CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 121 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 21.06.2007 13:21:31 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos

ĐỢI NHAU
 
Một bầu trăng sao hai đứa ngắm
Xa gần vẫn mãi thắm tình ta
 
Lặng thầm ngắm ánh sao khuya
Trăng còn chênh chếch cùng tia sáng trầm
Dưới đây anh vẫn âm thầm
Xem trăng ngắm cảnh tháng năm dổi dời
 
Ngưu Lang Chức Nữ trên trời
Có cầu Ô Thước gọi mời nhau qua
Còn anh bóng xế chiều tà
Em thì xa lắm sao qua thăm nàng
 
Về đêm trăng sáng mênh mang
Sao soi mội cõi hiên ngang vững bền
Dương trần anh chỉ mình ênh
Đường tình còn mãi chông chênh tháng ngày
 
Dặn lòng ai hỡi đừng phai
Dù cho ngăn cách chia hai con đường
Nhưng mình vẫn mãi nhớ thương
Dù cho không thấy vẫn tường lời yêu
 
Khoảng cách ấy có bao nhiêu
Gần xa biết mấy tình yêu lân bền
Thuyền tình còn sóng chông chêng
Nên tình còn mãi lênh đênh chưa về
 
Nhắn người ở chốn sơn khê
Nơi này vẫn đợi người về tháng năm
Ngắm trăng sao giữa đêm rằm
Trăng tròn rồi khuyết âm thầm thế thôi
 
Cách xa hai đứa chi phôi
Cũng như trăng khuyết lẻ loi một mình
Rồi khi trăng sẽ tròn xinh
Cũng như hai đứa chúng mình bên nhau
 
Đợi nhau năm tháng mai sau
Sẽ chung đôi nhé qua bao lụy phiền
Dù cho vật đổi luân phiên
Sao dời mấy kiếp truân chuyên chẳng màng

 
 
 
 
Đẹp trang kỷ niệm
 
Một mình ngồi ngắm mây bay
Mới hay trăng cũng nơi này vừa rơi
Vi vu gió thổi từng lời
Nghe hồn chợt vỡ làm đôi xuống cầu
 
Hỏi anh giờ ở nơi đâu
Có nghe lòng gọi tên nhau một lần
Chạm chút gì đó bâng khuâng
Ngỡ như tình bỗng như gần gần hơn
 
Về xin tô mắt môi son
Của em màu nhớ vẫn còn thiết tha
Đừng nên để nhé tình ta
Chợt chiều nay vỡ như là nắng rơi
 
Có anh đẹp mãi dòng đời
Đẹp trang kỷ niệm mấy lời còn ghi
Vẽ tình đẹp tựa vần thi
Lần đầu khai bút em ghi lại lòng
 
NuocMatMuaThu
 
James mến;
 
Thu xin mến chào James hôm nay vẫn khỏe
Wow, Thu thật hông ngờ hồn thơ Jame lai láng lắm và thật là hay nữa,Thu rất ngưỡng mộ nhiều,mùh làm Thu chạy theo, hông kịp nì, mỏi chân rồi đó, chắc phải tìm James để bắt đền hay nhõng nhẽo tí xíu á (hihi), Thu chỉ là đùa thôi nhé, Thu xin gởi lời mến chúc Jame một ngày/đêm/chiều bình an và dễ sương, như hồn thơ của Jame mến tặng cho Thu mãi, ( vâng, James,Thu xin được trả lời câu hỏi của James, vâng, James, Thu đang cư ngụ tại Mỹ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
NuocMatMuaThu 21.06.2007 14:25:15 (permalink)
0
Trích đoạn: James Carlos

CHA ƠI 2
 
Cha yêu hỡi trên mảnh đồi hoa cỏ
Ngày tháng rồi cũng bỏ mãi đi xa
Còn cha yêu nay bóng xế chiều tà
Con lẻ bước trên đường xa một bóng
 
Còn đâu nữa tháng ngày dài trông ngóng
Bóng cha đâu lồng lộng giữa đêm thâu
Nhớ cha yêu ánh mắt hoen mi sầu
Lệ rơi mãi canh thâu không an giấc
 
Rồi cứ thế trên đường đời tất bật
Nửa mảnh đời chật vật với mưu sinh
Mong một ngày trời sáng ánh bình minh
Cho con trẻ một tình yêu xưa cũ
 
Không có thể bù đắp nào là đủ
Cho người cha xưa cũ của lòng con
Nguyện làm sao lo cho mẹ vuông tròn
Cha an giấc thiên thu còn nhớ đến
 
Đúng vậy Thu à, mình mất cha khi còn tấm bé lận, nhưng mình hiểu được rằng tình cha là như thế nào, mình thèm lắm, thèm có được một người cha lắm, nhưng tất cả chỉ là ước vọng viễn vông thôi, đành gởi thơ vào quá khứ, còn giữ lại với thời gian bóng hình cha năm ấy..
 
 
 
 
 
James mến;
 
Cho Thu xin gởi lời chia buồn cùng James và gia đình trong sự mất mác to lớn này, Thu xin cầu chúc linh hồn người Cha hiền của James được an giấc ngàn thu nơi suối vàng và linh hồn sớm được trở về nơi cực lạc, và thêm lần nữa, Thu xin thành thật chia buồn :((, Thu xin cầu mong James và gia đình luôn được bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

James Jee 21.06.2007 20:28:50 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
CÔNG ƠN SINH THÀNH
 
Cha là núi Thái ơn xanh
Mẹ là nguồn suối trong lành tháng năm
 
Công cha nghĩa mẹ bao la
Ơn dày muôn kiếp khó mà đáp thay
Sinh nhai không quản tháng ngày
Thành danh nên tiếng tương lai đáp đền
 
Công cha lớn vững lâu bền
Cha là núi Thái vượt trên tháng ngày
Như là những áng mây bay
Núi cao vượt cả bao ngày gian lao
 
Thái Sơn rộng lớn biết bao
Sơn là Cha vậy cần lao bao mùa
Nghĩa kia quyết cũng chẳng thua
Mẹ là từ mẫu mấy mùa gian nan
 
Như là suối chảy lan tràn
Nước kia thắm sắc quan san dặm dài
Trong khe như trái tim ai
Nguồn khơi ngước chảy bao ngày đã qua
 
Chảy hoài tình mẹ tình cha
Ra sông biển lớn thiết tha hỡi người
Một lần con cất tiếng cười
Lòng kia vui vẻ thắm tươi tràn đầy
 
Thờ cha thờ mẹ nghĩa dầy
Mẹ là tất cả đủ đầy ấm no
Kính người năm tháng mãi lo
Cha mẹ cực khổ để cho con nhờ
 
Cho con từ thuở ấu thơ
Tròn vuông tấm bé còn khờ đến nay
Chữ ơn biển lớn sông dài
Hiếu cùng cha mẹ chẳng ngoài nhân tâm
 
Mới là con thảo trăm năm
đức là đạo trăng rằm sáng soi
Đạo kia phải giữ đời coi
Con luôn ghi nhớ Hiếu soi lòng này
James Jee 21.06.2007 20:40:03 (permalink)
0

Đẹp trang kỷ niệm

Một mình ngồi ngắm mây bay
Mới hay trăng cũng nơi này vừa rơi
Vi vu gió thổi từng lời
Nghe hồn chợt vỡ làm đôi xuống cầu

Hỏi anh giờ ở nơi đâu
Có nghe lòng gọi tên nhau một lần
Chạm chút gì đó bâng khuâng
Ngỡ như tình bỗng như gần gần hơn

Về xin tô mắt môi son
Của em màu nhớ vẫn còn thiết tha
Đừng nên để nhé tình ta
Chợt chiều nay vỡ như là nắng rơi

Có anh đẹp mãi dòng đời
Đẹp trang kỷ niệm mấy lời còn ghi
Vẽ tình đẹp tựa vần thi
Lần đầu khai bút em ghi lại lòng

NuocMatMuaThu

 
ĐẸP TRANG KỶ NIỆM
 
Tình đầu mãi mãi không phai
Ngàn thu vẫn nhớ hình ai trong đầu
 
Đẹp trang kỷ niệm tuyệt vời
Gió mây làm chứng những lời ba sinh
Cùng soi rực rỡ bình minh
Trong tay thắm thiết tình mình mãi thôi
 
Vi vu tiếng sáo bồi hồi
Nhớ người cảnh vắng đơn côi lệ trào
Buồn làm sao nhớ làm sao
Xa nhau ai hỡi nỗi đau cách lìa
 
Dù cách chia dù cách chia
Ở đây vẫn mãi tức khuya ngóng chờ
Tình buồn nên viết thành thơ
Ép vào trang sách thờ ơ mỉm cười
 
Người ơi có hiểu không người
Kỷ niệm đẹp đẽ thắm tươi tháng ngày
Tấm lòng này mãi không phai
Tạc ghi ân ái mây bay nhớ hoài

 
Trăm năm trái đất còn xoay
Ta còn nhớ mãi Đông Đoài mến thương
Tơ tình ai đã từng vương
Thì người sẽ biết đường trường tình yêu
 
Một lần thôi có bao nhiêu
Mắt môi kề cận tiêu diêu cõi lòng
Một lần thôi mãi chờ trông
Ngóng người suốt kiếp dù không quay về
 
Kỷ niệm đẹp đẽ đê mê
Cất trong lòng mãi chiều về tàn thu
Có người nói bảo ta ngu
Thôi thì kệ vậy lời ru đã từng
 
Hôm nay nỗi nhớ lưng chừng
Xen vào lòng dạ dửng dưng hôm nào
Xuyến xao ôi hỡi xuyến xao
Làm thơ theo gió gởi vào ngày xưa
James Jee 21.06.2007 20:53:05 (permalink)
0

Đàn ơi

Đàn ai buông tiếng thở than
Từ đâu vọng lại ru ngàn ngẩn đau
Trách tình sao nỡ phụ nhau
Người đi bỏ lại trắng màu lòng ta

Đếm bao ngày tháng trôi qua
Trong thầm lặng nhớ như là từng cơn
Nghe đau nhói cả linh hồn
Người ơi có hiểu cô đơn ta lòng

Bao ngày vẫn mãi chờ mong
Hạ thơ vần ghép mấy dòng còn đây
Xếp lại rồi gởi theo mây
Về ai xứ lạ nơi này tình ta

Đẹp bao lời vẫn thiết tha
Như đôi bướm trắng đậu mà trên cây
Ru từng giấc mộng còn say
Chẳng hay giọt nắng nơi này vừa rơi

Suốt ngày cứ mãi rong chơi
Quên đi bao cảnh dòng đời đổi thay
Bên nhau hạnh phúc cùng xây
Say mà ngơ ngẩn lòng đầy ngẩn ngơ

Nhưng mà mơ chỉ là mơ
Chẳng thành sự thật bao giờ người ơi
Bỏ lòng như giọt mưa rơi
Đàn buông từng tiếng buồn ơi não nùng

 
ĐÀN AI...?
 
Mượn thơ NMMT, thân tặng
 
Đàn ai buông tiếng thở than
Từ đâu vọng lại ru ngàn lần đau
Trách người sao nỡ phụ nhau
Người đi bỏ lại trắng phau cõi lòng
 
Đàn ai buông tiếng tơ hồng
Vu quy người bước theo chồng từ đây
Người vui duyên mới sum vầy
Nhớ chăng tình cũ vơi đầy chiều nao
 
Đàn ai buông tiếng đớn đau
Cho người ở lại lệ trào khoé mi
Trông người tình nhỏ bước đi
Lòng như dao cắt sầu bi tháng ngày
 
Đàn ai buông tiếng phôi phai
Quên đi tim hỡi hình ai đâu còn
Tháng ngày thề nguyện sắt son
Cũng đàn tan vỡ bồ hòn ngậm ngay
 
Đàn ai buông tiếng đắm say
Cho người vui vẻ với ai hỡi người
Người ta má thắm môi cười
Còn tôi riêng một đôi ngươi trắng dần
 
Đàn ai réo rắt ngoài sân
Cho người tình phụ bần thần bước ra
Còn gì với nỗi xót xa
Theo cung theo bậc cùng ca với mình
 
Đàn ai réo rọi bình minh
Cho người thẳng lối men tình đắm say
Còn tôi ôm nỗi đắng cay
Say trong kí ức tháng ngày không quên
 
Đàn ai buôn tiếng lênh đênh
Như tình tôi đó chênh vênh sóng chiều
Đàn ai buông tiếng buồn hiu
Cảm thông số phận hẩm hiu của mình
James Jee 21.06.2007 21:02:22 (permalink)
0

Dù chỉ một lời thôi

Anh cứ hẹn, nhưng rồi anh chẳng tới
Chẳng lẽ tình, buồn như lá thu bay
Bỏ mình em, thơ thẩn nơi chốn đây
Nghe trăng vỡ, ngoài sân sầu lá rụng

Anh cứ hẹn, bao lần rồi anh nhỉ
Từng phút chờ, là ngàn phút thương đau
Mắt mi em, chợt để dòng lệ trào
Lăn trên má, khóc vì bao hờn tủi

Nói đi anh, dù chỉ lời cay đắng
Còn hơn là, bỏ em mãi chờ mong
Bao đêm thâu, giấc ngủ chẳng còn nồng
Buồn trăn trở, xót thương mình phận bạc

Em đã biết, tình mình giờ xa lắm
Nhưng một lòng, yêu chỉ mỗi anh thôi
Bởi vì anh, là hơi thở cuộc đời
Là lẽ sống, cho em còn chờ đợi

Nói đi anh, dù chỉ là gian dối
Dù một lời, chỉ là một lời thôi
Ru hồn em, ấm lại đêm mưa rơi
Dù gian dối, một lời thôi cũng đủ

 
CHỈ MỘT LỜI THÔI
 
Lần cuối rồi em hỡi
Đừng khơi những nỗi sầu
 
Chỉ một lời thôi nói đi em
Tiếc chi người hỡi cứ e hèm
Hãy nói chờ xem tình ly biệt
Chỉ một lời thôi nói đi em
 
Chỉ một lời thôi chớ dối gian
Chia ly cho sớm kẻo đêm tàn
Gió sương giăng lạnh tan mùa nắng
Chỉ một lời thôi chớ dối gian
 
Chỉ một lời thôi hãy nói đi
Nói ra suy nghĩ có những gì
Chia tay còn chi hai đứ bước
Chỉ một lời thôi hãy nói đi
 
Chỉ một lời thôi cứ nói ra
Dùng chi những từ ngữ thiết tha
Hai ta hai lối thôi từ đấy
Chỉ một lời thôi cứ nói ra
 
Chỉ một lời thôi thế từ nay
Ấp ôm chỉ nữa những đêm dài
Sau hôm nay sẽ là ly biệt
Chỉ một lời thôi thế từ nay...
 
Chỉ một lời thôi chớ đắn đo
Nhớ nhung chi nữa chẳng dày vò
Tâm trí không còn cho nhau nữa
Chỉ một lờn thôi chớ đắn đo...
 
Chỉ một lời thôi có bao nhiêu
Một lần sau cuối chẳng là nhiều
Đừng rưng rưng lệ yêu đâu có
Chỉ một lời thôi có bao nhiêu
 
Chỉ một lời thôi một lời thôi
Nói ra cho hết khỏi bồi hồi
Em đi mạnh khoẻ ôi từ đấy
Chỉ một lời thôi một lời thôi
James Jee 21.06.2007 21:14:10 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 


 
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
 
Thân tặng Nước Mắt Mùa Thu
Nhớ lời thân ái điệu ru thuở nào
 
Những ngày xưa thân ái
Em gởi lại cho ai
Nhìn chiếc lá vàng bay
Nhớ hoài ngày xưa đó
 
Ngày xưa mình còn nhỏ
Tình đó hãy còn son
Năm tháng vẫn mãi còn
Bồ hòn anh ngậm lại
 
Những ngày xưa thân ái
Gởi theo gió thu bay
Người duyên mới đắm say
Người đắng cay một lối
 
Những ngày xưa hờn dỗi
Anh xin lỗi cùng em
Giờ đây bỗng phát thèm
Một lời em xin lỗi
 
Ngày xưa khi trời tối
Hai đứa dối mẹ cha
Kề cận bên hiên nhà
Thiệt thà cùng tâm sự
 
Ngày xưa rồi tuần tự
Cất bước cứ ra đi
Để chiều về mỗi khi
Nhớ em sầu bi quá
 
Ngày xưa ta từng đã
Thề nguyện mãi chẳng xa
Trái tim hòa khúc ca
Lỡ làng xa nhau mãi
 
Những ngày xưa thân ái
Biết gởi lại cho ai
Những năm tháng trôi dài
Nhớ ngày xưa thân ái
NuocMatMuaThu 22.06.2007 09:00:09 (permalink)
0
 
 
 
 
 
James mến;
 
Thu xin rất cám ơn James cho bài thơ thật là hay, cho Thu xin gởi lời mến chúc James một ngày mới bình an và dễ thương nơi quê Mẹ, nếu như Thu đoán không lầm :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
James Jee 22.06.2007 21:04:52 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 


LỤC TÌM DĨ VÃNG
 
Anh đi rồi từ dạo ấy
Em ở vậy đến suốt đời
 
Ngước mặt em nhìn trời
Nhớ lại thời áo trắng
Đó là thời may mắn
Sao chẳng phút nào quên
 
Giờ đường đời chông chênh
Một mình mênh mang quá
Tất cả là xa lạ
Dốc đời quả khó đi
 
Quay lại để làm chi
Còn chút gì để nhớ
Mộng mơ cùng hơi thở
Thả hồn trở về xưa
 
Nhớ những chiều đón đưa
Anh và em chưa biết
Những những ngày tha thiết
Có tiệc nào chẳng tan
 
Bây giờ ai sang ngang
Để ai vào dĩ vãng
Lục tìm những năm tháng
Ngày hai đứa đang yêu
 
Còn lại có bao nhiêu
Những chiều thu lạc lối
Tim em chợt bối rối
Nhớ lại ôi thêm buồn
 
Ngăn dòng lệ chợt tuôn
Trên đôi mi buồn chán
Còn đâu những năm tháng
Quên lãng nhé từ đây
 
Không còn ngày sum vầy
Đường đời từ đây bước
Ôi cuộc tình đi trước
Tha thướt chẳng còn đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 12:44:42 bởi James Carlos >
James Jee 22.06.2007 21:24:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
MONG NGƯỜI THA HƯƠNG
 
Mong người đi xa mùa thu trước
Nhớ sao là nhớ bước quay về
 
Chuyến tàu chở nặng dòng đời
Chở người lưu lạc ra khơi sớm chiều
Trăm năm còn được bao nhiêu
Người đi có nhớ sớm chiều về thăm ?
 
Cách biệt Tổ quốc bao năm
Người con lưu lạc thăng trầm tha hương
Mịt mù khói tỏa ngàn phương
Nhớ về cố quốc còn vương mi sầu
 
Chuyến tàu đã chở bao lâu
Người đi biền biệt canh thâu tháng ngày
Ngóng hoài chi nữa phôi phai
Biết người xa xứ có hay không nào
 
Tháng ngào sinh sống ra sao?
Nhớ không non nước ba đào Việt Nam
Ngày ngày tất bật việc làm
Biết người còn nhớ hay cam chịu hoài
 
Ngàn đời vũ trụ còn xoay
Mong ngày gặp lại lay hoay sớm chiều
Việt Nam đất nước mến yêu
Ủ trong mong nhớ dệt thêu mộng vàng
 
Giờ này đất nước sang trang
Sáng ngôi sao Bác sử vàng ngàn thu
Sức người tạo dựng công phu
Quê hương tươi đẹp ba thu bốn mùa
 
Mái chèo sóng nước còn khua
Lòng người xa xứ mau đua nhau về
Sống trong kỉ niệm đam mê
Sống trong hồn Việt tràn trề tình thương
 
Mong người lữ khách tha hương
Một lần về ghé quê hương đẹp giàu
Dựng xây Tổ quốc mai sau
Việt Nam hai chữ khắc vào trong tim
NuocMatMuaThu 22.06.2007 22:29:16 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos


LỤC TÌM DĨ VÃNG
 
Anh đi rồi từ dạo ấy
Em ở vậy đến suốt đời
 
Ngước mặt em nhìn trời
Nhớ lại thời áo trắng
Đó là thời may mắn
Sao chẳng phút nào quên
 
Giờ đường đời chông chênh
Một mình mênh mang quá
Tất cả là xa lạ
Dốc đời quả khó đi
 
Quay lại để làm chi
Còn chút gì để nhớ
Mộng mơ cùng hơi thở
Thả hồn trở về xưa
 
Nhớ những chiều đón đưa
Anh và em chưa biết
Những những ngày tha thiết
Có tiệc nào chẳng tan
 
Bây giờ ai sang ngang
Để ai vào dĩ vãng
Lục tìm những năm tháng
Ngày hai đứa đang yêu
 
Còn lại có bao nhiêu
Những chiều thu lạc lối
Tim em chợt bối rối
Nhớ lại ôi thêm buồn
 
Ngăn dòng lệ chợt tuôn
Trên đôi mi buồn chán
Còn đâu những năm tháng
Quên lãng nhé từ đây
 
Không còn ngày sum vầy
Đường đời từ đây bước
Ôi cuộc tình đi trước
Tha thướt chẳng còn đâu

 
 
NuocMatMuaThu 22.06.2007 22:32:40 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos

MONG NGƯỜI THA HƯƠNG
 
Mong người đi xa mùa thu trước
Nhớ sao là nhớ bước quay về
 
Chuyến tàu chở nặng dòng đời
Chở người lưu lạc ra khơi sớm chiều
Trăm năm còn được bao nhiêu
Người đi có nhớ sớm chiều về thăm ?
 
Cách biệt Tổ quốc bao năm
Người con lưu lạc thăng trầm tha hương
Mịt mù khói tỏa ngàn phương
Nhớ về cố quốc còn vương mi sầu
 
Chuyến tàu đã chở bao lâu
Người đi biền biệt canh thâu tháng ngày
Ngóng hoài chi nữa phôi phai
Biết người xa xứ có hay không nào
 
Tháng ngào sinh sống ra sao?
Nhớ không non nước ba đào Việt Nam
Ngày ngày tất bật việc làm
Biết người còn nhớ hay cam chịu hoài
 
Ngàn đời vũ trụ còn xoay
Mong ngày gặp lại lay hoay sớm chiều
Việt Nam đất nước mến yêu
Ủ trong mong nhớ dệt thêu mộng vàng
 
Giờ này đất nước sang trang
Sáng ngôi sao Bác sử vàng ngàn thu
Sức người tạo dựng công phu
Quê hương tươi đẹp ba thu bốn mùa
 
Mái chèo sóng nước còn khua
Lòng người xa xứ mau đua nhau về
Sống trong kỉ niệm đam mê
Sống trong hồn Việt tràn trề tình thương
 
Mong người lữ khách tha hương
Một lần về ghé quê hương đẹp giàu
Dựng xây Tổ quốc mai sau
Việt Nam hai chữ khắc vào trong tim

 
 
James Jee 23.06.2007 13:04:57 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 



 
CÁCH CHIA
 
Cách xa mãi mãi từ đây
Chia đôi dòng nước vơi đầy tình ta
 
Giờ đây chia xa mãi
Anh ngắm nhìn mây bay
Lệ tình nào phôi phai
Qua ngày rồi qua tháng
 
Dòng đời sao chán ngán
Để lại chút bẽ bàng
Để lại những hoang mang
Đời anh tàn đêm vắng
 
Những đêm dài thức trắng
Khói thuốc cũng ngắm trăng
Mong sao gặp chị Hằng
Tỏ bày chăng? Mong nhớ
 
Từng làn sương hơi thở
Giá buốt chút ngu ngơ
Còn đâu mối tình thơ
Giờ thẫn thờ một lối
 
Anh bây giờ bó gối
Ngồi ôm nỗi bồi hồi
Chữ tình vừa lên ngôi
Sao giờ ôi chợt tắt
 
Còn lại màu tím ngắt
Ruột thắt nhớ từng cơn
Tình ơi chút van lơn
Xin người về hờn dỗi
 
Mộng đời ru sáo thổi
Một chút bất bình thôi
Còn năm tháng tháng chung đôi
Tình trôi theo dòng nước
 
Thôi giờ anh đếm bước
Đi trước mãi nha em
Kí ức để ai xem
Anh và em chia cách
James Jee 23.06.2007 13:20:30 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 


 
LÊNH ĐÊNH
 
Từ dạo em lênh đênh
Tôi chông chênh một thuở
 
Người từ dạo ấy bước đi
Lênh đênh sóng gió sầu bi nửa vời
Khoang thuyền lộng gió chơi vơi
Xa lìa cố quốc người ơi nhớ gì ?
 
Tiếc thời xuân sắc làm chi
Tiếng tàu cướp lấy em đi mất rồi
Quê hương giờ chỉ mình tôi
Nhớ người biền biệt sóng trôi phương nào
 
Ra đi chẳng một lời chào
Làm người xa xứ ai nào hiểu cho
Một mình ôm mối buồn xo
Mong em xứ khác chăm lo thân mình
 
Hồn quê còn lại chữ tình
Khi nào về nhớ bóng hình của ai
Ở đây còn nhớ không phai
Nào ai có biết tình ai vững bền
 
Sóng xô thuyền nhỏ lênh đênh
Anh như sóng nước chông chênh giữa dòng
Quê hương hai chữ trong lòng
Mong người luôn nhớ mặn nồng đừng quên
 
Tâm hồn vẫn mãi kề bên
Dù nay xa cách vượt trên ngút ngàn
Sống đời lữ khách lang thang
Kiếp người xa xứ bàng hoàng tháng năm
 
Mùa đông giá buốt lạnh căm
Mong gì một ánh trăng rằm sáng soi
Ngày qua ngày chóng tựa thoi
Năm qua năm mãi mặn mòi xót xa
 
Ước gì một khúc hoan ca
Cho ta sum họp nhà nhà có nhau
Tha hương buồn nhớ xiết bao
Quê nhà về nhé trao nhau nụ cười
James Jee 23.06.2007 13:49:27 (permalink)
0
NGÀY SINH NHẬT
 
Chúc em sinh nhật vui thay
Niềm vui kết trái tháng ngày bên em
 
Cũng ngày này hơn hai mươi năm trước
Em ra đời chân bước chốn thế gian
Để từ đó lịch sử lại sang trang
Mang một chút sầu bi cùng tư lự
 
Dòng đời em chất chứa nhiều tâm sự
Sinh nhật buồn cứ mãi thế trôi qua
Phận làm con có nhiều lúc xót xa
Sao ngang trái đời ta nhiều đến thế
 
Có một lần có một lần em kể
Chút nghẹn ngào giọt lệ thắm đôi mi
Từ khi em biết cất tiếng bước đi
Giọt sầu nhớ khắv ghi trong tâm tưởng
 
Đêm sinh nhật nhưng lòng em vất vưởng
Vẫn nhớ hoài thương tưởng dáng mẹ yêu
Vẫn thiết tha vẫn mường tượng thật nhiều
Mẹ yêu hỡi ngàn đời bao nhiêu đủ
 
Thôi em nhé mấy lời anh nhắn nhủ
Dù đường đời vẫn đủ ngọt đủ chua
Vẫn bước đi cố chí ắt chẳng thua
Giữ trong tim bao mùa buồn sinh nhật
 
Ngày nào đó trên đường đời tất bật
Sẽ vô tình phủ chật dĩ vãng xưa
Trong một chiều sẽ có những cơn mưa
Trôi đi cả một buổi trưa hè nóng
 
Nhớ thế nhé em ơi vung tay rộng
Đón đời vào lồng lộng gió thu bay
Rồi cuộc đời sẽ có lúc đổi thay
Sinh nhật sẽ vui tháng ngày êm ấm
 
Vài dòng gửi người em hiền má thắm
Đừng để dòng lệ nằm mãi trên mi
Vuốt sạch đi cất tiếng hát mọi khi
Nỗi buồn sẽ ra đi từ dạo ấy
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 121 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9