim
Người tình ơi sao khó quá kiếm tìm
Bỏ rơi anh mùa sim không kí ức
 
Anh còn đó còn đêm dài thổn thức
Đi thật rồi ngực thấy nhói cơn đau
Tình bấy lâu anh đã trót gởi trao
Thơ còn đó nỗi đau không ai thấu
 
Chưa thể biết một lần thôi tình dẫu
Kết thành đôi giai ngẫu kiếm đâu ra
Sầu vương trong kí ức buổi xa nhà
Bi thảm quá tình ca em ly biệt
 
Nửa đã mất - nửa còn như tê liệt
Đời chẳng còn thấy tuyệt quá khổ đau
Còn nơi đâu tiếng thét tiếng kêu gào
Đây như thế đó sao mà biết được
 
Giọt nước mắt chan hòa ai biết trước ?
Lệ tình sầu lũ lượt kéo qua đây
Buồn còn vương sau trước vẫn chất đầy
Rơi trong gió trong mây lời ân ái
 
Gió có thấu cho ta tình oan trái
Mưa hiểu nào phải trái mối tình si
Phủ vây ta hình bóng lúc em đi
Lấp đầy cả sầu bi trong dĩ vãng
 
Một kiếp sống hoang mang nên quên lãng
Đời cho ta chán ngán tháng năm yêu
Anh giờ đây kí ức đã phủ rêu
Mang thương nhớ phiêu diêu qua ngày tháng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 22:08:51 bởi James Carlos >
James Jee 01.05.2007 22:54:44 (permalink)
0
ĐỪNG TIẾC NUỐI
 
Biết làm sao làm sao mới có nhau,
Ai biết được tình đời sao oan trái ?
 
Mùa oi bức ve kêu rồi phượng nở
đã về chở khắp những mộng mơ
Sao em đi để cho lá chơ vơ
rơi rụng đợi chờ ngày mai ấy
 
Cứ như thế tình đời ai có thấy
Rơi lệ buồn đầy rẫy những nhớ mong
rớt đi nghe đau xót trong lòng
Xanh mộng ước đầu còn trong tiềm thức
 
Sao vẫn thế em ơi đau nhói ngực
Vẫn u sầu bực tức tháng năm trôi
Cứ như vầy cuộc sống có mình tôi
Rời ân ái ngủ quên rồi lãng mạn
 
Cành quên lá - em quên tôi : lãng đãng
Bay về đâu hỡi năm tháng buồn chôn
Vẫn đâu đây còn đó chút bồn chồn
Còn u uất nụ hôn trong kỉ niệm
 
Nhựa sống chết còn gì ta chiêm nghiệm
Sống làm chi ngất lịm mất con tim
Tràn si mê tràn mong mỏi kiếm tìm
Đầy kí ức trên đồi sim chiều vắng
 
Vội vã quá từng đêm từng đêm trắng
Chi chiết gì khoảng lặng với thời gian
ơi lá chán ngán phút u sầu
Hỡi ai biết từng đêm thâu gối chiếc
 
Vội lên nhé tháng năm qua thêm tiếc
Bay trong vòng u uất thiệt thân thay
Về nơi đâu cho ta thấy đắm say
Trời xanh thế sao đắng cay trong dạ
 
Bỏ tất cả ta xa rời tất cả
Cành không còn thương tiếc - lá mơ chi ?
Bỏ đi đi lá hỡi tiếc được gì
Nụ hoa thắm khòng còn chi luyến nhớ
 
Chơi vơi lắm tình khờ chơi vơi lắm
Vơi lại đầy tình thắm có đắng cay
Bỏ ngay đi năm rồi tháng đến ngày
Hoa tàn úa đắm say chi lá hỡi
 
Khóc chỉ đan sợi nhớ thành lưới thảm
Đứng lên và tiếp bước dám hy sinh
Khóc làm chi lá hỡi một cuộc tình
Ngồi đếm mãi bình minh không chờ đợi
 
Nhớ chi nữa hãy bước vào ngày mới
Thương làm gì khơi gợi nỗi đớn đau...
( Biết làm sao làm sao mới có nhau,
Ai biết được tình đời sao oan trái ? )
James Jee 23.05.2007 13:13:00 (permalink)
0
NGƯỜI ĐI
 
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi chết dại khờ
 
Người đi để lại nhớ thương
Người đi để lại vấn vương câu hò
Người đi để lại buồn xo
Người đi để lại bóng cò hoàng hôn
 
Người đi để lại buồn chôn
Người đi để lại tâm hồn dở dang
Người đi để lại đò ngang
Người đi để lại hai hàng lệ rơi
 
Người đi để lại chơi vơi
Người đi để lại biển khơi sóng dồn
Người đi để lại cuối thôn
Người đi để lại bồn chồn vì ai
 
Người đi để lại nhạn bay
Người đi để lại tháng ngày nhớ mong
Người đi để lại ngóng trông
Người đi để lại bão giông nơi này
 
Người đi như bóng chim bay
Người đi quên hết đắng cay trong lòng
Người đi bỏ chốn phòng không
Người đi biền biệt mênh mông cõi nào
 
Người đi lòng nhớ thầm đau
Người đi có nhớ lời trao tình đầu
Người đi trăm nỗi mộng sầu
Người đi người nỡ qua cầu đang tâm
 
Người đi quên chuyện tơ tằm
Người đi có biết lòng thầm xót xa
Người đi quên hết bài ca
Người đi lấy mất chiều tà bóng mây
 
Người đi quên cỏ quên cây
Người đi quên tiếng sum vầy ngày nao
Người đi giọt lệ tuôn trào
Người đi tiếng nấc nghẹn ngào trong tim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 13:14:36 bởi James Carlos >
James Jee 23.05.2007 13:36:36 (permalink)
0
ANH SẼ VỀ
 
Xa nhau từ dạo ngày nao
Rồi đây anh hứa hôm sau sẽ về
 
Hà Nội mếm anh sẽ về em hỡi
Những phố phường gợi nhớ những thân thương
Mùa hoa sữa anh còn lắm vấn vương
Hương thầm ấy anh thường mang kí ức
 
Anh về đó chờ anh đừng thổn thức
Anh sẽ về trong sức sống ngày mai
Anh sẽ về sẽ xóa hết đắng cay
Mà ngày trước hai đứa mình ly biệt
 
Anh nhớ lắm kỉ niệm còn luyến tiếc
Chiều Hồ Tây tha thiết dáng em yêu
Một mùi hương ôm ấp đã bao chiều
Thầm mang mãi bao nhiêu niềm ước vọng
 
Anh sẽ về sẽ không còn trống rỗng
Nhớ em nhiều kí ức bỗng trào tuôn
Hà Nội ơi xa em những nỗi buồn
Anh ghi khắc tháng ngày luôn mong mỏi
 
Bước chân anh trên còn đường đá sỏi
Dù chông gay dù mệt mỏi vẫn qua
Mang theo em niềm thương nhớ xa nhà
Mong thật lắm món cà cùng tôm mắm
 
Hà Nội ơi vẫn nhớ nhiều đầm thắm
Vẫn yêu kiều vẫn dẫm đạp thời gian
Vẫn như thế và vẫn cứ hiên ngang
Ba sáu phố phường trang hoàng sang trọng
 
Anh sẽ về nơi yêu thương còn đọng
Anh sẽ về với giọng hát yêu thương
Anh sẽ về đi trên những con đường
Mà ngày trước hai đứa mình vương bước
 
Anh hứa đó cho niềm thương mà mượt
Anh sẽ về lời hẹn trước tình yêu
Với em yêu với Hà Nội dệt thêu
Mùa hoa sữa hương thầm yêu trong dạ
James Jee 23.05.2007 13:53:42 (permalink)
0
VÌ EM LÀ CON GÁI
 
Vì em là con gái
Nên... tự ái xiết bao
 
Cứ thế nhé biết em là con gái
Nên giận hờn làm oai chút thế thôi
Dẫu yêu thương anh nhất trong tim rồi
Mà miệng vẫn cứ không thôi lời hờn dỗi
 
Cứ thế nhé em giận anh quá đỗi
Mắt nhạt nhòa bỗng vội lệ tuôn rơi
Lệ yêu thương trong mắt em sáng ngời
Dù làm bộ - hồn anh chơi vơi quá
 
Cứ thế nhé một lần em từng... đã...
Yêu nhau rồi đừng trả giá nghe em
Đừng như thế :"Em giận, em không thèm"
Đau lòng lắm em ơi em có biết
 
Cứ thế nhé mặc anh lời tha thiết
Xin lỗi nhiều dù chẳng biết tại sao?
Chẳng hiểu vì sao cảm xúc dạt dào
Em hờn em dỗi nỗi đau  kí ức
 
Cứ thế nhé mặc cho anh thổn thức
Tiếng giận hờn bực tức vẫn về anh
Anh sai anh sai anh biết không đành
Chìu em đó mắt xanh ôi xao xuyến
 
Cứ thế nhé mặc cho anh lưu luyến
Mặc anh chờ anh tiễn nỗi buồn đi
Còn em yêu vẫn đến muộn mỗi khi
Nơi hò hẹn còn mình anh đi mãi
 
Cứ thế nhé với em anh đừng cãi
Em nói sai là anh đã thiệt sai
Rồi nỉ non xin lỗi ôi cả ngày
Làm sao đây em phôi phai hờn giận
 
Cứ thế nhé chuyện mình sao lận đận
Đừng thế nha đừng giận nữa em yêu
Anh yêu em anh đã hứa yêu nhiều
Mong hai đứa nắm tay chiều hạnh phúc
James Jee 24.05.2007 10:05:17 (permalink)
0
ĐỪNG QUÊN EM NHÉ
 
Đừng quên anh hỡi người yêu nhỏ bé
 
Khép chi cánh cửa con tim
Để lòng nhung nhớ như chim xa đàn
Để đời anh mãi lang thang
Tìm em anh biết mơ màng chốn nao
 
Khép đi cánh cửa thương đau
Cho qua đi hết lệ trào tháng năm
Cho phiền muộn mãi âm thầm
Đi qua hết nỗi thăng trầm thế gian
 
Khép đi cánh cửa gian nan
Ta bên nhau nhé chung đàng bước đi
Trở về như thuở mọi khi
Chung vui bên ấy tình si muôn đời
 
Khép đi năm tháng chơi vơi
Mừng ngày sum họp gọi mời cùng nhau
Bên nhau xóa hết thương đau
Mình cùng gom góp cùng trao nụ cười
 
Vần thơ hoang dại của người
Anh xin giữ mãi dù mười năm qua
Tình anh vẫn thế thiết tha
Mong em hiểu lấy thật thà tình anh
 
Đừng quên mất tháng ngày xanh
Càng quên càng nhớ mong manh giọt sầu
Đừng quên - chẳng biết tìm đâu
Lá diêu bông ấy qua cầu cùng ai
 
Đừng như thế - lắm chua cay
Đừng quên đi hết đắm say hôm nào
Mình cùng tất cả ngày sau
Tình anh vẫn thắm qua bao tháng ngày
 
Em ơi quên hết đắng cay
Để đời còn chút đắm say tình người
Tìm em tìm một nụ cười
Anh đi tìm mãi của người mình yêu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 121 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9