CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 121 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 08.10.2007 20:41:25 (permalink)
0
CON ĐÒ
 
Con đò đưa khách sang sông
Khách đi đò ở còn trông người về
Người đi biền biệt sơn khê
Con đò hiu quạnh bốn bề vắng tanh
 
Dòng đời cứ thế mong manh
Từng người cứ thế qua nhanh quên rồi
Để con đò cứ bồi hồi
Ngày ngày vẫn thế tình trôi qua dần
 
Trăng khuya chênh chếch ngoài sân
Nhớ người xa xứ quây quần còn đâu
Trời chiều chợt đổ cơn ngâu
Biết người có nhớ ngày đầu năm xưa
 
Nơi này sớm nắng chiều mưa
Đò chờ mòn mỏi người xưa quay về
Một lần sống với đam mê
Ngàn lần sống với não nề xót xa
James Jee 09.10.2007 13:19:28 (permalink)
0
KỶ NIỆM VƯỢT THỜI GIAN
 
Dòng thời gian cuốn trôi đi tất cả
Những tháng ngày vội vã kéo nhau đi
Để lại đây một kí ức phẳng lì
Một niềm nhớ khắc khi thời tuổi trẻ
 
Thời son sắc còn mấy khi được ghé
Tuổi học trò lặng lẽ vụt trôi nhanh
Đường ta đi ôi lối bước chòng chành
Dòng sông thời gian mong manh vội quá
 
Những kỷ niệm mà bản thân từng đã
Một thời ấu thơ xa khuất núi đồi
Để hôm nay chợt nhớ bỗng bồi hồi
Xin giữ lại những ngôi sao ngày ấy
 
Để sau này cho ta còn được thấy
Những niềm vui dĩ vãng dậy trong tim
Một phút thôi ta sống với nỗi niềm
Ôm ấp mãi một đời ta chiêm nghiệm
James Jee 09.10.2007 13:38:59 (permalink)
0
HÀN PHONG - BĂNG NGUYỆT
 
Thân tặng 2 bạn!
 
Gió se lạnh mang nỗi niềm ray rứt
Thổi lùa về nghe nhức nhối niềm đau
Nhớ lại ngày hai đứa phải mất nhau
Trong con tim nỗi cao trào tuyệt vọng
 
Hàn phong ơi cứ thế mà lồng lộng
Cho cuộc đời mơ mộng sớm vội tan
Để lại đây ôi hai chữ ngỡ ngàng
Đìu hiu quá lang thang ta một bóng
 
Trăng chênh chếch giá băng ai trông ngóng
Mùa đông về mặt nguyệt bỗng trắng tinh
Để lòng ta cứ nung nấu lửa tình
Soi sáng một sinh linh bao khát vọng
 
Băng nguyệt hỡi ánh trăng tà trên sóng
Để lòng này đông lại mấy năm qua
Để một ngày thấp thoáng bóng hình ta
Gió cứ thổi trăng bay xa trọn kiếp
James Jee 11.10.2007 15:05:16 (permalink)
0
TA GẶP EM
 
Ta gặp em trong mảnh đời tiếc nuối
Ta gặp em phút cuối của tình yêu
Ngoảnh lại nhìn đời còn lại bao nhiêu
Ta khắc khoải dệt thêu tia hy vọng
 
Ta gặp em trong một chiều gió lộng
Ta gặp em tình lại thoáng mênh mông
Đừng phai mau hỡi duyên thắm sắc hồng
Ta luống cuống một mùa đông chợt tới
 
Ta gặp em nỗi sầu càng vời vợi
Ta gặp em chờ đợi đã bao năm
Cho tình si mang nỗi nhớ âm thầm
Chôn kín xuống lạnh căm thời tuổi trẻ
 
Ta gặp em không còn gì mới mẻ
Ta gặp em nhè nhẹ thoáng mây trôi
Phút sau cùng cho ta chút bồi hồi
Níu kéo lấy tình yêu ngôi sao nhỏ
James Jee 11.10.2007 15:18:38 (permalink)
0
LỜI SẦU CHO TÌNH CUỐI
 
Tình yêu ơi có phải quá viễn vông
Khi ta cứ đèo bồng cùng quá khứ
Mối tình cũ trong tim em còn ngự
Biết sao giờ cứ giữ những ngày xưa
 
Tình yêu ơi thoắt nắng lại chợt mưa
Làm sao biết cho vừa tình thế thái
Ta còn lại một tuổi đời ngang trái
Mất quá nhiều cũng tại một chữ yêu
 
Cho đi rồi nhận lại được bao nhiêu
Sao là thiếu sao là nhiều ai biết
Mảnh tình cuối lại mang lời oan nghiệt
Giã biệt lòng ta mãi mãi chia ly
 
Trên hành trang ta cất bước ra đi
Mang khắc khoải nghĩ suy hình và bóng
Ta sợ sệt trong tháng ngày trống rỗng
Không gian nào còn đọng lại giấc mơ
James Jee 12.10.2007 16:03:50 (permalink)
0
GIẤC MỘNG TÌNH
 
Xin một đời cho ta bớt sầu bi
Xin tình ái nghĩ suy trong phút cuối
Đừng cho ta phút âu sầu lầm lũi
Đừng miệt mài cặm cụi đếm thời gian
 
Dù tình yêu ta biết lắm gian nan
Nhưng mong mỏi phút an nhàn ít ỏi
Cho tình đến con tim không mệt mỏi
Quên đi rằng đang ở cõi trần gian
 
Hãy cho nhau những giây phút huy hoàng
Đừng đem đến hoang tàn miền đất lạnh
Thuyền sẽ lướt trên sông vàng sóng sánh
Quá tuyệt vời trong ánh nắng tình yêu
 
Cho đi cuộc tình nhận lại bao nhiêu
Chẳng cần biết vì tình yêu chân thật
Dù sau phút êm đềm và ngây giất
Giấc mộng tình sẽ tỉnh lại người ơi
James Jee 12.10.2007 16:30:18 (permalink)
0
EM NGỒI VIẾT LẠI MỘT TÌNH YÊU
 
Thân tặng Giọt Nhớ,
 
Ngồi lặng lẽ em làm thơ tình ái
Cho quãng đời mà em nghĩ đắm say
Viết cho ai em chẳng biết cho ai
Có lẽ cho đêm dài nhiều thương nhớ
 
Cuộc tình đó nhịp nhàng cùng hơi thở
Hòa quyện vào bỡ ngỡ mộng trăm năm
Nhưng em đây sống trong kiếp âm thầm
Vui một chút trăm năm còn như thế
 
Em cứ thế nhìn đời không ngạo nghễ
Vẫn bình thường để lại những suy tư
Nhìn vào trong đôi mắt ấy hình như
Những từ ngữ con tim đang rối loạn
 
Em vẫn bước trên dòng đời loạng choạng
Em vẫn còn thoang thoảng giấc mộng thi
Một tình yêu em mơ tuổi xuân thì
Em cứ viết những nghĩ suy tình ái
James Jee 14.10.2007 08:39:21 (permalink)
0
HAI MƯƠI BẢY NĂM TÔI NHÌN LẠI
 
Tôi viết về một khoảng trời thơ dại
Hai bảy năm rồi quay lại thời gian
Những ngày đầu ôi vất vả gian nan
Vì sự sống ta càng vươn tới trước
 
Hay bảy năm từng chặng đường ta bước
Từ trẻ thơ đến trước cửa trưởng thành
Từ mộng mơ cho đến chuyện lợi danh
sao bỗng chốc mong manh như làn khói
 
Hay bảy năm biết bao lời mẹ nói
Những ngọt ngào gói trọn những yêu thương
Hành trang tôi trên những bước đường trường
Có lời mẹ dặm ngàn dù sương gió
 
Tình mẫu tử thiêng liêng tôi còn đó
Hai bảy năm rồi thầm ngó bước tôi đi
Chợt nhìn về quá khứ ấy mỗi khi
Ôi thiếu vắng chút gì trong thương nhớ
 
James Jee 16.10.2007 13:27:00 (permalink)
0
TÌNH CHÊNH LỆCH

Xin một lần yêu nhau
Dẫu mai sau tất cả là dĩ dãng
Anh tìm em trong một chiều chạng vạng
Nhói đau!
 
Tình yêu có khát khao
Có dâng trào nhiềm yêu thương hạnh phúc
Trên đường đời đông đúc
Ta đã từng có lúc nắm tay nhau
 
Xin một lần đớn đau
Cho kí ức hôm nào ta mãi nhớ
Nhớ em yêu nhớ từng làn hơi thở
Quyện cùng nhau
 
Nhưng anh và em đứa thấp đứa cao
Nên phút cuối ta không sao đến được
Anh gượng cười cố bước
Đi lên trước nỗi đau...
Nhật Hạ 17.10.2007 23:48:25 (permalink)
0
 
NGƯỜI BẠN NHỎ
 
 
THƯƠNG TẶNG JAMES JEE
 
 
Tình cờ cho chị em gặp gỡ
Mà ngỡ ta đã quen từ lâu
Ý hợp tâm đầu em với chị
Trân quý người bạn nhỏ thân thương
 
Lời thơ chất chứa những yêu thương
Dành riêng tặng chị lúc vui buồn
Cảm ơn bạn Hiền luôn Tri Kỷ
Ghi khắc tình em trong tâm hồn
 
Bệ vệ dáng trông như ông chủ
Tự tin em bước trên đường đời
Lòng em rạng ngời chân vui bước
Mừng em có được ngày hôm nay
 
Thương chúc tình em mãi tràn đầy
Bên cô bạn nhỏ dáng thơ ngây
Mai này hai em nên duyên thắm
Mời chị ly rượu thắm tình đầy
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
James Jee 23.10.2007 14:58:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

 
NGƯỜI BẠN NHỎ
 
 
THƯƠNG TẶNG JAMES JEE
 
 
Tình cờ cho chị em gặp gỡ
Mà ngỡ ta đã quen từ lâu
Ý hợp tâm đầu em với chị
Trân quý người bạn nhỏ thân thương
 
Lời thơ chất chứa những yêu thương
Dành riêng tặng chị lúc vui buồn
Cảm ơn bạn Hiền luôn Tri Kỷ
Ghi khắc tình em trong tâm hồn
 
Bệ vệ dáng trông như ông chủ
Tự tin em bước trên đường đời
Lòng em rạng ngời chân vui bước
Mừng em có được ngày hôm nay
 
Thương chúc tình em mãi tràn đầy
Bên cô bạn nhỏ dáng thơ ngây
Mai này hai em nên duyên thắm
Mời chị ly rượu thắm tình đầy
 
 
 
Nhật Hạ
 
 



CHỊ TÔI

Thân tặng chị Nhật Hạ
 
Cám ơn chị ôi tình thương thân ái
Suốt cuộc đời em sẽ mãi không quên
Xin một lần cho em được gọi tên
Chị thân mến dù là không ruột thịt
 
Một mình em trên dòng đời tĩnh mịch
Có chị cùng quần quít chyện buồn vui
Có chị cùng chia sẻ những bùi ngùi
Dù ngắn ngủi phút giấy ta gặp gỡ
 
Từng ý thơ gieo hòa trong nhịp thở
Trao về nhau những nỗi nhớ thương nhau
Chúc cho chị ngày mới sẽ bước vào
Đường hạnh phúc dâng trào trong cuộc sống
 
Dòng nguệch ngoại niềm tâm tư lắng đọng
Chút ân tình lòng sẽ mãi vương mang
Dù mai đây chị em có đôi đàng
Xin giữ lấy những trang vàng kí ức
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 15:02:30 bởi James Jee >
James Jee 23.10.2007 15:03:59 (permalink)
0
ƯỚC GÌ TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN ĐIÊN
 
Ước gì tôi được một lần điên
Không lo không thấy chẳng ưu phiền
Chẳng thấy oái oăm bao nhiêu chuyện
Chuyện đời chuyện đạo chuyện chung riêng
 
Ước gì tôi được một lần điên
Không danh không lợi chẳng kim tiền
Không mong không đợi không tìm kiếm
Một lần mãi mãi giấc triền miên
 
Ước gì tôi được một lần điên
Không tranh không đoạt chẳng uy quyền
Không vương không tước không suy tưởng
Để chẳng thấy đời quá ngả nghiêng
 
Ước gì tôi được một lần điên
Không quên không nhớ chẳng gông xiềng
Để nhìn đời thấy còn thi vị
Ước gì tôi được một lần điên
Nhật Hạ 25.10.2007 14:42:40 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


Trích đoạn: Nhật Hạ

 
 



CHỊ TÔI

Thân tặng chị Nhật Hạ
 
Cám ơn chị ôi tình thương thân ái
Suốt cuộc đời em sẽ mãi không quên
Xin một lần cho em được gọi tên
Chị thân mến dù là không ruột thịt
 
Một mình em trên dòng đời tĩnh mịch
Có chị cùng quần quít chyện buồn vui
Có chị cùng chia sẻ những bùi ngùi
Dù ngắn ngủi phút giấy ta gặp gỡ
 
Từng ý thơ gieo hòa trong nhịp thở
Trao về nhau những nỗi nhớ thương nhau
Chúc cho chị ngày mới sẽ bước vào
Đường hạnh phúc dâng trào trong cuộc sống
 
Dòng nguệch ngoại niềm tâm tư lắng đọng
Chút ân tình lòng sẽ mãi vương mang
Dù mai đây chị em có đôi đàng
Xin giữ lấy những trang vàng kí ức


 
 
CHO EM
Thương Tặng James  Jee
 
 
Lòng chị đây dâng tràn đầy cảm xúc
Lời chân tình chị em mến trao nhau
Dù mai sau phải xa cách giang đầu
Kỷ niệm mãi không bao giờ phai dấu
 
Cảm ơn em , người  em...chị yêu quý
Cùng chị luôn chia sẽ những ngọt bùi
Dù thời gian ta gặp nhau ngắn ngủi
Nhưng tình dài...Dài mãi nhé em ơi
 
Từng ý thơ chị gieo vần thương mến
Gởi đến người bạn nhỏ thân thương
Tình chị em ta mãi mãi ngát hương
Như trăng sáng đêm thu rằm tháng tám
 
Lời thơ em như vầng dương  sáng lạng
Soi  tâm hồn chị rạng rỡ niềm vui
Lời thơ em như vạn ánh sao rơi
Kết thành lời mang yêu thương cho chị
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
James Jee 25.10.2007 20:42:43 (permalink)
0
ĐIỆU BUỒN BALLAD
 
Điệu ballad em yêu còn nhớ không
Sao tình cứ bồng bềnh trong nhịp thở
Cho anh đây suốt một đời bỡ ngỡ
Điệu nhạc buồn tình lỡ tuổi đôi mươi
 
Nhìn em yêu trong hạnh phúc mỉm cười
Vô tư quá để một người lặng khóc
Trong cuộc đời chuyển xoay và bỗng chỗc
Em xa vời như cơn lốc vội đi
 
Cho anh torng bóng tối cứ nghĩ suy
mãi ghì giữ những phút giây ảo vọng
Ballad buồn cho anh hòai mơ mộng
Điệu u sầu trống rỗng buổi hoàng hôn
 
Cho lòng anh cứ thao thức bồn chồn
Khi nghe lại điệu ru hồn say đắm
Nơi nào đó trong con tim sâu thẳm
Anh vẫn còn nhìn ngắm nụ cười em
James Jee 25.10.2007 21:04:53 (permalink)
0

CHO EM
Thương Tặng James Jee


Lòng chị đây dâng tràn đầy cảm xúc
Lời chân tình chị em mến trao nhau
Dù mai sau phải xa cách giang đầu
Kỷ niệm mãi không bao giờ phai dấu

Cảm ơn em , người em...chị yêu quý
Cùng chị luôn chia sẽ những ngọt bùi
Dù thời gian ta gặp nhau ngắn ngủi
Nhưng tình dài...Dài mãi nhé em ơi

Từng ý thơ chị gieo vần thương mến
Gởi đến người bạn nhỏ thân thương
Tình chị em ta mãi mãi ngát hương
Như trăng sáng đêm thu rằm tháng tám

Lời thơ em như vầng dương sáng lạng
Soi tâm hồn chị rạng rỡ niềm vui
Lời thơ em như vạn ánh sao rơi
Kết thành lời mang yêu thương cho chị



Nhật Hạ

 
TẶNG CHỊ
 
Tặng chị có mấy vần thơ
Ý lời mộc mạc ngu ngơ đậm tình
Tặng lại chị mấy tấm hình
Lưu giờ hạnh phúc đẹp xinh cuộc đời
 
Tặng chị một chút tuyệt vời
Của thơ của mộng của thời yêu đương
Tặng chị luyến ái vấn vương
Niềm tin vẫy gọi dặm trường còn vang
 
Tặng chị lịch sử trang vàng
Có ghi những chuyện hai đàng gặp nhau
Tặng chị câu chúc lời chào
Mong sao được vậy đẹp màu vàng son
 
Tặng chị một chút cỏn con
Câu thơ điệu nhạc véo von tháng ngày
Tặng chị xuân đến hoa mai
Hái cành lộc biếc đắm say với đời
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 121 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9