CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 121 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 17.09.2008 11:01:30 (permalink)
0
NGÀY XƯA
 
Nắng thu bàng bạc nhẹ rơi
Cho tôi tìm lại một thời ngày xưa
Xôn xao ai đó dưới mưa
Chờ người vẫn đợi dù chưa thấy người
 
Mong hoài má thắm môi cười
Ngày nào ta vẫn còn lười yêu nhau
Nỗi đau tiếp lấy nỗi đau
Từ khi người đã bay cao mất rồi
 
Còn đây chỉ một mình tôi
Nắng thu soi bóng bồi hồi thế nhân
Người đâu khuất bóng xa gần
Vui say men thắm bên sân nhà nào
 
Sao ngày xưa lại trao nhau
Chi câu hò hẹn để đau một đời
Trong tôi còn chút đầy vơi
Hỡi người tình cũ chơi vơi giữa dòng
James Jee 17.09.2008 11:22:47 (permalink)
0


 
VỌNG CỐ NHÂN
 
Cố nhân xa khuất mất rồi
Ta ngồi tưởng nhớ bồi hồi đêm thâu
Đèn khuya trời đổ cơn ngâu
Xót xa nghe những nỗi sầu miên man
 
Đàn kêu tích tịch tình tang
Thương người xa xứ vương mang trong lòng
Người đi người có biết không
Ân tình còn đó cứ đong vơi đầy
 
Người đi để mộng sum vầy
Tan thành sương khói trời mây đượm buồn
Hai hàng suối lệ ai tuôn
Khóc người ly biệt chiều buông hôn hoàng
 
Câu thề ai đã sang ngang
Hứa chi người hỡi tình tan vỡ rồi
Còn ai? Còn chỉ mình tôi
Đêm thâu mà nhớ bồi hồi cố nhân
James Jee 17.09.2008 12:01:32 (permalink)
0
TRÁI TIM SỎI ĐÁ
 
Tình anh đó trao em trong bối rối
Bước bồi hồi cùng em nói lời yêu
Em bảo quên đi tình đã về chiều
Sao em nỡ buông lời yêu như thế
 
Nhưng em ơi nói thì vô cùng dễ
Đã vương tình thì cuộc sống đam mê
Vì yêu em anh quên mất lối về
Bước mòn mỏi lê đôi chân nặng trĩu
 
Em có hiểu có bao giờ em hiểu
Những truyện cười đàm tiếu mối tình ta
Cho con tim sao bỗng thấy xót xa
Khi chợt nhắc tên ai người ta nói
 
Trái tim em có phải là đá sỏi
Sao chẳng nghe anh nói một lời nào
Lời nghẹn ngào tiếc nuối anh đã trao
Tình chôn giấu tháng ngày đau dĩ vãng
James Jee 17.09.2008 12:24:44 (permalink)
0
NGƯỜI BÁN SAO BĂNG
 
Họa thơ cùng Hàn Vũ
 
Người bán sao băng có phải không?
Bán bao nhiêu vậy? Mấy trăm đồng?
Khi không người lại đem đi bán?
Có phải trong lòng nhuốm buồn không?
 
Người bán sao băng có phải không?
Bán chi người hỡi giữ trong lòng
Thu tàn hiu quạnh còn sao đó
Nếu bán đi rồi sẽ chờ trông
 
Người bán sao băng có phải không?
Sao đem đi bán? Nỡ đành lòng?
Lung linh ánh sáng đêm huyền ảo
Người bán đi rồi có tiếc không?
 
Người bán sao băng có phải không?
Bán luôn xuân sắc mấy năm ròng?
Phù sinh kiếp sống sao đem bán?
Người bán đi rồi tiếc lắm không?
James Jee 17.09.2008 12:33:03 (permalink)
0
AI MUA SAO?
 
Cảm thơ Hàn Vũ
 
Ngày xưa Mặc Tử bán trăng
Ngày nay tôi bán sao băng trong lòng
Người yêu thôi chẳng còn mong
Tình yêu xa khuất đêm đông cuối mùa
 
Bán đi sao tắt ai mua?
Tình yêu tôi đó ai đùa với tôi?
Ngày nào người nói có đôi
Chờ câu sum họp nghe bồi hồi hơn
 
Từ nay gối chiếc chăn đơn
Bán luôn ánh sáng giận hờn chi thêm
Trầu cay người ấy đã têm
Cùng ai em bước qua thềm gót son
 
Từ nay khuất bóng đầu non
Vu quy em đã không còn bên tôi
Bán luôn tình cũ nổi trôi
Bán luôn nửa mảnh đổi ngôi sao trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 12:35:41 bởi James Jee >
James Jee 18.09.2008 12:09:50 (permalink)
0
THỀ NGUYỆN LÀM CHI
 
Lời thề nguyện như còn đang vụn vỡ
Tim chết rồi tình nhớ chẳng thể quên
Em ngày xưa như chiếc bóng không tên
Tôi hiện tại lênh đênh chiều sóng gió
 
Lời cầu nguyện ngày xưa ai có tỏ
Chúa trên cao có soi rõ bóng người
Hẹn thề chi khi đôi lứa hai mươi
Nay vàng võ hơn cả mười thu cũ
 
Lòng đau lắm cả một đời chưa đủ
Nhủ thầm rằng sẽ quên được em thôi
Nhưng làm sao làm sao chẳng nổi trôi
Tên em đó khắc tim tôi rướm máu
 
Tình là thế tâm hồn luôn chao đảo
Chén tình buồn nhuộm đắng áo tương tư
Và trong tôi đôi mắt ấy hình như
Đã tuyệt vọng từ khi em cất bước
Rdinh 19.09.2008 07:06:02 (permalink)
0



VỌNG CỐ NHÂN
 
Cố nhân xa khuất mất rồi
Ta ngồi tưởng nhớ bồi hồi đêm thâu
Đèn khuya trời đổ cơn ngâu
Xót xa nghe những nỗi sầu miên man
 
Đàn kêu tích tịch tình tang
Thương người xa xứ vương mang trong lòng
Người đi người có biết không
Ân tình còn đó cứ đong vơi đầy
 
Người đi để mộng sum vầy
Tan thành sương khói trời mây đượm buồn
Hai hàng suối lệ ai tuôn
Khóc người ly biệt chiều buông hôn hoàng
 
Câu thề ai đã sang ngang
Hứa chi người hỡi tình tan vỡ rồi
Còn ai? Còn chỉ mình tôi
Đêm thâu mà nhớ bồi hồi cố nhân
 


 
NuocMatMuaThu 20.09.2008 09:41:34 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

THU MẤT EM
 
Lạc mất nhau rồi có phải không?
Từ mùa thu cuối đến mùa đông
Cho tim héo úa buồn thêm chán
Mưa phủ mây mù em biết không?
 
Xác xơ lá rụng nỗi sầu đông
Bao mùa thu cũ tái tê lòng
Ân tình rơi rụng chiều mưa gió
Cuốn hết đi rồi ta rỗng không
 
Thu đến rồi đi thu biết không?
Mấy mùa thu chết ở trong lòng
Phố quen vẫn thế người xưa vắng
Mất dấu chim bay quạnh cô phòng
 
Ngập ngừng dấn bước buổi trời đông
Cỏ úa tàn phai mộng phấn hồng
Nghe hồn buốt lạnh chiều hoang vắng
Tuổi già đã đến ai biết không?
 
 
 
 
James mến:
 
Hạ bút đôi dòng, Thu xin mến chào Chàng thơ vẫn khỏe, có lẽ cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp ghé trở lại thăm James và đọc lại những bài thơ Thu thật hay của Chàng Thơ, Chàng Thơ vẫn khỏe chứ, có lẽ không lâu lắm, mùa Thu cũng lại sắp sửa sang, nên trong Thu chợt bùng lên chút cảm Thu, nên xin Chàng Thơ cho phép Thu được gởi lại chút Thu trong trang nhà của James xin làm chút kỷ niệm đẹp, và Thu cầu mong Chàng Thơ sẽ hông chê bai nó, và trước khi hạ bút, Thu xin mến chúc Chàng Thơ một cuộc sống bình an, cùng với những gì tốt đẹp và thân ái nhất, mến chúc hồn thơ James luôn đẹp và đầy mãi với những tình Thu, mong James bảo trọng, mến chúc Chàng Thơ một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
James Jee 20.09.2008 17:48:19 (permalink)
0

Trích đoạn:
 
 
TỪ DẠO EM ĐI
 
Ái ân ân ái nữa làm chi
Ước mơ còn lại ước mơ gì
Từ dạo xa em buồn tê tái
Thôi người cứ quay bước mà đi
 
Từ dạo pháo hồng bước vu quy
Để lại lòng ta những nghĩ suy
Em đi tung cánh trời mơ ước
Mộng vỡ tan rồi đấy từ khi...
 
Người ơi có nhớ có sầu bi
Từng mùa thu chết có nghĩa gì
Khi em vui với tình yêu với
Thu lặng lẽ sầu thu bước đi
 
Giấc mơ còn lại để làm chi
Tim anh vỡ nát chẳng còn gì
Em đi để lại lòng hoang vắng
Giọt lệ rơi sầu nhỏ hoen mi
James Jee 20.09.2008 17:55:39 (permalink)
0



 
NHỚ NGƯỜI XA XỨ
 
Tình thu xa xứ người ơi
Trăng thu bàng bạc nhớ trời ngày xưa
Thoáng còn yêu dấu cơn mưa
Tình trong ý nguyện còn chưa ngỏ lời
 
Người đi nửa mảnh trăng rời
Chìm trong đáy nước biển trời cô đơn
Buồn hơn ai có buồn hơn
Ngắm trăng thu đó mà hờn giận ai
 
Tình phai thôi đã tình phai
Người đi chếch bóng tim ai xót lòng
Người đi người có vui không?
Có khi nào nhớ chạnh lòng về tôi
 
Có không một chút bồi hồi
Hay người chôn giấu quên rồi ngày qua
Chỉ còn riêng một mình ta
Tình thu giữ mãi xót xa tim này
James Jee 21.09.2008 17:54:42 (permalink)
0
TỪ DẠO XA EM
 
Từ dạo em vui vui giấc nồng
Ái ân còn phủ đến mùa đông
Em ơi có biết lòng hoang vắng
Từ thuở em về mãi còn trông
 
Từ dạo em đi vui pháo hồng
Men tình chất chứa đó còn không
Em vui trời mới lòng có nhớ
Kỷ niệm ngày nao kỷ niệm hồng
 
Từ dạo em vui với chồng
Còn chăng kí ức buổi trời đông
Em yêu mất dấu lòng tê tái
Tình trả cho người không với không
 
Từ dạo em đi thấy bềnh bồng
Giấc mơ tắt lịm chẳng còn mong
Người ơi đắng chát lòng hiu quạnh
Mộng đã tan tành mộng viễn vông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 15:28:42 bởi James Jee >
Rdinh 21.09.2008 19:31:05 (permalink)
0
quote:




NHỚ NGƯỜI XA XỨ
 
Tình thu xa xứ người ơi
Trăng thu bàng bạc nhớ trời ngày xưa
Thoáng còn yêu dấu cơn mưa
Tình trong ý nguyện còn chưa ngỏ lời
 
Người đi nửa mảnh trăng rời
Chìm trong đáy nước biển trời cô đơn
Buồn hơn ai có buồn hơn
Ngắm trăng thu đó mà hờn giận ai
 
Tình phai thôi đã tình phai
Người đi chếch bóng tim ai xót lòng
Người đi người có vui không?
Có khi nào nhớ chạnh lòng về tôi
 
Có không một chút bồi hồi
Hay người chôn giấu quên rồi ngày qua
Chỉ còn riêng một mình ta
Tình thu giữ mãi xót xa tim này
 
                             James Jee

_____________________________

 
NHỚ LÚC PHÂN-KỲ
 
Nhớ xưa anh bước chân đi
Em còn ra tiễn biệt ly hôm nào
Vàng rơi lá rụng lao-xao
Mùa Thu tiễn biệt em nào nói chi
 
Lệ tràn em ướt vành mi
Chân anh chững lại...bước đi hay về
Ghé tai anh nói thầm-thì
Mong em ở lại khắc ghi tình mình
 
Vẫy tay xa khuất bóng hình
Anh đi, em ở...một mình ngóng trông
Đường xa xa khuất bụi hồng
Người đi vẫn đợi, vẫn trông ngày về
 
Mong mùa Thu vẹn câu thề
Mong mùa Thu tới chẳng hề phân ly.
 
                   Rdinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 19:36:25 bởi Rdinh >
James Jee 23.09.2008 15:29:49 (permalink)
0

NHỚ LÚC PHÂN-KỲ

Nhớ xưa anh bước chân đi
Em còn ra tiễn biệt ly hôm nào
Vàng rơi lá rụng lao-xao
Mùa Thu tiễn biệt em nào nói chi

Lệ tràn em ướt vành mi
Chân anh chững lại...bước đi hay về
Ghé tai anh nói thầm-thì
Mong em ở lại khắc ghi tình mình

Vẫy tay xa khuất bóng hình
Anh đi, em ở...một mình ngóng trông
Đường xa xa khuất bụi hồng
Người đi vẫn đợi, vẫn trông ngày về

Mong mùa Thu vẹn câu thề
Mong mùa Thu tới chẳng hề phân ly.

Rdinh

 
LỜI NGƯỜI RA ĐI
 
Nhớ xưa anh bước chân đi
Nhìn người em nhỏ ướt mi nghẹn ngào
Hứa thề lời đó anh trao
Ngàn năm ghi khắc biết sao cho vừa
 
Ngày đi trời đổ cơn mưa
Tình ta vẫn thế không xưa không nhoè
Thu về vàng lá loe hoe
Đêm trăng sáng tối lập loè bóng ai
 
Tình này xin mãi không phai
Khắc sâu kí ức tình ai với mình
Đường đi vạn lý trường chinh
Mong ngày nào đó bình minh anh về
 
Trăm năm ghi khắc lời thề
Ngàn năm tuyết phủ không hề quên em
Tình xưa dù đã cũ mèm
Nhưng anh xin mãi cùng em trọn đời
James Jee 23.09.2008 15:48:54 (permalink)
0
CÓ NHỮNG NIỀM ĐAU
 

Có những niềm đau nhiều khi không hiểu rõ
Chỉ biết thương sầu vàng võ suốt đêm thâu
Có những tình yêu còn đọng giọt mưa ngâu
Mang ly biệt tình sầu ngàn muôn kiếp
 
Có những niềm đau còn nằm yên thiêm thiếp
Đợi chờ ngày bùng cháy nghiệp yêu đương
Hững hờ qua đi ta về cuối con đường
Một mình hiu quạnh tự soi gương tìm hiểu
 
Có những niềm đau mỗi người mỗi kiểu
Ai hiểu được rằng tình cảm lắm mênh mông
Mỗi chúng ta đều có những tấm lòng
Hướng về ai đó nên long đong ngày tháng
 
Có những niềm đau trong tối chiều chạng vạng
Những cơn buốt lòng mang cay đắng ai hay
Có những niềm đau cháy cả đêm ngày
Ta tàn úa phai màu theo năm tháng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 11:03:27 bởi Huyền Băng >
James Jee 24.09.2008 09:14:20 (permalink)
0
TÌNH VÀ ĐỜI
 

Đời là giấc mộng người ơi
Tình là ảo vọng chơi vơi kiếp người
Nhớ chi má thắm môi cười
Để rồi sau đó ta lười yêu nhau
 
Đời là hai chữ khổ đau
Tình là hai chữ mất nhau thôi rồi
Ái ân ân ái nổi trôi
Ngàn đời ta cứ đắp bồi cũng xong
 
Đời luôn là thế long đong
Tình luôn là thế ngóng trông hàng ngày
Còn chăng một mối tình phai
Người đi có nhớ đêm ngày yêu thương
 
Xin đời đừng vấn đừng vương
Xin tình đừng để đoạn trường thương đau
Có nhau rồi lại mất nhau
Đàn ru giấc mộng máu trào tim ai
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 121 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9