Ngẫu Hứng....!
Tự dưng sao lại thấy buồn
Sờ tay bàn phím thơ tuôn mấy dòng
kính thư các bác ngoài trong
Thưa cùng anh chị trong vòng thơ vui
Nổi buồn là của riêng tui
Tui nuôi nó lớn ngậm ngùi cũng lâu
Nay đêm chia sẽ cùng nhau
Cũng mong quí vị nối cầu sẽ chia
Người sờ bàn phím sẻ chia
Tôi Sờ vào bụng thấy chìa khung xương (xương sườn)
Cứ như một áng thơ Ðường
Hai bên niêm luật giương giương nhìn đời
Sờ xuống một chút trời ơi
Hồn bay phách tán … tuyệt vời… tong teo .
Lấy gì ra để mà theo …
Nối cầu chia sẻ trèo đèo … lội sông …
Vũ kim Thanh
Sờ bụng rồi lại sờ mông
Sờ tùm lum hết...chất chồng..đầy thơ
Sờ rồi ngồi đó ngẫn ngơ
Ấy là lãng tử mộng mơ đấy à
Xin thưa tất cả mấy cha
Cũng thưa luôn cả mấy bà quanh đây
Buồn buồn ngồi ngắm mây bay
Ngắm hoài một lúc cuồng quay theo trời

"Giữa đường trời đổ cơn mưa
Áo không muốn ướt mà mưa cứ đầy... "
Thẹn thùng nép dưới bóng cây
Và anh chợt đến..nắm tay..nhẹ nhàng
Trái tim bỗng đập rộn ràng
Và anh..liều lĩnh..vội vàng..nụ hôn
Yêu thương dâng đến ngập hồn
Và mưa , và gió chẳng còn đáng chi
Chót mang một chút tình si
Cho nên trọn kiếp mãi đi tìm... sầu
Bao giờ mới hết thương đau?!
Bao giờ tình mới thắm màu hỡi em
Mình anh thao thức bao đêm
Đôi khi chợt thấy bóng em bên mình
Mới hay...ta...kẽ thất tình
Buồn chưa ta vẫn lặng thinh...vẫn buồn...!!!
Nhớ ngày xưa ấy mưa tuôn
Chúng mình hai đứa đẵm bùn ,tắm mưa
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Vẫn còn giử lại , tình chưa nhạt màu
Nhưng người giờ biết nơi đâu
Ta ngồi ta ngắm mưa ngâu đầy trời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 12:33:30 bởi maicon108194 >
Mưa thì mưa đã đi rồi
Sao mà ta cứ lại ngồi nơi đây
Tình yêu là của trời mây
Tắm mưa cảm cúm để bây giờ buồn
Hôm nay trời chẳng mưa tuôn
Nàng và ta sẽ lại chuồn đi chơi
Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x
Mưa thì mưa đã đi rồi
Sao mà ta cứ lại ngồi nơi đây
Tình yêu là của trời mây
Tắm mưa cảm cúm để bây giờ buồn
Hôm nay trời chẳng mưa tuôn
Nàng và ta sẽ lại chuồn đi chơi
Này mưa...mưa hỡi mưa ơi
Em gieo sầu muộn tả tơi gọt buồn
Đừng cho thêm những lệ tuôn
Mong mưa ngưng lại...chuồn chuồn bay cao
Bay đi...đến những vì sao
Chút tình gởi lại thắm bao hồn sầu....
Hôm nay sao lại thấy buồn
Làm bài thơ cóc sự cùn bắt ghê (*)
Đọc rồi cười cái he he
Tự nhiên buồn bực trả về hư không
....(*) bài LÍ SỰ CÙN ở bên topic CHÁN ĐỜI của Heonaileocay
Trông hiền hiền thế mà ngông
Bắt bài thơ cóc thả giông bão đời
Lại còn toe toét miệng cười
Như trâu trong Trí khôn người - Tích xưa.
Phải cười như thế mới bưa
Nghêu ngao như vậy mới vừa chí ngông
Lạy cho cô Kỉ ế chồng
Vào đây toe toét lồng bồng kiếp thơ
Chúc mừng Mai Kỷ mong chờ
Thơ Mai viết được đăng đầy trang thơ
Bạn vui ta cũng được nhờ
Thỉnh thoảng qua quán cho bia phát tài.
Trích đoạn: Triky
Chúc mừng Mai Kỷ mong chờ
Thơ Mai viết được đăng đầy trang thơ
Bạn vui ta cũng được nhờ
Thỉnh thoảng qua quán cho bia phát tài.
Vậy là Kỉ đến mừng Mai
Hay là mời đến lai rai quán nàng ?
Lá khô rụng xuống khẽ khàng
Nghe hồn thức dậy rộn ràng tiếng thơ
Tưởng rằng đang ở cỏi mơ
Hay đâu ta vẫn bơ vơ cõi sầu...!
Ngồi buồn có kẻ sờ mông
Sờ sâu một chút ôi không có gì
Sờ đúng cái chỗ...khì khì
Giật mình ngó xuống thâm thì thế a?
Lại nhỏ hơn đầu con gà
Râu ria không có như là chuối xanh
Lại còn bốc cả...mùi tanh
Mấy bà hàng xóm chạy quanh kêu trời
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: