Khoảng cách...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
nguyễn thanh cần 14.03.2006 18:52:36 (permalink)
0
Khoảng cách

Em thương yêu...!


Nữa khoảng trời mênh mông và sâu thẳm
Nữa vầng trăng anh biết xẽ cùng ai
Thiên nhiên tình hoa lá với cỏ cây
Lòng anh chết lịm những ngày xa xôi...

Em biết không !

Khoảng cách ấy với anh là xa thật
Nhưng không bằng nhịp thở của lòng em
Ánh mắt xa xăm, cái nhìn vô vọng
Lòng với lòng...khoảng cách đó em ơi...

Em ở đó gần tôi nhưng xa cách
Mong hoa về, nắng ấm... cho tôi được gần em.



#1
    James Jee 14.03.2006 20:23:43 (permalink)
    0
    Cảm xúc từ chữ kí của Thanh Cần :

    TẤM LÒNG

    Có người hỏi sống cần gì em hỡi
    Cần tấm lòng rộng lượng bao dung
    Người lại hỏi có lòng làm chi vậy
    Có hay không có thật một tấm lòng

    Sống để có su và có trước
    Lòng bao dung và rông lượng trước sau
    Lòng thương yêu và quảng đại rất nhiều
    Có như thế cuộc đời không buồn tủi
    #2
      James Jee 14.03.2006 20:31:33 (permalink)
      0
      Cảm hứng có được từ tựa dề của bạn : KHOẢNG CÁCH

      KHOẢNG CÁCH !

      (1)
      Khoảng cách nào cho tôi còn với tới
      Em và tôi sao vẫn mãi xa xôi
      Khoảng cách nào sao tôi còn xa quá
      Chẳng bao giờ tôi với tới được em

      (2)
      Khoảng cách nào giữa tôi và các bạn
      Khoảng cách nào cho tôi có được nhau
      Bóng chim bay còn nhớ lối đi về
      Tình bạn nào cách xa nhau một khoảng

      (3)
      Khoảng cách nào cho tôi và đời thật
      Cuộc sống này có khoảng cách ra sao
      Làm sao biết giữa mộng mơ và thực
      Khoảng cách nào bao rộng lại bao xa

      (4)
      Khoảng cách nào giữa hư vô và ảo
      Luôn vẽ vời luôn tạo dựng ngu ngơ
      Khoảng cách đó mãi không san lắp được
      Chỉ có mình và một với bản thân
      #3
        lbebygones 14.03.2006 21:00:53 (permalink)
        0
        " Đây Ban Mê của mưa buồn nắng bụi
        Đây Ban Mê xứ sở của Cà phê
        Đây thành phố quanh năm buồn muôn thuở
        Đây Ban Mê xứ sở của mưa buồn
        Thành phố đó nhỏ xinh xa lắc
        Cách chỗ anh đến vạn dặm trùng dương..."
        Một khoảng trời mênh mông sâu lắng
        Gởi đến anh những giây phút không cùng
        Khoảng không gian của bầu trời thinh lặng
        Em vẫn hoài vẫn nhớ mãi về anh
        #4
          nguyễn thanh cần 14.03.2006 21:18:44 (permalink)
          0
          Em ở đó... khoảng cách


          Tôi mới thấy đâu đây tim thổn thức
          Thoáng hình em khẽ vệt lòng anh
          Em ở đó gần đây nhưng xa cách
          Tôi chút tình, chút nắng... quãng đời trôi
          ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 21:40:34 bởi nguyễn thanh cần >
          #5
            nguyễn thanh cần 14.03.2006 21:38:02 (permalink)
            0
            Em thương yêu... !

            Ban Mê em đó, hay vùng trời tình đất đỏ
            Chút tình anh có là chút mong manh
            Chút tình cờ lăn đi niềm xúc cảm
            Gữi về em... chút ấm của trùng dương...

            Ban Mê em biết bao giờ anh có thể:
            Hoàng hôn về, sương lạnh, nắng tình yêu...
            #6
              lbebygones 15.03.2006 20:37:04 (permalink)
              0
              Có bài thơ này mới coppy được nè , viết lên đây cho nhà thơ ( ngâm cứu ) nghen !

              Tôi vẫn biết với anh , tôi là con số 0
              Làm sao chiếm trọn tim anh được
              Tim ấy anh dành cho một người
              Người ấy muốn gì anh chìu lấy
              Còn tôi ? Tôi vẫn là con số 0
              Để rồi đêm đêm về tôi thổn thức
              Chỉ khóc riêng mình , anh có hay ?
              ____________________________________________________________


              Có những điều tưởng chừng như không thể
              Lại có thể ngây ngất choáng men say
              Điều không thể là điều chưa dám nói
              Nói được rồi là có thể hay sao ?
              Tôi bước đi đi hoài không mệt mỏi
              Vọng chốn xa theo mãi bước chân nguời
              Chập chùng khơi lên muôn ngàn khoảng trống
              Mênh mông buồn hoài vọng chốn hoang sơ
              Tôi vẫn buồn từ độ cách xa ai
              Giàn TiGon dưới sân nhà rơi từng cánh
              Như hồn tôi lịm chết cõi hư không.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 21:43:27 bởi lbebygones >
              #7
                nhinhi 16.03.2006 07:03:38 (permalink)
                0
                Tình yêu đã ngày nào xa chắp cánh
                Bỏ sau lưng yêu dấu thuở ban đầu
                Khoảng cách nào bôi xoá được niềm đau
                Trong đáy mắt một lần long lanh vỡ

                Trong khoảng cách của hai bờ thương nhớ
                Sóng chập chùng vùi lấp những tin yêu
                Lặng hồn đau trong hoang vắng cô liêu
                Dài tay với ...... mãi hoài ôm khoảng cách

                Nhinhi
                #8
                  James Jee 16.03.2006 11:48:12 (permalink)
                  0

                  Tôi vẫn biết với anh , tôi là con số 0
                  Làm sao chiếm trọn tim anh được
                  Tim ấy anh dành cho một người
                  Người ấy muốn gì anh chìu lấy
                  Còn tôi ? Tôi vẫn là con số 0
                  Để rồi đêm đêm về tôi thổn thức
                  Chỉ khóc riêng mình , anh có hay ?


                  Khoảng cách em và tôi

                  Em và tôi khoảng cách nào có thể
                  Để hai đứa mình được gặp nhau
                  Khoảng cách nào không xa xôi quá
                  Khoảng cách nào em hỡi dấu yêu

                  Đối với tôi em mãi là tất cả
                  Nhưng chia lìa vì khoảng cách quá xa
                  Gần tay với nhưng với hòai không tới
                  Đành buông xuôi phó mặc cảnh cho đời
                  #9
                    nguyễn thanh cần 18.03.2006 14:27:39 (permalink)
                    0
                    Xa cách

                    Chuông vẫn rung với nhịp tim rung
                    Em nghe hờ hững, lúc em không
                    Bao lời sông biển còn chưa ngỏ
                    Vẫn ở lòng đây chút bận lòng
                    #10
                      nguyễn thanh cần 18.03.2006 14:44:04 (permalink)
                      0
                      Anh không là gì đâu em...

                      Ta có cho mình một góc riêng
                      Cách ly đời sống ở ngoài em
                      Cho dù tình vốn không biên giới
                      Cũng chỉ mình ta với cõi phiền

                      Ta không sâu sắc như em nghĩ
                      Lại vốn toàng loang ở nghĩa đen
                      Em trách ta hoài không tế nhị
                      Ðôi lần khuấy động nỗi bình yên
                      #11
                        James Jee 20.03.2006 12:27:14 (permalink)
                        0

                        Anh không là gì đâu em...

                        Ta có cho mình một góc riêng
                        Cách ly đời sống ở ngoài em
                        Cho dù tình vốn không biên giới
                        Cũng chỉ mình ta với cõi phiền

                        Ta không sâu sắc như em nghĩ
                        Lại vốn toàng loang ở nghĩa đen
                        Em trách ta hoài không tế nhị
                        Ðôi lần khuấy động nỗi bình yên


                        Anh có em không ?

                        Anh vẫn biết mình không là gì cả
                        Những nỗi niềm thầm lặng mãi trong tim
                        Để mãi mãi ôm tương tư sầu nhớ
                        Có không em cho anh một nỗi buồn
                        #12
                          nguyễn thanh cần 04.04.2006 14:33:11 (permalink)
                          0
                          Khoảng cách

                          K...........?
                          H...........?
                          O...........?
                          A...........?
                          N...........?
                          G...........?
                          C...........?
                          A...........?
                          C...........?
                          H...........?


                          Khi cung đàn buông tiếng
                          Hỏi lòng chờ ai mà rung điệu buồn
                          Oán trách anh đường khuya kia lẽ bóng
                          Ai hòa nhịp chút tình, chút xa xăm
                          Ngày dài buồn tênh, đường dài lẽ bóng
                          Gõ cửa hỏi mình : Hồn còn chờ ai !!!

                          Có bao giờ em thấy buồn
                          Ánh mắt sâu chiềm trong đáy hồn
                          Cho tình bình minh, hay rừng sụp tối
                          Hát với đàn rào rạt thẩn thờ say
                          #13
                            nguyễn thanh cần 08.04.2006 13:07:16 (permalink)
                            0
                            Mời các bạn đóng góp ý kiến cho thơ NTC được hay hơn... hhi... NTC cảm ơn. Chúc các bạn một ngày vui vẽ....
                            #14
                              heonaileocay 08.04.2006 15:47:30 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: nguyễn thanh cần

                              Khoảng cách

                              K...........?
                              H...........?
                              O...........?
                              A...........?
                              N...........?
                              G...........?
                              C...........?
                              A...........?
                              C...........?
                              H...........?


                              Khi cung đàn buông tiếng
                              Hỏi lòng chờ ai mà rung điệu buồn
                              Oán trách anh đường khuya kia lẽ bóng
                              Ai hòa nhịp chút tình, chút xa xăm
                              Ngày dài buồn tênh, đường dài lẽ bóng
                              Gõ cửa hỏi mình : Hồn còn chờ ai !!!

                              Có bao giờ em thấy buồn
                              Ánh mắt sâu chiềm trong đáy hồn
                              Cho tình bình minh, hay rừng sụp tối
                              Hát với đàn rào rạt thẩn thờ say


                              Xin chào bạn Nguyễn Thanh Cần và James Carlos , mình ghé thăm và phá phách chút đỉnh , xin hai bạn đừng buồn lòng nha



                              Nếu được phép OK
                              G
                              ửi người chút tâm tìnH
                              U
                              ng dung kiếp trời chO
                              Y
                              ên cuộc đời thư th
                              nh ương còn có bạN
                              N
                              ào ta sợ sẻ khônG
                              T
                              uy nghèo tiền thiếu bạC
                              H
                              ãy yên lòng đi nhÁ
                              A
                              nh , tôi cùng sánh bướC
                              N
                              ào ngại đời chông chênH
                              H
                              ạnh phúc nào ấm êM
                              C
                              ũng đến lượt đền bÙ
                              m vang lời rung cảM
                              N
                              ếu ta chẵng hững h


                              HNLC







                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9