CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 121 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 02.10.2007 19:54:48 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 

 
MỘT THOÁNG XÓT XA
 
Một thoáng tình cờ thoáng xót xa
Ánh mắt thương yêu dẫu nhạt nhòa
Vẫn không che khuất tình ai đó
Một thoáng dại khờ cứ bôn ba
 
Nếu chẳng tình cờ chẳng ghé qua
Thì không tâm sự ánh dương tà
Thì không cổ mộ tình sâu thẳm
Để chẳng một mình lệ xót xa
 
Nhưng em đâu biết đó nay là
Những kỉ niệm buồn cuối sân ga
Tàu đi để lại niềm mong nhớ
Tình nhỏ đợi chờ héo lá hoa
 
Một thoáng tình cờ quá xót xa
Để người lữ khách mãi xa nhà
Để tình rơi rụng là trái đắng
Ôn lại một thời cũ đã qua
James Jee 04.10.2007 13:28:56 (permalink)
0
TANGO DĨ VÃNG
 
Điệu say đắm đưa anh vào dĩ vãng
Điệu mê lòng cho anh phút miên man
Tango ơi cho ta phút huy hoàng
Rồi lấy mất cuộc tình đầy ngang trái
 
Em còn nhớ ngày nào ta khắc khoải
Điệu mê hồn ta sóng bước bên nhau
Giờ đâu còn quanh anh những đớn đau
Ta mãi mãi mất nhau rồi em hỡi
 
Còn điệu nhạc vài lời anh xin gởi
Cho cuộc tình gợi những nỗi bi thương
Gởi về em thao thức những đêm trường
Cho em hết vấn vương bài tình cuối
 
Tango chết cuộc đời anh thui thủi
Ngày lại ngày ngắn ngủi với thời gian
Tango say cuộc sống quá hoang tàn
Anh gom lại mơ màng cùng hoài niệm
James Jee 05.10.2007 13:32:44 (permalink)
0
HOÀI NIỆM
 
Kỷ niệm chất chứa tình tôi
Mùa thu đi mất bồi hồi bóng ai
Nhớ rằng ngày đó mây bay
Chung đôi sánh bước đắm say mộng vàng
 
Đâu ngờ sau đó lỡ làng
Để giờ một nỗi sầu mang suốt đời
Đêm đêm hoài niệm chơi vơi
Người ơi có nhớ một thời ái ân
 
Nay em xa mất chẳng gần
Để tôi cung khuyết điệu ngân lỡ làng
Lỗi trong câu hát nhịp đàn
Mơ chi giấc mộng ngỡ ngàng tháng năm
 
Vô duyên kiếp sống âm thầm
Mơ về quá khứ đêm rằm ánh trăng
Kỷ niệm như ánh sao băng
Vụt lên rồi tắt mưa giăng mắt người
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 20:11:29 bởi Huyền Băng >
James Jee 05.10.2007 13:57:41 (permalink)
0
TÔI VỚI EM
 
Tôi với em hai mảnh đời xa lạ
Từ nơi nào chẳng hẹn lại quen nhau
Sau vài câu những mơ ước gởi trao
Hình như vậy sao có chung nhịp đập?
 
Tôi với em quá khứ đều tràn ngập
Nhưng u sầu đấp kín tuổi thanh xuân
Ta gặp nhau trong một thoáng bâng khuâng
Những vướng mắc gian truân đều bỏ lại
 
Tôi và em đã không còn khờ dại
Đã qua rồi thơ mộng tuổi hai mươi
Nhưng còn đây tha thiết những nụ cười
Và ánh mắt in sâu người đối diện
 
Có hay không đôi tim này hòa quyện
Hay chỉ là chuyện mưa nắng phôi phai
Để một chiều anh chợt nhớ bóng ai
Nghe hoang vắng trải dài trong kí ức
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 20:08:47 bởi Huyền Băng >
James Jee 06.10.2007 00:03:35 (permalink)
0
HẠNH PHÚC QUANH TA
 
Hạnh phúc không là lời dối trá đâu em
Vì hạnh phúc đi kèm cùng chân thật
Và tình yêu xếp thành nghìn cung bật
Hạnh phúc rất gần chỉ ở mãi quanh ta
 
Hạnh phúc là gì đó rất thật thà
Mọi sự không thể sẽ biến thành có thể
Tình yêu mất con tim ta tàn phế
Nhưng hạnh phúc còn về xóa nỗi đau
 
Điều giản dị cũng có lúc cao trào
Hạnh phúc ấy ta đâu nào biết được
Điều đơn giản nhưng tâm tư mà mượt
Hạnh phúc bất ngờ đang tiếp bước theo ta
 
Hạnh phúc quanh đây và hạnh phúc chẳng xa
Chỉ cần ta biết ân cần mà giữ lấy
Vì hạnh phúc chung quanh luôn đầy rẫy
Mở rộng tâm hồn ta sẽ thấy ngay thôi
Nhật Hạ 06.10.2007 01:31:48 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

TÔI VỚI EM
 
Tôi với em hai mảnh đời xa lạ
Từ nơi nào chẳng hẹn lại quen nhau
Sau vài câu những mơ ước gởi trao
Hình như vậy sao có chung nhịp đập?
 
Tôi với em quá khứ đều tràn ngập
Nhưng u sầu đấp kín tuổi thanh xuân
Ta gặp nhau trong một thoáng bâng khuâng
Những vướng mắc gian truân đều bỏ lại
 
Tôi và em đã không còn khờ dại
Đã qua rồi thơ mộng tuổi hai mươi
Nhưng còn đây tha thiết những nụ cười
Và ánh mắt in sâu người đối diện
 
Có hay không đôi tim này hòa quyện
Hay chỉ là chuyện mưa nắng phôi phai
Để một chiều anh chợt nhớ bóng ai
Nghe hoang vắng trải dài trong kí ức

r


 
NH ghé thăm vuờn thơ đầy Cảm Xúc Và Cảm Tác của JC chút nha. Xin được họa bài thơ này cùng JC. Chúc một đêm an lành
 
 
TÔI VỚI ANH
 
 
Tôi với anh có chung một khoảng trời
Là Sài Gòn một ngày Thu vừa đến
Chút ánh nắng hòa quyện cùng với gió
Cho tình Thu man mát thật dịu êm
 
Tôi với anh chỉ một lần gặp gỡ
Mà ngỡ như thân thiết tự bao giờ
Tiếng hát ai vút cao trong đêm ấy
Dư âm đầy sâu lắng sóng tình thơ
 
Tôi với anh là mưa nắng phôi phai
Cũng để lại lòng ai chút bồi hồi
Những nụ cười những ánh mắt thân trao
Nói sao hết những điều chưa thể nói
 
Tôi với anh hai mảnh đời xa lạ
Trong một đêm ôi giây phút tình cờ
Ta gặp gỡ cho đêm thơ nồng cháy
Là sự thật hay là một giấc mơ
 
 
 
Nhật Hạ
James Jee 06.10.2007 13:26:57 (permalink)
0

TÔI VỚI ANH


Tôi với anh có chung một khoảng trời
Là Sài Gòn một ngày Thu vừa đến
Chút ánh nắng hòa quyện cùng với gió
Cho tình Thu man mát thật dịu êm

Tôi với anh chỉ một lần gặp gỡ
Mà ngỡ như thân thiết tự bao giờ
Tiếng hát ai vút cao trong đêm ấy
Dư âm đầy sâu lắng sóng tình thơ

Tôi với anh là mưa nắng phôi phai
Cũng để lại lòng ai chút bồi hồi
Những nụ cười những ánh mắt thân trao
Nói sao hết những điều chưa thể nói

Tôi với anh hai mảnh đời xa lạ
Trong một đêm ôi giây phút tình cờ
Ta gặp gỡ cho đêm thơ nồng cháy
Là sự thật hay là một giấc mơ



Nhật Hạ

 
Họa theo bài thơ của Nhật hạ nhé! Có giống thơ Nhật Hạ quá cũng đừng buồn nhe!
 
TÔI VỚI ANH
 
Tôi với anh có chung một khoảng trời
Là Sài Gòn nơi mùa thu chợt đến
Là nắng gió quyện hòa niềm cảm mến
Cho thơ tình cập bến đỗ mùa thu
 
Tôi với anh gặp mặt phút phù du
Mà ngỡ thân ngàn kiếp dù chưa biết
Tiếng hát ai vút cao nghe tha thiết
Dư âm đầy nuối tiếc sóng tình thơ
 
Tôi với anh - mưa với nắng vu vơ
Cũng để lại bồi hồi niềm thương nhớ
Những ánh mắt nụ cười từng nhịp thở
Chẳng thể nào diễn tả nỗi nhớ thương
 
Tôi với anh đời hai mảnh vấn vương
Trong một phút đêm trường tình cờ quá
Thơ nồng cháy dù đôi người xa lạ
Giấc mơ hay là hiện thực đôi ta
James Jee 06.10.2007 13:46:49 (permalink)
0
ẢO ẢNH
 
Thân tặng Ảo Ảnh
 
Hư hay thật giữa muôn trùng ảo ảnh
Đến bên anh em vời vợi xa rồi
Để một ngày sao kia đã đổi ngôi
Em ảo ảnh bạc rồi màu ân ái
 
Cuộc tình đó anh là người từng trải
Những u buồn những đêm mắt lệ cay
Những nhạt nhòa hình bóng chút men say
Ai hiểu thấu cuộc tình ai ảo ảnh
 
Khóc không được đôi mắt còn ráo hoảnh
Lệ trở vào gánh nặng cả con tim
Ta biết đâu ảo ảnh mãi kiếm tìm
Trong giây phút con tim như tắt lịm
 
Đành thôi thế một đời ta chiêm nghiệm
Tấm hình hài tím ngắt buổi hoàng hôn
Ảo ảnh kia còn đâu nữa linh hồn
Sao ta cứ khôn vùi chôn đi được
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2007 10:05:39 bởi James Carlos >
James Jee 07.10.2007 21:46:53 (permalink)
0
XÚC CẢM TRƯỜNG XƯA
 
Trường xưa nay đã rêu phong
Màu xanh khấut lấp nay không thấy rồi
Quay về thăm lại quê tôi
Qua ngôi trường nhỏ bồi hồi chốn xưa
 
Chiều nào rơi nhẹ cơn mưa
Dôi ba thằng bạn cùng đưa nhau về
Nhớ ngày vui thú làng quê
Nhớ ngày yêu dấu vỗ về tình thương
 
Tình thầy nghĩa bạn vấn vương
Quay về thấy lại mái trường - xuyến xao
Nhớ ngày nào đó cùng nhau
Giờ tuy cảnh cũ người sao xa rồi
 
Thằng viễn xứ kẻ núi đồi
Đứa thì thành thị xa rồi trường xưa
Dòng đời sớm nắng chiều mưa
Mong ngày tụ hội như xưa đến trường
James Jee 07.10.2007 21:52:14 (permalink)
0
TÌM LẠI TUỔI MỘNG MƠ
 
Tìm nơi đâu thấy tuổi đời thơ ấu
Tìm nơi đâu trong sâu thẳm cuộc đời
Tìm nơi đâu cho ta những sớm mơi
Những ngày tháng mộng mơ thời son trẻ
 
Là ngày tháng học trò không quạnh quẽ
Không u sầu với vẻ mặt ngây thơ
Không cưu mang không cả những hững hờ
Không mộng mị không bơ vơ ngày tháng
 
Tuổi học trò là thần tiên trong sáng
Tuổi học trò mang lại những ước mơ
Tuổi học trò là đẹp những vần thơ
Cho ngày ấy là sáng ngời kí ức
 
Tuy xa rồi con tim còn thao thức
Tuy xa rồi vẫn rất mjực nhớ nhung
Tuy xa rồi kỷ niệm đã nghìn trùng
Đôi lúc còn mông lung thời yêu dấu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2007 21:53:39 bởi James Carlos >
James Jee 07.10.2007 21:59:30 (permalink)
0
NGÀY XƯA
 
Thời tuổi trẻ vội đi qua mau quá
ta nhớ về thời áo trắng học sinh
Nhớ ngày nao torng cửa Khổng sân Trình
Nay xa rồi ân tình hoài xin giữ
 
Để miên man trong cuộc đời ta cứ
Thoáng từ từ nhớ lại kỷ niệm xưa
Những tháng ngày chợt như nắng như mưa
Dưới song thưa bên mái trường yêu dấu
 
Nay từng bước trên đường đời in dấu
Vẫn nhớ về dĩ vãng đã bao năm
Nơi trường xưa nơi mơ ước âm thầm
Nơi nồng ấm ân tình ngày thơ dại
 
Nay nối bước dòng đời ta từng trải
Nhưng không phai kí ức mái trường xưa
Biết tìm đây ngày tháng ấy cho vừa
Tình bạn hữu tình cô thầy xưa ấy
Tóc nâu 08.10.2007 03:42:01 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

HẠNH PHÚC QUANH TA

Hạnh phúc không là lời dối trá đâu em
Vì hạnh phúc đi kèm cùng chân thật
Và tình yêu xếp thành nghìn cung bật
Hạnh phúc rất gần chỉ ở mãi quanh ta

Hạnh phúc là gì đó rất thật thà
Mọi sự không thể sẽ biến thành có thể
Tình yêu mất con tim ta tàn phế
Nhưng hạnh phúc còn về xóa nỗi đau

Điều giản dị cũng có lúc cao trào
Hạnh phúc ấy ta đâu nào biết được
Điều đơn giản nhưng tâm tư mà mượt
Hạnh phúc bất ngờ đang tiếp bước theo ta

Hạnh phúc quanh đây và hạnh phúc chẳng xa
Chỉ cần ta biết ân cần mà giữ lấy
Vì hạnh phúc chung quanh luôn đầy rẫy
Mở rộng tâm hồn ta sẽ thấy ngay thôi





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F5C60A63F6C240E4BEB4AB06F89B34FE.jpg[/image]


HẠNH  PHÚC  TRONG  TA



Ta chẳng quen nhau, chẳng gặp nhau
Chỉ có vần thơ cất lời chào
Nói lên tâm sự... vùng mộng ảo
Để thấy tình thơ thật đẹp sao!

Ta đến với nhau bởi ngẫu nhiên
Hạnh phúc đơn sơ ở thơ hiền
Tặng nhau câu chữ từ tầm thức
Nhẹ tựa mây trời... không giới biên!

Ta gửi cho nhau vạn nỗi niềm
Nhờ thơ cất giữ chuyện con tim...
Nhờ thơ chuyên chở bao nhung nhớ...
Đi, về... đôi bờ... giữa lặng im.

Hạnh phúc trao nhau thật giản đơn
Chỉ chút dư âm... thương, giận, hờn
Không môi, không mắt, không tay ấm...
Vẫn thấy ân tình không ai hơn!

Hạnh phúc trong ta..., hạnh phúc dâng
Tìm kiếm chi xa... những ân cần
Không vướng đam mê..., rời ích kỷ
Một trời nhân ái... rất thật chân!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 03:43:11 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
James Jee 08.10.2007 13:40:42 (permalink)
0
HÃY NHỚ NGƯỜI ƠI
 
Bao năm rồi tôi quay lại nơi xưa
Nơi kí ức chào đời chưa hoen ố
Nơi nguồn cội của tài năng thi thố
Nơi mờ đầu cho ta chỗ thực hư
 
Về lại đây con tim bỗng hình như
Nhìn thấy lại khoảng trời từ xưa ấy
Những đứa bạn bên trò chơi vẫn vậy
Chợt giật mình vẫn đứng đấy cô liêu
 
Trường xưa đây vẫn mái ngói liêu xiêu
Vẫn rêu phủ bức tường xưa năm tháng
Nhưng xa rồi ôi vòng tay bè bạn
Đã đi rồi chạng vạng buổi hoàng hôn
 
Ta đứng đây thấy kí ức vô hồn
Bao kỷ niệm vùi chôn nay trỗi dậy
Người xưa đã ra đi bàn tay vẫy
Chốn cũ này hãy nhớ đến người ơi
James Jee 08.10.2007 13:49:59 (permalink)
0
BẰNG HỮU
 
Vui sao về lại trường xưa
Ngất ngây kỷ niệm ngày chưa biết gì
Nơi đây chớm mối tình si
Đầu đời một chút khắc ghi nỗi niềm
 
Bao năm ta vẫn kiếm tìm
Phút giây hội ngộ là niềm ước ao
Bên thầy bên bạn có nhau
Như ngày xưa đó vui sao tháng ngày
 
Những tình nghĩa ấy không phai
Bạn bè cùng nắm bàn tay nghĩa tình
Sáng soi trong ánh bình minh
Dù xa dù cách chúng mình nhớ nhau
 
Dù cho sóng gió ba đào
Nhưng tình bằng hữu ta nào nhạt phai
Bàn tay siết chặt bàn tay
Chúc nhau tiến tới tương lai huy hoàng
 
James Jee 08.10.2007 14:02:17 (permalink)
0
TÌNH HỌC TRÒ
 
Hè lại về ve lại kêu rả rích
Nghe thêm buồn tịch mịch những cách xa
Ba tháng qua quay về chốn quê nhà
Nhưng sao nhớ ngày ta bên nhau mãi
 
Hẹn ba tháng chia tay thôi ta phải
Nhớ nhau hoài thơ dại chút tình yêu
Mối tình đầu cho ta được bao nhiêu
Đọng lại những dệt thêu trong nhật ký
 
Tình học trò một tình yêu thiên lý
Tình đầu đời suy nghĩ thật giản đơn
Một chút thương một chút giận chút hờn
Là giấy phút đầu tiên ta bở ngỡ
 
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Điệp khúc sầu buồn nhớ mối tình xưa
Nhớ chiều nào hò hẹn dưới cơn mưa
Thuở hai đứa chúng ta vừa chớm lớn
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 121 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9