Trích đoạn: James Carlos
SẦU VƯƠNG ẢO MỘNG
Người hỡi sao là chỉ mộng thôi
Nhớ em trăn trở quá bồi hồi
Còn đâu ân ái ngày xưa đó
Nay chỉ bên mình có mỗi tôi
Em đã đi thôi đã đi rồi
Ái ân bạc bẽo tiếng bôi vôi
Cạn chén rượu sầu ai vừa rót
Để ấm lòng đau khuất cuối đồi
Em ơi có nhớ có sầu thương
Có vương có vấn những đêm trường
Năm canh lạnh lẽo trời chưa sáng
Để mảnh u sầu chợt nhuốm sương
Anh đây vẫn nhớ vẫn còn thương
Vẫn yêu vẫn bước những con đường
Ngày xưa hai đứa chung vai sánh
Anh chỉ mình anh chẳng tỏ tường
Dẫu biết
Dẫu biết đường tình ta ngăn đôi
Xa cách đại dương cả núi đồi
Sắc son lòng này em xin giữ
Hình bóng anh yêu đến trọn đời
Anh mãi là người tình trong tim
Ru em giấc mộng thật êm đềm
Sợ làm đánh thức loài cây cỏ
Vẫn còn say ngủ giấc mơ tiên
Một ngày nào đó tay trong tay
Nhặt cánh hoa lan tóc mây cài
Bẽn lẽn nhìn anh lòng thầm bảo
Bé đã yêu rồi anh có hay
Nhìn bé anh trao nụ cười tình
Làm ngất ngây lòng em còn in
Từ đó về nhà tương tư mãi
Hình bóng anh luôn ngự hồn mình
Chẳng lẽ yêu rồi thật hay sao.....
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 23:08:54 bởi NuocMatMuaThu >