CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 121 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 25.12.2008 09:44:42 (permalink)
0

GIÁNG SINH..TA..ĐI..ĐÂU..???

Thật đó anh
Em hứa sẽ cùng anh sánh bước
Anh đếm đi ngày đâu còn dài nữa
Rồi một ngày em sẽ đứng trước cửa
Nhìn anh..
Thời gian thật là nhanh
Và tình mình còn nhanh hơn anh nhỉ
Mới ngày nào mình ma quỷ
Nói vu vơ..lời chỉ đùa vui
Thế mà mình nên đôi
Đây có lẽ duyên trời tiền kiếp
Và bây giờ mình lại tiếp
Chuyện tình yêu..
Giáng sinh gió cũng nhiều
Mưa dầm cứ buồn hiu
Màng the cửa liêu xiêu
Hoàng hôn như muốn níu
Chân ta..
Ngồi nhớ người nơi xa
Nhớ thiết tha anh hỡi
Em ngồi nhà ngóng đợi
Chẳng biết phải đi đâu
Vì mình cách xa nhau
Vui đâu còn là thú
Cứ ở nhà thầm nhủ
Giáng sinh này ngủ thôi
Nếu mình thích đi chơi
Thì cứ on là được
Gặp nhau thật là tuyệt
Noel mình cùng on

 
EM HIỂU CHO ANH!
 
Anh không thể! Chỉ riêng mình êm ấm
Còn bao mảnh đời thấm đẫm nước mắt rơi
Còn bao cánh tay vẫn vẫy chơi vơi
Còn bao cuộc sống gọi mời niềm hạnh phúc
 
Em có hiểu trên dòng đời dông đúc
Đêm lạnh về chen chúc ở nơi đâu
Từng đêm thâu cuộc sống đó u sầu
Giáng sinh đến chút nguyện cầu nơi đó
 
Anh mang đến một chút quà nho nhỏ
Thắp sáng niềm tin ánh đỏ lửa hồng
Để mai đây cá chép sẽ hóa rồng
Sẽ không còn những đêm đông lạnh lẽo
 
Mong em hiểu những mảnh đời đang héo
Hãy cùng nhau khéo vun lại người ơi
Noel về niềm hạnh phúc muôn nơi
Xin gom lại nơi mảnh đời bất hạnh
James Jee 25.12.2008 09:52:06 (permalink)
0

EM HIỂU RỒI...

Trái đất tròn sao chệch choạc vì ta?
Anh nói ra sao em nghe kỳ lạ
Thiên tình sử mà mình từng vất vả
Viết bao chiều nay xa lắm sao anh?

Kỷ niệm có nhau giờ bỗng lạnh tanh?
Thật như thế..sao anh..em muốn biết
Em chẳng tiếc vì mình từng hiểu biết
Được một lần nhung nhớ viết câu thơ

Dù tình anh giờ như đã xóa mờ
Thì em vẫn còn chờ câu tình lỡ
Dù em biết mình yêu trong cách trở
Nhưng em còn một nhịp thở vẫn còn yêu

Và em sẽ mộng mơ với bao chiều
Đợi trái đất quay tròn mình gặp lại
Em biết trái tim anh còn trống trãi
Em sẽ cùng người lấp đầy những yêu thương

Em sẽ về mình chắng còn vấn vương
Buồn đau sẽ nương theo cơn gió cuốn
Em sẽ mãi cùng người về phía trước
Chẳng xa rời dù nữa bước cũng không

Em sẽ cùng anh qua hết những đêm đông
Không rời nữa quay về nhà ta sống
Cùng với người ta dệt tình trong mộng
Suốt cuộc đời không còn những long đong

 
SAO TÌNH CHƯA VẸN...?
 
Anh cũng muốn bên em người yêu dấu
Cùng dọc ngang xuyên thấu hết cõi đời
Cùng nắm tay trong một cõi đất trời
Ta mãi mãi không ra xa nửa bước!
 
Nhưng tất cả chỉ đang là mộng ước
Hão huyễn hay không? Biết trước được sao?
Anh nơi đây em đang ở nơi nào
Xa cách lắm làm sao anh biết rõ
 
Vài dòng nhắn làm sao cho em tỏ
Nỗi niềm này vò võ những đêm thâu
Mùa đông về giá buốt những u sầu
Anh sưởi ấm tình đầu bằng lời hứa
 
Tuyết vần còn lấm lem bên hiên cửa
Anh vẫn còn nhớ nhớ lắm ngày xưa
Ở nơi nào chúng mình được đón đưa
Được yêu mãi! Sao tình chưa vẹn nghĩa?
James Jee 25.12.2008 10:00:45 (permalink)
0

NHẮN ANH..!!!


Ngoài trời mưa trút từng cơn
Từng cơn lạnh buốt từng cơn nát lòng
Mưa rơi dâng nước như sông
Mưa rơi làm máng cỏ bông..ướt rồi

Đêm nay thiên chúa xuống đời
Cứ như hiểu thấu những lời em xin
Có anh em có niềm tin
Vắng anh em chẳng còn tin điều gì

Dưới mưa em chấp tay quỳ
Hạt mưa thấm lạnh ướt mi em buồn
Mưa càng nặng hạt mưa tuôn
Một luồn gió lạnh thả buông câu tình

Xót thương cho phận chúng mình
Yêu nhau chẳng được bóng hình cùng nhau
Nhìn người cứ lướt qua mau
Từng đôi từng cặp trong tay mỉm cười

Chúa linh thiêng chốn cao vời
Động lòng cho đổ cơn mưa..tủi hờn
Đoàn người phút chốc chẳng còn
Mình ta trơ trọi héo mòn giữa đêm

Anh giờ này đã ru êm
Chẳng hay anh nhớ..noel....người..sầu..!!!

 
CHO ANH MƠ VỀ EM
 
Anh còn lạc bước bên trời cao
Gió ru khe khẽ bước chân nào
Đêm về tìm lại niềm nhung nhớ
Anh biết làm sao biết làm sao?
 
Em ở nơi nao ở nơi nao?
Nhớ em lòng dạ cứ cồn cào
Làm sao em biết người xa xứ
Vẫn nhớ tình em, lệ vẫn trào
 
Làm sao để ta được có nhau
Đừng cho đau xót những cao trào
Đừng cho hờn tủi vờn lê má
Tê tái lòng này biết làm sao?
 
Nhớ em anh nhớ... nhớ biết bao
Em có hiểu không... chốn xa nào?
Anh còn mơ mãi... về em mãi...
Một mối tình này ta đã trao
James Jee 25.12.2008 10:24:27 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

CHÚC QUỲNH MUỘI CÙNG GIA ĐÌNH MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC !
 
kimrbl

 
Ủa! Chúc Quỳnh Muội cùng gia đình sao vào nhà James! Quỳnh muội đâu có ở đây! Nhưng dù sao cũng cám ơn đã ghé nhà James chơi!
 
Quỳnh Muội 25.12.2008 11:51:44 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


Trích đoạn: kimrbl

CHÚC QUỲNH MUỘI CÙNG GIA ĐÌNH MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC !
 
kimrbl


Ủa! Chúc Quỳnh Muội cùng gia đình sao vào nhà James! Quỳnh muội đâu có ở đây! Nhưng dù sao cũng cám ơn đã ghé nhà James chơi!





                                            ĐÔI DÒNG



         James Jee ơi, Được rồi mà, QM vẫn thường ghé nhà James chơi đấy mà, đã đọc lời chúc tốt đẹp. QM cảm ơn nhiều nhé James. Đêm giáng sinh James vui nhiều lắm phải không? Đi những đâu nè? QM ở SaiGon đi lể chớ không có đi chơi, được đi lễ là hạnh phúc rồi, lễ tưng bừng với những bài hát đêm Noel , đèn hoa khắp nhà thờ James a.
             Hôm qua Việt Nam thắng Thái Lan , tuổi trẻ xưống đường mừng bóng đá, Giáng sinh nầy ai yêu bóng đá sẽ có niềm vui to lớn hơn...phải không James?



_____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






 



Trường Phi Bảo 25.12.2008 13:42:20 (permalink)
0
Nguyện ước đêm đông
Trường Phi Bảo
 
Trái tim Ta, Chúa Đông về gõ cửa
Con ước gì hỡi cô con gái ngoan
(Ta đắm chìm trong bóng tối mơ màng
Cần! cần lắm! một bờ vai nương tựa)
 
Không, không thể Chúa Đông không thể hứa
Con ước lại điều gì khác hay hơn
(Cõi lòng Ta sao băng giá, cô đơn?
Cần ai đó mang vòng tay sưởi ấm)
 
Chân đã sa vào hố sầu vực thẳm
Mơ chưa tàn, tình gẫy gánh chia phôi
Trên môi Ta giờ héo hắt nụ cười
Nhớ! rất nhớ! một người Ta rất nhớ!
 
Chuyện yêu đương khiến lòng thêm hoảng sợ
Xin Chúa Đông những giây phút bình yên
Mọi ngọt ngào, say đắm chỉ hão huyền
Sao vẫn ước được cùng ai chung mộng.
 
24/12/2008
 
 
 
 
 
ms.witch 25.12.2008 20:40:16 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

LỖI HẸN
 
Anh xin lỗi người anh yêu dấu nhất
Vì đời còn tất bật lắm em ơi
Bên cạnh chúng ta còn lắm vì sao rơi
Vì sao nhỏ trong bầu trời lạnh giá
 
Lo cho người nên thời gian anh đã
Để mặc em trong giá lạnh mùa đông
Nhưng em biết không mình phải có tấm lòng
Để ấp ủ những cành hồng trong tuyết
 
Anh lỗi hẹn với em anh rất tiếc
Nhưng anh còn nhiệt huyết với thế gian
Trên đường đời còn nhiều cảnh gian nan
Đừng riêng mang "chỉ mình ta êm ấm"
 
Anh sẽ trở về trong một ngày đầm thắm
Anh sẽ trở về từ vạn dặm cô đơn
Chẳng ai bằng em, em mãi riêng hơn
Hiểu anh nhé! Đừng giận hờn anh nhé!

 
XIN LỖI, EM LẠI SAI..!!!
 
Làm sao giận khi anh trong đêm tuyết
Mang niềm hạnh phúc cho những trẻ mồ côi
Làm sao buồn khi biết anh đến một nơi
Nơi mà những trẻ tật nguyền đang mong đợi
 
Em đã trách lầm anh là có tội
Có tội nhiều không chỉ một người ơi
Em không biết anh vượt đường xá xa xôi
Mang ánh sáng bình an soi đêm tối
 
Em thật tiếc không cùng người vẫy gọi
Những trẻ nghèo đang ngồi đợi giáng sinh
Quà noel tuy nhỏ mà đẹp xinh
Thật ý nghĩa khi được nhìn thấy chúng
 
Cặp mắt trẻ tràn đầy niềm hỵ vọng
Miệng mỉm cười không một chút suy tư
Cả thế giới xung quanh trẻ hình như
Là thế giới viễn hư như thần thoại
 
Ông già tuyết mang phần quà bé nhỏ
Gõ cửa từng nhà gọi trẻ giữa đêm đông
Với lời chúc an lành và thành công
"Học giỏi nhé bé ngoan..!! đừng lêu lổng.."
 
Thật vui đó anh yêu ,lòng em bỗng
Cảm giác tự hào vì anh sống bao la
Tình chúng ta còn đó chẳng phôi pha
Không hờn giận, không lìa xa anh yêu nhé!!!
 
 
 
ms.witch 25.12.2008 21:04:18 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

EM HIỂU CHO ANH!
 
Anh không thể! Chỉ riêng mình êm ấm
Còn bao mảnh đời thấm đẫm nước mắt rơi
Còn bao cánh tay vẫn vẫy chơi vơi
Còn bao cuộc sống gọi mời niềm hạnh phúc
 
Em có hiểu trên dòng đời dông đúc
Đêm lạnh về chen chúc ở nơi đâu
Từng đêm thâu cuộc sống đó u sầu
Giáng sinh đến chút nguyện cầu nơi đó
 
Anh mang đến một chút quà nho nhỏ
Thắp sáng niềm tin ánh đỏ lửa hồng
Để mai đây cá chép sẽ hóa rồng
Sẽ không còn những đêm đông lạnh lẽo
 
Mong em hiểu những mảnh đời đang héo
Hãy cùng nhau khéo vun lại người ơi
Noel về niềm hạnh phúc muôn nơi
Xin gom lại nơi mảnh đời bất hạnh

 
TA VÌ..TẤT CẢ
 
Không cần nói nữa đâu anh
Một câu anh nói làm em chạnh lòng
Nguyện cầu ở giứa đêm đông
Chúa ban ngọn lửa sưởi lòng trẻ thơ
 
Nguyện xin cho những ước mơ
Của bao trẻ sống bơ vơ....có nhà
Anh mang cho trẻ món quà
Là bao hy vọng ngọc ngà trẻ mong
 
Nguyện cho Thiên chúa nhủ lòng
Từ đây trần thế long đong chẳng còn
Ân tình thắm đỏ như son
Dù Sông vơi cạn..chẳng..mòn..tình ta
 
Anh à anh ở nơi xa
Đêm đông anh cố..tặng quà..trẻ..nha
Hết rồi..ta lại gặp ta
Cùng nhau cầu nguyện cho qua..đợi chờ
 
 
 
 
 
ms.witch 25.12.2008 22:28:46 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

SAO TÌNH CHƯA VẸN...?
 
Anh cũng muốn bên em người yêu dấu
Cùng dọc ngang xuyên thấu hết cõi đời
Cùng nắm tay trong một cõi đất trời
Ta mãi mãi không ra xa nửa bước!
 
Nhưng tất cả chỉ đang là mộng ước
Hão huyễn hay không? Biết trước được sao?
Anh nơi đây em đang ở nơi nào
Xa cách lắm làm sao anh biết rõ
 
Vài dòng nhắn làm sao cho em tỏ
Nỗi niềm này vò võ những đêm thâu
Mùa đông về giá buốt những u sầu
Anh sưởi ấm tình đầu bằng lời hứa
 
Tuyết vần còn lấm lem bên hiên cửa
Anh vẫn còn nhớ nhớ lắm ngày xưa
Ở nơi nào chúng mình được đón đưa
Được yêu mãi! Sao tình chưa vẹn nghĩa?

LÀM SAO EM BIẾT..!!
Tình đầu anh đã trao ai..?
Làm sao em biết đậm phai thế nào
Anh giờ vẫn nhớ ngày nào
Cùng đưa cùng đón..đợi nhau..mỗi chiều..???
 
Những nơi anh đã từng yêu?
Nơi nào anh đã nâng niu một người..!!
Chúng ta hai đứa hai nơi
Niềm tin cần lắm vì đời..đổi thay
 
Yêu người thật đắm thật say
Nào ngờ người vẫn chẳng hay..đành sầu
Cũng bởi vì mối tình đầu
Người luôn ghi nhớ khắc sâu bóng hình
 
Cho dù người cố thanh minh
Thì tôi cũng chẳng còn tin..hết rồi
Giấc mơ theo nước mà trôi
Tình tôi vun vén..ôi thôi..chẳng còn
 
Tưởng đâu tình mãi vẹn tròn
Ai ngờ rồi cũng héo mòn thời gian
Đường đời sao mãi lầm than
Đường tình sao mãi mênh mang quá người..!!
 
ms.witch 25.12.2008 22:55:15 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

CHO ANH MƠ VỀ EM
 
Anh còn lạc bước bên trời cao
Gió ru khe khẽ bước chân nào
Đêm về tìm lại niềm nhung nhớ
Anh biết làm sao biết làm sao?
 
Em ở nơi nao ở nơi nao?
Nhớ em lòng dạ cứ cồn cào
Làm sao em biết người xa xứ
Vẫn nhớ tình em, lệ vẫn trào
 
Làm sao để ta được có nhau
Đừng cho đau xót những cao trào
Đừng cho hờn tủi vờn lê má
Tê tái lòng này biết làm sao?
 
Nhớ em anh nhớ... nhớ biết bao
Em có hiểu không... chốn xa nào?
Anh còn mơ mãi... về em mãi...
Một mối tình này ta đã trao

 
ANH VẪN CÒN MƠ..???

Anh còn mơ mãi sao anh hỡi
Hiện thực vẫn đợi trước mắt ta
Đông qua xuân đến lời tình gửi
Đừng có nghi ngờ tình ngủ mơ

Anh biết làm sao..?..ta làm thơ
Gửi bao nổi nhớ , gửi câu thề
Một thoáng suy tư , tình bỏ lỡ
Người hỏi câu này phải là em

Anh đến tình em lúc nữa đêm
Bên nhau thao thức thật êm đềm
"Ngủ ngon em nhé..anh mến mến"
"Em nhớ anh nhiều..nhớ không tên..!!"

Người đừng tê tái , đừng lãng quên
Đừng luôn đau xót tình chắc bền
Em hiểu tình anh như ngọn nến
Sưởi ấm cho em hết lênh đênh

James Jee 26.12.2008 08:42:02 (permalink)
0
TÔI ĐANG BUỒN THẾ GIỚI CÓ BIẾT KHÔNG?
 
Tôi đang buồn thế giới có biết không?
Tất cả vỡ tan trong mênh mông... ta lạc lõng!
Tim lại nhói đau... đang có từng khoảng trống,
Liều thuốc nào vá lỗ hổng yêu thương?
 
Ta vì ai... lặn lội giữa đêm trường?
Ta vì ai... ta xem thường tất cả?
Mọi gian nan không bao giờ gục ngã,
Nhưng bây giờ đã đuối trước niềm tin...
 
Chung quanh ta... còn ai cho riêng mình?
Tất cả đã đi... để bình minh không về nữa!
Cảm giác nhói đau từng ngày... từng bữa,
Ai lạnh lùng cứa đứt trái tim yêu?
 
Thế giới ơi! Tôi đã sống bao chiều,
Đã hiến tặng bao điều tôi có đó
Nhưng tôi nhận lại... những niềm đau không rõ!
Tôi đang buồn thế giới có biết không?
Quỳnh Muội 26.12.2008 12:43:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: James Jee

[

DUY NHẤT
 
Duy nhất tình em duy nhất thôi
Dù cho sông bên lở bền bồi
Tình anh vận thế tơ trời định
Duy nhất mình em duy nhất thôi
 
Tình thu nghìn kiếp tưởng buông trôi
Vì sao ta lại thấy bồi hồi
Mong rằng trong mộng mơ tình thắm
Tình giấc vẫn mơ giấc mộng trôi
 
Em ơi có biết trái tim tôi
Đã trót treo em mãi mãi rồi
Đừng làm đau nhé đừng lạnh buốt
Tình làm nhức nhối trái tim côi
 
Em hỡi tình tôi chỉ em thôi
Nhớ nhung tình ấy đắm say rồi
Em phương trời lạ em có biết
Yêu dấu mình em tôi với tôi





DUY NHẤT
 




Biết làm sao em quên được anh đây
Khi trong trái tim em anh là người duy nhất
Khi rung cảm nói lên điều rất thực
Thì đất trời cũng thao thức cùng em
 


 
Nhật Quỳnh  
 
 
     
__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






DUY NHẤT


Biết làm sao em quên được anh đây
Khi trong trái tim em anh là người duy nhất
Khi rung cảm nói lên điều rất thực
Thì đất trời cũng thao thức cùng em

Trăng đêm nay thổn thức khóc bên thềm
Mặt trời cũng ngủ đông vì em đó
Đất đang chao đảo làm ngã nghiêng nỗi nhớ
Sao trên trời  ủ rủ chẳng trổ hoa

Gió biếng thổi nên nhạt nhoà mây tím
Thấy không anh những sẻ chia rất thực
Đất trời biết với em anh là ngừời duy nhất
Nên cũng buồn thao thức bởi vì em



Nhật Quỳnh


__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 15:29:06 bởi Quỳnh Muội >
ms.witch 26.12.2008 12:54:57 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

TÔI ĐANG BUỒN THẾ GIỚI CÓ BIẾT KHÔNG?
 
Tôi đang buồn thế giới có biết không?
Tất cả vỡ tan trong mênh mông... ta lạc lõng!
Tim lại nhói đau... đang có từng khoảng trống,
Liều thuốc nào vá lỗ hổng yêu thương?
 
Ta vì ai... lặn lội giữa đêm trường?
Ta vì ai... ta xem thường tất cả?
Mọi gian nan không bao giờ gục ngã,
Nhưng bây giờ đã đuối trước niềm tin...
 
Chung quanh ta... còn ai cho riêng mình?
Tất cả đã đi... để bình minh không về nữa!
Cảm giác nhói đau từng ngày... từng bữa,
Ai lạnh lùng cứa đứt trái tim yêu?
 
Thế giới ơi! Tôi đã sống bao chiều,
Đã hiến tặng bao điều tôi có đó
Nhưng tôi nhận lại... những niềm đau không rõ!
Tôi đang buồn thế giới có biết không?


EM BUỒN THEO ANH...
 
Với thế gian anh dù chỉ là hạt cát
Nhưng với em anh bát ngát tình thương
Dù ai đã làm đau đớn tủi hờn
Thì anh hãy chớ có buồn cùng em bước
 
Em biết trước đời không như ta ước
Thôi thì đành trả nợ kiếp trước đi
Và anh đừng lấy đó làm sầu bi
Dù suy nghĩ cũng chẳng có chi đáng nhớ
 
Em chua xót khi nhìn anh lầm lỡ
Em lặng thầm mong anh khỏi cơn say
Đừng nuối tiếc dù đời đang đổi thay
Mình cứ sống như ta là được đấy
 
Tim anh trống dù em cố lấp đầy
Tim anh rỗng dù em cố đắp xây
Giờ em biết phải như thế nào đây
Người có hiểu em bao ngày tê tái
 
Em vẫn đến dù tình anh không thấy
Thế giới này thật chán ngấy..anh ơi
Thôi mình hãy đi tìm niềm vui mới
Sống cho người và sống cả cho tôi

Để kiếp sống mình còn chút thảnh thơi
Dù thế giới cứ từng ngày thay đổi..!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 14:51:25 bởi minhthanh_love >
James Jee 26.12.2008 21:40:02 (permalink)
0

XIN LỖI, EM LẠI SAI..!!!

Làm sao giận khi anh trong đêm tuyết
Mang niềm hạnh phúc cho những trẻ mồ côi
Làm sao buồn khi biết anh đến một nơi
Nơi mà những trẻ tật nguyền đang mong đợi

Em đã trách lầm anh là có tội
Có tội nhiều không chỉ một người ơi
Em không biết anh vượt đường xá xa xôi
Mang ánh sáng bình an soi đêm tối

Em thật tiếc không cùng người vẫy gọi
Những trẻ nghèo đang ngồi đợi giáng sinh
Quà noel tuy nhỏ mà đẹp xinh
Thật ý nghĩa khi được nhìn thấy chúng

Cặp mắt trẻ tràn đầy niềm hỵ vọng
Miệng mỉm cười không một chút suy tư
Cả thế giới xung quanh trẻ hình như
Là thế giới viễn hư như thần thoại

Ông già tuyết mang phần quà bé nhỏ
Gõ cửa từng nhà gọi trẻ giữa đêm đông
Với lời chúc an lành và thành công
"Học giỏi nhé bé ngoan..!! đừng lêu lổng.."

Thật vui đó anh yêu ,lòng em bỗng
Cảm giác tự hào vì anh sống bao la
Tình chúng ta còn đó chẳng phôi pha
Không hờn giận, không lìa xa anh yêu nhé!!!

 
NHIỀU KHI NHỚ EM
 
Em không sai... em chỉ hiểu lầm thôi
Rồi sẽ qua ta lại về như cũ
Điệu ngọt ngào anh đưa lời nhắn nhủ
Khúc ru buồn đừng ủ rũ nữ nha em
 
Tình của em anh vẫn đang xem
Là duy nhất có em và duy nhất
Anh yêu em cuộc tình này cũng rất...
Rất mặn nồng chất ngất những đắm say
 
Dù xa nhau nhưng xin chữ không phai
Đợi nhau nhé ngày dài ta ghi khắc
Xuân về đến em sao còn xa lắc
Về bên anh, anh nhắc nhủ từng ngày
 
Nhiều khi buồn anh nhìn ngắm mây bay
Trời Sài Gòn nhớ về Qui Nhơn quá
Tình ở đâu sao trong tôi vội vã
Như em đã trở về cùng với yêu thương
James Jee 26.12.2008 21:50:05 (permalink)
0

TA VÌ..TẤT CẢ

Không cần nói nữa đâu anh
Một câu anh nói làm em chạnh lòng
Nguyện cầu ở giứa đêm đông
Chúa ban ngọn lửa sưởi lòng trẻ thơ

Nguyện xin cho những ước mơ
Của bao trẻ sống bơ vơ....có nhà
Anh mang cho trẻ món quà
Là bao hy vọng ngọc ngà trẻ mong

Nguyện cho Thiên chúa nhủ lòng
Từ đây trần thế long đong chẳng còn
Ân tình thắm đỏ như son
Dù Sông vơi cạn..chẳng..mòn..tình ta

Anh à anh ở nơi xa
Đêm đông anh cố..tặng quà..trẻ..nha
Hết rồi..ta lại gặp ta
Cùng nhau cầu nguyện cho qua..đợi chờ

 
VỀ BÊN ANH NHA EM
 
Anh không nói nữa...
Em hiểu rồi anh nói nữa làm chi
Ta hiểu thấu những điều gì đang đến
Có lẽ thuyền cập bến... yêu thương
 
Người ơi... anh vấn vương
Tiếng sáo gọi trên đường ta đi tới
Anh và em cùng chung tôi tay với...
Để bên nhau
 
Tình có trước có sau
Như thế em nhé cùng nhau qua ngày tháng
Dù hiện thực sẽ không là lãng mạn
Nhưng vẫn yêu...
 
Anh đã cô liêu...
Biết bao chiều anh mỏi mòn thương nhớ
Bóng hình em hòa trong làn hơi thở
Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 121 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9