CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 121 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 03.02.2009 23:12:33 (permalink)
0

HỎI NỖI BUỒN..???

Người buồn cho mây gió xót xa
Ánh sao lơ lững giữa ngân hà
Tìm đâu một bóng đêm huyền ảo
Sao hỡi có buồn có ước ao

Tôi ở nơi này người chốn nao
Có nghe xuân đến tự thuở nào
Giọng ai tha thiết theo tiếng sáo
Dập dìu ru khúc mộng tiêu dao

Buồn hỡi mi có thấy lòng nao
Tâm tư ren rối dạ cồn cào
Ngắm mãi sao trời..mơ một cõi
Dẫu biết cuộc đời lắm lao đao

Xin được một lần sống thanh tao
Để đôi môi thắm má hồng đào
Xin được mơ yêu không phiền não
Để đắm say tình giữa ngàn sao

 
BUỒN CHI EM ƠI!
 
Đừng buồn nữa nha em
Anh về đem thương nhớ
Gởi vào trong hơi thở
Ngỡ là dáng em sang
 
Tình mình còn mênh mang
Anh còn lang thang bước
Bóng hình em phía trước
Anh rượt đuổi phía sau
 
Dù nhung nhớ cao trào
Nhưng sao còn ngăn cách
Ước gì nhà chung vách
Ta chẳng cách xa đâu
 
Thôi đừng có u sầu
Từng đêm thâu không ngủ
Biết làm sao cho đủ
Lời nhắn nhủ về em
James Jee 03.02.2009 23:20:52 (permalink)
0

ANH NÓI VỚI EM

"Anh nói với em : trời cao cao vời vời
Bàn tay người sao vá nổi em ơi
Anh vẫn biết tình yêu có chơi vơi
Và em vẫn mãi còn ngồi ngóng đợi

Anh nói với em : anh nơi đây vẫn đợi
Dẫu không vá được trời nhưng anh trao gửi cho em
Chút nắng hồng để sưởi ấm con tim
Cùng chiếc hôn ngọt ngào hương tình mới

Anh nói với em : bình minh đang vẫy gọi
Đá đã mòn chẳng sỏi mãi đâu em
Hoàng hôn quyến rũ rượu tình đã lên men
Chờ anh nhé ta với em say mãi

Anh nói với em : anh yêu trong khắc khỏi
Cánh chim trời đang dõi mắt trông theo
Rồi xuân đến tìm em chốn đèo heo
Chở em về đến bến bờ hạnh phúc "

Em nhớ anh chỉ mong anh từng phút
Để câu chờ lặng im khép bờ môi
Mãi còn tìm một bóng dáng xa xôi
Ngày anh đến em quên cuộc đời trôi nổi

 
NHỮNG LỜI ANH ĐÃ NÓI
 
Những gì anh đã nói
Dù là nghe chói tai
Không là lời âm ái
Nhưng đó phải thật lòng
 
Anh không thích lòng vòng
Nên thẳng ngay như thế
Mong em sẽ chẳng chê
Những lời anh nói thẳng
 
Thơ anh thì ngăn ngắn
Nhưng chất chưa nỗi lòng
Yêu em va ước mong
Ngày đơm hoa kết trái
 
Anh là người từng trải
Sợ trái đắng rụng rơi
Nhưng anh vẫn gọi mời
Tình yêu em về đến
James Jee 03.02.2009 23:30:31 (permalink)
0

NGẪM ĐỜI
Bên đời đâu đó tiếng thở than
Giọng ai tha thiết vượt mây ngàn
Da diết lòng ai nghe rạn vỡ
Xót xa cuộc đời bởi thời gian

Sóng đời mãi mãi đầy trái ngang
Biển tình muôn thuở cứ mênh mang
Sông lòng muôn kiếp dò sao được
Tuổi buồn khi đếm những xuân sang

Dẫu biết đời không được thoả mãn
Đã biết tình là chuỗi dây oan
Dẫu biết lòng người đục pha sáng
Dĩ vãng rồi cũng đến lúc sang trang

Ngồi ngẫm đã đến tuổi sang ngang
Mà đau đớn với lệ hàng chan chứa
Thuở ngây dại cũng qua mau đâu còn nữa
Đến bây giờ lời hứa cũng giăng mưa

Ước chi người đừng có đẩy đưa
Để ta khỏi mong chờ trong mệt mõi
Ước chi được một lần cùng anh tới
Để muôn đời em biết nói yêu anh

 
NGẪM
 
Ngẫm đời, ngẫm nghĩ cả thế gian
Ngẫm nghĩ tình yêu vượt mây ngàn
Mang cho đời anh làn gió máy
Để đường còn có chút thênh thang
 
Ngẫm đời, ngẫm cái sự vương mang
Tình yêu chan chứa lệ hai hàng
Yêu thương hờn giận ngày hai buổi
Có ai hiểu hết cái gian nan
 
Ngẫm đời, mơ cái chuyện huy hoàng
Viết lại chuyện đời cứ sang trang
Lịch sử tình yêu là như thế
Cuối cùng rồi cũng lại lang thang
 
Ngẫm đời ngẫm cái chuyện tình tang
Ngẫm luôn cái chuyện thiếp với chàng
Có thành duyên nơi hay đành phận
Đôi lúc nghĩ đời thấy hoang mang
 
ms.witch 03.02.2009 23:35:33 (permalink)
0
HỎI ANH CÒN NHỚ
 
Nhớ anh nhiều anh có biết không
Lang thang góc phố tái tê lòng
Rùng mình xiết nhẹ vòng tay lại
Răng cắn chặt môi nuốt lệ buồn
 
Nhớ anh  như suối nhớ cội nguồn
Tha thiết nguyện cầu giữa hoàng hôn
Xin người nơi ấy tim còn vướng
Đâu đó dư tàn buổi yêu thuơng
 
Nhớ anh ngồi hứng giọt sương rơi
Vuốt lên đôi má..nấc nghẹn lời
Nhớ sao em nhớ từng hơi thở
Ấm áp vòng tay thuở ban đầu
 
Anh ở nơi trời ấy xa xôi
Có khi nào nhớ đến bóng tôi
Ngày xưa người đã trao câu nói
Yêu rồi em đó , một mà thôi..!!
 
Đất khách quê người chỉ mình tôi
Buổi đông sương tuyết chỉ tôi ngồi
Đếm hết thời gian cùng nỗi nhớ
Bên đời tôi mãi bóng đơn côi
 
Đi giữa dòng người thấy chơi vơi
Người ta chung bước nói vui cười
Còn tôi loi lẻ nhìn tiếc nuối
Anh có khi nào nhớ đến tôi..???
MT*love
James Jee 03.02.2009 23:38:25 (permalink)
0

NẮNG BÊN EM

Em vui đùa cùng nắng
Má hồng trắng xinh xinh
Em đi giữa bình minh
Cho anh tình rung động

Em cánh hồng trong mộng
Anh giọt nắng long lanh
Sưởi em mãi tình xanh
Dẫu cho trời đông lạnh

Anh dẫu là sương lạnh
Cũng lặng lẽ bên em
Và em hãy nhìn em
Cánh hồng sương tinh khiết

Anh mãi còn tha thiết
Ve vuốt cánh hoa em
Dù có là bóng đêm
Anh vẫn bên em mãi

 
NẮNG BÊN EM MƯA CHIỀU BÊN ANH
 
Nắng bên em mưa chiều ở bên anh
Vì nhung nhớ ngọn trúc xanh anh khóc
Hòa nước mắt vào mưa ôi bỗng chốc
Nghẹn con tim...
 
Nắng bên em nhưng anh vẫn kiếm tìm
Một bóng dáng con tim anh mách bảo
Nghe chan chứa ân tình làm điềm báo
Nhớ về ai...
 
Nắng bên em tình anh vẫn đắm say
Anh say tình anh anh đang say nắng
Em trong gió anh còn là bóng trắng
Của đời em...
 
Nắng bên em anh khao khát anh thèm
Cáit hêu đốt tình yêu em bộc cháy
Để lần cuối cuộc tình anh quay lại
Để yêu nhau...
ms.witch 03.02.2009 23:38:35 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG VẮNG ANH
 
Đông này em vắng bóng người ta
Mắt xanh môi thắm bỗng phai nhoà
Ngày xưa hai đứa bên bếp lửa
Tay ấm tay đầu tựa đầu ước ao
 
Đông chỉ ngày đầu ôi lạnh sao
Cơn gió vô tình quất mạnh vào
Buốt đôi vai nhỏ bay tà áo
Không biết bao giờ dứt lòng nao
 
Đông này đông nữa đến đông sau
Em sống qua ngày đắm chìm sâu
Còn mơ dang dở tình hư ảo
Cơn sóng cuộc đời khiến tình đau
 
Đông lạnh ta hãy kiếm tìm nhau
Cho nhau tình nhớ ngỡ phai màu
Một câu người nói bên nhau mãi
Đông bỗng nồng nàn trong mắt Nai
MT*love


ms.witch 03.02.2009 23:41:58 (permalink)
0
TA VẪN LÀ TA

Má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Yêu đương nhiều chuốc muộn phiền khổ đau
Rồi thời gian cũng qua mau
Và em đành lắng giọt châu mỉm cười
 
Vững chân đi giữa dòng đời
Đố ai biết được lòng người trắng đen
Ngỡ rằng vấp ngã nhiều phen
Nhưng em vẫn chẳng dám rên nữa lời
 
Ngẩng cao đầu giữa đất trời
Đôi chân mạnh bước chẳng lùi về sau
Xa nhau để biết cần nhau
Mất nhau để biết tình mau đổi dời
 
Ái ân rồi cũng xa rời
Đêm đêm tìm kiếm bóng người năm xưa
Giật mình tỉnh giấc giữa khuya
Bóng trên vách khiến cho ta ngộ rằng
 
Nhân gian thuờng lắm vô tình
Dẫu ta chìm đắm cũng mình ta thôi
Dòng đời còn mãi miết trôi
Và ta thì vẫn ta thôi , mặc đời..!!
MT*love
 

ms.witch 03.02.2009 23:45:24 (permalink)
0
Anh và Em
 
Em là cô bé thiên thần
Anh là lữ khách phong trần tha hương
Xin em một chút tình thương
Nên đành làm kẻ ăn mày ngộ ghê
 
Em là thiên sứ mộng mơ
Anh lại thần hóa gã khờ theo em
Lang thang không quản ngày đêm
Anh xin em chút tình êm dịu nồng
 
Em là tiên nữ cõi bồng
Anh lại xin được làm chồng của em
Yêu em hình bóng ngập tim
Nhưng em thì mãi như chim bạt ngàn
 
Em là ánh sáng huy hoàng
Anh xin hóa kiếp sóng tràn biển xanh
Ru em ngày tháng qua nhanh
Đợi em tỏa chút mong manh nắng hồng
 
Em động lòng hóa cánh đồng
Hương hoa thơm ngọt cho lòng anh say
Anh về lại kiếp ăn mày
Nằm ngay hiên cửa đợi ngày đơm bông.
MT*love
 
James Jee 03.02.2009 23:47:16 (permalink)
0

HỎI ANH CÒN NHỚ

Nhớ anh nhiều anh có biết không
Lang thang góc phố tái tê lòng
Rùng mình xiết nhẹ vòng tay lại
Răng cắn chặt môi nuốt lệ buồn

Nhớ anh như suối nhớ cội nguồn
Tha thiết nguyện cầu giữa hoàng hôn
Xin người nơi ấy tim còn vướng
Đâu đó dư tàn buổi yêu thuơng

Nhớ anh ngồi hứng giọt sương rơi
Vuốt lên đôi má..nấc nghẹn lời
Nhớ sao em nhớ từng hơi thở
Ấm áp vòng tay thuở ban đầu

Anh ở nơi trời ấy xa xôi
Có khi nào nhớ đến bóng tôi
Ngày xưa người đã trao câu nói
Yêu rồi em đó , một mà thôi..!!

Đất khách quê người chỉ mình tôi
Buổi đông sương tuyết chỉ tôi ngồi
Đếm hết thời gian cùng nỗi nhớ
Bên đời tôi mãi bóng đơn côi

Đi giữa dòng người thấy chơi vơi
Người ta chung bước nói vui cười
Còn tôi loi lẻ nhìn tiếc nuối
Anh có khi nào nhớ đến tôi..???

 
MÃI NHỚ VỀ EM
 
Nhớ về em anh vẫn còn mãi nhớ
Yêu em thôi anh đã lỡ yêu rồi
Biết làm sao mong yêu mãi mình tôi
Đừng yêu ai khác bồi hồi con tim nhỏ
 
Nhớ chứ em đã một lần mình có
Hẹn hò nhau xuân đến gió ban mai
Em sẽ về cho thỏa mộng bao ngày
Ta ôm ấp không phai anh chờ đợi
 
Nay còn xa anh còn lời nhắn gởi
Vẫn nhớ về em đợi mãi ngàn thu
Dù dòng đời là một phút phù du
Anh vẫn đợi, cầm tù con tim nhớ
 
Em ơi em nhớ từng làn hơi thở
Má thắm môi hồng trở bước về đây
Để mộng vui mộng đẹp mộng sum vầy
Cho ta thấy ngất ngây ngày sum họp
ms.witch 03.02.2009 23:48:32 (permalink)
0
ĐỢI
 
Ai đợi ai cho vầng trăng u uất
Gió đợi xuân về thôi rát buốt hồn đau
Ai đợi ai cho trời đổ cơn Ngâu
Mưa đợi ánh nắng thành cầu vồng bảy sắc
 
Ai đợi ai dù chỉ trong khoảnh khoắc
Thời gian cũng chỉ làm tim héo hắt mà thôi
Ai đợi ai cho dĩ vãng nhạt phai
Một ngày mới đang chiếu đời ngàn hy vọng
 
Ai đợi ai trong cuộc tình mơ mộng
Thiên đường tình là ảo ảnh hồng xinh
Ai đợi ai trong những buổi sương tinh
Nụ hoa chớm bẽn lẽn nhìn ong bướm
 
Ai đợi ai mắt giăng sầu tím nhuộm
Lá lìa cành vì cơn gió nhẹ vuốt ve
Ai đợi ai khi biết mình đã nghe
Giữa cõi tình nghèn nghẹn se thắt dạ
 
Ai đợi ai trong kiếp sống đầy xa lạ
Tình người sâu cạn bạc bẽo sống cũng qua
Ai đợi ai giữa đường đời tất tả
Và cuối đường tình là ngọt quả yêu đương
 
Em đợi anh từ trên đỉnh yêu thuơng
Ngàn kiếp em đợi chốn thiên đường tình ái
MT*love
ms.witch 03.02.2009 23:51:03 (permalink)
0
THẢ VÀ TÌM
 
Thả buồn theo xuống lòng sông
Thả sầu theo áng mây hồng trôi xa
Thả bao ngày tháng dần qua
Thả cơn mộng cũ còn tha thiết người
 
Thả trôi cuộc sống gọi mời
Thả bay dĩ vãng của thời dại ngây
Thả luôn những phút đắm say
Thả duyên tình cũ còn day dứt hoài
 
Thả trôi một kiếp xa vời
Để ta tìm lại giữa đời bể dâu
Ta về tìm lại nỗi đau
Tưởng đâu ký ức phai màu lãng quên

Tìm về nhịp thở không tên
Con tim thổn thức rĩ rên vẫn còn

Tìm lại một ánh trăng tròn
Để ta còn biết tình tràn hương yêu
Phút đầu ngỡ đã tiêu diêu
Giờ đây ta biết tình yêu diệu kỳ
 
Tìm lại bóng dáng nhu mì
Để ta còn thấy bờ mi hoen nhoà
Để ta còn biết khóc oà
Là ta đã hết mù loà con tim
 
Tìm lại hơi ấm giữa đêm
Để ta nhận thấy tình êm ấm rồi
Ước mơ tìm cuối chân trời
Một tia hồng sáng rạng ngời niềm tin
 
Tìm về những buổi bình minh
Vương đôi mắt thấy vạn nghìn niềm vui
Tình nào dù có xa xôi
Thả trôi ta lại có đôi sánh cùng
MT*love
 
James Jee 03.02.2009 23:52:19 (permalink)
0

MÙA ĐÔNG VẮNG ANH

Đông này em vắng bóng người ta
Mắt xanh môi thắm bỗng phai nhoà
Ngày xưa hai đứa bên bếp lửa
Tay ấm tay đầu tựa đầu ước ao

Đông chỉ ngày đầu ôi lạnh sao
Cơn gió vô tình quất mạnh vào
Buốt đôi vai nhỏ bay tà áo
Không biết bao giờ dứt lòng nao

Đông này đông nữa đến đông sau
Em sống qua ngày đắm chìm sâu
Còn mơ dang dở tình hư ảo
Cơn sóng cuộc đời khiến tình đau

Đông lạnh ta hãy kiếm tìm nhau
Cho nhau tình nhớ ngỡ phai màu
Một câu người nói bên nhau mãi
Đông bỗng nồng nàn trong mắt Nai

 
CHỜ XUÂN ĐẾN NHA EM
 
Anh đi xa mùa đông em vò võ
Vắng anh rồi em có nhớ không em
Anh phương xa thiếu hơi ấm anh thèm
Được cùng em qua giáng sinh đầm ấm
 
Thôi hẹn nhé xuân về tình sẽ thắm
Tình trọn đời ấm áp thế nha em
Con tim này chỉ duy nhất mình em
Em ngự trị kèm quyền uy tột đỉnh
 
Thôi ráng đợi khi tình cho trái chín
Trái trên cành ngọt lịm trái tình ta
Lúc trở về ta gặp mặt không xa
Xuân hẹn ước giao hòa niềm ân ái
 
Anh nhớ lắm từng ngày anh bương trải
Nắng, gió, sương anh vẫn phải về nhà
Về bên em để cùng hát bài ca
Ngày sum họp tình ta là duy nhất
James Jee 03.02.2009 23:57:14 (permalink)
0

TA VẪN LÀ TA

Má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Yêu đương nhiều chuốc muộn phiền khổ đau
Rồi thời gian cũng qua mau
Và em đành lắng giọt châu mỉm cười

Vững chân đi giữa dòng đời
Đố ai biết được lòng người trắng đen
Ngỡ rằng vấp ngã nhiều phen
Nhưng em vẫn chẳng dám rên nữa lời

Ngẩng cao đầu giữa đất trời
Đôi chân mạnh bước chẳng lùi về sau
Xa nhau để biết cần nhau
Mất nhau để biết tình mau đổi dời

Ái ân rồi cũng xa rời
Đêm đêm tìm kiếm bóng người năm xưa
Giật mình tỉnh giấc giữa khuya
Bóng trên vách khiến cho ta ngộ rằng

Nhân gian thuờng lắm vô tình
Dẫu ta chìm đắm cũng mình ta thôi
Dòng đời còn mãi miết trôi
Và ta thì vẫn ta thôi , mặc đời..!!

 
TÌNH TA MÃI VẪN THẾ
 
Tình ta mãi vẫn thế
Vì ta mãi là ta
Tình ta vẫn giao hòa
Tình ta trên tất cả
 
Tình ta không sa ngã
Một hướng chỉ về nhau
Tình ta đến cao trào
Nụ hôn trao nồng ấm
 
Tình ta là tình thắm
Muôn ngàn kiếp mai sau
Tình ta chẳng đớn đau
Tình ta nào mất được
 
Tình ta còn tha thướt
Tình ta mãi trong xanh
Dù đời có mong manh
Tình trong anh vẫn thế
James Jee 04.02.2009 00:04:29 (permalink)
0

Anh và Em

Em là cô bé thiên thần
Anh là lữ khách phong trần tha hương
Xin em một chút tình thương
Nên đành làm kẻ ăn mày ngộ ghê

Em là thiên sứ mộng mơ
Anh lại thần hóa gã khờ theo em
Lang thang không quản ngày đêm
Anh xin em chút tình êm dịu nồng

Em là tiên nữ cõi bồng
Anh lại xin được làm chồng của em
Yêu em hình bóng ngập tim
Nhưng em thì mãi như chim bạt ngàn

Em là ánh sáng huy hoàng
Anh xin hóa kiếp sóng tràn biển xanh
Ru em ngày tháng qua nhanh
Đợi em tỏa chút mong manh nắng hồng

Em động lòng hóa cánh đồng
Hương hoa thơm ngọt cho lòng anh say
Anh về lại kiếp ăn mày
Nằm ngay hiên cửa đợi ngày đơm bông.

 
EM VÀ ANH
 
Em là thánh em là tiên
Anh là gác cửa bên hiên nhà nàng
Em là một đấng huy hoàng
Anh người viết sử từng trang tình mình
 
Em là ngọn trúc xinh xinh
Anh là ánh nắng bình minh rạng ngời
Em là sao buổi sớm mơi
Anh là ánh sáng gọi mời ngày mai
 
Em là đắm em là say
Anh là si dại anh hay nhớ nàng
Em là mộng ước mênh mang
Anh là họa sĩ vẽ màng sương đêm
 
Em là giấc mộng êm đềm
Anh là kỹ sĩ về đêm của người
Em là hàm tiếu môi cười
Anh là tất cả vui tươi của nàng
James Jee 04.02.2009 00:13:28 (permalink)
0

ĐỢI

Ai đợi ai cho vầng trăng u uất
Gió đợi xuân về thôi rát buốt hồn đau
Ai đợi ai cho trời đổ cơn Ngâu
Mưa đợi ánh nắng thành cầu vồng bảy sắc

Ai đợi ai dù chỉ trong khoảnh khoắc
Thời gian cũng chỉ làm tim héo hắt mà thôi
Ai đợi ai cho dĩ vãng nhạt phai
Một ngày mới đang chiếu đời ngàn hy vọng

Ai đợi ai trong cuộc tình mơ mộng
Thiên đường tình là ảo ảnh hồng xinh
Ai đợi ai trong những buổi sương tinh
Nụ hoa chớm bẽn lẽn nhìn ong bướm

Ai đợi ai mắt giăng sầu tím nhuộm
Lá lìa cành vì cơn gió nhẹ vuốt ve
Ai đợi ai khi biết mình đã nghe
Giữa cõi tình nghèn nghẹn se thắt dạ

Ai đợi ai trong kiếp sống đầy xa lạ
Tình người sâu cạn bạc bẽo sống cũng qua
Ai đợi ai giữa đường đời tất tả
Và cuối đường tình là ngọt quả yêu đương

Em đợi anh từ trên đỉnh yêu thuơng
Ngàn kiếp em đợi chốn thiên đường tình ái

 
CHỜ
 
Chờ cho hết mùa đông
Xuân về thắp hồng tình anh nhé
Chờ cho hết tiếng đau buồn rên khẽ
Anh sẽ có em...
 
Chờ cho đến lúc nhớ em
Anh sẽ vượt ngàn trùng đem tình ái
Về cho em, cho dầu anh phải
Đớn đau...
 
Chờ đến lúc có nhau
Ta sẽ trao nụ hôn bao nồng cháy
Ân tình trải... trải dài bao ngày nữa
Vẫn yêu...
 
Chờ đến hoàng hôn chiều
Để ta ngồi nhìn tình yêu nồng ấm
Dù núi cao dù vực sâu thăm thẳm
Vẫn tìm đến bên nhau...
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 121 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9