Ngẫu Hứng....!
Trích đoạn: cnt
Ngồi buồn có kẻ sờ mông
Sờ sâu một chút ôi không có gì
Sờ đúng cái chỗ...khì khì
Giật mình ngó xuống thâm thì thế a?
Lại nhỏ hơn đầu con gà
Râu ria không có như là chuối xanh
Lại còn bốc cả...mùi tanh
Mấy bà hàng xóm chạy quanh kêu trời
Xê ên tê tế gì ơi
Mừng vì bạn tới thêm lời tiếp câu
Mong rằng hiểu được lòng nhau
Thơ tui chỉ có mấy câu thiệt tình
Vui vui nhưng chớ linh tinh...
Kẻo mà mấy chị giật mình chạy xa
Chỉ còn ta với mình ta
Cô đơn trống vắng thiệt là mất vui
Trích đoạn: cnt
Ngồi buồn có kẻ sờ mông
Sờ sâu một chút ôi không có gì
Sờ đúng cái chỗ...khì khì
Giật mình ngó xuống thâm thì thế a?
Lại nhỏ hơn đầu con gà
Râu ria không có như là chuối xanh
Lại còn bốc cả...mùi tanh
Mấy bà hàng xóm chạy quanh kêu trời
Xê ên tê tế gì ơi
Mừng vì bạn tới thêm lời tiếp câu
Mong rằng hiểu được lòng nhau
Thơ tui chỉ có mấy câu thiệt tình
Vui vui nhưng chớ linh tinh...
Kẻo mà mấy chị giật mình chạy xa
Chỉ còn ta với mình ta
Cô đơn trống vắng thiệt là mất vui
Người sao chẳng tới chẳng lui
Cổng rêu nhà mốc thơ vùi ngủ thơ
Đêm qua tớ chợt nằm mơ
Đến thăm sẽ gặp người chờ hôm nay...
Bạn này quả thiệt quá hay
Tới thăm nhà tớ tràn đầy ý thơ
Ai mà dám để thờ ơ
Bạn ơi hẹn nhé...tỉnh mơ...uống trà
Hôm nay ngẫu hứng qua cầu
Bỗng đâu gió đậu âu sầu người ơi
Thì ra một chút chơi vơi
Đi ngang qua đó đánh rơi mất quần......

Vậy là một chút bâng khuân
Hôm nào ngẩu hứng cởi quần ra phơi
Nào ngờ chị gió lả lơi
Đi ngang qua đó đánh rơi mất quần
Nghỉ mà cũng lắm gian truân
nghỉ đi nghỉ lại tự dưng buồn cười
Tiếp theo người nói đi người
làm sao về được buồn cười quá đi
Trích đoạn: maicon108194
Vậy là một chút bâng khuân
Hôm nào ngẩu hứng cởi quần ra phơi
Nào ngờ chị gió lả lơi
Đi ngang qua đó đánh rơi mất quần
Nghỉ mà cũng lắm gian truân
nghỉ đi nghỉ lại tự dưng buồn cười
Tiếp theo người nói đi người
làm sao về được buồn cười quá đi
Người ngồi ngồi đó nghĩ shi
Nghĩ wa nghĩ lại , ai đi lại gần
Trời ơi mặt đỏ rần rần
Chuối kia lá đó ôm thân chạy dzià...;))
Bạn này quả thiệt quá hay
Tới thăm nhà tớ tràn đầy ý thơ
Ai mà dám để thờ ơ
Bạn ơi hẹn nhé...tỉnh mơ...uống trà
Mai
Bạn quen, người cũ ấy mà
Đố nghe tiếng nói nhận ra ai nào
Tớ về cắm cái bờ rào
Gió bay quần áo đậu vào miền thơ
Ai cười làm cậu ngẩn ngơ
Quần treo đầu gậy, kêu cờ "Không quân"...
Không quần mà bảo không quân
Hi ha thiếu dấu gian truân quá a`
Bạn ơi nói nhỏ này nha
Nếu là bạn cũ thăm nhà thì vui
Mời vào đối đáp thơ tui
Nếu mà phải bạn nghe mùi biết ngay
Quán thơ vắng bóng bạn thơ
Một mình ngồi nhớ thẩn thờ...ngày xưa
Thơ vui rộn rã sớm trưa
Ồn ào khách đến đón đưa chử vần
Bây giờ ngồi nhớ cố nhân
Cố nhân ơi hỡi mong lần ghé thăm.
Trích đoạn: maicon108194
Không quần mà bảo không quân
Hi ha thiếu dấu gian truân quá a`
Bạn ơi nói nhỏ này nha
Nếu là bạn cũ thăm nhà thì vui
Mời vào đối đáp thơ tui
Nếu mà phải bạn nghe mùi biết ngay
Tôi đây ở Hội Không Quần
Bên trang web khác cũng gần đây thôi
Donghung quần cắm gậy rồi
Còn tôi đích thực ... gậy thôi... không quần
Mùi thì chẳng tuổi bản thân
Nhưng thơ lắm lúc rất gần Mùi nha

Í trời là hội không quân
Đọc khi nhanh quá không quần lạ tai
Thế thì hai chẳng giống ai
Không quân là kẻ có quần mang theo
Xin ai đừng có thèo leo
Không quân thứ thiệt quần treo đầy nhà
Nếu ai mà cứ tà tà
Là dân chẳng lạ không quần chánh tông
Xin thưa mấy bác..hơi ngông
Không quần là hội đàn ông hay bà
Cái thời nguyên thủy đã qua
Nếu còn hội ấy quả là quá kinh
Tôi đây chờ đợi phân minh
Nếu mà thiệt thế chứng minh xem nào...
Nhắc rằng: quy cũ thanh tao
Chớ làm xằng bậy ồn ào cả lên

Í à chuyện ấy không nên
Không quần là chuyện mình ên đó mà
Chuyện này đâu chỉ riêng bà
Đàn ông cũng có không quần đôi khi
Trích đoạn: vấn vương
Í à chuyện ấy không nên
Không quần là chuyện mình ên đó mà
Chuyện này đâu chỉ riêng bà
Đàn ông cũng có không quần đôi khi
Í a chuyện ấy hi hi
Vấn Vương có biết...,tôi thì bí luôn.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: