CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 121 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 25.05.2007 17:11:32 (permalink)
0
ANH SẼ VÌ EM
 
Vì em tất cả em yêu
Vì em là dáng yêu kiều lòng anh
 
Anh viết cho em một bài thơ
Thắm trong nhung nhớ lẫn mong chờ
Tình ta thắm thiết thơ ân ái
Để cho em mãi những ước mơ
 
Anh viết cho em tiếng nhạc lòng
Ru hồn nhịp điệu cuối mùa đông
Vương trong ý nhạc lòng yêu dấu
Một kiếp tình khờ kiếp đợi mong
 
Anh viết cho em một chuyện tình
Ánh lên sắc nắng của bình minh
Hai ta sẽ là nhân vật chính
Xếp một cuộc tình xinh rất xinh
 
Anh viết cho em viết rất nhiều
Thỏa lòng mong nhớ hỡi em yêu
Thắm đượm tình ta chiều thương cảm
Một chút hương tình một chút yêu
 
Anh vẽ cho em một buổi chiều
Hoàng hôn phủ xuống sắc cô liêu
Không hoang không vắng không xiêu vẹo
Mà đượm tình ta dẫu mưa chiều
 
Anh biết em đang vẫn phòng không
Biết mơ biết mộng ủ trong lòng
Vẽ lên tình ta trong nhung nhớ
Sánh bước cùng nhau tiếng tơ hồng
 
Viết tiếp cho em những vần thơ
Se đôi chỉ mỏng kết đôi bờ
Bên lở bên bồi luôn trông ngóng
Ngày mình thực hiện những ước mơ
 
Anh sẽ vì em tất cả thôi
Vì em tất cả đã yêu rồi
Cùng trời cuối đất đôi ta sẽ
Nhịp cánh bên trời mãi chung đôi
James Jee 25.05.2007 17:32:26 (permalink)
0
HÃY QUÊN !
 
Quên mau thì sẽ không buồn
Càng quên càng nhớ lệ tuôn tháng ngày
 
Người đi xa khuất chân trời
Còn tôi đứng mãi đơi chờ thiên thu
Thế gian ai biết mình ngu
Chữ tình chữ nghĩa vi vu gió ngàn
 
Từ nay đời đã sang trang
Hồn thơ nhuộm mối vương mang trong lòng
Sầu đọng lại những nhớ mong
Ngồi mang luyến tiếc trong lòng không phai
 
Thơ tôi sao lắm đắng cay
Vần không thành tiếng đắm say tình đầu
Nỗi sầu dồn ép nỗi sầu
Ghép sao cho đủ mày châu ủ buồn
 
Lòng nức nở lệ trào tuôn
Vì sao tôi lại suối nguồi lệ rơi
Vắng anh vắng cả sớm mơi
Thiếu anh thiếu cả đợi chờ đón đưa
 
Nước mắt em tựa trời mưa
Tuôn vào trong dạ tình xưa đâu còn
Ngăn sao dáng ngọc tình sao
Tiếc sao trăng mãi không tròn tháng năm
 
Lăn trên khoé mắt lạnh căm
Chia đôi dòng lệ ân thầm cùng ai
Sầu vương lối bước từng ngày
Làm sao quên được phôi phai tình nồng
 
Khóc cho số kiếp phòng không
Tiếc cho một kiếp má hồng gian truân
Không còn rồi những mùa xuân
Để lòng băng giá bâng khuâng suốt đời
 
Giọt buồn đọng lại chơi vơi
Nhỏ vào tâm trí xa rời tình xanh
Còn đâu một chút mong manh
Thì thôi tôi sẽ quên nhanh tình sầu
James Jee 25.05.2007 17:49:04 (permalink)
0
NẾU EM CHẾT
 
Nếu em chết anh không còn tất cả
Cả một đời anh ngã xuống vực sâu
 
Nếu em chết anh là người xây mộ
Cỗ quan tài anh sẽ khóc tiễn đưa
Giữa một chiều nước mắt bỗng như mưa
Lòng đau xót tiễn đưa em lần cuối
 
Nếu em chết thì đời anh ngắn ngủi
Quá tồi tàn thui thủi với thời gian
Tình ta còn... còn lại giấc mơ hoang
Anh sẽ đến tìm em hoàn kí ức
 
Nếu em chết lòng anh luôn thổn thức
Mãi bồi hồi ray rức kỉ niệm xưa
Kỉ niệm đầu vào một buổi chiều mưa
Ta quen biết bên song thưa dạo nọ
 
Nếu em chết anh chỉ là ngọn cỏ
Lẻ loi đời bên rừng cọ uy nghi
Không còn ai tâm sự tiếc nhớ chi
Thân lây lất sầu bi nhiều tâm sự
 
Nếu em chết anh theo em tự tử
Vì hình em ngự trị trái tim anh
Em ra đi anh cũng mất ngày xanh
Đành cất bước theo em miền tiên cảnh
 
Nếu em chết anh không còn gồng gánh
Giữa chợ đời đánh mất tiếng em yêu
Một cuộc đời ta tìm được bao nhiêu
Những ân ái không phai nhiều kỉ niệm
 
Nếu em chết anh một đời chiêm nghiệm
Mảnh đời trần anh tẩm liệm cùng em
Cuộc đời này tăm tối chẳng thể xem
Đi tìm em cho vẹn tình chung thủy
 
Nếu em chết anh mọng vàng đã hủy
Không còn ai - tiều tụy bóng hình anh
Không còn ai se kết mối duyên lành
Em đã mất quạnh hiu đời anh bước
NuocMatMuaThu 26.05.2007 13:01:51 (permalink)
0
Trích đoạn: James Carlos

ANH SẼ VÌ EM
 
Vì em tất cả em yêu
Vì em là dáng yêu kiều lòng anh
 
Anh viết cho em một bài thơ
Thắm trong nhung nhớ lẫn mong chờ
Tình ta thắm thiết thơ ân ái
Để cho em mãi những ước mơ
 
Anh viết cho em tiếng nhạc lòng
Ru hồn nhịp điệu cuối mùa đông
Vương trong ý nhạc lòng yêu dấu
Một kiếp tình khờ kiếp đợi mong
 
Anh viết cho em một chuyện tình
Ánh lên sắc nắng của bình minh
Hai ta sẽ là nhân vật chính
Xếp một cuộc tình xinh rất xinh
 
Anh viết cho em viết rất nhiều
Thỏa lòng mong nhớ hỡi em yêu
Thắm đượm tình ta chiều thương cảm
Một chút hương tình một chút yêu
 
Anh vẽ cho em một buổi chiều
Hoàng hôn phủ xuống sắc cô liêu
Không hoang không vắng không xiêu vẹo
Mà đượm tình ta dẫu mưa chiều
 
Anh biết em đang vẫn phòng không
Biết mơ biết mộng ủ trong lòng
Vẽ lên tình ta trong nhung nhớ
Sánh bước cùng nhau tiếng tơ hồng
 
Viết tiếp cho em những vần thơ
Se đôi chỉ mỏng kết đôi bờ
Bên lở bên bồi luôn trông ngóng
Ngày mình thực hiện những ước mơ
 
Anh sẽ vì em tất cả thôi
Vì em tất cả đã yêu rồi
Cùng trời cuối đất đôi ta sẽ
Nhịp cánh bên trời mãi chung đôi
 
 
 
 
 
 
Có bao giờ, anh hỏi
 
Anh có bao giờ hỏi lòng không
Nhớ ai giọt nắng chẳng còn hồng
Rớt đọng nằm trên chiếc lá úa
Trở mình theo gió bay mênh mông
 
Đất trời đôi lúc quá thênh thang
Tiệc vui chưa nhập giờ đã tàn
Bỏ một người đi rồi kẻ ở
Sầu còn đọng lại riêng mình mang
 
Vẫn đó bài thơ viết còn đây
Ghép ghi kỷ niệm của tháng ngày
Áo trắng một thời cùng ai đó
Sao giờ tất cả vụt mà bay
 
Hạ bút để rồi nghe buồn thêm
Tình như chiếc lá chết trên thềm
Đêm nay có một vầng trăng vỡ
Ngậm ngùi than khóc một niềm riêng
 
Anh ở nơi nào, anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Từ nay không gặp biết tình sẽ
Theo dòng nước cuộn trôi về đâu
 
Giữ lại lòng xin chút yêu thương
Dẫu biết ơi anh cuộc đời buồn
Đừng để hoa kia sầu rơi lệ
Lìa cành mà chết trong mưa tuôn
 
NuocMatMuaThu
 
Dạ đêm nay NMMT xin dừng chân ghé thăm trang thơ của James Carlos, và cũng sẵn dịp, xin mạo muội lưu lại bài thơ mộc mạc này để xin thay thế cho lời cám ơn cho bài thơ hay James Carlos đã mến tặng Thu trong trang thơ mình, Thu rất hân hạnh được James Carlos dừng chân viếng thăm, Thu xin mến chúc JC một đêm bình an, và nhất là hồn thơ luôn đẹp và đầy mãi
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 13:48:51 bởi NuocMatMuaThu >
Nguyên Đỗ 04.06.2007 20:13:10 (permalink)
0
Người Đã Đi Đâu?
 
 
Người đã đi đâu chẳng thấy về
Phòng thơ cảm xúc nhớ người ghê
Bạn xưa bạn cũ chờ trông đó
Tôi trách vẩn vơ những tháng hè
 
Nguyên Đỗ
James Jee 14.06.2007 15:28:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Người Đã Đi Đâu?


Người đã đi đâu chẳng thấy về
Phòng thơ cảm xúc nhớ người ghê
Bạn xưa bạn cũ chờ trông đó
Tôi trách vẩn vơ những tháng hè

Nguyên Đỗ

 
Quay về  !
 
Biền biệt phương xa đã bao ngày
Quay về lòng dạ : gió thu bay
Bạn thân thư quán chờ mong mãi
Cảm thấy ấm nồng chút men say
James Jee 14.06.2007 15:46:42 (permalink)
0

Có bao giờ, anh hỏi

Anh có bao giờ hỏi lòng không
Nhớ ai giọt nắng chẳng còn hồng
Rớt đọng nằm trên chiếc lá úa
Trở mình theo gió bay mênh mông

Đất trời đôi lúc quá thênh thang
Tiệc vui chưa nhập giờ đã tàn
Bỏ một người đi rồi kẻ ở
Sầu còn đọng lại riêng mình mang

Vẫn đó bài thơ viết còn đây
Ghép ghi kỷ niệm của tháng ngày
Áo trắng một thời cùng ai đó
Sao giờ tất cả vụt mà bay

Hạ bút để rồi nghe buồn thêm
Tình như chiếc lá chết trên thềm
Đêm nay có một vầng trăng vỡ
Ngậm ngùi than khóc một niềm riêng

Anh ở nơi nào, anh ở đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Từ nay không gặp biết tình sẽ
Theo dòng nước cuộn trôi về đâu

Giữ lại lòng xin chút yêu thương
Dẫu biết ơi anh cuộc đời buồn
Đừng để hoa kia sầu rơi lệ
Lìa cành mà chết trong mưa tuôn

NuocMatMuaThu

 
HẾT RỒI  !
 
Còn đâu một kiếp yêu đương
Còn đâu một kiếp vấn vương bóng hình
 
Em hỡi bao giờ chẳng phòng không?
Nhớ em đêm vắng tái tê lòng
Canh khuya ai thấu trong nghịch cảnh
Giật mình tưởng nhớ chút lông bông
 
Đường tình hai đứa quá trái ngang
Tình yêu chưa chớm đã vội tàn
Sang ngang người đã đi đi mất
Còn lại nỗi buồn mãi lang thang
 
Người ơi có hiểu nỗi buồn vây
Nhớ em ròng rã suốt bao ngày
Kỉ niệm phai nhạt theo năm tháng
Biết đến bao giờ hết đắng cay
 
Một chút tình thôi kể gì thêm
Ái ân đã vỡ lúc bên thềm
Tình nay đôi ngã đêm u uất
Ngậm ngùi tưởng nhớ phút êm đềm
 
Em ở nơi nào em ở đâu
Có nghe tiếng khóc những đêm sầu
Có không giọt lệ ? Đâu còn nữa
Có chỉ còn chăng xót tình đầu
 
Chỉ mình anh giữ lại yêu thương
Trăng soi gối chiếc những đêm trường
Còn đâu ngày tháng tương tư cũ
Lá đã lìa cành vẫn vấn vương
 
Em hỡi tình nay đã đoạn trường
Em đi anh ở với buồn thương
Giữ trong tiềm thức đường xưa cũ
Em có bao giờ nhớ cố hương
 
Em hỡi em ơi đã hết rồi
Tình đầu nay đã trót bôi vôi
Đường em gấm lụa ôi hoa lệ
Anh chỉ một mình với anh thôi
James Jee 15.06.2007 00:06:54 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ
 
Nhớ ai một thoáng bồi hồi
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
 
Từ dạo ấy bóng hình em tôi gặp
Thoáng vô tình sắp đặt chuyện yêu đương
Em dịu dàng đơn giản thế mà thương
Từ dạo ấy con tim vương hình bóng
 
Rồi từ đó tháng ngày qua trông ngóng
Nơi lần đầu gặp gỡ mộng thương yêu
Thoáng thấy em thôi má thắm yêu kiều
Chỉ đưa mắt biết nhìn - cô liêu quá
 
Đêm ấp ủ bóng em lòng tôi đã
Tương tư rồi hình ảnh phá tim tôi
Ngự trị trên ngôi cao cả mất rồi
Không quên được thôi rồi không quên được
 
Quên sao được bóng hình em tha thước
Chỉ nhớ hoài suối tóc mượt mà thôi
Ước gì đâu cho sao kia đổi ngôi
Cho anh được bên em ngồi tán gẫu
 
Một lần được nắm tay em thôi dẫu
Mãn nguyện rồi tình dấu tận đáy tim
Dấu yêu kia sao quá khó kiếm tìm
Sao trộm được trái tim em người hỡi ?
 
Đừng bỏ anh em ơi anh chới với
Nguyện yêu người chời đợi mãi ngàn sau
Tiếng yêu kia đang ấp ủ gởi trao
Lời vấp váp đánh vần sao khó quá
 
Một tiếng nói để lòng ai sa ngã
Khó quá trời vài tiếng "đã yêu em"
Biết làm sao cho em thích em xem
Trái tim anh luôn kèm trong chân thật
 
Yêu anh nhé lòng anh đầy chất ngất
Ngập bóng hình tất bật chỉ mình em
Tiếng yêu đương nghe nói đã phát thèm
Yêu anh nhé em ơi yêu anh nhé
 
James Jee 15.06.2007 00:15:37 (permalink)
0
RU TÌNH EM YÊU
 
Tặng em tất cả đời anh. Hạnh phúc thật đẹp trong xanh bao ngày
Dấu yêu xin mãi không phai. Yêu em nhiều lắm tháng ngày nhớ mong
 
Em về trong nhớ thương
Anh về mang thương nhớ
Sợ mối tình đổ vỡ
Dù lỡ đã yêu em
 
Em về - ghét chẳng thèm
Quen anh em hờn dỗi
Em ơi tim trôi nổi
Khắp chốn cũng vì em
 
Sao em ghét chẳng thèm
Quen anh em yêu hỡi
Mấy lời anh xin gởi
Đừng dỗi hỡi em yêu
 
Yêu em thật là nhiều
Dù bao nhiêu năm tháng
Yêu hoài anh không chán
Không nản mối tình ta
 
Mãi mãi vẫn thiết tha
Chỉ đôi ta em nhé
Tình ta là đẹp đẽ
Tình ta sẽ lâu bền
 
Sẽ không còn bấp bênh
Anh hay là người khác
Suốt đời thề không bạc
Yêu mãi chỉ em thôi
 
Đừng giận nữa bồi hồi
Con tim anh đau thắt
Đừng để đêm chán ngắt
Vì nỗi nhớ em ơi
 
Đừng để tình chơi vơi
Đừng đánh rơi tình cảm
Tình yêu đã trải thảm
Đợi hai đứa mình thôi
James Jee 15.06.2007 10:38:58 (permalink)
0
TÌNH VỠ
 
Tình yêu một thứ trò chơi
Vỡ rồi tình đã rụng rơi chữ sầu
 
Người yêu giờ đi mất
Tất cả thành hư không
Giờ thành kiếp long đong
Yêu hóa ra nghiệt ngã
 
Một lần tôi từng đã
Yêu thật với lòng mình
Và tôi cứ đinh ninh
Thật tình không gian dối
 
Nhưng dòng đời trôi nổi
Đã cướp mất em tôi
Để trái tim bồi hồi
Đổi ngôi theo ngày tháng
 
Còn đâu điều lãng mạn
Còn đâu tháng ngày xưa
Còn lại những cơn mưa
Xóa nhòa trang nhật ký
 
Còn đâu lời thủ thỉ
Với em của ngày nào
Còn đâu tình gởi trao
Thắm máu đào tim vỡ
 
Ôi mối tình khổ sở
Thao thức đã bao đêm
Còn đâu những êm đềm
Vì em giờ cất bước
 
Mái tóc đen mà mượt
Còn đâu của lòng tôi
Tình yêu đã bôi vôi
Đành thôi sầu trọn kiếp
 
Suốt đời ta thiêm thiếp
Trong những giấc chiêm bao
Còn đâu những tự hào
Vì em giờ đi mất
James Jee 15.06.2007 11:08:08 (permalink)
0
NẾU ANH CHẾT ...
 
Nếu anh chẳng sống cùng em
Nguyện theo anh mãi chẳng thèm rời xa
 
Nếu anh chết em vương thân sầu nhớ
mãi chời dù chia cách âm dương
Mộng ái ân còn nơi đó tình thương
Sầu dâng trọn con tim tương tư mãi
 
Ôm ấp một khối tình nghe máu chảy
Chảy trong tim chảy trong mối tình mình
Không còn anh không ánh nắng bình minh
Em ôm mãi ngàn năm tình yêu đó
 
Trăng chênh chếch trên cao người có rõ
Ân tình này em không bỏ đâu anh
Đến bên anh bên mộ phủ cỏ xanh
Em vẫn thế cùng anh qua năm tháng
 
Thắp cho anh nén nhang dài đứt quãng
Tiếng nghẹn ngào ngang trái của tình ta
Anh nơi đây mà như mãi mãi xa
Trong gang tấc mà sao như vạn dặm
 
Kỉ niệm xưa tình yêu ta đằm thắm
Nay còn gì đẫm lệ suốt đời em
Tình yêu anh em khát em rất thèm
Nhưng đâu được em đành buồn muôn thuở
 
Sao dám vứt mối tình còn bỡ ngỡ
Ái ân còn ngọt lịm ở con tim
Dù anh nay như đã vút bóng chim
Em vẫn giữ trong tim tình yêu ấy
 
Anh có biết một lần anh có thấy
Bóng hình em vẫn vậy vẫn nhớ mong
Vẫn khư khư giữ mãi ở trong lòng
Bóng dáng ấy long đong theo dòng chảy
 
Còn đâu nữa tháng năm ta bay nhảy
Tìm đâu ra hết thảy những thương yêu
Hẹn kiếp sau đôi ta sẽ yêu nhiều
Em theo anh trong một chiều hoang vắng
James Jee 15.06.2007 21:56:01 (permalink)
0
KHÔNG NÓI
 
Tình đã muộn khi tôi chưa kịp nói
Em đi rồi nghe thấy nhói con tim
 
Em đi còn lại ngóng trông
Tương tư một bóng hình không thấy về
Khi người biền biệt sơn khê
Còn đây nỗi nhớ vỗ về nỗi đau
 
Tiếng yêu ngày đó chẳng trao
Ấp a ấp úng lệ trào hôm nay
Luyến thương cho hết tháng ngày
Biết đâu một kẻ đắng cay cuối cùng
 
Em về vui với mông lung
Tôi về ôm nỗi lạnh lùng mình tôi
Ngày xưa tim thấy bồi hồi
Nhưng miệng chẳng nói đành thôi không còn
 
Nhớ ngày xưa đó tình son
Mà hôm nay đã không còn dáng ai
Tình xưa nay đã phôi phai
Vì em không hiểu tại ai bây giờ ?
 
Tại em có lẽ thờ ơ
Hay tại tôi đó tình khờ tháng năm
Đêm khuya thức ngắm trăng rằm
Trăng tròn rồi khuyết lạnh căm tâm hồn
 
Từ nay xin hãy vùi chôn
Tương tư chi nữa mất hồn - tại sao?
Em đi rồi - chẳng gởi trao
Tôi ở lại thấy lệ trào quanh tim
 
Từ nay biền biệt cánh chim
Em đi tôi ở kiếm tìm đâu ra
Hoàng hôn bóng xế ánh tà
Khuất sau đồi nhỏ tiếng ca não lòng
 
Cuối cùng rồi cũng còn không
Cuối cùng rồi chẵng nên công cán gì
Tương tư chuốc lấy sầu bi
Người đâu hay biết tình đi theo người
James Jee 15.06.2007 23:03:37 (permalink)
0
TIẾC CHI HỠI NGƯỜI
 
Đừng tiếc nữa Hạ Ngươn sắp điểm
Tu mau lên ứng nghiệm xảy ra
 
Tiếc chi một giấc phù du
Luyến thương chi kiếp Trụ Chu đổi dời
Sóng trong sóng gió biển khơi
Mong người xuôi máy chèo bơi vào bờ
 
Tiếc chi giấc mộng giấc mơ
Mà hoài ấp ủ đêm thơ tình nồng
Cuối cùng cũng hết cũng xong
Buông tay bỏ hết gánh gồng làm chi
 
Tiếc chi luyến ái sầu bi
Mang theo duyên nghiệp sân si tháng ngày
Tình nồng rồi cũng sẽ phai
hết đời cũng sẽ đổi thay liền liền
 
Tiếc chi một kiếp truân chuyên
Ta bà trần thế nghiệp duyên ngút ngàn
Sống trong bể khổ hoang mang
Xin người bỏ hết mà sang Phật đài
 
Tiếc chi vật chất tiền tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Cộng nghiệp lại cộng thêm sân
Thêm si thêm mệt bần thần con tim
 
Tiếc chi danh lợi uy nghiêm
Cuối cùng cũng nấm mồ chìm đất sâu
Có chi mà vướng bụi sầu
Xá chi một chút bền lâu cõi trần
 
Tiếc chi bèo bọt tấm thân
Tạm sống vất vưởng bên sân bụi đời
Xa hoa chi hỡi ai ơi
Chết đi mất hết xa rời còn đâu
 
Tiếc chi cho kiếp âu sầu
Mau tu mau sửa không lâu nữa rồi
Đài Sen thuyền Giác lên ngôi
Đưa người trong sạch mà ngồi ung dung
James Jee 16.06.2007 12:16:31 (permalink)
0
NHẶT LẠI CHÍNH MÌNH
 
Thân tặng NMMT ( Mượn cái tựa đề bạn nhé ! )
 
Mưa về ngõ vắng nắng rơi
Qua đời ô trọc một thời yêu đương
Dòng đời hai chữ vấn vương
Hoàng hôn xóa hết đường trường xót xa
 
Khóc người hay khóc cho ta
Khóc cho tiếc nuối hay là mộng mơ
Ngày đầu tình hãy còn thơ
Còn bây giờ đã tình khờ tháng năm
 
Chiều về gió thổi lạnh căm
Em đi đâu chẳng về thăm một lần
Buồn quạnh quẽ đứng ngoài sân
Mong một lần thấy tấm thân yêu kiều
 
Một lần thôi có bao nhiêu
Một lần tôi mãi chắt chiu một lần
Rồi mơ rồi mộng bần thần
Tại sao tôi phải ra thân điêu tàn
 
Đêm nay tôi bước lang thang
Mong đời cho một chút tàn tro dư
Để về ôm giữ khư khư
Dù là quá khứ đẹp như mộng vàng
 
Đường đời nay đã sang trang
Em đi tôi ở bẽ bàng duyên ta
Bài ca ai viết bài ca
Sầu thương yêu hận tình ta không còn
 
Nhặt lại ta thuở còn son
Quên đi năm tháng không bon chen nhiều
Nhặt lại chính ta ban chiều
Để đời còn chút tiêu diêu tháng ngày
 
Nhặt lại cái dáng đắm say
Nhặt lại cái dáng đắng cay muôn trùng
Nhặt lại một phút mông lung
Nhặt lại cái bóng điên khùng vì yêu
NuocMatMuaThu 16.06.2007 13:52:24 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
James mến;
 
Dạ cho Thu xin phép gởi lại bốn đoạn thơ mộc mạc này mến tặng, thơ James dài và hay quá, làm Thu suy nghĩ ngẩn cả người luôn, mà chỉ tìm ra được có bốn đoạn thôi, James thông cảm đừng chê hở, mai Thu có bạc đầu, Thu phải xin bắt đền James đó nha :) , Thu xin mến chúc James một đêm bình an , và dễ thương như hồn thơ của Jame vậy :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 121 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9