CẢM XÚC & CẢM TÁC
Trích đoạn: James Jee
YÊU MÃI EM THÔI
Anh sưởi ấm bằng lòng tin chờ đợi
Ấm áp lòng vời vợi giữa thâu đêm
Tình anh ngày một ngày chỉ có thêm
Yêu không dứt êm đềm qua ngày tháng
Noel về anh mơ tình lãng mạn
Tay nắm giáo đường mang những đức tin
Anh nguyện cầu giữa Thiên Chúa anh xin
Cho tình mình vẫn trinh nguyên mãi mãi
Dù chưa thắm nhưng tình sẽ không phai
Không héo úa dù trải dài theo lối
Anh dò dẫm trong khoảng trời đen tối
Tìm lối đi về phía trái tim em
Em ơi em tình yêu đã cũ mèm
Anh vẫn ghi khắc tên em "huyền diệu"
Dù đau đớn ngàn đời anh vẫn chịu
Vì yêu em yêu mãi chỉ một người
BIẾT THẾ...!!! Ai trải lối cho chim dang rộng cánh Ai dẫn đường cho hai đứa quen nhau Ân tình mỗi lúc một sâu Trái tim ngày cứ ngày sầu anh ơi Yêu anh cay đắng bờ môi Nhớ anh em khóc lẻ loi một mình Thiết tha đêm váng gọi thầm Yêu anh yêu lắm chẳng ngần ngại chi Yêu anh với mối tình si Yêu trong đau khổ nghĩ suy tận tường Biết anh hơi thở chẳng ngừng "Yêu em anh hứa sẽ dừng bến em" Thế nhưng cảm giác đan xen Tin thì tin đó nhưng thêm buồn buồn Biết anh "yêu giống suối nguồn" "Nhớ em anh nhớ anh thèm mắt môi" Thế nhưng em vẫn chơi vơi Yêu thì yêu đó nhưng hơi muộn phiền Chẳng hiểu sao cứ điên điên Nghĩ suy vớ vẩn muốn liền gặp anh Ôi muôn đời kiếp đến nay Tình yêu thế đấy ngây ngây khờ khờ...!!!
Trích đoạn: James Jee
CHỜ NGƯỜI
Từng ngày từng phút từng giây
Mong cho qua hết thắm đầy yêu thương
Canh khuya thao thức đêm trường
Còn yêu còn nhớ còn thương người tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Bóng ai vẫn nhớ đẹp xinh tuyệt vời
Nặng nợ hẹn ước đầy vơi
Tình xuân về đến dây khơi suối nguồn
Tình ta như nước trào tuôn
Không còn sầu nhớ nỗi buồn phù du
Không cần đợi đến mùa thu
Không còn những lúc mộng du vì người
Nhìn em má thắm môi cười
Tay trong tay nắm tình người nên đôi
Trầu cay thêm một miếng vôi
Tình ta mãi mãi bồi hồi con tim
NỖI NHỚ Một ngày nữa lại trôi qua Tình yêu nỗi nhớ gấp ba ngày rồi Mong cho năm tháng dần trôi Mùa xuân là đẹp tình tôi với người Ngó trời ngó đất ngó người Người qua người lại chẳng ai đói hoài Nhớ anh nơi xứ xa xôi Có hay tôi nhớ mà ngồi thẫn thơ Lê đôi chân bước bơ vơ Nhìn xe qua lại ngẩn ngơ mà buồn Lượn lờ những cánh chuồn chuồn Sà ngay trước mặt..mưa tuôn ầm ầm Mặc cho mưa gió vẫn dầm Mặc mưa lạnh buốt thấm đầm con tim Mặc mưa cứ bước cả đêm Mưa ơi mưa hỡi rơi thêm nhiều ngày Xua đi nỗi nhớ vơi đầy Hay đong cho nước mắt dày trong tâm Mưa ơi lớn nữa đừng râm Lòng tôi bão tố mưa giông kín rồi Nhớ anh nỗi nhớ cao vời Nhớ anh sao nhớ..chỉ trời mà than...!!!
VÂNG, TÌNH LÀ NHƯ THẾ
Đúng rồi lạ lắm anh à
Tình yêu không được em thà đi tu
Tình yêu câu hát ngọt ru
Đưa em vào mộng viễ du lạ thường
Tình yêu như kẹo như đường
Cho em ngọt lịm men hương tình nồng
Tình yêu như trái sầu đông
Vui buồn bất chợt mênh mông cõi lòng
Tình yêu như bến với sông
Cho thuyền trôi mãi lênh đênh vào bờ
Tình yêu không có hẹn giờ
Thích thì tình đến bất ngờ nào hay
Tình yêu trông giống mây bay
Hững hờ đưa mắt..ngó..lây...mất liền
Tình yêu là chuỗi muộn phiền
Yêu rồi cứ nghĩ liên miên chuyện gì
Tình yêu như lát bánh mì
Ta thêm một chút mật, bơ..thì tuyệt thay
Tình yêu luôn khiến ta say
Không bao giờ tỉnh..kiếp này mãi yêu
Yêu cho đến lúc tiêu diêu
Yêu cho đến lúc..tiêu điều...vẫn yêu..!!!
TÌNH Tình yêu! Cho ta bao nhiêu điều ta chưa biết Và dẫn ta đi trên con đường mải miết... Tìm ai Tình phai! Sẽ cho ta tháng ngày trong tủi nhớ! Nhớ đến em nhớ từng làn hơi thở... Mãi xa Tình ta! Là mối tình xa gần không biết được Ta không thể vẫn thờ ơ như trước... Người ơi Tình rơi! Rơi trái ngọt hay tình rơi trái đắng Để mình ta ru em từng đêm trắng... Người yêu
EM XIN YÊU ANH
Em xin yêu anh bằng cả tình người
Cho anh được một đời biết tương tư
Em xin yêu anh cho hết kiếp thực hư
Để anh được một đời suy tư vương vấn
Em xin yêu anh bằng trái tim phấn chấn
Cho anh được một đời sống hân hoan
Em xin yêu anh cho hết kiếp lo toan
Để anh được một đời luôn thanh thản
Em xin yêu anh từ tương lai đến dĩ vãng
Để anh được một đời không ngang trái
Em xin yêu anh với cõi lòng sợ hãi
Để anh được sống vui mãi với niềm tin
Em xin yêu anh bằng một trái tim xinh
Cho anh được lung linh đêm huyền thoại
Em xin yêu anh chẳng bao giờ mệt mỏi
Hết kiếp này kiếp nữa.. chẳng khỏi yêu anh..!!
DÀNH CHO EM Anh xin dành tình yêu này cho em Người yêu hỡi chỉ em và duy nhất Anh yêu mãi một bóng hình chất ngất Chỉ mình em làm giấc mộng vuông tròn Anh xin yêu cả gót đỏ ngày son Yêu thêm nữa mối tình con ngày ấy Vô tình anh trên đường đời tìm thấy Cánh tay em... Anh xin yêu tất cả dù cũ mèm Dù đó là ai chỉ yêu em người hỡi Xa vạn dặm xin vài lới nhắn gởi Mãi ,mãi yêu... Anh xin dành tất cả cho người yêu Cho người tình bao điều anh yêu dấu Một lần thôi ân tình ta thẩm thấu Qua vạn ngày dài dẫu có gian truân
BIẾT THẾ...!!!
Ai trải lối cho chim dang rộng cánh
Ai dẫn đường cho hai đứa quen nhau
Ân tình mỗi lúc một sâu
Trái tim ngày cứ ngày sầu anh ơi
Yêu anh cay đắng bờ môi
Nhớ anh em khóc lẻ loi một mình
Thiết tha đêm váng gọi thầm
Yêu anh yêu lắm chẳng ngần ngại chi
Yêu anh với mối tình si
Yêu trong đau khổ nghĩ suy tận tường
Biết anh hơi thở chẳng ngừng
"Yêu em anh hứa sẽ dừng bến em"
Thế nhưng cảm giác đan xen
Tin thì tin đó nhưng thêm buồn buồn
Biết anh "yêu giống suối nguồn"
"Nhớ em anh nhớ anh thèm mắt môi"
Thế nhưng em vẫn chơi vơi
Yêu thì yêu đó nhưng hơi muộn phiền
Chẳng hiểu sao cứ điên điên
Nghĩ suy vớ vẩn muốn liền gặp anh
Ôi muôn đời kiếp đến nay
Tình yêu thế đấy ngây ngây khờ khờ...!!!
TÌM EM Ai trải lối cho chim bay rộng cánh? Vượt dặm dài để anh đến tìm em! Ai dẫn đường cho anh đến quê em? Miền đất hứa có em yêu người hỡi! Tình đôi ta một mối tình nhắn gởi Chỉ trao lời qua nỗi nhớ không tên Thuyền tình anh còn mãi kiếp lênh đênh Trong sương gió chưa có nơi cập bến Tìm em trong cuộc đời là mệnh lệnh Của con tim dù lắm thác lắm ghềnh Dù phong ba dù nắng cháy lênh đênh Anh còn mãi tìm em bên trời mới Và con tim hằng đêm anh vẫn đợi Vẫn gọi mời tình yêu của em thôi Dòng đời anh còn đó vẫn nổi trôi Em về để đời anh thôi trôi nổi
NỖI NHỚ
Một ngày nữa lại trôi qua
Tình yêu nỗi nhớ gấp ba ngày rồi
Mong cho năm tháng dần trôi
Mùa xuân là đẹp tình tôi với người
Ngó trời ngó đất ngó người
Người qua người lại chẳng ai đói hoài
Nhớ anh nơi xứ xa xôi
Có hay tôi nhớ mà ngồi thẫn thơ
Lê đôi chân bước bơ vơ
Nhìn xe qua lại ngẩn ngơ mà buồn
Lượn lờ những cánh chuồn chuồn
Sà ngay trước mặt..mưa tuôn ầm ầm
Mặc cho mưa gió vẫn dầm
Mặc mưa lạnh buốt thấm đầm con tim
Mặc mưa cứ bước cả đêm
Mưa ơi mưa hỡi rơi thêm nhiều ngày
Xua đi nỗi nhớ vơi đầy
Hay đong cho nước mắt dày trong tâm
Mưa ơi lớn nữa đừng râm
Lòng tôi bão tố mưa giông kín rồi
Nhớ anh nỗi nhớ cao vời
Nhớ anh sao nhớ..chỉ trời mà than...!!!
NHỚ EM MỖI CHIỀU Nhớ nhiều lắm... Phải không em? Anh cũng thế nhớ em nhiều biết mấy Tìm vẫn tìm nhưng vẫn xa còn đấy... Người ơi Tình chơi vơi... Xót xa bao khoảng cách Ta tay với em ơi đừng trách Dù ngắn dù dài vẫn với mãi em yêu Tình yêu... Cho ta biết bao chiều ngồi nhung nhớ Cởi mở... Trái tim xanh Tình của anh... Là mối tình mong manh nhưng mãi mãi Không phai theo năm tháng... Mãi không phai
Trích đoạn: James Jee
MỘT LẦN THÔI
Một lần thôi anh đến bên em
Là một lần anh thèm nghe giọng nói
Người em gái quê xa vàng nắng chói
Quy Nhơn...
Là một lần anh sẽ nhớ em hơn
Dù xa cách giận hờn nhau ngày tháng
Em có biết có bao giờ than vãn
Người yêu...
Tình chúng ta cứ mơ ước dệt thêu
Mộng hiện thật là một điều chưa đến
Thuyền của anh còn đâu chưa cập bến
Bình minh...
Rồi hy vọng một ngày nao thắm tình
Cho thỏa chí mộng bình sinh em hỡi
Cho khao khát sau bao ngày chờ đợi
Tình ta...
EM SẼ GIỮ DÙ..MỘT LẦN THÔI
Vâng chỉ một lần thôi anh hỡi
Đến bên nhau xua nỗi nhớ bao lâu
Và rồi một ngày tình đã chìm sâu
Ta lặn hụp kiếm tìm trong hư ảo
Nên em sẽ giữ tình dù giông bão
Để cho mình mơ chút hão huyền xưa
Để cho em còn mãi những cơn mơ
Dù không thật nhưng em thề sẽ giữ
Giữ bên mình còn một chút nắng thu
Giữ lại một chút gió xuân cho đời
Giữ cơn mưa hạ tuyệt vời
Giữ hơi ấm áp tình người mùa đông.
Giữ cho hoa, cỏ thắm nồng
Giữ cho chim chóc hòa đồng vui ca.
Giữ mây không phải trôi xa
Giữ cho muôn thú không xa tránh rừng
Giữ cho hơi thở không ngừng
Tình ta như thế cũng mừng lắm thay.!!!
Trích đoạn: James Jee
TÌNH
Tình yêu!
Cho ta bao nhiêu điều ta chưa biết
Và dẫn ta đi trên con đường mải miết...
Tìm ai
Tình phai!
Sẽ cho ta tháng ngày trong tủi nhớ!
Nhớ đến em nhớ từng làn hơi thở...
Mãi xa
Tình ta!
Là mối tình xa gần không biết được
Ta không thể vẫn thờ ơ như trước...
Người ơi
Tình rơi!
Rơi trái ngọt hay tình rơi trái đắng
Để mình ta ru em từng đêm trắng...
Người yêu
EM.... Em không biết Đối với anh đó là trái ngọt hay trái đắng Em lo lắng và cũng rất băn khoăn Em cũng chỉ biết tình đang đẹp như trăng Còn điều khác em làm răng..hiểu được..!! Em không hiểu Thế nào là trái đắng hay trái ngọt..? Định nghĩa thế nào cho trót hả anh? Ngồi ngẫm mãi mà chẳng rõ rành.. Thôi thì để thời gian..trả lời..vậy...!!! Em hy vọng Tình ta luôn luôn như sóng dậy Cứ cuộn trào như máu chảy về tim Và ngày qua ngày tình thắm đượm thêm Rồi cứ thế kéo dài qua muôn kiếp Em chấp nhận Yêu anh mãi dẫu tình mình không còn tiếp Sẽ lặng nhìn khi anh cất bước ra đi Chỉ mỉm cười khi anh nói tiếng chia ly Và cầu chúc anh vui duyên tình mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 17:08:32 bởi minhthanh_love >
EM SẼ GIỮ DÙ..MỘT LẦN THÔI
Vâng chỉ một lần thôi anh hỡi
Đến bên nhau xua nỗi nhớ bao lâu
Và rồi một ngày tình đã chìm sâu
Ta lặn hụp kiếm tìm trong hư ảo
Nên em sẽ giữ tình dù giông bão
Để cho mình mơ chút hão huyền xưa
Để cho em còn mãi những cơn mơ
Dù không thật nhưng em thề sẽ giữ
Giữ bên mình còn một chút nắng thu
Giữ lại một chút gió xuân cho đời
Giữ cơn mưa hạ tuyệt vời
Giữ hơi ấm áp tình người mùa đông.
Giữ cho hoa, cỏ thắm nồng
Giữ cho chim chóc hòa đồng vui ca.
Giữ mây không phải trôi xa
Giữ cho muôn thú không xa tránh rừng
Giữ cho hơi thở không ngừng
Tình ta như thế cũng mừng lắm thay.!!!
XIN GIỮ MÃI TÌNH TA Xin giữ mãi tình ta Dù đó là chút nhạt nhòa ký ức Vẫn ôm ấp từng đêm dài thao thức Yêu ai Dù tình có phai Anh vẫn mãi yêu em hoài người hỡi Trăng vẫn sáng anh vẫn còn chờ đợi Em yêu Mơ ước dệt thêu Dù xa cách bao chiều anh vẫn nhớ Một mối tình hòa mình trong nhịp thở Đời anh Mong tình mãi xanh Xanh màu lá, xanh màu xanh hy vọng Và ngày tháng ta vẫn còn dệt mộng Cho nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 09:53:03 bởi James Jee >
EM....
Em không biết
Đối với anh đó là trái ngọt hay trái đắng
Em lo lắng và cũng rất băn khoăn
Em cũng chỉ biết tình đang đẹp như trăng
Còn điều khác em làm răng..hiểu được..!!
Em không hiểu
Thế nào là trái đắng hay trái ngọt..?
Định nghĩa thế nào cho trót hả anh?
Ngồi ngẫm mãi mà chẳng rõ rành..
Thôi thì để thời gian..trả lời..vậy...!!!
Em hy vọng
Tình ta luôn luôn như sóng dậy
Cứ cuộn trào như máu chảy về tim
Và ngày qua ngày tình thắm đượm thêm
Rồi cứ thế kéo dài qua muôn kiếp
Em chấp nhận
Yêu anh mãi dẫu tình mình không còn tiếp
Sẽ lặng nhìn khi anh cất bước ra đi
Chỉ mỉm cười khi anh nói tiếng chia ly
Và cầu chúc anh vui duyên tình mới.
ĐỪNG XA NHAU EM NHÉ Làm sao biết khi đường nhiêu khê quá Kết quả thế nào? Anh chẳng biết tại sao? Anh chỉ nhớ ngày ấy... một hôm nào Ta đã từng có nhau dù ngăn cách Dù ra sao xin em đừng oán trách Dù tình mình có dứt mạch yêu thương Phận số thôi khoảng lặng giữa đêm trường Dù nuối tiếc mộng hoang đường mơ mộng Nếu mất em cuộc đời anh trống rỗng Không em rồi bỗng thấy quá đơn côi Một vì sao sa, vì sao đã đổi ngôi Tên em mãi trong tôi miền ký ức Từng đêm vẫn cùng con tim thao thức Ngực vẫn còn thỉnh thoảng nhói cơn đau Đừng xa nhau! Đừng mãi mãi xa nhau! Yêu mãi nhé! Nắm tay vào hạnh phúc
Trích đoạn: James Jee
DÀNH CHO EM
Anh xin dành tình yêu này cho em
Người yêu hỡi chỉ em và duy nhất
Anh yêu mãi một bóng hình chất ngất
Chỉ mình em làm giấc mộng vuông tròn
Anh xin yêu cả gót đỏ ngày son
Yêu thêm nữa mối tình con ngày ấy
Vô tình anh trên đường đời tìm thấy
Cánh tay em...
Anh xin yêu tất cả dù cũ mèm
Dù đó là ai chỉ yêu em người hỡi
Xa vạn dặm xin vài lới nhắn gởi
Mãi ,mãi yêu...
Anh xin dành tất cả cho người yêu
Cho người tình bao điều anh yêu dấu
Một lần thôi ân tình ta thẩm thấu
Qua vạn ngày dài dẫu có gian truân
EM MONG ANH VUI Đừng nhé anh đừng yêu em nhiều vậy Cuộc tình mình em biết lắm chua cay Nhưng em cũng chẳng biết nói sao đây Buồn ghê lắm nhưng đành cười đưa đẩy Cho quên hết bao muộn phiền đang nảy Mặc cho đời gieo rẩy những dây oan Em suốt kiếp vẫn cứ mãi lo toan Tình em biết vuông tròn hay vỡ đổ Em không nghĩ tình yêu là cám dỗ Em nghĩ mình không hổ thẹn lương tâm Sống chân thành bao năm không tội lỗi Nhưng cuộc tình em cứ mãi nổi trôi Và anh đến mang ánh sáng niềm vui Đời em thoáng hồng tươi một chút Đối với em như vậy là hạnh phúc Chẳng mong gì chỉ cầu anh vui mãi
Trích đoạn: James Jee
TÌM EM
Ai trải lối cho chim bay rộng cánh?
Vượt dặm dài để anh đến tìm em!
Ai dẫn đường cho anh đến quê em?
Miền đất hứa có em yêu người hỡi!
Tình đôi ta một mối tình nhắn gởi
Chỉ trao lời qua nỗi nhớ không tên
Thuyền tình anh còn mãi kiếp lênh đênh
Trong sương gió chưa có nơi cập bến
Tìm em trong cuộc đời là mệnh lệnh
Của con tim dù lắm thác lắm ghềnh
Dù phong ba dù nắng cháy lênh đênh
Anh còn mãi tìm em bên trời mới
Và con tim hằng đêm anh vẫn đợi
Vẫn gọi mời tình yêu của em thôi
Dòng đời anh còn đó vẫn nổi trôi
Em về để đời anh thôi trôi nổi
XÓT XA Tìm em ư..? Anh tìm kiếm nơi đâu? Đợi em về..? anh sẽ hết nỗi đau..? Nhớ về nhau...em đấy cứ âu sầu Thầm khẽ gọi tên anh người yêu dấu..!! Em nơi đây cõi lòng đang nung nấu Đếm thời giancho mau hết đêm thâu Tình mình đó hy vọng sẽ bền lâu Một hy vọng mong manh trong sâu thẳm Em vẫn cố giữ cho tình mình nồng thắm Em vẫn gìn một hơi ấm tình anh Em níu kéo một cuộc tình mong manh Em cầu ước cho tình xanh như ngọc Em chỉ có trái tim luôn nóng bỏng Và mối tình được chăm bẳm theo thời gian Cùng quá khứ là màu trắng khăn tang Đời em đó, không màng theo năm tháng Em cũng muốn cùng anh quên dĩ vãng Nhưng mà lòng âm thầm tiếng oán than Thương anh ròi em chẳng dám đa mang Vì không muốn anh trách hờn ngang trái Rồi năm tháng sẽ theo đời trôi mãi Chẳng biết người còn mong đợi tình ai Tình em đó cho anh mãi không phai Và không biết người bên ai vui tình mới...??
Trích đoạn: James Je
NHỚ EM MỖI CHIỀU
Nhớ nhiều lắm...
Phải không em?
Anh cũng thế nhớ em nhiều biết mấy
Tìm vẫn tìm nhưng vẫn xa còn đấy... Người ơi
Tình chơi vơi...
Xót xa bao khoảng cách
Ta tay với em ơi đừng trách
Dù ngắn dù dài vẫn với mãi em yêu
Tình yêu...
Cho ta biết bao chiều ngồi nhung nhớ
Cởi mở...
Trái tim xanh
Tình của anh...
Là mối tình mong manh nhưng mãi mãi
Không phai theo năm tháng...
Mãi không phai
TÌNH ĐẸP LẮM ANH..ƠI..!!! Nhớ nhé anh đừng quên em vội vã Nhớ nhé người đừng quên cả yêu thương Nhớ anh ơi một tương lai mộng tưởng Đẹp vô cùng..tình đẹp tựa sương..sa Tình xa..? Tình gần..không phải là khoảng cách Mà là trái tim mình..canh cánh mãi..chữ "xa" Nhưng đâu biết tình đẹp những ngày qua Làm day dứt chúng ta mà chẳng biết Tình yêu mình ngày càng tha thiết Tình yêu mình da diết quá anh ơi Tình yêu ta..đâu có chơi vơi Mà tại ta..không một đời..nhìn lại Thế là ta cứ ngỡ tình xa mãi Nhưng thật ra tình gần chả xa đâu Khi ta biết mình còn nhớ nhung nhau Thì em chẳng mong cầu điều chi nữa
Trích đoạn: James Jee
XIN GIỮ MÃI TÌNH TA
Xin giữ mãi tình ta
Dù đó là chút nhạt nhòa ký ức
Vẫn ôm ấp từng đêm dài thao thức
Yêu ai
Dù tình có phai
Anh vẫn mãi yêu em hoài người hỡi
Trăng vẫn sáng anh vẫn còn chờ đợi
Em yêu
Mơ ước dệt thêu
Dù xa cách bao chiều anh vẫn nhớ
Một mối tình hòa mình trong nhịp thở
Đời anh
Mong tình mãi xanh
Xanh màu lá, xanh màu xanh hy vọng
Và ngày tháng ta vẫn còn dệt mộng
Cho nhau
KẾT QUẢ..CUỘC TÌNH..MỘNG Ta đi tìm mãi một tình yêu và nỗi nhớ Ngày lại ngày cứ trăn trở mãi không thôi Lòng muốn người chia xẻ những thương đau Nhưng lại ngập ngừng khi môi chưa kịp hé Thế là ta lại cứ cô đơn và lặng lẽ Miệng mỉm cười quên buồn tẻ niềm đau Nguyện ước cho nhau một câu nên giai ngẫu Nhưng lòng biết được mệnh số cãi được đâu Đã biết sẽ chẳng ra sao mà ta cứ cố níu kéo Đã biết rồi sẽ chẳng còn gì rồi hoa cũng héo hắt tàn phai Rồi một ngày cuộc tình cũng sẽ chia hai Và cùng đau đớn ngồi gần nhau mà không tiếng nói Anh ơi lúc đó đừng bao giờ bối rối Nói cùng em lời đau nhói bi ai Em chẳng trách vì em là kẻ đã sai Em sẽ chẳng oán than vì tình ai đã hết Thế là ta cùng vượt qua cõi chết Chết một lần cho tình hết si mê Để anh còn một kiếp sống phu thê Cùng người ấy trải qua đời còn lại Tôi nhìn anh với con tim trống trải Tôi lặng thầm mong anh mãi yêu ai Hãy quên tôi một kẻ chẳng tương lai Rời xa nhé tôi với người xa mãi nhé..!! Tôi không muốn nhưng tôi đành phải thế Tôi sợ hãi nhưng cũng phải đứng lên Tôi muốn rên nhưng dằn lòng đau đớn Tôi gục đầu cho nước mắt tuôn rơi Đó là tôi một kẻ chỉ mãi miết thả mây trôi Và cuối cùng tôi bơ vơ trơ trọi quá Đó là..những gì..mình cứ vông viễn quá Hết hết rồi..ta tự hại ta thôi..!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: