CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 121 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 23.06.2007 21:14:03 (permalink)
0
TÌNH TA...
 
Đàn kêu tích tịch tình tang
Người đi khuất nẻo quan san mất rồi
 
Tình yêu như sợi chỉ may
Người yêu như thế đổi thay tháng ngày
Lạnh lùng tựa cánh hoa bay
Nỡ sao để vậy phôi phai tình đầu
 
Bỏ đi còn lại nỗi sầu
Người không buông tiếng nông sâu khó dò
Giết đời tôi bởi đắn đo
Mùa xuân tàn úa buồn xo đứng nhìn
 
Biết tình không trọn chữ tình
Nghĩa kia không vẹn duyên mình dở dang
Tháng năm một tiếng sang ngang
Đò ai cập bến lỡ làng đời ai ?
 
Trễ một lần hẹn đắm say
Rồi người đi mãi không quay trở về
Nhớ lòng còn chút đê mê
Không phai trong dạ má kề môi thơm
 
Chiều thu lòng rối như rơm
Người đi vội vã còn nơm nớp lòng
Nơi đây ai mãi ngóng trông
Cành lan sầu thắm long đong bọt bèo
 
Ngửa tay xin chút buồn theo
Nhặt cành lá úa còn treo nỗi buồn
Chết vì người đã tay buông
Thương đau cho lắm lệ tuôn mi mờ
 
Đời em đẹp tựa vầng thơ
Đời anh lữ khách ngẩn ngơ nhớ hoài
Bôn ba tận chốn Đông Đoài
Phương trời xứ lại lay hoay chữ tình
 
Giọt mưa thắm sắc bình minh
Như em tỏa sáng đẹp xinh bên người
Xin hoài em một nụ cười
Còn rơi trên má của người đến sau
James Jee 24.06.2007 19:34:53 (permalink)
0
NẾU BIẾT TRƯỚC...
 
Nếu biết trước....thì tất cả đã không trở thành dĩ vãng
 
Nếu biết trước em đã chẳng quen anh
Sẽ xa lánh sẽ tránh anh một kiếp
Để nỗi đau còn đẻ ra chưa kịp
Không giận hờn liên tiếp giống như nay
 
Nếu biết trước làn gió thoảng mây bay
Không níu kéo phôi phai về trong trí
Không ám ảnh một bóng hình khả dĩ
Để trong đầu một khi đã muốn quên
 
Nếu biết trước em sẽ ở mình ênh
Không hòa quyện không tên và không tuổi
Không tình đầu cũng chẳng là tình cuối
Không cả rồi những buổi nhớ thương nhau
 
Nếu biết trước em đã chẳng xót đau
Cho duyên phận thắm màu thu lá úa
Lệ chan chứa long lanh từng giọt của
Một bóng hình từ thủa mới tập yêu
 
Nếu biết trước em đã chẳng yêu nhiều
Chẳng tha thiết chẳng yêu trong chân thật
Buồn quay quắt trong nỗi sầu tất bật
Hết thật rồi ân ái tháng ngày qua
 
Nếu biết trước có giây phút chia xa
Em sẽ không bước qua rào tình ái
Để giờ đây còn lại gì? Ngang trái
Rớt lại rồi - người mãi mãi ra đi
 
Nếu biết trước em sẽ chẳng tình si
Rồi muôn kiếp ngủ li bì mơ mộng
Rồi than trách cho ân tình lắng đọng
Hạt lệ buồn mong mỏi lắm đau thương
 
Nếu biết trước em sẽ chẳng vấn vương
Và khi đó con đường không tốt mịt
Và sẽ không có đêm dài thút thít
Quên đi rồi để lại tít nơi nao
 
Nếu biết trước em đã chẳng gởi trao
Tim chân thật giao cho người gian dối
Để giờ đây đã muộn rồi - hối lỗi
Không còn gì bối rối chút thiên thu
 
Nếu biết trước yêu sẽ như ngục tù
Em sẽ không ngu bước vào tình ái
Sợi tơ hồng đôi chân em vướng phải
Nên lạnh lùng anh mãi mãi quên em
 
Nếu biết trước thì em đã không thèm
Không rung động em trở thành sắt đá
Rồi tất cả ân tình em đem trả
Lại cho người đã nỡ phụ tình nhau
 
Nếu biết trước tim em chẳng kêu gào
Không khóc lóc không đau khi vĩnh biệt
Và sẽ biết khi tình tàn tha thiết
Nỗi đau nào triệt hạ mất đời em
 
Nếu biết trước em thề chỉ mình em
Và mãi mãi chỉ em và chỉ một
Không dại dột tin vào lời thề thốt
Để bây giờ gột rửa chẳng phôi phai
 
Nếu biết trước yêu sẽ lắm đắng cay
Thì say đắm lúc đầu em bỏ ngỏ
Còn dĩ vãng cũng chỉ là lá cỏ
Bên ven đường em vứt bỏ đi nhanh
 
Nếu biết trước tình yêu chẳng trong xanh
Mà mong manh như chỉ mành sắp đứt
Thì tàn đêm tim em không thao thức
Lửa ân tình không rạo rực đốt thiêu
 
Nếu biết trước thì đỡ biết bao nhiêu
Nếu biết trước không yêu không thù oán
Nếu biết trước chẳng một lời ta thán
Vết thương tình rạn nứt trái tim em
James Jee 25.06.2007 00:11:18 (permalink)
0
VỊ THA
 
Cho qua được cứ cho qua
Vị tha bác ái là cha hận thù
 
Dại khờ ta cũng đã qua
Còn gì đi nữa thứ tha một lần
Sống trong cõi tạm thế trần
Vị tha nhân ái tu thân mới là
 
Đạo đời kết hợp không xa
Đây là bể khổ la cà mà chi
Ở thêm chỉ vướng sầu bi
Về đi ai nhé tu đi thân này
 
Đừng mải mê với đắm say
Cuối cùng cũng chuốc chua cay muộn phiền
Dòng đời là thế liên miên
Phong ba bão táp truân chuyên hỡi người
 
Cùng nhau giữ một nụ cười
Từ bi bác ái người người thương nhau
Biết đời là chốn khổ đau
Tựa nương mà sống mà mau quay về
 
Xin đừng vì chút đam mê
Mà quên đường lối liệu bề không xong
Giữ thân trong sạch tấc lòng
Kính thành quỳ bái long đong không còn
 
Dù cho tiền núi bạc non
Hay là nghèo khó cỏn con cũng vầy
Cõi trần tạm bợ vơi đầy
Sống sao cho phải đừng xây tội tình
 
Sống sao cho đúng với mình
Tâm lành hướng thiện bình minh chói lòa
Ai ơi nghe hỡi loa...loa...
Mau tu đi nhé sen tòa bước lên
 
Đừng u mê - vượt lên trên
Vị tha bác ái làm nên diệu kì
Buông tay phút chốc là khi
Hiền Ngưu Đài Giác tức thì có ta
 
James Carlos 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 01:29:22 bởi Viet duong nhan >
James Jee 25.06.2007 00:30:28 (permalink)
0
TÔI VIẾT......
 
Tôi viết bài thơ còn dang dở
Tặng cho người làm lỡ mối tình tôi
 
Tôi viết những dòng thơ
Tặng cho người không bao giờ có mặt
Để nghe lòng đau thắt
Mắt dõi về xa xăm
 
Tôi viết trong âm thầm
Của những nỗi đau trăm năm nữa
Tình yêu chưa gõ cửa
Nửa trống vắng mênh mông
 
Tôi viết trong long đong
Những bài thơ tỏ lòng bao ngày tháng
Rồi cũng từng chán ngán
Lãng đãng mất vần thơ
 
Tôi viết trong bơ vơ
Tháng ngày dài ngẩn ngơ trong tình ái
Ai đã từng dẫm phải
Ngải tình của người yêu
 
Tôi viết viết thật nhiều
Viết cho tình yêu của thời còn son trẻ
Còn đâu lời thỏ thẻ
Trẻ trung đã qua rồi
 
Tôi viết trong bồi hồi
Của những nỗi niềm còn câm nín
Rồi một lần bịn rịn
Nhìn em bước sang ngang
 
Tôi viết trong dở dang
Ân tình phôi phai theo ngày tháng
Trôi dần vào quên lãng
Mang một chút sầu vương
 
Tôi viết trong nhớ thương
Trong đoạn trường tương tư đầy nước mắt
Một chân trời tím ngắt
Đặt tôi giữa mông lung
 
Tôi viết trong điên khùng
Của những gì không trung vô tình gọi
Một lần em đã nói
Trói mãi bóng hình anh
 
Tôi viết cho trong xanh
Như bao hy vọng mong manh thời son sắc
Giờ đâu còn thấy mặt
Nhắc tên để lệ rơi
 
Tôi viết cho biển khơi
Vào những ngày chơi vơi đầy bão tố
Không một lần xuống phố
Đổ mất bóng hình ai
 
Tôi viết từng đêm dài
Bóng hình mảnh mai thời áo trắng
Giờ đây còn đêm vắng
Trăng cũng buồn theo sao ?
 
Tôi viết giữa trời cao
Trong những ngày thanh tao còn cất tiếng
Còn bây giờ xin miễn
Tiễn biệt - chết từ lâu
 
Tôi viết trong u sầu
Niềm nhớ thương cắm sâu trong tâm khảm
Không một lần đụng chạm
Lạm dụng cả nỗi đau
 
Viết cho ngày xa nhau
Của tôi và em cùng ước ao nồng cháy
Giữa con đường từng trải
Phải quên thật hay sao
 
Tôi viết trong nghẹn ngào
Từ nỗi đau tôi bần thần đứng dậy
Vì ái tình đưa đẩy
Hãy sống với thời gian...
......
Bàng hoàng cùng năm tháng......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 00:33:48 bởi James Carlos >
NuocMatMuaThu 25.06.2007 00:48:42 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos

TÌNH TA...
 
Đàn kêu tích tịch tình tang
Người đi khuất nẻo quan san mất rồi
 
Tình yêu như sợi chỉ may
Người yêu như thế đổi thay tháng ngày
Lạnh lùng tựa cánh hoa bay
Nỡ sao để vậy phôi phai tình đầu
 
Bỏ đi còn lại nỗi sầu
Người không buông tiếng nông sâu khó dò
Giết đời tôi bởi đắn đo
Mùa xuân tàn úa buồn xo đứng nhìn
 
Biết tình không trọn chữ tình
Nghĩa kia không vẹn duyên mình dở dang
Tháng năm một tiếng sang ngang
Đò ai cập bến lỡ làng đời ai ?
 
Trễ một lần hẹn đắm say
Rồi người đi mãi không quay trở về
Nhớ lòng còn chút đê mê
Không phai trong dạ má kề môi thơm
 
Chiều thu lòng rối như rơm
Người đi vội vã còn nơm nớp lòng
Nơi đây ai mãi ngóng trông
Cành lan sầu thắm long đong bọt bèo
 
Ngửa tay xin chút buồn theo
Nhặt cành lá úa còn treo nỗi buồn
Chết vì người đã tay buông
Thương đau cho lắm lệ tuôn mi mờ
 
Đời em đẹp tựa vầng thơ
Đời anh lữ khách ngẩn ngơ nhớ hoài
Bôn ba tận chốn Đông Đoài
Phương trời xứ lại lay hoay chữ tình
 
Giọt mưa thắm sắc bình minh
Như em tỏa sáng đẹp xinh bên người
Xin hoài em một nụ cười
Còn rơi trên má của người đến sau
 
 
 
 
 
 
Tàn canh
 
Tỉnh giấc mà nghe đêm quá dài
Chạnh lòng mình trĩu nhớ thương ai
Ngoài song có phải trăng vừa đỗ
Cửa của nhà ai, then đã cài
 
Mà sao lẩn khuất bóng anh đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Gọi nhớ còn đây từng đêm vẫn
Đánh thức hồn đau bạc mái đầu
 
Có chợt bao giờ anh, nhớ em
Ngắm lá vàng bay rớt trên thềm
Suy tư khẽ gọi mùa thu chết
Để lệ buồn rơi đắng môi mềm
 
Tất cả là không, chắc là không
Ai mang hờ hững bỏ lại lòng
Thơ đan một mảnh còn dang dở
Khóc nghĩ mà thương, phận má hồng
 
NuocMaMuaThu
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 01:31:43 bởi Viet duong nhan >
NuocMatMuaThu 25.06.2007 00:59:24 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos

TÔI VIẾT......
 
Tôi viết bài thơ còn dang dở
Tặng cho người làm lỡ mối tình tôi
 
Tôi viết những dòng thơ
Tặng cho người không bao giờ có mặt
Để nghe lòng đau thắt
Mắt dõi về xa xăm
 
Tôi viết trong âm thầm
Của những nỗi đau trăm năm nữa
Tình yêu chưa gõ cửa
Nửa trống vắng mênh mông
 
Tôi viết trong long đong
Những bài thơ tỏ lòng bao ngày tháng
Rồi cũng từng chán ngán
Lãng đãng mất vần thơ
 
Tôi viết trong bơ vơ
Tháng ngày dài ngẩn ngơ trong tình ái
Ai đã từng dẫm phải
Ngải tình của người yêu
 
Tôi viết viết thật nhiều
Viết cho tình yêu của thời còn son trẻ
Còn đâu lời thỏ thẻ
Trẻ trung đã qua rồi
 
Tôi viết trong bồi hồi
Của những nỗi niềm còn câm nín
Rồi một lần bịn rịn
Nhìn em bước sang ngang
 
Tôi viết trong dở dang
Ân tình phôi phai theo ngày tháng
Trôi dần vào quên lãng
Mang một chút sầu vương
 
Tôi viết trong nhớ thương
Trong đoạn trường tương tư đầy nước mắt
Một chân trời tím ngắt
Đặt tôi giữa mông lung
 
Tôi viết trong điên khùng
Của những gì không trung vô tình gọi
Một lần em đã nói
Trói mãi bóng hình anh
 
Tôi viết cho trong xanh
Như bao hy vọng mong manh thời son sắc
Giờ đâu còn thấy mặt
Nhắc tên để lệ rơi
 
Tôi viết cho biển khơi
Vào những ngày chơi vơi đầy bão tố
Không một lần xuống phố
Đổ mất bóng hình ai
 
Tôi viết từng đêm dài
Bóng hình mảnh mai thời áo trắng
Giờ đây còn đêm vắng
Trăng cũng buồn theo sao ?
 
Tôi viết giữa trời cao
Trong những ngày thanh tao còn cất tiếng
Còn bây giờ xin miễn
Tiễn biệt - chết từ lâu
 
Tôi viết trong u sầu
Niềm nhớ thương cắm sâu trong tâm khảm
Không một lần đụng chạm
Lạm dụng cả nỗi đau
 
Viết cho ngày xa nhau
Của tôi và em cùng ước ao nồng cháy
Giữa con đường từng trải
Phải quên thật hay sao
 
Tôi viết trong nghẹn ngào
Từ nỗi đau tôi bần thần đứng dậy
Vì ái tình đưa đẩy
Hãy sống với thời gian...
......
Bàng hoàng cùng năm tháng......

 
 
 
 
 
Em, vẫn tìm anh
 
Em ở nơi này gọi mùa thu
Tìm trong những áng mây mịt mù
Là bóng hình anh, người yêu dấu
Đã ngự hồn em, trái tim tù
 
Em vẫn tìm anh, trong biển người
Giữa chiều nắng tắt, lá vàng rơi
Lạc loài chân lê nghe hồn chết
Chẳng lẽ từ nay xa thật rồi
 
Anh mãi trong em, đẹp suốt đời
Nụ cười ánh mắt lẫn bờ môi
Làm xao xuyến chạm lòng hơi thở
Giấc ngủ từng đêm nghe tuyệt vời
 
Sao vẫn còn đây trong góc sầu
Một mình em ngắm mưa trời ngâu
Nức nở mà nghe hồn man mác
Buồn nhớ nhung anh, bạc mái đầu
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 25.06.2007 02:06:07 (permalink)
0
 
Trích đoạn: James Carlos

LÊNH ĐÊNH
 
Từ dạo em lênh đênh
Tôi chông chênh một thuở
 
Người từ dạo ấy bước đi
Lênh đênh sóng gió sầu bi nửa vời
Khoang thuyền lộng gió chơi vơi
Xa lìa cố quốc người ơi nhớ gì ?
 
Tiếc thời xuân sắc làm chi
Tiếng tàu cướp lấy em đi mất rồi
Quê hương giờ chỉ mình tôi
Nhớ người biền biệt sóng trôi phương nào
 
Ra đi chẳng một lời chào
Làm người xa xứ ai nào hiểu cho
Một mình ôm mối buồn xo
Mong em xứ khác chăm lo thân mình
 
Hồn quê còn lại chữ tình
Khi nào về nhớ bóng hình của ai
Ở đây còn nhớ không phai
Nào ai có biết tình ai vững bền
 
Sóng xô thuyền nhỏ lênh đênh
Anh như sóng nước chông chênh giữa dòng
Quê hương hai chữ trong lòng
Mong người luôn nhớ mặn nồng đừng quên
 
Tâm hồn vẫn mãi kề bên
Dù nay xa cách vượt trên ngút ngàn
Sống đời lữ khách lang thang
Kiếp người xa xứ bàng hoàng tháng năm
 
Mùa đông giá buốt lạnh căm
Mong gì một ánh trăng rằm sáng soi
Ngày qua ngày chóng tựa thoi
Năm qua năm mãi mặn mòi xót xa
 
Ước gì một khúc hoan ca
Cho ta sum họp nhà nhà có nhau
Tha hương buồn nhớ xiết bao
Quê nhà về nhé trao nhau nụ cười

 
 
NuocMatMuaThu 25.06.2007 08:00:30 (permalink)
0
 
 
Chúc anh
 một ngày mới
Dòng đời tươi nắng
 hồng Nụ cười hé môi
nở Ru em còn
 chờ  mong
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 08:08:25 bởi NuocMatMuaThu >
James Jee 25.06.2007 20:20:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Tàn canh
 
Tỉnh giấc mà nghe đêm quá dài
Chạnh lòng mình trĩu nhớ thương ai
Ngoài song có phải trăng vừa đỗ
Cửa của nhà ai, then đã cài
 
Mà sao lẩn khuất bóng anh đâu
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Gọi nhớ còn đây từng đêm vẫn
Đánh thức hồn đau bạc mái đầu
 
Có chợt bao giờ anh, nhớ em
Ngắm lá vàng bay rớt trên thềm
Suy tư khẽ gọi mùa thu chết
Để lệ buồn rơi đắng môi mềm
 
Tất cả là không, chắc là không
Ai mang hờ hững bỏ lại lòng
Thơ đan một mảnh còn dang dở
Khóc nghĩ mà thương, phận má hồng
 
NuocMaMuaThu


 
TỈNH MỘNG
 
Tàn canh vắng mắt em mi lệ ướt
Tỉnh mộng rồi anh đã bước theo ai
 
Giấc nồng chợt tỉnh men say
Nghe đêm dài quá cùng ai chuyện trò
Chạnh lòng với những buồn lo
Trĩu cành thương nhớ tình cho đi rồi
 
Ngoài song gió thổi than ôi
Ánh trăng bàng bạc cùng ngôi sao mờ
Nhà ai cửa đóng không chờ
Then đà cài sẵn giấc mơ đâu còn
 
Bóng anh đã khuất đầu non
Nay tìm không thấy tình son phai màu
Có nghe trong gió tim đau
Tiếng em sầu nhớ kêu gào yêu đương
 
Còn gì lại chút vấn vương
Từng đêm vẫn nhớ vẫn thương người mà
Hồn đau đánh thức xót xa
Mái đầu bạc trắng tình ta xong rồi
 
Bao giờ sao mới đổi ngôi
Bao giờ anh mới buồn ngồi nhớ em
Lá vàng rơi - tiếng e hèm
Sầu thu rơi rớt tình em úa màu
 
Suy tư khẽ gọi tên nhau
Gọi mùa thu chết tình đau nửa vời
Lệ buồn trong buổi sớm mơi
Đắng cay một lối chơi vơi sớm chiều
 
Không còn gì nữa tình yêu
Chắc là mất hết tiu đìu tình ta
Ai mang hờ hững đi xa
Còn em bỏ lại tiếng ca não lòng
 
Thơ đan một mảnh phòng không
Tình còn dang dở mùa đông chợt về
Khóc thương những phút đam mê
Má hồng phận bạc ê chề tháng năm
James Jee 25.06.2007 20:33:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Em, vẫn tìm anh
 
Em ở nơi này gọi mùa thu
Tìm trong những áng mây mịt mù
Là bóng hình anh, người yêu dấu
Đã ngự hồn em, trái tim tù

Em vẫn tìm anh, trong biển người
Giữa chiều nắng tắt, lá vàng rơi
Lạc loài chân lê nghe hồn chết
Chẳng lẽ từ nay xa thật rồi

Anh mãi trong em, đẹp suốt đời
Nụ cười ánh mắt lẫn bờ môi
Làm xao xuyến chạm lòng hơi thở
Giấc ngủ từng đêm nghe tuyệt vời

Sao vẫn còn đây trong góc sầu
Một mình em ngắm mưa trời ngâu
Nức nở mà nghe hồn man mác
Buồn nhớ nhung anh, bạc mái đầu

NuocMatMuaThu


 
EM VẪN NHỚ ANH
 
Em vẫn thế yêu anh yêu anh lắm
Nhớ anh nhiều tình thắm vẫn còn đây
 
Nơi nào anh ở có hay
Mùa thu em gọi phủ vây trong lòng
Tìm trong ngày tháng mặn nồng
Có còn những áng mây không lối về
 
Là anh bóng dáng đê mê
Biển người em kiếm sơn khê tháng ngày
Ngự hồn em đã từ nay
Trái tim em đã trót bay về người
 
Em vẫn tìm tiếng anh cười
Dòng đời chen chúc tình người biết đâu
Tình yêu ai hiểu nông sâu
Chiều về nắng tắt âu sầu hoàng hôn
 
Lạc loài chân bước vô hồn
lá vàng rơi rụng cuối thôn khóc tình
Từ nay hai đứa chúng mình
Xa rồi anh hỡi thật tình xa nhau
 
Vỗ về em có nỗi đau
Trong em anh mãi là sao sáng ngời
Nụ cười mang chút chơi vơi
Bờ môi êm dịu ru hời lòng em
 
Lòng xao xuyến vẫn còn thèm
Chạm vào hơi thở cùng em tháng ngày
Từng đêm giấc ngủ phôi phai
Tuyệt vời giấc mộng không hai trên trần
 
Mình em một gánh một thân
Góc sầu buồn thảm phân trần cùng ai
Một mình em với ngày dài
Mưa ngâu trời rưới đắng cay tìm này
 
Nghe hồn man mác vơi đầy
Nghe lòng nức nở hao gầy tim côi
Nhớ nhung than thở thế thôi
Mái đầu bạc tóc vì ngồi nhớ anh
James Jee 25.06.2007 20:53:34 (permalink)
0
TÌNH LẠC
 
Tình yêu chối bỏ một khi
Lạc rồi dấu cũ người đi không về
 
Lạc mất em rồi kể từ đây
Hoàng hôn buống xuống thấy vơi đầy
Nhớ nhớ thương thương vây kín hết
Tâm tình u ám với trời mây
 
Xa nhau mấy độ mới đây thôi
Lá vàng đã úa thấy bồi hồi
Biết em còn nhớ ôi còn nhớ
Một chút tình thôi đã vỡ rồi
 
Sao chẳng bao giờ em về thăm
Quê xưa ngày cũ ánh trăng rằm
Thu đến âm thầm trong nhung nhớ
Sầu muộn mấy lần vụt tháng năm
 
Chờ mãi nơi đây sao lỗi hẹn
Em còn đi mãi cửa cài then
Vườn vắng người xưa chen hoa dại
Quên mất lời thề tiếng chê khen
 
Giận hờn nức nở giữa trời đêm
Em có hay chăng? Cứ êm đềm!
Cứ vui nghe em đừng kể đến
Để trần đời nay chẳng ai thêm
 
Em quay mặt bước thế là xong
Cho anh ở lại ngẩn ngơ lòng
Hỏi thầm tình chết không còn nữa
Hay là người đã bước sang sông
 
Không thèm oán trách lấy nửa câu
Giờ anh đã thấu chữ u sầu
Chữ rầu chữ rĩ khi tình vắng
Ruộng xanh giờ đã hóa nương dâu
 
Giận chi ai hỡi bước đi rồi
Đớn đau đau đớn chỉ mình thôi
Quên đi tim nhé phôi phai nhé
Đừng để u buồn quyện lấy tôi
James Jee 25.06.2007 21:11:29 (permalink)
0
NẾU
 
Nếu tôi biết được chữ ngờ
Thì không có kẻ tình khờ này đâu
 
Nếu biết tình ta đã lỡ rồi
Ái ân còn hết chút bôi vôi
Thôi về quay lại ngày xưa cũ
Tìm kiếm trong mơ chút bồi hồi
 
Nếu biết tình ta đã lỡ làng
Một lần em đã bước sang ngang
Than ôi hai chữ tình phụ mãi
Thu đến rồi đi để lá vàng
 
Nếu biết tình tôi quá sầu bi
Thì không e lệ chút nhu mì
Tim yêu còn đó tình vương vấn
Người đến rồi đi hết xuân thì
 
Nếu biết tình ta chẳng vẹn toàn
Dù em má thắm mặt trái xoan
Cũng thôi đành thế đành là thế
Đàn ai ru điệu tiếng nhặt khoang
 
Nếu biết tình ta đã hai lòng
Người ơi có biết có buồn buồn không
Em đi anh ở sông buồn vắng
Một mảnh tình rơi lúc trổ đòng
 
Nếu biết tình ta đã hoang tàn
Người ơi có thấu tiếng thơ than
Điệu ru buồn bã chiều hoang vắng
Hòa chung ly khúc những phím đàn
 
Nếu biết tình ta chẳng như mong
Thì anh gom góp hết nỗi lòng
Ghi vào nhật ký buồn thu chết
Từ độ đò em đã sang sông
 
Nếu biết tình ta gió mây bay
Quên quên nhớ nhớ những tháng ngày
Còn đâu yêu mến tình xưa cũ
Còn bóng đơn côi chỉ hình hài
James Jee 25.06.2007 21:24:57 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 



THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền đi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
 
Thuyền ai neo ở ngoài khơi
Bến chờ bến đợi ai ơi có tường
Thuyền ai có vấn có vương?
Lòng đầy luyến nhớ có thương bến bờ
 
Thuyền ai sao cứ ơi hờ
Bến mong bến mỏi tình khờ ngày đêm
Thuyền đi sóng vỗ êm đềm
Để lại tình nhỏ ngày đên bến chờ
 
Bến mơ bến mộng làm thơ
Bài thơ sóng sánh ngẩn ngơ chiều buồn
Thuyền đi xa bến lệ tuôn
Mong ngày trở lại suối nguồn cội nguyên
 
Còn mong một chút hàn huyên
Cho vơi nỗi nhớ truân chuyên tháng ngày
Tình này bến đợi không phai
Thuyền ơi nhớ nhé tháng ngày chờ nhau
 
Thuyền đi xa bến đớn đau
U buồn quạnh quẽ phai màu sắc son
Chiếc thuyền dù bé cỏn con
Hay dù to lớn bến còn đợi mong
 
Sáng tối cứ mãi ngóng trông
Sóng đưa thuyền tới trên dòng nào đây
Ước mơ ấp ủ sum vầy
Đừng quên thuyền nhé buồn vây cõi lòng
 
Thuyền lước trên sóng bềnh bồng
Ra sông ra biển mặn nồng cùng ai
Nơi này bến dẫu đắng cay
Mãi cam chịu đó chờ ngày bên nhau
 
Thuyền đi có nhớ về mau
Bến bờ hiu quạnh đợi trao lời thề
Đợi chờ một chút đam mê
Thuyền ơi về nhé vỗ về tình ta
 
James Carlos
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 01:19:12 bởi Viet duong nhan >
James Jee 25.06.2007 21:52:27 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
Chúc anh
 một ngày mới
Dòng đời tươi nắng
 hồng Nụ cười hé môi
nở Ru em còn
 chờ  mong
 
NuocMatMuaThu



Thu:
Chúc em
ngày mới nắng hồng
Nguyện cùng ân ái mặn nồng
thời gian Gái trai đầy đhai hàng Tháng
năm hưởng  phước an nhàn lo chi Đường đời vẫn
thế bước đi cho sóng gió dễ gì âu lo
Vị tha đừng mãi đắn đo Duyên
lành ta cứ đắp cho
lâu bền
JC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 21:53:58 bởi James Carlos >
NuocMatMuaThu 26.06.2007 08:59:32 (permalink)
0
 
 
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 121 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9