Lòng để quên trên đường dài ký ức
Hoa âm thầm lạnh lẽo khướt trong mưa
Thu chưa khép trong tình còn ngây ngất
Sao đông về sướt mướt khoé mi cay
Người vội vã, đời vô tư vội vã
Gát bên thềm hối hả để tim rơi
Giữa đêm dài, nỗi lòng thêm tả tơi
Tình vụt tắt, vết trầy còn ở lại.
Gượng đứng lên giữa lòng còn hấp hối
Nhưng sao lòng quá đổi lệ rưng rưng.
... Lẽ là thứ cảm xúc không biết chừng...
THU RƠI
Thu vừa đi hạt nắng còn rớt lại
Đông đã vội về trên mái tóc ai
Trên khóe mắt âm thầm rơi ướt lệ
Ân tình nào năm tháng vẫn chưa phai
Ký ức còn đây hoang lạnh tình dài
Ta thẩn thờ hồn xanh mướt liêu trai
Để nhớ nhau muôn ngả tìm khắc khoải
Cả đời chưa quên được bóng hình ai
Quỳnh Hương