CẢM XÚC & CẢM TÁC
Trích đoạn: James Jee
DUYÊN TÌNH NGANG TRÁI
Chiếc áo này đây, em chưa mặc lần nào?
Sao đã vội vẫy tay chào hạnh phúc
Để mình anh trên dòng đời đông đúc
Vẫn lãnh lẽo hoang tàn lúc vắng em
Hỡi cao xanh sao ai đã nỡ đem
Người em yêu dấu về bên kia thế giới
Để nơi đây tháng ngày dài mong đợi
Quạnh hiu buồn rơi rớt nụ tình xanh
Em yêu ơi ngày tháng vẫn mong manh
Hàng thông vẫy gọi đời anh quạnh quẽ
Bước đường đời ôi đơn đau buồn tẻ
Mất em rồi anh... kẻ lữ khách đau thương
Lê lết đời anh qua những đêm trường
Rồi ngày tháng chán chường qua đi mất
Anh theo em đi trở về trái đất
Một ân tình chất ngất những trái ngang
Bao giờ ta ra đi...???
Nếu em chết anh có buồn không nhỉ?
Anh có còn suy nghĩ vần thơ
Anh có còn nhung nhớ vẫn vơ
Hay anh đã bỏ quên lời tình cũ
Nếu em chết anh có ngồi ủ rũ
Như những chiều ta trên mạng vi vu
Thấy vắng nhau thì tâm trí mịt mù
Buồn.. chán nản lắc đầu dù...đang off.
Nếu em chết ai là người ngồi khóc
Ai là người thắp hộ nén nhang
Chiếc khăn tang ai sẽ cài lên ngực
Đốt giấy quanh năm sưởi ấm mộ tàn
Nếu em chết ai là người đau khổ
Cổ quan tài ai đẩy vào lò thiêu
Nấm mộ cô đơn còn ai đâu biết đến
Nằm lặng lẽ quạnh hiu xót xa đời
Và ngày đó dường như chập chường đến
Vừa thấy xa xôi lại thấy gần
Duyên tình lỡ đời chua cay chất ngất
Chợt hỏi lòng bao giờ ta ra đi...???
Trích đoạn: James Jee
CHỜ TIN EM
Anh vẫn nơi vẫn mãi chờ
Tin em nhắn gởi lúc xuân xang
Gọi mời ân ái bao ngày mới
Tình vẫn còn đây vẫn đợi chờ
Xuân đến đông tàn lá còn xanh
Tình vẫn mong manh đến ngày lành
Ngày em về lại chân trời mới
Mong lắm người ơi lá trên cành
Tình mình xa cách lắm phải không
Người nơi phương ấy có ngóng trông
Anh nơi này mãi còn trông đợi
Một bóng hình em một bóng hồng
Em ơi tin nhắn đó phải không?
Sẽ đến vào xuân thắm tình nồng
Đừng quên lời hẹn nha em nhé
Anh đợi từng ngày vẫn còn mong
EM BIẾT ANH ĐỢI EM Em biết anh đợi anh ngóng trông
Em đây cũng thấy dạ bồn chồn
Thật nhớ anh yêu như lửa bỏng
Ao ước một điều việc sẽ xong
Hẹn anh tình mới lúc tàn đông
Năm mới xuân sang tình sẽ hồng
Dáng em tha thướt như trong mộng
Sau một cơn mưa giữa cầu vồng
Em nhớ về anh xót xa lòng
Đau đớn tình em cứ viễn vông
Còn anh thì cứ như bong bóng
Sợ vỡ tan tành..tình bỗng...không
Chờ anh em cứ hứa trong lòng
Yêu mãi mình anh..dù cách sông
Chờ tin em nhé..anh vui sống
Xuân về nguyện ước được thỏa lòng
Trích đoạn: James Jee
VỀ BÊN ANH NHA EM!
Anh không hỏi những câu anh biết rõ
Chỉ mình anh như vậy! Có không em?
Nghe lời hứa như thế bỗng anh thèm
Được gần em gần em hôn chút nữa
Tình yêu đó ôi bao nhiêu chất chứa
Biết không em lời hứa quá mặn nồng
Anh nơi đây ngày đêm vẫn ngóng trông
Một hình bóng em yêu từ xa tít
Đợi em mãi sao cứ im thin thít
Để anh chờ chờ mịt tối sớm mai
Để anh chờ chờ mãi bóng dáng ai
Xuân về đến mai đã khoe sắc thắm
Người về đây cho anh nhìn anh ngắm
Thỏa mong chờ nước mắt đẫm đêm thâu
Thôi từ nay chẳng chia cách nữa đâu
Yêu mãi nhé chung nhịp cầu ta bước
EM SẼ VỀ VỚI ANH Em sẽ về bên anh
Dẫu biết rằng tình còn nhiều ngăn cách
Dẫu tình còn tai ách
Thì em cũng sánh bước bên anh
Em tin tình mãi xanh
Không lạnh lùng trong đêm tối
Không ba chìm bảy nổi
Vì chúng ta yêu bởi..tình chân
Về bên anh chẳng phân vân
Chẳng ngại ngần đâu anh nhé
Tình anh ru khe khẽ
Lời ngọt ngào..."anh sẽ yêu em"
Lời tình anh dịu êm
Tình trong em ngày càng thêm đậm
Về bên anh chẳng cần suy ngẫm
Chần chừ gì khi tay ấm bàn tay
SÁNH BƯỚC MÃI VỀ SAU
Sẽ hòa hợp đó người ơi
Tình em vẫn đợi vẫn chờ xuân sang
Rồi tình mình sẽ sang trang
Một năm mới đến bình an sum vầy
Thiên đường tình ái tràn đầy
Lời âu lời yếm..ngày ngày ta trao
Đêm nhìn với những vì sao
Vì sao nào đã gặp nhau..giữa trời
Mang theo sức sống cuộc đời
Cho ta biết được những lời yêu thương
Anh nhìn em sao vấng vương
Một câu anh ngỏ em tương tư nhiều
Vẫn câu người nói bao chiều
Mà sao em lại mơ nhiều...người..ơi
Giữa trời em đứng chơi vơi
Bàn tay anh nắm..ấm hơi..tình nồng
Em luôn gìn giữ trong lòng
Hình anh yêu dấu..chỉ mong anh cười
Trái tim em chỉ một người
Là anh duy nhất muôn đời..sánh đôi
EM VỀ Em về trong những vấn vương Sài Gòn chiều nắng tình thương tràn trề Quy Nhơn sóng vỗ bốn bề Sao ta cứ mãi đê mê tột cùng Em về câu hứa thủy chung Cho nhau em nhé mông lung đợi chờ Về đâu cho hết dại khờ Về đâu để nhớ tôn thờ tình ta Em về cây lá trổ hoa Cho mùa xuân đến đậm đà tình yêu Em về vui biết bao nhiêu Ân tình trọn vẹn bao chiều ngất ngây Em về tình đó còn đây Không còn nhung nhớ phủ vây tim mình Em về câu hát chung tình Ta bên nhau nhé riêng mình em thôi
EM BIẾT ANH ĐỢI EM
Em biết anh đợi anh ngóng trông
Em đây cũng thấy dạ bồn chồn
Thật nhớ anh yêu như lửa bỏng
Ao ước một điều việc sẽ xong
Hẹn anh tình mới lúc tàn đông
Năm mới xuân sang tình sẽ hồng
Dáng em tha thướt như trong mộng
Sau một cơn mưa giữa cầu vồng
Em nhớ về anh xót xa lòng
Đau đớn tình em cứ viễn vông
Còn anh thì cứ như bong bóng
Sợ vỡ tan tành..tình bỗng...không
Chờ anh em cứ hứa trong lòng
Yêu mãi mình anh..dù cách sông
Chờ tin em nhé..anh vui sống
Xuân về nguyện ước được thỏa lòng
ĐỢI EM VỀ Anh đợi em về Đợi em đó về bên anh em nhé Gió ru tình khe khẽ Nghe nhẹ nỗi chờ mong Anh đợi em sang sông Còn đò hồng cùng chung nhịp sóng Trên cao gió còn bay lồng lộng Bóng em nơi nào về với anh nha Anh đợi em từ xa Từ nơi anh đã làm thơ luyến ái Tình mình dầu ngang trái Ở hai đầu nỗi nhớ chẳng phai phôi Anh đợi em từ cảm xúc bồi hồi Của ân ái trong tâm thơ tôi từng viết Lòng nhớ thương da diết Biết bao giờ em sẽ đến cùng anh?
EM SẼ VỀ VỚI ANH
Em sẽ về bên anh
Dẫu biết rằng tình còn nhiều ngăn cách
Dẫu tình còn tai ách
Thì em cũng sánh bước bên anh
Em tin tình mãi xanh
Không lạnh lùng trong đêm tối
Không ba chìm bảy nổi
Vì chúng ta yêu bởi..tình chân
Về bên anh chẳng phân vân
Chẳng ngại ngần đâu anh nhé
Tình anh ru khe khẽ
Lời ngọt ngào..."anh sẽ yêu em"
Lời tình anh dịu êm
Tình trong em ngày càng thêm đậm
Về bên anh chẳng cần suy ngẫm
Chần chừ gì khi tay ấm bàn tay
ANH VẪN ĐỢI CHỜ Anh sẽ đợi em yêu Dù cho qua bao nhiêu ngày đi nữa Thì anh vẫn tựa cửa Chờ bóng em thôi Anh sẽ đợi em thôi Chỉ mình em bồi hồi em duy nhất Tình chất ngất... Đắm say Anh sẽ chẳng đợi ai Vì anh đã có tình yêu không phai trong tâm trí Không ủy mị... Mãi yêu nhau Anh dấu chặt nỗi đau Qua từng may không có nhau em hỡi Anh nơi đây vẫn mãi còn chờ đợi Tình chung...
Trích đoạn: James Jee
CHIỀU SÀI GÒN NHỚ EM
Chiều Sài Gòn phố đông người qua lại
Sao mình tôi vẫn phải cứ đơn côi
Sao mình tôi còn tim vẫn bồi hồi
Nhớ nhung ai nghe nổi trôi ngày tháng
Khóm trúc xanh muôn đời không quên lãng
Em nơi nào chạng vạng để mình anh
Tình ngày nào anh vẫn mãi trong xanh
Chờ em đó... trúc trên cành... chờ ai
Thanh Trúc ơi ngàn đời anh nhớ mãi
Màu xanh tình mình có phải thế không em
Nghe gió đưa mơn man tiếng êm đềm
Như giọng em ngân nga đêm lạnh vắng
Hy vọng ơi màu xanh bay trong nắng
Xuân đã về sao còn vắng bóng ai
Hứa nha em tình này mãi chẳng phai
Đừng để anh u buồn nghe ngang trái
NHỚ ANH TỪNG NGÀY Quy nhơn ngày vẫn trôi qua
Buồn ơi vô tận tình xa tình chờ
Trúc nào đâu có hững hờ
Từng chiều gửi gió câu thơ cùng chàng
Nhớ anh đãm lệ hai hàng
Nhưng biết làm gì để chàng hiểu đây
Biết là tình đắm tình say
Biết là tình đó chẳng thay chẳng dời
Bao năm trúc vẫn chịu đời
Tình người bạc bẽo cứ tơi tả hoài
Nhưng thân trúc vẫn xanh ngời
Hy vọng cao ngất giữa trời mặc giông
Sài thành đất rộng người đông
Quy nhơn thì chỉ một vòng là xong
Nhưng mà cây Trúc vẫn mong
Một nơi ấm áp sưởi lòng trúc xanh
Trích đoạn: James Jee
GHEN
Vì yêu nên mới ghen thôi
Vì yêu nên nổi phong ba vậy mà
Vì yêu nên mới xót xa
Vì yêu nên giữ tình ta ngàn đời
Ghen vì yêu đó em ơi
Ghen vì chẳng muốn sẽ rời xa nhau
Ghen vì chẳng biết làm sao
Ghen vì anh sợ "tên" nào đẩy đưa
Vì yêu nên sớm tới trưa
Còn theo em mãi còn đưa em về
Vì yêu nên mới đam mê
Nên anh chẳng muốn não nề tình ta
Ghen vì tình đó chúng ta
Sợ mất nhau lắm nên là anh ghen
Ghen nên đóng cửa cài then
Yêu em nhiều lắm nên ghen vậy mà
ĐỪNG GHEN ANH NHÉ Anh ghen em biết anh yêu
Cho nên em mới yêu chìu anh hơn
Anh ghen em biết anh thương
Cho nên em phải tỏ tường tình em
Anh ghen em biết anh thèm
Cùng em yêu mãi êm đềm từng đêm
Anh ghen đâu đó "một tên"
Nên em đành phải tập quên bạn bè
Anh yêu khi nắng xuân về
Anh không ghen nữa..em về..bên anh
Đừng ghen nữa..chỉ mình anh
Yêu anh nhiều lắm..anh nhanh..mỉm cười
Yêu anh yêu mãi muôn đời
Dù trong dù đục không rời bến anh
Bến anh dòng nước trong xanh
Thấm dòng nước mát trúc xanh..đẹp hoài.
Trích đoạn: James Jee
EM VỀ
Em về trong những vấn vương
Sài Gòn chiều nắng tình thương tràn trề
Quy Nhơn sóng vỗ bốn bề
Sao ta cứ mãi đê mê tột cùng
Em về câu hứa thủy chung
Cho nhau em nhé mông lung đợi chờ
Về đâu cho hết dại khờ
Về đâu để nhớ tôn thờ tình ta
Em về cây lá trổ hoa
Cho mùa xuân đến đậm đà tình yêu
Em về vui biết bao nhiêu
Ân tình trọn vẹn bao chiều ngất ngây
Em về tình đó còn đây
Không còn nhung nhớ phủ vây tim mình
Em về câu hát chung tình
Ta bên nhau nhé riêng mình em thôi
TÌNH VỀ MAI SAU Ánh chiều buông xuống buồn tênh
Quy nhơn biển sóng mông mênh tình người
Sương giăng vắt vẻo đỉnh đồi
Từ xa thấp thoáng bóng người yêu nhau
Còn em sao cứ cúi đầu
Niềm đau chôn dấu..nổi sầu..chợt dâng
Nhìn mây lòng bỗng lâng lâng
Niềm tin xuân đến bên sân...đợi người
Đến bên anh với nụ cười
Mặt hoa tươi sáng mắt ngời nhớ nhung
Gặp anh tim bỗng chợt rung
Nhớ anh nhớ lắm..về vun..tưới tình
Để cho duyên của chúng mình
Hai đầu nỗi nhớ kết tình phu thê
Để đời mình chẳng bơ vơ
Lâu đài tình ái tràn trề hương yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 18:20:53 bởi minhthanh_love >
Trích đoạn: James Jee
ĐỢI EM VỀ
Anh đợi em về
Đợi em đó về bên anh em nhé
Gió ru tình khe khẽ
Nghe nhẹ nỗi chờ mong
Anh đợi em sang sông
Còn đò hồng cùng chung nhịp sóng
Trên cao gió còn bay lồng lộng
Bóng em nơi nào về với anh nha
Anh đợi em từ xa
Từ nơi anh đã làm thơ luyến ái
Tình mình dầu ngang trái
Ở hai đầu nỗi nhớ chẳng phai phôi
Anh đợi em từ cảm xúc bồi hồi
Của ân ái trong tâm thơ tôi từng viết
Lòng nhớ thương da diết
Biết bao giờ em sẽ đến cùng anh?
NỖI NHỚ TÌNH TÔI Em nhớ anh từng giây từng phút
Gọi tên người chẳng lúc nào vơi
Nỗi nhớ làm tê tái tả tơi
Tim trống vắng bồi hồi nhịp thở
Em mong lắm cuộc tình đừng cách trở
Nhớ anh nhiều sao em nỡ..quay lưng
Tình xa cách nhưng đâu có lưng chừng
Vẫn đậm thắm chỉ hơi ngập ngừng thôi anh nhé
Em đến bên anh như gió xuân nhè nhè
Quấn quít bên người ru khẽ đắm say
Dịu dàng đến bên nhau trong từng phút giây
Nụ hôn ngây ngất thoả bao ngày mong nhớ
Ngưòi hỡi có đợi chờ em không hở?
Em hứa rồi ta muôn thuở bên nhau
Anh tin nhé đừng hỏi mãi một câu
Em nhớ lắm muốn quay về..ngay..đêm tối
Trích đoạn: James Jee
ANH VẪN ĐỢI CHỜ
Anh sẽ đợi em yêu
Dù cho qua bao nhiêu ngày đi nữa
Thì anh vẫn tựa cửa
Chờ bóng em thôi
Anh sẽ đợi em thôi
Chỉ mình em bồi hồi em duy nhất
Tình chất ngất...
Đắm say
Anh sẽ chẳng đợi ai
Vì anh đã có tình yêu không phai trong tâm trí
Không ủy mị...
Mãi yêu nhau
Anh dấu chặt nỗi đau
Qua từng ngày không có nhau em hỡi
Anh nơi đây vẫn mãi còn chờ đợi
Tình chung...
CÂU HÁT TÌNH CHUNG Tình chung...câu hát ru hoài
Người thương người đợi...muôn đời..thuỷ chung
Dù trong cõi mộng mông lung
Mà câu tình vẫn bâng khuâng theo người
Nhớ anh..nhớ mãi nụ cười
Nhớ em nhớ mãi dáng người thướt tha
Nhớ ai lời nói ngọc ngà
Nhớ ai nhớ mãi đậm đà đêm xuân
Ai ơi...tình giữa..mùa xuân
Bạt ngàn lá thắm tưng bừng tiếng ca
Hương hoa phảng phất thoảng qua
Tim em xao xuyến tình xa tình gần
Nói với nhau biết bao lần
Mà sao cứ mãi bần thần..như mơ
Nói với nhau những vần thơ
Mà sao tim cứ ngẩn ngơ nhớ hoài
Ai ơi tình có lạc loài
Thì xin cầu nối ta ngồi bên nhau
Mối tình mình rất đậm sâu
Xin cho trời xót..nói câu...sum vầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 14:31:40 bởi minhthanh_love >
NHỚ ANH TỪNG NGÀY
Quy nhơn ngày vẫn trôi qua
Buồn ơi vô tận tình xa tình chờ
Trúc nào đâu có hững hờ
Từng chiều gửi gió câu thơ cùng chàng
Nhớ anh đãm lệ hai hàng
Nhưng biết làm gì để chàng hiểu đây
Biết là tình đắm tình say
Biết là tình đó chẳng thay chẳng dời
Bao năm trúc vẫn chịu đời
Tình người bạc bẽo cứ tơi tả hoài
Nhưng thân trúc vẫn xanh ngời
Hy vọng cao ngất giữa trời mặc giông
Sài thành đất rộng người đông
Quy nhơn thì chỉ một vòng là xong
Nhưng mà cây Trúc vẫn mong
Một nơi ấm áp sưởi lòng trúc xanh
NHỚ LẮM TRÚC XANH ƠI! Trúc ơi anh nhớ anh mong Từng ngày anh ngóng anh trông từng ngày Tình này ngàn kiếp không phai Một màu hỵ vọng đắm say lạ thường Trúc ơi anh nhớ anh thương Tình yêu bền vững đường trường anh đi Tình yêu thật lạ, diệu kỳ Tình ta sẽ chẳng tiếc chi ngày dài Trúc ơi xin chữ không phai Để anh yêu mãi tháng ngày nha em Tình ta tha thiết đừng đem Lệ rơi nước mắt vì em anh buồn Trúc ơi xin trở về nguồn Cội già anh đứng chiếc xuồng còn đây Đợi em về để sum vầy Buông tay em nhé ta xây mộng vàng
ĐỪNG GHEN ANH NHÉ
Anh ghen em biết anh yêu
Cho nên em mới yêu chìu anh hơn
Anh ghen em biết anh thương
Cho nên em phải tỏ tường tình em
Anh ghen em biết anh thèm
Cùng em yêu mãi êm đềm từng đêm
Anh ghen đâu đó "một tên"
Nên em đành phải tập quên bạn bè
Anh yêu khi nắng xuân về
Anh không ghen nữa..em về..bên anh
Đừng ghen nữa..chỉ mình anh
Yêu anh nhiều lắm..anh nhanh..mỉm cười
Yêu anh yêu mãi muôn đời
Dù trong dù đục không rời bến anh
Bến anh dòng nước trong xanh
Thấm dòng nước mát trúc xanh..đẹp hoài.
MỘT MÌNH ANH THÔI NHA Vì yêu em nên anh ghen nhiều quá Chẳng muốn ai kề má, chỉ anh thôi Một mình anh nha em, đã đủ rồi Đừng lưu luyến bồi hồi ai khác nữa Anh yêu em nhiều lắm, tình chất chứa Sợ mất em rồi lệ ứa nước mắt rơi Nên anh ghen ghen như thế em ơi Sợ những kẻ với tay tìm em đó Hãy yêu anh nha người tình bé nhỏ Anh hứa là chỉ có một em thôi Dù mai này cuộc đời có đổi ngôi Thì em vẫn chỉ mình anh thôi nhé Yêu nên ghen nên giận hờn khe khẽ Nếu không thương anh đã chẳng thế rồi Xin nguyện cầu duyên tình mãi chung đôi Mình chỉ một lối đi cho tất cả
TÌNH VỀ MAI SAU
Ánh chiều buông xuống buồn tênh
Quy nhơn biển sóng mông mênh tình người
Sương giăng vắt vẻo đỉnh đồi
Từ xa thấp thoáng bóng người yêu nhau
Còn em sao cứ cúi đầu
Niềm đau chôn dấu..nổi sầu..chợt dâng
Nhìn mây lòng bỗng lâng lâng
Niềm tin xuân đến bên sân...đợi người
Đến bên anh với nụ cười
Mặt hoa tươi sáng mắt ngời nhớ nhung
Gặp anh tim bỗng chợt rung
Nhớ anh nhớ lắm..về vun..tưới tình
Để cho duyên của chúng mình
Hai đầu nỗi nhớ kết tình phu thê
Để đời mình chẳng bơ vơ
Lâu đài tình ái tràn trề hương yêu
MÙA XUÂN ĐƯA EM VỀ BÊN ANH Nhắn xuân mang em về Có tình mãi đam mê Dù xa cách nhiêu khê Anh vẫn chờ vẫn thế Nhắn xuân mang em về Để tình thỏa mộng mê Để tình ta tràn trề Trên lối về em bước Nhắn mùa xuân tha thướt Mang bước em về đây Cho ta phút sum vầy Má hây hây ửng đỏ Nhắn xuân về trong gió Có biết ta nhớ mong Và từng ngày ngóng trông Xuân trong lòng về đến
NỖI NHỚ TÌNH TÔI
Em nhớ anh từng giây từng phút
Gọi tên người chẳng lúc nào vơi
Nỗi nhớ làm tê tái tả tơi
Tim trống vắng bồi hồi nhịp thở
Em mong lắm cuộc tình đừng cách trở
Nhớ anh nhiều sao em nỡ..quay lưng
Tình xa cách nhưng đâu có lưng chừng
Vẫn đậm thắm chỉ hơi ngập ngừng thôi anh nhé
Em đến bên anh như gió xuân nhè nhè
Quấn quít bên người ru khẽ đắm say
Dịu dàng đến bên nhau trong từng phút giây
Nụ hôn ngây ngất thoả bao ngày mong nhớ
Ngưòi hỡi có đợi chờ em không hở?
Em hứa rồi ta muôn thuở bên nhau
Anh tin nhé đừng hỏi mãi một câu
Em nhớ lắm muốn quay về..ngay..đêm tối
PHẢI KHÔNG EM? Từng giọt buồn không tên Nhỏ qua đời hoang vắng Trái tim vòn phẳng lặng Chưa nói tiếng yêu nhau Cuộc tình trước đơn đau Nên ta nào biết trước Người âm thầm đếm bước Thu vắng một mình ta Tưởng chừng tình còn xa Sao tình về nhanh quá Em hẹn xuân xanh lá Là em đã về đây Có thật tình sum vầy Bên nhau và mãi mãi Người tình ơi có phải Sự thật chẳng là mơ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: