CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 121 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Rdinh 10.10.2008 20:39:27 (permalink)
0
quote:




SỢ
 
Em về trong nắng mùa thu
Anh chờ em đến phù du kiếp người
Vì em có một nụ cười
Mà anh ấp ủ đã mười thu qua
 
Ngày ngày vẫn một bài ca
Tình anh vẫn thế dù xa dù gần
Chiều chiều ra đứng ngoài sân
Nhớ người em nhỏ bần thần con tim
 
Anh đi biền biệt cánh chim
Biết em thương nhớ kiếm tìm đâu ra
Xót xa tình mãi cách xa
Bến bờ trống vắng tình ta nơi nào
 
Biết em còn đó nỗi đau
Ngóng trông ngày tháng mà sao chưa về
Sợ em quên khúc đam mê
Sợ anh lạc lối đường về nơi đâu

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EF629419B20B4BBFA26FAC5FF638EF5C.jpg[/image]
Attached Image(s)
James Jee 11.10.2008 11:26:34 (permalink)
0

DẤU YÊU ƠI



Anh hứa nhé, về bên em mãi nhé
Cùng bên nhau kể chuyện chúng mình nghe
Những nhớ thương thuở đôi mình xa vắng
Dâng ngập lòng khi ta lặng nhìn nhau

Anh hứa nhé, em đang chờ anh đấy
Tim yêu thương đang đợi phút giao hòa
Đêm hoa chúc lòng tràn ngập hương hoa
Tình vĩnh cửu chẳng nhạt nhòa ký ức

Anh hứa nhé rằng chẳng rời em nữa
Mãi bên nhau mình chia sẻ ngọt bùi
Hai mái đầu xanh chung những niềm vui
Mắt thêm biếc không còn vương lệ ứa

Còn đây sâu thẳm tâm hồn em nữa
Suối nhạc tình đang trổi khúc xôn xao
Dấu yêu ơi bao hương vị ngọt ngào
Dành anh đấy người tình chung dấu ái


Nhật Quỳnh

 
ANH ĐÃ TRỞ VỀ
 
Anh đã về lại dấu yêu ơi
Quyến luyến bên nhau chẳng xa rời
Để tình ta mãi thiên thu nhé
Sóng tình đầy mãi chẳng thấy vơi
 
Anh đã quay về dấu yêu ơi
Đường xa dù có vạn lời mời
Anh không quan ngại duy chỉ một
Là em thôi đó dấu yêu ơi
 
Anh đã trở về dấu yêu ơi
Xếp cánh bằng đi chẳng tung trời
Trở về cùng em vui duyên nợ
Không còn chếch choáng thấy chơi vơi
 
Anh đã về đây dấu yêu ơi
Xây duyên tình cũ đã một thời
Cùng vui câu hát còn bỏ lỡ
Một đời mãi mãi dấu yêu ơi
 
James Jee 11.10.2008 11:34:11 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EF629419B20B4BBFA26FAC5FF638EF5C.jpg[/image]

 
YÊU EM
 
Yêu em nhiều việc phải lo
Tình chưa dám ngỏ sao dò nông sâu
Em đây là mối tình đầu
Còn anh từng đã mang sầu vì yêu
 
Yêu em yêu thiệt là nhiều
Nhưng chưa dám nói nhiều điều cùng em
Tiếng yêu thì đã cũ mèm
Mà còn trong miệng kiêng khem tiếng tình
 
Yêu em từ thưở chúng mình
Vô tình gặp mặt bình minh ngày nào
Đêm về thấy nhớ làm sao
Nhớ nhung nhung nhớ ba đào sóng vây
 
Tình anh thì mãi còn đây
Yêu em chỉ một vơi đầy chỉ em
Một lần khao khát anh thèm
Được vui duyên nợ bên em suốt đời
James Jee 11.10.2008 11:59:48 (permalink)
0
THU VÀNG
 
Thu ơi thu! Thu đi sao vội quá
Để lá vàng rơi rụng thấy xót xa
Còn lại ai? Hay chỉ có mỗi ta
Nghe sao lạnh tiếng gió lùa trời đông
 
Thu đi rồi! Thu để lại ngóng trông
Cho ai nhớ sắc hồng nào phai dấu
Để một lần, một lần ta nghiền ngẫu
Nỗi đau buồn có thấu hỡi thu ơi
 
Ngồi nhặt lá, gió thốc lá còn rơi
Chiếc lá úa như lời ta đã úa
Bản tình cuối ta còn đây một thủa
Nay mất rồi thua tất cả rồi... thu!
 
Thu đi rồi còn lại phút phù du
Ta sưởi ấm ngục tù con tim nhỏ
Tình rơi rụng nhưng còn chưa dám bỏ
Đốt tro tàn ngồi ngó lại thời gian
Quỳnh Muội 11.10.2008 18:35:25 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


DẤU YÊU ƠI



Anh hứa nhé, về bên em mãi nhé
Cùng bên nhau kể chuyện chúng mình nghe
Những nhớ thương thuở đôi mình xa vắng
Dâng ngập lòng khi ta lặng nhìn nhau

Anh hứa nhé, em đang chờ anh đấy
Tim yêu thương đang đợi phút giao hòa
Đêm hoa chúc lòng tràn ngập hương hoa
Tình vĩnh cửu chẳng nhạt nhòa ký ức

Anh hứa nhé rằng chẳng rời em nữa
Mãi bên nhau mình chia sẻ ngọt bùi
Hai mái đầu xanh chung những niềm vui
Mắt thêm biếc không còn vương lệ ứa

Còn đây sâu thẳm tâm hồn em nữa
Suối nhạc tình đang trổi khúc xôn xao
Dấu yêu ơi bao hương vị ngọt ngào
Dành anh đấy người tình chung dấu ái


Nhật Quỳnh


ANH ĐÃ TRỞ VỀ
 
Anh đã về lại dấu yêu ơi
Quyến luyến bên nhau chẳng xa rời
Để tình ta mãi thiên thu nhé
Sóng tình đầy mãi chẳng thấy vơi
 
Anh đã quay về dấu yêu ơi
Đường xa dù có vạn lời mời
Anh không quan ngại duy chỉ một
Là em thôi đó dấu yêu ơi
 
Anh đã trở về dấu yêu ơi
Xếp cánh bằng đi chẳng tung trời
Trở về cùng em vui duyên nợ
Không còn chếch choáng thấy chơi vơi
 
Anh đã về đây dấu yêu ơi
Xây duyên tình cũ đã một thời
Cùng vui câu hát còn bỏ lỡ
Một đời mãi mãi dấu yêu ơi



 
HAI NỬA TRÒN ĐÔI
 
 
 
Mừng anh nay đã về bên em
Bỏ lúc giửa khuya lặng bên thềm
Trông trời tìm nửa vầng trăng vỡ
Cho lòng thắm thía nỗi bơ vơ
 
Kể từ độ trăng chia hai nửa
Chợt trôi xa về phía cuối trời
Đường chân trời lướt gió muôn nơi
Anh thương nửa vầng trăng đang đợi
 
Vạn nẻo trời tuy xa vời vợi
Vạn đường mây luôn nhớ ước thề
Hai nửa mình chẳng thể quên nhau
Nên chúng mình cùng chung nỗi nhớ
 
Duy nhất em người tình muôn thuở
Nay anh về nối lại tình thơ
Một vòng xoay  trăng đầy hai nửa
Anh về rồi mình hai nửa tròn đôi.
 
 
Nhật Quỳnh
 
 
___________________________ 
 
Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 18:40:48 bởi Quỳnh Muội >
HànVũ 12.10.2008 02:09:16 (permalink)
0
Chào James Jee Mình rất vui khi được Bạn ghé thăm vườn nhà Mình và để lại bài thơ hay, nay Mình củng xin gởi vào vườn nhà Bạn một bài cho có trước có sau, chúc Bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống.
 



               TÌNH BUỒN
          *         *         *
 
 
Buồn nào hơn nổi buồn của đêm nay
Trăng héo hắt uá tàn ngoài khung cửa
Còn đâu nửa câu thuỷ chung người hưá
Nghe quanh ta sầu uá lá đầu đông
 
Buồn nào hơn nổi buồn sớm mai hồng
Nhoè sương sáng long lanh trên mí mắt
Gió nhè nhẹ rung rinh hồn hiu hắt
Đến thiên thu còn thổn thức vọng về
 
Buồn nào hơn lúc tỉnh mộng tàn mê
Ta ngơ ngác tiển ta về đất mẹ
Gom nổi nhớ nén vào lòng nhè nhẹ
Ta ra đi trong lặng lẻ...TÌNH BUỒN.....
                         
                        11-10-2008
                          Hàn Vũ

 
 
Rdinh 12.10.2008 09:31:44 (permalink)
0
quote:





YÊU EM
 
Yêu em nhiều việc phải lo
Tình chưa dám ngỏ sao dò nông sâu
Em đây là mối tình đầu
Còn anh từng đã mang sầu vì yêu
 
Yêu em yêu thiệt là nhiều
Nhưng chưa dám nói nhiều điều cùng em
Tiếng yêu thì đã cũ mèm
Mà còn trong miệng kiêng khem tiếng tình
 
Yêu em từ thưở chúng mình
Vô tình gặp mặt bình minh ngày nào
Đêm về thấy nhớ làm sao
Nhớ nhung nhung nhớ ba đào sóng vây
 
Tình anh thì mãi còn đây
Yêu em chỉ một vơi đầy chỉ em
Một lần khao khát anh thèm
Được vui duyên nợ bên em suốt đời

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8508B0E00EC44DB895FE16073D67359.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 09:33:03 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
CTT 14.10.2008 13:22:19 (permalink)
0
Chúc JJ sinh nhật dzui dzẻ...thêm niềm vui và nhiều hạnh phúc nhé...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7257B28B568E4B3C889B725C9E58F845.jpg[/image]

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 13:31:45 bởi CTT >
Attached Image(s)
James Jee 29.11.2008 13:25:32 (permalink)
0

HAI NỬA TRÒN ĐÔI



Mừng anh nay đã về bên em
Bỏ lúc giửa khuya lặng bên thềm
Trông trời tìm nửa vầng trăng vỡ
Cho lòng thắm thía nỗi bơ vơ

Kể từ độ trăng chia hai nửa
Chợt trôi xa về phía cuối trời
Đường chân trời lướt gió muôn nơi
Anh thương nửa vầng trăng đang đợi

Vạn nẻo trời tuy xa vời vợi
Vạn đường mây luôn nhớ ước thề
Hai nửa mình chẳng thể quên nhau
Nên chúng mình cùng chung nỗi nhớ

Duy nhất em người tình muôn thuở
Nay anh về nối lại tình thơ
Một vòng xoay trăng đầy hai nửa
Anh về rồi mình hai nửa tròn đôi.


Nhật Quỳnh

 
VỀ LẠI BÊN EM
 
Sau bao ngày xa cách
Anh lại về bên em
Nghe trong tiếng êm đềm
Nghe gió ru đồi cỏ
 
Bóng dáng người em nhỏ
Mãi mãi chẳng thể quên
Những giọt buồn không tên
Len lỏi theo ngày tháng
 
Anh về trong hoành tráng
Không còn những hoang mang
Anh về trong huy hoàng
Cùng người em gái nhỏ
 
Tình anh vẫn còn đó
Anh vẫn mãi yêu em
Tình yêu vẫn êm đềm
Như gió ru đồi cỏ
James Jee 29.11.2008 13:34:31 (permalink)
0

TÌNH BUỒN
* * *


Buồn nào hơn nổi buồn của đêm nay
Trăng héo hắt uá tàn ngoài khung cửa
Còn đâu nửa câu thuỷ chung người hưá
Nghe quanh ta sầu uá lá đầu đông

Buồn nào hơn nổi buồn sớm mai hồng
Nhoè sương sáng long lanh trên mí mắt
Gió nhè nhẹ rung rinh hồn hiu hắt
Đến thiên thu còn thổn thức vọng về

Buồn nào hơn lúc tỉnh mộng tàn mê
Ta ngơ ngác tiển ta về đất mẹ
Gom nổi nhớ nén vào lòng nhè nhẹ
Ta ra đi trong lặng lẻ...TÌNH BUỒN.....

 
TÌNH...
 
Tình là thế muôn đời tình là thế
Là đủ đầy chua ngọt để yêu thương
Là cam go là cạm bẫy tình trường
Là cay đắng trên con đường chinh phục
 
Tình là thế lối đời ôi muôn khúc
Lúc gian gian lúc lại thấy huy hoàng
Cứ ngỡ tình là thế đã sang trang
Nhưng ai biết chữ "ngờ" ta đang học
 
Tình là thế là vui trong phúc chốc
Lại xa nhau trong cơn lốc cuộc đời
Có chút vui có một chút xa rời
Chỉ đệ lại những lời người từng nói
 
Tình là thế muôn đời nên quen thói
Trong cõi tình trên cả những niềm đau
Xin một lần được có trước có sau
Để ta biết mình yêu nhau nhiều lắm
James Jee 29.11.2008 13:47:56 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8508B0E00EC44DB895FE16073D67359.jpg[/image]


 
BIẾT NÓI SAO...?
 
Biết nói sao đây cuối nẻo rồi
Đành rằng hai chữ chia tay thôi
Em đi anh đứng nhìn lá rụng
Quay quắt trong tim những bồi hồi
 
Biết nói làm sao mất nhau rồi
Từ nay còn lại chỉ mình tôi
Trời thu tàn úa sầu dâng kín
Cuối nẻo đường tình gió đang trôi
 
Biết nói gì đây lỡ duyên rồi
Bóng em chìm khuất tiếng chia đôi
Người đi kẻ ở từ nay nhé
Dứt bóng chim trời đã chia phôi
 
Đành thế em ơi đã xa rồi
Từ nay buông tiếng hát ỉ ôi
Sầu dâng ngập lối tình xưa cũ
Bến vắng thưa người sóng nổi trôi.
James Jee 29.11.2008 14:07:18 (permalink)
0
BẤT NGỜ TỪ PHÍA EM YÊU
 
Chung nhau đã bao ngày
Bao lần trăng thay đổi
Tình vẫn còn hờn dỗi
Nên chẳng đến bên nhau
 
Xa cách tám năm sau
Chợt về như giấc mộng
Nhớ em từng khoảng trống
Phủ lấp bóng em tôi
 
Tình yêu đã đến rồi
Sau bao năm chẳng biết
Tình yêu này tha thiết
Cho đến mãi ngàn sau
 
Tay trong tay có nhau
Em ơi ta cùng bước
Tương lai mình phía trước
Mãi mãi thế nha em!
ms.witch 29.11.2008 14:40:17 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8508B0E00EC44DB895FE16073D67359.jpg[/image]



BIẾT NÓI SAO...?
 
Biết nói sao đây cuối nẻo rồi
Đành rằng hai chữ chia tay thôi
Em đi anh đứng nhìn lá rụng
Quay quắt trong tim những bồi hồi
 
Biết nói làm sao mất nhau rồi
Từ nay còn lại chỉ mình tôi
Trời thu tàn úa sầu dâng kín
Cuối nẻo đường tình gió đang trôi
 
Biết nói gì đây lỡ duyên rồi
Bóng em chìm khuất tiếng chia đôi
Người đi kẻ ở từ nay nhé
Dứt bóng chim trời đã chia phôi
 
Đành thế em ơi đã xa rồi
Từ nay buông tiếng hát ỉ ôi
Sầu dâng ngập lối tình xưa cũ
Bến vắng thưa người sóng nổi trôi.

 
 
 
 Anh vẫn thế vẫn cười vẫn nói
Vẫn lạnh lùng , tàn nhẫn như xưa
Nhưng trong trái tim anh em biết
Biết một điều Anh vẫn còn yêu

Yêu tha thiết , Yêu không lừa dối
Yêu nồng nàn, âm ỉ ghen tuông
Yêu Say đắm, nhưng không dám nói
Yêu tội tình , làm khổ cho nhau.

Tại sao thế em đây muốn biết?
Tại sao người đành để em đi?
Tại sao anh không ngăn em lại?
Tại sao tình mình phải chia xa?

 
Attached Image(s)
ms.witch 29.11.2008 16:06:01 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

TÌM LẠI VẦNG TRĂNG XƯA
 
Thân họa cùng lời tựa của Tố Uyên
 
Vầng trăng xưa đã đi rồi
Người xưa cũng đã xa xôi nghìn trùng
Tìm lại một chút mông lung
Cho đời sưởi ấm lạnh lùng cuối đông
 
Tìm đâu vầng sáng má hồng
Trăng xưa khuất bóng nghe lòng nhớ thương
Tìm đâu chữ vấn chữ vương
Còn đâu một thưở con đường tình ta
 
Tìm đâu ra ánh trăng tà
Ngày xưa chênh chếch nay xa mất rồi
Tìm đâu nay chỉ mình tôi
Quạnh hiu chén rượu đắng môi tìm về
 
Tìm đâu trăng hởi sơn khê
Gió mưa vây phủ nào nề buồn hơn
Tìm đâu tiếng nói giận hờn
Còn đâu những lúc tình phơn phớt hồng

 
TÌM CHI ANH HỠI, CÒN ĐÂU..???
 
Tôi lệ buồn bước bên chồng
Anh ngồi nhìn xác pháo hồng tiễn đưa
Hết rồi khúc hát tình xưa
Hết rồi những buổi chiều mưa ngọt ngào
 
Nhớ về ánh mắt năm nào
Lời yêu tha thiết ngượng ngùng anh trao
Trăng lung linh ,múa cùng sao
Bờ môi hé mở,chiếc hôn tình đầu
 
Ước chi có phép nhiệm mầu
Cho ta trở lại cây cầu uyên ương
Ước chi trời vẫn còn thương
Cho ta còn mãi chung đường tình yêu
 
Ước mơ bỗng phút chốc tiêu
Còn đây nước mắt , tình yêu..mất rồi
Gió đi xa vắng chân đồi
Sương rơi lạnh bóng ai ngồi dưới trăng
 
Ánh trăng buồn chẳng nói năng
Nhìn ai đau khổ ăn năn nhớ người
Tiếc thương ai đã khuất lời
Để Trăng mong mỏi , đợi  chờ thiết tha
 
Đã bao dòng nước chảy qua
Đã bao mùa lá rụng pha sắc vàng
Ánh trăng nay đã thiếu chàng
Nhìn trăng lạnh khuyết hai hàng lệ rơi.
 
Đếm sầu rơi, hết tình tôi !
Tại sao tôi phải chia đôi cuộc tình
Gắn nhau như bóng với hình
Tôi giờ ngơ ngẩn một mình ngắm trăng
 
Níu được chăng? kéo được chăng?
Người ơi anh nỡ khăng khăng tuyệt tình
Trái tim vỡ nát bóng hình
Khép tâm tư giấu cõi tình thiên thu.
 
Tìm đâu? anh đã tìm đâu?
 Ngày xưa ai đã qua cầu rút dây?
Trăng vàng buồn cũng theo mây
Anh đành ngồi nhớ những ngày yêu nhau
 
 
[link=http://www.forum.nxbtre.com.vn/member.php?u=14901][/link]
Rdinh 29.11.2008 23:13:11 (permalink)
0
quote:





BIẾT NÓI SAO...?
 
Biết nói sao đây cuối nẻo rồi
Đành rằng hai chữ chia tay thôi
Em đi anh đứng nhìn lá rụng
Quay quắt trong tim những bồi hồi
 
Biết nói làm sao mất nhau rồi
Từ nay còn lại chỉ mình tôi
Trời thu tàn úa sầu dâng kín
Cuối nẻo đường tình gió đang trôi
 
Biết nói gì đây lỡ duyên rồi
Bóng em chìm khuất tiếng chia đôi
Người đi kẻ ở từ nay nhé
Dứt bóng chim trời đã chia phôi
 
Đành thế em ơi đã xa rồi
Từ nay buông tiếng hát ỉ ôi
Sầu dâng ngập lối tình xưa cũ
Bến vắng thưa người sóng nổi trôi.
 
Chào lại Rdinh nhé, lâu quá rùi phải không? Bỏ nhà lang thang mới tìm được đường về. Rdinh vẫn khỏe chứ, hồn thơ vẫn lai láng ấy nhỉ. Chúc vui trong ngày gặp lại!



 
 
LẠC NHAU
 
Còn biết nói sao, cuối nẻo rồi !
Người đi góc biển, kẻ chân trời
Hai ngả đường tình xa tít tắp
Nào đâu giây phút để bồi-hồi
 
Ngọn Thu phong đùa lá rơi rơi
Cánh chim bạt gió tận phương trời
Tìm nhau chỉ còn trong mộng ảo
Định-mệnh êm xuôi chẳng đổi dời
 
Cháy bỏng tình yêu đã một thời
Vì đâu hai ngả phải chia phôi
Tình đã sang trang...còn mãi nhớ
Bến đã lạc thuyền...sóng vẫn trôi.
 
             Rdinh
 
 
Hân-hạnh được tái-ngộ James Jee. Chúc bạn luôn an mạnh cho hồn thơ lai-láng.
Rdinh
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 121 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9