CẢM XÚC & CẢM TÁC
CON GÁI
Lỡ tay viết tựa là Con Gái
Biết làm sao giờ viết vậy thôi
Con gái thời nay thật kiêu kì
Chẳng như ngày xưa thật nhu mì
Ngày nay con gái hơn xưa lắm
Chẳng biết thẹn e chẳng biết kì
Con gái thời nay đẹp như tiên
Làm cho con trai thấy đảo điên
Rồi làm mặt chảnh không thèm ngó
Đêm về tim thổn thức liên miên
Con gái thời nay hay hững hờ
Làm cho bao kẻ thấy ngẩn ngơ
Rồi không đếm xỉa gì ai hết
Con gái sao mà quá thờ ơ
Con gái thời nay đẹp hết chê
Dù anh đang ở chốn sơn khê
Cũng ráng mà về xem một lượt
Xem rồi sao lại thấy si mê
Con gái thời nay thật kiêu sa
Ngẩn ngơ anh hát khúc tình ca
Con gái nghe rồi còn chê dở
Con gì đang rống vậy hả ta ?
Con gái thời nay lúc ra đường
Khiến cho bao kẻ phải lòng thương
Mong mỏi được quen nàng xinh đẹp
Nhưng mà con gái chẳng thèm vương
Con gái thời nay quá quật cường
Không như ngày ấy biết vấn vương
Con gái bây giờ là vậy đó
Một mình một việc chẳng tựa nương
Con gái thời nay hổng biết gì
Lầm đó bạn ơi chẳng biết chi
Giả đò thử bạn thôi bạn nhé
Đừng tin con gái hổng biết gì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 22:44:19 bởi James Carlos >
EM ĐI
Em đi đem hết ân tình cũ
Vùi xuống vực sâu phủ rêu phong
Một ngày mùa đông gió lạnh về
Anh buồn anh nhớ chuyện lê thê
Sầu vương tình ái ngày xưa đó
Biết đến bao giờ hết ủ ê
Ngày xưa em đó ở bên anh
Mong sao tình mãi vẫn còn xanh
Nhưng em xa vắng sao đành đoạn
Nửa mảnh tình vương vứt đi nhanh
Ngày xưa em đến đã nói gì
Sao em nay lại bước quay đi
Thề xưa còn đó người quên mất
Cất bước ra đi chẳng nói gì
Em nỡ vô tình đến thế sao
Tim anh tan vỡ chốn ba đào
Sóng tình cuộn mãi anh vô tận
Biết đến khi nào dứt khổ đau
Tìm quên bóng em bên rượu đắng
Còn lại bên anh những vầng trăng
Trăng đâu tròn nữa trăng đã khuyết
Nhưng mà lòng vẫn mãi băn khoăn
Em đã cho tôi những ước mong
Nhưng giờ người đã bước sang sông
Êm đềm sóng nước trôi êm ả
Nhưng sóng lòng tôi phủ gió đông
Đành thôi khép một trang tình ái
Dấu ấn không còn trong lòng ai
Bước đi người đã quên tình cũ
Ân ái hôm nào đã phôi phai
Từ nay thề hứa không yêu nữa
Một khoảng đường đời bước tới chưa
Ta đi cứ bước hòai chưa tới
Mà lại nghe lòng đổ trời mưa
NHỚ VỀ EM
Quân trường rảnh rỗi vần thơ nhớ
Nhớ thật là nhiều mới làm thơ
Nhớ lắm em ơi những tháng ngày
Mà ta đã có phút đắm say
Nay anh cất bước phương trời lạ
Một kiếp phong ba lắm đổi thay
Làm sao nói hết tình trong mộng
Giấc mơ về em giấc mơ hồng
Em ở chốn nào em có biết
Vắng em lòng anh mãi trống không
Anh đi vì nước vì non đó
Dặn rằng em ơi chớ có lo
Hai năm quân sự anh về lại
Chừng ấy ngày thôi chớ đắn đo
Ở chốn quân trường vắng bóng em
Nhớ em anh thấy thật là thèm
Ngày xưa hai đứa bên nhau mãi
Giờ đây giấc mộng mới gặp em
Những đêm đồn vắng anh bỗng nhớ
Nhớ về em lắm dáng ngây thơ
Tay ôm súng ngỡ người yêu dấu
Chập chùng kỉ niệm đến giấc mơ
Anh biết yêu em thật dại khờ
Nhớ em lòng thấy thật chơ vơ
Mong ngày nghỉ phép mau mau đến
Cho lòng thỏa những nỗi ước mơ
Quê nhà em ơi em có nhớ
Tình anh vẫn mãi những vần thơ
Đêm đêm anh viết vì em đó
Những nỗi nhớ thương những dại khờ
Anh luôn ấp ủ tình yêu ấy
Mong em cứ vẫn mãi đong đầy
Ân tình hai đứa ngày xa cách
Không vơi mà cứ tự nhiên đầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 23:46:28 bởi James Carlos >
hi..hi...
Bạn nhậu tới nhà thăm bạn thơ
Cái hôn trên vách treo lững lờ
Ôi tình như gió bay qua cửa
Thôi lấy mồi ra nhậu sơ sơ ?
Trích đoạn: Ngo Huu Doan
hi..hi...
Bạn nhậu tới nhà thăm bạn thơ
Cái hôn trên vách treo lững lờ
Ôi tình như gió bay qua cửa
Thôi lấy mồi ra nhậu sơ sơ ?
Mắt đang díp lại tưởng nằm mơ
Ai dè có ông bạn làm thơ
Vác mồi qua đây thêm tí rượu
Rồi gầy độ nhậu nói sơ sơ
Đang ngủ nghe nhậu với làm thơ
Tỉnh liền vội vã dứt cơn mơ
Bày biện rượu gà cùng tất cả
Đêm về nhậu xỉn dáng phất phơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 13:17:55 bởi James Carlos >
NHẮN VỀ EM
Phương xa anh nhớ quê nhà
Nhớ người em gái bên ta thuở nào
Em yêu hỡi nhắn về em yêu hỡi
Những tháng ngày mà anh cách xa em
Những dòng thơ em ơi em có xem
Anh ở chốn sơn khê còn yêu mãi
Sống cuộc đời phong ba anh đang trải
Một con tim anh có một tấm lòng
Dù cho đời có ngập lối bão giông
Con tim cũ vẫn yêu em người hỡi
Một mảnh tình khắc ghi còn phơi phới
Một nụ cười e lệ dễ nào quên
Dù cho năm tháng vùn vụt như tên
Anh vẫn nhớ em ơi anh vẫn nhớ
Một cuộc tình ta trao ôi muôn thuở
Xanh trong lòng ta hy vọng ngày mai
Bước đường đời anh cố bước tương lai
Ngày hạnh phúc với em thôi em nhé
Nay xa vắng nhớ em người yêu trẻ
Đợi anh về chúng ta sẽ có đôi
Không thương đau như những lúc chia phôi
Ngày đoàn tụ anh về trong danh dự
Đêm cô lẻ nhớ em dòng tâm sự
Gởi về ai ai tỏ được lòng này
Ước mơ ấy ngày mai sẽ đắp xây
Tình yêu ấy sẽ muôn đời bất diệt
Người yêu hỡi anh thật lòng tha thiết
Mãi yêu người yêu chỉ mỗi người thôi
Dù chuyển xoay ngôi sao ấy đổi ngôi
Nhưng với anh tất cả là vĩnh viễn
Anh vẫn nhớ phút đầu người đưa tiễn
Vẫn khắc ghi ôi lời dặn trao nhau
Ấp ủ trong anh ánh mắt gởi trao
Vẫn giữ trọn trong tim bao ngày tháng
TĨNH LẶNG
Tôi với tôi một mình tôi thôi nhé
Dặn tim rồi tôi chi tôi với tôi
Trời hỡi tình ta đã thôi rồi
Em đi để lại một mình tôi
Ngày xưa em nói đâu còn nhớ
Một phút chia phôi một chữ rồi
Thế là từ này dứt bồi hồi
Cuộc tình như thế đã chia phôi
Em đi đi mãi phương trời lạ
Còn lại nơi đây tôi mãi thôi
Ra đi em nói câu bất hối
Níu chi một mảnh tình vỡ đôi
Hãy chấp nhận đi tình đã lỡ
Một mảnh tình tôi vỡ tan rồi
Nay đời tôi chỉ mỗi mình tôi
Tim nay đã cắt đã chi phôi
Không còn yêu nữa đau truyền kiếp
Một mảnh tình xưa đã bôi vôi
Dù trong lòng có tơ tằm rối
Vẫn chỉ mình tôi có tôi thôi
Rối rơm theo phận đời thôi nhé
Một đời ta vẫn cứ thế thôi
Phiêu lãng con thuyền đời nổi trôi
Sóng biển chập chùng chốn xa xôi
Nay đâu còn nữa đời phẳng lặng
Sóng gió giăng đầy lúc chia phôi
Cầu xin cho lòng hết bồi hồi
Tâm trí không còn em với tôi
Ngày xưa xem đó là mơ mộng
Tỉnh mộng đi thôi vỡ tan rồi
Đường đời xin chỉ mỗi mình tôi
Dù rằng có lúc thấy đơn côi
Thà cứ như vậy không đau đớn
Đừng có yêu nhau lại xa rồi
NGƯỜI YÊU ƠI! XIN LỖI
Viết cho anh, một thời lầm lỗi
Anh biết đã dối em người yêu dấu
Xin một lần anh nhận lỗi cùng em
Có những đớn đau hãy để anh xem
Anh có lỗi anh là người có lỗi
Xin một lần một lần anh nhận tội
Rằng chính mình có lỗi với tình yêu
Em dành cho anh hy vọng thật nhiều
Anh lỡ một lúc chôn vùi tất cả
Cũng vì anh một mảnh đời sa ngã
Để xa em hối hận suốt một đời
Em ra đi đi đâu hỡi em ơi
Xin về lại bên anh em yêu nhé
Anh hứa đó em về đi anh sẽ
Sẽ bên em không lừa dối một đời
Xin em yêu về lại hỡi em ơi
Mong em lắm nhớ em đau lòng quá
Ôi lầm lỗi mà một thời anh đã
Xin người yêu hãy rộng lượng bỏ qua
Xin người yêu hãy rộng lượng thứ tha
Mối tình đó anh yêu em thật dạ
Quá khứ kia anh đem chôn tất cả
Hãy quay về lối cũ hỡi em yêu
Yêu thật yêu anh còn rất yêu nhiều
Đem tất cả cho em người yêu dấu
Lời hối lỗi với em em có thấu
Hãy quay về làm lại những ngày xưa
Ngày ta gặp nhau kỉ niệm dưới mưa
Đừng quên nhé ân tình ta còn đó
Xin hãy cùng anh vượt qua khốn khó
Xin hãy bên anh như thuở ban sơ
Để cuộc tình ta viết được giấc mơ
Và anh sẽ biến mơ thành hiện thực
ĐƯỜNG ĐỜI
Đường đi khó và gian nan vất vả
Xin em vẫn đi bên cạnh của anh
Nếu cuộc đời này quá nhiều thay đổi
Mà em yêu chẳng biết lối nào đi
Xin em hãy nhớ lời nói khắc ghi
Đường trong tim mình là đường chân thật
Cuộc sống thay đổi những ngàu thường nhật
Luôn xoay vòng theo con tạo thời gian
Đường đời khó đi lắm lúc gian nan
Suy nghĩ kĩ trước khi mình tiến bước
Luôn soi gương tấm gương người đi trước
Kinh nghiệm đời quý báu lắm em ơi
Nhưng còn thuyền lênh đênh chốn biển khơi
Ta mong mỏi ôi ngày mai cập bến
Ta còn trẻ đời ta còn trôi nổi
Nhưng trong tim ta luôn một lối đi
Đi thật ngay thật thẳng như mọi khi
Không lắt léo theo dòng đời biến ảo
Dù chông gai đường đời bao gian xảo
Vẫn sẽ còn những đóm sáng chờ trông
Vẫn sẽ còn những người giống em mong
Vẫn còn đó mong em tìm ra được
Anh vẫn thế dù là người đi trước
Nhưng vẫn theo gương những kẻ trước hơn
Thêm người thân bớt đi kẻ thù hằn
Xin nhớ kĩ đối đãi đời chân thật
Dù còn đó trên đường đời tất bật
Những miếng cơm manh áo ganh đua
Nhưng làm sao ta cứ mãi hơn thua
Xin hãy nghĩ sét suy cho cặn kẽ
Đường đi khó ta đừng đi đơn lẻ
Vì cuộc đời vẫn còn chỗ tựa nương
Đến lúc nào mình vẫn cẫn tình thương
Của nhân lọai của con người thật sự
GIẤC MỘNG
Đời là mộng ánh hào quang không thực
Hãy để mình sống thật với bản thân
Cuộc đời như giấc mộng thôi
Ta như thuyền nhỏ nổi trôi biển đời
Đôi khi ta thấy chơi vơi
Đôi khi ta thấy gọi mời trong nhau
Dòng đời có lắm thương đau
Có vui có khổ có nhau tháng ngày
Mọi người lo lắng ngày mai
Mọi người cố gắng tương lai huy hoàng
Ước mong cuộc sống đàng hoàng
Không mong kiếp sống đi hoang tháng ngày
Và đời cứ phải đổi thay
Và đời cứ mãi chuyển xoay số phần
Lúc thật xa lúc lại gần
Tình yêu đôi lứa bần thần con tim
Khi yêu màu tím hoa sim
Cho là thật đẹp tím sim tuyệt vời
Khi xa sao thấy rã rời
Chia tay sao thấy tả tơi trong lòng
Tình yêu như thế long đong
Tình đời cũng thế lòng vòng mãi thôi
Cuộc đời cay đắng bôi vôi
Sống trên đời chỉ dạt trôi theo đời
Biển to ta cứ mãi bơi
Nơi nào là bến biển khơi phủ phàng
Sống trọn một kiếp lang thang
Nước mắt chảy ngược vương mang trong lòng
Xuôi tay rồi cũng trống không
Bon chen cho lắm đâu mong được gì
Ai ơi xin hãy nghĩ suy
Sống sao cho vẹn một khi làm người
Sống sao cho trọn nụ cười
Khi đi khi đến người người nhắc tên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 19:30:15 bởi James Carlos >
SỐNG TRONG ĐỜI
Sống trong đời những điều ta cần biết
Chuyện đổi thay như manh áo qua tay
Trong cuộc sống có nhiều đề đáng nói
Trong dòng đời có những chuyện vấn vương
Ôi chữ tình ôi một chữ đau thương
Ta chấp nhận cuộc chơi và trả giá
Thêm một chữ đời làm tim hóa đá
Bến bờ nào thu nhận trái tim ta
Còn đâu khi ta đã dứt lời ca
Bi hùng ấy gởi về miền đất lạ
Rồi có lúc ta vô tình sa ngã
Sống trong đời là thế đó người ơi
Mãi vẫy vùng trong sóng gió biển khơi
Ai biết được nơi nào ta sẽ đến
Và ngày tháng vùi dập ai cạnh bên
Ai chia sẻ cùng ta cơn khốn khó
Đời vẫn thế và người vẫn còn đó
Nhưng ai người hiểu những lúc bên ta
Ai nâng ta lúc sa đà ta ngã
Ai bên ta lúc thất bại sa cơ
Ai bên ta lúc ta có giấc mơ
Ai bên ta khi huy hoàng rực rỡ
Rồi ai đến ai đi ta bỡ ngỡ
Đời đổi thay khi thân phận đổi thay
Có những lần men đắng muốn ta say
Cho quên hết nỗi đau sầu hiện tại
Nhưng tỉnh giấc để ta đau mãi mãi
Chuyện nhân tình thế thái đếm trăm năm
Nói được đâu ta đành phải lặng căm
Cúi đầu bước mà âm thầm chấp nhận
Đời là thế ôi nhiều phen lận đận
Tình đổi thay manh áo cuốn qua tay
Ta nay đi đi hay ở ai hay
Đời vẫn thế trôi dài trong vô tận
TÌNH YÊU
Tình yêu đến trong mơ trong giấc mộng
Ta đem mộng dệt hiện thực tương lai
Những giấc mơ anh tưởng chừng vô tận
Lại trở thành hiện thực của đời anh
Vào một ngày ôi cây lá đương xanh
Em đã đến từ trong mơ em hỡi
Em đã đến cõi lòng ta phơi phới
Thật tuyệt vời ôi những lúc bên nhau
Không có chỗ cho những nỗi khổ đau
Anh bên em em bên anh tất cả
Tình nồng thắm anh quên đi vất vả
Những đoạn đường mà ta đã đi qua
Trong tương lai ta quyết định tiến xa
Tay trong tay ta cùng nhau đi tới
Lời nồng ấm trao nhau trong ngày mới
Lời hứa thề xây mộng đẹp ngày mai
Và những gì ta ấp ủ tưởng lai
Mà lúc trước ta tưởng chừng vô tận
Em đã đến quên cõi đời lận đận
Em cho anh những giây phút màu xanh
Và anh ngỡ thế giới chỉ mình anh
Say đắm trong men nồng ôi hạnh phúc
Tình yêu đến cõi lòng ta thôi thúc
Mau lên đi không thì sẽ trễ rồi
Mau lên đi không thì sẽ bồi hồi
Con tim ta sao dâng trào cảm xúc
Có em anh thấy mình hạnh phúc
Xin yêu em yêu suốt cuộc đời này
Và tương lai anh quyết chí đắp xây
Để chúng mình sẽ nên duyên cầm sắc
Đến bên anh em ơi đừng cân nhắc
Một tình yêu anh chỉ một tình yêu
Một tình yêu trao em trao thật nhiều
Anh hứa chỉ một tình yêu duy nhất
Sống trong đời những điều ta cần biết
Chuyện đổi thay như manh áo qua tay
Vậy sao anh,tất cả sẽ đổi thay
Giờ em biết để ngày mai sẽ tránh (hihi)
Bởi niềm đau thường làm nên sức mạnh
Nên bao giờ trăng cũng lạnh...phải không hihi

Hihi JC đừng có giận vì bn ồn trong nhà JC nhen hih
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Sống trong đời những điều ta cần biết
Chuyện đổi thay như manh áo qua tay
Vậy sao anh,tất cả sẽ đổi thay
Giờ em biết để ngày mai sẽ tránh (hihi)
Bởi niềm đau thường làm nên sức mạnh
Nên bao giờ trăng cũng lạnh...phải không hihi
Hihi JC đừng có giận vì bn ồn trong nhà JC nhen hih
Làm sao mà giận được chứ. Vui mà. Ghé thăm nhiều nhé BN
BĂNG NGUYỆT
Cảm xúc từ Băng Nguyệt
Trời sinh em một trái tim lạnh giá
Nét tuyệt vời trăng sáng chốn phồn hoa
Nên vì em ta xin hát bài ca
Với tựa đề là mặt trăng lạnh giá
Em - Băng Nguyệt - quyền uy và cao cả
Sống giữa đời nổi bật chốn trần gian
Dù cho đời còn lắm lúc gian nan
Nhưng vẫn có một tâm hồn thông cảm
Cái lạnh giá - tình yêu ta trải thảm
Đón em vào dù băng tuyết phủ vây
Xin một lần em - em hãy vào đây
Xin được một lần gọi trăng là Nguyệt
Một tình yêu một con người thật tuyệt
Một mảnh đời một kiếp sống vươn xa
Để trên đời ôi muôn vạn bài ca
Đều ca ngợi ánh trăng vàng lạnh giá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 19:20:39 bởi James Carlos >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: