CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 121 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 08.09.2008 20:14:33 (permalink)
0
THU VỀ - THU ĐI
 
Thu về để nhớ để thương
Thu về để vấn để vương thi lòng
Thu về có kẻ ngóng trông
Thu về giăng tiếng phòng không chờ người
 
Thu về sao thiếu nụ cười
Lá vàng rơi kín phần người tủi thân
Chiều nay ai đứng ngoài sân
Cô liêu tịch mịch xa gần có hay
 
Thu đi chợt chớm cơn say
Thu đi để lại đắm say mơ màng
Thu đi để lại lá vàng
Thu đi để lại hai hàng lệ rơi
 
Thu đi để lại sớm mơi
Cho người trông ngóng biển khơi sóng dồn
Thoáng trông phút chốc vô hồn
Thu ơi hoài niệm trường tồn thế gian
Rdinh 08.09.2008 22:56:43 (permalink)
0
THU VỀ - THU ĐI
 
Thu về để nhớ để thương
Thu về để vấn để vương thi lòng
Thu về có kẻ ngóng trông
Thu về giăng tiếng phòng không chờ người
 
Thu về sao thiếu nụ cười

Lá vàng rơi kín phần người tủi thân
Chiều nay ai đứng ngoài sân
Cô liêu tịch mịch xa gần có hay
 
Thu đi chợt chớm cơn say
Thu đi để lại đắm say mơ màng
Thu đi để lại lá vàng
Thu đi để lại hai hàng lệ rơi
 
Thu đi để lại sớm mơi

Cho người trông ngóng biển khơi sóng dồn

Thoáng trông phút chốc vô hồn

Thu ơi hoài niệm trường tồn thế gian

_____________________________


TÌNH THU
 
Thu xưa chớm nhớ, chớm thương
Tình yêu sao mãi vấn-vương trong lòng
Mỗi mùa Thu một ngóng trông
Vào ra thơ-thẩn để mong một người
 
Chung đôi thiên-hạ vui cười
Mà ai đơn-độc nghĩ đời tủi thân
Nhìn đôi én lượn qua sân
Thu về nào biết bao lần nào hay
 
Thu xưa tình chớm mới say
Đặt bao mơ ước đắm say mơ-màng
Cùng chung xây đắp mộng vàng
Nay nhìn chỉ thấy lá vàng rơi-rơi
 
Trời trong thanh-tịnh sớm mơi
Lá vàng sao mãi vẫn rơi dập-dồn
Lá bay cái xác không hồn
Phải Thu ly-biệt vẫn còn nhân-gian !
 
            Rdinh
James Jee 10.09.2008 14:58:33 (permalink)
0
HẠ NHỚ
 
Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
Không hiểu người có uống phải chén say
Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
 
Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
 
Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
 
Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ
James Jee 10.09.2008 15:04:10 (permalink)
0

TÌNH THU

Thu xưa chớm nhớ, chớm thương
Tình yêu sao mãi vấn-vương trong lòng
Mỗi mùa Thu một ngóng trông
Vào ra thơ-thẩn để mong một người

Chung đôi thiên-hạ vui cười
Mà ai đơn-độc nghĩ đời tủi thân
Nhìn đôi én lượn qua sân
Thu về nào biết bao lần nào hay

Thu xưa tình chớm mới say
Đặt bao mơ ước đắm say mơ-màng
Cùng chung xây đắp mộng vàng
Nay nhìn chỉ thấy lá vàng rơi-rơi

Trời trong thanh-tịnh sớm mơi
Lá vàng sao mãi vẫn rơi dập-dồn
Lá bay cái xác không hồn
Phải Thu ly-biệt vẫn còn nhân-gian !

Rdinh

 
THU SANG
 
Thu về dâng nỗi sầu vương
Nhớ tình ta thoáng tình thương nhạt nhòa
Nhớ ngày tháng cũ xuýt xoa
Nhớ tình đầu đó nhạt nhòa ngày nay
 
Thu về pha chút đắng say
Ly cà phê vắng - lá bay ngoài đường
Nhìn theo bao nỗi dặm trường
Bó mình trong bốn bức tường nào hay
 
Thu về thu vẫn đắm say
Lá vàng thu cứ làm cay mắt đời
Mùa thu mùa của bể khơi
Xa xa nới ấy biển trời nhấp nhô
 
Thu về thu vẽ thu tô
Màu vàng với lá - cây ngô cuối đàng
Nhìn sang nước mắt hai hàng
Thu ơi có nhớ lại trang thơ buồn
James Jee 10.09.2008 15:33:18 (permalink)
0
GẶP GỠ
 
Thân tặng chị Cúc Vàng
 
Quen nhau từ dạo họp thơ
Đến nay mới được thẫn thờ ghé thăm
Nhà sao chẳng vắng quanh năm
Người thơ cứ họa âm thầm tôi xem
 
Xem xong rồi lại thấy thèm
Đành thì múa bút lời đem tặng người
Tặng luôn cả một nụ cười
Dù ta hay mãi cứ lười thế thôi
 
Vài vần tê tái ỉ ôi
Thơ cho người cứ làm tôi xao lòng
Cúc vàng nở giữa mùa đông
Lạ đời chuyện cứ ngóng trông tháng ngày
 
Tươi như hoa cứ đắm say
Yêu trong thơ cứ ngàn ngày ta yêu
Mộng mơ mơ mộng bao nhiêu
Đành đem ra hết một chiều hoàng hôn
Rdinh 10.09.2008 23:09:56 (permalink)
0

quote:

TÌNH THU

Thu xưa chớm nhớ, chớm thương
Tình yêu sao mãi vấn-vương trong lòng
Mỗi mùa Thu một ngóng trông
Vào ra thơ-thẩn để mong một người

Chung đôi thiên-hạ vui cười
Mà ai đơn-độc nghĩ đời tủi thân
Nhìn đôi én lượn qua sân
Thu về nào biết bao lần nào hay

Thu xưa tình chớm mới say
Đặt bao mơ ước đắm say mơ-màng
Cùng chung xây đắp mộng vàng
Nay nhìn chỉ thấy lá vàng rơi-rơi

Trời trong thanh-tịnh sớm mơi
Lá vàng sao mãi vẫn rơi dập-dồn
Lá bay cái xác không hồn
Phải Thu ly-biệt vẫn còn nhân-gian !

Rdinh

THU SANG

Thu về dâng nỗi sầu vương
Nhớ tình ta thoáng tình thương nhạt nhòa
Nhớ ngày tháng cũ xuýt xoa
Nhớ tình đầu đó nhạt nhòa ngày nay

Thu về pha chút đắng say
Ly cà phê vắng - lá bay ngoài đường
Nhìn theo bao nỗi dặm trường
Bó mình trong bốn bức tường nào hay

Thu về thu vẫn đắm say
Lá vàng thu cứ làm cay mắt đời
Mùa thu mùa của bể khơi
Xa xa nới ấy biển trời nhấp nhô

Thu về thu vẽ thu tô
Màu vàng với lá - cây ngô cuối đàng
Nhìn sang nước mắt hai hàng
Thu ơi có nhớ lại trang thơ buồn

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời






MÙA THU CHỜ ĐỢI
 
Hạ qua Thu đã đến rồi
Đổi thay trời đất...một người vẫn trông
Thu về chờ đợi ngập lòng
Người đi biền-biệt vẫn không thấy về
Phải chăng cách trở sơn khê
Kẻ đi, người đợi trăm bề ngổn-ngang
Heo may chẳng sót lá vàng
Để người chốn cũ lòng miên-man sầu !
                     
                          Rdinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 02:55:01 bởi Rdinh >
TTH 10.09.2008 23:42:48 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

HẠ NHỚ
 
Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
Không hiểu người có uống phải chén say
Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
 
Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
 
Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
 
Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ

Rất vui mừng được James Jee ghé thăm và cho thưởng thức Thơ hay. Xin chúc vui và sáng
tác nhiều. Thân. TTH.
       Hạ yêu
Người ơi! Hạ đẹp Hạ thơ
Tình tôi đánh mất, vỡ bờ yêu thương
Bao năm nhớ nắng sân trường
Tóc thề, áo trắng, bạn thương, tình buồn
Biết tình đó giống tôi không
Người ấy vẫn đẹp, đèo bòng với tôi
Nắng hồng, phượng đỏ, xưa ơi!
Xin màu kỷ niệm đừng trôi lạnh lùng!
                        Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 23:44:36 bởi TTH >
James Jee 11.09.2008 09:57:04 (permalink)
0

MÙA THU CHỜ ĐỢI

Hạ qua Thu đã đến rồi
Đổi thay trời đất...một người vẫn trông
Thu về chờ đợi ngập lòng
Người đi biền-biệt vẫn không thấy về
Phải chăng cách trở sơn khê
Kẻ đi, người đợi trăm bề ngổn-ngang
Heo may chẳng sót lá vàng
Để người chốn cũ lòng miên-man sầu !

Rdinh

 
THU NHỚ
 
Tôi nhớ mãi mùa thu
Lá vàng ru nỗi nhớ
Trong từng làn hơi thở
Gợi mở những tâm hồn
 
Tôi còn nhớ nụ hôn
Thả hồn trong kí ức
Tình đầu tiên chợt thức
Rạo rực trái tim tôi
 
Còn lại những bồi hồi
Khi thu vàng trên lối
Có lúc nào rảnh rỗi
Nỗi nhớ lại dâng cao
 
Biết làm sao có nhau
Đành nhớ thôi mạo muội
Viết vần thơ đá cuội
Thu đến chuỗi suy tư
James Jee 11.09.2008 10:19:09 (permalink)
0

Hạ yêu
Người ơi! Hạ đẹp Hạ thơ
Tình tôi đánh mất, vỡ bờ yêu thương
Bao năm nhớ nắng sân trường
Tóc thề, áo trắng, bạn thương, tình buồn
Biết tình đó giống tôi không
Người ấy vẫn đẹp, đèo bòng trong tôi
Nắng hồng, phượng đỏ, xưa ơi!
Xin màu kỷ niệm đừng trôi lạnh lùng!
Thanh Huy

 
HẠ BUỒN
 
Lại một lần ve kêu
Lại một lần phượng nở
Tình ta trong hơi thở
Thoáng nhớ mối tình xa
 
Hạ về khúc reo ca
Ve sầu dâng tiếc nuối
Còn mình ta thui thủi
Đánh dấu cuối đời ta
 
Còn gì nhớ hạ ơi
Những lời thơ đã mất
Con tim giờ đem cất
Chất ngất những niềm đau
 
Làm sao để có nhau
Không buồn đau hạ hỡi
Để tình không chới với
Hạ nhớ hạ nhớ ơi
Rdinh 11.09.2008 12:00:11 (permalink)
0
quote:

MÙA THU CHỜ ĐỢI

Hạ qua Thu đã đến rồi
Đổi thay trời đất...một người vẫn trông
Thu về chờ đợi ngập lòng
Người đi biền-biệt vẫn không thấy về
Phải chăng cách trở sơn khê
Kẻ đi, người đợi trăm bề ngổn-ngang
Heo may chẳng sót lá vàng
Để người chốn cũ lòng miên-man sầu !

Rdinh


THU NHỚ
 
Tôi nhớ mãi mùa thu
Lá vàng ru nỗi nhớ
Trong từng làn hơi thở
Gợi mở những tâm hồn
 
Tôi còn nhớ nụ hôn
Thả hồn trong kí ức
Tình đầu tiên chợt thức
Rạo rực trái tim tôi
 
Còn lại những bồi hồi
Khi thu vàng trên lối
Có lúc nào rảnh rỗi
Nỗi nhớ lại dâng cao
 
Biết làm sao có nhau
Đành nhớ thôi mạo muội
Viết vần thơ đá cuội
Thu đến chuỗi suy tư

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời

James Jee 11.09.2008 16:35:09 (permalink)
0
HÀ NỘI TRONG TÔI
 
Hà Nội trong tôi
Tiếng ru à ơi trong nôi từ thuở nhỏ
Ba sáu phố phường đâu ai nỡ bỏ
Ra đi...
 
Thăng Long xưa nghìn năm nhớ mỗi khi
Ôi hùng tráng bi thương...
Ngàn năm nữa
Chợt nhớ kỷ niệm xưa
 
Có những chiều trời chợt đổ cơn mưa
Lặng lẽ Hồ Tây đưa người tình về mãi
Mùi hoa sữa còn ngây còn dại
Nhớ quá ai ơi
 
Hà Nội trong tôi chẳng thể xa rời
Mùi hương cốm gọi mời lòng trai trẻ
Như bao cô nàng âm thầm thỏ thẻ
Hà Nội tôi yêu...
James Jee 11.09.2008 16:41:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh
 


 
TIẾC THU
 
Thu đi ta tiếc lắm thay
Nhớ về kỷ niệm không phai trong lòng
Từ ngày biết nhớ biết mong
Thu là tình ái biết không hỡi người
 
Thu đi ta mất nụ cười
Thu đi mất cả "phần người dở dang"
Thu đi nên nhớ lang thang
Theo vào trong mộng mênh mang tháng ngày
 
Thu ơi trong kiếp trần ai
Tiếc sao thu cứ đi hoài xót xa
Ai hay? Hay có mình ta
Yêu mãi thu mãi tình xa bến chờ
 
Cô liêu thu cứ dại khờ
Tiếc thu ta cứ dật dờ tháng năm
Để tim giá buốt lạnh căm
Người tình tên ấy trăm năm vẫn vầy
Cô Lữ Buồn 11.09.2008 17:25:39 (permalink)
0
Hỏi Thu
 
 
Chiều thu lá rụng cuối trời
Hoàng hôn tím biếc cho tôi nhớ người
Ngày nào hai đứa chung đôi
Chiều nay một bóng,mình tôi võ vàng
 
 
Ai quên hẹn ước sang ngang
Thu sầu rụng lá,Đông sang lạnh lòng
Đường tình ta chẳng thong dong
Để ai lẻ bóng cô phòng đơn côi
 
 
Người xưa giờ đã xa rồi
Thu còn trở lại,Thu ơi ta buồn
Cò ,cây ,hoa ,lá đua hương
Trong Thu khoe sắc vàng ươm góc trời
 
 
Thu nào ta sẽ chung đôi?
Để cùng ngắm cảnh đất trời bao la
Thu nào dành chỉ riêng ta?
Gói buồn cất giấu ,để hòa tiếng vui...
 
CLB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/24C0A91A85E7441FB345A274AD1207B1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 17:27:14 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Rdinh 12.09.2008 10:14:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh
 




TIẾC THU
 
Thu đi ta tiếc lắm thay
Nhớ về kỷ niệm không phai trong lòng
Từ ngày biết nhớ biết mong
Thu là tình ái biết không hỡi người
 
Thu đi ta mất nụ cười
Thu đi mất cả "phần người dở dang"
Thu đi nên nhớ lang thang
Theo vào trong mộng mênh mang tháng ngày
 
Thu ơi trong kiếp trần ai
Tiếc sao thu cứ đi hoài xót xa
Ai hay? Hay có mình ta
Yêu mãi thu mãi tình xa bến chờ
 
Cô liêu thu cứ dại khờ
Tiếc thu ta cứ dật dờ tháng năm
Để tim giá buốt lạnh căm
Người tình tên ấy trăm năm vẫn vầy

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 
VUI THU TRỞ LẠI
 
Thu về đây đẹp lắm thay
Thu về lại thấy ngất-ngây trong lòng
Thu về ta hết chờ mong
Như người tình đến... thỏa mong một người
 
Thu về có kẻ vui cười
Hoa tàn kết trái...hết đời dở-dang
Thu về lá phải lang-thang
Vàng rơi phủ đất mênh-mang mỗi ngày
 
Vòng quanh nơi chốn trần-ai
Thu đi, Thu lại chẳng ngoài tầm xa
Đợi Thu đâu chỉ mình ta
Thu mà đi nữa thì ta vẫn chờ
 
Nào đâu ta có dại khờ
Đợi Thu ta đợi chỉ chờ một năm
Dẫu rằng Đông đến lạnh căm
Xuân tươi, Hạ nóng...vẫn mong Thu về.
 
                 Rdinh
James Jee 12.09.2008 12:34:57 (permalink)
0

Hỏi Thu


Chiều thu lá rụng cuối trời
Hoàng hôn tím biếc cho tôi nhớ người
Ngày nào hai đứa chung đôi
Chiều nay một bóng,mình tôi võ vàng


Ai quên hẹn ước sang ngang
Thu sầu rụng lá,Đông sang lạnh lòng
Đường tình ta chẳng thong dong
Để ai lẻ bóng cô phòng đơn côi


Người xưa giờ đã xa rồi
Thu còn trở lại,Thu ơi ta buồn
Cò ,cây ,hoa ,lá đua hương
Trong Thu khoe sắc vàng ươm góc trời


Thu nào ta sẽ chung đôi?
Để cùng ngắm cảnh đất trời bao la
Thu nào dành chỉ riêng ta?
Gói buồn cất giấu ,để hòa tiếng vui...

CLB

 
THU TÍM
 
Người ta thường bảo thu vàng
Trong tôi thu tím bẽ bàng người ơi
Chân trời tắt nắng chơi vơi
Lá bay xào xạc ra khơi lòng này
 
Tím trong chủ nhật buồn vây
Thu về tiếc nuối sum vầy khi xưa
Cánh cò đi đón cơn mưa
Còn tôi ở vậy còn đưa người về
 
Xa rồi thu tím đê mê
Còn đây một bóng não nề thu ơi
Trong tôi thu đã xa rời
Tím buồn chiều muộn chân trời quạnh hiu
 
Một mình một bóng cô liêu
Tình thu viễn xứ gió chiều hoàng hôn
Nhắc chi thêm những bồn chồn
Về chiều thu tím gọi hồn của ai
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 121 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9