CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 121 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 10.07.2007 13:28:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu



 
EM LÀ TẤT CẢ TÌNH ĐẦU ANH MONG
 
Em là một sợi chỉ hồng
Cột chân anh lại phiêu bồng ngày qua
Em là tà áo thướt tha
Vướng chân anh đó tình ta bắt đầu
 
Em là nhan sắc tiêu sầu
Cho anh thương nhớ qua lầu làm thơ
Em là mộng em là mơ
Em là tất cả tình thơ dịu dàng
 
Em là một chút mơ màng
Để anh lãng mạn vì nàng làm thi
Em là vật chắn lối đi
Cho anh ở lại một khi đền rồi
 
Em là cảnh trí bồi hồi
Cho anh từ giã nổi trôi tình sầu
Em là mãi mãi bền lâu
Em là tất cả tình đầu anh mong
James Jee 10.07.2007 13:35:05 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Thương lắm ai ơi
 
Giữ mãi tình anh đến muôn đời
Mặc cho giông bão tháng ngày trôi
Em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm
Anh là hơi thở trong hồn tôi
 
Xin được hôm nay đến ngày mai
Nhặt cánh hoa rơi tóc mây cài
Cùng anh xuôi ngược đời còn lại
Ngắm từng chiếc lá thu vàng bay
 
Nhìn nhau ánh mắt ân ái trao
Trong em anh đẹp tựa hôm nào
Vẫn đó ngôi sao vì tinh tú
Soi đường em bước đêm không sao
 
Thương anh nhiều lắm anh có hay
Một phút xa nhau tưởng cả ngày
Không anh hồn thơ em mưa đổ
Nắng cũng hanh vàng chết trên cây
 
NuocMatMuaThu


 
GIỮ MÃI TÌNH EM
 
Giữ mãi tình em đến muôn đời
Dù cho tâm trí có chơi vơi
Dù cho phận bạc rời xa đã
Vẫn giữ tình này đến vạn nơi
 
Giữ mãi tình em dẫu tháng ngày
Dù cho ân ái có phôi phai
Có màu tím nhạt chiều thu muộn
Vẫn giữ trong tim bước dặm dài
 
Giữ mãi tình em đã trao anh
Tất cả tình thương anh để dành
Tặng cho em hết không lấy lại
Vẫn giữ tình mình thắm màu xanh
 
Giữ mãi tình em em có hay
Có nghe trong gió những tháng ngày
Yêu nhau thắm thiết đừng quên nhé
Vẫn giữ tình này mãi đắm say
 
James Jee 10.07.2007 13:40:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 


 
LẠC NHAU
 
Lạc nhau những chốn đường đời
Em đi mãi mãi xa rời tình anh
Cách trời cách biển màu xanh
Cách muôn vạn dặm tình đành mất nhau
 
Còn trong anh những nỗi đau
Tìm đâu cho gặp cùng trao nụ cười
Em giờ viễn xứ quên người
Anh còn mong mỏi nụ cười của em
 
Ngày xưa chiếc chả chiếc nem
Chia nhau bùi ngọt có em bên mình
Ngày nay cay đắng một mình
Anh mang suốt kiếp chữ tình em trao
 
Xa xôi giữa chốn ba đào
Quan san cách trở sầu đau thắt lòng
Em nơi nao có biết không
Lòng anh vẫn thế vẫn mong em về
 
James Jee 10.07.2007 13:47:20 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu



 
TÌNH EM VIỄN XỨ
 
Người tình nơi viễn xứ
Gởi những bức thư yêu
Một thưở dáng mỹ miều
Còn bao nhiêu hình bóng
 
Quê nhà anh trong ngóng
Một bóng dáng người xưa
Tựa cửa ngắm trời mưa
Bao giọt sầu đưa đón
 
Biết bao lần lựa chọn
Vẫn hoài mối tình son
Tình em anh mãi còn
Mong vuông tròn ngày tháng
 
Em phương xa lãng đãng
Có nhớ dáng hình ai
Có còn tình không phai
Nhớ nơi này ai đó
 
James Jee 10.07.2007 13:55:47 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Áo em huyền thọai
 
Chiếc áo ngày xưa vẫn còn đây
Năm tháng ru xin giấc mộng đầy
Đẹp tựa như là đêm huyền thọai
Ngồi ngắm lá vàng từng chiếc bay
 
Thả hồn mình mãi cứ mộng mơ
Trong trắng tình ta luôn dại khờ
Em áng mây hồng, anh gió cuộn
Góp ánh sao trời đan ý thơ
 
Ngẩn nhìn trời đất một màu xanh
Líu lo chim hót đậu trên cành
Vi vu gió thổi vài chiếc lá
Xào xạc lìa cành bay đi nhanh
 
Đẹp lắm ơi anh giấc mộng thường
Lất phất có vài giọt mưa tuôn
Đổ nhẹ mà hôn làn tóc rối
Có anh đời mãi chẳng còn buồn
 
NuocMatMuaThu


 
HUYỀN THOẠI MỘT MÙA THU
 
Có một mùa thu trở thành huyền thoại
Nước mắt nào ngoại xứ chẳng nguôi ngoai
Nước mắt nào cho một phút đắng cay
Để mùa thu mãi mãi là huyền bí
 
Mùa thu đó em đi anh suy nghĩ
Biết bao người sang Mỹ để mưu sinh
Nhưng em ơi còn đây những ân tình
Có biết nhớ chúng mình ngày xưa đó
 
Anh vẫn nhớ huyền thoại ngày còn nhỏ
Những mùa thu lá cỏ phủ vàng ươm
Nhìn lá rơi ngúng ngẩy em chợt lườm
Khi anh trách sao tình ươm lâu quá
 
Giờ hai đứa cách xa nhau trời đôi ngã
Em cùng trời anh cuối đất đã xa
Vẫn trong nhau một tình cảm thiết tha
Mùa thu đã thành trong anh huyền thoại
 
 
James Jee 10.07.2007 13:58:14 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 


 
HAI ĐỨA GIẬN NHAU
 
Đôi ta khẽ giận nhau
Hiểu lầm rồi đau đáo
Tìm nhau trong gió bão
Sợ lỡ sẽ mất nhau
 
Chúng ta có giận nhau
Cùng làm đau nhau lắm
Những ân tình xin thắm
Xóa lệ đẫm bờ mi
 
Em ơi đừng bước đi
Cho anh đây xin lỗi
Mong em đừng hờn dỗi
Để bồi hồi lòng anh
 
Anh cũng không giận em
Vì tình em duy nhất
Đắm say và ngây ngất
Chuyện hai đứa nha em
James Jee 10.07.2007 14:18:16 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
ANH NHỚ EM HỠI NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG
 
Anh nhớ em hỡi người yêu trong mộng
Dù chưa lần thấy mặt để nhớ mong
Dù chưa lần chung lối ánh mắt trong
Mà đã nhớ đã vương lòng thấy mến
 
Anh nhớ em để phút giây lơ đễnh
Trôi qua đời bện lại những nhớ thương
Để tình này còn hoài mãi vấn vương
Theo bước ai tương tư tình quay quắt
 
Tôi chỉ biết tên em là nước mắt
Một mùa thu lạnh ngắt gió heo may
Lá vàng rơi trên sân vắng trải dài
Nhưng mơ mộng đắm say hoài trong dạ
 
Có mấy lời với em người xa lạ
Nhưng thân quen trong cả giấc mơ xinh
Đẹp mong manh xây đắp một mối tình
Có không em chúng mình chung lối bước
 
James Jee 11.07.2007 13:23:05 (permalink)
0
MÙA XUÂN KHÔNG TRỞ LẠI
 
Những mùa xuấn không bao giờ trở lại
Nên từ nay hoang dại một tình đầu
Một cuộc tình năm tháng đã đậm sâu
Em từ chối mang nỗi sầu muôn kiếp
 
Em đi mất con tim nằm thiêm thiếp
Bước thế nào cho kịp bước em đi
Ôm trong lòng ôi một mối tình si
Tình yêu đã ra đi không ngăn được
 
Đời chia cách đôi nơi hai dòng nước
Trái tim này rét mướt bởi tình yêu
Tìm nơi đâu hơi ấm hỡi em yêu
Mong dệt thêu ái ân đành tan rã
 
Xin ôm trọn một mối tình ta đã
Vương mang nhiều sa ngã cũng vì ai
Xin sớt lại cho ta chút đắm say
Để sưởi ấm tháng ngày dài lạnh lẽo
James Jee 11.07.2007 13:27:51 (permalink)
0
TỪ TẠ
 
Em đã đi đường tình anh khuất nẻo
Còn lại gì bạc bẽo chữ ái ân
Trăng đêm hè chênh chếch ở ngoài sân
Có hiểu thấu ta tấm thân hịu quạnh
 
Cất con tim vào một nơi hẻo lánh
Cũng đành thôi ta đánh mất cuộc đời
Yêu đương sao để tình cảm vội rơi
Trái đắng rớt xuống đời người trai trẻ
 
Tìm hình bóng năm nào ôi khe khẽ
Tiếng đàn buồn xoa nhẹ trái tim ta
Còn tình yêu ta đánh mất xót xa
Con tim hỡi lối ra nào đi được
 
Xin từ tạ mối tình ta áo ước
Nay đâu còn tha thướt những màu xanh
Đời của ta hiu quạnh suốt kiếp đành
Lanh quanh mãi trong dòng đời ngang trái
NuocMatMuaThu 11.07.2007 13:33:05 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos

THƯƠNG EM
 
Thương em một kiếp truân chuyên
Thương em một kiếp mong duyên sắc cầm
Thương em tình cảm âm thầm
Thương em nhiều lắm chiều đăm chiêu nhìn

Thương em tận đáy lòng mình
Thương em thật đấy ân tình đã trao
Thương em mong ước có nhau
Thương em như giọt máu đào bản thân

Thương em thương nghĩa thương nhân
Thương em tình dẫu xa gần như nguyên
Thương em phận gái thuyền quyên
Thương em danh lợi kim tiền chẳng mong

Thương em ngày cứ ngóng trông
Thương em tình cứ long đong tháng ngày
Thương em nhiều lắm không phai
Thương em suột kiếp không thay đổi lòng

 
 
James Jee 11.07.2007 13:33:42 (permalink)
0
BÊN LỀ DẤU YÊU
 
Anh vẫn mãi bên lề tình em đó
Anh vẫn còn lệ nhỏ suốt đêm thâu
Tình yêu trao em đã biết bao lâu
Em hờ hững âu sầu tình anh quá
 
Anh vẫn thế bên em dù sa ngã
Bước đường đời trả giá sự đắng cay
Ai bên em cho trọn hết ngày mai
Rồi xa vắng đổi thay em chợt khóc
 
Em đâu biết đường đời nhiều gai góc
Quá ngây thơ ngà ngọc tuổi trăng tròn
Và em yêu gót vẫn đỏ như son
Em đâu thấy đường còn xa xôi lắm
 
Đời có nhiều vực sâu sâu thăm thẳm
Anh bên em dò dẫm bước em đi
Mang bên mình ôi một mối tình si
Em có biết nhiều khi anh chợt khóc?
NuocMatMuaThu 11.07.2007 13:36:05 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos


EM LÀ TẤT CẢ TÌNH ĐẦU ANH MONG
 
Em là một sợi chỉ hồng
Cột chân anh lại phiêu bồng ngày qua
Em là tà áo thướt tha
Vướng chân anh đó tình ta bắt đầu
 
Em là nhan sắc tiêu sầu
Cho anh thương nhớ qua lầu làm thơ
Em là mộng em là mơ
Em là tất cả tình thơ dịu dàng
 
Em là một chút mơ màng
Để anh lãng mạn vì nàng làm thi
Em là vật chắn lối đi
Cho anh ở lại một khi đền rồi
 
Em là cảnh trí bồi hồi
Cho anh từ giã nổi trôi tình sầu
Em là mãi mãi bền lâu
Em là tất cả tình đầu anh mong
 
 
James Jee 11.07.2007 13:36:51 (permalink)
0
HỮNG HỜ
 
Sầu vương lối bước em đi
Anh nào có biết hay gì tình ta
Lệ tuôn như hạt mưa sa
Tình sao cứ mãi phôi pha tháng ngày
 
Em yêu anh chẳng yêu ai
Mà sao cứ mãi đắng cay vậy hoài
Tình duyên con tạo chuyển xoay
Làm em cứ mãi lay hoay bốn bề
 
Tình anh trao quá não nề
Tình em cứ mãi bên lề tình anh
Từ thưở son sắc đương xanh
Bao năm phủ lấp mong manh giọt buồn
 
Vì sao lệ mãi cứ tuôn
Vì soa em mãi ôm muôn nỗi sầu
Ước mơ tình thắm bền lâu
Nhưng mà anh có biết đâu tình này
James Jee 11.07.2007 13:39:02 (permalink)
0
THỜ Ơ
 
Tháng ngày cứ mãi đắm say
Bay theo tình mới cùng ai nô đùa
Còn em để lại chát chua
Anh quên mất lối – em thua mất rồi
 
Thuyền tình trên sóng nổi trôi
Lắc lư sóng biển đơn côi một mình
Quạnh hiu chén rượu ân tình
Đâu còn mong đợi bình minh anh về
 
Anh còn nhớ đến tình quê
Hay là quên hết chán chế nơi này
Phương trời cứ mãi bay bay
Anh phiêu du mãi tháng ngày phai phôi
 
Em đây cảnh vắng đơn côi
Sinh trên trần thế là ngôi sao mờ
Nên anh cứ mãi thờ ơ
Nên anh cứ mãi hững hờ tình em
NuocMatMuaThu 11.07.2007 13:39:26 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos


GIỮ MÃI TÌNH EM
 
Giữ mãi tình em đến muôn đời
Dù cho tâm trí có chơi vơi
Dù cho phận bạc rời xa đã
Vẫn giữ tình này đến vạn nơi
 
Giữ mãi tình em dẫu tháng ngày
Dù cho ân ái có phôi phai
Có màu tím nhạt chiều thu muộn
Vẫn giữ trong tim bước dặm dài
 
Giữ mãi tình em đã trao anh
Tất cả tình thương anh để dành
Tặng cho em hết không lấy lại
Vẫn giữ tình mình thắm màu xanh
 
Giữ mãi tình em em có hay
Có nghe trong gió những tháng ngày
Yêu nhau thắm thiết đừng quên nhé
Vẫn giữ tình này mãi đắm say

 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 121 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9