CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 121 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 13.07.2007 08:58:47 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Ru nhau nhiệm màu
 
Lạc vào giữa chốn thần tiên
Ơi anh có biết em thèm vòng tay
Vuốt ve trong những đêm dài
Khi trời trở gío nơi này trăng rơi
 
Khẽ tai trao nhẹ từng lời
Rất là tha thiết từ đôi môi hồng
Hỏi anh có nhớ em không
Xin đừng lỗi hẹn kẻo lòng này đau
 
Rồi buồn chẳng hiểu vì sao
Hờn mây giận gió trách sao cuộc đời
Lòng người bạc bẽo như vôi
Yêu chi rồi để bây giờ xa nhau
 
Giữ dùm em đến nghìn sau
Những lời thân ái ghép vào hồn thơ
Ru em đời trái tim tù
Một lần sống lại đón mùa thu sang
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 13.07.2007 12:34:47 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos

NHẬT KÝ TÌNH ANH

Nhật ký anh viết cho ai
Tháng ngày cứ thế tỏ bày với mi
Tình đầu đã bước ra đi
Sầu trong trang ký mình ghi nỗi buồn
 
Viết vội dòng lệ mãi tuôn
Viết từ từ sẽ u buồn tháng năm
Viết sau một chút âm thầm
Viết trước một ánh trăng rằm đêm nay
 
Dòng đời có lắm đổi thay
Người đi đi mãi tháng ngày quên tôi
Cùng trang nhật ký nổi trôi
Biển tình chìm nổi bồi hồi ái ân
 
Viết cho em chút xa gần
Viết cho em nhớ tình thân hôm nào
Trong trang nhật ký ước áo
Tình chàng ý thiếp cùng trao chữ tình
 
 
 
 
Cùng anh em vẽ tình thành bài thơ
 
Viết xin giọt nắng lung linh
Khẽ đùa trên lá ru tình thiết tha
Say trong tiếng nhạc lời ca
Nguyện cầu mãi mãi đôi ta chung đường
 
Viết đôi dòng gởi người thương
Về vùng đất Mẹ quê hương đang chờ
Nhặt lá vàng ghép thành thơ
Ru em đất khách tình trên xứ người
 
Viết xin đêm nhé đừng trôi
Cho ta được ngắm sao trời còn soi
Có anh mộng đẹp trong đời
Tình Chàng ý thiếp vẹn đôi lời thề
 
Viết xin hai chữ phu thê
Mãi nằm bên cạnh không hề đổi thay....
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 13:40:25 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 13.07.2007 13:14:56 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos



KỂ TỪ LÚC EM ĐI

Kể từ lúc em ra đi vời vợi
Anh quê nhà còn đợi thoáng hoài mong
Còn đâu đây cảnh cũ vẫn ngóng trông
Người con gái xuân nồng ngày xưa đó
 
Mùa thu ơi sao đi tình bỏ ngỏ
Nhớ em nhiều đỏ mắt lệ long lanh
Còn trong anh những mơ ước mỏng manh
Em có nhớ tình xanh bao ngày tháng
 
Anh biết em là mùa thu lãng mạn
Em hững hờ lãnh đãng với tình yêu?
Anh biết đâu trong một buồi cuối chiều
Lòng đau thắt khi người yêu rời bến
 
Rồi từ đó sóng dồn em lơ đễnh
Đánh mất tình đã bện sợi tơ vương
Em yêu ơi nơi đây vẫn nhớ thương
Mong em hãy đường trường mang mong nhớ
 
 
 
Sài Gòn ơi, em đã về
 
Anh có biết, nơi này em vẫn nhớ
Vẫn đợi chờ, ngày trở lại quê hương
Cùng anh yêu, dạo khắp những nẽo đường
Mang hình bóng, Sài Gòn ngày xưa đó
 
Và cùng anh, ngửa tay xin nhặt lá
Từng chiếc vàng, vừa lìa khỏi cành cây
Cuốn theo dòng, gió cuộn chiều mà bay
Về xếp lại, ghép thành trang nhật ký
 
Ru tình ta, suốt đêm dài mộng mị
Tiếng yêu đầu, bỏ ngỏ một lần trao
Say lòng mình, dưới muôn vạn vì sao
Có anh đẹp, đời em và tất cả
 
Ngủ đi anh, cho ngòai trời hoa lá
Cũng đắm mình, trong từng giấc ngủ say
Ru nhau xin, giấc mộng vẫn còn dài
Đêm huyền thoại, lung linh vì sao sáng
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 13:16:23 bởi NuocMatMuaThu >
James Jee 13.07.2007 13:20:22 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
VẼ
 
Vẽ tình yêu với màu hồng
Dùng màu chung thủy vẽ vòng tình nhân
Tình mình ái ái ân ân
Qua luôn hết kiếp xa gần với nhau
 
Vẽ màu hy vọng trao nhau
Xanh trong mắc biết tuổi đào thắm xuân
Chợt trong ánh mắt bâng khuâng
Chợt trông xa vắng chuyên truân những ngày
 
Vẽ màu đỏ chẳng đổi thay
Con tim rực thắm đắm say lạ thường
Màu nhung màu nhớ màu thương
Màu gì để lại tơ vương chúng mình
 
Vẽ màu trong ánh bình minh
Sáng tươi anh vẽ tình mình ngàn năm
Dù cho có lúc âm thầm
Anh xin vẽ ánh trăng rằm bên em
James Jee 13.07.2007 13:26:47 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 


 
RU EM VỀ LẠI
 
Ru dòng kỷ niệm còn đây
Trong trang nhật ký vẫn đầy tình ai
Mối tình trong trắng không phai
Cùng em anh nhớ tháng ngày chúng ta
 
Ru vầng trăng mộng xa xa
Chiều hai đứa bước trăng tà đã treo
Đường đời khúc khuỷu gieo neo
Không anh em bước qua đèo mình em
 
Nhớ em anh vẫn còn thèm
Ngày xưa vẫn có anh em bên mình
Giờ đây còn lại ân tình
Anh ru kí ức vẫn xinh tuyệt vời
 
Ru dòng lệ nhớ muôn nơi
Trăng tròn trăng khuyết đầy vơi nỗi buồn
Nhớ em giọt lệ vẫn tuôn
Nhớ em ngày đó xuống xuồng sang sông
 
Bây giờ nơi đó mùa đông
Lạnh không em hỡi tình nồng còn đầy
Về bên anh nhé vui vầy
Tơ duyên se chỉ tình vây lấy tình
James Jee 13.07.2007 13:35:11 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
Nhớ anh
 
Em vẫn nơi này nhớ về anh
Thả hồn theo giấc mộng còn xanh
Có lá thu vàng bay nhè nhẹ
Gọi chú chim non hót trên cành
 
Và vẫn từng đêm em khát khao
Thèm nghe lời nói anh ngọt ngào
Khẽ trao ân ái bằng ánh mắt
Ngôn ngữ tình yêu thật nhiệm màu
 
Giữ mãi dùm em giây phút này
Dưới ánh trăng ngà hoa lá bay
Một nụ hôn đầu trao thật vội
Say ngất hồn mình, say ngất say
 
Mang cả tên anh khắc vào lòng
Là bao thương mến anh biết không
Là bằng chứng đây tình em đó
Cùng bóng nơi này mãi chờ mong
 
NuocMatMuaThu


 
NHỚ MÃI TÌNH TA
 
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Tình ta cũng thế đáng yêu vô cùng
Xin em một chút mông lung
Cho ta một chữ thủy chung tháng ngày
 
Xin em một chút đắm say
Để lòng ấm lại những ngày xa nhau
Đừng để tình ái lao đao
Cho nhau tất cả mai sau vẫn còn
 
Tình ta vẫn đỏ như son
Dù cho biển cạn đá mòn bao nhiêu
Tình yêu nối lấy tình yêu
Tình em nối lấy những chiều tình anh
 
Mộng mơ ngày tháng trong lành
Cho ta quên hết sạch sanh nỗi buồn
Chiều về trời đã gần buông
Hoàng hôn phủ lấp nỗi buồn nhớ nhau
James Jee 13.07.2007 13:41:09 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
Dẫu biết
 
Dẫu biết đường tình ta ngăn đôi
Xa cách đại dương cả núi đồi
Sắc son lòng này em xin giữ
Hình bóng anh yêu đến trọn đời
 
Anh mãi là người tình trong tim
Ru em giấc mộng thật êm đềm
Sợ làm đánh thức loài cây cỏ
Vẫn còn say ngủ giấc mơ tiên
 
Một ngày nào đó tay trong tay
Nhặt cánh hoa lan tóc mây cài
Bẽn lẽn nhìn anh lòng thầm bảo
Bé đã yêu rồi anh có hay
 
Nhìn bé anh trao nụ cười tình
Làm ngất ngây lòng em còn in
Từ đó về nhà tương tư mãi
Hình bóng anh luôn ngự hồn mình
 
Chẳng lẽ yêu rồi thật hay sao.....
 
NuocMatMuaThu


 
GIỮ CHO NHAU
 
Dẫu xa thiến lý dặm dài
Quan san cách trở đêm ngày nhớ nhau
Bắc Nam hai nẻo còn trao
Ân tình mãi mãi máu đào thắm khăn
 
Dù xa dù nhớ băn khoăn
Biết người có giữa trấm khăn ngày nào
Em đi anh đã vội trao
Để ngày gặp lại lệ trào ướt mi
 
Sầu vương lối bước anh đi
Em nơi nào đó một khi nghĩ về
Tình còn hai chữ đam mê
Xa nhau vẫn nhớ lời thề ái ân
 
Không tham phú quý sang bần
Tình anh chỉ một xa gần mình ai
Giữ tình giữ nghĩa đừng phai
Để ngày gặp lại nắm tay vui vầy
James Jee 13.07.2007 13:46:51 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu



 
BAO GIỜ PHÔI PHAI
 
Mùa thu anh đã đi rồi
Còn anh ở lại bồi hồi mùa đông
Lệ rơi em đã sang sông
Tình chơi vơi nhớ còn trông bao mùa
 
Được gì một chữ hơn thua
Tình là chỉ một không mua bán gì
Từ khi người cất bước đi
Sầu còn âm ỉ tình si còn đầy
 
Chân trời che khuất áng mây
Nơi đây vẫn giữa tình này thiên thu
Khóc cho nước mắt mùa thu
Ân tình còn đó ngục tù con tim
 
Người đi biền biệt bóng chim
Tìm đâu cho thấy con tim dại khờ
Ôm một nỗi nhớ bơ vơ
Tình sầu em hỡi bao giờ phôi phai
James Jee 13.07.2007 13:51:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
YÊU CHỈ MÌNH EM CHỈ EM THÔI
 
Yêu chỉ mình em chỉ em thôi
Dấu yêu trong dạ đã trao rồi
Nhớ thương tìm kiếm dòng trôi nổi
Giữ tình đừng bạc tiếng bôi vôi
 
Em mãi trong anh đẹp muôn đời
Tình yêu mang đến khắp muôn nơi
Cho em biết được vơi đầy chút
Đường tình hai đứa thoáng chơi vơi
 
Yêu chỉ mình em chỉ em thôi
Tình yêu duy nhất tiếng bồi hồi
Còn thương còn nối tình yêu mến
Trọng tận đáy lòng chút tình tôi
 
Em mãi trong anh đẹp muôn đời
Quyện hòa ân ái dấu yêu ơi
Thiên thần tuyệt mỹ lời vàng ngọc
Anh muốn gần em mãi chẳng rời
James Jee 13.07.2007 13:56:33 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 


 
PHONG TRẦN LÃNG TỬ
 
Anh sống đời trai kiếp phong trần
Giữa chợ đời trông thấy bâng khuâng
Ra đi ân ái còn lưu luyến
Một mối tình sầu một tấm thân
 
Anh sống đời trai vẫn tháng ngày
Phiêu du lang bạt chút đắng cay
Ái ân trong dạ còn nhớ đến
Dù trong phút giây tháng ngày dài
 
Anh sống tình yêu vẫn vật vờ
Vẫn trong tim nhớ nỗi bơ vơ
Yêu em vẫn mãi tình khờ đó
Lãng tử phong trần thấy ngẩn ngơ
 
Anh sống đời trai vẫn như vầy
Tình yêu em đó vẫn còn đây
Sống trong kí ức ngày mai ấy
Vẫn mãi yêu em vẫn tràn đầy
James Jee 13.07.2007 14:20:29 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
 
Ru nhau nhiệm màu
 
Lạc vào giữa chốn thần tiên
Ơi anh có biết em thèm vòng tay
Vuốt ve trong những đêm dài
Khi trời trở gío nơi này trăng rơi
 
Khẽ tai trao nhẹ từng lời
Rất là tha thiết từ đôi môi hồng
Hỏi anh có nhớ em không
Xin đừng lỗi hẹn kẻo lòng này đau
 
Rồi buồn chẳng hiểu vì sao
Hờn mây giận gió trách sao cuộc đời
Lòng người bạc bẽo như vôi
Yêu chi rồi để bây giờ xa nhau
 
Giữ dùm em đến nghìn sau
Những lời thân ái ghép vào hồn thơ
Ru em đời trái tim tù
Một lần sống lại đón mùa thu sang
 
NuocMatMuaThu



TÌM LI DU YÊU
 
Vô vàn những nhớ những thương
Đẹp trong kí ức đường trường anh đi
Đời trai sương gió xá gì
Ra đi một thưở tình thì vương mang
 
Tháng ngày cứ mãi lang thang
Ru ta vẫn cứ mơ màng thời gian
Đường đời vạn nẻo quan san
Đâu ai biết được tình nàng còn không
 
Anh vẫn còn ngóng còn trông
Còn mong còn mỏi tình nồng còn đây
Tháng năm sương gió phủ vây
Người ơi có nhớ tình này đê mê
 
U sầu đếm bước anh về
Tìm lại một chút vỗ về tình ta
Thế mà em đã rời xa
Còn không tình hỡi người ta đi rồi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 14:21:57 bởi James Carlos >
James Jee 14.07.2007 13:03:42 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Cùng anh em vẽ tình thành bài thơ
 
Viết xin giọt nắng lung linh
Khẽ đùa trên lá ru tình thiết tha
Say trong tiếng nhạc lời ca
Nguyện cầu mãi mãi đôi ta chung đường
 
Viết đôi dòng gởi người thương
Về vùng đất Mẹ quê hương đang chờ
Nhặt lá vàng ghép thành thơ
Ru em đất khách tình trên xứ người
 
Viết xin đêm nhé đừng trôi
Cho ta được ngắm sao trời còn soi
Có anh mộng đẹp trong đời
Tình Chàng ý thiếp vẹn đôi lời thề
 
Viết xin hai chữ phu thê
Mãi nằm bên cạnh không hề đổi thay....
 
NuocMatMuaThu


 
CÙNG EM ANH VIẾT TÌNH THÀNH BÀI THƠ
 
Viết lên mộng mị đêm mơ
Viết lên tình ái bài thơ tháng ngày
Viết lên hai chữ không phai
Để ta cứ mãi chung vai bên đời
 
Viết lên dòng lệ chơi vơi
Viết lên tiếc nhớ một thời xa xăm
Viết lên ấp ủ tháng năm
Cùng ta cứ mãi thăng trầm thời gian
 
Viết lên mấy chữ vội vàng
Viết lên yêu dấu hai đàng cách ly
Viết lên hoài nhớ làm chi
Cho tình vương vấn bước đi hững hờ
 
Viết lên hai đứa dại khờ
Viết lên hai chữ đợi chờ ngày xanh
Viết lên lưu luyến mong manh
Cùng em anh viết tình thành bài thơ
James Jee 14.07.2007 13:12:13 (permalink)
0
THẾ LỘ NAN
 
Thế lộ mang mang vô hồi đạo
Nhất niệm chuyên tu hựu nhật hoàn
 
Đường đi mờ mịt lối về
Mong ai tu sửa đam mê tính tình
Sửa thân sửa ý tâm linh
Rọi đường soi sáng bình minh chói lòa
 
Lánh xa năm tháng xa hoa
Nhất tâm tu tỉnh quyện hòa tình thương
Thế lộ muôn dặm đường trường
Cùng nhau tâm niệm cùng nương vào bờ
 
Đừng tham giấc mộng giấc mơ
Đừng si đừng giận vướng tơ vướng tình
Bồ đề che chắn chúng sinh
Rưới mưa cam lộ tịnh bình Quan Âm
 
Nhất nhất niệm Phật tu tâm
Đường về sẽ sáng tối tăm không còn
Sống cho một kiếp vuông tròn
Thuyền sen sẽ lướt bon bon vào bờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 21:47:36 bởi James Carlos >
James Jee 14.07.2007 13:21:53 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 
Sài Gòn ơi, em đã về
 
Anh có biết, nơi này em vẫn nhớ
Vẫn đợi chờ, ngày trở lại quê hương
Cùng anh yêu, dạo khắp những nẽo đường
Mang hình bóng, Sài Gòn ngày xưa đó
 
Và cùng anh, ngửa tay xin nhặt lá
Từng chiếc vàng, vừa lìa khỏi cành cây
Cuốn theo dòng, gió cuộn chiều mà bay
Về xếp lại, ghép thành trang nhật ký
 
Ru tình ta, suốt đêm dài mộng mị
Tiếng yêu đầu, bỏ ngỏ một lần trao
Say lòng mình, dưới muôn vạn vì sao
Có anh đẹp, đời em và tất cả
 
Ngủ đi anh, cho ngòai trời hoa lá
Cũng đắm mình, trong từng giấc ngủ say
Ru nhau xin, giấc mộng vẫn còn dài
Đêm huyền thoại, lung linh vì sao sáng
 
NuocMatMuaThu


 
EM VỀ
 
Em về trong nỗi chờ mong
Em về trong nỗi ngóng trông lâu ngày
Em về trong những đắm say
Em về mong nhớ tình nay không buồn
 
Em về mừng quá lệ tuôn
Em về cùng với trời buông gần chiều
Em về xóa nỗi buồn hiu
Em về thì sẽ dệt thêu tình nồng
 
Em về thì hết long đong
Em về thì hết ngóng trông đợi chờ
Em về toàn vẹn cơn mơ
Em về năm tháng dại khờ đã qua
 
Em về với mẹ với cha
Với anh với chị cả nhà thương nhau
Cùng anh vàng đá lời trao
Vui trong kí ức đượm màu hoài mong
James Jee 15.07.2007 13:27:43 (permalink)
0
TRẦM MỊCH
 
Trần đời sắc sắc không không
Thế gian trầm mịch long đong kiếp người
Không lo tu sửa chỉ lười
Tham sân mê đắm tình người phù du
 
Không sao hiểu lẽ Hiền Ngu
Không sao biết được ngục tù tâm si
Cứ thế mà mãi bước đi
Trầm luân khổ hải còn gì nữa đâu
 
Đời là hai chữ u sầu
Tâm không ý chí bền lâu điêu tàn
Thuyền sen tới cõi niết bàn
Còn ai đó cứ lang thang trần đời
 
Vô minh che đậy biển khơi
Lay hoay cứ mãi một thời lao đao
Xin ai hãy gắng tu mau
Về trên cõi phật cùng nhau vui vầy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 13:29:05 bởi James Carlos >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 121 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9