CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 121 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 27.07.2007 12:01:54 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

GIỮ LẠI DÙM NHAU 
 
Giữ lại dùm nhau chút thiết tha
Để cho anh nhớ mỗi chiều tà
Ngày xưa hai đứa thường hay dạo
Đường vắng giờ còn ta với ta
 
Giữ lại dùm nhau chút ái ân
Đắng cay trăm lối mãi xa gần
Em đi đi nhé đành chúc phúc
Pháo tiễn gót hồng lệ ngoài sân
 
Giữ lại dùm nhau chút nổi trôi
Để còn nhung nhớ cứ bồi hồi
Để còn ngắm lá chiều thu tới
Nghe tim chết lặng vỡ mất rồi
 
Giữ lại dùm nhau lá vàng rơi
Còn chi em hỡi bốn phương trời
Mây bay về chốn nào xa thẳm
Để lại trong lòng chút đầy vơi
 
 
NuocMatMuaThu 27.07.2007 12:18:16 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: James Carlos

TÌNH NGƯỜI CON GÁI

Có một người con gái
Yêu một người con trai
Yêu mãi bao tháng ngày
Mà vẫn hay hờn dỗi
 
Người con trai xin lỗi
Con gái cứ phớt lờ
Để con trai dại khờ
Nhớ nhớ sao là nhớ
 
Người con gái mắc cỡ
Nhưng đã lỡ làm cao
Dù nhớ thì sao nào
Chẳng dám trao lời hẹn
 
Làm sao cho tròn vẹn
Để hết giận bây giờ
Nếu đã không ơ hờ
Sao giờ thành ra thế?
 
 
Còn nhớ hay đã quên
 
Có một người con gái
Vẫn nơi này làm thơ
Từng đêm chờ đợi mãi
Chờ biết đến bao giờ
 
Giận hờn cô trách gió
Rồi giận luôn mây trời
Để lòng buồn từ đó
Biến thành giọt lệ rơi
 
Lòng cô buồn xa xót
Thương cho cuộc tình sầu
Cớ sao trong phút chốc
Xa lòng hỏi vì sao
 
Đành thói đời là thế
Như tình đến rồi đi
Bỏ em sầu giọt lệ
Rơi còn rơi trên mi
 
Biết anh còn có một
Phút nào nghe nhớ em
Hay giờ quên tất cả
Mang tình chôn vào đêm
 
Nhớ ơi sao là nhớ
Nhưng đành giữ mình thôi.....
 
NuocMatMuaThu
James Jee 27.07.2007 13:29:42 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
Biết phải làm sao
 
Làm sao biết được mình thương
Và làm sao biết tình buồn anh ơi
Làm sao nhặt ánh trăng rơi
Mang về thắp lại bầu trời không sao
 
Làm sao để khỏi nhớ nhau
Cho lòng không phải u sầu vì ai
Lệ không còn giọt đắng cay
Từng đêm chảy xuống lăn dài trên mi
 
Làm sao để giữ người đi
Ở bên mình mãi những khi chiều tàn
Ru nhau lòng phút hoang mang
Vơi đi nỗi nhớ tình chàng tình ta
 
Và làm sao đếm xót xa
Trên mười tay ngón ngọc ngà yêu thương
Để cho từng tiếng đàn buông
Không còn vọng lại lời buồn trăm năm
 
NuocMatMuaThu


 
CÒN ĐÂU
 
Làm sao biết được mình thương?
Là mơ là mộng là tương tư nhiều
Tình buồn mãi cứ đăm chiêu
Say cho quên hết những chiều không em
 
Ánh trăng chênh chếch bên rèm
Như hờn như dỗi cũ mèm lời yêu
Sao còn thắp sáng bao nhiêu
Lòng còn nhung nhớ quạnh hiu chữ buồn
 
Làm sao để lệ khỏi tuôn
Đành thôi ôm nỗi u buồn tháng năm
Đông về giá buốt lạnh căm
Còn đâu lửa ấm âm thầm mình anh
 
Còn đâu hy vọng màu xanh
Còn đâu tình ái mong manh nửa vời
Còn đâu tình nhớ một đời
Còn đâu ân nghĩa rụng rơi cuối chiều
James Jee 27.07.2007 13:35:14 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
Anh là tất cả
 
 
Hằng ngày em vẫn còn đây
Lật trang nhật ký lưu đầy tình anh
Gom hoa lá ghép mộng lành
Ru tình đẹp mãi xin thành bài thơ
 
Ru nhau giấc ngủ dại khờ
Anh là tất cả cuộc đời em mong
Đẹp như ngàn giọt nắng hồng
Sưởi lòng ấm lại mùa đông xứ người
 
Anh là một nửa vần thơ
Em luôn ấp ủ từng giờ thiết tha
Ru vàng nỗi nhớ đêm qua
Vẫn còn say khướt trong mà lòng em
 
Ru xin giấc ngủ êm đềm
Ngòai kia mưa nhẹ trên thêm vừa rơi
Ru tình xin mãi lên ngôi
Trong đêm huyền thọai không rời vòng tay
 
NuocMatMuaThu



LẠC MẤT NHAU RỒI EM YÊU ƠI

Trong một đêm anh cho là huyền thoại
Tháng năm dài không một phút nguôi ngoai
Tình nơi đâu có một chút phôi phai
Hay giữ mãi những tháng ngày hạnh phúc
 
Ta tìm nhau trên dòng đời đông đúc
Rồi lạc nhau sau một phút thương yêu
Còn nơi đâu bao mơ mộng dệt thêu
Nay mất hết tiu đìu vòng tay cũ
 
Biết làm sao cho ta vừa và đủ
Biết làm gì ủ rũ những ngày xanh
Ôm ấp hoài những hy vọng mong manh
Còn đâu nữa em anh giờ cách biệt
 
Ôm nỗi nhớ âm thầm và thấy tiếc
Một mối tình tha thiết đã đi qua
Người nơi nào có lẽ ở rất xa
Lạc mất mãi ta còn ta cô quạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 13:52:40 bởi James Carlos >
James Jee 27.07.2007 13:41:10 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu



 
VỀ LẠI ĐI EM
 
Em về đâu?
Cho nỗi sầu dâng kín
Cho tình yêu câm nín
Mãi mãi đứng lặng thinh
 
Em về đâu?
Đem tình đầu chôn giấu
Cho một lần ta dẫu
Mãi mãi gục đầu thôi
 
Về lại đi em tình yêu sẽ lên ngôi
Cho bồi hồi chỉ còn trong kí ức
Cho thôi hết những đêm dài thao thức
Ngực anh đây em hãy ngả đầu vào
 
Cho ta mãi mãi là của nhau
Cho nỗi đau không còn đến
Đôi tay ta yêu mến
Tuyệt vời bến tình yêu
James Jee 27.07.2007 13:47:17 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
Còn nhớ hay đã quên
 
Có một người con gái
Vẫn nơi này làm thơ
Từng đêm chờ đợi mãi
Chờ biết đến bao giờ
 
Giận hờn cô trách gió
Rồi giận luôn mây trời
Để lòng buồn từ đó
Biến thành giọt lệ rơi
 
Lòng cô buồn xa xót
Thương cho cuộc tình sầu
Cớ sao trong phút chốc
Xa lòng hỏi vì sao
 
Đành thói đời là thế
Như tình đến rồi đi
Bỏ em sầu giọt lệ
Rơi còn rơi trên mi
 
Biết anh còn có một
Phút nào nghe nhớ em
Hay giờ quên tất cả
Mang tình chôn vào đêm
 
Nhớ ơi sao là nhớ
Nhưng đành giữ mình thôi.....
 
NuocMatMuaThu


 
ANH ĐI TÌM EM ?
 
Em còn nhớ hay em đã quên
Để tình anh lênh đênh hoài mong nhớ
Một lần tình đã lỡ
Cách trở đến thiên thu
 
Anh đi tìm tìm một nửa lời ru
Trong âm điệu ngục tù con tim gọi
Cho lòng này trơ trọi
Biết mấy cõi lòng đau
 
Làm sao bây giờ cho đôi lứa có nhau
Cho ái không lệ trào khoé mắt
Nay nỗi đau quặn thắt
Tím ngắt buổi hoàng hôn
 
Tình yêu ơi người có biết bồn chồn
Khi chiều xuống vùi chôn đi tất cả
Cho một lần sa ngã
Ta đã mãi mất nhau...
NuocMatMuaThu 28.07.2007 10:38:42 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos
 

ANH ĐI TÌM EM ?

Em còn nhớ hay em đã quên
Để tình anh lênh đênh hoài mong nhớ
Một lần tình đã lỡ
Cách trở đến thiên thu
 
Anh đi tìm tìm một nửa lời ru
Trong âm điệu ngục tù con tim gọi
Cho lòng này trơ trọi
Biết mấy cõi lòng đau
 
Làm sao bây giờ cho đôi lứa có nhau
Cho ái không lệ trào khoé mắt
Nay nỗi đau quặn thắt
Tím ngắt buổi hoàng hôn
 
Tình yêu ơi người có biết bồn chồn
Khi chiều xuống vùi chôn đi tất cả
Cho một lần sa ngã
Ta đã mãi mất nhau...
 
 
Chẳng bao giờ phai
 
Em vẫn nơi này chờ bóng ai
Ngắm mưa rơi giọt ngắn rồi dài
Sầu bao chiếc lá vàng rơi rụng
Lòng mãi yêu hoài nguyền chẳng phai
 
Cầu tình mình mãi luôn thiết tha
Đẹp tựa như là bản tình ca
Đưa nhau ta dạo trời quên lãng
Đêm ngắm trăng soi trên mái nhà
 
Ngắm anh sao trời em thầm mơ
Lòng hay e ấp chuyện đợi chờ
Một ngày nào đó tình tao ngộ
Nhặt chiếc lá vàng đan thành thơ
 
Và gởi cho anh bao nhớ thương
Cùng với là đây giấc mộng thường
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn mãi
Trong lòng em đó, thương người thương
 
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 28.07.2007 11:04:07 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos
CÒN ĐÂU

Làm sao biết được mình thương?
Là mơ là mộng là tương tư nhiều
Tình buồn mãi cứ đăm chiêu
Say cho quên hết những chiều không em
 
Ánh trăng chênh chếch bên rèm
Như hờn như dỗi cũ mèm lời yêu
Sao còn thắp sáng bao nhiêu
Lòng còn nhung nhớ quạnh hiu chữ buồn
 
Làm sao để lệ khỏi tuôn
Đành thôi ôm nỗi u buồn tháng năm
Đông về giá buốt lạnh căm
Còn đâu lửa ấm âm thầm mình anh
 
Còn đâu hy vọng màu xanh
Còn đâu tình ái mong manh nửa vời
Còn đâu tình nhớ một đời
Còn đâu ân nghĩa rụng rơi cuối chiều
 
 
 
 
Vẫn mãi còn đây
 
Còn đây là cả ngàn điều
Trong em gìn giữ từng chiều thiết tha
Đó là kỷ niệm tình ta
Lần đầu gặp lỡ về nhà nhớ nhung
 
Có đôi lúc chạnh lòng chùng
Ngắm mây trời đất chợt dưng hồn sầu
Hỏi thầm tình sẽ về đâu
Có như là nước qua cầu hôn anh
 
Hay tình mãi đẹp màu xanh
Bên anh là giấc mộng lành em đan
Giữa một chiều cuối thu sang
Có vài chiếc lá trở vàng vừa bay
 
Cùng nhau tay nắm bàn tay
Nhặt cành lan tím em cài tóc mây
Nhìn anh đắm đuối mê say
Quên đi tất cả những ngày tháng qua
 
Quên trăng nửa mảnh đã tà
Quên luôn đi cả chính mình là ai.....
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 28.07.2007 12:38:27 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Carlos


LẠC MẤT NHAU RỒI EM YÊU ƠI

Trong một đêm anh cho là huyền thoại
Tháng năm dài không một phút nguôi ngoai
Tình nơi đâu có một chút phôi phai
Hay giữ mãi những tháng ngày hạnh phúc
 
Ta tìm nhau trên dòng đời đông đúc
Rồi lạc nhau sau một phút thương yêu
Còn nơi đâu bao mơ mộng dệt thêu
Nay mất hết tiu đìu vòng tay cũ
 
Biết làm sao cho ta vừa và đủ
Biết làm gì ủ rũ những ngày xanh
Ôm ấp hoài những hy vọng mong manh
Còn đâu nữa em anh giờ cách biệt
 
Ôm nỗi nhớ âm thầm và thấy tiếc
Một mối tình tha thiết đã đi qua
Người nơi nào có lẽ ở rất xa
Lạc mất mãi ta còn ta cô quạnh
 
 
Sau cơn mơ
 
Bất chợt hồn thơ rụng xuống cầu
Theo dòng nước cuộn trôi về đâu
Này dấu yêu ơi tìm chẳng thấy
Bỏ lại lòng em một màu sầu
 
Trời xám mây mù sao chẳng mưa
Gọi cơn gío thổi chiều giao mùa
Xào xạc lá vàng từng chiếc úa
Trên cành còn mãi, vẫn đong đưa
 
Biển động thét gào lên từng cơn
Trong mơ giấc ngủ em chập chờn
Nửa mê nửa tỉnh nào hay biết
Trở mình thức giấc thấy buồn hơn
 
Có phải bởi vì lạc mất nhau
Trống rỗng hồn thơ em nhuộm màu
Tím buồn như là hoàng hôn đổ
Đánh lòng mình thức sau cơn đau
 
NuocMatMuaThu
James Jee 28.07.2007 13:23:26 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
Chẳng bao giờ phai
 
Em vẫn nơi này chờ bóng ai
Ngắm mưa rơi giọt ngắn rồi dài
Sầu bao chiếc lá vàng rơi rụng
Lòng mãi yêu hoài nguyền chẳng phai
 
Cầu tình mình mãi luôn thiết tha
Đẹp tựa như là bản tình ca
Đưa nhau ta dạo trời quên lãng
Đêm ngắm trăng soi trên mái nhà
 
Ngắm anh sao trời em thầm mơ
Lòng hay e ấp chuyện đợi chờ
Một ngày nào đó tình tao ngộ
Nhặt chiếc lá vàng đan thành thơ
 
Và gởi cho anh bao nhớ thương
Cùng với là đây giấc mộng thường
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn mãi
Trong lòng em đó, thương người thương
 
 
NuocMatMuaThu


 
GIỮ MÃI CHO NHAU
 
Đúng không em ân tình không phai nhạt
Hay đã nhoè man mác lá sầu rơi
Giữ trong anh còn một chút chơi vơi
Mang nhung nhớ vẽ vời lên dĩ vãng
 
Ta là thế một đời luôn lãng đãng
Yêu thật nhiều lãng mạn nhất trần gian
Rồi cách rời muôn dặm nẻo quan san
Mong ai đó giữ ngàn thu còn nhớ
 
Từng tiếng nói bổng trầm từng hơi thở
Ngỡ rằng mình vẫn mãi kế bên em
Nhưng chiều qua hoàng hôn đã buông rèm
Anh chợt nhớ mình xa erm vạn dặm
 
Nhớ em nhiều nhớ em nhiều lắm lắm
Bước âm thầm bước những bước cô đơn
Mùa đông về ai người sẽ buồn hơn
Tình yêu dấu như mặt hồ gợn sóng
James Jee 28.07.2007 13:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 
 
Vẫn mãi còn đây
 
Còn đây là cả ngàn điều
Trong em gìn giữ từng chiều thiết tha
Đó là kỷ niệm tình ta
Lần đầu gặp lỡ về nhà nhớ nhung
 
Có đôi lúc chạnh lòng chùng
Ngắm mây trời đất chợt dưng hồn sầu
Hỏi thầm tình sẽ về đâu
Có như là nước qua cầu hôn anh
 
Hay tình mãi đẹp màu xanh
Bên anh là giấc mộng lành em đan
Giữa một chiều cuối thu sang
Có vài chiếc lá trở vàng vừa bay
 
Cùng nhau tay nắm bàn tay
Nhặt cành lan tím em cài tóc mây
Nhìn anh đắm đuối mê say
Quên đi tất cả những ngày tháng qua
 
Quên trăng nửa mảnh đã tà
Quên luôn đi cả chính mình là ai.....
 
NuocMatMuaThu


 
NƠI NÀY VẪN MÃI NHỚ EM YÊU
 
Vẫn mãi còn sao giấc mộng này
Nhớ em ngày tháng cứ buồn vây
Sầu trong tủi phận ươm mơ mộng
Nỗi nhớ trong anh cứ vẫn đầy
 
Em đi xa mãi cứ vui vầy
Để anh buồn nhớ ở chốn đây
Nhìn trông vạn dặm mà thương tiếc
Một kiếp tình yêu cứ vơi đầy
 
Em ơi anh vẫn mãi chốn này
Thương em rồi nhớ ngắm trời mây
Em yêu có biết nơi xứ lạ
Lòng có buồn không gió lạnh đầy
 
Tình vẫn như xưa mãi còn đây
Nhưng em xa khuất chẳng sum vầy
Làm sao có được người yêu hỡi
Để sưởi lòng ta tấm thân gầy
James Jee 28.07.2007 13:32:16 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

Sau cơn mơ
 
Bất chợt hồn thơ rụng xuống cầu
Theo dòng nước cuộn trôi về đâu
Này dấu yêu ơi tìm chẳng thấy
Bỏ lại lòng em một màu sầu
 
Trời xám mây mù sao chẳng mưa
Gọi cơn gío thổi chiều giao mùa
Xào xạc lá vàng từng chiếc úa
Trên cành còn mãi, vẫn đong đưa
 
Biển động thét gào lên từng cơn
Trong mơ giấc ngủ em chập chờn
Nửa mê nửa tỉnh nào hay biết
Trở mình thức giấc thấy buồn hơn
 
Có phải bởi vì lạc mất nhau
Trống rỗng hồn thơ em nhuộm màu
Tím buồn như là hoàng hôn đổ
Đánh lòng mình thức sau cơn đau
 
NuocMatMuaThu


 
SAU CƠN MƠ EM VỀ
 
Còn lại gì sau cơn mơ người hỡi
Nỗi sầu đời cứ vẫn mãi chơi vơi
Tình em yêu như sóng gió biển khơi
Nào biết được xa rời vòng tay ấm
 
Tình của anh vẫn muôn đời nồng thắm
Bước âm thầm em rời bỏ tình anh
Xa thật xa còn trông thấy ngày xanh ?
Hya lá úa phủ quanh năm suốt tháng
 
Còn không em những khung trời lãng mạn
Mơ mộng nào lảng vảng lúc chiều hôm
Thôi thì anh cam cái phậm rối rôm
Cho em mãi sớm hôm vui yêu dấu
 
Tình tha thứ một lần ta có dẫu
Yêu em nhiều nhưng đâu giữ được em
Thì đành thôi giữ chút mộng cũ mèm
Sau cơn mơ em về trong quá khứ
James Jee 28.07.2007 13:42:07 (permalink)
0
BUỒN
 
Buồn cho một kiếp nổi trôi
Phong trần cứ mãi đơn côi tháng ngày
Mình ta chẳng có một ai
Đời sương với gió năm dài cứ qua
 
Buồn cho số phận của ta
Say trong trời đất hát ca quên buồn
Tỉnh rồi mi thì lệ lại tuôn
Nghĩ mình mình nghĩ nỗi buồn phủ vây
 
Buồn cho thời thế vơi đầy
Công danh cứ mặc rồng mây không chờ
Tình thì cứ mãi thờ ơ
Đời thì cứ mãi hừng hờ với ta
 
Thôi thì cứ vậy gần xa
Vui đời sương gió chỉ ta một mình
Khi nào dừng bước ngoái nhìn
Thân ta nhuốm bụi vạn trình quan san
James Jee 28.07.2007 14:05:51 (permalink)
0
TIỄN BƯỚC EM ĐI
 
Tình lỡ rồi em cất bước đi mau
Tôi ở lại ôm nỗi đau vật vã
Ngồi tiếc thương cho mối tình ta đã
Phai nhạt màu khi sa ngã người đi
 
Rồi cứ thế đêm về đến mỗi khi
Lòng quặn thắt nhớ gì không em hỡi
Còn lại đó bức thư tình em gởi
Chữ đã nhòe lời ước hẹn ba sinh
 
Đâu có đâu em một tiếng chung tình
Em từ giã bình minh sang thuyền khác
Tiễn em đi linh hồn tôi ngơ ngác
Lòng buồn nhìn lác đác lá vàng bay
 
Em đi đi hy vọng vào ngày mai
Rượu chúc phúc men say tôi uống cạn
Rồi chếch choáng trong một chiều chạng vạng
Em đi rồi quên lãng nhé từ đây
James Jee 30.07.2007 13:55:59 (permalink)
0
ĐÀ LẠT NHỚ
 
Thành phố mộng sương mờ giăng ngang núi
Thác Cam Ly cặm cuội suối buồn reo
Xa Đà Lạt ngày tháng cứ gieo neo
Nay trở lại mang theo bao niềm nhớ
 
Ôi còn đó nỗi lòng Hồ Than Thở
Bóng chiều về bỡ ngỡ biết bao nhiêu
Khách dập dìu nơi Thung Lũng Tình Yêu
Nhân chứng đó bao nhiêu lời hẹn ước
 
Thành phố hoa ngập tràn vương lối bước
Ngước mặt nhìn triền dốc ruộng bậc thang
Những núi đồi vẫn hùng dũng hiên ngang
Ôi nhớ quá những ngôi làng sơn dã
 
Đà Lạt ơi một lần ta từng đã
Đến cùng người hò hẹn kiếp ba sinh
Ta sẽ về trong ánh nắng bình minh
Mang cái lạnh của mộng tình chung thủy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 13:59:48 bởi James Carlos >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 121 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9