Áo trắng chiều ơi , nắng gió đưa...
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nới nào em cũng nghĩ
Hướng về anh, một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Thơ: Xuân Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10759/BD188712CF8D48DE95AA9EEA625A510A.jpg[/image]
Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu...
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau...
Oh,the blossoms leaning against my shoulders perfume my head...
Which night did I hear those dreamy footsteps pass rapidly...
chỉ có 2 từ để nói
đó là : tuyệt vời
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 00:05:07 bởi horus >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 00:04:37 bởi horus >
Có phải em về, mang theo… tà áo trắng
Để khỏi phai màu như em nói chăng em !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 00:04:16 bởi horus >
Áo em trắng quá nhìn không ra
Nhìn hoài, chả thấy ( hay chả biết ) em gái Tam M của sis Ly mí Horus ở đâu
Hoa đào vẫn vui đùa cùng gió, những cặp tình nhân hạnh phúc chào đón gió Xuân
Thật là hoa, tình tạo thành một tác phẩm thật " Tuyệt cú mèo "
Nhưng Horus làm hình nhỏ lại tí xíu, để được ngắm những tác phẩm sẽ thấy tuyện hơn, vì được ngắm nguyên bức ảnh, không cần phải xem đứt khúc,
Nếu không thí tiếc quá
Chúc Horus luôn vui , cảm ơn horus đã đem lên những bức ảnh nghệ thuật nhé
Trích đoạn: Mập Muội Muội
nắng có phải là bài thơ thứ nhất
màu phượng non đem tặng lại cho người
đỏ lóe lên đốm non lửa hạ
chờ một ngày nụ hé tuổi hai mươi ...
trang ảnh dễ thưong lắm 3M ơi , những tấm ảnh đen trắng này của photographe nào vậy muội ? MV rất thích.... đẹp lắm [sm=kissing.gif]
Trích đoạn: horus
Có phải em về, mang theo… tà áo trắng
Để khỏi phai màu như em nói chăng em !
vừon hoa anh đào đẹp quá Horus, có phải ở Washington DC không vậy? merci
Những bức ảnh của Horus đẹp quá, vừa cảnh vừa tình.
Úi trùi ui... phải chi muội được đứng trong nớ mà mi Horus hen Ly tỉ?
Mấy bức tranh trắng đen muội sưu tầm được ở trang aotrang.net đó MayVang tỉ úi ui !
Cám ơn tỉ đã ghé thăm.
Muội thích mặc áo dài lắm, nhưng mò... hihi, "phọt" bất tòng tâm rùi.
Áo dài xứ Huế...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: