CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 121 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 17.06.2007 23:37:13 (permalink)
0
TIỄN ĐƯA
 
Thấy hay muợn ý mượn lời
Mượn luôn cái tựa bạn thời bao dung
 
( Họa theo thơ Tóc nâu )
 
Biệt ly ly biệt đời người
Niềm vui chưa trọn tiếng cười vội tan
Năm tháng mới chớm huy hoàng
Mà nay đã thấy điêu tàn còn đâu
 
Nỗi niềm chôn với mối sầu
Thở than rồi cũng qua cầu người ơi
Cuộc đời bể khổ dạo chơi
Cuối cùng rổi cũng bỏ rơi hão huyền
 
Ngày nào nói chuyện huyên thuyên
Nay đâu còn nữa bạc tiền lợi danh
Lệ rơi dẫu bước không đành
Nhưng vẫn phải bước - lằn ranh cuộc đời
 
Thế là chấm dứt cuộc chơi
Thế là mất hết hỡi ơi còn gì
Bon chen cho lắm làm chi
Cuối cùng rồi chẳng mang gì được đâu
 
Hẹn hò chi nữa tình sâu
Thì cũng cắt đứt người sầu ngàn năm
Nỗi niềm giá buốt lạnh căm
Còn mong chi nữa mà thăm mà về
 
Tiếc thời yêu dấu đê mê
Tiếc thời vật chất hả hê qua rồi
Hỏi trời sao đã phụ tôi
Đâu ai phụ rẫy đổi ngôi thôi mà
 
Bình minh rồi sẽ chiều tà
Sinh lão bệnh tử trời đà ban ra
Ai tránh được ai rời xa
Vòng luân hồi đó thiết tha kiếp người
 
Còn đâu vang vọng tiếng cười
Còn đâu nghe tiếng con người thở than
Lệ tuôn nước mắt hai hàng
Đưa người vĩnh biệt - hai đàng tử sanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 23:23:22 bởi James Carlos >
James Jee 17.06.2007 23:57:34 (permalink)
0
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
 
Họa thơ cùng ngocminh_jp, thân gởi bạn
 
Phượng tàn mà úa lá bay
Tôi nhặt lên ép vào tay hững hờ
Phượng đỏ nên ý nên thơ
Để hồn tôi mãi dại khờ vì ai
 
Rồi tôi hức nở từng ngày
Nỗi buồn ai tỏ đắng cay ai tường
Luyến lưu cũng một tình thương
Yêu nhưng phượng thắm vấn vương học trò
 
Giờ còn gì nữa? Buồn xo
Năm nào kỉ niệm đắn đo qua rồi
Phượng hồng màu đỏ than ôi
Giống như máu thắm tim tôi chan hòa
 
Nỗi buồn hoa phượng thiết tha
Người đi đi mất còn ta nhớ gì?
Vô tình gặp giữa mùa thi
Qua ngày qua tháng tình si vì người
 
Nhớ người má thắm môi cười
Nhớ người tôi nhớ gấp mười nỗi đau
Làm sao được ở bên nhau
Tình đầu cay đắng làm đau đớn lòng
 
Em đi tôi ngóng tôi trông
Bước dẫm quá trái tim hồng của tôi
Tháng năm than thở bồi hồi
Còn đâu một trái tim ôi lệ trào
 
Vài dòng vài chữ gởi trao
Nhưng không chỗ đến gởi vào hư vô
Dòng đời cứ mãi sóng xô
Đời người cứ thế nhấp nhô tháng ngày
 
Mấy ai biết được đắng cay?
Mấy ai biết được đắm say tình đầu?
Tình đầu nay có còn đâu
Nỗi buồn hoa phượng bền lâu trong lòng
James Jee 18.06.2007 00:12:00 (permalink)
0
RU
 
Ru nửa vầng trăng buồn đơn chiếc
Ru nửa đời người tiếc lắm thay
 
Ru trăng giữ mộng giữ mơ
Ru vầng trăng khuyết làm thơ tình đầu
Dòng đời khúc khuỷu nông sâu
Đường tình rắc rối biết đâu mà dò
 
Ru hồn đêm nhớ buồn xo
Ru cho trăng mãi sáng cho tình buồn
Nhớ ai mà lệ lại tuôn
Vô tình ta đã tay buông chữ tình
 
Ru cho tắt nắng bình minh
Ru hoàng hôn xuống ru tình phôi phai
Mưa giăng giọt ngắn giọt dài
Như tình tôi đó tháng ngày yêu đương
 
Ru cho tất cả vấn vương
Ru cho máu thắm tình trường ai hay
Vòng tay những phút đắm say
Giờ thì đôi ngã ai hay được gì
 
Ru cho tình hết sầu bi
Ru cho ngơ ngẩn tình si kiếp người
Còn đâu ánh mắt nụ cười
Còn đâu năm tháng của người còn son
 
Ru cho mất hết vẫn còn
Ru cho trăng khuyết lại tròn đầy ngay
Canh khuya men đắng uống say
Thà quên đi hết đừng hay biết gì
 
Ru cho người bỏ ta đi
Ru hồn vào giấc mê ly mộng vàng
Cho người cất bước sang ngang
Cho đôi nhạn trắng ly tan giữa trời
 
Ru trăng cất tiếng ru hời
Ru đời cất tiếng bằng lời thở than
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ru đi đàn hỡi máu tràn thắm khăn
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 19:26:18 bởi Viet duong nhan >
James Jee 18.06.2007 00:26:43 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
 


 
HUYỀN THOẠI MỘT GIẤC MƠ
 
Canh khuya đêm vắng vọng về
Giấc mơ huyền thoại vỗ về tình ta
 
Giấc mơ nay đã xa vời
Nhặt dùm em lại mảnh đời thiết tha
Nắng chiều quyện giữa tình ta
Vô tình gặp gỡ tình đà thắm tươi
 
Giấc mơ duy chỉ một người
Anh yêu duy nhất nụ cười dễ thương
Tơ hồng buộc lại vấn vương
Vui trong mộng tưởng yêu đương chuyện trò
 
Giấc mơ chẳng biết buồn lo
Em bên tôi mãi đắn đo làm gì
Đường tình hai đứa bước đi
Chung vai sát cánh sá gì tử sinh
 
Giấc mơ thắm ánh bình minh
Tình ta một mảnh đẹp xinh tuyệt vời
Đêm mưa khe khẽ nhẹ rơi
Rơi trên môi mắt gọi mời tình yêu
 
Giấc mơ cứ mãi dệt thêu
Đâu ai hay biết mà kêu tỉnh mình
Em đi mang hết cuộc tình
Bỗng ta thức giấc bên mình còn ai?
 
Còn lại một chữ đắng cay
Còn đôi con chữ đắm say đi rồi
Còn tôi cùng với mình tôi
Còn em xa khuất nẻo đồi cuối thôn
 
Giấc mơ huyền thoại bồn chồn
Như mê như tỉnh vùi chôn tháng ngày
Đâu còn những ánh sao mai
Mộng đà tan vỡ men cay hão huyền
 
Thả hồn theo giấc mơ tiên
Tình ra mới thấy mình điên như vầy
Người vui duyên mới sum vầy
Còn tôi ôm giấc mơ đầy trái ngang
 
 
NuocMatMuaThu 18.06.2007 10:34:02 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: James Carlos


HUYỀN THOẠI MỘT GIẤC MƠ
 
Canh khuya đêm vắng vọng về
Giấc mơ huyền thoại vỗ về tình ta
 
Giấc mơ nay đã xa vời
Nhặt dùm em lại mảnh đời thiết tha
Nắng chiều quyện giữa tình ta
Vô tình gặp gỡ tình đà thắm tươi
 
Giấc mơ duy chỉ một người
Anh yêu duy nhất nụ cười dễ thương
Tơ hồng buộc lại vấn vương
Vui trong mộng tưởng yêu đương chuyện trò
 
Giấc mơ chẳng biết buồn lo
Em bên tôi mãi đắn đo làm gì
Đường tình hai đứa bước đi
Chung vai sát cánh sá gì tử sinh
 
Giấc mơ thắm ánh bình minh
Tình ta một mảnh đẹp xinh tuyệt vời
Đêm mưa khe khẽ nhẹ rơi
Rơi trên môi mắt gọi mời tình yêu
 
Giấc mơ cứ mãi dệt thêu
Đâu ai hay biết mà kêu tỉnh mình
Em đi mang hết cuộc tình
Bỗng ta thức giấc bên mình còn ai?
 
Còn lại một chữ đắng cay
Còn đôi con chữ đắm say đi rồi
Còn tôi cùng với mình tôi
Còn em xa khuất nẻo đồi cuối thôn
 
Giấc mơ huyền thoại bồn chồn
Như mê như tỉnh vùi chôn tháng ngày
Đâu còn những ánh sao mai
Mộng đà tan vỡ men cay hão huyền
 
Thả hồn theo giấc mơ tiên
Tình ra mới thấy mình điên như vầy
Người vui duyên mới sum vầy
Còn tôi ôm giấc mơ đầy trái ngang


 
 
 
Thu xin mến chào James;
 
Dạ Thu rất hân hạnh được James nễ tình ghé vào góc thơ của Thu để viếng thăm và lưu những bài thơ hay mến tặng, thật tình mà nói, thơ Jame rất hay, và chữ nghĩa thật phong phú, còn thơ Thu thì chỉ có mí con cóc nhỏ nhảy tùm lum hoài,chỉ có mí chữ làm vốn thôi, hông có nhiều đâu James ơi, nên cho Thu xin phép họa lại bốn đoạn sau, vì chữ nghĩa Thu hơi nghèo nàn, Thu hông may mắn được học cao, nên chỉ biết nhiêu đó chữ thôi, mong James thông cảm cho chữ nghĩa mộc mạc của Thu mà hông chê bai nhé :), Thu xin lưu lại đoạn thơ mộc mạc này mến tặng, và xin mến chúc James một đêm bình an và tìm được nhiều giấc mơ lành, không giống như bài thơ của Thu hở James :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 10:35:21 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 18.06.2007 15:35:46 (permalink)
0
Trích đoạn: James Carlos

RU
 
Ru nửa vầng trăng buồn đơn chiếc
Ru nửa đời người tiếc lắm thay
 
Ru trăng giữ mộng giữ mơ
Ru vầng trăng khuyết làm thơ tình đầu
Dòng đời khúc khuỷu nông sâu
Đường tình rắc rối biết đâu mà dò
 
Ru hồn đêm nhớ buồn xo
Ru cho trăng mãi sáng cho tình buồn
Nhớ ai mà lệ lại tuôn
Vô tình ta đã tay buông chữ tình
 
Ru cho tắt nắng bình minh
Ru hoàng hôn xuống ru tình phôi phai
Mưa giăng giọt ngắn giọt dài
Như tình tôi đó tháng ngày yêu đương
 
Ru cho tất cả vấn vương
Ru cho máu thắm tình trường ai hay
Vòng tay những phút đắm say
Giờ thì đôi ngã ai hay được gì
 
Ru cho tình hết sầu bi
Ru cho ngơ ngẩn tình si kiếp người
Còn đâu ánh mắt nụ cười
Còn đâu năm tháng của người còn son
 
Ru cho mất hết vẫn còn
Ru cho trăng khuyết lại tròn đầy ngay
Canh khuya men đắng uống say
Thà quên đi hết đừng hay biết gì
 
Ru cho người bỏ ta đi
Ru hồn vào giấc mê ly mộng vàng
Cho người cất bước sang ngang
Cho đôi nhạn trắng ly tan giữa trời
 
Ru trăng cất tiếng ru hời
Ru đời cất tiếng bằng lời thở than
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ru đi đàn hỡi máu tràn thắm khăn

 
 
Bach Van Nam 18.06.2007 18:11:23 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

TIỄN ĐƯA
 
 
Ngày nào nói chuyện huyên thuyên
Nay đâu còn nữa bạc tiền lợi danh
Lệ rơi dẫu bước không đành
Nhưng vẫn phải bước - lằn ranh cuộc đời
 
Thế là chấm dứt cuộc chơi
Thế là mất hết hỡi ơi còn gì
Bon chen cho lắm làm chi
Cuối cùng rồi chẳng mang gì được đâu
 
** xin chào! Nam thấy J làm thơ buồn khiến tôi cũng buồn theo luôn, vậy sao không nhậu nhỉ! đời đâu có gì. (Lần này nhậu thiệt chứ không nhậu thơ đâu nhé!).
 

Đời Là Đâu 
 
Nghĩ lợi danh sẽ mang nhiều phiền muộn
Nghĩ kim tiền, xiềng xích kiếp người ta
Bạc là gì? mà cuộc sống cứ thiết tha
Chỉ là gió ! đưa con tàu lạc hướng
 
Xưa đến nay bao anh tài lỗi lạc
Cũng chỉ là hương khói nén nhang chiều
Buồn lợi danh cho tóc càng sớm bạc
Âu cũng là định mệnh phải đi qua
 
Đừng lạc lõng giữa muôn trùng cô quạnh
Dưới lớp sầu là tấm áo màu xanh
Gian nan nhi ều rồi hết thật nhanh
Sẽ nhường chổ cho ngày vui trở lại
 
Hạt mưa tí tách ngoài thềm
Ta nghe mặt đất mịn mềm thời gian
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 18:26:46 bởi Bach Van Nam >
James Jee 18.06.2007 23:38:13 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 


 
RU EM 
 
Ru em một đời thơ
Ru ta trời mong nhớ
 
Ru cho em một khoảng trời thơ mộng
Bước vào tình lòng ấp ủ niềm vui
Không còn trong tôi những giấc ngủ vùi
Có em rồi ru vui trong từng khoảng trống
 
Ru cho em một cuộc tình nóng bỏng
Tim chất đầy những dục vọng yêu thương
Sợi chỉ hồng đây và đó vấn vương
Mộng yêu đương lấp đầy ta buồn tẻ
 
Ru cho em cuộc đời còn son trẻ
Còn vui đùa mới mẻ với thời gian
Đừng nghe em đem theo những hoang mang
Đừng để bụi lấm chân sang một cõi
 
Ru cho em đời không còn trôi nổi
Ru mối tình lên ngôi tuyệt vời xinh
Cho duyên ta thắm đượm ánh bình minh
Họa lên nét chân dung mình dạo ấy
 
Ru cho em cho một đời bay nhảy
Mộng với đời dù đầy rẫy thương đau
Nhưng đừng lo vì hai đứa có nhau
Anh dìu em cùng vào đời em nhé
 
Ru cho em suốt một đời khe khẽ
Tiếng ã ời nhè nhẹ tới muôn năm
Đừng ra đi dẫu đếm bước âm thầm
Ta mãi mãi ru em trăng rằm sáng
 
Ru cho em cho tháng ngày lãng đãng
Sẽ không còn mang nặng với niềm đau
Lời ru kia anh đã trót gởi trao
Cho em đó rước sau đầu như một
 
Ru cho em ngày mai rồi ngày mốt
Ru một đời một kiếp vẫn còn ru
Ru bên tai se sẽ giữa sa mù
Em theo tiếng ru và em cất bước
James Jee 18.06.2007 23:56:49 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 


 
RU MÃI TÌNH TA
 
À ơi ru mãi tình ta
Đẹp trong giấc mộng thật thà trăm năm
 
Ru cho tình nhớ đôi ta
Ru cho người nhớ chiều tà năm xưa
Ru cho một sớm nắng mưa
Ru cho một kiếp song thưa đợi người
 
Ru cho mãi một tiếng cười
Ru cho tất cả thắm tươi ân tình
Ru cho ánh nắng bình minh
Ru hoàng hôn xuống ẩn mình chờ trăng
 
Ru cho gợn sóng lăn tăn
Ru cho mặt biển thẳng băng dịu dàng
Ru cho nước mắt hai hàng
Ru cho tình nhớ đừng tràn lệ khô
 
Ru cho cơn lốc xô bồ
Ru cho cuộc sống nhấp nhô sụt trồi
Ru cho một thuở bồi hồi
Ru cho một kiếp tình ôi hỡi tình
 
Ru cho em mãi còn xinh
Ru cho đời mãi yên bình cùng ai
Ru cho giấc mộng đắm say
Ru cho tình ái đến ngày đơm hoa
 
Ru cho giọng hát chan hòa
Ru cho ước nguyện giao thoa tơ hồng
Ru cho men rượu thêm nồng
Ru cho chất đắng sẽ không còn buồn
 
Ru cho nước mắt đừng tuôn
Ru cho  mãi mãi đừng buông tay chèo
Ru cho thuyền mãi còn neo
Ru cho bến mãi còn theo chân thuyền
 
Ru cho một kiếp thuyền quyên
Ru cho một kiếp lời nguyền khắc ghi
Ru cho từng bước người đi
Ru cho tình thắm mỗi khi đêm về
James Jee 19.06.2007 00:17:54 (permalink)
0

Đời Là Đâu

Nghĩ lợi danh sẽ mang nhiều phiền muộn
Nghĩ kim tiền, xiềng xích kiếp người ta
Bạc là gì? mà cuộc sống cứ thiết tha
Chỉ là gió ! đưa con tàu lạc hướng

Xưa đến nay bao anh tài lỗi lạc
Cũng chỉ là hương khói nén nhang chiều
Buồn lợi danh cho tóc càng sớm bạc
Âu cũng là định mệnh phải đi qua

Đừng lạc lõng giữa muôn trùng cô quạnh
Dưới lớp sầu là tấm áo màu xanh
Gian nan nhi ều rồi hết thật nhanh
Sẽ nhường chổ cho ngày vui trở lại

Hạt mưa tí tách ngoài thềm
Ta nghe mặt đất mịn mềm thời gian

2007
Bạch Vân Nam


SỐNG...
 
Danh lợi rồi cũng như nước chảy
Bạc tiền rồi cũng phải ra đi
 
Danh lợi cũng chỉ phù vân
Đừng chú trọng quá tình thân không còn
Giữ cho lòng mãi còn son
Giữ cho tâm trí vẫn còn như xưa
 
Có tiền kẻ đón người đưa
Hết tiền kẻ lánh người chừa anh ra
Cuộc đời là thế xót xa
bạc chung một chữ bôn ba tháng ngày
 
Xưa nay có những anh tài
Cũng vào đường lối như ai đã từng
Bước đường danh lợi thậm xưng
Đồng tiền tranh chấp người từng làm qua
 
Đến hồi bóng xế chiều tà
Có đem đi được không mà bon chen?
Như vậy thì chẳng ai khen
Còn tình còn nghĩa đâu quen người này
 
Sống sao đức hạnh đủ đầy
Sống sao cho đúng vui vầy tháng năm
Sống sao như ánh trăng rằm
Quang minh chính đại một đời an cư
 
Không cần giống một nhà sư
Nhưng tu tâm mãi sẽ như thánh hiền
Không còn cái cảnh truân chuyên
Không còn cái cánh bạc tiền lợi danh
 
Sống sao cho sạch cho xanh
Có tình có nghĩa qua nhanh một đời
Nhưng mà vẫn có mấy lời
Truyền lưu mãi mãi sáng ngời ánh son
 
Sống sao cho có vuôing tròn
Cuộc đời vẫn có vẫn còn niềm vui
Tu tâm dưỡng tánh chẳng nguôi
Gần bùn mà chẳng nhuộm mùi hôi tanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 00:19:44 bởi James Carlos >
James Jee 19.06.2007 00:37:32 (permalink)
0
TUYỆT VỜI TÌNH MẸ
 
Mong cho mẹ vẫn cùng con
Tháng ngày vẫn mãi cùng con tháng ngày 
 
Mẹ là ánh sáng đời con
Mẹ là tất cả vuông tròn tháng năm
Mẹ như là ánh trằng rằm
Soi đêm tĩnh mịch âm thầm ngày qua
 
Mẹ là tiếng hát thiết tha
Lời ru huyền diệu phù sa vun đầy
Mẹ là suối mát ngất ngây
Ngọt đời con mãi đủ đầy sớm mai
 
Lòng mẹ không chỉ riêng ai
Lo con sớm tối tháng ngày thoi đưa
Chiều buồn nhớ mẹ song thưa
Ánh trong đôi mắt hạt mưa suối nguồn
 
Tình mẹ như thác trào tuôn
Ánh dương sáng tỏa chiều buông không mờ
Mẹ là giấc mộng giấc mơ
Mẹ là tuyệt diệu con thơ ghi lòng
 
Dù đời mẹ lắm long đong
Nhưng mẹ ấp ủ duyên nồng dùm con
Lo con gót đỏ như son
Sợ con ngu dại mà bon chen đời
 
Từng đêm tiếng ngủ à ơi
Là từng đợt sóng biển khơi dập dềnh
Tình mẹ sao thể mà quên
Vì mẹ con đặt lên trên cuộc đời
 
Thức trông trời sáng buổi mơi
Mẹ đã tần tảo từ nơi quê nghèo
Bán buôn dù có eo xèo
Vẫn lo con cái học theo nghĩa tình
 
Lòng mẹ sáng ánh bình minh
Tình mẹ tình của đẹp xinh không bằng
Nguyện đời mẹ mãi trẻ măng
Để cho con trẻ đấp chăn ấm tình
NuocMatMuaThu 19.06.2007 10:57:01 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos


RU MÃI TÌNH TA
 
À ơi ru mãi tình ta
Đẹp trong giấc mộng thật thà trăm năm
 
Ru cho tình nhớ đôi ta
Ru cho người nhớ chiều tà năm xưa
Ru cho một sớm nắng mưa
Ru cho một kiếp song thưa đợi người
 
Ru cho mãi một tiếng cười
Ru cho tất cả thắm tươi ân tình
Ru cho ánh nắng bình minh
Ru hoàng hôn xuống ẩn mình chờ trăng
 
Ru cho gợn sóng lăn tăn
Ru cho mặt biển thẳng băng dịu dàng
Ru cho nước mắt hai hàng
Ru cho tình nhớ đừng tràn lệ khô
 
Ru cho cơn lốc xô bồ
Ru cho cuộc sống nhấp nhô sụt trồi
Ru cho một thuở bồi hồi
Ru cho một kiếp tình ôi hỡi tình
 
Ru cho em mãi còn xinh
Ru cho đời mãi yên bình cùng ai
Ru cho giấc mộng đắm say
Ru cho tình ái đến ngày đơm hoa
 
Ru cho giọng hát chan hòa
Ru cho ước nguyện giao thoa tơ hồng
Ru cho men rượu thêm nồng
Ru cho chất đắng sẽ không còn buồn
 
Ru cho nước mắt đừng tuôn
Ru cho  mãi mãi đừng buông tay chèo
Ru cho thuyền mãi còn neo
Ru cho bến mãi còn theo chân thuyền
 
Ru cho một kiếp thuyền quyên
Ru cho một kiếp lời nguyền khắc ghi
Ru cho từng bước người đi
Ru cho tình thắm mỗi khi đêm về

 
 
 
James mến;
 
Cho Thu xin vào gỏ cửa mến lưu bài thơ nho nhỏ này vào trang thơ James nhé, Thu tìm hông ra được chữ nào trong lục bát cả, (hihi) , nên Thu đành lục nồi, tìm chút cơm nguội đành xin dán tạm vào trang thơ này của Jame nhé :), mến chúc James một tối bình yên và hồn thơ luôn dễ sương mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 19.06.2007 12:30:25 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos

RU EM 
 
Ru em một đời thơ
Ru ta trời mong nhớ
 
Ru cho em một khoảng trời thơ mộng
Bước vào tình lòng ấp ủ niềm vui
Không còn trong tôi những giấc ngủ vùi
Có em rồi ru vui trong từng khoảng trống
 
Ru cho em một cuộc tình nóng bỏng
Tim chất đầy những dục vọng yêu thương
Sợi chỉ hồng đây và đó vấn vương
Mộng yêu đương lấp đầy ta buồn tẻ
 
Ru cho em cuộc đời còn son trẻ
Còn vui đùa mới mẻ với thời gian
Đừng nghe em đem theo những hoang mang
Đừng để bụi lấm chân sang một cõi
 
Ru cho em đời không còn trôi nổi
Ru mối tình lên ngôi tuyệt vời xinh
Cho duyên ta thắm đượm ánh bình minh
Họa lên nét chân dung mình dạo ấy
 
Ru cho em cho một đời bay nhảy
Mộng với đời dù đầy rẫy thương đau
Nhưng đừng lo vì hai đứa có nhau
Anh dìu em cùng vào đời em nhé
 
Ru cho em suốt một đời khe khẽ
Tiếng ã ời nhè nhẹ tới muôn năm
Đừng ra đi dẫu đếm bước âm thầm
Ta mãi mãi ru em trăng rằm sáng
 
Ru cho em cho tháng ngày lãng đãng
Sẽ không còn mang nặng với niềm đau
Lời ru kia anh đã trót gởi trao
Cho em đó rước sau đầu như một
 
Ru cho em ngày mai rồi ngày mốt
Ru một đời một kiếp vẫn còn ru
Ru bên tai se sẽ giữa sa mù
Em theo tiếng ru và em cất bước

 
 
 
 
James mến;
 
Thu xin ghé vào trả cho đủ nợ cho James đây, đây là bài thơ thứ nhì, nhớ đừng chính chiền lời Thu hở James, Thu nghèo lắm, hông có chiền trả cho James đâu đó nga :), mến chúc James ngủ ngon và mơ nhiều mộng lành :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 21:33:44 bởi NuocMatMuaThu >
James Jee 19.06.2007 23:58:59 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 

 
 


 
GỞI VỀ EM
 
Nước mắt không còn lăn trên má
Mùa thu không còn lá vàng rơi
 
Mượn thơ viết chữ gởi cho nhau
Nồng ấm tình thương mãi dạt dào
Anh đây em đó trao ân ái
Một mảnh ân tình đến ngàn sau
 
Xin trời chứng giám - Các vì sao
Tình cảm đôi ta mãi ngọt ngào
Muôn năm còn mãi bao nhung nhớ
Một mối tình si mãi hôm nào
 
Mượn câu mượn chữ mượn trời xanh
Mượn luôn mây trắng - khí trong lành
Gởi về em yêu màu xanh biếc
Như hy vọng tình xanh mãi xanh
 
Em ở bên anh chỉ bên anh
Có em anh se sợi chỉ mành
Cột dây tơ tóc đành yên phận
Số kiếp an bài em với anh
 
Mến gởi em yêu một trời thơ
Mong em cảm nhận chớ hững hờ
Vì em anh mãi làm thơ đó
Mong ước sau này chuyện tóc tơ
 
Còn đó trong anh những giấc mơ
Tình ta thắm thiết chẳng phai mờ
Còn trong kí ức vơ vẩn mãi
Vì em anh sống kiếp dại khờ
 
Ru một giấc mộng đừng vỡ tôi
Để anh còn sống kiếp bồi hồi
Duyên ta còn đó ôi còn đó
Biết đến khi nào được têm vôi
 
Cảm xúc dâng trào môt chút thôi
Gởi về em đó ánh sao trôi
Xin em giữ lấy ngôi sao ấy
Chiếu sáng tình ta mãi mãi rồi
James Jee 20.06.2007 00:11:00 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
 

 
RU TÌNH
 
Ru ngẩn ngơ lòng anh
Tình trong xanh em hỡi
 
Ngủ đi em hỡi tình anh
Ru cơn mộng tưởng tình xanh muôn đời
Sóng to thuyền cứ chơi vơi
Còn anh xin mãi rã rời vì ai
 
Mong một ngày sẽ lên ngai
Tình ta sáng chói tương lai huy hoàng
Nắng hồng chiếu cảnh hiên ngay
Nhạc vang đêm lễ hai hàng người đi
 
Bên này là đấng tu mi
Bên kia là dáng nhu mì em yêu
Nắm tay anh vọng thật nhiều
Trao nhau đôi nhẫn hôn yêu cái nào
 
Hứa rằng sẽ đến mai sau
Dùng là nghèo khó sang giàu mặc ai
Xin tình hai đứa đừng phai
Quạt nồm ấm lạnh cả hai cùng tường
 
Nếu mà dãi nắng dầm sương
Thiếp chàng chung bóng chùng đường khó khăn
Đường đời hai chữ trầm - thăng
Mong tình ta mãi như trăng sáng hoài
 
Ngẩn ngơ canh vắng đêm dài
Có nhau mãi mãi nghĩa dài tình sâu
Không còn khóc lóc âu sầu
Chỉ còn đắm đuối bền lâu muôn đời
 
Khẽ ru em có mấy lời
Mong em yêu giấc đầy vơi tháng ngày
Ru em tựa gió thu bay
Ru em ru tháng ru ngày tình ta
 
Rồi thì cũng có xe hoa
Rồi thì pháo nổ giao thoa tiếng cười
Trong ánh mắt của mọi người
Ta là hạnh phúc đẹp tươi cõi trần
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 121 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9