CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 121 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 08.05.2006 17:15:26 (permalink)
0
CÒN LÀ NGƯỜI BẠN THÂN ?

Ai cấm được con tim này nhung nhớ
Một bóng hình mà tôi đã nhớ thương


Tôi xót xa cả hai là bạn
Và tim mình đã trót trao em
Làm sao đây duyên đã trái ngang
Tôi đành bước xa em mãi mãi

Tôi vẫn biết em đây là bạn
Người kia cũng là bạn của tôi
Ngày xưa kia ta mãi vui đùa
Tôi đâu biết tim mình rung động

Rồi đến lúc chia tay em khóc
Khóc cho tình đã quá xa xôi
Mượn vai tôi em đã tỏ bày
Người ấy đã xa em mãi mãi

Và từ đó bên em ngày tháng
Rồi dần dần rung động yêu thương
Một tình yêu tôi đã vấn vương
Nhưng lặng lẽ không sao bày tỏ

Tuy em đã chia tay tình cũ
Nhưng vẫn còn là bạn của tôi
Thằng bạn thân bao tháng năm rồi
Làm sao nói tôi làm sao nói

Rồi ngày tháng tim yêu thôi thúc
Từng đêm buồn vì nỗi tương tư
Giấu trong tim lặng lẽ tôi đi
Xa em mãi mặc dù không muốn

Dẫu cách mặt nhưng lòng còn nhớ
Em yêu ơi có hiểu lòng anh
Con tim xanh vẫn nghĩ đến em
Chiều hoàng hôn tôi buồn thơ thẩn

Dẫu đã biết tình đầu em đã
Phai dần rồi theo tháng ngày qua
Dẫu biết tình tôi không thứ nhất
Vẫn muốn làm tình cuối trong em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:43:05 bởi James Carlos >
#91
    James Jee 09.05.2006 13:20:41 (permalink)
    0
    NGÀY DĨ VÃNG

    Đời tôi đó cuộc đời bao giông gió
    Chiếc thuyền nan gập ghềnh lướt sóng to


    Giọt cà phê tí tách làm tôi nhớ
    Những đau thương những gian khổ tháng ngày
    Ngày xưa đó nơi quê nhà tôi đã
    Từng một thời chìm đắm những thú vui

    Tình đã đến và đi trong tôi đó
    Để lại đây nỗi dày xéo con tim
    Bỏ tất cả tôi lên đường lập nghiệp
    Chốn đô thành vùng vẫy kiếp gian truân

    Tôi từng khổ sống lất lây hè phố
    Ngày dãi dầu mòn mỏi kế mưu sinh
    Tôi vùi chôn quên cả bản thân mình
    Quên đời bằng những men say đêm tối

    Từng ngày đã đi qua trong gian khổ
    Sống với trời với đất với thiên nhiên
    Có nhiều đêm tôi cứ ngỡ mình điên
    Mãi cuốn hút theo dòng đời xô đẩy

    Rồi ngày tháng một mình tôi nếm trải
    Gió phong sương phủ kín cả thân tôi
    Đứng chơi vơi lặng lẽ với cuộc đời
    Thân đơn lạnh đêm về thêm buồn tủi

    Nhưng càng khổ tôi càng không nản chí
    Vẫn bước đi dù gian khó chông gai
    Vẫn kiên trì theo lý tưởng ngày mai
    Quyết thành đạt trong dòng đời tuôn chảy

    Tôi đứng vững trên biển đời giông bão
    Để ngày nay mới có chút thảnh thơi
    Không se sua không chưng diện với đời
    Tôi biết mình còn nhiều điều chưa được

    Dù nay đã ấm êm hơn quá khứ
    Không còn rồi những ngày tháng bon chen
    Nhưng tôi vẫn vẫn nhìn về phía trước
    Nuôi trong lòng một hy vọng tương lai
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:44:01 bởi James Carlos >
    #92
      James Jee 10.05.2006 12:18:44 (permalink)
      0
      BÀNG HOÀNG

      Tôi chấp nhận cuộc tình buồn tan rã
      Em đi rồi thôi tỉnh giấc người ơi


      Có thật không ?
      Trong em là tình yêu chung thủy
      Hay là em đang đùa giỡn cùng tôi
      Vui thôi
      Ai biết
      Mai này thế nào
      Ta xa mãi
      Phải không em
      Như thế

      Trái đắng ấy
      Em cho tôi nuốt trọn
      Còn lại gì ?
      Em bước vội ra đi
      Cuộc vui mới
      Thâu đêm suốt sáng
      Bàng hoàng
      Tỉnh giấc
      Thiên thu

      Làm sao biết tình yêu là chân thật
      Một lần rồi mãi mãi sẽ chia xa
      Tôi đâu hay
      Trái tim ấy không còn tôi trong đó
      Đớn đau
      Chấp nhận
      Bước trong sương mờ
      Buồn tình vỡ

      Em luôn nói
      Em là niềm vui cho tất cả
      Nhưng em phụ tình
      Để lại những niềm đau
      Niềm vui đó em mang đi
      Xa vắng
      Đã không còn
      Là của riêng tôi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:44:55 bởi James Carlos >
      #93
        James Jee 11.05.2006 13:03:11 (permalink)
        0
        CÓ EM

        Sẽ không phai mối tình này chung thủy
        Có em rồi anh yêu chỉ mình em


        Tháng ngày
        Bên nhau ta yêu dấu
        Không dối lừa
        Chân thật một tình yêu
        Bước qua
        Chông gai
        Tay trong ta có nhau mãi mãi
        Phút đầu
        Sau cuối
        Mãi mãi không phai

        Một cuộc tình ta yêu ta vun đắp
        Tất cả sức mình
        Em yêu có hay chăng
        Bão giông
        Cay đắng
        Ngăn mình
        Anh vẫn bước qua ngàn gian khó
        Vì em thôi và chỉ em thôi

        Một mình anh cô đơn rất nhiều
        Có em rồi
        Cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi
        Xây ước vọng bao nhiêu ngày mai ấy
        Em sẽ về
        Và anh đợi chờ
        Trong ánh sáng ban mai

        Nhớ em nhé tình này xin chỉ một
        Một mình em
        Duy nhất
        Chỉ em thôi
        Em biết không tất cả không sánh bằng
        Em
        Hoàng hậu
        Trong lòng anh mãi mãi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:46:06 bởi James Carlos >
        #94
          James Jee 24.05.2006 13:14:14 (permalink)
          0
          TÌNH SI

          Xin hãy để hoa nghĩa trang được mọc
          Trên hoang mồ thêm cô độc cho xanh
          Trọn một đời cho ai đã yêu em
          Yêu em mãi mặc dù anh đã chết


          Anh yêu em hơn tất cả những gì trên thế giới
          Một mảnh tình si theo anh đến muôn đời
          Trong trái tim anh em là một bóng hình duy nhất
          Tiếng yêu này ghi khắc mãi không phai

          Đường trần ai có lắm điều ta không ngờ tới
          Đem tất cả linh hồn để đổi lấy một chữ đau
          Nhói buốt con tim khi hay tình yêu không trọn vẹn
          Mà cứ ngỡ là tình sẽ mãi đến trăm năm

          Ta lặng căm nhìn bóng đêm đang dần xuống
          Phủ lấy hồn ta một thể xác đọa đày
          Con tim ta vẫn kêu tên em trong tiếc nuối
          Đã mãi xa rồi lạc lối anh bước chốn phù du

          Ngậm đắng thiên thu nỗi lòng này ai bày tỏ
          Một bóng dáng năm nào đã vùi lắp trái tim ta
          Trời hỡi trời ơi tôi đã quá thiệt thà
          Tin lời nói của em là chân thật

          Còn đâu cung bậc tiếng đàn nào cho ta biết những mê say
          Tháng ngày qua thôi tất cả sẽ trở thành dĩ vãng
          Phong kín tâm hồn một kiếp sống phiêu du
          Lỡ nhịp rồi nỗi đau này gặm nhấm trái tim ta mãi mãi

          Ta thấy mình thừa thãi trong một cuộc tình ngang trái
          Thôi thì hãy ra đi khi chưa còn quá muộn
          Ôm tình si cất bườc về đâu khi ta vẫn thấy buồn
          Nhuộm kín chân trời hoàng hôn chiều ly biệt

          Ta thua thiệt trong vòng tay tình ái
          Đem trái tim này cùng kẻ khác ngao du
          Nhưng ta đâu thể có nhau và mãi mãi
          Ta lại dại khờ tin tưởng chuyên tương lai

          Không có ngày mai ta không còn gì cả
          Mộ hoàng tàn sẽ vùi lấp lấy thân ta
          Trọn một đời tim đa tình si dại quá
          Yêu mãi người dù đã chết người ơi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:47:21 bởi James Carlos >
          #95
            James Jee 25.05.2006 13:39:45 (permalink)
            0
            NGANG TRÁI

            Tặng Việt Anh : Ngang trái tình đời qua năm tháng


            Tôi vẫn biết mối tình đầu em đã
            Trao về ai về người bạn thân tôi
            Ngày xưa đó tôi không mơ gì cả
            Và chỉ là người bạn rất đơn sơ

            Rồi ngày tháng dắt díu nhau đi mãi
            Cuộc tình đầu rồi có lúc phôi phai
            Em chia tay chia tay mối tình đầu
            Không trọn vẹn lời thề ngày xưa ấy

            em hụt hẫng trong một chiều ly biệt
            Tôi dỗ dành vì em - bạn thân tôi
            Mượn bờ vai em tuôn suối lệ trào
            Tôi dìu bước em về qua phố nhỏ

            Rồi ngày tháng em bên tôi và đã
            Một cuộc tình lại nhen nhúm trong tôi
            Nhưng trời ơi làm sao nói bây giờ
            Vì tất cả là bạn bè thân thiết

            Tôi vội vã trong một ngày nắng sớm
            Tôi ra đi xa mãi bóng hình em
            Nhưng torng tim tôi vẫn nhớ về người
            Ngày thàng ấy làm sao tôi quên được

            Em có biết cho mảnh tình đơn dại
            Chút tương tư yêu mãi dáng người xưa
            Nhưng lặng căm chẳng dám nói nên lời
            Tôi sợ lắm mất đi tình bạn cũ

            Tôi từng bảo thôi mình là bạn nhé
            Là bạn thân và chỉ bạn thôi nha
            Nhưng kí ức trong tôi càng xúi giục
            Tiếng yêu đương cháy bỏng trái tim này

            Giờ tôi đã nơi phương trời xứ lạ
            Nhớ về em tôi nhớ mãi không nguôi
            làm sao bếit tôi làm sao nói được
            Tiếng yêu đầu còn bỏ ngỏ trong tim
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:49:00 bởi James Carlos >
            #96
              James Jee 20.06.2006 13:46:28 (permalink)
              0
              CHIỀU MUỘN

              Chiều xuống sao xa vắng
              Trái đắng ngắm hoàng hôn


              Còn một mình anh
              Với nỗi nhớ em đầy vô vọng
              Vẫn mãi trong lòng
              Nhớ em nhớ mãi dẫu em xa
              Tại sao tình ta
              Lại ra đi ra đi trong vội vã
              Để từng nỗi buồn
              Từng đêm sầu anh cứ chơi vơi

              Dấu lệ trong tim
              Cơn khát tình yêu đang lan tỏa
              Bóng dáng hôm nào
              Còn quyện chặt lấy trái tim ta
              Dù đã phôi pha
              Nhưng con tim vẫn mãi mãi còn nhớ đến
              Sao lại như vầy
              Tình đã vội đến lại vội đi

              Còn nhớ những khi
              Ta bước bên nhau ngày xưa đó
              Còn lại bây giờ
              Bóng em đã khuất cuối trời xa
              Mỗi một mình ta
              Nhớ về ngày xưa thời xa vắng
              Trái đắng bên mình
              Uống cho cạn rượu chia ly tình vỡ

              Khúc tình lỡ
              Réo rắt cung sầu
              Nhớ ai đây
              Cho lệ hoen bờ mắt
              Hoàng hôn nắng tắt
              Tất cả chìm vào một khoảng không
              Trống vắng mênh mộng
              Em đi rồi tôi bâng khuâng
              Chiều muộn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:50:02 bởi James Carlos >
              #97
                James Jee 22.06.2006 13:03:12 (permalink)
                0
                TÔI MẤT EM RỒI

                Gởi đến những - những ai còn biết tỉnh
                Hãy quay về - làm lại những ngày qua


                Mượn chén rượu ta quên đời điên đảo
                Say quên tình quên thế thái nhân gian
                Quên hết sau có những bước gian nan
                Đời thay đổi hay tham sang phụ khó

                Đã một lần chua cay tôi đã có
                Trái tình sầu rơi rớt lúc chia phôi
                Mà ngày nao ai vẫn nói có đôi
                Bây giờ bước ra đi tìm duyên mới

                Bên ai khác em niềm vui phơi phới
                Có hiểu lòng của một kẻ tình si
                Khi mà người nhẫn tâm quay bước đi
                Thế đã hết một cuộc tình dối trá

                Một cuộc tình ngày xưa tôi từng đã
                Vun đắp nhiều cho cuộc sống mộng mơ
                Nhưng lại là bàn tay trắng đơn sơ
                Không đem lại những gì em mong muốn

                Và dòng đời cứ trôi đi cuồn cuộn
                Cuốn em vào những cuộc sống xa hoa
                Rồi tình mình càng lúc mãi phôi pha
                Duyên đã đứt em đi theo tiếng gọi

                Em buông thả trên dốc đời thoai thỏai
                Đắm chìm mình trong lối sống phù du
                Một giây thôi như đã ngỡ thiên thu
                Em có nghĩ cho tương lai phía trước

                Đời còn dài đợi chờ em đếm bước
                Em lạc lòai trong vòng xóay ăn chơi
                Trong biển đời em vẫn cứ chơi vơi
                Làm soa biết bến bờ ngày mai ấy

                Những tấm gương trong đời ta đã thấy
                Nhưng em nào có biết hỡi em yêu
                em như vầy liệu có đước bao nhiêu
                Khi tất cả sẽ trở về cát bụi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 23:50:58 bởi James Carlos >
                #98
                  James Jee 23.06.2006 11:59:23 (permalink)
                  0
                  PHA LÊ VỠ MẤT RỒI

                  Cảm xúc khi xem trận cầu : Italia - Cộng Hòa Séc ( 2 - 0 )

                  Nằm trong bảng tử thần quá dữ
                  Ý Mỹ cùng Séc với Ghana
                  Trận đầu chưa định hơn thua
                  Trận cuối sẽ tung quân giành chiến thắng

                  Tạm thời Ý đứng trên tất cả
                  Đâu vững vàng cứ mãi lung lay
                  Séc thì đang đứng thứ hai
                  Vẫn nuôi hy vọng vào vòng nốc ao

                  Mới vào trận Séc công thành Ý
                  Pháo tầm xa thử lửa Buffon
                  Lăn xả Ý chẳng được công
                  Nesta khập khiễng rời sân ra ngoài

                  Materazzi vào thay thế
                  Làm tường thành thủ với pha lê
                  Làm cho chân sút ủ ê
                  Tấn công liên tục nhưng sao chẳng vào

                  Rồi phạt góc Totti chuyền bóng
                  Marco đánh đầu lấy một không
                  Đúng là bài bản tấn công
                  Sau khi phòng thủ phản công lẹ làng

                  Thua một không Séc càng giận dữ
                  Nedved đi đầu lãnh tiên phong
                  Dội thành đe dọa Buffon
                  Nhưng mà xui quá vẫn không ghi bàn

                  Hết hiệp một vẫn thua một trái
                  Đầu hiệp hai Séc lại tấn công
                  Nhưng mà vẫn cứ như không
                  Thủ thành giỏi quá Buffon vững vàng

                  Lại chiến thuật Lippi thay thế
                  Inzaghi lâm trận đầu tiên
                  Chưa đầy mười phút trên sân
                  Chọt khe chạy chỗ Ý nâng hai bàn

                  Người già nhất lập công cho Ý
                  Thật vui mừng khi tuổi ba ba
                  Inzaghi vẫn tài hoa
                  Vẫn khôn khéo vẫn ranh ma lạ thường

                  Kết thúc trận hai không cho Ý
                  Pha lê về Nedved chia tay
                  Trần cầu không có vận may
                  Công thành liên tục mà không được vào

                  Đành nuốt hận pha lê về nước
                  Dù đá hay nhưng tiếc hỏng ăn
                  Chúc mừng Ý thắng trận ba
                  Băng băng thẳng tiến thiên thanh kiêu hùng



                  Chú thích :
                  Pha Lê : biệt danh đội Cộng Hòa Séc
                  Marco : Marco Materazzi ( Số 23 của đội Ý )
                  Inzaghi : Người lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử World Cup
                  Thiên thanh : Biệt danh đội Ý
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 00:00:14 bởi James Carlos >
                  #99
                    James Jee 24.06.2006 14:48:08 (permalink)
                    0
                    TẠM BIỆT Á CHÂU

                    Cảm xúc khi Hàn Quốc thất thủ trước Thụy Sĩ 2 - 0

                    Bảng G bảng ấy thật khó khăn
                    Hàn Quốc làm sao sánh ngang bằng
                    Dù là đệ tứ anh hào
                    Chỉ là học hỏi và chào anh em

                    Nhưng ra quân trân đầu vang dội
                    Thắng Togo ta chiếm bảng đầu
                    Hàn Quốc khí thế nêu cao
                    Trận hai hòa Pháp vững ngôi bảng G

                    Trận thứ ba hừng hừng khí thế
                    Nếu thắng thì vào tận vòng hai
                    Đối phương cũng muốn ra oai
                    Đồng hồ Thụy Sĩ anh tài cũng khoe

                    Vào trận đấu Á châu chiếm lĩnh
                    Tấn công hàng phòng ngự châu Âu
                    Quyết tâm dù có dâng cao
                    Nhưng tấn công mãi không sao ghi bàn

                    Phút hai bốn Yakin sút phạt
                    Trúng đầu Senderos bóng bay
                    Bay ngay vào lưới Woon Jea
                    Một không dẫn trước châu Âu ghi bàn

                    Tuy thủng lưới người Hàn vẫn tiến
                    Vẫn tấn công hòng sẽ san bằng
                    Ji Sung đi cánh đáng gờm
                    Chun Soo tuyến giữa làm chao lòng người

                    Nhưng vẫn thế vẫn còn bế tắt
                    Thiếu vận may Hàn Quốc dù hay
                    Hiệp hai vẫn cứ như vầy
                    Đồng hồ thủ cứng ủ ê người Hàn

                    Rồi đến phút công thần khập khiễng
                    Chấn thương Senderos rời sân
                    Jung Hwan dù có xuất thần
                    Cũng không làm được điều dân đang chờ

                    Và như thế phản công Thụy Sĩ
                    Dù chỉ là cơ hội hiếm hoi
                    Sau pha phá bẫy tài tình
                    Frei tiễn Hàn Quốc về dinh của mình

                    Đến cuối trân hai không đã định
                    Đành ngậm ngùi tiễn biệt Á châu
                    Dù hay dù có anh hào
                    Cũng đành nhường bước đồng hồ vào sâu


                    Chú thích :
                    Nhân Sâm : Biệt danh đội tuyển Hàn Quốc
                    Đồng Hồ : Biệt danh đội tuyển Thụy Sĩ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 14:51:56 bởi James Carlos >
                    James Jee 25.06.2006 01:26:27 (permalink)
                    0
                    XE TĂNG BẮN HẠ VIKING

                    Nhân trận Đức thắng Thụy Điển 2 - 0

                    Vòng một tám trận đầu tiên đá
                    Đức chủ nhà - Thụy Điển Bắc Âu
                    Gặp Đức Thụy Điển chắc sầu
                    Nhưng mà phải đá mà cầu vận may

                    Vào trận Đức tấn công dồn dập
                    Cỗ xe tăng hùng hục tiến lên
                    Thụy Điển chỉ biết cố lên
                    Lui về phòng thủ chông chênh khung thành

                    Mới bốn phút Klose đi bóng
                    Lách qua người hậu vệ quá hay
                    Thủ thành cản phá trong tay
                    Bóng đi về chỗ của Podolski

                    Tiền đạo này vung chân sút bóng
                    Lưới trống rồi bóng đến rung lên
                    Xe tăng dẫn trước một không
                    Bắc Âu hụt hẫng rồi xong một bàn

                    Phút mười hai Klose có bóng
                    Bao quát nhìn chuyền bóng vào trong
                    Podolski liền đệm lòng
                    Bắc Âu tung lưới hai không thua rồi

                    Rồi tiếp đó Lucic phạm lỗi
                    Đành rời sân thẻ đỏ u buồn
                    Bắc Âu đẫm lệ sầu tuôn
                    Khó khăn chồng chất chắc buông trận này

                    Hết hiệp một hai không vẫn thế
                    Vào hiệp hai cứ thế tấn công
                    Ballack bắn phá khung thành
                    Klose cũng thế hãm thành Bắc Âu

                    Rồi phản công Viking lên bóng
                    Đi bóng vào vùng cấm - Larsson
                    Phạm lỗi Đức bị plenty
                    Larsson bỏ phí sút đi lên trời

                    Rồi từ đó Viking chịu trận
                    Lui về mà cố thủ cho xong
                    Tấn công đâu dám còn mong
                    Vì banh đâu có thôi xong trận này

                    Còi kết thúc vang lên dòn dã
                    Thắng trận này rạng rỡ xe tăng
                    Chủ nhà cứ thế băng băng
                    Bắc Âu Thụy Điển còn chăng - dại khở


                    Chú thích :
                    Cỗ xe tăng : Biệt danh đội Đức
                    Viking : (Cướp biển) Biệt danh những đội bóng Bắc Âu
                    Bắc Âu : Vị trí địa lý của Thụy Điển
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 01:29:53 bởi James Carlos >
                    James Jee 26.06.2006 22:00:59 (permalink)
                    0
                    ARGENTINA HỘI NGỘ MEXICO


                    Nhân trận cầu đậm chất kĩ thuật trường phái Latinh
                    Argentina - Mexico ( 2 -1 )


                    Trận thứ hai của vòng một tám
                    Á Căn Đình chiến Mễ Tây Cơ
                    Hừng hực giương súng buông cờ
                    Cả hai đều muốn thời cơ về minh

                    Một trân chiến sục sôi đầu hiệp
                    Mexico chấp nhận đôi công
                    Tango không thể thong dong
                    Quay về phòng ngự long đong khung thành

                    Phút thứ sáu Pardo sút phạt
                    Marquez liền sút bóng thật nhanh
                    Tango tung lưới thôi đành
                    Để Mễ gác trước vì nhanh hơn rồi

                    Bị dẫn điểm Argen xông trận
                    Áp lại sân của Mễ Tây Cơ
                    Phat góc của Requelme
                    Làm Borgetti bóng phơ lưới nhà

                    Trận đấu đã cân hòa một một
                    Vẫn đôi công hấp dẫn tuyệt vời
                    Khung thành chao đảo chơi vơi
                    Thủ môn hai đội phất phơi trổ tài

                    Hết hiệp một hòa nhau hai đội
                    Đã rời sân tỉ số một đều
                    Hiệp hai chưa có bao nhiêu
                    Mà đã chiến đấu ra chiêu trổ tài

                    Những khó khăn chực chờ hai đội
                    Cùng đôi công bắn phá khung thành
                    Thủ môn hai đội quá sành
                    Xả thân cản phá khung thành cứu nguy

                    Messi Tevez cùng xuất trận
                    Quyết thắng thôi khúc tiến quân ca
                    Riquelme vẫn tài ba
                    Fonseca cũng xông pha vài lần

                    Còi vang lên hiệp hai kết thúc
                    Bắt đầu bằng hiệp phụ đầu tiên
                    Sorin cánh trái chuyền liền
                    Maxi sút bóng ưu tiên ghi bàn

                    Kết thúc trận Tango chiến thắng
                    Mễ đành về tỉ số một hai
                    Trận thua sao thật chua cay
                    Argen gặp Đức mê say trận này



                    Chú thích :
                    Á Căn Đình : Argentina
                    Mễ Tây Cơ : Mexico
                    Tango : Chỉ đội tuyển Argentina
                    Argen : Argentina viết tắt
                    James Jee 26.06.2006 22:02:08 (permalink)
                    0
                    SƯ TỬ ĐẤU NGỰA Ô


                    Nhân trận thắng nhọc nhằn của tuyển Anh : Anh - Ecuador ( 1 - 0 )


                    Đầu bảng Anh vòng một tám
                    Thì đụng ngay Nam Mỹ ngựa ô
                    Ecuador sóng xô
                    Sư tử đại chiến ngựa ô phi thường

                    Mới vào trận tưởng Anh sẽ thắng
                    Ai lại ngờ Nam Mỹ quá hay
                    Tenorio ra tay
                    Tung một cú sút dội ngay khung thành

                    Cũng may có Ashley cản phá
                    Bóng mới đi dội trúng xà ngang
                    Không thì một kiếp lang thang
                    Anh sẽ về nước sang ngang bất ngờ

                    Trong khi đó chập chờn Anh đá
                    Ecu thì càng đá càng hăng
                    Càng ngày sức ép càng tăng
                    Công thành uy hiếp khăng khăng ghi bàn

                    Hết Carlos - Delgado có bóng
                    Lại trong vòng năm mét năm mươi
                    Tưởng đâu nam Mỹ tươi cười
                    Nhưng mà sút trật bóng lười vào "gun"

                    Vẫn tấn công tuyển Anh chao đảo
                    Robinson vất vả trận này
                    Nhưng mà hết hiệp chưa hay
                    Hai bên vẫn thế chưa ai ghi bàn

                    Vào hiệp hai vẫn còn như thế
                    Vẫn tấn công Nam Mỹ tham lam
                    Nhưng Anh còn có Beckham
                    Sút phạt tung lưới miền Nam thôi rồi

                    Phút loé sáng Bbeckham cứu vãn
                    Con thuyền Anh thóat khỏi hiểm nguy
                    Eriksson phải nghĩ suy
                    Không thì trận tới sẽ nguy tột cùng

                    Thắng một không Anh vào tứ kết
                    Đổi thủ là ai cũng phải lo
                    nếu mà cứ nhảy lò cò
                    Thì Anh khỏi đá mà lo đi về

                    Đội toàn sao nhưng mà đá dở
                    Phải đổi thay chiến thuật mới xong
                    Không thì Anh sẽ đi tong
                    Ba chú sư tử đừng mong cúp vàng



                    Chú thích :
                    Nam Mỹ : Vị trí địa lý của Ecuador
                    Ecu : Ecuador viết tắt
                    miền Nam : Nam Mỹ
                    Ba chú sư tử : Biệt hiệu đội Anh

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 22:05:55 bởi James Carlos >
                    James Jee 26.06.2006 22:03:25 (permalink)
                    0
                    BỒ ĐÀO NHA VƯỢT QUA CƠN LỐC


                    Cảm xúc từ trận cầu đầy bạo lực - thẻ vàng - thẻ đỏ
                    Bồ Đào Nha - Hà Lan ( 1 - 0 )


                    Cơn lốc đụng độ vòng một tám
                    Là người Bồ đội của Figo
                    Đôi công hai đội sóng xô
                    Da cam cơn lốc đổ xô tràn bờ

                    Nhưng vào trận mới là rực lửa
                    Hai đội cùng phân biệt một phen
                    Da cam cánh trái Robben
                    Ghế huấn luyện Van Basten tài tình

                    Bồ chẳng kém Figo lão tướng
                    Lại thêm tài huấn luyện Big Fill
                    Hà Lan sơ sẩy sẽ tiêu
                    Da cam cơn lốc lửa thêu tan tành

                    Rồi đến phút hăm ba định mệnh
                    Lưới Hà Lan bóng đến rung lên
                    Maniche - bảng điện ghi tên
                    Bồ Đào Nha đã vượt lên một bàn

                    Rồi từ đó đá bằng bạo lực
                    Hai đội cùng triệt hạ lạ thay
                    Trọng tài buộc phải ra tay
                    Thẻ vàng thẻ đỏ bay bay trong chiều

                    Cơn mưa thẻ cắt rời trận đấu
                    Hết thẻ vàng thẻ đỏ lại ra
                    Bốn lăm là Costinha
                    Ngậm ngùi lãnh thẻ rời xa trận cầu

                    Rồi cơn lốc - sáu ba - cũng thế
                    Boulahrouz nốt gót rời sân
                    Quân bình số lượng trong sân
                    Mỗi đội còn có mười chân thôi hà

                    Nhưng chẳng ngừng thẻ còn bay tiếp
                    Deco rời sân sắp tám mươi
                    Lực lượng hao tổn gượng cười
                    Người Bồ gồng sức đối đầu Hà Lan

                    Nhưng chưa đủ cuối cùng còn có
                    Thẻ đỏ là Bonckhorst ra sân
                    Nhưng trận đấu cũng đã cân
                    Thổi còi kết thúc đã phân định rồi

                    Thắng một không người Bồ đi tiếp
                    Nhưng bây giờ lực lượng tổn hao
                    Tiếp Anh biết phải làm sao
                    Hay là thất thủ mà bao xe về




                    Chú thích :
                    Cơn lốc : Cơn lốc màu da cam - biệt danh đội Hà Lan
                    Bồ : Bồ Đào Nha
                    Bốn lăm : Phút 45 Costinha ra sân vì thẻ đỏ
                    Sáu ba : Phút 63 đến lượt Boulahrouz bị thẻ đỏ
                    Sắp tám mươi : Phút 78 phạt thẻ đỏ
                    Cuối cùng : Phút 90 thẻ đỏ thứ 4 dành cho bronckhorst

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 22:04:57 bởi James Carlos >
                    James Jee 27.06.2006 20:38:38 (permalink)
                    0
                    THIÊN THANH CÔNG THÀNH CHUỘT TÚI

                    Lọat trận lọai trực tiếp giữa Ý và Úc ( 1 - 0 )

                    Qua vòng lọai Úc vui mừng quá
                    Dù đối mặt màu áo thiên thanh
                    Nhưng Ý vẫn đá không nhanh
                    Vào trận chầm chậm thiên thanh trên màu

                    Phút thứ ba Toni nhả đạn
                    Nhưng vô tình bóng lạc đi chơi
                    Dù cho công mãi không vơi
                    Nhưng thiếu may mắn dù chơi nhiệt tình

                    Rồi Gilardino có bóng
                    Sút thử tài chuột túi Schwarzer
                    Tung người phá bóng chơ vơ
                    Hiddink phù thủy dể phơ được gì

                    Rồi hết hiệp vẫn hòa hai đội
                    Chờ hiệp hai tiếp tục trổ tài
                    Lúc đó Ý lại ra oai
                    Úc thì cũng ráng ra tay tranh hùng

                    Tình thế vẫn giằng co hai đội
                    Bóng đi về ở chốn giữa sân
                    Khiến cho hai đội bần thần
                    Càng tranh chấp bóng trong chân anh tài

                    Rồi có tiếng còi trong tranh chấp
                    Phạm lỗi rồi - thẻ đỏ -Marco
                    Thế là từng đợt sóng xô
                    Có bóng Bresciano công thành

                    Chơi thua thiệt thiếu người nhưng Ý
                    Rất kiên cường chống đỡ sóng to
                    Buffon khung gỗ âu lo
                    Hậu vệ vững chắc không cho bóng vào

                    Đến phút cuối Grosso đi bóng
                    Vào cùng cấm - phạm lỗi với anh
                    Plenty sút phạt quá sành
                    Totti đưa Ý vượt nhanh qua vòng


                    Chú thích :
                    Thiên thanh : biệt danh đội Ý
                    Chuột túi : biệt danh đội Úc
                    Marco : Marco Materazzi
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 121 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9