Trích đoạn: thihạnh
Nào Phải Của Riêng Em
Thơ người nào phải của riêng em
Mà của biết bao kẻ đọc, xem
Năm tháng, tháng năm thơ thành…nhớ
Đọng sâu khóe mắt, thấm môi mềm
Em quá ngây thơ chẳng hiểu gì
Ngỡ rằng thơ vẽ dấu tình si
Đâu ai có biết thơ người viết
Rao cả nhân gian chẳng hạn kỳ
Em tưởng trong thơ chỉ là em:
Người yêu anh nhớ đến say mèm
Chợt tỉnh cơn mê, ôm mặt khóc
Thơ người nào phải của riêng em
Thôi nhé thơ người hãy từ đây
Đem rao đem bán dẫu vơi đầy
Em không xem nữa, không đọc nữa
Mặc đời trăng gió với mưa, mây…
thihạnh
Yêu Thơ - Yêu Em
-Trần Quốc Bảo-
Anh của đất trời với cỏ cây
Của muôn hoa lá thắm những ngày
Của em và bao người con gái
Mỹ miều trong những vần thơ say
Đơn sơ tình ý ngự mắt ai
Anh viết tặng riêng tiếng thở dài
Tặng lúc cô đơn về mỗi tối
Bỏ buồn chăn gối giấc liêu trai
Yêu nhiều nào dám mộng tương lai
Chỉ biết rằng thương mến đọa đày
Chỉ biết con tim nhiều lý lẽ
Dù thực tế tình lắm chông gai
Anh sợ rằng thơ chớm nhạt phai
Nên tình nào viết tặng riêng ai
Chỉ hiểu lòng anh em sống mãi
Cùng bao yêu dấu bước miệt mài
14-5-2006