Ngẫu Hứng....!
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 67 bài trong đề mục
Ran 08.09.2006 12:58:38 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần


Trích đoạn: Ran



Nghe tên là Hiền mà cũng chẳng hiền chút nào nha

Ran thấy câu của bác triết ní quá nên học hỏi kinh nghiệm thui à

Cái gương nì khó tìm thật thế mới bít câu

"Quen biết cùng thiên hạ
Tri kỷ được mấy người"

Chúc bác sớm tìm được tri kỷ nha

Hiiii tui tên Hiền là do hồi mới sinh ra đã quậy quá nên cha mẹ đặt như vậy mong là sẽ bớt quậy đó mà....
Tri kỷ thì ko dể tìm được nhưng đâu phải đợi đến khi gặp tri kỷ người ta mới hiểu được nhau. Chúng ta có thể tìm nhiều bạn để góp lại thành một tri kỷ tuy ko bằng một người nhưng có còn hơn không


trùi R không nhất trí quan điểm này nhá.

Dẫu có ngàn bạn gạo
Chẳng bằng một chi giao

ghi chú: Câu này do Ran tự chế để bả vệ quan điểm à


#46
    saochoihelen 09.09.2006 13:25:37 (permalink)


    Trích đoạn: Hiền Văn Trần

    Weo' càm saochoihelen nha ! chúc bạn luôn vui với thơ ở trang thơ vui này.

    Riêng em nghỉ thế mà thôi
    Còn anh thì đã thử rồi...tuyệt luôn

    ------------------------------------------
    Vì tình yêu là buồn vui ngọt đắng
    Nên môi cười mà tim nhói lệ hoen
    Nhưng hãy tin trong nổi đau thầm lặng
    Hạnh phúc sẽ về xóa hết những băn khoăn



    Riêng em nghỉ thế mà thôi
    Còn anh thì đã thử rồi...tuyệt luôn

    nụ hôn đầu tiên thời con gái
    em trao người nhận lấy những đằng cay
    anh đắm say điều gì như giả dối
    không nồng nàn dịu ngọt chẳng ngất ngây
    ---------------------------------------------------


    có những lúc dường như nhớ như quên
    nghe lạ lẫm vị ngọt những môi hôn
    em đâu biết một lần tim mở ngỏ
    nghe đau sầu chen lấn suốt trăm năm
    #47
      Hiền Văn Trần 10.09.2006 16:22:13 (permalink)
      To Ran : Thực ra mỗi người một quan điểm nếu bạn muốn bảo vệ đến cùng quan điểm của mình thì tui cũng vậy....
      To saochoihelen : chà chà nghe có vẽ nghiêm trọng wua' a`....

      Đừng trách anh vì nụ hôn rất vụng
      Anh trao em trong cái buổi cuối cùng
      Thật lòng anh cũng rất là lúng túng
      Để bây giờ đôi lúc vẫn mông lung
      #48
        saochoihelen 10.09.2006 16:51:16 (permalink)


        Trích đoạn: Hiền Văn Trần

        To saochoihelen : chà chà nghe có vẽ nghiêm trọng wua' a`....

        Đừng trách anh vì nụ hôn rất vụng
        Anh trao em trong cái buổi cuối cùng
        Thật lòng anh cũng rất là lúng túng
        Để bây giờ đôi lúc vẫn mông lung


        Anh biết ko trái tim người con gái
        Rất yếu mềm yêu say đắm ngất ngây
        Em cũng thế vì em là con gái
        Em đâu ngờ nụ hôn ấy chia tay
        Một lần thôi từ đây và mãi mãi
        Mất anh rồi nụ hôn ấy đắng cay
        Nụ hôn đầu tiên thời con gái
        Em nhận dc gì có vị ngọt không anh
        #49
          Hiền Văn Trần 11.09.2006 12:37:54 (permalink)
          Tự nhiên tui lại trở thành người đóng vai bạc tình hic hic...không công bằng chút nào

          Em đắng cay thì anh nào vui sướng
          Ta chia tay thôi mỗi đứa một phương
          Cuộc đời anh trượt dài theo mộng tưởng
          Nụ hôn đầu mang tất cả yêu thương
          Trao cho em trong phút giây ngập ngượng
          Anh đã yêu và đã từng vui sướng
          Nhưng bởi tình đầu mỏng mảnh tựa khói sương
          Và tại anh vẫn chìm trong mộng tưởng
          #50
            saochoihelen 11.09.2006 14:37:42 (permalink)


            Trích đoạn: Hiền Văn Trần

            Tự nhiên tui lại trở thành người đóng vai bạc tình hic hic...không công bằng chút nào

            Em đắng cay thì anh nào vui sướng
            Ta chia tay thôi mỗi đứa một phương
            Cuộc đời anh trượt dài theo mộng tưởng
            Nụ hôn đầu mang tất cả yêu thương
            Trao cho em trong phút giây ngập ngượng
            Anh đã yêu và đã từng vui sướng
            Nhưng bởi tình đầu mỏng mảnh tựa khói sương
            Và tại anh vẫn chìm trong mộng tưởng


            hiiiiiiiiii thôi ông bạc tình trong thơ thôi hà yên tâm đi nha ai hiểu lầm tui giải thích dùm cho tại ko ai chịu đối thơ với tui hết nên tui mới theo bám ông á


            Cay đắng ư có thật anh đau xót
            Nếu thương em sao người đi nhanh vội
            Kỉ niệm xưa thật tình anh chẳng nhớ
            Thôi trước em anh giả dối chi thêm
            Tình yêu hạnh phúc tựa sương khói mong manh
            Em cố với dành những gì có thể
            Chới với lòng tay quờ quạc hư không


            #51
              Hiền Văn Trần 11.09.2006 16:35:08 (permalink)
              Đừng có nói giởn chơi sao lại ko có ai đối thơ với SCHL cơ chứ......chắc mọi người bận hoặc bị lạc tần sóng mà nhớ đó nghe từ nay có ai nói tui bạc tình là tui kêu SCHL giải thich a` (chắc giải thích mỏi miệng luôn đó )

              Em biết chăng em anh vẫn nhớ
              Vẫn thương ,vẫn đợi ,vẫn hằng mơ
              Tình duyên đứt gánh tim anh vỡ
              Cố dấu mình bên bến hững hờ.
              Xin em đừng trách kẻ bơ vơ
              Gia tài chỉ có mấy vần thơ
              Trái tim bé nhỏ thành băng giá
              Chẳng biết yêu đương ,chẳng biết chờ...


              #52
                saochoihelen 11.09.2006 17:18:14 (permalink)


                Trích đoạn: Hiền Văn Trần

                Đừng có nói giởn chơi sao lại ko có ai đối thơ với SCHL cơ chứ......chắc mọi người bận hoặc bị lạc tần sóng mà nhớ đó nghe từ nay có ai nói tui bạc tình là tui kêu SCHL giải thich a` (chắc giải thích mỏi miệng luôn đó )

                Em biết chăng em anh vẫn nhớ
                Vẫn thương ,vẫn đợi ,vẫn hằng mơ
                Tình duyên đứt gánh tim anh vỡ
                Cố dấu mình bên bến hững hờ.
                Xin em đừng trách kẻ bơ vơ
                Gia tài chỉ có mấy vần thơ
                Trái tim bé nhỏ thành băng giá
                Chẳng biết yêu đương ,chẳng biết chờ...


                uh yêu tâm đi nha ai nói tui giải thích dùm cho ko sao đâu vậy là tui bám theo ông dc rùi chứ gì hả

                Anh có biết phía sau nét rạng ngời
                Là chua xót dâng đầy tựa biển khơi
                Em yêu anh nên em nào dám trách
                Nét dỗi hờn em giữ chặc trong tim
                Sợ hồn nhiên rồi làm anh mệt mỗi
                Sợ vô tình làm rạn nứt tình ta
                Em lo sợ tránh những bước chân qua
                Vùng kĩ niệm một thời bên anh đó người ta
                Nhưng em chợt biết tất cả là vô nghĩa
                Có giả vờ hạnh phúc vẫn bay xa
                Thì anh nhé cho một lần được khóc
                Nước mắt rơi là em lớn đúng không
                Em sẽ khóc như chưa một lần khóc
                Sẽ quên anh ngay sau lúc em cười
                #53
                  Hiền Văn Trần 11.09.2006 18:11:30 (permalink)

                  Tùy thôi , nếu thích thì cứ bám theo nhưng mà chú ý hùi nào tui dắt người yêu đi uống cà fe hoặc hẹn hò gì thì đừng bám theo nha ! hiểu lầm chít...

                  Khóc đi em mỗi khi buồn,hờn ,giận
                  Giọt lệ tràn sẽ xóa hết bâng khuâng
                  Đâu có phải cứ yêu bằng chân thật
                  Sẽ nhận về những ngọt mật đâu em
                  Giá như cứ hồn nhiên như đứa trẻ
                  Không yêu ai , không lặng lẽ vui buồn
                  Giá như em thêm vài lần đến muộn
                  Thì hẹn hò có nghĩa chỉ hứa suông
                  Giá trái tim cứ vô tình vỡ vụn
                  Thì bây giờ đâu cuồn cuộn phong ba
                  Giá như anh không gặp gở người ta
                  Thì chắc lẽ sẽ không buồn đến lạ
                  Thật lòng anh cũng rất đổi xót xa
                  Anh nhận chịu vì tim anh hóa đá.
                  #54
                    saochoihelen 12.09.2006 08:56:38 (permalink)
                    ông này thiệt tình hà thiệt tình thấy ớn luôn á tui chỉ bám ông trên TQ thôi hà ông ơi ngoài đời mướn tui cũng không thèm bám đâu nên yên tam ko có hiểu lầm đâu nha


                    Thôi anh đừng thêm lời giải thích
                    Đừng trách hờn sao tình vội bay xa
                    Đừng anh nhé đừng nói gì thêm nữa
                    Em thấy rồi bên anh đó người ta
                    Hạnh phúc của anh người ta đó kề bên
                    Mặc kệ em với một trời thương nhớ
                    Anh đi đi đừng nhìn em tội lỗi
                    Em có trách hờn có giận dỗi chi anh
                    Chỉ có em thấy thương mình quá đổi
                    Em ngu khờ em dại dột ngây thơ
                    Mới yêu anh bằng cả sự tôn thờ
                    Tình tan vỡ thần tượng cũng lu mờ
                    Nghe sụp đỗ làm sao em sống nổi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 16:01:00 bởi saochoihelen >
                    #55
                      Hiền Văn Trần 12.09.2006 11:22:19 (permalink)
                      "ông ơi ngoài đời MƯỚN TUI CŨNG THÈM bám đâu nên yên tam ko có hiểu lầm đâu nha " he he ko biết vô tình hay cố ý viết sai đây...
                      bà ni` ác thiệt tự dưng nói tui đi với người khác..oan cho Lí Thông quá....

                      Bài toán yêu không tìm ra đáp án
                      Anh cũng buồn nhưng đâu dám oán than
                      Tại đời anh còn lắm những gian nan
                      Thì đành để con thuyền yêu mắc cạn
                      Thôi nhé em , mình gọi nhau là bạn
                      Để không buồn khi ai đó sang ngang
                      Tâm hồn anh là một đống hoang tàn
                      Người có trách anh dối gian..đành vậy
                      Những xót xa để mình anh nhận lấy
                      Xin lỗi em...xin quên những tháng ngày
                      Anh mong em vùi hết những đắng cay
                      Niềm hạnh phúc cầu mong em tìm thấy
                      Rồi có lúc sớm mai em thức dậy
                      Sẽ có người đêm đến những đắm say
                      #56
                        saochoihelen 12.09.2006 15:42:21 (permalink)
                        hiiiiiiiiiii tui viết đúng á ông mà la nữa tui cho ông đi luôn á

                        Anh có lỗi gì khi anh nói yêu em
                        Xin lỗi ư xin lỗi làm gì khi anh vẫn bứơc đi
                        Em có trách có hờn anh đâu chứ
                        Chỉ là em ngu khờ dại dột nhận đắng cay
                        Anh đi đi anh không hề có lỗi
                        Lỗi nơi em bởi em quá yêu ngừơi
                        Anh đi đi em cầu xin anh đấy
                        Đi đi mà đi đến với người ta
                        Hãy mặc em với tình cảm thật thà
                        Nhận đau khổ bởi tội quá yêu anh
                        Đừng chúc em những lời em hạnh phúc
                        Khi anh là tất cả của đời em
                        Anh đi mất đời em giờ đã hết
                        Mất cả rồi niềm hạnh phúc còn đâu
                        #57
                          Hiền Văn Trần 20.03.2009 11:52:27 (permalink)
                          Trang thơ tui , một thời đầy ngẫu hứng
                          Bây giờ buồn như liễu đứng bờ sông
                          Ôi ngày xưa ta vui vẻ cuồng ngông
                          Giờ sầu vắng giửa mênh mông lạc lõng
                          #58
                            Hiền Văn Trần 21.03.2009 13:00:50 (permalink)
                            Ta ngẫu hứng viết bài thơ tặng nhỏ
                            Nhỏ đọc thầm rồi nhỏ làm lơ
                            Ta bối rối đọc thơ ta tặng nhỏ
                            Bỗng buồn cười :"thơ thế mà thơ"
                            #59
                              Hiền Văn Trần 24.03.2009 15:26:52 (permalink)
                              Chiều nay buồn quá ghé trang thơ
                              Đọc lui đọc tới đọc ngẩn ngơ
                              Người đi xa mất mình tui nhớ
                              Yêu thiết yêu tha yêu dại khờ
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 67 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9