HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 251 bài trong đề mục
thihạnh 27.03.2007 23:06:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Hiền Văn Trần
Ừ, ngoan nhé bé diệu hiền
Trả tiền đi để lụy phiền anh mang
Tình tang tang tính tình tang
Trăm năm biết có gặp nàng hay không... ?!

 
Gặp chi để rối lòng thòng
Tơ lòng mà rối ai hòng gỡ cho
Thôi người đừng nói vu vơ
Chẳng ai dám gặp để mờ.. nhăn răng
thihạnh 27.03.2007 23:08:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien
Vì thích thơ của bạn nên Hiền đã diễn đọc bài "Anh là người đến sau" và đăng ở mục audio theo đường dẫn sau:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=258017&mpage=1&key=&#258017

 
Cám ơn Thu Hiền rất nhiều đã ghé đọc thơ mà còn khen thơ có duyên nữa
(hy vọng người cũng duyên như thơ Hiền nhỉ)... Have a nice day Hiền
Ngân Chánh 28.03.2007 07:16:43 (permalink)
0
Ngân Chánh ghé vào viếng thăm nhà của Thi Hạnh, thấy nhà tỏa ngát hương thơm của thơ :=)
Hiền Văn Trần 28.03.2007 10:33:36 (permalink)
0


Trích đoạn: thihạnh
Gặp chi để rối lòng thòng
Tơ lòng mà rối ai hòng gỡ cho
Thôi người đừng nói vu vơ
Chẳng ai dám gặp để mờ.. nhăn răng

Người đâu mà quá khó khăn
Gặp nhau một lúc dễ rằng mà yêu
Trăm năm biết có bao nhiêu
Tơ lòng có rối cũng liều một phen
thihạnh 30.03.2007 00:47:08 (permalink)
0
Cám ơn Ngân Chánh đã ghé "ngửi" chút hương thơ
 
Hiền này chọc tui woài nha, méc má cho coi
thihạnh 30.03.2007 00:49:22 (permalink)
0

Sẽ Còn Gì?...
 
theo chiếc thuyền trôi…
… hai mảnh đời lạc lõng
cùng một dòng sông sao con sóng ngăn bờ
bờ em líu lo theo từng khuôn nắng
bờ anh ngậm ngùi
quạnh vắng những câu thơ
 
theo khúc nhạc đưa
… cung chìm cung nổi
từng nốt thênh thang theo đuổi những duyên tình
phím em bồng bềnh vương theo sương khói
phím anh lạc loài trong chăn gối
...  buồn tênh
 
đời ta đó
... như mảnh tình e ấp
sao không một lần ve vuốt những đam mê?
đời ta đó
... có bao giờ chôn lấp
khi chưa ân tình thơm sắc bước nhau về?...
 
theo gió vờn mây
theo mây vờn gió
mỗi một ngày là hơi thở cạn đi
mùa mưa tới ai ngăn được giông tố
anh hỡi anh rồi ta sẽ còn chi? ....
 
Thi Hạnh
Nguyên Đỗ 30.03.2007 10:25:15 (permalink)
0
Ghé Thi Hạnh

Ghé Thi Hạnh
Đọc thơ tình bỡ ngỡ
Bản tình ca không thể nối yêu thương
Khi hai người đã giã biệt đôi đường
Chỉ là chút ru hồn trong nỗi nhớ

Xưa có tích
Người yêu chung nhịp thở
Tim cùng chung nhịp điệu dẫu xa xôi
Lòng cảm lòng những lúc thấm đơn côi
Khi ngăn cách, hàng rào ngăn cản bước

Nay đã đổi
Vạn lý xa đâu cản ngăn chặn được
Hai màn hình, nhịp phím gõ vài giây
Ở bên kia đã nhận tự bên này
Lời tình tự, bức hình người yêu quý

Nên em ạ
Tình ca vui thế kỷ
Là tình ca của hai kẻ yêu nhau
Không cách ngăn dù cách nửa địa cầu
Buổi xum họp còn vui hơn pháo tết

Và em ạ
Tình ca buồn da diết
Là tình ca của hai kẻ yêu nhau
Không đủ gan hay thay đổi mộng đầu
Để tan vỡ một người sầu tan nát

Nguyên Đỗ
thihạnh 31.03.2007 05:46:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ghé Thi Hạnh
.....
..............
 
Bỗng Thật Gần
 
cám ơn anh đã đi cùng
… năm tháng
mang cho em những tia sáng đầu ngày
dù chỉ là chút mộng thoáng qua tay
nhưng cũng đủ xua những ngày …
… băng giá
 
cám ơn anh
… một cái tên xa lạ
bỗng thật gần… hơn cả những…
trăm năm
xuân đã về xua giá rét lạnh căm
và như sóng đang thì thầm…
… có lẽ…
 
có lẽ nắng mới luồn qua khe khẽ
rót vào hồn tiếng thỏ thẻ yêu đương
(hay tương tư của ai rớt bên đường
thơm ngan ngát như làn hương huyền thoại)…?
 
cám ơn anh đã không hề
… ái ngại
kết dòng thơ trang trải những
tâm tình
(nếu là trời…
xin hãy cất điêu linh
nếu là đất…
xin một lần… hiện hữu)…
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 22:32:19 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 02.04.2007 03:15:50 (permalink)
0
Ngạc Nhiên Này Đến Ngạc Nhiên Nọ


Anh từng biết em vẫn là thi sĩ
Viết lời thơ tha thiết tự tâm can
Những lời thơ có băng tuyết gió ngàn
Có thương mến, yêu đương, tình dang dở

Rồi một hôm nghe tiếng ca bỡ ngỡ
Ngạc nhiên vì em ca sĩ giọng thanh
Lúc trầm ngâm lúc bay bổng ngọt lành
Anh mơ thấy ngồi hàng đầu nghe hát

Nhưng chưa hết anh giật mình kinh ngạc
Nhạc em biên cũng dào dạt như ai
Người em xa, trời phú thật nhiều tài
Thơ, ca, nhạc... còn bao điều kín nữa

Hồn anh sẽ dõi theo em từng bữa
Chắc là anh chửa hết ngạc nhiên đâu
Thế giới em cũng đủ sắc đủ mầu
Thật hạnh phúc mấy ai mà được thế!

Nguyên Đỗ
thihạnh 02.04.2007 05:13:46 (permalink)
0
Hư Thực Thực Hư
 
Này anh hỡi đừng nói đùa như thế
Sắc với tài thường khó thể song song
Em của anh dù nhan sắc mặn nồng
Và thi phú có như dòng sông chảy…
 
Dù lời ca tiếng đàn luôn bóng bảy
Và ngôn từ luôn bẻ gãy tim đau
Dù đời em có muôn sắc muôn màu
Như bươm bươm đang lượn chào xuân thắm
 
Vẫn là em với cõi lòng sâu thẳm
Đang vẫy vùng trong góc cạnh thời gian
Nửa đời em đã chối cả mộng vàng
Nửa còn lại toàn muộn màng, tiếc nuối
 
Dõi bước đi, cứ theo em ngàn lối
Để thấy hồn toàn những chuỗi tương tư
Sắc với tài rất hư thực thực hư
Như em đó rất hư mà rất… thực
 
Nguyên Đỗ 02.04.2007 05:27:16 (permalink)
0
Rất Hư ... Mà Rất Thực!

Ừ thật nhỉ, rất hư... mà rất thực
Em xa xôi mà gần tựa kề vai
Nói chuyện vui tích tắc, chuyện lâu dài
Cả tuần lễ như là đang đối diện

Em công chúa đang lên đài chính điện
Lễ tấn phong em hoàng hậu đêm thơ
Anh sững sờ, nhéo thử chắc mình mơ
Không, thật đấy, nàng thơ em rất thực

Em nhã nhặn, tự nhiên hương thơm phức
Cửa phòng anh chợt sáng rực trong mơ
Hình bóng em lảng vảng giữa sương mờ
Đến và đi, đứng ngồi duyên dáng lạ

Em hư thực hay là thực hư nhá
Cứ chờn vờn choán ngập cả tim anh
Anh lầm bầm nàng thơ bé tinh ranh
Biết em hư... mà sao thương rất thực

Nguyên Đỗ


thihạnh 02.04.2007 22:21:15 (permalink)
0
Hư Thành …Thực
 
lời anh nói nhẹ nhàng nhưng…
…tê tái
vì cuộc đời phải, trái…
giống như nhau
cũng lung linh ngan ngát ấy một màu
nhưng dấu diếm những khúc đau
… thầm kín
 
lời anh nói, một lần
… nhưng quyến luyến
đeo đẳng hoài trên những chuyến xe qua
dẫu phong ba hay mưa gió nhạt nhòa
vẫn tin tưởng tình ấy là…
… sự thật…
 
để những muộn phiền có chất chồng cao ngất
vẫn vững lòng giữa đất thấp
trời cao
vẫn muốn lao xao như cánh lá dạt dào
và thơm ngọt như mộng đào trẩy nhánh
 
lời anh nói như lời ru thần thánh
rót vào hồn tia nắng ấm ban mai
dẫu cuộc đời có dối trá bẻ bai
vẫn nguyện ước ngày mai…
… hư thành thực
 
Nguyên Đỗ 02.04.2007 22:34:02 (permalink)
0
Nếu Anh Là Ruồi
 
Anh là ruồi sẽ bu theo em mãi
Đậu trên môi, trên mắt, cổ, tay
Đậu trên lưng, trên tóc, khắp nơi này
Em sẽ khóc ruồi đâu bu dai thế

 
Anh là ruồi trời ơi chắc có lẽ
Em phải mua thuốc xịt để trừ thôi
Chứ dùng thơ, dùng mật, chẳng xong rồi
Ruồi kinh nghiệm hổng dại gì mà chết

 
Anh là người nên uẩn tình tha thiết
Cứ đọc thơ, cảm hứng lại dâng cao
Nghe em ca, lòng cảm mến tuôn trào
Nghe tiếng nhạc, hồn mênh mang nhung nhớ

 
Anh sẽ thả lưới tình về bên nớ
Bắt nàng thơ,  ngư nữ, giữ riêng anh
Để đêm ngày trò chuyện thấy mây xanh
Và hạnh phúc như trầm hương ngan ngát

 
Nguyên Đỗ

thihạnh 02.04.2007 23:42:44 (permalink)
0
 
Nè !
Bộ hết chiện chơi sao muốn làm RUỒI dzị anh bạn 
Nguyên Đỗ 02.04.2007 23:55:53 (permalink)
0

Trích đoạn: thihạnh

 
Nè !
Bộ hết chiện chơi sao muốn làm RUỒI dzị anh bạn 

 
Giả dụ thôi mà, nhưng thôi không thích làm Ruồi nữa, làm Muỗi được không?
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9