CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 121 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 17.12.2007 12:52:46 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI YÊU MÀU TÍM

Một chuyện tình tím màu sim tiếc nhớ
Hòa quyện vào giấc mộng mị làm thơ
Cho một chiều hoàng hôn xuống ngẩn ngơ
Ta nhìn lại bơ vơ chân trời tím
 
Tím cuộc đời suy tư nhiều nét điểm
Tím vùng trời tắt lịm giữa không gian
Tím tình yêu lệ vương vấn hai hàng
Tím chiều ấy nhìn ai sang thuyền khác
 
Nên từ đó ta trở thành biếng nhác
Chẳng thèm yêu lạc lõng những ái ân
Còn trong ta màu tím ngắt xa gần
Như tigôn ấy bên sân chiều muộn
 
Dù như thế vẫn trong lòng cuồn cuộn
Những nỗi niềm cuốn lấp những suy tư
Và trong tim ta cảm thấy hình như
Được nhuộm thắm từ một màu tím biếc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 12:54:31 bởi James Jee >
James Jee 18.12.2007 11:53:54 (permalink)
0
CHÂN TRỜI TÍM
 
Thân tặng CTT
 
Tôi trở lại nơi mang nhiều kỷ niệm
Trở về trời chiều tím sắc tigôn
Nhặt hoa rơi sao lòng khẽ bồn chồn
Bỗng nhớ lại chiều hoàng hôm màu tím
 
Tím sắc biếc nét mặt ai kiều diễm
Tím u buồn chiêm nghiệm vẻ suy tư
Và trong tim ta đọng lại tình thư
Viết cho người tôi yêu từ dạo ấy
 
Nhưng cánh nhạn mờ sương giăng không thấy
Em đi rồi mây phủ tím lòng tôi
Để cánh thư xưa còn đó bồi hồi
Để chốn cũ tôi ngồi còn mong nhớ
 
Nhớ nhiều lắm trong từng làn hơi thở
Kỷ niệm buồn mang màu tím mộng mơ
Chân trời kia tím biếc mối tình khờ
Tôi lỡ bước chữ yêu không trọn vẹn
CTT 18.12.2007 22:00:44 (permalink)
0
Cho James được là gió biển
Lả lơi miên man  đùa bờ cát mềm
Cho James thành viên đá cuội
Xây thành lâu đài cổ tích tình yêu
Cho James dệt mộng túi thơ
Đưa ai đấy biển chiều nay tình tự

Cho James làn sóng xô bờ
Thủy chung cùng biển vững chờ ngàn năm

Cho James mượn gió đưa tình
Tìm ai gối mộng trao nhau thầm thì
Cho James một khối tình si
Cho James môi mọng viền mi ngọt ngào
Cho James hết những xôn xao
Cho James mượn khóa mở vào tim ai .

(Chân Trời Tím tặng James.....)

CTT 18.12.2007 22:31:11 (permalink)
0
Tặng James chút niềm vui nho nhỏ                                          TẶNG JAMES..
một chút bâng khuâng một chút sầu
của những tháng ngày nơi phố lạ
ngẫng nhìn mưa tím, biết về đâu

Tặng James một chút nhớ vu vơ
Chút dại khờ pha lẩn cuồng si
mưa sài gòn hay mưa bất chợt
Rớt kết đời hai kẻ đang yêu.

Tặng James đâu đó chân trời tím
chợt nghĩ đang xa bỗng thật gần
có những khoảng trời yêu với mộng
 Đừng riêng mình còn lại dấu ăn năn

tặng James một đời trong thơ Mẹ
ru giọng à ơi tuổi ấu thơ
Đồng Khởi quê James nơi có mẹ
mắt buồn  dõi ngó bước James đi.

Chân Trời Tím.


James Jee 19.12.2007 12:19:19 (permalink)
0
GIA TÀI CỦA TÔI
 
Gia tài của tôi
Là tất cả của ngôi cao tình mẹ
Một khoảng trời thiên đường sao đẹp đẽ
Là nhè nhẹ gió lùa... là người mẹ của tôi
 
Gia tài của tôi
Là những lúc bồi hồi tình chớm lớn
Là hy vọng trong xanh không chút gợn
Là một thoáng vờn... là kỷ niệm của tôi
 
Gia tài của tôi
Là kí ức qua rồi ngày dĩ vãng
Là bài thơ gởi ai bao ngày tháng
Là mối tình đầu... là lãng mạn của tôi
 
Gia tài của tôi
Là từng bước nổi trôi trên cuộc sống
Là ấp ủ trong tim bao hoài vọng
Là một tấm lòng... là khao khát yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 12:20:42 bởi James Jee >
James Jee 19.12.2007 12:29:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Cho James được là gió biển
Lả lơi miên man  đùa bờ cát mềm
Cho James thành viên đá cuội
Xây thành lâu đài cổ tích tình yêu
Cho James dệt mộng túi thơ
Đưa ai đấy biển chiều nay tình tự

Cho James làn sóng xô bờ
Thủy chung cùng biển vững chờ ngàn năm

Cho James mượn gió đưa tình
Tìm ai gối mộng trao nhau thầm thì
Cho James một khối tình si
Cho James môi mọng viền mi ngọt ngào
Cho James hết những xôn xao
Cho James mượn khóa mở vào tim ai .

(Chân Trời Tím tặng James.....)



 
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
 
Quên đi tất cả ơ hờ
Để mong nhớ được tình thơ của người
Quên đi khoé mắt nụ cười
Để lòng nhớ mãi đẹp tươi tình đầu
 
Quên đi giọng bổng cung sầu
Để người sẽ nhớ một mầu thủy chung
Quên đi ảo ảnh mông lung
Để cho thực tại không trung vẫy vùng
 
Quên đi năm tháng bập bùng
Để còn nhớ mãi hào hùng ngày xưa
Quên đi cảnh vắng chiều mưa
Để người còn nhớ năm xưa nơi này
 
Quên đi vật chất đủ đầy
Để ta còn nhớ đói gầy hôm nao
Quên đi tất cả cao trào
Để ta hồi tưởng năm nào... mới đây...
James Jee 19.12.2007 12:39:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Tặng James chút niềm vui nho nhỏ                                          TẶNG JAMES..
một chút bâng khuâng một chút sầu
của những tháng ngày nơi phố lạ
ngẫng nhìn mưa tím, biết về đâu

Tặng James một chút nhớ vu vơ
Chút dại khờ pha lẩn cuồng si
mưa sài gòn hay mưa bất chợt
Rớt kết đời hai kẻ đang yêu.

Tặng James đâu đó chân trời tím
chợt nghĩ đang xa bỗng thật gần
có những khoảng trời yêu với mộng
Đừng riêng mình còn lại dấu ăn năn

tặng James một đời trong thơ Mẹ
ru giọng à ơi tuổi ấu thơ
Đồng Khởi quê James nơi có mẹ
mắt buồn  dõi ngó bước James đi.

Chân Trời Tím.





MÓN QUÀ NHO NHỎ
 
Thầm cảm nhận tất lòng người bạn mới
Đã tặng mình gợi mở những tình thương
Phút gặp đầu sao có chút vấn vương
Ngồi ngẫm nghĩ bước đường ngày mai ấy
 
Ta vẫn thế và người thì vẫn đấy
Vẫn phủ đầy bằng tất cả hoài mong
Vẫn đón chờ từng phút cứ ngóng trông
Ngày mai ấy ta sẽ không còn trễ
 
Niềm ao ước vẫn cứ hoài như thế
Vẫn nhìn đời ngạo nghễ với thời gian
Vẫn biết yêu thương về với mây ngàn
Không khỏi bịn rịn thở than cùng với gió
 
Biết tặng gì khi đời ta không có
Những ngọt ngào đã bỏ lại đêm qua
Xin ghi vào những tâm sự thiết tha
Làm món quà nhỏ tặng người cho phải!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 12:40:41 bởi James Jee >
James Jee 20.12.2007 12:17:40 (permalink)
0
ƯỚC...?

Ta vẫn biết dù rằng ta đến trễ
Đến muộn rồi để vuột cả tầm tay
Đành nhìn người vui trong phút đắm say
Nhấp men cay ta nâng chung rượu cưới
 

Chúc hạnh phúc mà nghe lòng tức tưởi
Ái ân nào để sưởi ấm lòng ta
Trong một đêm sương gió chẳng buông tha
Cứ giá buốt tuyết phủ trời đông tới
 
Chúa trên cao vài lời con nguyện gởi
Tương lai nào ngày mới đón chờ con
Đêm đông nay giấc ngủ vẫn chưa tròn
Làm sao biết con đường ngày mai ấy
 
Đêm huyền diệu điều ước nào con thấy?
Điều ước nào cháy bỏng suốt bao năm?
Điều ước nào cho ấm áp tấm lòng?
Con không biết hoài mong điều gì nữa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 12:18:45 bởi James Jee >
James Jee 20.12.2007 12:34:22 (permalink)
0
LẮNG ĐỌNG TÂM TƯ
 
Thân tặng Triều Âm
 
Canh khuya vắng tiếng đàn ai vang vọng
Giọng ngân đều trong mộng khúc tâm tư
Hòa và hồn ta cảm thấy hình như
Hoài niệm cũ ký ức từ dạo ấy
 
Cuộc sống ta suốt một đời bay nhảy
Bỗng chợt chùn mềm yếu phút đắm say
Đàn lả lơi cho quên hết tháng ngày
Cháy khao khát tiếng yêu ta mơ mộng
 
Từ tiết tấu từng giọt đàn lắng đọng
Những ca từ trong trẻo chút nỉ non
Phải làm sao tình nghĩa được vuông tròn
Ươm yêu dấu tình ta còn nồng thắm
 
Điệu thánh tót tiếng ngân sao say đắm
Năm tháng nào chợt ghé bỗng đi qua
Cung đàn vương trong dạ chốn xa xa
Ai đàn thế? Kẻ xa nhà thấy nhớ!
James Jee 20.12.2007 12:50:15 (permalink)
0
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TÔI
 
Thân họa cùng Cột thu lôi, miễn chấp nhé!
 
Trên gương mặt nỗi đau không rõ dấu
Nhưng in hằn dẫu có muốn phôi pha
Trong tim ta người đàn ông không khóc
Đạp dấu chân trần dọc bước ta đi
 
Ta quay lưng cứ mặc chẳng nghĩ suy
Để bờ cát cứ suy tư lầm lỗi
Chỉ em biết những gì ta hờn dỗi
Một lần thôi ôi mưa bão trong đời
 
Nhưng tên ta tiềm thức vẫn sáng ngời
Dấu chân ấy biển khơi còn in mãi
Em nhốt mình vào câu thơ, anh phải...
Phải làm gì? ngỗ nghịch chút hờn ghen
 
Nỗi đau này ta đã cố từng quen
Từng dấu ấn in hằn đen phòng vắng
Đàn ông trong ta âm thầm lẳng lặng
Vết thương này đắng chát đến ngàn thu
James Jee 20.12.2007 13:03:15 (permalink)
0
CHUYỆN VÃN ĐÊM KHUYA
 
Đêm khuya văng vẳng tiếng đàn
Đôi dòng tâm sự bẽ bàng nhân duyên
Gặp đây cùng hội đồng thuyền
Tương lân đồng bệnh chuyện trò đâu thâu
 
Trên đầu vài giọt mưa ngâu
Thuyền ai bỏ bến giang đầu nhớ ai
Vui chi một chút đắm say
Hôm nay ta mới đắng cay thế này
 
Gặp nhau chút chuyện sum vầy
Phân ly mai đấy cuộc đời thế thôi
Đàn em buông tiếng "thôi rồi"
Giọng tôi cũng nhuốm bồi hồi lời ca
 
Hẹn nhau trong phút chia xa
Có duyên gặp lại cùng ta với người
Trăng rơi chênh chếch nụ cười
Bình minh ló dạng tình người dở dang
James Jee 22.12.2007 12:33:50 (permalink)
0
XÓA HẾT DĨ VÃNG
 
Xóa hết những dĩ vãng ngày tiếc nuối
Của bùi ngùi của tuổi trẻ yêu thương
Của ái tình phai dấu chẳng vấn vương
Của lời hứa bên đường không trọn vẹn
 
Xóa hết những dĩ vãng ngày hò hẹn
Những chiều hè quen lối bước cùng ai
Để lại cho ta một chút đắng cay
Của bồng bột của đắm say hời hợt
 
Xóa hết những dĩ vãng ta rơi rớt
Trên quãng đời ta bất chợt gặp nhau
Xóa hết tình khờ xóa hết đớn đau
Vì chôn cả những cao trào hạnh phúc
 
Xóa hết dĩ vãng tháng năm hạnh phúc
Xóa cả tình đầu những phút ngây thơ
Xóa hết một thời ta đã mộng mơ
Xóa cả bài thơ của người yêu dấu
James Jee 22.12.2007 12:46:01 (permalink)
0
ĐÀ LẠT NHỚ
 
Thông xanh lá ai giả vờ đâu nhỉ?
Buổi chiều hè suy nghĩ chút mộng mơ
Thờ ơ chi rồi lại cố làm lành
Em về đó nhanh chân lên kẻo trễ
 
Em là thế ghé qua trong mắt lệ
Đừng kéo dài để ray rức cho nhau
Bắt chước yêu chi để lại nỗi đau
Nay cất bước mà sao lòng thấy nhớ
 
Em lạc lối giữa sương mù hơi thở
Quên tất cả rồi một thuở yêu đương
Để hôm nay sao bỗng thấy vấn vương
Mùi vị đắng của "cà phê vùng Thượng"
 
Em nhìn anh đôi chân mày hơi nhướng
Chớm u buồn mang một chút thân thương
Kéo dài chi anh? Từng bước đường trường
Mong ngày về lại chốn xưa tương ngộ
James Jee 24.12.2007 10:22:45 (permalink)
0
LỜI CẦU NGUYỆN
 
Ta đứng đây giữa mùa đông băng giá
Giữa giáo đường lặng lẽ đã bao lâu
Phút thiêng liêng Chúa hỡi chút nguyện cầu
Mong ban phép nhiệm mầu cho trần thế
 
Cho tất cả tinh cầu và toàn thể
Nhân sinh an lành để phút ấm no
Không còn ngoài đường rét buốt co ro
Kẻ chăn ấm người bỏ rơi ngoài cửa
 
Xin tất cả một lần xin Người hứa
Để trần đời phủ lấy nửa vầng trăng
Để đứa bé mơ đêm thấy chị Hằng
Thấy ông già tuyết băng băng trên tuần lộc
 
Nguyện cho đời không như thuyền độc mộc
Dang đôi tay đùm bọc lấy nhân sinh
Cho nhân gian sưởi ấm một chút tình
Giáng sinh đến: quanh mình đều tốt đẹp
James Jee 24.12.2007 10:28:23 (permalink)
0
ÔNG GIÀ TUYẾT
 
Đêm đông đứa bé đang mơ
Thấy ông già tuyết ngẩn ngơ đứng nhìn
Ông đang ở cạnh bên mình
Món quà xinh xắn thắm tình yêu thương
 
Ông đi còn thấy vấn vương
Giỏ quà trĩu nặng đường trường ông mang
Từng nẻo đường cứ lang thang
Tặng cho trẻ nhỏ màu vàng mùa đông
 
Ông đi vì một tấm lòng
Trên đôi tuần lộc một vòng thế gian
Ông đi trên những gian nan
Nóc nhà, ống khói, ông mang quà vào
 
Bé vui trong phút cao trào
Là niềm ao ước một màu xanh xanh
Đông về một chút mong manh
Chúc ông già tuyết mãi xanh với đời
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 121 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9