HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 251 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 19.03.2007 13:50:31 (permalink)
0

Trích đoạn: thihạnh

 
Người Đừng Nhặt Lấy Thơ Rơi
 
người đừng nhặt lấy thơ rơi
để cho chúng rớt tả tơi
đi người
không còn nhau nữa
trong đời
thì thơ có lượm
cũng vơi hương tình…
 
người đừng gọi ánh bình minh
chỉ thêm ngày với điêu linh
cơ cầu
thiên đường đã hoá biển sâu
chôn ta vào những nát nhàu
… nhiêu khê
 
người đừng dõi bóng chim về
(vì con én nhỏ chưa hề
bay đi)
người ơi…
thuở ấy tình si
vì ai mà chữ chia ly
đoạn đành
 
người đừng kéo nữa
... mong manh
hương chùng
tơ rối loanh quanh tim rồi
đừng,
đừng nhặt lấy thơ rơi
khung trời thương nhớ đã rồi
chia hai
 
Thi Hạnh


 
Hứng Giọt Thơ Trời
 
Thơ em hạt nước mưa trời
Ngửa tay ngửa mặt uống lời thơ rơi
Thơ em day dứt chẳng nguôi
Cho anh hứng lấy thổi hơi ấm nồng
 
Giọt mưa buồn cuối mùa đông
Để cho mặt đất thấm lòng châu sa
Thơ em giọt ngọc thi ca
Cho anh hứng lấy hít hà thấm hương
 
Mùa xuân sắp đến yêu thương
Chim ca đứng hót bên đường trổ hoa
Thơ em còn những đậm đà
Sẽ xua đuổi những xót xa lạnh lùng
 
Giọt thơ thấm nhuộm thủy chung
Anh đưa tay hứng ấm lòng khách thơ
Biết đâu trong lúc tình cờ
Giọt thơ giọt lệ người thơ biến hình
 
Giọt thơ hạnh phúc tơ tình
Giọt thơ nối mộng duyên mình phải không
Bình minh ánh mặt trời hồng
Tình yêu dào dạt mênh mông biển trời
 
Có em ước mộng bên đời
Có thơ đưa dẫn đưa lời nối dây
Đưa nhau đi khắp đời này
Bao nhiêu thi tứ lấp đầy cõi mơ
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 16:55:15 bởi Huyền Băng >
thihạnh 20.03.2007 02:36:58 (permalink)
0
 
Có Những Phím
 
có những phím tơ rung lên từng nốt
là tuyệt vời là hạnh phúc
trăm năm
có những cung yêu em ngồi em đốt
mà nhói đau từng nốt
… ở trong lòng
 
có những bước chân không hề biết mỏi
dù đường dài
dù muôn lối quanh co
có những ngón tay hờn nhau
quá đỗi
nên xanh xao trong mưa phủ
mịt mờ...
 
có nốt mi, la ru tình hờ hững
như cợt đùa
như nửa tỉnh nửa mê
có nốt rê, son chung tình
bền vững
quấn quýt nhau
cho xuân thắm muôn bề
 
là những nốt la, đồ, mi, son, đố...
rất nồng nàn khi nắn nót từng cung
bảy nốt ấy khi buồn cho duyên số
(sẽ như em thút thít mãi
... chẳng cùng).
 
Thi Hạnh
thihạnh 20.03.2007 02:53:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Bao nhiêu thi tứ lấp đầy cõi mơ

 

cõi mơ như sóng dạt bờ
anh ơi
đời chẳng như thơ
(… lạ kỳ)
ví dầu nắng vướng chân đi
thì anh hãy cứ ở lì
nơi đây…
 
có trời
có gió
có mây
có vần thơ nhỏ đắp xây duyên tình
ví dầu nắng tắt bình minh
thì anh..
… em
đúng
chúng mình bay xa
 
cõi đời
những chuyến xe qua
một lần lỡ chuyến mãi là
... bơ vơ
thôi mình cứ ở cõi thơ
dù thơ chẳng giống như mơ
... như đời
 

 
hoaidiephaphuong 20.03.2007 16:45:29 (permalink)
0
Ghé thăm Thi Hạnh
 
Ui, kiếm đâu ra cái ảnh thằng nhỏ cute quá đi a 
Thi Hạnh làm thơ hay nha và sáng tác mạnh nữa
HPthích bài TH vừa đăng ở TN á.
Chúc vui luôn nha TH - Rót cho TH ly expresso nè  
 
Thân: HP
thihạnh 21.03.2007 00:18:29 (permalink)
0
 
Cám ơn nhỏ Hạ mời ly cà phê đắng... cả hồn
Nếu có nhiều thơ thì Hạnh vẫn muốn post mỗi nơi mỗi khác,
vì nếu chỗ nào cũng giống nhau thì riết rồi chẳng ai thèm vào nhà mình đọc thơ nữa,
cứ ngồi một nơi thì cũng có đủ thơ để đọc, còn dễ hơn chờ sung ... hihi
Nhỏ Hạ khỏe chứ, vẫn sáng tác lai rai hen.
Không biết nhỏ Hạ nói bài kia là bài nào, nhưng nhỏ Hạ đã thích thì tui cũng ráng rinh dzìa đây cho nhỏ,
hy vọng lần này gãi đúng chỗ ngứa



Biển Cả Đại Dương ANH
 
EM con nước tuôn trào trong vội vã
Đổ vào lòng biển cả đại dương ANH
Chẳng dám ước thiên đường hay cõi lạ
Chỉ mơ thầm một ánh mắt long lanh
 
Sóng với nước sẽ hòa chung nhịp thở
Để son hồng rạng rỡ cánh môi hôn
Sóng với nước ru tình nhau muôn thuở
Để trăm năm vẫn ngỡ một đêm tròn
 
Đại dương lớn như tình anh rộng lớn
Cuốn em vào để mơn trớn nâng niu
Đại dương lớn như vòng tay rộng lớn
Trao hương yêu trên sóng nước thủy triều
 
Em sẽ mãi là dịu hiền hạt nước
Hòa trong anh sau trước một linh hồn
Sẽ tô thắm nụ xuân hồng nguyện ước
Để ngàn đời chung bước tận muôn phương
 
Thi Hạnh
 

 
thihạnh 22.03.2007 20:00:16 (permalink)
0
 
Đi Đi
 
thôi đi nhé
chẳng thèm tin anh nữa
chẳng thèm làm công chúa
của riêng ai
thôi đi nhé lẽ lời anh bào chữa
chỉ như kim rát buốt những đêm dài
 
anh đã nói…
… vâng những lời anh nói
vẫn bình yên trên chiếc gối thân yêu
vâng anh nói
… chỉ một lời anh nói
mà tương tư vây kín tận muôn chiều…
 
đi đi nhé
đừng quay đầu trở lại
(sợ rằng hồn thêm tê tái mà thôi)
đi đi nhé
đừng ăn năn hối cải
(Thượng Đế đâu mà tha thứ anh hoài)…
 
chẳng thể nữa
… chẳng thể còn nhau nữa
thì đôi đường…
ta hứa lãng quên mau
như chiếc lá tủi sầu khi mưa đổ
như cung tơ chẳng thắm nữa âm đầu
 
Thi Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 20:01:25 bởi thihạnh >
thihạnh 26.03.2007 00:29:43 (permalink)
0
 
Chỉ Là Chiếc Bóng
 
em chỉ là một cái bóng trong thơ
nên anh nhé đừng có mơ
với mộng
gió đưa hương
trong những chiều lồng lộng
rất vội vàng nhưng phút chốc
... sẽ tan
 
em chỉ là một chiếc bóng lang thang
đôi chân bước
giữa đàng anh bắt gặp
nếu có chia chung
những tháng ngày khó nhọc
cũng chỉ là một giấc mộng
... chiêm bao
 
em chỉ là một chiếc bóng
hư hao
rất khe khẽ đưa anh vào huyền thoại
nếu có lúc nghe lòng mình ái ngại
thì anh cứ giả vờ
... hoặc cứ hãy quay đi
 
em chỉ là một cái bóng chim di
bay lơ lửng giữa những gì đã mất
nếu đã lỡ làm hồn anh
... ngây ngất
thì hãy xem như là cuộc đuổi bắt
mà thôi
 

Hiền Văn Trần 26.03.2007 11:53:51 (permalink)
0

Trích đoạn: thihạnh

 
Đi Đi
 
thôi đi nhé
chẳng thèm tin anh nữa
chẳng thèm làm công chúa
của riêng ai
thôi đi nhé lẽ lời anh bào chữa
chỉ như kim rát buốt những đêm dài
 
anh đã nói…
… vâng những lời anh nói
vẫn bình yên trên chiếc gối thân yêu
vâng anh nói
… chỉ một lời anh nói
mà tương tư vây kín tận muôn chiều…
 
đi đi nhé
đừng quay đầu trở lại
(sợ rằng hồn thêm tê tái mà thôi)
đi đi nhé
đừng ăn năn hối cải
(Thượng Đế đâu mà tha thứ anh hoài)…
 
chẳng thể nữa
… chẳng thể còn nhau nữa
thì đôi đường…
ta hứa lãng quên mau
như chiếc lá tủi sầu khi mưa đổ
như cung tơ chẳng thắm nữa âm đầu
 
Thi Hạnh

Chia Tay
thương tặng BB
 
Ừ thì thôi
Chả thèm xin em nửa
Chả  thèm chờ như kẻ ngốc dưới mưa
Đốt ngày xưa
Quên đi nhé lời anh đã hứa
Kỉ niệm buồn làm nước mắt lưa thưa
 
Em biết không...
Những lời yêu anh nói
Là thật lòng , mà đau nhói tim nhau
Có phải chăng...
Là tại vì định mệnh.
Khiến nổi buồn giờ không thể đặt tên
 
Chia tay nhau
Hỡi người anh yêu dấu
Đừng để lòng hằn những vết thương sâu
Chia tay nhau
Hỡi tình yêu đẹp nhất
Xin được hoài chôn cất ở trong tim
 
Đổ vỡ cả
Thôi tình yêu đổ vỡ
Như giấc mơ
Xin chớ muộn sầu
Hãy để thời gian trôi vào trong dĩ vãng
Hãy để lòng còn chút nhớ về nhau
 
Trần Văn Hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 11:55:16 bởi Hiền Văn Trần >
Nguyên Đỗ 26.03.2007 15:30:29 (permalink)
0
Chỉ Là Giấc Mộng
 
Anh vẫn biết em chỉ là giấc mộng
Như làn mây, chiếc bóng ở trong thơ
Anh giữ lòng, đâu dám nghĩ vẩn vơ
Em như gió đưa hương về vạn hướng

 
Anh vẫn biết em như là gốc phượng
Anh tựa lưng lúc nắng cháy ban trưa
Lời thơ em mát ngọt tựa nước dừa
Anh uống mãi nhưng vẫn còn khao khát

 
Anh vẫn biết em như là điệu nhạc
Tiếng du dương trầm bổng giữa hư hao
Trong đêm khuya hồn giao cảm dạt dào
Bay phiêu lãng chân trời nào em đến

 
Anh vẫn biết em như là cánh én
Tạo mùa Xuân đem ánh nắng về soi
Cả cuộc đời em là mộng xa vời
Anh dõi mắt tìm em thương biết mấy

 
Nguyên Đỗ

 
 
thihạnh 26.03.2007 19:23:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Chia Tay
thương tặng BB
 


 
trời wơi ngó xuống mà coi
người ta ăn bánh bắt tui trả tiền
thihạnh 26.03.2007 19:26:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chỉ Là Giấc Mộng
 

 
ừ thì là giấc mộng thôi
ngày mai thức giấc trời wơi quên liền... [sm=rinh.gif]
TTL 26.03.2007 21:46:12 (permalink)
0
Ghé qua hỏi "ấy" đôi lời !  (mượn thơ của cô giáo ...  thăm hỏi lại )
Chuyện chi mà ấy "trời wơi" um sùm  ... ?
Tơ trời vướng mắc tùm lum?
Có cần đây giúp cột/ gỡ/ cắt... dùm hay không?

Số phone của trò:  1-TTL-SERVICE
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 21:50:16 bởi TTL >
thihạnh 27.03.2007 00:02:30 (permalink)
0

Trích đoạn: TTL
Ghé qua hỏi "ấy" đôi lời !  (mượn thơ của cô giáo ...  thăm hỏi lại )
Chuyện chi mà ấy "trời wơi" um sùm  ... ?
Tơ trời vướng mắc tùm lum?
Có cần đây giúp cột/ gỡ/ cắt... dùm hay không?


Thế mới thấm câu: quân tử trả thù ... vài hôm... chưa muộn

Ấy hỏi thì đây ... van lơn
Tơ trời ai cột làm ơn gỡ dùm
Để TL gỡ tùm lum
Lại còn đòi cắt .. um sùm ... ớn chưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 00:03:51 bởi thihạnh >
Hiền Văn Trần 27.03.2007 11:23:49 (permalink)
0


Trích đoạn: thihạnh


Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Chia Tay
thương tặng BB
 



trời wơi ngó xuống mà coi
người ta ăn bánh bắt tui trả tiền


Ừ, ngoan nhé bé diệu hiền
Trả tiền đi để lụy phiền anh mang
Tình tang tang tính tình tang
Trăm năm biết có gặp nàng hay không... ?!

Thu Hiền 27.03.2007 11:50:44 (permalink)
0
 
Chào Thi Hạnh ! Hiền rất thích thơ của bạn.
 
Thơ Thi Hạnh ví như một cô gái rất nữ tính và cũng rất duyên. Vì duyên nên từng điệu bộ, cử chỉ của cô gái-thơ Thi Hạnh-đều rất thu hút. Có thể nói hầu như bài thơ nào của THi Hạnh cũng rất đáng yêu.
 
Vì thích thơ của bạn nên Hiền đã diễn đọc bài "Anh là người đến sau" và đăng ở mục audio theo đường dẫn sau:
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=258017&mpage=1&key=&#258017
 
 
Chúc bạn có thêm nhiều thơ hay cho mọi người thưởng thức nhé !
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9