CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 121 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 15.07.2007 13:38:53 (permalink)
0
VẪN...
 
Anh vẫn đợi vẫn chờ em người hỡi
Từng giây qua nhẹ rời khỏi lòng anh
Còn trong tim những thương nhớ mong manh
Vẫn cứ mình anh - anh chờ đợi
 
Em vẫn thế sao nỗi sầu vời vợi
Dù anh chờ anh đợi suốt đêm thâu
Ngoài trời rơi ôi tháng bảy mưa ngâu
Tìm đâu thấy dấu yêu ngày xưa đó
 
Lời tình ái người vẫn còn bỏ ngỏ
Lệ vẫn còn nhỏ giọt giữa đêm khuya
Vẫn yêu em dù đôi ngã cách chia
Em có biết anh chờ tia nắng ấm
 
Vẫn nhật ký ân tình anh ướt đẫm
Trái tim tình suy gẫm những ngày đêm
Tìm nơi đâu cho một phút êm đềm
Em có hiểu ấm êm anh mong đợi
James Jee 15.07.2007 13:44:32 (permalink)
0
TỪ LÚC EM ĐI
 
Từ lúc em ra đi
Vu quy vui duyên mới
Anh nỗi sầu vời vợi
Rơi rớt những đêm dài
 
Vẫn trong tim tháng ngày
Phôi phai đâu hình bóng
Về phương xa trông ngóng
Một bóng dáng ai kia
 
Để đêm về mỗi khuya
Tình chia lìa cứ mãi
Trở về trong trống trải
Tĩnh lặng trái tim đau
 
Biết mình đã mất nhau
Sau này và mãi mãi
Duyên số không bàn cãi
Để anh phải mất em
James Jee 15.07.2007 13:55:32 (permalink)
0
LƯNG CHỪNG ĐỜI EM
 
Buồn em cất bước ra đi
Sầu em lệ ướt quanh mi tháng ngày
Anh yêu đã nói tình phai
Và anh cất bước đi rồi phải không
 
Còn đây em chút mênh mông
Sân ga vắng khách còn trông tàu về
Tàu đi đi mãi chẳng về
Ga buồn héo hắt ê chề mình ênh
 
Đời sao sống vẫn chông chênh
Thuyền tình em vẫn lênh đênh biển đời
Ngày anh dứt bỏ tay rời
Tuôn đôi dòng lệ rới rơi cuối mùa
 
Biết sao rằng em đã thua
Cuộc tình biến mất cay chua đã từng
Lệ sầu vẫn cứ rưng rưng
Mỗi khi nhắc đến lưng chừng đời em
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 22:46:17 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos

VẪN...
 
Anh vẫn đợi vẫn chờ em người hỡi
Từng giây qua nhẹ rời khỏi lòng anh
Còn trong tim những thương nhớ mong manh
Vẫn cứ mình anh - anh chờ đợi
 
Em vẫn thế sao nỗi sầu vời vợi
Dù anh chờ anh đợi suốt đêm thâu
Ngoài trời rơi ôi tháng bảy mưa ngâu
Tìm đâu thấy dấu yêu ngày xưa đó
 
Lời tình ái người vẫn còn bỏ ngỏ
Lệ vẫn còn nhỏ giọt giữa đêm khuya
Vẫn yêu em dù đôi ngã cách chia
Em có biết anh chờ tia nắng ấm
 
Vẫn nhật ký ân tình anh ướt đẫm
Trái tim tình suy gẫm những ngày đêm
Tìm nơi đâu cho một phút êm đềm
Em có hiểu ấm êm anh mong đợi
 
 
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 22:49:33 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 22:51:48 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 22:54:17 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 22:56:51 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 23:38:23 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 15.07.2007 23:44:41 (permalink)
0
 
 
 
NuocMatMuaThu 16.07.2007 10:07:58 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Giận rồi anh có hay không
 
Mỗi lần hai đứa giận nhau
Lòng em ủ dột u sầu biết bao
Lặng thinh chẳng nói lời nào
Cúi đầu gục mặt buồn sao ngỏ vừa
 
Ngắm trời mà ngỡ như mưa
Rớt trong lòng mãi từ trưa tới giờ
Sầu hoa từng cánh rụng rơi
Rớt trên đường cũ anh ơi em buồn
 
Giận anh rồi đó người thương
Nhưng mà giữ lại đành luôn trong lòng
Nói ra có được gì không
Hay là mượn giấy hạ dòng thơ đan
 
Viết xong rồi gởi mây ngàn
Thả trôi xuống nước hay là làm sao
Giữ lại thì nghe lòng đau
Thôi thì hãy để tình vào thiên thu
 
Bay theo từng áng mây mù
Ru nhau còn lại ngục tù hồn em.....
 
NuocMatMuaThu
James Jee 16.07.2007 11:34:57 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
NHỚ AI ...AI NHỚ...?
 
Trăng tà chếch chếch bên song
Nửa rơi xuống nước nửa trong mây mù
Em đi anh nhớ mùa thu
Nhớ nhiều nhiều lắm ngục tù con tim
 
Em ơi nơi chốn kiếm tìm
Làm sao anh biết cánh chim bạt ngàn
Suốt đời anh cứ lang thang
Nhớ ai ai nhớ viết trang tình sầu
 
Mong đời có chút bền lâu
Mà người nào biết mưa ngậu lại về
Ngồi xem mưa nhớ tái tê
Một thời áo trắng đam mê tháng ngày
 
Không rượu mà vẩn cứ say
Không ăn ớt lại đắng cay nào ngờ
Để anh ngồi nhớ bơ vơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
 
NuocMatMuaThu 16.07.2007 11:36:08 (permalink)
0
 
 
 
James Jee 16.07.2007 11:44:42 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
LỠ MAI...
 
Lỡ mai trái đất không còn xoay
Tình nhớ sầu vương vẫn u hoài
Hiểu thấu không em nguôi ngoai chút
Để anh dừng lại phút lay hoay
 
Lỡ mai tình ta sẽ úa màu
Tim này rướm lệ nhuốm sầu đau
Em ơi có biết ngày mai ấy
Hai nẻo đường tình ta mất nhau
 
Lỡ mai lòng có dứt tơ vương
Dấn bước anh đi suốt dặm trường
Vầng trăng hai mảnh mông lung quá
Mảnh trời mảnh nước cảnh đau thương
 
Lỡ mai ta chẳng gặp đươc nhau
Em đi biền biệt biết nơi nào
Sầu lối bước em xưa cũ
Một mối tình sầu một nỗi đau
 
James Jee 16.07.2007 11:54:00 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 



TÌNH QUẤN KHĂN TANG
 
Tình đã lỡ áo thi nhân mặc vội
Bước bồi hồi hờn dỗi chuyện vu vơ
Để lại đời tình cũ một bài thơ
Như trách móc dại khờ thời trai trẻ
 
Ai có biết đó những lời thỏ thẻ
Sẽ vương vần theo năm tháng sầu đau
Một khi ta đã mãi mãi mất nhau
Thì tình ái cũng dâng trào nước mắt
 
Mất em rồi cuộc đời ôi chát ngắt
Những nỗi buồn trong ánh mắt của anh
Tiếng ve sầu còn rên rĩ ngày xanh
Đâu còn nữa thôi xin đành từ tạ
 
Mang nước mắt lau chùi ngày sa ngã
Mang nỗi sầu mặc cả với thời gian
Khi người yêu đã cất bước snag ngang
Thì tình đã quấn khăn tang muôn kiếp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 13:54:50 bởi James Carlos >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 121 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9