xin tình đừng mong manh
NGUYEN TUAN 01.03.2004 03:30:43 (permalink)
Đâu còn nữa những lời yêu hôm nào
Em nói cùng anh khi ta kề môi thắm
Lời tình si đã sưởi ấm lòng anh
Nay còn đâu bỏ lại trời hoang phế
Với những giọt buồn chất động trong tim
Anh không tin những lời nói hôm nào
Là giả dối như mây ngàn gió thổi
Nay còn gì trên môi người yêu hỡi?
Phải chăng chỉ còn lại lời dối dang
Em trao anh khi quá chiều yêu mến
Bóng hình củ khi em hằng ghi nhớ
Xin em chớ lầm tưởng quá khứ_ hiện tại
Chính anh đây người em đang yêu đây
Có phải đâu hình bóng của ngày xưa
Chiều hôm nay mưa rơi nhiều quá nhỉ
Anh ra đi không có một lời chào
Mong chốn nào một lần sẻ gặp lại em
Nhưng xin tình đừng mong manh thế nữa.
#1
    NGUYEN TUAN 07.03.2004 13:52:27 (permalink)
    em hãy chờ anh vài năm nữa
    rồi chúng ta lại đứng giữa trời
    tìm hương tình của thuở năm xưa
    trao môi thắm nụ hôn cháy bỏng

    hôm nay đây hai người đôi ngả
    biết nói gì trong lúc phân ly
    giận nhau ư ...liệu có được gì
    hay nước mắt lại tràn khoé mắt

    nhớ nhé em vào những buổi chiều
    em hãy đứng trông về phương bắc
    cho đến khi mặt trời vừa lặn
    sẽ có anh trở lại trong em
    #2
      NGUYEN TUAN 07.03.2004 13:56:35 (permalink)
      Anh vẫn bước in gót hồng trên cát
      Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa
      Kỷ niệm cũ nhạt phai còn một nửa
      Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa

      Bến đợi chờ con thuyền vận lướt qua
      Trái tim buồn anh mang giờ hoá đá
      Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
      Gom nhặt về anh trả lại người xưa

      Nước dâng tràn kỷ niệm một mùa mưa
      Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
      Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
      Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi

      Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi
      Từng nhịp dập rung rơi đấy băng giá
      Trái tim buồn trao em hồn xa vắng
      Mối tình đầu sâu lắng mãi không phai

      Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
      Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất
      Em ra đi một đường duyên đã mất
      Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU
      #3
        NGUYEN TUAN 12.03.2004 17:46:25 (permalink)
        Gió thổi lá rơi lá đã vàng
        Dại gì anh phải hiến lòng gan
        Dù anh vẫn biết em cơ đấy
        Nhưng mà làm bộ, em là ai ?

        Nếu cuộc đời này đầy gió lộng
        Anh chỉ là cánh chim nhỏ bơ vơ
        Xin hửng hờ quay mặt dù xót xa
        Anh muốn biết vì sao người đến

        Đến với anh bằng tấm lòng gì
        Sự thật hay giả dối lòng mình
        Nói đi người đừng để lòng im lặng
        Buồn hay vui tôi chẳng biết chi

        RòI mai đây hiện lên trong khoé mắt
        Một nổi buồn tràn ngập cõi lòng tôi
        Đừng đưa tôi len đỉnh núi tình yêu
        Rồi thả tôi xuống trong vùng đất lạnh .
        #4
          NIEMVUI 13.04.2004 21:35:48 (permalink)
          tho cua cac ban doc xong thay muon... di tu qua!
          vi cuoc song toan la nhung... kho ai vi yeu!
          #5
            NGUYEN TUAN 10.05.2004 05:37:10 (permalink)
            Gặp rồi ... như thế ... đã sao
            Người đi lối đó ta vào lối này
            Lối này có cỏ có mây
            Người đi lối đó héo gầy tim tôi
            Ước gì người ấy nhìn tôi
            Để tôi nhìn lại hỏi thăm đôi điều
            Dù nhìn nói chẳng bao nhiêu
            Chỉ qua đôi mắt bao điều muốn trao
            Tại sao mình lại nhìn nhau ?
            Để đêm thức giấc chiêm bao giật mình
            Mấy ai biết được chữ tình
            Suốt ngày quanh quẩn bóng hình ... em thôi !

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/BE0B90CC36744FC98B3E652B9E0C56A3.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9