HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Cám ơn XRĐ rất nhiều.
Rảnh cứ vào đây làm thơ cho dzui nha cưng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 04:37:23 bởi thihạnh >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 04:38:25 bởi thihạnh >
Ừ Nhé
Ừ, anh nhé, hãy gọi em là bé
Để ngỡ mình còn ở tuổi mười ba
Để lí lắc nói cười như chim sẻ
Để thấy lòng vẫn rộn rã trăng hoa
Ừ, anh nhé, hãy tưởng em còn nhỏ
Vẫn thập thò sau lối ngõ nhà anh
Vẫn vòi vĩnh được theo anh đây đó
Phá phách nhiều rồi o ó chối quanh
Ừ, anh nhé, hãy coi em chưa lớn
Vẫn khù khờ mơn trớn bước anh đi
Vẫn cột tóc vài lọn cao tơn tởn
Mê Hằng Nga, những câu chuyện diệu kỳ
Ừ, anh nhé, gió mây không có tuổi
Để ngàn đời dong ruổi bước nhau đi
Cũng như em đến ngàn sau anh hỡi
Sẽ theo anh năm tháng chẳng nề gì
thihạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 18:58:49 bởi thihạnh >
Cổ Tích
Này cô bé giận ai mà mắt ướt
Thôi đừng hờn, lại anh kể bé nghe
Mùa tháng hạ có nhịp cầu ô thước
Bước Ngưu Lang Chức Nữ rước nhau về
Này cô bé hay mơ chuyện cổ tích
Mơ Hằng Nga chú Cuội ở cung trăng
Nàng công chúa với đôi hài ngọc bích
Bước dập dìu cùng hoàng tử trăm năm
Rồi Bạch Tuyết lạc loài nơi rừng thẳm
Bảy chú lùn đã khuya sớm chăm non
Nàng công chúa ngủ vùi cho sầu lắng
Chờ anh hùng vung kiếm cứu non sông
Nàng tiên cá nơi bể sâu cõi lạ
Vẫn mơ màng chàng hoàng tử dương gian
Phải đánh đổi lòng biển sâu, tất cả
Để cùng chàng sánh bước giữa thênh thang
Này cô bé chuyện xưa là cổ tích
Đến cuối cùng rồi cũng sẽ bên nhau
Nhưng cuộc đời phải đâu viên ngọc bích
Biết làm sao vẹn giữ mối duyên đầu ?
thihạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 18:59:12 bởi thihạnh >
Lẻ Bóng
Ta nói với nhau một lời
Để rồi hai đứa hai nơi
Lối về từ nay thăm thẳm
Bóng vàng lặng lẽ đơn côi
Bước ai về ngang ngõ vắng
Từng nhịp lơ lửng chơi vơi
Hạt sương tan trên môi đắng
Hay lệ ai ướt mi đời ?
Trăng sáng xưa soi chung bóng
Bây giờ bóng rẽ làm đôi
Khung cửa ngày xưa chẳng đóng
Giờ đây khép kín ngậm ngùi
Là gió hay mây nức nở
Từng hạt khẽ vuốt bờ vai
Ngập ngừng, dù đi hay ở
Thì bóng kia vẫn đổ dài
thihạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 18:59:49 bởi thihạnh >
Viễn Du
Cuối cùng
thì người cũng bước khỏi đời em
Tình yêu đó chẳng ai thèm giữ lại
Sóng cuồng dâng
vỡ toang lâu đài tình ái
Cát trắng thở dài
đưa tiễn bước ai đi
Cuối chân trời một cánh trắng chim di
Tiếc ngẩn ngơ dấu chân đi thuở trước
Gềnh đá chênh vênh
cúi đầu
gầy guộc
Cơn gió vô tình xua khói thuốc rời tay
Thôi về đi
người đâu còn nữa hôm nay
Mà ta vẫn mãi nơi đây tìm kiếm
Dấu yêu xưa
hỡi ơi
sẽ muôn đời chết lịm
Sỏi đá ngậm ngùi
lịm tím cả chiều thu
Ta gục đầu cho hồn phách viễn du…
thihạnh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:00:06 bởi thihạnh >
Trích đoạn: thihạnh
Chào NTT, tha hồ wuậy nha... hổng wánh đòn đâu mà sợ,
cùng lắm là bắt TT wùy...vỏ sầu riêng
chơi kỳ ghê. Lạnh muốn chết mà còn xô người ta xuống nước!...
tôi còn rất lúa trong chuyện làm thơ. Tình cờ dạo bước qua đây, thấy mọi người xướng-họa tuyệt quá nên không đành lòng đi. H.G. ghé đây vài phút không biết các bạn có trách H.G. :"khách không mời mà đến không nhỉ?"
T.H. làm thơ hay đấy. T.H.là cô giáo dạy văn hả? Xin được chỉ giáo nếu như T.H. có thời gian.
chúc T.H. và mọi người vui
Mến chào H.G
Hân hạnh đón bạn đến với vườn thơ.
Nơi xứ tuyết lạnh lẽo, có thêm một người bạn đã là một niềm vui,
huống hồ gì có thêm một người bạn thơ.. (dù chỉ lả đọc thơ)...
thì đó phải là một niềm vui lớn.
H.G ơi, TH không có dạy văn dạy viết gì đâu, chẳng qua là TH có một Lớp Mẫu Giáo
nên TT và mọi người hay chọc TH thế thôi.
Nếu hiếu kỳ thì mời H.G vô
Lớp Mẫu Giáo cho biết TH dạy cái gì trong trỏng nha
Thân
thihạnh
Lạnh Căm
Đúng là anh giận bé rồi
Nên không còn nữa những lời yêu thương
Không còn những phím vô thường
Không còn xõa bóng chung đường cùng nhau
Nguyện anh đừng giận bé lâu
Đừng ôm ấp mãi cung sầu trong tim
Đừng trong năm tháng im lìm
Không cười không nói, lặng im như tờ
Mình còn có những vần thơ
Còn nhung còn nhớ còn chờ còn mong
(Hay là anh đã thay lòng …
Hay là anh đã qua sông quên đò?)
Mùa thu trước ngõ thập thò
Heo may gió hú đôi bờ lạnh căm
Đêm nay trong cõi âm thầm
Có người hóa kiếp con tằm vương tơ
thihạnh R Còn Không ?
Đêm nay giữa cõi trăng mờ
Ai đem hạt nhớ gieo hờ bến sông
Hỡi cô bé nhỏ môi hồng
Nụ hôn chưa chín sao lòng chớm phai…
Ta về xô bạt trần ai
Níu trăng đòi lại chuỗi ngày có nhau
Chén thơ ta rót rượu đào
Mời em cùng nhấp mộng trào khỏi ly…
Chia em nửa gánh phân kỳ
Nửa non nước giục sá gì tình chung
Chia thơ mới biết tơ chùng
Chia trăng mới thấy lạnh lùng hồn nhau…
Bé ơi đừng hỏi tại sao
Mùa thu sao lá nhuộm màu uá thơ
Bên này tằm cũng vương tơ
Môi hồng từ thuở em chờ còn không ...?
nhượcthu
02.sept.06
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:00:53 bởi thihạnh >
Từ Ấy 2
Từ ấy bên đời hoa tuyết phủ
Một mình lầm lủi bước cô đơn
Màu hoa sao giống màu tang rũ
Vào buổi chiều đông uất ủ hờn
Từ ấy em về bên xứ vắng
Nhận vòng nhẫn cưới của người ta
Áo trắng tuyệt vời trong ngày nắng
Mà tưởng như đang xẻ đôi tà
Từ ấy anh về anh có biết
Rằng em đem ướp mảnh tình xưa
Để vết đau này thêm da diết
Nhỏ xuống như mưa rụng cuối mùa
thihạnh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:01:57 bởi thihạnh >
Thi Hạnh ui ! Em khỏe ? Thấy em mà chưa có thời giờ chào đó.
Chúc em vui và hồn thơ luôn lai láng
Thương mến
7_Chìm
Trích đoạn: thihạnh
Mến chào H.G
Hân hạnh đón bạn đến với vườn thơ.
Nơi xứ tuyết lạnh lẽo, có thêm một người bạn đã là một niềm vui,
huống hồ gì có thêm một người bạn thơ.. (dù chỉ lả đọc thơ)...
thì đó phải là một niềm vui lớn.
H.G ơi, TH không có dạy văn dạy viết gì đâu, chẳng qua là TH có một Lớp Mẫu Giáo
nên TT và mọi người hay chọc TH thế thôi.
Nếu hiếu kỳ thì mời H.G vô Lớp Mẫu Giáo cho biết TH dạy cái gì trong trỏng nha
Thân
thihạnh
xin đa tạ tấm thịnh tình của T.
--------------
Tưởng rằng gặp gỡ rồi quên
Ai dè, về nhớ cả đêm lẫn ngày
H.G. mượn tạm hai câu thơ của một người khác, để nói tâm sự của H.G. lúc này vậy!
chỉ tiếc là H.G. làm thơ dở nên không thể....vả lại do một số điều kiện khách quan làm H.G. không thường xuyên đến với diễn đàn.
7 ơi, em vẫn khỏe và vẫn.. ham chơi
HG: Vậy thì khi nào có điều kiện HG cứ ghé chơi cho vui hen
Mai Mốt Em Về
Mai mốt em về em sẽ nhớ
Đứng giữa thênh thang những cánh đồng
Gió ngoan ru khẽ hương mùa lúa
Thắm vàng bát ngát cõi mênh mông
Mai mốt em về em sẽ hát
Dân ca, điệu lý rất tự tình
Văng vẳng trong chiều câu lục bát
Muôn đời tiếng mẹ vẫn uy linh
Mai mốt em về em sẽ nhắc
Hỡi người còn nhớ giấc mơ xưa
Năm tháng trở về trong khoảnh khắc
Câu thương câu nhớ mấy cho vừa
Mai mốt em về em sẽ nói:
Đây dòng máu mẹ vẫn còn lan
Từ nơi hóc hẻo xâu xa, vắng
Cho đến thành đô, khắp thôn làng
thihạnh Mời Các Bạn Nghe Mai Mốt Em Về
Do Mai Đức Vinh phổ nhạc r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:02:04 bởi thihạnh >
Hoang Đường
Thôi anh nhé đừng buông lời hò hẹn
Bởi tình ta đã lạc bến huy hoàng
Có tìm về trong những giấc mơ hoang
Cũng rã nát cõi thiên đàng mộng mị
Ta biết lắm hồn thơ người thi sĩ
Lúc dâng cao muôn ý vị ngọt ngào
Lúc tủi hờn canh cánh giữa đêm thâu
Lúc tha thiết, lúc chìm sâu ảo mộng
Như ta đã một thời nuôi hy vọng
Rất tuyệt vời như men nóng vần thơ
Rồi men kia tan biến giữa bụi mờ
Ta nghiệt ngã nơi bến bờ hư, thực
Thôi anh nhé, đã cùng sâu đáy vực
Dẫu lòng mình vẫn rất mực yêu thương
Chẳng là thơ nên chết giữa hoang đường
Chẳng là nhạc nên vô thường vời vợi
Và anh nhé, hãy đi đi, đừng đợi …!
thihạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:03:16 bởi thihạnh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: