CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 121 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
vinhsaigon 02.07.2007 07:56:44 (permalink)
0
I' mèn uiiiiiiiiii,
Hômnay đi lạc vô đây mới thấy cả một  trời thơ lai láng....
Hông ngở NMMT cũng chơi thơ-họa giống mình hihi....Có đồng  minh rùi
vinhsaigon 02.07.2007 08:22:46 (permalink)
0
Ke' một bài chơi
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/58E725F0BF484B7EA828D60058D178C0.jpg[/image]
Attached Image(s)
NuocMatMuaThu 02.07.2007 14:45:12 (permalink)
0
Trích đoạn: vinhsaigon

I' mèn uiiiiiiiiii,
Hôm nay đi lạc vô đây mới thấy cả một  trời thơ lai láng....
Hông ngở NMMT cũng chơi thơ-họa giống mình hihi....Có đồng  minh rùi

VinhSaigon mến

Dạ quả thật là thế giới quá nhỏ đôi lúc, NMMT xin mến chào VinhSaigon khỏe và bình an, và Thu xin gởi lời mến chúc VinhSaigon những lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất, trong cuộc sống, hôm nay và mãi mãi về sau, rất cám ơn VinhSaigon thật nhiều cho những tác phẩm dễ thương và ngộ nghĩnh kia mùh VS đã post mấy tuần qua trong mục nhiếp ảnh, nhìn chúng rất ngộ nghĩnh và thật đáng yêu, xin cám ơn VinhSaigon thật nhiều, và Thu xin mến chúc VS luôn gặp nhiều may mắn, và thành công trong những tác phẩm và nghệ thuật của mình mai sau :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 15:18:26 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 02.07.2007 14:47:21 (permalink)
0
 
 
 
NganGiang 03.07.2007 00:31:38 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

MÙA THU CUỐI ANH ĐI
 
Mùa thu cuối bỏ em anh đi mất
Úa tình đầu chất ngất những đớn đau
 
Thu đi úa ngọn tre làng
Anh đi em ứa hai hàng lệ rơi
Tháng ngày mất dấu chơi vơi
Anh đi biền biệt biển khơi sóng dồn
 
Mối tình anh nỡ vùi chôn
Đem đi tất cả tâm hồn của em
Còn ai nhớ còn ai xem
Tình anh thế đó làm em đau lòng
 
Tháng năm mong mỏi chẳng xong
Ngày về anh đã đèo bồng theo ai
Ái ân lạnh nhạt phôi phai
Tình em anh đã tháng ngày quên nhau
 
Ngày nào mình mới bên nhau
Còn yêu nhau lắm còn trao lời thề
Quên rồi anh hỡi đam mê
Tình yêu sầu chứa đêm về lệ rơi
 
Bắc thang lên hỏi ông trời
Người như thế đó còn lời nào không
Tháng ngày em mãi long đong
Tình sầu rợi rụng đêm đông không nhà
 
Đàn buồn ru một khúc ca
Chứa chan tình cảm phai nhòa còn đâu
Mình em với nỗi âu sầu
Mình em với giọt lệ châu phai tàn
 
Giờ anh cất bước sang ngang
Giờ em cô lẻ vương mang mối tình
Còn nơi đâu ánh bình minh
Soi dùm một chút ân tình ngày xưa
 
Tháng bảy trời lại rơi mưa
Giọt sầu tí tách trời trưa u buồn
Mưa ngâu như lệ ai tuôn
Như hồn ai chết vùi chôn mối tình

Xin gửi lời đáp đến JC
        
        Lời cuối cho em
Buốt lòng anh lời thơ em đêm nay
Em đừng nỡ trách anh lời phụ bạc
Anh ra đi cõi lòng đau tan nát
Bởi một cuộc tình chỉ có lệ rơi.
 
Anh ra đi, đi về nơi cuối trời
Nơi có thể tìm quên ảnh hình em nơi đó
Nhưng tháng năm dù phôi pha, anh vẫn nhớ
Nhớ về người yêu dấu đang chờ trông.
 
Anh chợt nhận ra mình đã tự dối lòng
Em vẫn còn đây, trong tim anh nguyên vẹn
Lời nguyện xưa đã không hề lỗi hẹn
Mình vẫn hai đầu nỗi nhớ thương chơi vơi.
 
Tháng Bảy vẫn mưa, mưa ngâu rã rời
Giọt vắn giọt dài xót xa nỗi nhớ.
Đừng trách anh không về khi hoa nở
Vì anh dù cuối trời vẫn đau đáu về em.
 
Hãy đợi anh về, đợi anh nhé em.
 
James Jee 03.07.2007 13:29:45 (permalink)
0

Trích đoạn: vinhsaigon
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/58E725F0BF484B7EA828D60058D178C0.jpg[/image]


TRĂNG TÀ
 
Ngủ quên dưới ánh trăng tà
Sương đêm thấm lạnh hồn ta mấy mùa
 
Quên đi trời đất cuồng quay
Rượu nồng ta uống ta say tháng ngày
Quên đi kí ức phôi phai
Quên đi tất cả trải dài thiên thu
 
Sống trong một kiếp ngụ tù
Quên đi là sướng đừng ngu nhớ nhiều
Men tình nếm chút tiêu diêu
Say tình muốn kiếp bao nhiêu cho vừa
 
Đêm khuya lấp lánh sao thưa
Nỗi sầu chợt đến tình chưa quay về
Chôn buồn trong nỗi đam mê
Nhớ là mong mỏi não nề ngày qua
 
Say đi quên chút xót xa
Quên đời đen bạc bài ca não lòng
Chênh vênh trời đất mênh mông
Ngủ say quên mất trời đông lạnh đầy
 
Đêm về sương phủ buồn vây
Nỗi sầu chất chứa vơi đầy tim ta
Giá lạnh rét buốt thịt da
Không bằng chữ lạnh tình ta vỡ rồi
 
Ngày nào ngọt dịu bờ môi
Bây giờ hay chữ ôi thôi đâu còn
Ngày nào thề nguyện sắc son
Đâu còn như thế vuông tròn dở dang
 
Người yêu cất bước sang ngang
Tình chàng nghĩa thiếp hai đàng hai nơi
Đắm mình men đắng chơi vơi
Quên sầu tình bạc cuộc đời trớ trêu
 
Tháng năm vui ít buồn nhiều
Làm sao biết được bao nhiêu hận tình
Còn đâu ấy ấy mình mình
Bây giờ nắng tắt bình minh úa màu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 13:41:23 bởi Huyền Băng >
James Jee 03.07.2007 13:40:49 (permalink)
0

Lời cuối cho em
Buốt lòng anh lời thơ em đêm nay
Em đừng nỡ trách anh lời phụ bạc
Anh ra đi cõi lòng đau tan nát
Bởi một cuộc tình chỉ có lệ rơi.

Anh ra đi, đi về nơi cuối trời
Nơi có thể tìm quên ảnh hình em nơi đó
Nhưng tháng năm dù phôi pha, anh vẫn nhớ
Nhớ về người yêu dấu đang chờ trông.

Anh chợt nhận ra mình đã tự dối lòng
Em vẫn còn đây, trong tim anh nguyên vẹn
Lời nguyện xưa đã không hề lỗi hẹn
Mình vẫn hai đầu nỗi nhớ thương chơi vơi.

Tháng Bảy vẫn mưa, mưa ngâu rã rời
Giọt vắn giọt dài xót xa nỗi nhớ.
Đừng trách anh không về khi hoa nở
Vì anh dù cuối trời vẫn đau đáu về em.

Hãy đợi anh về, đợi anh nhé em.

 
LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH
 
Một lời nữa thôi, tình đổi ngôi từ đấy
 
Người đi tôi ở vậy thôi
Từ đây tình nghĩa chia phôi tháng ngày
Ân tình trong dạ đã phai
Người quên ngày cũ đắm say hôm nào
 
Quên câu thề hẹn gởi trao
Quên mình từng đã cùng nhau sớm chiều
Đời như chiếc bóng buồn hiu
Quanh mình chỉ một tiếng tiêu u sầu
 
Người đi quên mối tình đầu
Còn chi nói nữa mà lâu mà bền
Thuyền tình sóng gió chông chênh
Phong ba bão táp phủ lên trên thuyền
 
Tiếng kêu uất hận đỗ quyên
Nhắn người bạc dạ uyên thuyên dối lừa
Ngồi buồn nhìn ngắm hạt mưa
Gió bay phảng phất đẩy đưa mưa về
 
Tình ta nay quá não nề
Khóc cho tình cuối đam mê một lần
Lời buồn than thở một thân
Một mình đơn lẻ bên sân lệ trào
 
Đây là lời cuối trao nhau
Tình đầu như thế làm sao bây giờ
Còn đâu tiếng mộng tiếng mơ
Còn đâu tiếng vọng ru hờ ngày qua
 
Còn đây bao nỗi xót xa
Còn đây một ánh trăng tà lẻ loi
Một mình một bóng trăng soi
Khóc đời hiu quạnh bằng ngòi viết thơ
 
Thơ mang buồn chán chơ vơ
Thơ mang tiếc nuối ơ hờ tình yêu
Một lời cuối chẳng yêu nhiều
Cuộc tình đã mất hắt hiu còn gì?
vinhsaigon 03.07.2007 19:20:16 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/2DC609DA8C5E453FA2A66BC848E33130.jpg[/image]
Attached Image(s)
James Jee 03.07.2007 20:08:51 (permalink)
0

Trích đoạn: vinhsaigon



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/2DC609DA8C5E453FA2A66BC848E33130.jpg[/image]

 
MƯA KHÓC TÌNH PHAI
 
Hạt mưa rụng cánh mai gầy
Em đi nỗi nhớ vơi đầy trong tôi
 
Mưa ơi mưa xin đừng rơi thêm nữa
Nước mắt lòng tựa những hạt mưa bay
Em đi rồi tình yêu đã đổi thay
Trời cũng khóc cho phôi phai tình nhớ
 
Còn không em ôi từng làn hơi thở
Lạnh đêm về bở ngỡ phút đắm say
Nay còn đâu duyên ngắn một phút bay
Hoa rụng cánh tình yêu cay nước mắt
 
Em đi rồi trong anh lòng đau thắt
Vẫn bần thần lạnh ngắt trái tim côi
Mưa ơi mưa mư rơi mãi không thôi
Khoảng trời vắng đắng môi niềm kí ức
 
Không còn gì sao vẫn hoài thao thức
Vẫn nhớ về ôi mãnh lực yêu đương
Xa thật rồi mà tim vẫn vấn vương
Chưa vứt bỏ tình thương cùng năm tháng
 
Hoài niệm một thuở tình yêu buồn chán
Lãng mạn rồi cũng cất bước ra đi
Để trong tôi ôm ấp mối tình si
Em đâu biết một khi đà vứt bỏ
 
Ôm ấp một cuộc đời còn bỏ ngỏ
Cội mai già bỏ mặt lá cứ rơi
Mưa vẫn mưa cho tim cứ chơi vơi
Sầu trăm lối thói đời hay đen bạc
Mong sao con tim ngày mai biếng nhác
Đừng thiết tha điệu nhạc lắm vấn vương
Chân vẫn còn trăm lối chốn dặm trường
Vẫn còn bước dù đường đi không dễ
 
Đừng đến nhé tình yêu dù sớm - trễ
Hãy quay về với kí ức xa xôi
Còn nơi đây xin tôi chỉ riêng tôi
Xin một chút bồi hồi theo cơn gió
James Jee 03.07.2007 20:21:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
 

 
ANH RƠI XUỐNG ĐỜI EM
 
Anh là một ánh sao băng
Làm tim em nhớ lệ giăng mi sầu
 
Anh là ánh sao băng vừa rơi xuống
Em nhặt về lòng nhuộm chút tương tư
Rồi từ đó em cất tiếng hình như
Con bé ấy có tâm tư nhiều thế?
 
Rồi cứ nhớ tháng ngày ngồi kể lể
Gặp anh rồi để lòng phải lo ra
Chút phong ba trong ngày mới rời thuyền
Yêu một chút truân chuyên thêm một chút
 
Con bé ấy mơ thấy ngày hạnh phúc
Mơ cùng anh sung túc dưới mái nhà
Mong cùng anh hòa một khúc hoan ca
Có như thế nhưng sao xa vời quá
 
Em mong anh đừng sống đời buông thả
Về bên em hảy ngả vào lòng em
Để nỗi buồn nỗi nhớ đò em xem
Rồi tất cả đem về kho dĩ vãng
 
Đừng nha anh sống chuỗi ngày lãng đãng
Để con bé này sáng nhớ chiều thương
Để con bé này còn phút vấn vương
Yêu rồi đó chuyện thường ngày anh hả?
 
Từng tiếng yêu không một lời mặc cả
Vẫn yêu thôi chả biết sướng hay buồn
Có biết đâu một ngày suối lệ buồn
Thêm một bước biết buồn rồi biết nhớ
 
Nhớ anh lắm trong từng làn hơi thơ
Nhớ tháng ngày thơ mộng của xưa kia
Cái tuổi ăn chơi của bé đó kìa
Đâu có khóc vì đêm khuya mong mỏi
 
Anh rơi xuống đời em đường đá sỏi
Dẫm đạp qua từ cõi nhớ trở về
Anh hỡi anh đừng để tiếng não nề
Về bên em sống đam mê ngày cũ
James Jee 03.07.2007 20:32:13 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
LÁ RƠI
 
Lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi buồn ai bảo là lòng tôi vui
 
Lá rơi cuối nẻo bên trời
Anh đây mong mỏi một đời nhớ em
Buồn tình anh đứng mà xem
Đếm từng chiếc lá thương em vô vàn
 
Lá rời cành gió thu vàng
Heo may héo hắt nắng tàn còn đâu
Một mình ngồi với nỗi sầu
Trăng ngà nửa mảnh trên đầu sắp rơi
 
Sống trong kí ức chơi vơi
Làm sao biết được tình khơi biển buồn
Từng đêm giọt lệ cứ tuôn
Từ ngày em đã tay buông cuộc tình
 
Còn đâu một ánh bình minh
Hoàng hôn phủ xuống lòng mình nao nao
Còn đâu ân ái trao nhau
Tiếng lòng vừa dứt người nào có hay
 
Em bên duyên mới vui thay
Lá rơi cuối nẻo tình say kiếp người
Còn đâu hình bóng nụ cười
Còn đâu hình ảnh thắm tươi ngày về
 
Ai ru khúc hát não nề
Để cho con sáo đã về nhà ai
Tình buồn gió cuốn lá bay
Cội già trơ trọi tháng ngày nhẩm hiu
 
Cùng cơn gió lạ phiêu diêu
Ngồi nghe biển hát cuối chiều hoàng hôn
Nực cười hai tiếng trường tồn
Tình yêu đâu thế vùi chôn lâu rồi
 
Trong anh sầu đã lên ngôi
Buồn vương chưa dứt mà ngồi chờ ai
Chén nồng anh uống đắng cay
Quên đi buồn chán tháng ngày khổ đau
James Jee 03.07.2007 20:47:20 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 


 
MỘT LẦN RỒI MÃI MÃI...
 
Để cho một lần đến rồi đi
Một lần lần nữa chẳng hề gì
 
Dù chỉ một lời cay đắng thôi
Nói đi em hỡi chớ bồi hồi
Hôm nay tình đã phôi phai mất
Nói đi một lời cay đắng thôi
 
Dù chỉ một lời nói dối gian
Hãy nói đi em chút huy hoàng
Để rồi lịm tắt hoang tàn mãi
Để đời còn đó lắm gian nan
 
Dù chỉ một lần trót ngẩn ngơ
Rồi thương rồi lỡ phút mong chờ
Rồi tương tư chút tình yêu lỡ
chỉ vì một phút quá ngẩn ngơ
 
Hãy nói đi em chỉ một lời
Rồi rời xa mãi khuất mù khơi
Để lại một trời đầy trống vắng
Một mình một cõi nhớ chơi vơi
 
Một lần yêu dấu một mùa thu
Để tim giam lại chốn ngục tù
Trăm năm còn khổ ngu quá đỗi
Một phút để rồi mãi thiên thu
 
Một lần em đã ngoảnh mặt đi
Một cuộc tình nhỏ chẳng xá gì
Em mang thương nhớ đi trăm ngả
Để nỗi lòng này mãi sầu bi
 
Rồi một lần rồi em không đến
Để thuyền tình còn lắm chông chênh
Lêng đêng biển cả trời hoang vắng
Tình đắng còn đây vẫn lâu bền
 
Một cuộc tình sầu lỡ vương mang
Từ nay hai đứa đã hai đàng
Chia tay ly biệt sang ngang bước
Để phút mộng tình mãi lang thang
James Jee 03.07.2007 21:02:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 


 
LỆ RƠI
 
Lệ rơi tiễn bước người đi
Sang ngang vui vẻ một khi không về
 
Rượu pha lệ thắm ai ơi
Uống vào một ngụm quên trời thương đau
Ngày nào còn mãi có nhau
Giờ đây cách biệt làm sao nỡ đành
 
Chua cay đi mất màu xanh
Tình còn hai chữ mong manh sớm chiều
Còn đâu mơ ước dệt thêu
Tháng ngày buồn chán tình yêu dối hờn
 
Tháng năm thật dạ chất chơn
Mà người nào biết tiếng đờn nỉ non
Lời ru từ lúc còn son
Đến ngày khóc hận tình còn nơi đâu
 
Tháng bảy trờ đổ mưa ngâu
Khóc cho ly biệt tình sầu ngàn phương
Một chút giận một chút thương
Thêm một chút nữa còn vương lệ tình
 
Một mình còn với một mình
Người đã đã khuất ân tình đã phai
Men sầu nhấp chén đắng cay
CHo quên đời lắm tháng ngày xót xa
 
Đàn bài ly biệt tình ta
Cách lìa muôn thuở tình xa ngút ngàn
Người tình nay đã sang ngang
Đi không quay lại lệ tràn ướt mi
 
Bóng ai trên bước đường đi
Bóng ai khắc dấu sầu bi lòng này
Còn đâu một phút đắm say
Đổi cùng tất cả tình phai phôi rồi
 
Thuyền xa bến đỗ nổi trôi
Người bên duyên mới đôi môi nghẹn ngào
Thấm khăn cho phút lệ trào
Áo ai đẫm ướt phai màu thời gian
James Jee 03.07.2007 23:11:55 (permalink)
0
TÌNH KHÔNG QUAY VỀ
 
Tình đi tình chẳng quay về
Em đi quên mất câu thề ngày nao
 
Hoa kia đã héo tàn rồi
Cỏ kia cũng úa sầu rồi em ơi
Còn gì một bóng ngày mơi
Tình đà gãy gánh phương trời cách chia
 
Nhớ em thao thức canh khuya
Ru vầng trăng lạnh đời chia ly buồn
Nhớ em nước mắt lại tuôn
Vì em nay đã tay buông mất rồi
 
Em đi còn lại mình tôi
Em ơi có biết phai phôi tình sầu
Yêu em anh đã từ lâu
Còn gì hình bóng canh thâu nhớ người
 
Còn gì xuân sắc thắm tươi
Còn gì nhung nhớ giờ mười phần đau
Tình đầu gởi ý trao nhau
Nay đành cách biệt xa sao em đành?
 
Tình là phù phiếm mong manh
Nên anh phải chịu cũng đành thế thôi
Sống trông bể ái nổi trôi
Sầu vương lối bước bồi hồi ngày qua
 
Giờ em đang ở phương xa
Có hay có biết quê nhà còn ai
Tháng ngày nhớ mãi chẳng phai
Tình đầu ai nỡ chia tay mất rồi
 
Thế thì thôi thế thì thôi
Một lần sau cuối cho tôi tỏ bày
Em đi năm tháng ngày dài
Một lần sau cuối thẳng ngay nói rằng
 
Chừng nào em ngắm đêm trăng
Thì em sẽ biết anh rằng phòng không
Kiếp này nguyện mãi chờ mong
Dù cho muôn kiếp tình không quay về
James Jee 03.07.2007 23:26:43 (permalink)
0
ANH LÀ NGƯỜI THỨ BA
 
Viết về em, VTH
 
Anh là người thứ ba
Người la cà đến muộn
Cho nên dù rất muốn
Yêu em có được đâu
 
Em thì chỉ u sầu
Với một người đến trước
Nhìn em vô tình bước
Nhói lòng anh em ơi
 
Tình yêu là biển khơi
Không bến bờ vơi nhớ
Tình yêu là hơi thở
Của lòng anh em ơi
 
Rồi một ngày sớm mơi
Em theo người đến trước
Hai người song hành bước
Bỏ lại kẻ thứ ba
 
Bỏ lại kẻ xót xa
Tình buồn sầu não ruột
Tình thế thôi đành buộc
Em mãi mãi xa anh
 
Anh chậm bước nên đành
Mất em anh mãi mãi
Không còn gì bàn cãi
Cho giây phút này đâu
 
Người thứ ba âu sầu
Nhìn hai người vui vẻ
Tình yêu luôn mới mẻ
Với ai đó mà thôi
 
Còn tôi một mình tôi
Đường về sao bối rối
Mặc cảm đầy tội lỗi
Vì làm kẻ thứ ba
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 121 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9