CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 121 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 24.07.2007 21:11:42 (permalink)
0
MONG MỘT NGÀY
 
Mong một ngày em sẽ đến bên anh
Cho ngày đó tình xanh không có lệ
Dù trần thế có bao điều mặc kệ
Em và anh thế là đủ lắm rồi
 
Mong một ngày tình ta sẽ lên ngôi
Cho ngày đó bồi hồi và xao xuyến
Tôi và em sẽ không còn phân tuyến
Đến với nhau không miễn cưỡng chút nào
 
Mong một ngày ta sẽ mãi có nhau
Để ngày đó thắm tươi màu hạnh phúc
Cho con tim sẽ không còn trong ngục
Mà vui cười thúc giục những thương yêu
 
Mong một ngày ôi đâu có bao nhiêu
Để ngày đó có thật nhiều kỷ niệm
Cho một đời ta sẽ ngồi chiêm nghiệm
Cuộc đời này hoài niệm mãi nhau thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 21:13:05 bởi James Carlos >
NuocMatMuaThu 25.07.2007 11:00:13 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
 
Tình đích thực bút mực màu tả được
Sâu trong lòng ao ước những niềm tin
Chiếm hữu chi nét kiều diễm bóng hình
Theo con tạo bình minh rồi chiều héo
 
Tình đích thực không buột ràng níu kéo
Đẹp trong lòng theo những mộng cao sang
Ước cho nhau dù sau có hai đàng
Vẫn thầm nguyện cho nàng tình yêu dấu
 
Tình đích thực có nghĩa là cho dẫu
Người không yêu tình dẫu đã chết đi
Nhưng vẫn hoài trong tình bạn mỗi khi
Không ghen tức sầu bi tình đích thực
 
Tình đích thực là đêm dài thao thức
Yêu một người quên mãnh lực thời gian
Đẹp hay không giàu hay chẳng cao sang
Già hay trẻ không vương mang điều đó
 
 
 
 
 
 
Giữ mãi dùm em dấu yêu ơi
 
Tình này giữ mãi anh biết không
Trong tim em đó cùng với lòng
Là những tháng ngày mình hai đứa
Kẻ chờ người đợi nghe nhớ mong
 
Cầu tình đẹp tựa như vì sao
Lung linh tỏa sáng muôn ngàn màu
Giữa đêm thu lạnh buồn tĩnh mịch
Trăng cũng nằm treo trên đỉnh cao
 
Ngắm cảnh thu về em với anh
Nhặt lá vàng bay lìa khỏi cành
Đưa tay bẽn lẽn cài tóc rối
Thả hồn mình mộng giấc mơ xanh
 
Thì thầm em bảo dấu yêu ơi
Xin hứa mai đây giữ dùm lời
Mãi mãi yêu nhau này anh nhé
Cho dù đời có bạc như vôi
 
Đừng để tình này chợt phôi pha
Theo bước thời gian phai nhạt nhòa
Bỏ lại mai này trang nhật ký
Là những lời buồn ơi xót xa
 
Giữ mãi dùm em mối tình này
Đùng để tình thành lá thu bay.......
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 13:13:45 bởi NuocMatMuaThu >
James Jee 25.07.2007 13:21:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 
 
 
Giữ mãi dùm em dấu yêu ơi
 
Tình này giữ mãi anh biết không
Trong tim em đó cùng với lòng
Là những tháng ngày mình hai đứa
Kẻ chờ người đợi nghe nhớ mong
 
Cầu tình đẹp tựa như vì sao
Lung linh tỏa sáng muôn ngàn màu
Giữa đêm thu lạnh buồn tĩnh mịch
Trăng cũng nằm treo trên đỉnh cao
 
Ngắm cảnh thu về em với anh
Nhặt lá vàng bay lìa khỏi cành
Đưa tay bẽn lẽn cài tóc rối
Thả hồn mình mộng giấc mơ xanh
 
Thì thầm em bảo dấu yêu ơi
Xin hứa mai đây giữ dùm lời
Mãi mãi yêu nhau này anh nhé
Cho dù đời có bạc như vôi
 
Đừng để tình này chợt phôi pha
Theo bước thời gian phai nhạt nhòa
Bỏ lại mai này trang nhật ký
Là những lời buồn ơi xót xa
 
Giữ mãi dùm em mối tình này
Đùng để tình thành lá thu bay.......
 
NuocMatMuaThu


 
GIỮ LẤY DÙM AI
 
Giữ lấy dùm ai một mùa thu
Để tôi chôn mãi dưới sa mù
Còn đó bao nhiêu lời thổn thức
Điệu buồn ai cứ lấy mà ru
 
Giữ lấy dùm ai chút phong trần
Tình đầu sao nỡ vội ly thân
Còn đâu ấn ái ngày xưa đó
Vuốt mặt ngóng trông chẳng còn gần
 
Giữ lấy dùm ai những nhớ thương
Phỉ hồn nguyên vẹn bước dặm trường
Còn ai mong nhớ tình thương cũ
Có chút vọng về có vấn vương?
 
Giữ lấy dùm ai tháng ngày dài
Để lòng yêu mãi phút đắm say
Tình ta sẽ giữ bao ngày nữa
Cho mối tình đầu mãi chẳng phai
James Jee 25.07.2007 20:10:24 (permalink)
0
LÀM SAO
 
Làm sao biết được chữ ngờ
Làm sao biết được tình khờ ai ơi
Làm sao biết được đầy vơi
Làm sao biết được một lời ái ân
 
Làm sao biết được xa gần
Làm sao biết được bên sân vắng người
Làm sao biết được nụ cười
Làm sao biết được tình người dở dang
 
Làm sao biết được trái ngang
Làm sao biết được lỡ làng thuyền quyên
Làm sao biết được muộn phiền
Làm sao biết được con thuyền sang sông
 
Làm sao biết được long đong
Làm sao biết được ngóng trông từng giờ
Làm sao biết được chữ ngờ
Làm sao biết được tình khờ ai ơi
James Jee 25.07.2007 20:16:26 (permalink)
0
MƯA RƠI HAY LỆ TA RƠI
 
Mưa rơi hay lệ ta rơi
Mà lời ân ái tuyệt vời vỡ tan
Người yêu cất bước sang ngang
Để đời hai chữ phũ phàng thế thôi
 
Lệ rơi tôi chỉ mình tôi
Sầu khơi niềm nhớ bồi hồi ai hay
Thu qua đông tới tháng ngày
Chuyển xoay cứ mãi vời đầy thế nhân
 
Tình yêu nay đã không gần
Về bên người cũ thềm sân tôi buồn
Hoàng hôn chiều xuống dần buông
Ru lời ai oán tiếng chuông nguyện hồn
 
Đem bao kỷ niệm vùi chôn
Tàn tro dĩ vãng lòng nôn nao lòng
Còn gì bến đục bến trong
Người đi có biết long đong thân này
James Jee 25.07.2007 20:24:28 (permalink)
0
HỢP TAN
 
Đời là hai chữ hợp tan
Tình yêu là chiếc khăng tang quấn đầu
Tương tư là mãi u sầu
Lòng người là biển nông sâu khó dò
 
Còn gì một chút buồn lo
Còn gì một chút tàn tro ngày nào
Còn gì một chút hư hao
Còn gì một chút lệ trào ướt mi
 
Người tình cất bước từ ly
Để cho sầu nhớ mỗi khi chiều về
Người vui duyên mới đam mê
Còn tôi cứ mãi ê chề tình tôi
 
Kí ức nay quá xa xôi
Tương lai quá ngắn nước trôi theo dòng
Tiếc cho cái kiếp long đong
Thương cho cái phận đèo bồng tình si
James Jee 25.07.2007 20:29:40 (permalink)
0
GIỮ LẠI DÙM NHAU 
 
Giữ lại dùm nhau chút thiết tha
Để cho anh nhớ mỗi chiều tà
Ngày xưa hai đứa thường hay dạo
Đường vắng giờ còn ta với ta
 
Giữ lại dùm nhau chút ái ân
Đắng cay trăm lối mãi xa gần
Em đi đi nhé đành chúc phúc
Pháo tiễn gót hồng lệ ngoài sân
 
Giữ lại dùm nhau chút nổi trôi
Để còn nhung nhớ cứ bồi hồi
Để còn ngắm lá chiều thu tới
Nghe tim chết lặng vỡ mất rồi
 
Giữ lại dùm nhau lá vàng rơi
Còn chi em hỡi bốn phương trời
Mây bay về chốn nào xa thẳm
Để lại trong lòng chút đầy vơi
James Jee 25.07.2007 20:35:00 (permalink)
0
TÌNH NGƯỜI CON GÁI
 
Có một người con gái
Yêu một người con trai
Yêu mãi bao tháng ngày
Mà vẫn hay hờn dỗi
 
Người con trai xin lỗi
Con gái cứ phớt lờ
Để con trai dại khờ
Nhớ nhớ sao là nhớ
 
Người con gái mắc cỡ
Nhưng đã lỡ làm cao
Dù nhớ thì sao nào
Chẳng dám trao lời hẹn
 
Làm sao cho tròn vẹn
Để hết giận bây giờ
Nếu đã không ơ hờ
Sao giờ thành ra thế?
James Jee 25.07.2007 20:40:31 (permalink)
0
MẤT NHAU
 
Để nước mắt em rơi
Lòng anh vơi đầy quá
Tình yêu là cao cả
Sao cứ thả trôi sông
 
Để tình mãi long đong
Đèo bồng mà chi hỡi
Để rồi sao chới với
Mất nhau giữa dòng đời
 
Đôi tim đã xa rời
Đôi tay rơi lạc mất
Đem hư không về cất
Khóc ngất mối tình si
 
Từ khi người bước đi
Tim sầu bi héo úa
Dĩ vãng còn vây bủa
Của một thoáng ngày xưa
James Jee 25.07.2007 20:49:25 (permalink)
0
EM ĐÃ ĐI RỒI
 
Tạ từ là thế em đi
Đâu còn giấc mộng mỗi khi đêm về
Nửa đêm thức giấc não nề
Ngắm trăng mà cứ nhớ về người xưa
 
Em đi có biết nắng mưa
Có còn nhớ đến song thưa thuở nào
Lời thề lời nguyện gởi trao
Chắc rằng quên hết tình đau suốt đời
 
Tình sầu chôn giấu người ơi
Còn chi đâu nữa mà khơi nỗi buồn
Để đêm về lệ cứ tuôn
Để cho tình nhớ tiếng chuông nguyện cầu
 
Em đi mất hút còn đâu
Lòng người rộng quá nông sâu khó lường
Còn đây nỗi nhớ người thương
Người đi đi mất quên đường về thăm
Bach Van Nam 26.07.2007 17:52:25 (permalink)
0
Tôi Đến Mời Nhậu Đây
 
Mấy hôm mưa gió rì rào
Buồn đâu ghé lại thì thào thèm say
Sẵn đây rượu thịt ra bày
Anh em cụn chén lai rai vơi sầu
Người kia uống người đây hầu

Mặc mưa to đổ trên đầu sấm rên
Đời khi lên xuống bồng bềnh
Nhậu cho thoả chí hồn lên mây trời.
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 18:00:34 bởi Bach Van Nam >
James Jee 26.07.2007 22:29:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

Tôi Đến Mời Nhậu Đây

Mấy hôm mưa gió rì rào
Buồn đâu ghé lại thì thào thèm say
Sẵn đây rượu thịt ra bày
Anh em cụn chén lai rai vơi sầu
Người kia uống người đây hầu

Mặc mưa to đổ trên đầu sấm rên
Đời khi lên xuống bồng bềnh
Nhậu cho thoả chí hồn lên mây trời.

2007
Bạch Vân Nam


BẠN THƠ CÙNG NHẬU

Bạn nhậu bạn thơ bạn quá lời
Cùng nhau vui uống chén đầy vơi
Ai người hầu hạ ai người uống
Hai đứa say nhìn ánh sao rơi
 
Nhậu đã ngà ngà đọc thơ chơi
Ngâm nga vài tiếng chút gọi mời
Đã tới "chỉ" chưa? Chưa? Uống tiếp
Uống khi còn lại một góc trời
 
Bạn thơ bạn nhậu bạn tôi ơi
Lâu lâu cụng chén thấy đã đời
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Uống nữa đi nào tới sớm mơi
 
Bạn thơ cùng nhậu đã quá trời
Say trong thơ tứ cứ mãi rơi
Lượm vần ghép ý đôi ba chữ
Mượn rượu giảu khuây có mấy lời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 22:32:39 bởi James Carlos >
NuocMatMuaThu 27.07.2007 11:06:12 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos


GIỮ LẤY DÙM AI

Giữ lấy dùm ai một mùa thu
Để tôi chôn mãi dưới sa mù
Còn đó bao nhiêu lời thổn thức
Điệu buồn ai cứ lấy mà ru
 
Giữ lấy dùm ai chút phong trần
Tình đầu sao nỡ vội ly thân
Còn đâu ấn ái ngày xưa đó
Vuốt mặt ngóng trông chẳng còn gần
 
Giữ lấy dùm ai những nhớ thương
Phỉ hồn nguyên vẹn bước dặm trường
Còn ai mong nhớ tình thương cũ
Có chút vọng về có vấn vương?
 
Giữ lấy dùm ai tháng ngày dài
Để lòng yêu mãi phút đắm say
Tình ta sẽ giữ bao ngày nữa
Cho mối tình đầu mãi chẳng phai
 
 
 
 
 
 
Mùa thu yêu đương
 
Giữ lại dùm em tà áo bay
Bên anh ôm ấp mộng thật đầy
Nơi đây có cả vùng kỷ niệm
Một chiều hai đứa cùng nhau xây
 
Còn nhớ không anh phút hôm nào
Bài thơ hạ bút đối ẩm trao
Thẹn thùng mắc cở em chẳng nói
Chỉ biết lặng thinh cúi đầu chào
 
Rồi để đêm về mang nhớ mong
Từng đêm thức trắng em phập phồng
Dưới ánh đèn vàng hạ bút viết
Lưu lại tình mình anh hay không
 
Giữ lại dùm em chiếc lá vàng
Đánh dấu một lần mùa thu sang
Là lúc lòng em vừa cuộn sóng
Với bao tâm sự ngỗn ngang mang
 
Giữ mãi tình anh nguyện chẳng phai
Từ đây cho đến năm tháng dài...
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 27.07.2007 11:22:08 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

LÀM SAO

Làm sao biết được chữ ngờ
Làm sao biết được tình khờ ai ơi
Làm sao biết được đầy vơi
Làm sao biết được một lời ái ân
 
Làm sao biết được xa gần
Làm sao biết được bên sân vắng người
Làm sao biết được nụ cười
Làm sao biết được tình người dở dang
 
Làm sao biết được trái ngang
Làm sao biết được lỡ làng thuyền quyên
Làm sao biết được muộn phiền
Làm sao biết được con thuyền sang sông
 
Làm sao biết được long đong
Làm sao biết được ngóng trông từng giờ
Làm sao biết được chữ ngờ
Làm sao biết được tình khờ ai ơi
 
 
Biết phải làm sao
 
Làm sao biết được mình thương
Và làm sao biết tình buồn anh ơi
Làm sao nhặt ánh trăng rơi
Mang về thắp lại bầu trời không sao
 
Làm sao để khỏi nhớ nhau
Cho lòng không phải u sầu vì ai
Lệ không còn giọt đắng cay
Từng đêm chảy xuống lăn dài trên mi
 
Làm sao để giữ người đi
Ở bên mình mãi những khi chiều tàn
Ru nhau lòng phút hoang mang
Vơi đi nỗi nhớ tình chàng tình ta
 
Và làm sao đếm xót xa
Trên mười tay ngón ngọc ngà yêu thương
Để cho từng tiếng đàn buông
Không còn vọng lại lời buồn trăm năm
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 11:26:47 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 27.07.2007 11:57:53 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

MƯA RƠI HAY LỆ TA RƠI

Mưa rơi hay lệ ta rơi
Mà lời ân ái tuyệt vời vỡ tan
Người yêu cất bước sang ngang
Để đời hai chữ phũ phàng thế thôi
 
Lệ rơi tôi chỉ mình tôi
Sầu khơi niềm nhớ bồi hồi ai hay
Thu qua đông tới tháng ngày
Chuyển xoay cứ mãi vời đầy thế nhân
 
Tình yêu nay đã không gần
Về bên người cũ thềm sân tôi buồn
Hoàng hôn chiều xuống dần buông
Ru lời ai oán tiếng chuông nguyện hồn
 
Đem bao kỷ niệm vùi chôn
Tàn tro dĩ vãng lòng nôn nao lòng
Còn gì bến đục bến trong
Người đi có biết long đong thân này
 
 
 
 
 
Anh là tất cả
 
 
Hằng ngày em vẫn còn đây
Lật trang nhật ký lưu đầy tình anh
Gom hoa lá ghép mộng lành
Ru tình đẹp mãi xin thành bài thơ
 
Ru nhau giấc ngủ dại khờ
Anh là tất cả cuộc đời em mong
Đẹp như ngàn giọt nắng hồng
Sưởi lòng ấm lại mùa đông xứ người
 
Anh là một nửa vần thơ
Em luôn ấp ủ từng giờ thiết tha
Ru vàng nỗi nhớ đêm qua
Vẫn còn say khướt trong mà lòng em
 
Ru xin giấc ngủ êm đềm
Ngòai kia mưa nhẹ trên thêm vừa rơi
Ru tình xin mãi lên ngôi
Trong đêm huyền thọai không rời vòng tay
 
NuocMatMuaThu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 121 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9