HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 251 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 18.07.2006 22:53:29 (permalink)
0
Chị Thi Hạnh và anh Nhược Thu ơi, Bảo cũng muốn có hai tập thơ của chị và anh, Chị và chị có thể gởi tặng Bảo không, Bảo cảm ơn rất nhiều, chúc chị và anh vui vẽ!
#76
    thihạnh 19.07.2006 03:23:52 (permalink)
    0
    HP : Ừ thôi dịp khác nhé
    Nhất định khao HP một chầu... trà đá

    TPB : Bảo cho TH xin địa chỉ nhé
    (PM cho thihạnh hay email cũng được)
    Sẽ gởi tặng bạn 2 tập thơ
    Chúc vui và nhiều sáng tác nhé
    #77
      Trường Phi Bảo 19.07.2006 21:51:55 (permalink)
      0
      Em mong là sẽ sớm đọc được hai quyển thơ hay, chúc anh chị vui vẽ! nhớ PM hồi âm cho em nha hi hi
      #78
        Cánh Gió 21.07.2006 08:58:46 (permalink)
        0
        Phượng Đỏ Sân Trường Em Đỏ Môi

        Mến tặng T.Tiên ,
        cựu Hoa khôi/MDC đã làm sống lại
        một thời đi học ..

        ---------

        Nhừng cái đuôi ôi những cái đuôi
        Theo em lẽo đẽo ngược rồi xuôi
        Đạp xe theo dưới hàng hoa phượng
        Phượng đỏ sân trường em đỏ môi

        Những cái đuôi ôi những cái đuôi
        Con đường sao ngắn quá đi thôi
        Trời chang chang nắng mà nghe .. mát
        Vì miệng em cười tươi rất tươi ..

        Những cái đuôi ôi những cái đuôi
        Con đường Lục Tỉnh Phú Lâm ơi
        Lòng tôi là cả trời thương nhớ
        Xa cách rồi em có ngậm ngùi ..?

        Những cái đuôi ôi những cái đuôi
        Sau giờ tan học túa muôn nơi
        Cái đuôi xe đạp như đàn bướm
        Vờn áo dài bay trắng rợp trời ...

        Những cái ..nôi ôi những cái nôi
        Bao giờ trở lại được làm đuôi
        Súng gươm tôi sẽ rèn xe đạp
        Để đạp theo em ngắm nụ cười ...

        Nhược Thu

        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 07:48:17 bởi Viet duong nhan >
        #79
          Cánh Gió 21.07.2006 09:01:49 (permalink)
          0
          Vạt Nắng Sân Trường Tôi Bỏ Lại

          Từ độ sân trường tôi khuất biệt
          Hàng hiên em có đứng chơ vơ
          Mỗi lần nghe lá rơi nhè nhe.
          Em có nhìn ra cửa lớp chờ ...?

          Từ vạt tóc bồng tôi hết lộng
          Bảng còn thương phấn nhạt màu tươi ?
          Mỗi lần em xóa bài trên bảng
          Có xóa tan buồn đang bám môi ...?

          Từ dạo lối về tôi khuất nẻo
          Em còn nghiêng nón thẹn thùng che ?
          Đường xa có thấy lòng hiu quạnh
          Dù nắng ngoài kia rực rỡ hè ..

          Vạt nắng sân trường tôi bỏ lại
          Để dầm sương giữ lấy quê hương
          Cổng trường mở khép ngày hai buổi
          Em có ngùi theo bóng dặm trường ...?

          Nhược Thu

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 07:56:33 bởi Viet duong nhan >
          #80
            Trường Phi Bảo 22.07.2006 20:24:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Cánh Gió

            Vạt Nắng Sân Trường Tôi Bỏ Lại

            Từ độ sân trường tôi khuất biệt
            Hàng hiên em có đứng chơ vơ
            Mỗi lần nghe lá rơi nhè nhe.
            Em có nhìn ra cửa lớp chờ ...?

            Từ vạt tóc bồng tôi hết lộng
            Bảng còn thương phấn nhạt màu tươi ?
            Mỗi lần em xóa bài trên bảng
            Có xóa tan buồn đang bám môi ...?

            Từ dạo lối về tôi khuất nẻo
            Em còn nghiêng nón thẹn thùng che ?
            Đường xa có thấy lòng hiu quạnh
            Dù nắng ngoài kia rực rỡ hè ..

            Vạt nắng sân trường tôi bỏ lại
            Để dầm sương giữ lấy quê hương
            Cổng trường mở khép ngày hai buổi
            Em có ngùi theo bóng dặm trường ...?

            Nhược Thu


            Từ Độ Không Anh
            -Trường Phi Bảo-

            Từ độ không anh buổi tựu trường
            Nặng gánh tình em sợi vấn vương
            Mỗi ngày nghe gió ru hồn vắng
            Mắt dõi vời trông phía cuối đường

            Từ lúc biệt nhau bặt tiếng cười
            Lớp đông mà cứ thấy buồn thôi
            Tóc dài em ướp hương nhung nhớ
            Nhờ gió xa bay gởi đến người

            Từ dạo quê hương vang tiếng súng
            Lối cũ em về đợi trùng phùng
            Sách vỡ bút nghiêng chừ dang dỡ
            Bảng đen phấn trắng cũng sầu mơ

            Anh đi, anh giữ yên bờ cõi
            Sân trường mái ngói phủ rêu phong
            Bướm trắng thôi bay chiều gió lộng
            Từ độ không anh, em nhớ mong!

            22-7-2006
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 07:58:43 bởi Viet duong nhan >
            #81
              Cánh Gió 26.07.2006 02:54:23 (permalink)
              0
              LẠC LÒNG

              Em đến mang về hết cả thơ
              Để trăng nằm ngủ hắt hiu chờ
              Con sông nước chảy dòng chưa cạn
              Sao sắp cạn rồi những phím tơ ..

              Em có buồn khi ngắm lá rơi
              Có nghe xao xuyến ở bên trời ?
              Lá đau từ buổi lòng thay gió
              Em đã thay gì sao chữ vơi ..?

              Em đến gom về bao nắng ấm
              Môi hồng bỗng nhạt thuở bình mông
              Mùi hương còn đọng bên hiên lạ
              Hay gió đùa hoa buổi lạc lòng ...?

              Cánh Gió
              #82
                thihạnh 30.07.2006 06:48:36 (permalink)
                0
                Lạ Lẫm

                Nắng ấm Cali dường như lạnh
                Kể từ buổi ấy tiễn chân nhau
                Em về, gác vắng buồn cô quạnh
                Anh đi, chân bước ngẩn ngơ sầu

                Hoa lá vào mùa sao chẳng thắm
                Nắng vàng sao chẳng ấm bờ vai?
                Đôi mắt ru tình xa thăm thẳm
                Môi hồng lạ lẫm giữa trần ai…

                Hương tóc thôi đưa chiều gió lộng
                Đâu còn ai nữa mộng hòa chung
                Bên đó bên đây xa nghìn dặm
                Xa cả hồn nhau có phải không?

                thihạnh


                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 11:08:41 bởi Huyền Băng >
                #83
                  thihạnh 02.08.2006 01:22:29 (permalink)
                  0

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 15:48:50 bởi thihạnh >
                  #84
                    Lưu Vĩnh Hạ 02.08.2006 05:48:30 (permalink)
                    0

                    Âm Thừa

                    Ta chậm bước giữa rán chiều hoang vắng
                    Như Cali từng giọt nắng rộn ràng
                    Nghe bỡ ngỡ như men cà phê đắng
                    Một chiều nào trên môi thoáng vụt tan

                    Ta đếm tháng đếm ngày … đâu xa lắm
                    Chỉ mới đây hương nắng quyện vai gầy
                    Trăm tiếng nói, vạn tiếng cười răng rắc
                    Như vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây

                    Ta níu kéo những âm thừa sót lại
                    Đem về ươm như hoa trái đợi mùa
                    Nắng thưa thớt của Na Uy vụn vãi
                    Ta thở dài! (từ ấy kể như thua)

                    Thôi trả hết, người ơi, ta chẳng giữ
                    Kỷ niệm còn là vốc chữ còn đau
                    Ta chẳng phụ vẫn xin người tha thứ
                    Tự bây giờ và luôn mãi nghìn sau…

                    thihạnh




                    LVH xin chào chủ nhà và tất cả các bạn trong vườn thơ


                    YÊU MỘT MÌNH


                    Khi anh nhớ em
                    Em lại nhớ người ta
                    Cách giậu cúc tần nào có bao xa
                    Thế mà đã như hai phương trời cách biệt

                    Anh mãi miết
                    Trong lẻ loi cứ đuổi bóng bắt hình
                    Lặng lẽ một mối tình
                    Riêng anh nên chỉ là phân nửa

                    Bên khung cửa
                    Đôi mắt buồn của em gửi về chốn xa xôi
                    Những chiếc lá vàng rơi
                    Quyện hồn anh trải dài trên mặt đất

                    Nếm quả mật
                    Trái đắng của tình yêu
                    Anh thấy vị ngọt pha lẫn xót xa nhiều
                    Đánh rơi lời buồn theo cơn gió

                    Sóng vỗ
                    Vào mạn thuyền những tiếng mênh mông
                    Mà không
                    Vào lòng anh cho...........tan vỡ
                    #85
                      thihạnh 02.08.2006 15:58:16 (permalink)
                      0
                      Mến chào bạn LVH đã đến góp thêm ý lời cho vườn thơ thêm rạng rỡ

                      Người ta bắt cặp... yêu liều
                      Sao Lưu vĩng Hạ lại... YÊU MỘT MÌNH?
                      #86
                        thihạnh 03.08.2006 00:44:30 (permalink)
                        0
                        Viễn Du

                        Cuối cùng
                        thì người cũng bước khỏi đời em
                        Tình yêu đó chẳng ai thèm giữ lại
                        Sóng cuồng dâng
                        vỡ toang lau đài tình ái
                        Cát trắng thở dài
                        đưa tiễn bước ai đi
                        Cuối chân trời một cánh trắng chim di
                        Tiếc ngẩn ngơ dấu chân đi thuở trước
                        Gềnh đá chênh vênh
                        cúi đầu
                        gầy guộc
                        Cơn gió vô tình xua khói thuốc rời tay
                        Thôi về đi
                        người đâu còn nữa hôm nay
                        Mà ta vẫn mãi nơi đây tìm kiếm
                        Dấu yêu xưa
                        hỡi ơi
                        sẽ muôn đời chết lịm
                        Sỏi đá ngậm ngùi
                        lịm tím cả chiều thu
                        Ta gục đầu cho hồn phách viễn du…

                        thihạnh
                        #87
                          thihạnh 09.08.2006 04:35:26 (permalink)
                          0
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 18:17:38 bởi thihạnh >
                          #88
                            NhomuaHaNoi 09.08.2006 14:08:11 (permalink)
                            0
                            anh vẫn đi về trên lối cũ
                            ngày xưa ai đứng vẫn trông chờ
                            mong mình có thể dệt ước mơ
                            để cho hai ta cùng nhung nhớ
                            #89
                              xuongrongden 11.08.2006 19:56:57 (permalink)
                              0
                              Chào thihanh hôm nay XRĐ lại lang thang vào đây để đọc thơ thihanh và với một chút ngọt ngào của thihanh đã làm cho XRĐ không bỏ đi được nên mạo muội gửi lại đây một chút ngọt ngào tặng cho thihanh nha..........
                              cám ơn hai tập thơ của TH.



                              Buồn lưu xứ nên vần thơ lạc
                              Cung phím sầu vàng vạc nơi đây
                              Ta mơ một chút nắng gầy
                              Đủ hơ sợi nhớ nồng say giấc ngà

                              Gặp nhau trong khung trời rất lạ
                              Chút ngọt ngào ta đã trao ai
                              Ta như lạc giữa trần ai
                              Ngọn đau đớn chợt đổ dài vào tim

                              Chổ ta nằm chiều im nhạt nắng
                              Lối ta về nặng gánh hoang vu
                              Gửi người một chút tâm tư
                              Bên đời hiu quạnh tình như tảng lờ .

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 251 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9