CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 121 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 22.07.2007 19:46:09 (permalink)
0
CHẲNG KỊP RỒI
 
Ngóng về đâu khi tình đầu quay bước
Chẳng kịp rồi người ta trước hơn tôi
Kẻ đến sau gặm nhắm nỗi đơn côi
Người tới trước lên ngôi bao ngày tháng
 
Em có biết mối tình này lãng đãng
Vương theo em lãng mạn nhất cuộc đời
Để được gì cứ tiếc nhớ chơi vơi
Còn em cứ nửa vời không biết đến
 
Thuyền mãi mãi không khi nào cập bến
Để chiều về chểnh mảng việc yêu đương
Để tình ta mãi mãi cứ xót thương
Đêm trường vắng tương tư sầu khôn dứt
 
Vẫn yêu mãi bao đêm rồi thao thức
Sức mạnh nào níu kéo lấy em yêu
Để nơi đây hoàng hôn mỗi buổi chiều
Có một kẻ quạnh hiu nhìn dĩ vãng
James Jee 22.07.2007 19:52:55 (permalink)
0
NHÌN VỀ DĨ VÃNG
 
Có một người luôn ngoái nhìn dĩ vãng
Lật từng trang nhật ký đã ố vàng
Lòng thương cảm cho một kiếp vương mang
Tình chỉ đẹp khi vẫn còn dang dở
 
Người yêu hỡi một lần em sao nỡ
Đã đi về nơi cách trở thế sao
Để trong anh cứ ôm mãi nỗi đau
Nỗi sầu nhớ dâng cao bao ngày tháng
 
Chiều về xuống bóng hoàng hôn lảng vảng
Bước chân buồn mang bao nỗi suy tư
Cứ thế thôi đời cứ chảy từ từ
Qua tất cả hình như mình quên mất
 
Là vội vã ôm ân tình đem cất
Để một đời ngây ngất nỗi thương đau
Biết làm sao đời nay chẳng có nhau
Đành ngoái lại nhìn vào trong dĩ vãng
James Jee 22.07.2007 20:07:32 (permalink)
0
NGUYỆN
 
Rũ sạch bụi trần ai ta về lại
Sống những ngày cực lạc hỡi người ơi
Đừng đắm say trần đời nỗi đầy vơi
Mà quên mất đường về xa vời vợi
 
Thuyền vẫn đó, kẻ đưa đò còn đợi
Hãy mau lên hỡi những bước chân tu
Sắp hết rồi đời hạ thế phù du
Mau mau nhé trụ vững lòng thanh tịnh
 
Hãy trị hết trong ta bao chứng bịnh
Sân si chi... thôi hãy nhịn là hơn
Mặc cõi đời khen chê giận hay hờn
Ta trí tuệ chơn tu hơn kẻ khác
 
Đời hậu thế mau mau đừng biếng nhác
Chẳng còn nhiều mà đứng đó ngạc nhiên
Vứt bỏ đi kiếp trần thế truân chuyên
Nguyện một chí ta về bên cực lạc
NuocMatMuaThu 22.07.2007 23:53:47 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

ANH VẪN BƯỚC ĐI BÊN ĐỜI EM
 
Anh vẫn mãi bên đời em dẫu biết
Em thiệt lòng thiệt dạ yêu người ta
Anh vẫn mãi bên đời em không xa
Mong ước thấy em chan hòa hạnh phúc
 
Anh vẫn bước trên đường đời đông đúc
Trái tim ngục tù vẫn còn ngóng về em
Lời yêu xưa nay đã quá cũ mèm
Anh vẫn thế bên rèm em soi bóng
 
Anh vẫn đi bên đời em thả lỏng
Cuộc tình này bé bỏng mãi ưu tư
Và trong em đôi mắt ấy hình như
Đây hay biết anh yêu em từ trước
 
Em vẫn thế trần đời em cứ bước
Đâu biết rằng anh vẫn bước theo sau
Vẫn nhìn em dù trăm ngàn nỗi đau
Chấp nhận vậy biết sao khi đến muộn
 
 
 
 
 
 
Em vẫn là em
 
Em vẫn là em của hôm nào
Vẫn còn tha thiết vần thơ trao
Mãi mãi bên anh và yêu mãi
Chẳng để tình ta phai nhạt màu
 
Em vẫn là em áng mây hồng
Cùng anh gió nhẹ bay qua sông
Ngắm cảnh đêm trăng rơi xuống nước
Mà ngất ngây say hồn cả lòng
 
Em vẫn là người đó anh yêu
Vẫn mắt môi kia dáng diễm kiều
E thẹn nhìn anh rồi cúi mặt
Vẫn chỉ lặng thinh chẳng nói nhiều
 
Nhưng trong ánh mắt vẫn thiết tha
Nồng ấm hương yêu tình đậm đà
Trao nhé về anh xin hãy giữ
Đừng để nhạt mà em xót xa
 
Anh vẫn là anh chí tan bồng
Phiêu lãng thu trời nhớ em không
Có chợt bao giờ anh nhìn lại
Nhặt chiếc lá vàng rơi bên sông
 
Thầm gọi tên em mùa thu buồn
Cớ sao còn mãi lệ em tuôn
Hay để anh lau dùm mắt ngọc
Cho em này nhé người anh thương?????
 
Hay đã giờ đây anh quên rồi
Để tình chợt thành áng mây trôi.....
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 23.07.2007 00:17:23 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

CHẲNG KỊP RỒI
 
Ngóng về đâu khi tình đầu quay bước
Chẳng kịp rồi người ta trước hơn tôi
Kẻ đến sau gặm nhắm nỗi đơn côi
Người tới trước lên ngôi bao ngày tháng
 
Em có biết mối tình này lãng đãng
Vương theo em lãng mạn nhất cuộc đời
Để được gì cứ tiếc nhớ chơi vơi
Còn em cứ nửa vời không biết đến
 
Thuyền mãi mãi không khi nào cập bến
Để chiều về chểnh mảng việc yêu đương
Để tình ta mãi mãi cứ xót thương
Đêm trường vắng tương tư sầu khôn dứt
 
Vẫn yêu mãi bao đêm rồi thao thức
Sức mạnh nào níu kéo lấy em yêu
Để nơi đây hoàng hôn mỗi buổi chiều
Có một kẻ quạnh hiu nhìn dĩ vãng
 
 
 
 
 
Chẳng bao giờ xa
 
Mặc cho ngày tháng mãi trôi xa
Trong em anh vẫn đẹp như là
Mặt nước hồ thu chiều lắng đọng
In hình bóng của đôi chúng ta
 
Tình này vẫn mãi trao về anh
Đẹp tựa như là áng mây xanh
Anh vẫn trong em là tất cả
Những gì thương yêu gom để dành
 
Chẳng một phút nào xa anh đâu
Xin anh chớ để bờ mi sầu
Kẻo úa hồn em anh có biết
Rồi lòng trở bệnh bởi vì đau
 
Em vẫn bên anh từng đêm trường
Hạ bút nơi này ghép lời thương
Của lòng mình đó gởi vào gió
Xin mang dùm nhé tới người thương
 
Anh vẫn là anh của lòng em
Ru bao giấc ngủ còn êm đềm
Say trong huyền thoại ngày xưa đó
Nghe lòng mình chợt ấm ấm thêm
 
Anh mãi là anh vẫn Chàng Thơ
Thiết tha em vẫn yêu từng giờ
Nâng niu gìn giữ còn giữ mãi
Trong lòng mình đó cùng ước mơ
 
NuocMatMuaThu
James Jee 23.07.2007 13:19:06 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Em vẫn là em
 
Em vẫn là em của hôm nào
Vẫn còn tha thiết vần thơ trao
Mãi mãi bên anh và yêu mãi
Chẳng để tình ta phai nhạt màu
 
Em vẫn là em áng mây hồng
Cùng anh gió nhẹ bay qua sông
Ngắm cảnh đêm trăng rơi xuống nước
Mà ngất ngây say hồn cả lòng
 
Em vẫn là người đó anh yêu
Vẫn mắt môi kia dáng diễm kiều
E thẹn nhìn anh rồi cúi mặt
Vẫn chỉ lặng thinh chẳng nói nhiều
 
Nhưng trong ánh mắt vẫn thiết tha
Nồng ấm hương yêu tình đậm đà
Trao nhé về anh xin hãy giữ
Đừng để nhạt mà em xót xa
 
Anh vẫn là anh chí tan bồng
Phiêu lãng thu trời nhớ em không
Có chợt bao giờ anh nhìn lại
Nhặt chiếc lá vàng rơi bên sông
 
Thầm gọi tên em mùa thu buồn
Cớ sao còn mãi lệ em tuôn
Hay để anh lau dùm mắt ngọc
Cho em này nhé người anh thương?????
 
Hay đã giờ đây anh quên rồi
Để tình chợt thành áng mây trôi.....
 
NuocMatMuaThu


 
ANH BIẾT
 
Anh biết chứ em vẫn là em đó
Vẫn dáng người nho nhỏ ấy anh thương
Vẫn đem theo trên những bước đường trường
Vẫn yêu dấu vẫn tương tư hình bóng
 
Anh biết chứ và luôn luôn mong ngóng
Tiếng tơ tình bỗng lúc nhỏ lúc to
Làm cho anh lúc thổn thức lúc lo
Sao biết được đời là kho bí ẩn
 
Anh biết chứ nên từng dòng thơ vẫn
Đượm sắc màu quanh quẩn mãi người yêu
Tình thiết tha khi sắc tím về chiều
Hoàng hôn xuống quạnh hiu nhưng vẫn nhớ
 
Anh biết chứ trong từng làn hơi thơ
Quyện bóng hình đừng tan vỡ người ơi
Tình tuyệt vời ta đừng để cho rơi
Cùng sánh bước đi vào trong ngày mới
James Jee 23.07.2007 13:23:33 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
Chẳng bao giờ xa
 
Mặc cho ngày tháng mãi trôi xa
Trong em anh vẫn đẹp như là
Mặt nước hồ thu chiều lắng đọng
In hình bóng của đôi chúng ta
 
Tình này vẫn mãi trao về anh
Đẹp tựa như là áng mây xanh
Anh vẫn trong em là tất cả
Những gì thương yêu gom để dành
 
Chẳng một phút nào xa anh đâu
Xin anh chớ để bờ mi sầu
Kẻo úa hồn em anh có biết
Rồi lòng trở bệnh bởi vì đau
 
Em vẫn bên anh từng đêm trường
Hạ bút nơi này ghép lời thương
Của lòng mình đó gởi vào gió
Xin mang dùm nhé tới người thương
 
Anh vẫn là anh của lòng em
Ru bao giấc ngủ còn êm đềm
Say trong huyền thoại ngày xưa đó
Nghe lòng mình chợt ấm ấm thêm
 
Anh mãi là anh vẫn Chàng Thơ
Thiết tha em vẫn yêu từng giờ
Nâng niu gìn giữ còn giữ mãi
Trong lòng mình đó cùng ước mơ
 
NuocMatMuaThu



XA CŨNG HÓA GẦN PHẢI KHÔNG EM

Phải không em ta chẳng bao giờ xa
Hay đó là quá xa xa đi mất
Nhưng tình cảm đó là điều chân thật
Anh không dối lừa ngây ngất yêu thương
 
Em ơi em kỷ niệm còn vấn vương
Còn nơi đó con đường xưa em bước
Còn yêu dấu tà áo dài tha thướt
Ước sao là mãi mãi thế nha em
 
Rồi chiều buông em lặng lẽ bên rèm
Anh nhẩm lại lời cũ mèm tình ái
Dù cho đó tất cả là ngang trái
Anh vẫn yêu hoài mãi mãi còn yêu
 
Tình cảm đó anh từng tháng dệt thêu
Mong xóa hết tiu đìu đường xa thẳm
Tình chúng ta mãi mãi là xanh thắm
Xa cũng hóa gần nồng ấm thương yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 13:32:38 bởi James Carlos >
NuocMatMuaThu 23.07.2007 14:44:35 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos


XA CŨNG HÓA GẦN PHẢI KHÔNG EM

Phải không em ta chẳng bao giờ xa
Hay đó là quá xa xa đi mất
Nhưng tình cảm đó là điều chân thật
Anh không dối lừa ngây ngất yêu thương
 
Em ơi em kỷ niệm còn vấn vương
Còn nơi đó con đường xưa em bước
Còn yêu dấu tà áo dài tha thướt
Ước sao là mãi mãi thế nha em
 
Rồi chiều buông em lặng lẽ bên rèm
Anh nhẩm lại lời cũ mèm tình ái
Dù cho đó tất cả là ngang trái
Anh vẫn yêu hoài mãi mãi còn yêu
 
Tình cảm đó anh từng tháng dệt thêu
Mong xóa hết tiu đìu đường xa thẳm
Tình chúng ta mãi mãi là xanh thắm
Xa cũng hóa gần nồng ấm thương yêu
 
 
 
 
 
Giận anh rồi, hông sèm sương nũa đâu
 
Có một người con gái
Yêu một người con trai
Để rồi hờn dỗi mãi
Vì ai cứ quên hòai
 
Có một người con gái
Dõi mắt trông còn trông
Thương ai tình vụng dại
Hằng đêm ấp trong lòng
 
Có một người con gái
Bắt đầu tập làm thơ
Ghép chữ chờ đợi mãi
Gởi ai, gởi ai giờ
 
Giận ai thường lỗi hẹn
Bỏ đây mình em chờ
Hẹn chi rồi chẳng đến
Cho lòng buồn ngẩn ngơ
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 23.07.2007 15:16:30 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos


ANH BIẾT

Anh biết chứ em vẫn là em đó
Vẫn dáng người nho nhỏ ấy anh thương
Vẫn đem theo trên những bước đường trường
Vẫn yêu dấu vẫn tương tư hình bóng
 
Anh biết chứ và luôn luôn mong ngóng
Tiếng tơ tình bỗng lúc nhỏ lúc to
Làm cho anh lúc thổn thức lúc lo
Sao biết được đời là kho bí ẩn
 
Anh biết chứ nên từng dòng thơ vẫn
Đượm sắc màu quanh quẩn mãi người yêu
Tình thiết tha khi sắc tím về chiều
Hoàng hôn xuống quạnh hiu nhưng vẫn nhớ
 
Anh biết chứ trong từng làn hơi thơ
Quyện bóng hình đừng tan vỡ người ơi
Tình tuyệt vời ta đừng để cho rơi
Cùng sánh bước đi vào trong ngày mới
 
 
 
 
 
Em vẫn biết
 
Em vẫn biết, anh thương em nhiều lắm
Chẳng màng gì, tới những chuyện xa xôi
Dù mưa giông, bão táp cuộn cuối trời
Vẫn giữ mãi, sắc son tình anh đó
 
Tình anh đó, giờ em mang nặng nợ
Nhưng sợ đời, như bèo hợp mây tan
Bỏ chiều thu, ngơ ngẩn chiếc lá vàng
Bay cuối ngỏ, chết dần anh có hiểu
 
Nhưng vẫn biết, yêu anh yêu nhiều lắm
Hay là mình, đừng mặc chuyện gió mưa
Thả hồn về với kỷ niệm ngày xưa
Em cô bé, vẫn hay thường giận dỗi
 
Để cho anh, cứ hòai theo xin lỗi
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ mà làm thinh
Xoay lưng đi, thôi bé hông thèm nhìn
Giận anh đó, người ơi anh có biết
 
Giận thì giận, nhưng vẫn yêu tha thiết
Nhưng kèm lòng, ráng hông nói nửa câu
Cho anh yêu, về mà nhức cả đầu
Vì cô bé, mấy lần hay nghịch ngợm :)
 
NuocMatMuaThu
James Jee 23.07.2007 19:54:45 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Giận anh rồi, hông sèm sương nũa đâu
 
Có một người con gái
Yêu một người con trai
Để rồi hờn dỗi mãi
Vì ai cứ quên hòai
 
Có một người con gái
Dõi mắt trông còn trông
Thương ai tình vụng dại
Hằng đêm ấp trong lòng
 
Có một người con gái
Bắt đầu tập làm thơ
Ghép chữ chờ đợi mãi
Gởi ai, gởi ai giờ
 
Giận ai thường lỗi hẹn
Bỏ đây mình em chờ
Hẹn chi rồi chẳng đến
Cho lòng buồn ngẩn ngơ
 
NuocMatMuaThu


 
ĐỪNG GIẬN ANH NHA
 
Giận anh chi tội nghiệp
Cho lỡ nhịp yêu đương
Cho tình còn vấn vương
Trên đường trường thiên lý
 
Giận anh chi bé nhỉ
Giận hoài kỳ quá đi
Thôi vuốt giận cùng đi
Đừng hờn anh chi nữa
 
Giận anh chi lần lựa
Nhớ mà chẳng dám qua
Sợ người ta ở nhà
Một mình mà hờn dỗi
 
Giận anh chi cho rối
Đừng giận dỗi nữa nha
Cùng nhau ngắm chiều tà
Hết giận nha yêu dấu
James Jee 23.07.2007 20:02:02 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Em vẫn biết
 
Em vẫn biết, anh thương em nhiều lắm
Chẳng màng gì, tới những chuyện xa xôi
Dù mưa giông, bão táp cuộn cuối trời
Vẫn giữ mãi, sắc son tình anh đó
 
Tình anh đó, giờ em mang nặng nợ
Nhưng sợ đời, như bèo hợp mây tan
Bỏ chiều thu, ngơ ngẩn chiếc lá vàng
Bay cuối ngỏ, chết dần anh có hiểu
 
Nhưng vẫn biết, yêu anh yêu nhiều lắm
Hay là mình, đừng mặc chuyện gió mưa
Thả hồn về với kỷ niệm ngày xưa
Em cô bé, vẫn hay thường giận dỗi
 
Để cho anh, cứ hòai theo xin lỗi
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ mà làm thinh
Xoay lưng đi, thôi bé hông thèm nhìn
Giận anh đó, người ơi anh có biết
 
Giận thì giận, nhưng vẫn yêu tha thiết
Nhưng kèm lòng, ráng hông nói nửa câu
Cho anh yêu, về mà nhức cả đầu
Vì cô bé, mấy lần hay nghịch ngợm :)
 
NuocMatMuaThu


 
DẤU YÊU ƠI
 
Dấu yêu ơi có giận gì đi nữa
Thấy em ngồi tựa cửa lệ hoan mi
Trong lòng anh chất chất bao sầu bi
Người yêu hỡi giận chi anh vậy hở?
 
Đừng giận nhé lòng anh đâu có nỡ
Để em buồn tan vỡ mộng trăm năm
Tình của ta sáng soi ánh trăng rằm
Giận chi nữa âm thầm mà đau khổ
 
Đừng giận nhé anh đây em bá cổ
Ta cùng đi dạo khắp phố khắp phường
Nụ hôn yêu trao mơi ước ngàn phương
Đem tặng lại cho niềm tương tư đó
 
Kề bên em anh mấy lời nho nhỏ
Bé yêu ơi tha lỗi bỏ qua nha
Để chúng ta gần mãi mãi chẳng xa
Để tình ái đừng nhòa trang nhật ký
James Jee 23.07.2007 20:28:56 (permalink)
0
NHỚ ĐẤT THẦN KINH
 
Đường thên lý gian nan anh đếm bước
Vẫn nhớ về tha thướt Huế mùa thu
Chiều sương rơi lạc lối giữa sa mù
Tràng Tiền đó bảy hai lời ru nhịp
 
Chiều phố cổ vẫn nằm im thiêm thiếp
Chiêm ngưỡng đời giấc điệp mộng phù du
Cố đô ơi ôi những khúc ca trù
Đất thần kinh vua trú ngày xưa đó
 
Nơi đất khách chiều tà về lệ nhỏ
Nhớ làm sao có chiếc nón bài thơ
Nghĩ vẩn vơ như ôm Huế vào lòng
Rồi ru giấc mộng mơ hòng quên lãng
 
Rồi ngày cứ lại ngày qua với tháng
Hội An về lãng mạn chút  tình yêu
Sông Thương ơi chảy dòng chảy yêu kiều
Cho ta nhớ nhớ nhiều điều về Huế
Màutrắnghoaquỳnh 23.07.2007 21:19:05 (permalink)
0

Giận anh rồi, hông sèm sương nũa đâu
 
Có một người con gái
Yêu một người con trai
Để rồi hờn dỗi mãi
Vì ai cứ quên hòai
 
Có một người con gái
Dõi mắt trông còn trông
Thương ai tình vụng dại
Hằng đêm ấp trong lòng
 
Có một người con gái
Bắt đầu tập làm thơ
Ghép chữ chờ đợi mãi
Gởi ai, gởi ai giờ
 
Giận ai thường lỗi hẹn
Bỏ đây mình em chờ
Hẹn chi rồi chẳng đến
Cho lòng buồn ngẩn ngơ
 
NuocMatMuaThu

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25808/2403CC7EF57448D6964811A197C3B9F1.jpg[/image]
 
CHUYỆN BA NGƯỜI
 

Có một người con gái
Họa thơ người con trai
Rồi sau đó bao ngày
Yêu không phai từ đó
 
Nhưng mà mình chẳng rõ
Có người đến trước hơn
Đọc thơ lại thấy hờn
Cõi lòng sao gợn sóng
 
Nhưng lặng im trống rỗng
Bỗng trách người con trai
Đừng đùa giỡn quá tay
Để ai buồn ai nhớ
 
Người con trai than thở
Anh ngỡ chỉ phù du
Mà đâu biết mùa thu
Đem về ru nước mắt




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 21:25:22 bởi Màutrắnghoaquỳnh >
Attached Image(s)
James Jee 24.07.2007 13:18:57 (permalink)
0
YÊU TRONG THƠ
 
Có lẽ bao yêu dấu
Cũng chót lưỡi đầu môi
Tình rồi cũng đổi ngồi
Để người ngồi than khóc
 
Yêu trong thơ bỗng chốc
Học một chút đau thương
Để rồi biết vấn vương
Rồi làm thơ mường tượng
 
Lời thơ tương tư mãi
Có phải đã là yêu
Để lại nỗi cô liêu
Yêu trong thơ nhiều quá
 
Xin một lần ta đã
Quen biết chẳng gần xa
Tuổi tác chẳng ai già
Vì thơ là tất cả
James Jee 24.07.2007 13:34:28 (permalink)
0
TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
 
Tình đích thực bút mực màu tả được
Sâu trong lòng ao ước những niềm tin
Chiếm hữu chi nét kiều diễm bóng hình
Theo con tạo bình minh rồi chiều héo
 
Tình đích thực không buột ràng níu kéo
Đẹp trong lòng theo những mộng cao sang
Ước cho nhau dù sau có hai đàng
Vẫn thầm nguyện cho nàng tình yêu dấu
 
Tình đích thực có nghĩa là cho dẫu
Người không yêu tình dẫu đã chết đi
Nhưng vẫn hoài trong tình bạn mỗi khi
Không ghen tức sầu bi tình đích thực
 
Tình đích thực là đêm dài thao thức
Yêu một người quên mãnh lực thời gian
Đẹp hay không giàu hay chẳng cao sang
Già hay trẻ không vương mang điều đó
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 121 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9