HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Đổi Cả Nghìn Thu
Ta đánh đổi cả nghìn thu áo tím
Chỉ mong đem về
một nửa trái tim yêu
Mà lòng ta đã ghi khắc bao chiều
Nhưng trái tim ấy
hình như có trăm nghìn điều khó nói
Ta nào ước tình yêu cao vời vợi
Chẳng hàm hồ chuyện buộc trói tình nhau
Chỉ mơ thầm một chút nắng trên cao
Nhẹ ve vuốt những chiêm bao vụng dại
Ta chẳng cần và cũng không ái ngại
Chuyện dèm pha của thế thái nhân tình
Chỉ xin rằng một chút ánh lung linh
Làm hơi thở khi nhịp tình nung nấu…
Trái tim ấy hình như không hiểu thấu
Nên vẫn ngại ngùng
ôm ấp những dấu yêu
Hay tim ai đã mất mát quá nhiều
Nên chẳng nỡ gieo những điều dang dở
Và có thể trong trăm nghìn lối ngõ
Vẫn đợi chờ một bóng nhỏ xa xăm
Hay tim ai trong năm tháng âm thầm
Cũng như ta
ghi khắc tận cõi lòng sâu thẳm
Là vần thơ vẽ vời bao hình bóng
Của một người xa lắm … tận chân mây ?
Trái tim người rồi ngày ấy sẽ hay
Chẳng còn ai trên đời này chung thủy
Người ta yêu nhưng chẳng vương hệ lụy
Yêu nhau rồi, lại phá hủy đời nhau
Chỉ có ta là nghìn trước hay sau
Yêu là yêu, chẳng van cầu chiếm đoạt
Và tim ta là ánh trăng bàng bạc
Soi dặm trường và soi sáng đời nhau.
thihạnh :: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:19:54 bởi Viet duong nhan >
Hi chị Thi Hạnh,
đã thấy hình chị hôm họp mặt sinh nhật Vietno nè
chị đẹp lắm trong chiếc áo dài ấy - Đêm hôm đó thành công chị há
HP thấy không khí ấm cúng và trang trọng
HP chúc chị Thi Hạnh vui hoài nha và sáng tác mạnh nữa
Thân
HĐHP
Em Đong Thương Nhớ
Bằng Hơi Thở
Em đong thương nhớ bằng hơi thở
Là cả cuộc đời đong biết không ?
Ôi cánh môi nào hôn rất vội
Tô hồng thêm mãi những niềm mong ..
Xứ lạ quê người em có biết ?
Đong nhiều nhưng ít nỗi thương nhau
Quê hương đất nước mình đang thở
Đong thiếu mà dư uất hận trào ..
Ta đã đong thừa hơi thở muối
Cuối cùng chân mõi bước cô đơn
Quê xa một góc buồn tan tác
Tượng đá ngồi kia cũng héo mòn ..
Em đã đong tràn hơi thở ấm
Khi bờ môi lạ nhớ thành quen
Vần thơ ta phế vào ngăn phổi
Quên thở lâu rồi bỗng rối lên ....
NhượcThu
08-Mar.2006
Còn Cả Thiên Thu
Những Vô Thường
Ừ, đong thương nhớ bằng hơi thở
Là cả đời em đấy, biết không
Đường đời muôn lối đi hay ở
Cũng còn hơi ấm quyện quanh lòng
Nắng ấm nơi đây dường như lạnh
Hay lạnh từ thuở ấy biệt ly
Đất nước Quê Hương xa nghìn dặm
Còn không ôm ấp mộng xuân thì ?
Biết bao mùa nắng nung hơi thở
Nung cả vào thơ những âm chờ
Nhưng sao vẫn thấy tim rạn vỡ
Hỡi người có thấu những niềm mơ ?
Đong nữa đi anh lời mật ngọt
Mật kia sẽ chải chuốt vần thương
Dù duyên hai đứa như bèo bọt
Còn cả thiên thu những vô thường.
thihạnh
110306 2 bài đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 23:18:54 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: thihạnh
Chào HP, gọi thihạnh thui nha, chứ gọi.. chị.. bỗng dưng thấy mình.. GIÀ
Mà HP và TH...chưa biết chừng ai ... TRẺ ... hơn ai à nha
viet.no bị người ta "wánh du kích" nên forum nghỉ hoạt động trong thời gian này, buồn ghê nơ
may mà gặp HP, TTL, 7... ở nơi này chứ hông thì buồn như con chuồn chuồn... gãy cánh
Chúc HP một ngày dzui nha
Mùa... tới rồi viet.no bị "du kích wánh" bùn quá xá quà xa hà...[sm=cry.gif]
Thôi, qua đây chơi ví 7 & tất cả ACE VNTQ TH nha !
Thương
7_Chìm
Hi Thi Hạnh
Có tin gì mới về v no không?
TT này nhớ walker, Rose, Hoàng Thi và Doanh Doanh rồi
cho TT này nhắn lời thăm và hẹn tái ngộ
Chúc an-vui
NTT
Trích đoạn: thihạnh
Còn Cả Thiên Thu
Những Vô Thường
Ừ, đong thương nhớ bằng hơi thở
Là cả đời em đấy, biết không
Đường đời muôn lối đi hay ở
Cũng còn hơi ấm quyện quanh lòng
Nắng ấm nơi đây dường như lạnh
Hay lạnh từ thuở ấy biệt ly
Đất nước Quê Hương xa nghìn dặm
Còn không ôm ấp mộng xuân thì ?
Biết bao mùa nắng nung hơi thở
Nung cả vào thơ những âm chờ
Nhưng sao vẫn thấy tim rạn vỡ
Hỡi người có thấu những niềm mơ ?
Đong nữa đi anh lời mật ngọt
Mật kia sẽ chải chuốt vần thương
Dù duyên hai đứa như bèo bọt
Còn cả thiên thu những vô thường.
thihạnh
110306
2 bài đưa vào TV
Hồn Viễn Xứ
Đong nữa đi em dẫu bất thường
Dẫu đời ngăn lối giấu yêu đương
Dẫu tim còn đập vài tia nhỏ
Xin vẫn đong đầy nỗi nhớ thương ..
Ta sẽ đong thêm chút muộn phiền
Bởi đời còn gợn những truân chuyên
Bởi em dài tóc môi hồng quá
Hôn lỡ ngàn năm vẫn cứ ghiền ..
Nếu lỡ , xin đan ít ngọt ngào
Bên trời em đếm những hư hao ..
Vắng anh ai sẽ dìu em thắp
Ngọn nến ân tình đang khát khao .. ?
Em có nghe thương nhớ trốn về
Trong hồn viễn xứ nắng lê thê
Mắt em không nhuộm mà xanh ngát
Làm nhớ quê mình rợp bóng tre ..
Em có nghe thương nhớ vẫn hồng
Hồng môi hồng má của em không ?
Hồn thơ cũng rực màu môi thắm
Khi bóng em về khuất bến sông ...
Nhược Thu
12-04-2006
: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:18:47 bởi Viet duong nhan >
to NTT:
Có xa mới biết nhớ nhung
Ở gần nhau cứ bùng bùng cãi nhau
Tú ráng chờ đi nhé, chắc cũng chừng 1 tuần nữa là v.no sẽ chạy lại á
Đong nữa đi em dẫu bất thường
Dẫu đời ngăn lối giấu yêu đương
Dẫu tim còn đập vài tia nhỏ
Xin vẫn đong đầy nỗi nhớ thương ..
Nhược Thu
12-04-2006
Chết Cả Đời Nhau
Còn gì đâu nữa để mà đong
Nhớ thương nay đã héo bên lòng
Ba mươi năm lẻ ai còn giữ
Một chút bọt bèo giữa mênh mông ?
Gió cứ theo mây chớ ngại ngùng
Ven trời mây gió quyện ung dung
Gió ơi đừng thổi làm tóc rối
Bên này sẽ rối cả chờ mong
Nếu lỡ môi xưa những nét hồng
Làm hồn vương vấn một chiều đông
Lặng lẽ bay đi, đừng hôn nhé
Hôn rồi hồn sẽ rối bòng bong
Gió hãy thiết tha phớt bên đường
Đừng gieo nhung nhớ để lòng vương
Nhớ nhung nhung nhớ nay đã chết
Chết cả đời nhau những vô thường thihạnh
130406
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:21:30 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Cánh Gió
Hồn Viễn Xứ
Đong nữa đi em dẫu bất thường
Dẫu đời ngăn lối giấu yêu đương
Dẫu tim còn đập vài tia nhỏ
Xin vẫn đong đầy nỗi nhớ thương ..
Ta sẽ đong thêm chút muộn phiền
Bởi đời còn gợn những truân chuyên
Bởi em dài tóc môi hồng quá
Hôn lỡ ngàn năm vẫn cứ ghiền ..
Nếu lỡ , xin đan ít ngọt ngào
Bên trời em đếm những hư hao ..
Vắng anh ai sẽ dìu em thắp
Ngọn nến ân tình đang khát khao .. ?
Em có nghe thương nhớ trốn về
Trong hồn viễn xứ nắng lê thê
Mắt em không nhuộm mà xanh ngát
Làm nhớ quê mình rợp bóng tre ..
Em có nghe thương nhớ vẫn hồng
Hồng môi hồng má của em không ?
Hồn thơ cũng rực màu môi thắm
Khi bóng em về khuất bến sông ...
Nhược Thu
12-04-2006
: Bài tơ đưa vào TV :
7 xin chào CG_NT ! Vui lắm nà. Mừng CG đến với đại gia đình VNTQ.
Chúc NT & gia đình bình an hạnh phúc.
Thân ái
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:17:56 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trích đoạn: Cánh Gió
Hồn Viễn Xứ
Nhược Thu
12-04-2006
: Bài tơ đưa vào TV :
7 xin chào CG_NT ! Vui lắm nà. Mừng CG đến với đại gia đình VNTQ.
Chúc NT & gia đình bình an hạnh phúc.
Thân ái
7_vdn
Kính chào chị 7 , chị khỏe không và đỡ đau buồn nhiều chưa ?
Cái Avatar của chị nhìn....tê tái quá....
Nhỏ Hạ níu áo Cô Bảy vào chào chú Cánh Gió nữa nè
Thi Hạnh uiiiii - về lẹ lẹ hông thôi chú Gió bay nữa á - hihihii
Chúc chú, cô Bảy và Thi Hạnh một cuối tuần vui
Thân
Nhỏ Hạ
Chỉ có ta là nghìn trước hay sau
Yêu là yêu, chẳng van cầu chiếm đoạt
Và tim ta là ánh trăng bàng bạc
Soi dặm trường và soi sáng đời nhau.
thihạnh
Chỉ cần...
Anh dìu em bứoc qua cầu ngần ngại
Xuống thuyền tình ái vẽ vời mộng yêu
Sao anh đổ, làm em xiêu
Để giờ ta biết nhớ nhiều người dưng
Hạnh phúc đơn sơ em cũng mừng
Chỉ cần em biết tình nhân bạn
Đã đổi thay rồi , là hết ưng
Trích đoạn: hoaidiephaphuong
Nhỏ Hạ níu áo Cô Bảy vào chào chú Cánh Gió nữa nè
Thi Hạnh uiiiii - về lẹ lẹ hông thôi chú Gió bay nữa á - hihihii
Chúc chú, cô Bảy và Thi Hạnh một cuối tuần vui
Thân
Nhỏ Hạ
Diễn Đàn chính >> [VĂN HỌC] >> Thơ >> RE: HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ Trang: << < Trở lại 1 [2]
Chời ơi sao bé nì đi đâu cũng gẹp..
Trích đoạn: thihạnh
Đong nữa đi em dẫu bất thường
Dẫu đời ngăn lối giấu yêu đương
Dẫu tim còn đập vài tia nhỏ
Xin vẫn đong đầy nỗi nhớ thương ..
Nhược Thu
12-04-2006
Chết Cả Đời Nhau
Còn gì đâu nữa để mà đong
Nhớ thương nay đã héo bên lòng
Ba mươi năm lẻ ai còn giữ
Một chút bọt bèo giữa mênh mông ?
Gió cứ theo mây chớ ngại ngùng
Ven trời mây gió quyện ung dung
Gió ơi đừng thổi làm tóc rối
Bên này sẽ rối cả chờ mong
Nếu lỡ môi xưa những nét hồng
Làm hồn vương vấn một chiều đông
Lặng lẽ bay đi, đừng hôn nhé
Hôn rồi hồn sẽ rối bòng bong
Gió hãy thiết tha phớt bên đường
Đừng gieo nhung nhớ để lòng vương
Nhớ nhung nhung nhớ nay đã chết
Chết cả đời nhau những vô thường
thihạnh
130406
R
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: