thơ - mẹ ơi!
diên vỹ 11.03.2006 02:44:37 (permalink)
mẹ ơi!

tác giả: Trường Phi Bảo
diễn đọc: diên vỹ




#1
    Ct.Ly 13.03.2006 17:49:20 (permalink)
    #2
      diên vỹ 13.03.2006 22:24:04 (permalink)
      hihihi cám ơn á chị Ly, hôm nay chị không có rớt dép mà theo dv là dv vui rùi á :)

      chúc chị thật vui :)

      mến !
      #3
        Trường Phi Bảo 19.07.2006 18:14:42 (permalink)
        Bảo thật xúc động, không biết nói gì hơn là cảm ơn chị hật nhiều, chúc chị luôn vui vẽ, thân ái!
        #4
          HOA HUYỀN 21.01.2007 13:13:12 (permalink)
          TPB ơi! Bất ngờ hôm nay anh nghe bài thơ của em viết về Mẹ hay quá lại được giọng đọc truyền cảm của DV nữa,cảm ơn cả hai người nha. Theo anh em đăng cả bài thơ bên cạnh để vừa được nghe bằng tai và cả bằng mắt nữa sẽ tuyệt vời hơn...

          Bài thơ ý nghĩa và hay
          Giọng nàng "Diên Vỹ" dễ say lòng người
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 13:16:53 bởi HOA HUYỀN >
          #5
            Viet duong nhan 22.01.2007 02:11:39 (permalink)
            mẹ ơi!

            tác giả: Trường Phi Bảo
            diễn đọc: diên vỹ




            Mẹ Ơi !


            Tiếng "Mẹ" con đọc thế nào?
            Mà mênh mông núi, mà cao cao trời
            Con đi dẫu trọn kiếp người
            Cũng đâu kể hết một thời gian lao

            Tiếng Mẹ biết viết làm sao?
            Khi đặt bút thấy dạt dào tình yêu
            Chưa viết được đã thương nhiều
            Khi trên tóc mẹ một chiều trắng phau

            Chữ Mẹ trừu tượng biết bao
            Con cố học, cố khát khao hiếu tình
            Có những ngày sống đơn mình
            Không bóng Mẹ thiếu cả tình bao dung

            Bông hồng trên áo thủy chung
            Con cài tưởng nhớ muôn trùng đắng cay
            Thanh xuân Mẹ đổi ngày mai
            Mong con sáng sủa tương lai... Mẹ mừng

            Đâu hay con Mẹ sầu rưng
            Đêm ngày thờ thẩn góp vần thơ đau
            Nửa đời nhìn lại còn nhau
            Xót xa lòng Mẹ, sóng chao mạng thuyền

            "Mẹ hiền" hai tiếng thiêng liêng
            Con tập viết mãi truân chuyên đời mình
            Nhưng chưa viết nổi chân tình
            Bao la thuở Mẹ tạo hình vóc con
            Trường Phi Bảo
            9-12-2005
            ***

            7 dán bài thơ vào nè HH.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 02:13:11 bởi Viet duong nhan >
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9