CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 121 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 18.12.2008 23:03:43 (permalink)
0

BÊN NHAU CÙNG BƯỚC

Em hứa rồi..một câu hứa..tình ơi
Đợi nhau đó...ta với người...sánh bước
Dệt mộng tình cho mơ ước bay cao
Giữa mây trời lung linh toả ánh sao
Tình ta đó đang dâng trào..nhung nhớ
Ngày em đến ta với mình bỡ ngỡ
Chiếc hôn dịu ngọt xoa nỗi nhớ bao lâu
Tình chúng ta giờ như đã đậm sâu
Nằm im thấm đang nảy mầm từng chút
Tình em biết rồi cũng sẽ có lúc
Giận ,yêu, hờn, nhưng có lúc ly tan
Nhưng em vẫn giữ tình...không tha hoá nghĩa trang
Mà em sẽ chăm tình huy hoàng hơn bao giờ hết
Ta có chết tình cũng không mệt chết
Ta héo mòn mà tình vẫn còn hương thơm
Để mãi mãi vương một chút phấn hoa
Để cho nhuỵ tình muôn đời trong chớm nở
Và ta cũng chẳng còn gì ngăn trở
Cả đất trời đang hé mở trong ta
Đợi ta cất bước đặt những gót chân qua
Tìm đến cửa Thiên đường tình ái.

 
TÌNH TA LÀ MÃI MÃI
 
Ta tay nắm bên nhau cùng chung bước
Trên đường đời tha thướt dáng em yêu
Tình yêu kia anh chờ đợi bao chiều
Để anh được dìu em vào cuộc sống
 
Cuộc đời anh đã có từng khoảng trống
Đã có từng giấc mộng mãi yêu ai
Nhưng tình xa xa cách mối tình phai
Chỉ có em là ái tình chất ngất
 
Anh vội vã đem tình em đi cất
Cất tận đáy lòng cất để yêu nhau
Trong nỗi nhớ về em đang cao trào
Anh làm sao dấu che người yêu hỡi
 
Vài dòng đó có lời anh nhắn gởi
Về người em cũng bởi tại quá xa
Tin em yêu sẽ hiểu anh thật mà
Yêu em lắm tình ta là mãi mãi
Quỳnh Muội 19.12.2008 02:01:45 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee



TỰ NHIÊN... TA NHỚ EM
 
Tự nhiên ta lại quen nhau
Tự nhiên ta lại cùng vào họa thơ
Tự nhiên ta mộng ta mơ
Tự nhiên ta thấy nhớ người xứ xa
 
Nhớ sao quá nhớ người ta
Biết người có nhớ hai là đùa thôi
Trong anh tình đã lên ngôi
Còn chờ em đó biết trôi nơi nào
 
Em biết lòng anh ra sao?
Nhớ em nhiều lắm cồn cào đêm thâu
Sao trời còn có cơn ngâu
Để nghe sao lạnh mặc dầu ấm êm
 
Từng đêm nối tiếp từng đêm
Không tên nỗi nhớ bên thềm bâng khuâng
Sao đường tình quá gian truân
Không cho êm đẹp đơn thuần bên nhau?





                                     NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...




Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ  nick  mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để  mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi 
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!




Nhật Quỳnh




_____________________________________

Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 02:04:06 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 19.12.2008 12:08:52 (permalink)
0

NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...

Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ nick mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!

 
VÀ NGÀN NGÀY NỮA
 
Ngàn ngày nữa vẫn cứ là như thế
Chẳng dễ đâu! Nhưng kí ức hình thành
Từ một ngày trời mây quá mong manh
Ta tìm đến trong xanh từng kỷ niệm
 
Ta ôm ấp bóng hình và chiêm nghiệm
Nếu vắng người tắt lịm mảnh đời tôi
Dù chưa một lần gặp mặt giao bôi
Nhưng mãi nhớ mãi bồi hồi năm tháng
 
Người đừng nói chóng quen rồi chóng chán
Tiếng bẽ bàng đừng nói nữa người ơi
Trong tim tôi hình bóng vẫn đầy vơi
Vẫn vời vợi nhớ nhung người xưa ấy
 
Dù tìm thấy hay là không tìm thấy
Kí ức vẫn đầy, vẫn mãi như xưa
Dù chưa một lần đón đón đưa đưa
Ngàn ngày nữa tình xưa ta mãi nhớ
ms.witch 19.12.2008 12:54:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: James Jee



TỰ NHIÊN... TA NHỚ EM
 
Tự nhiên ta lại quen nhau
Tự nhiên ta lại cùng vào họa thơ
Tự nhiên ta mộng ta mơ
Tự nhiên ta thấy nhớ người xứ xa
 
Nhớ sao quá nhớ người ta
Biết người có nhớ hai là đùa thôi
Trong anh tình đã lên ngôi
Còn chờ em đó biết trôi nơi nào
 
Em biết lòng anh ra sao?
Nhớ em nhiều lắm cồn cào đêm thâu
Sao trời còn có cơn ngâu
Để nghe sao lạnh mặc dầu ấm êm
 
Từng đêm nối tiếp từng đêm
Không tên nỗi nhớ bên thềm bâng khuâng
Sao đường tình quá gian truân
Không cho êm đẹp đơn thuần bên nhau?





                                  NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...




Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ  nick  mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để  mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi 
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!




Nhật Quỳnh




_____________________________________

Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !







THẬT KHÓ....CHO..TA

Thế gian này chẳng ai cần ai cả
Chỉ là mình tự đến và họa thơ
Dù tình đó là một chút mộng mơ
Thì ta cũng được tình cờ..mong nhớ

Và ta biết cõi đời thường ngạo nghễ
Sống sao vừa lòng dạ thế gian đây
Tình trong sáng chẳng một chút mảy may
Lừa ai đó cho mình vui hả dạ

Có thể lắm rồi người sẽ quên ta
Có thể là ta xa người mãi mãi
Nhưng còn đó bài thơ..ai đã gửi
Tấm chân tình...ghi khắc mãi...không quên

Ta đã từng với nỗi nhớ không tên
Ta cùng được..lênh đênh..trên mộng tưởng
Ta cùng nghe một bài ca giao hưởng
Còn gì bằng..trong ngưỡng cửa..tình yêu.

Dù xa cách nhưng cũng có bao chiều
Online nhé..ta với người thi họa
Bao nỗi niềm gần như được giải tỏa
Bạn hay tình..đều quý hóa như nhau

Chỉ như thế tôi đây chẳng mong cầu
Chỉ một câu tận tâm sâu vọng tiếng
Hãy là mình và chớ đừng lười biếng
Họa thơ, tình..dù vĩnh viễn..không yêu

Và duyên số nếu như ta rành hiểu
Đành nhé người...xin yêu mãi..anh thôi..!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 12:59:22 bởi minhthanh_love >
James Jee 19.12.2008 13:25:54 (permalink)
0

THẬT KHÓ....CHO..TA

Thế gian này chẳng ai cần ai cả
Chỉ là mình tự đến và họa thơ
Dù tình đó là một chút mộng mơ
Thì ta cũng được tình cờ..mong nhớ

Và ta biết cõi đời thường ngạo nghễ
Sống sao vừa lòng dạ thế gian đây
Tình trong sáng chẳng một chút mảy may
Lừa ai đó cho mình vui hả dạ

Có thể lắm rồi người sẽ quên ta
Có thể là ta xa người mãi mãi
Nhưng còn đó bài thơ..ai đã gửi
Tấm chân tình...ghi khắc mãi...không quên

Ta đã từng với nỗi nhớ không tên
Ta cùng được..lênh đênh..trên mộng tưởng
Ta cùng nghe một bài ca giao hưởng
Còn gì bằng..trong ngưỡng cửa..tình yêu.

Dù xa cách nhưng cũng có bao chiều
Online nhé..ta với người thi họa
Bao nỗi niềm gần như được giải tỏa
Bạn hay tình..đều quý hóa như nhau

Chỉ như thế tôi đây chẳng mong cầu
Chỉ một câu tận tâm sâu vọng tiếng
Hãy là mình và chớ đừng lười biếng
Họa thơ, tình..dù vĩnh viễn..không yêu

Và duyên số nếu như ta rành hiểu
Đành nhé người...xin yêu mãi..anh thôi..!!!

 
KHÓ LẮM SAO EM?
 
Khó lắm sao em? Khi tình là hơi thở
Tình dại khờ là khó lắm sao em
Tình anh đây ngày tháng quá cũ mèm
Em có tiếc khi bên nhau không hở
 
Ta quen nhau chưa một lần gặp gỡ
Qua thơ rồi chợt thấy lại nhớ nhau
Tình như thế anh biết nỗi đau
Nhưng vẫn gượng cười cùng nhau cất bước
 
Đoạn đường anh đi vẫn mãi còn phía trước
Còn mong chờ còn rượt đuổi với thời gian
Bước chân đi là anh biết gian nan
Nhưng vẫn bước dù lầm than người hỡi
 
Nếu duyên số chúng ta là chờ đợi
Anh mãi chờ vời vợi mãi mãi thôi
Hy vọng rằng ngày mai tình lên ngôi
Cho thỏa mộng đời tôi người yêu hỡi
Quỳnh Muội 19.12.2008 21:35:19 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...

Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ nick mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!


VÀ NGÀN NGÀY NỮA
 
Ngàn ngày nữa vẫn cứ là như thế
Chẳng dễ đâu! Nhưng kí ức hình thành
Từ một ngày trời mây quá mong manh
Ta tìm đến trong xanh từng kỷ niệm
 
Ta ôm ấp bóng hình và chiêm nghiệm
Nếu vắng người tắt lịm mảnh đời tôi
Dù chưa một lần gặp mặt giao bôi
Nhưng mãi nhớ mãi bồi hồi năm tháng
 
Người đừng nói chóng quen rồi chóng chán
Tiếng bẽ bàng đừng nói nữa người ơi
Trong tim tôi hình bóng vẫn đầy vơi
Vẫn vời vợi nhớ nhung người xưa ấy
 
Dù tìm thấy hay là không tìm thấy
Kí ức vẫn đầy, vẫn mãi như xưa
Dù chưa một lần đón đón đưa đưa
Ngàn ngày nữa tình xưa ta mãi nhớ





VÀ NGÀN NGÀY SAU VẪN THẾ NHÉ NGƯỜI ƠI
 




Nhớ người nhé, và ngàn ngày nữa nhé
Được lời người em nghe nhẹ tất lòng
Bỏ bấy lâu lòng cứ ngóng cứ trông
Một hình bóng dù chưa lần hiện diện
 
Những vần thơ ấp ủ tình lưu luyến
Vời vợi xa mà thương nhớ thật gần
Ký ức trở về với những bâng khâng
Mối tình thơ trên diễn đàn thi hoạ
 
Dù mai nầy vẫn còn mãi cách xa
Ta vẫn nhớ và online thường  nhé
Lick con chuột mình chạm vào thật khẻ
Nick thân quên sao quên được bao giờ
 
Lại tuôn trào mật ngọt những vần thơ
Từ chân thật cỏi lòng mình trao gởi
Chỉ ảo tưởng thôi như ngày xưa một thuở
Dù  ngàn ngày sau vẫn thế nhé người ơi.
 


19-12-08
Nhật Quỳnh




_________________________


Ta không thể làm thay đổi hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 21:39:37 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 19.12.2008 22:12:00 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


Trích đoạn: Quỳnh Muội


                                    NGÀY MAI NGÀY MỐT NGÀY KIA...




Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ nick mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi
Ngày mai ngày mốt ngày kia
Và nhiều ngày nữa bỗng nhiên vắng mình
Online chẳng thấy bóng hình
Người ta có nhớ nick mình hay không ?
Hay là chẳng nhớ chằng mong
Chỉ là vui vậy ,chớ không nghĩ gì
Nhớ người dưng để mà chi
Vietfun đông lắm thiếu gì người vui !
Cũng cùng chia ngọt sẽ bùi
Những gì ký ức ngủ vùi bấy lâu
Cũng như gặp bạn tâm đầu
Cũng cùng trút cạn ẩn sâu trong lòng
Cũng cùng chia sẻ ước mong
Và rồi cũng nhớ cũng mong gặp người
Thương nhớ lại cũng đầy lại vơi
Khóc cười lại cũng dòng đời trôi đi
Vietfun thế giới lắm khi
Online thế giới mấy khi được lòng
Dù là ví dụ ở lòng
Điều ta nghĩ cũng đông người cùng nghĩ
Không ta,…đời người vẫn vậy
Thế gian nầy ai thật sự cần ai…!

Nhật Quỳnh





VÀ NGÀN NGÀY NỮA

Ngàn ngày nữa vẫn cứ là như thế
Chẳng dễ đâu! Nhưng kí ức hình thành
Từ một ngày trời mây quá mong manh
Ta tìm đến trong xanh từng kỷ niệm

Ta ôm ấp bóng hình và chiêm nghiệm
Nếu vắng người tắt lịm mảnh đời tôi
Dù chưa một lần gặp mặt giao bôi
Nhưng mãi nhớ mãi bồi hồi năm tháng

Người đừng nói chóng quen rồi chóng chán
Tiếng bẽ bàng đừng nói nữa người ơi
Trong tim tôi hình bóng vẫn đầy vơi
Vẫn vời vợi nhớ nhung người xưa ấy

Dù tìm thấy hay là không tìm thấy
Kí ức vẫn đầy, vẫn mãi như xưa
Dù chưa một lần đón đón đưa đưa
Ngàn ngày nữa tình xưa ta mãi nhớ

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời


Mai Kia Mốt Nọ Nghìn Sau

Mai kia mốt nọ nghìn sau
Năm châu bốn bể lao đao còn tìm
Tượng hình giọt máu trong tim
Thương nhau xin chớ lặng im góc trời
Người theo tiếng gọi đầy vơi
Theo từng kỷ niệm tuyệt vời vần thơ
Tìm trong ngày tháng đợi chờ
Vắng nhau muôn cõi thờ ơ nhạt màu
Vắng nhau giây phút xanh xao
Tay tìm tay với tình nào chưa xa
Người tìm người nắng lụa là
Vàng hanh trên lối đường xa vẫn gần
Gặp nhau nắm áo phù vân
Vẫn như đưa đón qua lần khổ đau
Dù xưa áo tím phai màu
Vẫn tình năm ấy ngọt ngào chưa quên
Nghìn sau hình bóng ghi tên
Mai kia mốt nọ nghĩa bền ơn sâu

Mỹ Trinh

Nhờ Quỳnh Muội của Mỹ Trinh nên quen được James Jee hôm nay. MT thấy thơ của hai người thật là thấm thía tình nghĩa, mong sao cho tình cảm của cả 2 trọn vẹn và bền vững mãi như thế nha. Chúc QM & JJ một mùa giang sinh hạnh phúc và thương nhau hoài hoài cho đến MAI KIA MỐT NỌ NGHÌN SAU......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 22:17:45 bởi Mỹ Trinh >
ms.witch 20.12.2008 12:12:06 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

KHÓ LẮM SAO EM?
 
Khó lắm sao em? Khi tình là hơi thở
Tình dại khờ là khó lắm sao em
Tình anh đây ngày tháng quá cũ mèm
Em có tiếc khi bên nhau không hở
 
Ta quen nhau chưa một lần gặp gỡ
Qua thơ rồi chợt thấy lại nhớ nhau
Tình như thế anh biết nỗi đau
Nhưng vẫn gượng cười cùng nhau cất bước
 
Đoạn đường anh đi vẫn mãi còn phía trước
Còn mong chờ còn rượt đuổi với thời gian
Bước chân đi là anh biết gian nan
Nhưng vẫn bước dù lầm than người hỡi
 
Nếu duyên số chúng ta là chờ đợi
Anh mãi chờ vời vợi mãi mãi thôi
Hy vọng rằng ngày mai tình lên ngôi
Cho thỏa mộng đời tôi người yêu hỡi

 
CHẲNG ĐIỀU GÌ LÀ KHÓ...!!! 
 
Em không khó nhưng người đời lại khó
Khó cho người và khó cả cho em
Em cũng biết đời luôn chẳng đẹp êm
Nhưng làm người sóng êm sao đến đích
 
Ta đứng lên sau bóng đêm tĩnh mịch
Ta đi tiếp cho bình minh rực rỡ
Ta bước nữa cho hơi thở đừng ngưng
Ta đi đến chốn rừng thiêng hạnh phúc
 
Không có gì làm tình yêu ngã gục
Chẳng điều gì làm tình phục lụy đâu
Cũng chẳng không điều chi lôi thôi cả
Tình đậm đà nguyện trao cả cho anh
 
Quá khứ làm cuộc tình hóa mong manh
Hiện tại cho ta tình xanh tươi mãi
Tương lai chờ đợi ánh mai nồng ấm
Thì còn gì mà ngăn cấm chúng ta
 
Đúng là qua xa khi tưởng ra như thế
Nhưng hy vọng đợi chờ nỗi nhớ càng sâu
Và tình yêu đã có đủ sắc màu
Tình như thế ta còn cầu gì nữa?
 
Vậy anh nhé ta sẽ rời mộng ảo
Đợi em về cho ta thỏa nỗi tương tư
Tình chúng ta mãi mãi chẳng là hư
Vì duyên số ta đã là như thế...!!!
ms.witch 20.12.2008 12:24:27 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

VÀ NGÀN NGÀY NỮA
 
Ngàn ngày nữa vẫn cứ là như thế
Chẳng dễ đâu! Nhưng kí ức hình thành
Từ một ngày trời mây quá mong manh
Ta tìm đến trong xanh từng kỷ niệm
 
Ta ôm ấp bóng hình và chiêm nghiệm
Nếu vắng người tắt lịm mảnh đời tôi
Dù chưa một lần gặp mặt giao bôi
Nhưng mãi nhớ mãi bồi hồi năm tháng
 
Người đừng nói chóng quen rồi chóng chán
Tiếng bẽ bàng đừng nói nữa người ơi
Trong tim tôi hình bóng vẫn đầy vơi
Vẫn vời vợi nhớ nhung người xưa ấy
 
Dù tìm thấy hay là không tìm thấy
Kí ức vẫn đầy, vẫn mãi như xưa
Dù chưa một lần đón đón đưa đưa
Ngàn ngày nữa tình xưa ta mãi nhớ

 
THIÊN THU ANH NHÉ..!!!
 
Tình đôi ta là thiên thu anh nhé
Một cuộc tình luôn mạnh mẽ hương yêu
Lời bóng gió làm sao để tình xiêu
Vì tình ở cõi đời lắm điều không như ý
 
Và ta sẽ chẳng bao giờ ủy mỵ
Người đâu cần phá hủy lũy tình tôi
Tình tôi đó giờ đây đã lên ngôi
Thì giông bão chỉ làm trôi dic vãng
 
Để cho ta một cuộc tình lãng mạn
Em cùng anh phiêu lạng mộng trời mây
Tìm một chốn bình yên để đắp xây
Lâu đài tình lung linh như huyền thoại
 
Tình ta dẫu không một lần đón đợi
Nhưng tình mình trao gởi những lời yêu
Để vương vấn dệt thơ với bao chiều
Êm đềm lắm không một lời hờn dỗi
 
Tình ta dẫu không được gặp mặt nói
Khoảng cách tình không chới với như ai
Vì cự ly trái tim bị chia hai
Hai mà một tôi với người cùng nhịp
 
Tình ta sáng vĩnh hằng từ muôn kiếp
Ngày nay ngày mai ngày mốt cũng vậy thôi
Và ngàn ngày nữa vẫn tình tôi
Thiên thu đó...một đời không dối trá..!!!
James Jee 20.12.2008 12:25:59 (permalink)
0
TÌNH CHỈ TRAO EM
 
Ru em giấc mộng cùng anh
u ơ giọng hát tình xanh tuyệt vời
Nhiều đêm nỗi nớ đầy vơi
Mà ai có biết chân trời cách xa
 
In trong kí ức tình ta
Nắng chiều phai dấu sao xa cách hoài
Hằng đêm anh mãi lay hoay
Tình em anh giữ giữ hoài mộng mơ
 
Hiểu không người hỡi tình thơ
Anh yêu duy nhất, đợi chở chỉ em
Những ngày xuân đến gần thêm
Hỏi trong kỷ niệm êm đềm xiết bao
 
Lộc xuân chỉ đợi trao nhau
Ong bay bướm lượn cùng vào tương tư
Về bên anh nhé! Hình như...
Em về rồi đó tạ từ cô đơn!
James Jee 20.12.2008 12:34:49 (permalink)
0

CHẲNG ĐIỀU GÌ LÀ KHÓ...!!!

Em không khó nhưng người đời lại khó
Khó cho người và khó cả cho em
Em cũng biết đời luôn chẳng đẹp êm
Nhưng làm người sóng êm sao đến đích

Ta đứng lên sau bóng đêm tĩnh mịch
Ta đi tiếp cho bình minh rực rỡ
Ta bước nữa cho hơi thở đừng ngưng
Ta đi đến chốn rừng thiêng hạnh phúc

Không có gì làm tình yêu ngã gục
Chẳng điều gì làm tình phục lụy đâu
Cũng chẳng không điều chi lôi thôi cả
Tình đậm đà nguyện trao cả cho anh

Quá khứ làm cuộc tình hóa mong manh
Hiện tại cho ta tình xanh tươi mãi
Tương lai chờ đợi ánh mai nồng ấm
Thì còn gì mà ngăn cấm chúng ta

Đúng là qua xa khi tưởng ra như thế
Nhưng hy vọng đợi chờ nỗi nhớ càng sâu
Và tình yêu đã có đủ sắc màu
Tình như thế ta còn cầu gì nữa?

Vậy anh nhé ta sẽ rời mộng ảo
Đợi em về cho ta thỏa nỗi tương tư
Tình chúng ta mãi mãi chẳng là hư
Vì duyên số ta đã là như thế...!!!

 
ĐƯỜNG TÌNH CỦA ĐÔI TA
 
Đường đời thế đó em ơi
Đường tình còn khóc lệ rơi bao ngày
Yêu thì sợ mối tình phai
Cô đơn sợ lắm ngày dài tủi thân
 
Đôi ta xa cách chẳng gần
Mà yêu nhau thế tình gần chẳng xa
Giữ trong giấc mộng đôi ta
Tình là mãi mãi dệt hoa nên tình
 
Chúng mình! Mái ấm đẹp xinh
Bên nhau đẹp lắm ân tình còn đây
Sớm chều vui khúc sum vầy
Em đàn anh sáo so dây tơ tình
 
Hoàng hôn rồi đến bình minh
Ngày ngày vẫn thế chung tình bên nhau
Đẹp duyên tơ tóc trầu cau
Người ơi một dạ ngàn sau bạc đầu
James Jee 20.12.2008 12:41:51 (permalink)
0

THIÊN THU ANH NHÉ..!!!

Tình đôi ta là thiên thu anh nhé
Một cuộc tình luôn mạnh mẽ hương yêu
Lời bóng gió làm sao để tình xiêu
Vì tình ở cõi đời lắm điều không như ý

Và ta sẽ chẳng bao giờ ủy mỵ
Người đâu cần phá hủy lũy tình tôi
Tình tôi đó giờ đây đã lên ngôi
Thì giông bão chỉ làm trôi dic vãng

Để cho ta một cuộc tình lãng mạn
Em cùng anh phiêu lạng mộng trời mây
Tìm một chốn bình yên để đắp xây
Lâu đài tình lung linh như huyền thoại

Tình ta dẫu không một lần đón đợi
Nhưng tình mình trao gởi những lời yêu
Để vương vấn dệt thơ với bao chiều
Êm đềm lắm không một lời hờn dỗi

Tình ta dẫu không được gặp mặt nói
Khoảng cách tình không chới với như ai
Vì cự ly trái tim bị chia hai
Hai mà một tôi với người cùng nhịp

Tình ta sáng vĩnh hằng từ muôn kiếp
Ngày nay ngày mai ngày mốt cũng vậy thôi
Và ngàn ngày nữa vẫn tình tôi
Thiên thu đó...một đời không dối trá..!!!

 
NGÀN SAU CHO ĐẾN NGÀN SAU
 
Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa
Anh vẫn còn chưa hết, mãi yêu em
Tình chúng ta thệt đẹp nhé em xem
Bao ân ái bên em anh chỉ một
 
Không cần hứa không cần lời thề thốt
Một tiếng yêu cũng đủ lắm rồi người
Còn nơi đây mãi mãi một nụ cười
Một hình bóng dù mười vạn năm qua nữa
 
Tìm về em hình bóng ai tựa cửa
Đứng chờ anh ngàn xưa đến bao giờ
Để chúng mình dệt một mối tình thơ
Mơ giấc mộng muôn đời không ai hiểu
 
Vầng thái dương ngày ngày đang vẫn chiếu
Anh vẫn còn hòa điệu múa tương tư
Tình chúng mình mãi mãi tuyệt vời như
Như mộng ước của từ ngàn thu đợi
ms.witch 20.12.2008 12:50:36 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

TÌNH TA LÀ MÃI MÃI
 
Ta tay nắm bên nhau cùng chung bước
Trên đường đời tha thướt dáng em yêu
Tình yêu kia anh chờ đợi bao chiều
Để anh được dìu em vào cuộc sống
 
Cuộc đời anh đã có từng khoảng trống
Đã có từng giấc mộng mãi yêu ai
Nhưng tình xa xa cách mối tình phai
Chỉ có em là ái tình chất ngất
 
Anh vội vã đem tình em đi cất
Cất tận đáy lòng cất để yêu nhau
Trong nỗi nhớ về em đang cao trào
Anh làm sao dấu che người yêu hỡi
 
Vài dòng đó có lời anh nhắn gởi
Về người em cũng bởi tại quá xa
Tin em yêu sẽ hiểu anh thật mà
Yêu em lắm tình ta là mãi mãi

 
MÃI MÃI NGƯỜI ƠI
 
Em đến với anh với tất cả chân tình
Và cũng biết anh từng có hình ai trong quá khứ
Nhưng em đây chẳng ngần ngại gìn giữ
Vì anh là người em trao chữ "yêu thương"
 
Em đến với anh không một chút vấng vương
Hay tiếc nuối vì tình trường nghiệt ngã
Thì anh ơi đừng khơi chi dĩ vãng
Để cho màu tình xanh bỗng hóa nâu đen
 
Giờ xa cách nên mình cũng chẳng quen
Hình hoặc bóng hay là tên...thì thế vậy
Qua lời thơ tình lặng im chợt thúc dậy
Thế là lòng rung động nẩy mầm yêu
 
Chòi yêu thương lớn dần theo năm tháng
Lá duyên tình sum xuê tảng cây yêu
Rễ nhớ nhung cắm sâu vùi trong đất
Đất thấm tình cho cây phất nhanh hơn
 
Anh chợt đến gieo hạt mầm tình mới
Em là người lo vun xới mầm yêu
Đợi thời gian cho nước tưới cây yêu
Tình mình vút cao xuyên trời..anh nhé..!!!
 
ms.witch 20.12.2008 13:01:28 (permalink)
0
Trích đoạn: James Jee

SỰ THẬT ĐÓ EM YÊU
 
Là thật chứ em yêu
Bao điều đó mãi mãi là sự thật
Không giả dối con tim anh chất ngất
Vì yêu...
 
Đã bao chiều
Anh nhớ em quạnh hiu từng khỏanh khắc
Không có em dòng đời sao chắn ngắt
Mình anh...
 
Tình vẫn đang xanh
Em biết không tình anh bao la lắm
Dệt mơ ước ôi mộng vàng đang thắm
Cùng ai...
 
Tình sẽ mãi không phai
Ta trải dài nhớ mong qua năm tháng
Dù xa cách con tim còn lãng mạn
Yêu nhau...
*JJ*
TÌNH LÀ SỰ THẬT
 
Em tin tình là thật
Lời anh như mật ngọt rót tim em
Không giả dối và êm đềm
Tình yêu đó em tìm bao năm tháng
Tình mình thật lãng mạn
Chung quanh mình là cả mảng trời yêu
Dù còn có một ngọn gió hắt hiu
Nhưng đẹp lắm như cánh diều no gió
Tình là sự thật...dĩ nhiên là thật đó
Ta không cần mơ ước dệt thêu
Ta vẫn nhớ về nhau với bao chiều
Đếm từng khắc cho chiều trôi nhanh chóng
Để xuân đến ta chẳng còn trông ngóng
Chẳng còn lời ai oán nhớ mong ai
Ngày em đến anh hạnh phúc trao ngai
Hoàng Hậu nhé...?..Trong tim anh muôn thuở...
*MT*LOVE*


ms.witch 20.12.2008 13:16:34 (permalink)
0
Trích đoạn: James Jee


TÌNH MÌNH VẪN THẾ NHA EM
 
Tình mình vẫn thế nha em
Tình mình mãi đẹp anh đem em về
Tình mình vẫn mãi đê mê
Tình mình vẫn thế vỗ về đôi ta
 
Tình mình chẳng cách chẳng xa
Tình mình chỉ có đôi ta suốt đời
Tình mình câu nói gọi mời
Tình mình suối mát còn khơi giữa dòng
 
Tình mình nhớ nhớ mong mong
Tình mình lấp lánh con sông diệu kỳ
Tình mình chẳng có chi ly
Tình mình cũng chẳng sầu bi bao giờ
 
Tình mình sẽ đẹp như thơ
Tình mình mãi mãi như mơ tháng ngày
Tình mình sẽ chẳng nhat phai
Tình mình tay nắm ngày ngày bên nhau
*JJ*
 
TÌNH MÌNH VẪN CỨ THẾ
 
Tình mình vẫn thế mà anh
Tình mình vẫn thế vẫn xanh vẫn hồng
Em về lấy anh làm chồng
Tình mình càng giống cánh đồng thiên thai
 
Tình mình có một không hai
Tình mình vẫn vậy chẳng phai chẳng sờn
Tình mình keo thắm như sơn
Suốt đời quấn quít ai hơn tình mình
 
Tình mình một mối tình xinh
Tình mình như bóng với hình chẳng xa
Dù thời gian có trôi qua
Tình mình vẫn đỏ chẳng pha màu buồn
 
Tình mình không giống chuồn chuồn
Lúc cao lúc thấp lúc...chuồn...mất tiêu
Tình mình như khúc Tiêu Diêu
Anh họa em xướng Phiêu diêu cuộc đời
MT*LOVE
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 13:18:08 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 121 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9