CẢM XÚC & CẢM TÁC
Nỗi buồn hơn mấy giờ qua
Sầu đời em chẳng muốn..on..tí nào
Xứ người.. nghĩ tới..lệ trào
Ảo tình..đã khiến..em..ao..rồi chàng
Tình nào rồi cũng sang ngang
Thơ rồi cũng sẽ...lang thang...tìm người
Bài ca chẳng cất nên lời
Thơ tình cũng đẫm...thói người..điêu ngoa
Nằm đêm nghĩ thật xót xa
Giường chăn gối lạnh mình ta..thẫn thờ
P/s : Muội vẫn còn..choáng..!!Huyết áp cũng muốn tụt theo..!!Thì muội bik đó là hình minh họa mới nói "seo trông wen wen, hình như gặp đâu đó...í"...!!!Cũng tại huynh hết...!!! Truyền cho muội cái tính "cuồng"...nên mới bị..."khủng bố"..vậy đó..!!!Thía nèo..!!nghía hình muội chưa..??? disappointed...nhỉ..??? Xin chia buồn cùng huynh..!!! Không thể..làm sao cho "beautiful" hơn được..!!!Cha mẹ sinh thía nèo...thì để thía ấy..!!!Ai có hỏi huynh bảo "má tui" đó là được ồi..!!!
Nỗi buồn rồi cũng phôi pha
Sầu chi em hỡi tình ta tuyệt vời
Xứ người thì thế chơi vơi
Ảo tình nên thế xa rời được đâu
Tình ta dù có bể dâu
Thơ ta dù có mất đầu mất đuôi
Bài ca dù chẳng thể xuôi
Thơ tình ta cứ bùi ngùi viết nên
Nằm đêm ta cứ mình ên
Giường ta trống vắng lênh đênh chờ người
P/S: Qua rồi muội ơi, "đừng nhìn về quá khức, hãy hướng mắt tương lai, đạp hôm nay để mà đi tới". Nhớ những gì huynh nói nha. Sau cơn mưa trời sẽ ướt, "í lộn"... trời sẽ sáng
. Mặc ai nói như thế nào thì nói. Đến đây là ta tìm niềm vui, đúng không muội, đừng để những điều đó phá hỏng những niềm vui của chúng ta nhé muội. Huynh tin muội làm được mà. Đúng không nè?
Còn chuyện đẹp xấu thì huynh chả bận tâm bàn đến làm gì, quan trong là nội dung chứ hình thức cũng phai dần theo năm tháng hà muội ơi. Đừng tự ti nhé, huynh tin chắc muội sẽ không tự ti đâu đúng không, quan trọng nhất giữ cho "mình là chính mình" thì được rồi đúng không muội?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 13:37:02 bởi James Jee >
TÌNH THƠ HỢP XƯỚNG
Có gì phải phân vân
Tình thơ ta thắm thiết
Dù chúng ta cách biệt
Da diết những vần thơ
Lúc tỉnh cũng như mơ
Lúc bơ vơ lạc lối
Ta tìm thơ kết nối
Tạo Thiên khúc tình thơ
"Love - James and RDinh"
Mãi mãi tình vĩnh viễn
Dù cách đôi bờ biển
Tình thơ mãi thiên thu
Cùng nhau tạo khúc ru
Ầu ơ Thơ-tình-bạn
Vượt qua bao giới hạn
Để tìm đến bên nhau
Để đời bớt âu sầu
Để cơn Ngâu dịu mát
Cùng nhau ca khúc hát
Thơ "Love -James and RDinh"
TÌNH THI TAM TẤU Love, James, Rdinh Trang thơ tình thắm thiết Chúng ta còn mải miết Viết tiếp những vần thơ Vì ta còn mộng mơ Dù chơ vơ cách trở Dù cho còn bỡ ngỡ Hơi thơ vẫn gần thêm Chiều ngồi dưới hiên thềm Viết thêm bài thơ nửa Cho đời còn có lửa Nung nấu những yêu thương Cho đời còn vấn vương Những đêm trường hiu quạnh Cho cơn mưa chợt tạnh Cho tình mãi thêm xanh
Trích đoạn: James Jee
ĐỪNG KHÓC EM ƠI
Nào đâu mái ấm lung lay
Anh đây bắt chắc dây đai lại rồi
Phong ba về đến bãi bồi
Vẫn không thể phá được ngôi nhà này
Em đừng có choáng mắt cay
Em đừng như thế còn ngày mộng mơ
Anh đây đang viết tình thơ
Ru người viễn xứ bến mơ cập thuyền
Cùng nhau hẹn thệ lời nguyền
Phỉ tình "cá nước" còn nguyên đây mà
Tình này vẫn mãi thiết tha
Lâu đài mình vẫn chan hòa tình thương
Đừng rơi nước mắt đêm trường
Anh về xóa hết bên đường lệ rơi
Em ơi đừng khóc em ơi
Để tình ta chẳng chơi vơi giữa dòng
EM YÊN TÂM.. Em đã yên tâm rồi anh Dù bão có phá tanh bành đi nữa Thì em tin anh vẫn có cách gầy sửa Cho nhà mình được đẹp hơn xưa Rồi đây dù có sấm , chớp, gió , mưa Anh cũng không bao giờ rời bước Luôn bên em cùng tiến về phía trước Để tình mình nguyện ước đến thiên thu Và đêm về cùng với những điệu ru Đưa ta mãi chìm vào giấc ngủ Giấc ngủ tình giấc ngủ bình yên Đưa ta về xứ xở thần tiên Nơi cỏ hoa muôn loài cùng hợp xướng Nơi chẳng có một hạt bụi vướng Chỉ đôi mình họa xướng tình ca Chỉ đôi ta thổi khúc "bão qua" "Sau cơn mưa thì trời rạng sáng" Và đôi ta hết ngững ngày chán ngán Hết đợi chờ, năm tháng đẹp tươi Tình đôi ta đã đến lúc lên ngôi Và mái ấm mãi muôn đời..bình lặng Trong mái ấm là đôi tim son sắc Đợi anh về...em..yên..phận..đợi anh!!!
tình ta ru...cùng..với thiên nhiên
Ta ru cùng khắp đất trời
Cho sông cho biển động lòng mới thôi
Cho hoa tuyết nhẹ rớt rơi
Cho đôi vầng nguyệt hé môi mỉm cười
Ta ru Vầng thái dương ngời
Cầu vồng muôn sắc..nối đôi chúng mình
Ta ru cho chuyện chúng mình
Hòa cùng câu hát họa hình trái tim
Ta ru tình hết lênh đênh
Biển thôi dậy sóng,giông thôi kín trời
Đôi ta sẽ mãi không rời
Tình ta trên cả tuyệt vời anh ơi..!!!
Em thôi mắt khỏi lệ rơi
Đôi tim khe khẽ thì thầm yêu thương
Gió sương rồi chẳng còn vương
Nắng mai dịu chiếu thiên đường tình yêu
RU MÃI NGÀN NĂM Ru tình ru mãi ngàn năm Dù cho nồng ấm, lạnh căm vẫn còn Ru người tình mãi còn son Ru cho suốt kiếp vẫn còn yêu nhau Ru em giấc mộng ngọt ngào Ru em suốt cả xanh xao ngày dài Ru em hai chữ đừng phai Ru em mãi mãi đắm say lạ thường Ru cho mãi vấn mãi vương Ru tình đằm thắm đêm trường người ơi Ru cho biên lớn chơi vơi Ru cho núi cả xa rời còn đâu Ru cho ta hết nỗi sầu Ru tình bền vững thật lâu nhé người Ru cho em nở nụ cười Ru tình mãn nguyện bên người mãi thôi
EM YÊN TÂM..
Em đã yên tâm rồi anh
Dù bão có phá tanh bành đi nữa
Thì em tin anh vẫn có cách gầy sửa
Cho nhà mình được đẹp hơn xưa
Rồi đây dù có sấm , chớp, gió , mưa
Anh cũng không bao giờ rời bước
Luôn bên em cùng tiến về phía trước
Để tình mình nguyện ước đến thiên thu
Và đêm về cùng với những điệu ru
Đưa ta mãi chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ tình giấc ngủ bình yên
Đưa ta về xứ xở thần tiên
Nơi cỏ hoa muôn loài cùng hợp xướng
Nơi chẳng có một hạt bụi vướng
Chỉ đôi mình họa xướng tình ca
Chỉ đôi ta thổi khúc "bão qua"
"Sau cơn mưa thì trời rạng sáng"
Và đôi ta hết ngững ngày chán ngán
Hết đợi chờ, năm tháng đẹp tươi
Tình đôi ta đã đến lúc lên ngôi
Và mái ấm mãi muôn đời..bình lặng
Trong mái ấm là đôi tim son sắc
Đợi anh về...em..yên..phận..đợi anh!!!
BÊN TRỜI ĐỢI NHAU Em bên trời đó đợi anh Anh bên đất Việt mong manh đợi nàng Sáng chiều mãi chứ lang thang Tìm em quá khứ cùng trang thơ tình Em về trong ánh bình minh Tỉnh hồn thức giấc giật mình lãng du Bao giờ cho đến mùa thu Lá vàng chỉ lối anh ru em về Để tình còn phút đê mê Để đời quên mất não nề xa xôi Bên trời tôi chỉ mình tôi Còn em đất khách xa xôi dường nào Ước ao ao ước ước ao Làm sao ai biết làm sao bây giờ Biết em vẫn đợi vẫn chờ Biết em vẫn thế bâng quơ chiều buồn p/s: Muội cứ viết tiếng Anh, Huynh hổng rành thứ đó, Đọc chữ được chữ bỏ, Ngồi ngó mãi nghĩ suy, Thui viết tiếng Việt đi, Hay tiếng Hoa cũng được, Còn không anh đi rước, em về làm gia sư
Trích đoạn: James Jee
HÃY TIN ANH EM NHÉ!
Hãy tin đây đây cánh bằng vươn rộng
Dắt em vào giấc mộng của tình yêu
Để cùng em nhìn ngắm những buổi chiều
Khi hoàng hôn phủ đều màu tim tím
Hãy tin anh và không cần tìm kiếm
Một trái tim yêu em đã đây rồi
Gặp được em thuyền dừng nữa không trôi
Nguyện cập bến bến tình ôi thỏa chí
Hãy tin anh cuộc đời không ủy mị
Hãy tin vào chí khí của nam nhi
Một mình anh dấn bước cứ mãi đi
Vượt biển rộng vu quy em về đến
Thế là hết... thuyền tình ta cập bến
Hết những ngày ta cứ mãi lênh đênh
Hết những ngày ngồi nhung nhớ mình ên
Để ta mãi không quên người yêu dấu
VÂNG , EM TIN ANH RỒI..!! Em tin lắm đôi vai em bé bỏng Cần đôi tay dang rộng của tình anh Em cần lắm bờ vai anh nồng ấm Để em tựa đầu những lúc..tương tư Em đã tin và chẳng tìm kiếm nữa Đợi anh về thắp ngọn lửa yêu thương Bến em đây ngàn hương hoa vẫy khẽ gọi Gọi anh về xoa nỗi nhớ không tên Em vẫn tin vì anh không ủy mị Em tin người tình bản lĩnh nam nhi Em không muốn anh một mình đơn lẻ Đợi anh về em sẽ đến bên anh Lời em nhắn xin anh đừng phai dấu Lời chân tình em xin gửi cho nhau Chỉ một câu muôn đời em muốn nói "yêu anh nhiều, em tin chỉ anh thôi..!!" [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 15:35:04 bởi minhthanh_love >
Trích đoạn: James Jee
BÊN TRỜI ĐỢI NHAU
Em bên trời đó đợi anh
Anh bên đất Việt mong manh đợi nàng
Sáng chiều mãi chứ lang thang
Tìm em quá khứ cùng trang thơ tình
Em về trong ánh bình minh
Tỉnh hồn thức giấc giật mình lãng du
Bao giờ cho đến mùa thu
Lá vàng chỉ lối anh ru em về
Để tình còn phút đê mê
Để đời quên mất não nề xa xôi
Bên trời tôi chỉ mình tôi
Còn em đất khách xa xôi dường nào
Ước ao ao ước ước ao
Làm sao ai biết làm sao bây giờ
Biết em vẫn đợi vẫn chờ
Biết em vẫn thế bâng quơ chiều buồn
p/s: Muội cứ viết tiếng Anh, Huynh hổng rành thứ đó, Đọc chữ được chữ bỏ, Ngồi ngó mãi nghĩ suy, Thui viết tiếng Việt đi, Hay tiếng Hoa cũng được, Còn không anh đi rước, em về làm gia sư
ANH Ở ĐÂU..?...EM Ở ĐÂU..??? Em bên trời đó là đâu? Anh nơi đất Việt, nói thật hả anh?? Thế thì mình chẳng cách ngăn Gần nhau như thế, thích là gặp ngay.!!! Nhưng còn anh ở trời Âu Em nơi đất Việt...đành sầu đôi mi Sầu bi cũng sẽ qua đi Mùa Thu là gặp quên đi muộn phiền Biết anh tình đó vẫn nguyên Mà tim bỗng thấy tật nguyện kiếp nao Biết anh tình đó chẳng sao Mà tim bỗng thấy lao xao gió lùa Thế là em cứ đi chùa Cầu cho phật độ, nhủ lòng từ bi Để anh lòng mãi khắc ghi Nơi xa có kẻ đang si tình người 



p/s : Muội chỉ đọc được tiếng hoa
Còn viết muội bó tay, thêm bó giò
Tiếng hoa muội mới tập tò
Làm sao mà giỏi, làm trò huynh nghen!
Muội đây chỉ khá tiếng anh
Huynh sao cứ giỡn..có thiệt huynh không(rành)
Vậy thì mình nói (tiếng) Việt nghen
Hay muội viết bằng phiên âm tiếng Tàu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 17:16:09 bởi minhthanh_love >
VÂNG , EM TIN ANH RỒI..!!
Em tin lắm đôi vai em bé bỏng
Cần đôi tay dang rộng của tình anh
Em cần lắm bờ vai anh nồng ấm
Để em tựa đầu những lúc..tương tư
Em đã tin và chẳng tìm kiếm nữa
Đợi anh về thắp ngọn lửa yêu thương
Bến em đây ngàn hương hoa vẫy khẽ gọi
Gọi anh về xoa nỗi nhớ không tên
Em vẫn tin vì anh không ủy mị
Em tin người tình bản lĩnh nam nhi
Em không muốn anh một mình đơn lẻ
Đợi anh về em sẽ đến bên anh
Lời em nhắn xin anh đừng phai dấu
Lời chân tình em xin gửi cho nhau
Chỉ một câu muôn đời em muốn nói
"yêu anh nhiều, em tin chỉ anh thôi..!!"
NGỌN NẾN TÌNH TA Bên nhau tìm đến niềm vui Chia nhau những nỗi bùi ngùi thế gian Xa nhau mờ mịt mênh mang Gần nhau ta viết nên trang sử tình Hoàng hôn rồi đếm bình minh Đất trời hòa quyện chúng mình thành đôi Tình yêu nay đã lên ngôi Nắm tay đi giữa những hồi pháo hoa Đôi ta gần mãi chẳng xa Cùng chung xây đắp ngôi nhà tình yêu Ước mơ mơ ước dệt thêu Đôi ta còn mãi bao nhiêu chuyện tình Nguyện cầu Chúa một lần xin Xin cho mãi mãi trọn tình thủy chung Tình yêu ngọn nến linh lung Hòa trong nhịp đập muôn trùng tình ta
ANH Ở ĐÂU..?...EM Ở ĐÂU..???
Em bên trời đó là đâu?
Anh nơi đất Việt, nói thật hả anh??
Thế thì mình chẳng cách ngăn
Gần nhau như thế, thích là gặp ngay.!!!
Nhưng còn anh ở trời Âu
Em nơi đất Việt...đành sầu đôi mi
Sầu bi cũng sẽ qua đi
Mùa Thu là gặp quên đi muộn phiền
Biết anh tình đó vẫn nguyên
Mà tim bỗng thấy tật nguyện kiếp nao
Biết anh tình đó chẳng sao
Mà tim bỗng thấy lao xao gió lùa
Thế là em cứ đi chùa
Cầu cho phật độ, nhủ lòng từ bi
Để anh làng mãi khắc ghi
Nơi xa có kẻ đang si tình người
EM Ở ĐÂU? TRỜI ÂU HAY ĐẤT VIỆT? Em đang ở đâu? Nơi trời Âu hay là miền đất Việt? Anh lang thang cùng kiệt Để tìm em về đất Việt thân yêu Nơi đất mẹ anh vẫn còn thấy thiếu Một tình yêu, tình yêu thuở ban đầu Nếu là em không ở tận trời Âu Thì không xa cách không sầu không bi Thế thì em ta hẹn gặp nhau đi Để thỏa chí mộng mơ nha em hỡi Để cho lòng ta còn bao nhắn gởi Về ai... Tình không phai... là tình ta mãi mãi Phải không em? Có thật phải không em? Đừng kiêng khem đừng chê cũ mèm Lời anh nói...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 16:32:22 bởi James Jee >
Trích đoạn: James Jee
HỎI EM
Ừ thì nhớ đừng quên nhau em nhé
Gió vẫn còn ru khẽ mối tình ta
Hẹn một ngày một ngày sẽ không xa
Không còn nhớ nhau qua ngàn dặm nữa
Rồi một chiều em yêu đang tựa cửa
Anh lại về như thuở trước ngày xưa
Như những chiều chợt chợt chuyển cơn mưa
Ta đưa nhau vào giấc mơ huyền bí
Còn gì nữa em yêu đừng suy nghĩ
Nghĩ vẩn vơ đừng như thế nha em
Anh sẽ về về trước mắt mà xem
Mà nhìn ngắm dung nhan em mãi mãi
Anh yêu em điều không cần bàn cãi
Em yêu anh? Có phải thế không em?
Câu hỏi xưa câu hỏi đã cũ mèm
Vẫn xin hỏi một lần em yêu hỡi
EM YÊU ANH..!! Em đã nói rằng em yêu anh mãi Và bây giờ em cũng chẳng đổi thay Yêu anh đây! yêu anh thật lòng đấy Yêu anh nhiều nhưng lại sợ...mây..mưa.. Anh cũng vậy, yêu thật lòng đấy chứ? Đã nghe hoài mà em cứ ngu ngơ Có kẻ hỏi em, anh , những vần thơ.. Em chẳng biết gật đầu hay lắc Và thế là em cũng đầy thắc mắc Chẳng biết mình yêu hay chỉ là thơ Em mỉm cười và chỉ nói vu vơ Hỏi anh ấy sao hỏi mình? Thế đấy... Em từng nghĩ anh cũng đùa vui vậy Đến bây giờ chẳng biết nói sao đây..? Em như anh, cứ thế cứ ngây ngây Hỏi vô lý, đúng không anh yêu hỡi..? Và bây giờ em một lời như trước Yêu anh rồi, yêu chẳng thiết điều chi Chỉ cần anh thật tình, chẳng nghĩ suy Em bất chấp mọi điều..yêu anh mãi..!!!
Trích đoạn: James Jee
EM Ở ĐÂU? TRỜI ÂU HAY ĐẤT VIỆT?
Em đang ở đâu?
Nơi trời Âu hay là miền đất Việt?
Anh lang thang cùng kiệt
Để tìm em về đất Việt thân yêu
Nơi đất mẹ anh vẫn còn thấy thiếu
Một tình yêu, tình yêu thuở ban đầu
Nếu là em không ở tận trời Âu
Thì không xa cách không sầu không bi
Thế thì em ta hẹn gặp nhau đi
Để thỏa chí mộng mơ nha em hỡi
Để cho lòng ta còn bao nhắn gởi
Về ai...
Tình không phai... là tình ta mãi mãi
Phải không em? Có thật phải không em?
Đừng kiêng khem đừng chê cũ mèm
Lời anh nói...
TRẢ LỜI ANH... Anh hỏi em ở đâu? Em trả lời đất Việt Thế là không cách biệt Thật không anh...? Em mừng thiệt đó anh Vậy là anh đã rành Em ở đâu người hỡi Còn em đang muốn hỏi Cuối cùng anh ở đâu? Thật em qua nhức đầu Hỏi những câu vớ vẫn Người ơi..!! Anh muốn gặp em đây Nhưng gặp sao đây hả..? Em chẳng hiểu gì cả.. Thế tụi mình ở đâu..??
Trích đoạn: James Jee
EM ƠI... PHẢI LÀM SAO...?
Em ơi anh đã thấy rồi
Hình em đó hả? Sao ôi! Tuyệt vời
Tuy không sắc nước hương trời
Nhưng hơn thế nữa những lời ái ân
Trách sao xa quá chẳng gần
Trách sao cách trở biết lần đâu ra
Tình xa ôi mối tình xa
Làm sao có thế giao hòa cùng nhau
Làm sao ai biết làm sao
Chỉ dùm cho nhé! Tìm bao lần rồi
Mảnh tình còn mãi đơn côi
Trao em hết đó tình tôi dại khờ
Hình em anh thấy lờ mờ
Nhưng thôi cũng được đêm mơ về nàng
Hình anh thư quán đầy trang
Thích thì em "nghía rùi mang về nhà"
ĐÀNH THẾ THÔI..!!!..BIẾT SAO GIỜ...!!! Anh ác ác vừa vừa thôi Làm sao em biết anh là chàng nao Biết là thư quán khắp đầy Mà anh chẳng nói ốm, đầy, cao , to? Nghe anh nói thật bó giò Biết nhìn đâu, lỡ nhìn chồng người ta..!!! Thế là em xác xơ ma Về nhà không biết ,thế là đi toi Nếu mà anh hổng cho coi Không sao, em biết..chàng rồi chàng ơi..!! Tưởng tượng , nỗi nhớ chơi vơi.. Nhìn ra khơi hỏi, chàng tôi đâu rồi? Chúa ngồi cao ngất trên trời Nghe em hỏi , khẽ hơi..ách xì.. Hỏi em lại muốn cái gì..? Chàng mi chắc chẳng thua gì mi đâu..!! Nếu chàng mi có ra sao..!! Thôi thì cam chịu...định duyên thế rồi..!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 17:22:36 bởi minhthanh_love >
EM YÊU ANH..!!
Em đã nói rằng em yêu anh mãi
Và bây giờ em cũng chẳng đổi thay
Yêu anh đây! yêu anh thật lòng đấy
Yêu anh nhiều nhưng lại sợ...mây..mưa..
Anh cũng vậy, yêu thật lòng đấy chứ?
Đã nghe hoài mà em cứ ngu ngơ
Có kẻ hỏi em, anh , những vần thơ..
Em chẳng biết gật đầu hay lắc
Và thế là em cũng đầy thắc mắc
Chẳng biết mình yêu hay chỉ là thơ
Em mỉm cười và chỉ nói vu vơ
Hỏi anh ấy sao hỏi mình? Thế đấy...
Em từng nghĩ anh cũng đùa vui vậy
Đến bây giờ chẳng biết nói sao đây..?
Em như anh, cứ thế cứ ngây ngây
Hỏi vô lý, đúng không anh yêu hỡi..?
Và bây giờ em một lời như trước
Yêu anh rồi, yêu chẳng thiết điều chi
Chỉ cần anh thật tình, chẳng nghĩ suy
Em bất chấp mọi điều..yêu anh mãi..!!!
VÀ ANH CŨNG YÊU EM Và anh cũng yêu em Yêu nhiều lắm từ khi em chợt đến Để tình chẳng lênh đênh Bến thuyền anh cập bến bãi tình xanh Dù đó là mong manh Nhưng em yêu anh xin một lần hứa Một lần nữa... Yêu em Tình đẹp lắm em xem Tháng năm sẽ đem cho ta hạnh phúc Trên dòng đời đông đúc Phút cuối cùng ta đã gặp được nhau Xin chào em, người em gái má đào Xin yêu em, từ khi nào? Không biết Nhưng thật tình và tha thiết... Yêu em
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: