HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Ví Dầu
Ví dầu đổi được thời gian
Tôi về đổi ánh trăng vàng lung linh
Đổi luôn cả nụ cuời xinh
Để hòng được chút an bình yêu thương
Ví dầu lấp được đại dương
Tôi về nối những chặng đường sẽ qua
Nối luôn cả những phong ba
Để ngăn bão táp mưa sa dập dồn
Ví dầu cản được sóng cuồng
Tôi về gạt những ghen tuông thường tình
Để còn đếm bước đăng trình
Căng buồm lướt gió lưu linh hải hồ
Ví dầu đổi được thế đồ
Tôi về vẽ lại giấc mơ cuộc đời.
thihạnh :: Bài thơ đã đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 23:58:34 bởi thihạnh >
ttl xin "khoanh tay & cúi đầu" chào cô giáo Thi Hạnh ạ!

.
Welcome to VNTQ Thi Hạnh Chúc mọi việc vui vẻ.
Thân mến
ttl
Hạ Phương cũng chạy vô để chào Cô Bảy,
huynh TTL và cô giáo Thi Hạnh nè - hihihi
HP chúc Bảy Nương Nương dễ thương,
chị Thi Hạnh và anh TTL cuối tuần vui nha
Thân
HĐHP
Chào weocom sis Thihanh đến góp vui với vườn thơ vntq nha,,,chúc vui và sáng tác đều.
(Mèn ui thấy ai cũng bạn wen hong hà hic hic bn ganh tị wá hà


)
Trích đoạn: thihạnh
Ví Dầu
Ví dầu đổi được thế đồ
Tôi về vẽ lại giấc mơ cuộc đời.
thihạnh
:: Bài thơ đã đưa vào TV ::
Hạnh phúc đơn sơ
Ví dầu...ta chẳng đổi được chi
Biết sao tìm được lại xuân thì đây em
Cơ đồ đã chủ định kèm
Những phần thua thiệt,tèm lem dấu nhòa
Ngứoc trông trời đất cười xòa
Buông xuôi tất cả mặc cho sóng đùa
Vẫn luân chuyển đấy...bốn mùa
Ta, thinh không lặng....thêu thùa bóng em.
Em Sợ Lắm
Em sợ lắm những ngày anh lỗi hẹn
Một mình em trong bẽn lẽn chiều buồn
Cứ thấp thỏm tim dường như nghèn nghẹn
(Biết đâu chừng người ấy chẳng còn thương ?)
Em sợ lắm những lần anh thầm lặng
Mắt vời trông nơi hoang vắng mịt mùng
Anh không nói, dù là lời cay đắng
(Biết đâu chừng người ấy chẳng còn mong?)
Em sợ lắm những lần anh xa vắng
Ngày buồn tênh trong lẳng lặng ngậm ngùi
Anh chẳng hứa dù vu vơ mưa nắng
(Biết đâu chừng người ấy đã quên tôi?)
Em sợ lắm mùa chợt mưa chợt gió
Anh chẳng về dù đêm có đi qua
Lời ân ái chẳng còn ai nói nhỏ
(Biết đâu chừng chàng nói với…Người ta?)
thihạnh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 00:08:16 bởi Viet duong nhan >
Thi Hạnh đã ghé đây rồi
Băng Nguyệt kéo ghế mời ngồi lại chơi
Mong thơ Hạnh rãi khắp nơi
Cùng trên Thư Quán ngừoi ngừoi đọc nghe
Cám ơn một chút tình thơ
Vậy thôi cũng ấm cõi mờ nhân gian
Chiều về một bóng lang thang
Cám ơn người đã hỏi han ân cần
Bên này tuyết phủ bao ngần
Lạnh như ta đã một lần thầm đau
Cám ơn ngàn trước như sau
Nơi này người đã ra vào cùng ta
Vẫn Còn
Ở nơi này giờ lạnh lắm anh ơi
Nhưng ở kia chắc gì trời đã ấm
Gió mơn man thổi hờn qua khẽ tóc
Thoáng rùng mình chợt lạnh ngắt, nhớ em?
Ở nơi đó mùa nay đã thay tên
Hay còn tiếc những bình yên ngày nắng ?
Chiều thong thả ru đời trong tươi tắn
Hay vội vàng cho quạnh vắng lên ngôi ?
Ở nơi này mùa thu đã buông lơi
Từng cánh lá đang uá lời chung thủy
Nên vội vã ra đi không hệ lụy
Không tiếc gì những phong nhụy ban sơ
Ở nơi đó dù ngày nắng hay mưa
Anh nhớ nhé đong cho vừa nhung nhớ
Để mùa sau, khi nắng về ươm lửa
Ta vẫn còn chất chứa một tình yêu.
thihạnh : Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 04:06:22 bởi Viet duong nhan >
Ở nơi đó dù ngày nắng hay mưa
Anh nhớ nhé đong cho vừa nhung nhớ
Để mùa sau, khi nắng về ươm lửa
Ta vẫn còn chất chứa một tình yêu.
Chút lòng kỳ vọng
Ở nơi đó tuyết vẫn cứ rơi đều
Dù bên em đã chuyển dần sang hạ
Anh có biết mấy mùa trăng vương giả
Đợi mùa thu vàng với những chiếc lá rơi
Ở nơi đó anh có nhớ lời em dặn
Mặc ấm vào kẻo băng giá thủy chung
Lối đi về không có em bứoc cùng
Nhớ hâm nóng đừng bỏ quên trời nhớ
Ở nơi đó những nụ hoa tình nở
Cố chăm nom đừng để vỡ, hoa tàn
Em yêu anh, muốn nghe mãi hở chàng
Em đã nói vạn ngàn trong thơ tứ
Ở nơi đó anh đọc đi từng chữ
Chuyện đôi mình ngôn ngữ ,,tả làm sao
Anh đã đến như một trận mưa rào
Làm sống dậy những mầm non cằn cỗi
Ở nơi đó có nghe em nhắn gửi
Mong chúng mình tương hội phút giây
Biết bao giờ, anh hỡi.....ngứoc nhìn mây
Chút kỳ vọng, nói sao đây,,,anh hỡi...!!
Lữa ấm
Người ở bên kia tôi ở đây
Xa xôi ngăn cách một nhịp cầu
Cho dù băng giá lòng vẫn ấm
Vì lữa ân tình đã sười tim
Ha ha cô giáo ơi cho học trò phá cô chút nghe
Nếu tức thì cứ phạt
NTT
Chào NTT, tha hồ wuậy nha... hổng wánh đòn đâu mà sợ,
cùng lắm là bắt TT wùy...vỏ sầu riêng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 23:37:34 bởi thihạnh >
Cả Vòng Tay Nhau
Thôi đừng nhung nhớ mà chi
Giờ em cất bước vu quy qua cầu
Cung tơ từng phím rã nhàu
Vần thơ héo hắt uá màu tình xưa
Chiều nay trời bỗng giăng mưa
Áo em chợt ướt giọt thừa thủy chung
Tơ mùa hay lệ rưng rưng ?
Mà lòng em những bâng khuâng dâng tràn
Một lần cất bước sang ngang
Một đời chôn lấp mộng tàn hư hao
Vầng trăng chênh chếch xanh xao
Lửng lơ trong cõi chiêm bao xa vời
Tơ tình nay đã rối bời
Vòng tay chờ đợi chia đôi cánh sầu
Em về áo gấm choàng mau
Anh về quên nhé lòng sầu tơ giăng
Xưa Hàn Mạc Tử bán trăng
Giờ ta rao bán cả vòng tay nhau.
thihạnh Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 06:32:12 bởi Viet duong nhan >
Bài thơ cho cô Cô giáo tui ngày mai về bến mới
Rượu giả từ tôi uống cạn tiễn cô
Chúc cô vui đừng lưu đừng luyến
Hãy quên người cô đã tặng bài thơ
Trời đang mưa hay mắt cô đang ướt
Buồn làm gì cho lệ thắm bờ mi
Định mệnh làm cô cất bước vu quy
Thì vương vấn làm chi cô giáo Hạnh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: